Vụn Vỡ ...Thờ ơ !!!
Thay đổi trang: << < 2526 | Trang 26 của 26 trang, bài viết từ 376 đến 382 trên tổng số 382 bài trong đề mục
Bụi Tím 26.03.2012 00:52:55 (permalink)
0
Hôm nay đi hồ Long Vân ở Biên Hoà chụp hình, trưa về cu Chuột bị lạc đường, chạy vòng qua Kha Van Cân Thủ Đức, về đế gốc đường ngã tư KVC với quốc lộ 13, trưa nắng 12g, nóng như muốn tan chảy tất cả mọi thứ...
Một tiếng sáo vang lên....nghe não nề tan chảy lòng người ta...

Ven đường tiếng sáo một ông lão
Giữa trưa vang lên thật não nề
Chính_ngọ nắng xiên từng lớp áo
Lão vẫn tay cầm...vé số rao...

Ven đường, góc nhỏ một ông lão
Tuổi đã lục tuần có lẻ dư
Kiếm dăm bát gạo mưu cuộc sống
Trẩy khúc tiêu sầu than oán_Ư?ưa
Ven đường, tiếng sáo một ông lão
Nghe não lòng Tôi đến xót xa
Cơ trời, mệnh số...từ đâu_Hỏi?
Người dư, kẻ thiếu ...Tại vì sao?
24.03.12
Bụi Tím 18.05.2012 00:08:17 (permalink)
0
Trái Tim Chật...

Trái tim Anh chứa chật biết bao người
Đủ thành phần, đủ loại người già trẻ
Khi Em đến, vô hình như mới mẻ
Cột thích nhau...
bằng hiệp ước buồn cười...

Tan hay hợp do chọn lựa của Người
Có vì nhau thì sẽ cùng trân trọng
Bằng lòng hoặc bản năng đổ lỗi
Cuộc tình....Ta
hoá ra cuộc_mất _còn..

Trái tim Anh giờ rộng rãi, cam lòng
Hay vẫn chật, ngày yêu đêm bất tận
Những cuộc tình đến đi,...
cho với nhận...
Như chiếc áo... mòn thương..
bởi tình đời
14.05.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2012 12:13:22 bởi Bụi Tím >
Bụi Tím 18.05.2012 00:09:42 (permalink)
0
Ngày Nhớ....

Ngày tàn vội nhường màn đêm mau tới
Em một mình cô độc đếm mưa trôi
Đốt lửa tình, khơi vọng vòng tay ôm
Lòng thấp thỏm nụ hôn cho ngày nhớ...

Ngày lại qua thứ hai, thứ ba rồi bốn
Tiếc hè sang hiu hắt tựa vào thu
Bến vắng thuyền, mang con nước hận thù
Khoảng trống vắng...chông_chênh đang ôm trọn

Ngày nhớ quá sao yên bình chờ đợi
Người đang xa, em biết phải làm sao
Vệt nhớ dài leo lét bén chiêm bao
Em tự dối ...ta đang yêu...nóng bỏng..
16.05.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2012 12:11:41 bởi Bụi Tím >
Bụi Tím 18.05.2012 00:10:56 (permalink)
0
Đánh Bạc...
(Cho người....)

Anh bảo:
Sẽ tung đồng xu lên trời.
Khi trả lời em câu hỏi?
Với lý lẻ xoay đời xấp_ngửa.
Đánh bạc chữ
liều...than ..ôi..!

Có thể Anh xem như trò chơi..
Anh tung và em là người hứng.
Chuyện thường tình, nghĩ chi đến xa xôi..
Rồi mắc kẹt giữa dăm phiền cuộc sống..

Không Anh ạ...!
Giữa những bộn bề lo toan.
Hối hả cuộc quay điều được_mất..
Thì thêm chi tung hứng đồng xu...
Đau lòng nhau cái đang chấp_nhận...
07.05.12
Bụi Tím 18.05.2012 00:13:14 (permalink)
0


Dị Hình Nhân...

Một hình nhân ngồi nhặt cánh hoa rơi
Là khoảng khắc trôi hồn về thưở nhỏ
Đang vô tư chở đời những chuyến thơ
Tuổi đôi mươi như nhụy hoa vừa nở

Một hình nhân tinh khôi ngày nào đó
Mãi mê_gồng gánh những phiên chợ đời
Tự răn mình biết phân định ..xấu_tốt
Chọn nhân_quả là tiền kiếp_ bây giờ...

Một hình nhân, ...là một nửa..._Chính Tôi...
Đang ngồi đó, nhặt mộng mơ.....rơi rụng
Ngay bên đời, dã nhân bầy cuộc chơi
Ân oán ghét buồn...bập bênh_hoang tưởng

Một hình nhân, ngồi đó không thấu mặt..
Ta chính Ta....mục_bụi Dị Hình Nhân
Trong vai diễn buồn vui...hai trạng thái
Đời bi_hài kịch, mong manh rất gần...

Một hình nhân, mong muốn Dị hình nhân
Thì chắc hẳn cõi lòng mê cung lối
Và niềm_tin nhạt phếch bóng thời gian
Nên ngồi đó, nhặt hoa...quên ngày mới...
04.2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2012 12:08:56 bởi Bụi Tím >
Bụi Tím 15.03.2014 13:21:32 (permalink)
0
...Cuối Năm....

Cố nhắm mắt, không thấy người cười khẻ
Bên góc tường như đứng đấy nhìn Ta
Chỉ là ảnh ngày đó, đã thành xa...
Giờ lạc bước, ai nhìn ai âu yếm

Năm mới đến, nỗi niềm sao chan chứa
Tiếc thật nhiều, được mất khó đếm đong
Còn cất giữ bao nhiêu ở trong lòng
Sẽ cố gắng bình yên và cầu chúc.

Ngày cuối năm, ngổn ngang mình cô lẻ
Dường nỗi sầu trổ nhánh mọc nhiều hơn
Tay đã vuột, còn ai để dỗi hờn
Nhìn đâu cũng yêu thương đầy kỉ niệm.
02.13
Bụi Tím 15.03.2014 13:23:42 (permalink)
0
Xuân Này Con Lỗi Hẹn

Gọi phôn tiếng Mẹ thật ngọt ngào
Lòng con xót dạ với nao nao
Dường như Mẹ lặng dăm đôi phút
Khi biết con đang nín nghẹn trào

Mẹ ơi! Xuân này con vắng mặt
Chẳng thể về bên dáng Mẹ hiền
Cùng Ba mua mai quanh chợ tết
Vòng sang hàng hoa ngắm đến ghiền

Mẹ ơi! Xuân này con thất hẹn
Mẹ nhớ đừng buồn bởi vắng con
Bà con chòm xóm như có hỏi
Mẹ hãy lựa lời nói giúp con.
02.13

Thay đổi trang: << < 2526 | Trang 26 của 26 trang, bài viết từ 376 đến 382 trên tổng số 382 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9