Vụn Vỡ ...Thờ ơ !!!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 26 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 382 bài trong đề mục
Bụi Tím 14.10.2008 11:45:11 (permalink)
0


TRỄ HẸN...THA NHÂN !
 
Bao lần trễ hẹn với  tha nhân
Sức ta chỉ một...mỏi bước chân
Âm dương ,ngày tháng đưa đến vội
Người đã đi rồi …đã đi xa
 
Bao lần trễ hẹn …mảnh đời đau
Hứa niềm mong ước …những bạc đầu
Sức người ,tôi chỉ ..đành bất lực
Muốn khóc mà khóc có được đâu 
 
Bao lần trễ hẹn …những đa đoan
Hạt bụi rêu phong …có đáng nào
Đốt người nén hương …rơi dòng lệ
Thêm lần trễ hẹn …tim nghẹn ngào...
 
Còn chăng? trễ hẹn...những lầm than
Sẽ còn!...vì đường lắm gian nan
Xin cho tôi  niềm tin nho nhỏ
Cuộc đời này...nhiều kẻ giống ta

Bụi Tím.sg.14/10/08

( Mới nhận được tin ở Bến Sắn ,Cụ này đã ra đi ,thêm 01 lần trễ hẹn....) 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2008 03:36:13 bởi Viet duong nhan >
#31
    Bụi Tím 21.10.2008 15:38:33 (permalink)
    0
    Thế ….Thôi …!
     
    Thế thôi …
    ừh thì …
    thế thôi ..!
    Đâu là duyên nợ …
    của tôi cùng người
    Thế thôi …
    gởi một nụ cười
    Đôi ta cũng chỉ …
    kiếp người…

    thế thôi …!
    Nghiệp duyên – nhân quả - do trời
    Cho là yêu lắm …
    dòng đời …
    cách xa ..
    Thế thôi …
    duyên nợ …
    hai ta…!
    Yêu anh lặng lẽ …
    thật thà …
    mình em …
     
    Bụi Tím .14h21/10/08

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/32E1588C5F8E4911828D55C9FB582D75.JPG[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2008 15:44:16 bởi Bụi Tím >
    Attached Image(s)
    #32
      Bụi Tím 30.10.2008 00:56:39 (permalink)
      0
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/84C4ABFC3B6240BDA64526A4EA8C2054.gif[/image]
       
      Không Đề..!!!
       

      Lơ ngơ 
                có tự bao giờ
      Thờ ơ
              vụn vỡ 
                    bất ngờ tim đau
      Vỡ òa 
            nỗi nhớ trong nhau
      Ngu ngơ 
              chợt hỏi 
                      người đâu....xa rồi
      Hững hờ 
               quá nửa đời trôi
      Vu vơ 
              ngớ ngẩn 
                  thế thôi một mình.
      Bụi Tím.sg 30/10/08
       


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2008 01:04:59 bởi Bụi Tím >
      Attached Image(s)
      #33
        Bụi Tím 04.11.2008 23:09:04 (permalink)
        0
         Bay Đi...Cánh Chim Biển..!
         
        Tin nghe lệ bỗng chứa chan
        Hai hàng nước mắt như giăng lưng trời
        Em tôi xong một kiếp người
        Trời ơi! Sao cảnh kẻ cười người đau
         
        Kiếp em sao lắm bể dâu
        Lên tám em đã u sầu quạnh hiu
        Cô nhi thân nhỏ liêu xiêu
        Vé số rong ruổi …sinh tồn ngày qua
         
        Niềm đau tưởng đã thoát ra
        Hằng ngày kiếm sống …ê a đêm về
        Dạy em từng chữ hằng đêm
        Để mai khôn lớn ….thoát đời khổ đau
         
        Mà nào phận số buông tha
        Tử thần dẫn dắt …em xa tôi rồi
        Em đi chồng số vẫn cầm
        Máu em trộn đỏ …lìa trần thiên thu
        Bụi Tím.1g30sg04/11/08
        (Thương tiếc tiễn Quốc Bảo 01 học trò mồ côi – đường phố của tôi ) 

         


        #34
          kimrbl 05.11.2008 11:36:28 (permalink)
          0


          Thế ….Thôi …!
           
          Thế thôi …
          ừh thì …
          thế thôi ..!
          Đâu là duyên nợ …
          của tôi cùng người
          Thế thôi …
          gởi một nụ cười
          Đôi ta cũng chỉ …
          kiếp người…

          thế thôi …!
          Nghiệp duyên – nhân quả - do trời
          Cho là yêu lắm …
          dòng đời …
          cách xa ..
          Thế thôi …
          duyên nợ …
          hai ta…!
          Yêu anh lặng lẽ …
          thật thà …
          mình em …
           
          Bụi Tím .14h21/10/08

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/32E1588C5F8E4911828D55C9FB582D75.JPG[/image]

                     Thế thôi
                            cũng chỉ
                                     thế thôi
                                           Em vương
                                                một thoáng
                                                      nụ cười.Rồi đi
                                     Trăm năm
                              duyên chả
                           nên gì
                 Gửi nhau
                         chút nhớ
                       phòng khi thấy buồn...
                                  kimrbl
          #35
            Kha Khả Tú 05.11.2008 12:35:28 (permalink)
            0

            Trích đoạn: kimrbl

            Thế ….Thôi …!
             
            Thế thôi …
            ừh thì …
            thế thôi ..!
            Đâu là duyên nợ …
            của tôi cùng người
            Thế thôi …
            gởi một nụ cười
            Đôi ta cũng chỉ …
            kiếp người…

            thế thôi …!
            Nghiệp duyên – nhân quả - do trời
            Cho là yêu lắm …
            dòng đời …
            cách xa ..
            Thế thôi …
            duyên nợ …
            hai ta…!
            Yêu anh lặng lẽ …
            thật thà …
            mình em …
             
            Bụi Tím .14h21/10/08

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/32E1588C5F8E4911828D55C9FB582D75.JPG[/image]

                       Thế thôi
                              cũng chỉ
                                       thế thôi
                                             Em vương
                                                  một thoáng
                                                        nụ cười.Rồi đi
                                       Trăm năm
                                duyên chả
                             nên gì
                   Gửi nhau
                           chút nhớ
                         phòng khi thấy buồn...
                                    kimrbl


            Thôi thế
                     Thì cũng
                             Thế thôi
                                     Mây chiều
                                                Bảng lảng
                                                           Bay rồi
                                                                  Cánh chim
                                                           Nhớ nhau
                                                 Giở trang
                                            Thơ tìm
                                Nhưng hình
                         Bóng cũ
                   Im lìm
            Mờ phai...
                       
            KKT
            #36
              Bụi Tím 07.11.2008 19:07:33 (permalink)
              0
               
              Kịch Sĩ !!!
               
              Em biến mình thành kịch sĩ vỡ kịch câm
              Diễn viên bi hài tình ái em thủ vai chính
              Vỡ kịch thành công ngoài mong đợi
              Hào nhoáng rạng ngời sao em đảo điên
              Ôi …kịch sĩ tài tình
              Không cần đạo diễn …
              Thành công …em lại tự chôn mộ tình
              Hỡi ơi …
              Bụi Tím.


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/0BA1662DA4384B71B89891CCF83B8049.JPG[/image]
              Attached Image(s)
              #37
                Bụi Tím 08.11.2008 09:40:49 (permalink)
                0
                  HẸN & CHỜ
                 
                Tôi – Anh....
                                 có hẹn gì đâu ?
                Sao gieo hạt nhớ....
                                         bắc cầu vu vơ!
                Đêm về....
                             mộng tưởng thẩn thờ
                Hơn một năm đã...
                                         đến giờ chẳng quên.
                 
                Yêu anh....
                             em đợi hằng đêm
                Ngóng chờ trên mạng...
                                              anh lên em mừng
                Nick anh đèn bật sáng bừng
                Lòng em thổn thức...
                                            như từng có nhau!
                 
                Ơ hay !
                          em lại mua sầu
                Gom từng giọt lệ....
                                       đêm thâu khóc thầm
                Chờ ai?
                          chờ đến trăng rằm
                Sang đêm trăng khuyết....
                                                vẫn thầm chờ anh!
                 
                Thôi thì …
                            gởi nhớ quẩn quanh
                Gởi thêm chiếc lá...
                                         bay nhanh cuối trời
                Yêu anh dẫu có rã rời
                Tim yêu đã gởi...
                                      chẳng đời thở than
                 
                Mong anh...
                              được mãi bình an
                Dẫu tình mới chớm...
                                           hai ta lạc rồi
                Còn bao năm nửa?
                                         cuộc đời???
                Hẹn chờ cũng chỉ ..
                                       khóc thời đã xa
                Bụi Tím.sg08/11/2008


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/0E4BC80390A744A7B857D97DD3D3EA43.jpg[/image]
                Attached Image(s)
                #38
                  Nhân Sơn 08.11.2008 12:58:15 (permalink)
                  0
                           SÂN KHẤU ĐỜI


                  Sân khấu đời...diễn xuất nhiều vai
                  Vai hùng, vai bi lẫn vai hài
                  Chiều tàn xế bóng sắp khép lại
                  Kịch sĩ cuộc đời sao đắng cay.

                  Vào vai người hùng..nơi chiến trường
                  Máu lửa đạn rơi thuốc súng vương
                  Xung trận dưới làn tên mủi đạn
                  Chiến bại trở về đầy tích thương.

                  Bi...mang vai kẻ bị bỏ rơi
                  Bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời
                  Người xưa bội ước nghèo tay trắng
                  Thân tàn thất thiểu dưới mưa rơi.

                  Hài..nhập vai ngây dại đèo bồng
                  Yêu mộng ảo để rồi chờ mong
                  Người thì hờ hửng kẻ ngoảnh mặt
                  Diễn xuất quá tồi...đời trống không...

                                    -NS-

                  -Không hẹn mà sao NS với BT có cùng ý tưởng giống nhau, BT với bài thơ
                  "Kịch sĩ" còn NS với bài "Sân khấu đời" tuy có khác nhau về ý,  NS gữi tặng BT nhé.
                  #39
                    Đình Thế 08.11.2008 23:50:04 (permalink)
                    0
                    Ừ Thì !!!
                     
                    Ừ thì ta có xa xôi
                    Hay vì chẳng nợ nên thôi chẳng tìm
                    Ừ thì! ta cũng lặng im
                    Buộc chi duyên mỏng con tim vương sầu
                    Thời gian nhuộm úa phai màu
                    Xa xôi là cớ... gặp nhau được gì?
                    Ân tình nặng lắm mà chi
                    Không tìm nhau nửa..thế thì sẽ quên
                    Ừ thì  chia cách đôi bên
                    An Giang anh ở còn em sài thành.

                    Bụi Tím.


                    Phù sa đỏ, lục bình xanh

                    Con Phà nặng làm sao nhanh sang bờ
                    Hậu giang đã phải đợi chờ
                    Còn Tiền giang nữa mới mơ Sài thành
                    Mà chi nặng lắm ân tình
                    Biết đâu không hẹn mà mình gặp nhau
                    Buộc chi, chỉ để vương sầu
                    Thời gian rồi sẽ phai màu....xa xôi...
                                     ĐT

                    #40
                      Bụi Tím 10.11.2008 12:54:22 (permalink)
                      0


                      Ngày Tết Mẹ Hiền !

                      Bao năm qua con đã lớn vào đời
                      Nhớ ngày xưa theo mẹ học vỡ lòng
                      Ngẩng cao đầu hãnh diện, con cô giáo
                      Mẹ khẽ cười :Mẹ cũng là cô thôi!
                      Thời gian trôi nhanh xoay vần con tạo
                      Thỏang giật mình ôi mái tóc mẹ tôi
                      Phấn trắng bảng đen đưa đò tri thức
                      Khách qua sông còn nhớ người đưa đò
                      Cô là mẹ và mẹ cũng là cô
                      Con đi đâu cũng nhớ mãi bài học đầu đời
                      Người dạy cho con cuộc đời là trang sách
                      Con ơi hãy nhớ lật chậm từng trang
                      Tri thức mênh mông,tình người rộng mở
                      Nẻo đời vô thường,con nhớ đừng quên …

                      Bụi Tím .sg10/11/2008
                      (Tặng mẹ hiền ngày tết của mẹ )
                      #41
                        Bụi Tím 10.11.2008 12:56:55 (permalink)
                        0

                         
                        Mẹ - Đưa Đò ...

                         
                        Ba mươi sáu năm trồng người
                        Mẹ là lái đò đưa người sang sông
                        Dòng sông chỉ chảy xuôi dòng
                        Mấy ai lội nước ngược dòng về thăm
                         
                        Dãi dầu bảng phấn bao năm
                        Con đò tri thức âm thầm mẹ đưa
                        Tóc mẹ giờ trắng lưa thưa
                        Tay chèo rung rẩy, còn chưa ghé bờ
                         
                        Nhắn ai  những khách sang đò
                        Có lần nhớ lại bao giờ đò xưa
                        Bụi Tím .sg10/11/2008
                        (Cảm ơn MNS với ĐT ghé tệ xá hén...)

                        #42
                          kimrbl 10.11.2008 14:21:03 (permalink)
                          0


                          HÌNH NHƯ
                          Hình như tình có như không
                          Hình như mình đã quên mình từ lâu
                          Hình như Cô Lữ Buồn rầu
                          Hình như gió cuốn Hoa Ngâu mất rồi
                          Hình như Bằng Lăng vẫn ngồi
                          Thả thơ tận chốn lên ngôi sao trời
                          Ngân Hà mừng đón Kim thôi
                          Có anh có chị trên đời vui thay
                          Hình như Cô Lữ Buồn mai
                          Nhưng ngày mốt đấy hết ngay nỗi buồn
                          Bạn vui như cánh chuồn chuồn
                          "Khi vui nó đậu khi buồn nó bay"
                          Nghinh Tuấn
                          (Cô Lữ Buồn ơi! Vì nhớ Ca Ca Kim Và Bằng Lăng quá, nên trêu Cô Lữ Buồn tí cho vui, đừng giận nha. Nếu có giận thì giận Ca Ca Kim đẹp trai í)

                           
                           
                          Hình như Cô Lữ đang buồn
                          Nên Ngân Hà phải động viên xoa đầu
                          Hình như Lữ nhớ Hoa Ngâu
                          Bằng Lăng Hà nhớ nên rầu ruột gan
                          Hà ơi mang kiếp đa đoan
                          Càng yêu nhiều chỉ thêm oan trái nhiều
                          Bằng Lăng cưới người mình yêu
                          Nghe đâu đón rước thật nhiều ô tô
                          Diễn đàn bỏ bẵng không vô
                          Nghe Hà gọi vẫn thờ ơ trả lời...
                          kimrbl
                           
                          #43
                            Bụi Tím 11.11.2008 10:33:07 (permalink)
                            0
                             "Mỗi tuần tôi chọn một niềm vui "...
                            (tiêu đề topic ngày cuối tuần làm thiện nguyện)
                             
                            Tháng ngày qua
                             thời gian như khẽ nhắc
                            Lá chuyển màu
                            thu đã chuyển đông sang
                            Đời hư vô
                            chứa bao nỗi ưu mang
                            Mỗi giờ phút
                            có muôn vàn biến động

                            Mang thân ái
                            xoa dịu nhiều cảnh sống
                            Mang bàn tay
                            kết nối đời gian nan
                            Người với người
                            tôi nối kết tay đan
                            Dẫu gian khó
                            tâm hồn luôn trải rộng...

                            Bụi Tím.09/11/08
                            (Cảm xúc 01 ngày làm thiện nguyện chùa Lâm Quang)



                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/AA6D141C520740B5988F870FBD96874A.jpg[/image]
                            Attached Image(s)
                            #44
                              Bụi Tím 17.11.2008 11:46:32 (permalink)
                              0
                              Tự Sự ..!!!
                               
                              Nick name ta thủ diễn nhiều vai
                              Bi hài kịch sĩ… ôi quá tài
                              Đoạn thoại bảo cười ta rơi lệ
                              Bởi đời thường đang diễn kịch câm 
                               
                              Nghĩ đời vô thường cơn sóng nổi
                              Nhắm mắt nhìn ta lạc guồng đời
                              Mơ hồ nẻo trần đang lạc lối
                              Tâm huơ nên chẳng vượt kiềng lao 
                               
                              Tiếc thương vai diễn mảnh đời đau
                              Loạng choạng thế thân lại té nhào
                              Trắng đen ta đã chưa tường tận
                              Vội thủ vỡ đời nén lệ oan...
                              Bụi Tím

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 26 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 382 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9