Vụn Vỡ ...Thờ ơ !!!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 26 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 382 bài trong đề mục
Bụi Tím 22.11.2008 23:37:26 (permalink)
0
Bụi Rơi …
 
Bụi rơi...
            một mảnh tình tôi
Rơi vào góc cạnh tim côi...
             trong lòng
Bụi rơi...
            hòa lẫn gió đông
Bao người chạm phải môi công...
           dỗi hờn
 
Bụi rơi...
           dưới trận mưa òa
Thế gian lắm cảnh ta bà...
           điêu linh
Bụi rơi...
            từ kiếp nào sinh
Mà đây Bụi tím một mình...
            chờ ai ?
 
Bụi rơi...
           một mảnh nghiêng vai
Đoái nhìn bụi đã rơi sa...
          mắt mình
Bụi Tím.sg22/11/08

#46
    Bụi Tím 29.11.2008 12:29:52 (permalink)
    0
    Lạnh Gía Mùa Đông !
     
    Lạnh giá đâu phải mùa đông
    Tại vì ta chỉ phòng không ấy mà
    Cũng đành chỉ bởi tại ta
    Cộng đời ngang trái thành ra muộn phiền
    Kệ ai chê dại chê khờ
    Tâm mình đã chọn …mịt mờ vẫn đi
    Ta bà đầy rẫy thị phi
    Trắng đen chỉ khác cái nhìn mà thôi
    Mùa đông lạnh giá đơn côi
    Khóc cười hờn giận …qua thời còn đâu
    Khi buồn đếm giọt thơ sầu
    Nhân đi trừ lại …bao lâu niết bàn ?
    Bụi Tím. PT.29/11/2008

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/7DE055B5D46145B4BE58E634E6C81012.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2008 12:35:59 bởi Bụi Tím >
    Attached Image(s)
    #47
      ThanhThanhKhiet 29.11.2008 16:57:08 (permalink)
      0
      quote:

      Trích đoạn: Bụi Tím

      Lạnh Gía Mùa Đông !
       
      Lạnh giá đâu phải mùa đông
      Tại vì ta chỉ phòng không ấy mà
      Cũng đành chỉ bởi tại ta
      Cộng đời ngang trái thành ra muộn phiền
      Kệ ai chê dại chê khờ
      Tâm mình đã chọn …mịt mờ vẫn đi
      Ta bà đầy rẫy thị phi
      Trắng đen chỉ khác cái nhìn mà thôi
      Mùa đông lạnh giá đơn côi
      Khóc cười hờn giận …qua thời còn đâu
      Khi buồn đếm giọt thơ sầu
      Nhân đi trừ lại …bao lâu niết bàn ?
      Bụi Tím.PT.29/11/2008
      (Chị ơi Tím nào giận hờn gì chị nè...tại hôm giờ bận wá ko sang nhà chị được...Chỉ có chị giận Tím thôi còn Tím "ứ thèm " giận chị đâu....hihihi...
      Chúc chị mãi vui, tặng chị cành hồng tím và bài nhạc buồn nè....)







      Chào Bụi Tím ! cám ơn Bụi Tím  đã ghé và còn để lại bài hát thật hay .Chúc Bụi Tím luôn vui có nhiều thơ hay nhé

      ....Khi buồn đếm giọt thơ sầu
      Nhân đi trừ lại...Bao lâu niết bàn
      Bụi Tím

      Dòng thơ tâm sự đêm đêm

      Gửi vào tất cả nỗi niềm trong ta
      Một đời lướt nhẹ mau qua
      Khóc ,buồn, hờn, giận có mà ích chi
      Tự ta ta chọn đường đi
      Miễn là cảm nhận những gì tại tâm
      Khi hồn bay đến cõi âm
      Mỉm cười nhìn lại ta không bận lòng
       
      T.T.K.29.11.2008

      #48
        Bụi Tím 02.12.2008 13:34:32 (permalink)
        0
        Lang Thang....
         
        Lang thang
        ngắm biển
        chiều đông
         
        Chân trời
        xa thẳm
        mênh mông
         muộn phiền
         
        Sóng xa
        sóng vỗ
         phủ điều
         
        Khẽ khàng
         hoài niệm
        một miền
         xa xăm
         
        Ngỡ ngàng
         ngắm sóng
        lăn tăn
         
        Vỗ về
         bờ cát
        vì đâu
        tôi buồn
         
        Vô tình
         sóng gợi
        buồn trôi
         
        Biển ơi
        Tôi đứng
         đơn côi
        một mình...
        Bụi Tím..pt/31/11/08
         



         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 13:38:28 bởi Bụi Tím >
        #49
          Bụi Tím 04.12.2008 17:35:16 (permalink)
          0
          Chúc Mừng Sinh Nhật !

           Kìa ai oa oa chào đời
          Tháng mười – hai tám …anh tôi ra chào
          Nợ trần như biển lao xao
          Dòng đời thác loạn …tung trào …đưa xa
           
           Thời gian gió thoảng mau qua
          Anh nhìn ngó lại …ôi chao ! đã già
          Được chăng góp nhặt ..hay là ?
          Chỉ thêm chồng chất …đôi lằn nếp nhăn
           
           Thuyền đời như sóng lăn tăn
          Tình người muôn nẻo …tìm ai …còn tìm ?
          Tuổi cao anh kén làm chi
          Hư không chạm bóng ….còn gì …cho nhau …
          Bụi Tím .sg 28/10/2008
          (Thân tặng sinh nhật anh Hùng Linh )

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/42885E305AC846D98CC220A1CD55491A.JPG[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 17:36:26 bởi Bụi Tím >
          Attached Image(s)
          #50
            ThanhThanhKhiet 04.12.2008 18:02:27 (permalink)
            0
            Nhịp trái tim
             
            Trái tim từ lúc sinh ra
            Vừa tung nhịp đập khóc oà thương thân
            Nụ cười tim  mẹ sáng ngần
            Con xin được khóc cho phần tim con
             
            Trái tim đập gọi thời gian
            Đếm từng nhịp gõ gian nan tuổi trời
            Tình yêu hé mở chơi vơi
            Đổ bao giọt đắng vào đời hồng nhan
             
            Mấy lần tim thiếp mê man
            Mà khi trở lai tim càng đập nhanh
            Thuyền tình đã vỡ tan tành
            Vẫn thu mảnh nhỏ ghép thành lứa đôi
             
            Thời gian trôi ! thời gian trôi
            Gió giông dầy nát- sóng dồi tứ phương
            Một đời toàn những tai ương
            Trái tim ngưng đập xót thương thân mình
             
                          T.T.K.4.12.2008

             

            #51
              Bụi Tím 05.12.2008 00:38:21 (permalink)
              0
                     HỒI TƯỞNG
               
              Hồi tưởng lại buổi đầu đi thiện nguyện
              Bật khóc trước nỗi đau một cụ già
              Thân lỡ lóet ruồi mũi lượn quanh bà
              Chẳng cựa được chỉ nằm yên chịu đựng
               
              Lòng thầm hỏi thế gian sao ngang trái
              Mình giúp gì? xoa dịu bớt tha nhân
              Sức chỉ một với tự lực nuôi thân
              Giúp được không? nhiều mảnh đời tấm áo
               
              Bởi nghiệp vương hay lòng thành đưa đẩy
              Năm năm hơn ta mang những nụ cười
              Kết tấm lòng trong nhân gian tình người
              Năm mùa đông? đời được bao chăn đắp
               
              Sức dẫu một mong tát vơi biển khổ
              Đem nụ cười mang vá mảnh đời đau
              Chia nhân ái toan phá đổ non sầu
              Với chỉ một tấm lòng hạt Bụi Tím.
              Bụi Tím.sg05/12/2008
              (Cảm xúc nhân đọc lại "Nhật ký chút nằng hồng cho đời" của năm 2003)
               
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/80FEC60E9EE348CEA04ADEE5719C162D.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 00:39:37 bởi Bụi Tím >
              Attached Image(s)
              #52
                Mỹ Trinh 05.12.2008 04:38:32 (permalink)
                0
                Vá Lại Mảnh Đời

                Đã bao lần tôi chuốc đời khổ lụy
                Có khi quên thống khổ của trần gian
                Nếu nhìn lên mình chẳng thể huy hoàng
                nếu nhìn xuống ôi bẽ bàng nhân thế

                Đã bao lần ngậm ngùi đau thế hệ
                Bao nhiêu năm ngắn ngủi kiếp làm người
                Tôi hỏi tôi đã làm gì cho đời ?
                Làm sao chải những sợi dây ngang trái

                Một tấm lòng có đủ chưa nhân ái
                Mà bao người vì vật chất bon chen
                Có ai không đốt sáng những ngọn đèn
                Người người được sẻ sang khi nghèo đói

                Hạt Bụi Tím lóng lánh buồn kêu gọi
                Một nụ cười vá lại mảnh đời đau
                Muôn nụ cười xin tô lại sắc màu
                Mỗi một chút của trăm lòng góp lại

                Mỹ Trinh

                Xin cùng góp với Hạt Bụi Tím bằng tấm lòng tịch cực của MT .
                #53
                  ThanhThanhKhiet 05.12.2008 16:50:30 (permalink)
                  0
                  quote:

                  Trích đoạn: Bụi Tím

                  Đêm Lại Nỗi Nhớ..!!!
                   
                  Nỗi nhớ
                  Thêm một đêm hư ảo
                  Để tên anh em thảng thốt gọi thầm
                  Đông về lòng thêm giá buốt
                  Hay tại vì
                  Em chỉ đơn côi
                   
                  Thôi đành
                  Chẳng chia nỗi nhớ thành hai nửa
                  Cho anh,cho em …và ai nửa
                  Mình em mênh mông nỗi nhớ
                  Để anh không sầu chẳng tơ vương
                   
                  Chữ nợ không duyên
                  Có chi mà mong mãi
                  Đêm buồn trút lòng vào nhật ký
                  Dỗ nỗi sầu
                  Đem nhốt tận nơi sâu
                   
                  Để sáng mai vẫn nụ cười thắm
                  Ngạo nghễ nhìn đời
                  Hững hờ đối mặt với thực tại
                  Sống hết kiếp người
                  Nợ nợ …oan oan ….
                  Bụi Tím.
                  Gíang sinh đến rồi...tặng chị bài hát này với tấm hình vũ điệu trên biển...hihihi...
                   --------------------
                  Cám ơn Bụi Tím đã ghé.Chúc mùa giáng sinh vui vẻ.Bình an trong tay chúa 

                  Hoài nhớ


                  Bước chân vô định liêu xiêu
                  Nhặt thương, gom nhớ, trao yêu …một thời

                  Lệ tràn từng giọt rơi rơi
                  Hoà cùng trời đất bời bời rắc mưa

                  Thu sang cành là đung đưa
                  Nay còn xanh thắm mãi chưa rụng này

                  Đêm về mở rượu mê say
                  Canh khuya cạn chén ngất ngây - dại khờ

                  Bao thu tình vẫn hững hờ
                  Thôi thì ta dứt đường tơ cho đành

                  Những duyên cùng nợ với tình
                  Trả cho nhân thế để mình yên thân

                  T.T.K5.12.2008


                    

                   


                   
                  #54
                    kimrbl 05.12.2008 18:22:11 (permalink)
                    0


                    Bụi Rơi …
                     
                    Bụi rơi...
                                một mảnh tình tôi
                    Rơi vào góc cạnh tim côi...
                                 trong lòng
                    Bụi rơi...
                                hòa lẫn gió đông
                    Bao người chạm phải môi công...
                               dỗi hờn
                     
                    Bụi rơi...
                               dưới trận mưa òa
                    Thế gian lắm cảnh ta bà...
                               điêu linh
                    Bụi rơi...
                                từ kiếp nào sinh
                    Mà đây Bụi tím một mình...
                                chờ ai ?
                     
                    Bụi rơi...
                               một mảnh nghiêng vai
                    Đoái nhìn bụi đã rơi sa...
                              mắt mình
                    Bụi Tím.sg22/11/08

                     
                    Cám ơn bụitím đã ghé thăm.Xin đựơc sang đáp lễ
                     
                    Bụi tình
                     
                    Bụi rơi đâu phải vô tình
                    Để vương chút nhớ để mình thương nhau
                    Nỗi niềm chẳng biết gửi  đâuGửi vào bụi tựa kim cầu ngày xưaNhắn ai vương bụi vương tơVu vơ  vương những vần thơ gửi ngườiDuyên tình xin chớ lỡ đôiXin đừng hờ hững phận tôi bẽ bàng kimrbl
                    #55
                      Bụi Tím 06.12.2008 00:21:50 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Đình Thế
                       
                      Dở dang duyên kếp cũng đành
                      Biết sao duyên phận trời dành cho ta
                      Đường về khuất nẻo mù xa
                      Tuyết sương rơi lạnh, nhạt nhoà bóng ai
                      Còn không em một ngày mai
                      "Thuyền quyên" còn được kề vai "Anh hùng"?
                      Đêm nay sương tuyết lạnh lùng...
                      ĐT


                      Chẳng Về...!!!
                       
                      Dở dang duyên đã lỡ rồi
                      Than chi trách phận duyên tôi duyên người
                      Gặp nhau gởi tặng nụ cười
                      Đường đời vạn nẻo...tìm đâu duyên mình
                      Không chân dung sao bóng hình?
                      Chỉ là hư ảo thì tình mà chi
                      Để rồi lại phải khắc ghi
                      Tình ta có thắm anh đi chẳng về... 
                      Bụi Tím.
                       
                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/8B8A63F27F744FD6BBA356F68E510531.JPG[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 00:23:57 bởi Bụi Tím >
                      Attached Image(s)
                      #56
                        Bụi Tím 07.12.2008 07:52:44 (permalink)
                        0
                        Mái Ấm Sơn Kỳ ..

                        Các em nào có tội chi
                        Sinh nhằm gia cảnh ...sầu bi ...cuộc đời
                        Mẹ cha em phải xa rời ...
                        Chén cơm mảnh áo ...nương nhờ tình thương

                        Bố Mạnh lòng biển đại dương
                        Dang tay che chở mấy mươi mảnh đời
                        Ước mơ cuộc sống sinh thời
                        Nhiều người như bố ...để đời vui hơn

                        Sơn Kỳ mái ấm em thơ
                        Là nơi nuôi những ...bơ vơ ..phận người ...
                        Lang thang - đường phố - mồ côi
                        Bố thương dạy dỗ ...em thơ nên người .

                        Bụi Tím.(20/10/08)

                        (Thân tặng Mái ấm Sơn Kỳ )


                        #57
                          Bụi Tím 07.12.2008 17:58:50 (permalink)
                          0
                          Con Đường Chẳng Của Nhau !!!
                           
                          Em đi về phía không nhau
                          Bỏ lại con đường có người đứng đợi
                          Bỏ lại ánh mắt người ta mong chờ
                          Phí không nhau em tìm được gì …
                          Góc đời mệt mõi
                          Sao em
                          Tìm về phía không anh...!!!
                           
                          Xin lỗi
                          Người ta ơi ! em không muốn thế
                          Đừng đợi em …
                          Khi tim chẳng chứa người
                          Dẫu em đi về phía hư không
                          Người em thương
                          Quay lưng bước nhẹ ….
                          Thì cũng đành
                          Đó là phía riêng em...
                           
                          Kệ em nhé !
                          Người đừng hoài như thế
                          Hãy bước qua mau xin lòng đừng hối tiếc
                          Đã không nhau xin lời từ biệt
                          Xin lỗi mà !
                          Em chẳng gỗ đá người ơi … 
                            
                          Đời người qua mau
                          Còn bao mùa lá rụng 
                          Hại bụi tím ….chỉ một màu chung thủy
                          Biết làm sao …
                          Thời gian chẳng nhường chỗ anh vào
                          Em bíêt anh buồn …
                          Nhưng anh ạ !!!
                          Con đường chúng ta chẳng là của nhau
                          Bụi Tím.06/12/08 
                          Cảm ơn MT đã ghé nhà tặng bài thơ rất hay...nhưng Tím chưa có ý đáp lại...
                          Hôm nay lòng có ray rứt vì 01 người...xin gởi tặng MT nơi đây...mong đừng buồn Tím nhé.... 
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2008 11:25:21 bởi Bụi Tím >
                          #58
                            Bụi Tím 09.12.2008 14:34:42 (permalink)
                            0
                            Với Tay Một Thoáng Hư Hao
                             
                            Với tay một thoáng hư hao
                            Trầm luân bốn bể..nơi nao dung mình
                            Đời người nhiều mối tương sinh
                            Phù vân ta gặp mối tình tương giao
                             
                            Với tay thân gởi câu chào
                            Quán thơ hội ngộ...gầy hao nỗi sầu
                            Cũng đành  tham chuyện bể dâu 
                            Nên thân trót vướng nợ sầu thi nhân

                            Bụi Tím...
                            Hôm trước ghé nhà mà gởi lại bài thơ buồn wé..sorry Mt nhiều nhé ,chúc mãi vui và an lành trong cuộc sống...
                            Thân tặng...

                             
                            #59
                              Bụi Tím 12.12.2008 14:44:21 (permalink)
                              0
                                
                                ĐỪNG TÔI
                              Đừng tôi ,đừng nhớ đừng thương
                              Đừng mong ,đừng mộng chung đường người ta
                              Nhớ nhung chi cũng rời xa
                              Người ta nơi đó có mà nhớ tôi
                               
                              Duyên tôi tựa cánh bèo trôi
                              Tình tôi như lá rụng rơi bên thềm
                              Đừng tôi ,đừng đợi duyên thừa
                              Mong chi ô thước bắc cầu song ngâu
                               
                              Đừng tôi ,đừng trách ,đừng sầu
                              Đành thôi ..đi nốt ..nhịp cầu …trần gian
                              Bụi Tím

                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/8DDA168A35B4482698F9FDF030709657.JPG[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2008 09:57:47 bởi Bụi Tím >
                              Attached Image(s)
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 26 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 382 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9