BangLang xin chào tất cả các bạn !
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 91 bài trong đề mục
Lá Rơi 23.07.2008 14:41:56 (permalink)
Mồi ngon rượu cũng đủ đầy
Thôi ta cạn chén...xum vầy cho vui
Duyên đâu gặp được mấy lần
Uống cho thoả chí...ấm lòng tri nhân
#31
    CTT 23.07.2008 14:55:02 (permalink)

    Trích đoạn: Lá Rơi

    Mồi ngon rượu cũng đủ đầy
    Thôi ta cạn chén...xum vầy cho vui
    Duyên đâu gặp được mấy lần
    Uống cho thoả chí...ấm lòng tri nhân

     
    Cũng mồi ,cũng rượu nơi đây
    Thành viên cũ mới...vui say đi nà
    Chúng ta thư quán một nhà...
    Gặp hoài..gặp mãi...có là khó đâu...?
    CTT 
     
    #32
      banglang07 23.07.2008 18:23:47 (permalink)
      Lá rơi...chẳng phải vì đời
      Lá rơi vì bởi lòng người thế thôi
      Lá rơi...rơi mãi ko thôi
      Lá rơi chẳng biết bao giờ ngừng rơi
      LR


         


       
      Lá rơi...lá phải lìa cành
      Lá rơi...nên mới đoạn đành xa nhau
      Lá rơi...cơn gió cuốn mau
      Lá rơi...rơi mãi niềm đau cuộc tình...
      CTT


         



      Có lần tôi thấy một người đi
      Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
      Chân bước hững hờ theo bóng lẽ
      Một mình làm cả cuộc phân ly...

      LT



         





      Mồi ngon rượu cũng đủ đầy
      Thôi ta cạn chén...xum vầy cho vui
      Duyên đâu gặp được mấy lần
      Uống cho thoả chí...ấm lòng tri nhân
      LR


         





      Cũng mồi ,cũng rượu nơi đây
      Thành viên cũ mới...vui say đi nà
      Chúng ta thư quán một nhà...
      Gặp hoài..gặp mãi...có là khó đâu...?
      CTT



         

       
       
      Ôi trời ơi ! Người ta bảo rượu ngon sẽ làm tâm hồn thăng hoa cũng đúng quá đó chứ . Nhờ có rượu mà ai cũng xuất khẩu thành thơ . Vậy nên :
       
      Rượu ngon uống nữa bạn ơi !
      Gặp duyên kỳ ngộ trên đời mấy ai
      Rồi đây trên quãng đường dài
      Ta gặp nhau cứ uống hoài bạn nha !
      ( Cho vần thơ mãi bay xa …)
       
      Các bạn nhậu đi rồi chúng ta cùng thưởng thức trái cây BL mới hái trong vườn đây nè . Rồi cùng ngắm trăng làm thơ các bạn nhé !




      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/F119D53860084A4180FBF7EC4E943C79.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/E0E116E1FB8947B3B040F9606F232B0C.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/208568A94D3E4D04AE3CA8E0FFC26C40.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 18:25:56 bởi banglang07 >
      Attached Image(s)
      #33
        trangkhadinh 24.07.2008 15:23:59 (permalink)
                           2
         
        tui đây một kẻ đã say xưa
        nhưng sao bằng lăng nói kệ ư!
        để mặc tui say với tui sầu
        một mình tui say trong giá lạnh
        vô tình ai bỏ một lòng lang thang.
                              trang khả định
        #34
          trangkhadinh 24.07.2008 15:33:57 (permalink)
                   2
          thế gian mượn rượu giải sầu
          cho lòng quên lãng chuyện đời dối gian
          ai say hát mãi tình đời
          văng thơ vấc ngã lòng người cô đơn
                    trang khả định
           
          #35
            trangkhadinh 24.07.2008 15:58:19 (permalink)
                        2
            thơ kia cất dấu trong lòng
            ai mà biết được tỏ cùng người nao
            nay đây gặp được người chung nỗi lòng
            còn gì hơn nữa lòng nào đắm say
             
            lá rơi đâu phải là là buồn
            lá rơi là cõi lòng đau chia lìa
            là rơi theo gió cuấn mau
            cũng như người ấy ra đi không lời
             
            cô đơn trong cõi trần gian
            nhìn thấy người đi trong vắng lặng
            lòng ta tự hỏi ta buồn hay chăng
            có chăng ta cũng cùng người đi ư
             
            trong bước lang thang tìm sự đời
            lạc bước đến đây thư quán nhỏ !
            được vui cùng nhau trong chén rượu
            ngọt lòng say đắm nhà ta thả hồn.
             
            bạn rượu thả thơ mới bắt đầu
            còn say,say nữa say đời bạn ơi!
            đời trôi ta mới gặp nhau
            xin dâng chén rượu chung vui cùng người
             
                      trang khả định
             
             
            #36
              Lá Rơi 24.07.2008 21:24:23 (permalink)
              Chào mọi người...hok có ai uống rượu hết sao
              #37
                banglang07 25.07.2008 07:42:14 (permalink)




                tui đây một kẻ đã say xưa
                nhưng sao bằng lăng nói kệ ư!
                để mặc tui say với tui sầu
                một mình tui say trong giá lạnh
                vô tình ai bỏ một lòng lang thang.
                                     trang khả định

                 
                 
                thế gian mượn rượu giải sầu
                cho lòng quên lãng chuyện đời dối gian
                ai say hát mãi tình đời
                văng thơ vấc ngã lòng người cô đơn
                         trang khả định

                 
                   


                 
                Bạn ơi ! Mượn rượu giải sầu
                Sợ rằng sầu lại thêm sầu mà thôi
                Muốn cho sầu ấy nhẹ vơi
                Nên tìm một nửa kết đôi tơ hồng
                Thuyền về có bến đợi trông
                Như Loan có Phượng sẽ không thấy buồn …
                 
                Bạn Trang Khả Định ơi !
                BL thấy bạn buồn nên khuyên bạn vậy nhưng bạn nên lưu ý là BL nói trong lúc đang say rượu nên nếu bạn nghe theo thì sau này có sự cố rủi ro gì cũng ko được trách BL đâu đó nha !
                #38
                  banglang07 25.07.2008 07:47:26 (permalink)


                  Chào mọi người...hok có ai uống rượu hết sao
                  LR

                     

                  Lá Rơi , ơi hỡi , Lá Rơi !
                  Người ta đang nhậu tơi bời thế kia?
                  Không say quyết chẳng ai về
                  Sao bạn lại hỏi "lạc đề" thế ư ?
                  BL

                  #39
                    trangkhadinh 25.07.2008 14:24:56 (permalink)
                           2
                      chiều buồn lê bước tìm ai
                      mà sao lá rụng theo hoài bước chân.
                      người ơi!người ơi! người có nghe
                      tiếng ai gọi mãi hồn chiều lá bay
                     
                                    trang khả định
                     
                    #40
                      banglang07 25.07.2008 17:36:02 (permalink)




                      chiều buồn lê bước tìm ai
                        mà sao lá rụng theo hoài bước chân.
                        người ơi!người ơi! người có nghe
                        tiếng ai gọi mãi hồn chiều lá bay
                       
                                      trang khả định

                         




                      Lá Rơi ơi ! Lá Rơi ơi !
                      Khả Định đang gọi , Lá Rơi đâu rồi ?
                      Sao chẳng lên tiếng trả lời
                      Để chàng cứ phải rối bời , âu lo …
                       
                      Hihiiii , bạn TKD ơi ! Để BL đi gọi nàng về cho bạn nhé ! Nhưng nhớ phải trả công cho BL một chai rượu Tây đó nha !
                       
                       
                       
                       
                      #41
                        Lá Rơi 26.07.2008 10:22:36 (permalink)
                        Chào cả nhà...1 buổi sáng vui vẻ.Hok có ai ở nhà hết vậy nè
                        #42
                          trangkhadinh 26.07.2008 21:33:28 (permalink)
                                   2
                               tìm đâu mà để thấy nàng.
                          cho người ngồi đó thỏa lòng ước mong
                              kiếm đâu chiếc lá qua rồi
                          mà để lại nhắc,chuyện người ngay xưa
                               nếu lăng gọi được nàng về
                          công sao mà kể,có hề rượu tây.
                                 trang khả định
                          #43
                            Lá Rơi 27.07.2008 18:37:45 (permalink)
                            Chào cả nhà...chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ.Lên lúc nào cũng ko thấy ai hết à
                            #44
                              Lá Rơi 27.07.2008 22:31:01 (permalink)
                              Chẳng có ai ở nhà hết...nhà gì chẳng có ai hết à
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 91 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9