THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 79 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
banglang07 25.09.2008 17:48:27 (permalink)
0
Ai là gió ta là cánh chim bằng
Phăng phăng trong gió sao băng sáng trời
Ngâm mình trong gió ngàn nơi
Như đời mây biếc trăng nơi vùng trời
hungho

 
   
 
 
Chim bằng lướt gió trùng khơi
Chí cao vùng vẫy giữa trời bao la
Ru mình trong ánh trăng ngà
Chớ quên lạc bước Hằng Nga rẽ vào …
BL07



banglang07 26.09.2008 14:56:09 (permalink)
0
  




Ha Ngan Ha 26.09.2008 19:51:57 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07









Chim én có đôi
Tình tôi lẻ bạn
Trời mưa
Hay nắng hạn chang chang
Đôi chim liền cánh bên đàng
Mình tôi lẻ bóng
Trăng tàn
Sao rơi!!!
Một mình tôi
Ngắm mây trời
Trắng đêm tâm sự với trời, với mây
Ngân hà một dải sao xây
Nhưng sầu đêm trắng mây vây mỗi buồn
Buồn
Mây tối buông
Cánh chim lẻ bạn
Ai buồn hơn ai
Rồi ngày mai
Trên nẻo đường dài
Đường bay
Miệt mài
Cánh bằng lướt gió
Tung cánh chim bay
Lòng vẫn u hoài
Ta nhớ ai???!!!


(hoạ cùng BL cho vơi sầu)




<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 03:32:55 bởi Ha Ngan Ha >
banglang07 27.09.2008 10:32:14 (permalink)
0

Chim én có đôi
Tình tôi lẻ bạn
Trời mưa
Hay nắng hạn chang chang
Đôi chim liền cánh bên đàng
Mình tôi lẻ bóng
Trăng tàn
Sao rơi!!!
Một mình tôi
Ngắm mây trời
Trắng đêm tâm sự với trời, với mây
Ngân hà một dải sao xây
Nhưng sầu đêm trắng mây vây mỗi buồn
Buồn
Mây tối buông
Cánh chim lẻ bạn
Ai buồn hơn ai
Rồi ngày mai
Trên nẻo đường dài
Đường bay
Miệt mài
Cánh bằng lướt gió
Tung cánh chim bay
Lòng vẫn u hoài
Ta nhớ ai???!!!

Nghinh Tuấn
(hoạ cùng BL cho vơi sầu)

   


ANH

Anh là tia nắng
Mênh mang giữa đời
Anh là ngọn gió
Phiêu bồng muôn nơi

Anh là áng mây
Trời xanh bay mãi
Anh là dòng suối
Chảy về rất xa ...
*
* *
Nắng đẹp quanh ta
Nào ai nắm được ?
Mây bay tha thướt
Ai có bao giờ ?

Gió đến hững hờ
Nhẹ qua mái tóc
Suối xuôi về biển
Đá buồn ngẩn ngơ ...
*
* *
Như một giấc mơ
Như điều không thực
Chỉ trong ký ức
Mãi còn anh thôi ...


Đệ Nghinh tuấn ơi !
Bài thơ này là tỷ nói dùm cái cô người yêu của đệ đó . Hihiiiii…..




hungho_08 27.09.2008 12:57:41 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

Chim én có đôi
Tình tôi lẻ bạn
Trời mưa
Hay nắng hạn chang chang
Đôi chim liền cánh bên đàng
Mình tôi lẻ bóng
Trăng tàn
Sao rơi!!!
Một mình tôi
Ngắm mây trời
Trắng đêm tâm sự với trời, với mây
Ngân hà một dải sao xây
Nhưng sầu đêm trắng mây vây mỗi buồn
Buồn
Mây tối buông
Cánh chim lẻ bạn
Ai buồn hơn ai
Rồi ngày mai
Trên nẻo đường dài
Đường bay
Miệt mài
Cánh bằng lướt gió
Tung cánh chim bay
Lòng vẫn u hoài
Ta nhớ ai???!!!

Nghinh Tuấn
(hoạ cùng BL cho vơi sầu)

   


ANH

Anh là tia nắng
Mênh mang giữa đời
Anh là ngọn gió
Phiêu bồng muôn nơi

Anh là áng mây
Trời xanh bay mãi
Anh là dòng suối
Chảy về rất xa ...
*
* *
Nắng đẹp quanh ta
Nào ai nắm được ?
Mây bay tha thướt
Ai có bao giờ ?

Gió đến hững hờ
Nhẹ qua mái tóc
Suối xuôi về biển
Đá buồn ngẩn ngơ ...
*
* *
Như một giấc mơ
Như điều không thực
Chỉ trong ký ức
Mãi còn anh thôi ...


Đệ Nghinh tuấn ơi !
Bài thơ này là tỷ nói dùm cái cô người yêu của đệ đó . Hihiiiii…..(Tỉ tỉ ơi! Nghinh Tuấn chưa có người yêu thì làm gì mà có "cô người yêu" nào nè! Hehehe...Không có mà! Hồ Vĩnh Hùng biết rõ Nghinh Tuấn đấy)



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2008 21:42:52 bởi hungho_08 >
banglang07 27.09.2008 14:57:50 (permalink)
0
Đệ Nghinh tuấn ơi !
Bài thơ này là tỷ nói dùm cái cô người yêu của đệ đó . Hihiiiii…..(Tỉ tỉ ơi! Nghinh Tuấn còn chưa có người yêu thì làm gì mà đệ có "cô người yêu" nào nè! Hehehe...Không có mà! Hồ Vĩnh Hùng)
hungho_08

   


HungHo chưa có thì làm cho có đi . Sao mà dở thế ? Nếu tỷ là đệ thì tỷ đã có 100 cô người yêu rồi . Thôi để tỷ giúp nhé . Trong vườn nhà tỷ có cây hoa này vừa nở rất đẹp . Tỷ đem đến cho đệ đây . Đệ thích ai cứ tặng nó cho người ấy , nhát định cái cô bé áy sẽ yêu đệ ngay thôi mà . Nhìn hoa đẹp thế ai chả cảm động . Hihi…
BL07


  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2008 14:59:14 bởi banglang07 >
banglang07 27.09.2008 15:12:29 (permalink)
0


CÓ LẼ …

Có lẽ kiếp này ta chẳng thể có nhau
Hãy đợi em ở kiếp sau , anh nhé !
Nếu kiếp sau anh vẫn còn yêu em như thế
Em sẽ mãi là riêng của anh thôi

Thu mới về và cánh lá khẽ rơi
Rơi rất nhẹ - không đau lòng lữ khách
Em không hẹn – xin anh đừng trách
Cũng chỉ vì muốn nhẹ gánh cho anh

Dẫu đông về - sắc lá chẳng còn xanh
Thì xuân đến muôn cây đều nảy lộc
Cả đất trời sáng bừng trong phút chốc
Tuyết tan rồi – giá rét đã đi xa …

Anh sẽ thương , sẽ nhớ một loài hoa
Không tím buồn mà tươi màu hạnh phúc
Em đã đến thật không đúng lúc
Làm anh buồn – em xin lỗi nha anh !

Em muốn anh là bạn , là anh
Để buồn vui em có người chia sẻ
Để có lúc em thấy mình thơ bé
Để thơ em còn có bạn tri âm …



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2008 15:17:05 bởi banglang07 >
hungho_08 27.09.2008 15:24:08 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07



CÓ LẼ …

Có lẽ kiếp này ta chẳng thể có nhau
Hãy đợi em ở kiếp sau , anh nhé !
Nếu kiếp sau anh vẫn còn yêu em như thế
Em sẽ mãi là riêng của anh thôi

Thu mới về và cánh lá khẽ rơi
Rơi rất nhẹ - không đau lòng lữ khách
Em không hẹn – xin anh đừng trách
Cũng chỉ vì muốn nhẹ gánh cho anh

Dẫu đông về - sắc lá chẳng còn xanh
Thì xuân đến muôn cây đều nảy lộc
Cả đất trời sáng bừng trong phút chốc
Tuyết tan rồi – giá rét đã đi xa …

Anh sẽ thương , sẽ nhớ một loài hoa
Không tím buồn mà tươi màu hạnh phúc
Em đã đến thật không đúng lúc
Làm anh buồn – em xin lỗi nha anh !

Em muốn anh là bạn , là anh
Để buồn vui em có người chia sẻ
Để có lúc em thấy mình thơ bé
Để thơ em còn có bạn tri âm …






Ngọt lắng vào lòng lời ý thơ
Tình yêu trong sáng anh, em mơ
Tuyệt bao tình khúc trang thư quán
Đồng cảm cho nhau những vần chờ.
hungho

hungho_08 27.09.2008 15:37:41 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

Đệ Nghinh tuấn ơi !
Bài thơ này là tỷ nói dùm cái cô người yêu của đệ đó . Hihiiiii…..(Tỉ tỉ ơi! Nghinh Tuấn chưa có người yêu thì làm gì mà  có "cô người yêu" nào nè! Hehehe...Không có mà! Hồ Vĩnh Hùng biết rõ Nghinh Tuấn đấy)
hungho_08

   


HungHo chưa có thì làm cho có đi . Sao mà dở thế ? Nếu tỷ là đệ thì tỷ đã có 100 cô người yêu rồi . Thôi để tỷ giúp nhé . Trong vườn nhà tỷ có cây hoa này vừa nở rất đẹp . Tỷ đem đến cho đệ đây . Đệ thích ai cứ tặng nó cho người ấy , nhát định cái cô bé áy sẽ yêu đệ ngay thôi mà . Nhìn hoa đẹp thế ai chả cảm động . Hihi…
BL07


  



Hôm nay có bạn tặng hoa xinh
Hoa Mới làm duyên rất hữu tình
Anh liền chợt nghĩ đến em thơ
Khi còn dương thế thích hoa mơ
Mỗi khi hoa nở màu tim tím
Em ngắm hoa cười tóc rung rinh
Em gái anh tặng em hoa nè
Nhận đi em nhé! Nhanh cô bé
Em tròn đôi mắt miệng cười xinh.
hungho
(Cảm ơn BL nhiều nhé! Hoa tím này em gái họ vô tư thơ ngây của Nghinh Tuấn khi còn sống , cô bé thích lắm!)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2008 22:30:20 bởi hungho_08 >
banglang07 27.09.2008 19:09:41 (permalink)
0
Hôm nay có bạn tặng hoa xinh
Hoa mới làm duyên rất hữu tình
Anh liền chợt nghĩ đến em thơ
Khi còn dương thế thích hoa mơ
Mỗi khi hoa nở màu tim tím
Em ngắm hoa cười tóc rung rinh
Hoa_Duong anh tặng em hoa nè
Nhận đi em nhé! Nhanh cô bé
Em tròn đôi mắt miệng cười xinh.
hungho
(Cảm ơn BL nhiều nhé! Hoa tím này em gái vô tư thơ ngây của Nghinh Tuấn khi còn sống , cô bé thích lắm!)

   



Hoa này - màu tím cho em
Nhị vàng như nắng vàng êm trong chiều
Hoa này – hoa của thương yêu
Ủ trong màu tím bao nhiêu tình nồng ….

BL đem đến cho hungho 1 bụi hoa màu tím nữa để hungho tặng cho cô gái ấy đây này .



hungho_08 27.09.2008 21:44:51 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

Đệ Nghinh tuấn ơi !
Bài thơ này là tỷ nói dùm cái cô người yêu của đệ đó . Hihiiiii…..
   


HungHo chưa có thì làm cho có đi . Sao mà dở thế ? Nếu tỷ là đệ thì tỷ đã có 100 cô người yêu rồi . Thôi để tỷ giúp nhé . Trong vườn nhà tỷ có cây hoa này vừa nở rất đẹp . Tỷ đem đến cho đệ đây . Đệ thích ai cứ tặng nó cho người ấy , nhát định cái cô bé áy sẽ yêu đệ ngay thôi mà . Nhìn hoa đẹp thế ai chả cảm động . Hihi…
BL07


  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2008 21:47:47 bởi hungho_08 >
banglang07 28.09.2008 10:25:50 (permalink)
0


HOA XƯƠNG RỒNG

Xương rồng có thật lắm gai
Nó đâm tất cả những ai đụng vào
Hoa này chẳng có hương đâu
Nhìn chơi thì được , đậm sâu thì đừng ….
BL07



kimrbl 28.09.2008 11:32:33 (permalink)
0


HOA XƯƠNG RỒNG

Xương rồng có thật lắm gai
Nó đâm tất cả những ai đụng vào
Hoa này chẳng có hương đâu
Nhìn chơi thì được , đậm sâu thì đừng ….
BL07




 
Xương rồng , trinh nữ...nhiều gai
Không hương nên thấy ít ai mặn mà
Cũng là phận một loài hoa
Chỉ ai đồng cảm mới là biết chơi
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 12:05:43 bởi kimrbl >
banglang07 28.09.2008 15:09:38 (permalink)
0


Xương rồng , trinh nữ...nhiều gai

Không hương nên thấy ít ai mặn mà
Cũng là phận một loài hoa
Chỉ ai đồng cảm mới là biết chơi
kimrbl


   


Mấy ai đồng cảm trên đời ?
Cho Xương Rồng có một người tri âm
Chỉ vì hữu sắc , vô hương
Lại thêm gai góc , khó thương đúng rồi
Làm sao ai dám trách người ….
BL07



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2008 16:04:11 bởi banglang07 >
Nhân Sơn 28.09.2008 18:15:19 (permalink)
0
       TẠI VÌ SAO  ?..


Kiếp này ta chẳng thể có nhau... (BL)
Em ơi !..chờ đợi đến khi nào
Kiếp sau nếu gặp nhiều trắc trở
Thì mình đón nhận vạn lần đau.

Em nói rằng gắng đợi chờ anh
Nếu mà ước mộng không đạt thành
Chẳng làm hoa bằng lăng tím
Muốn làm hoa nào thắm tươi xanh.

Duyên kiếp tạo chi chuyện lỡ làng
Tại sao cam chịu cảnh dở dang
Cùng nhau họp sức vượt trở ngại
Buông trôi số phận...tình nát tan.

Giờ đây em muốn thành bạn thơ
Nhắn mây gửi gió lời mong chờ
Trải lòng qua tình thơ tha thiết
Đêm về chiếc bóng buồn bơ vơ...

                  -NS-

                - NS cảm hứng qua bài thơ "CÓ LẺ' của BL nên mạn phép hoạ theo
                   và copy về trang thơ nhà, mong BL thông cảm nhé...  

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2008 09:13:20 bởi Mac Nhan Son >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 79 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9