THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 79 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
hungho_08 28.09.2008 18:52:53 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

Hôm nay có bạn tặng hoa xinh
Hoa mới làm duyên rất hữu tình
Anh liền chợt nghĩ đến em thơ
Khi còn dương thế thích hoa mơ
Mỗi khi hoa nở màu tim tím
Em ngắm hoa cười tóc rung rinh
Em gái ơi anh tặng em hoa nè
Nhận đi em nhé! Nhanh cô bé
Em tròn đôi mắt miệng cười xinh.
hungho
(Cảm ơn BL nhiều nhé! Hoa tím này em gái họ vô tư thơ ngây của Nghinh Tuấn khi còn sống , cô bé thích lắm!)

   



Hoa này - màu tím cho em
Nhị vàng như nắng vàng êm trong chiều
Hoa này – hoa của thương yêu
Ủ trong màu tím bao nhiêu tình nồng ….

BL đem đến cho hungho 1 bụi hoa màu tím nữa để hungho tặng cho cô gái ấy đây này .

Ôi! Hoa tim tím đậm hương
Tỷ tặng em Hoa yêu thương lắm nè
Hoa tím cánh, nhị vàng khoe
Em thơ rất thích miệng cười he he...
hungho



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2008 08:43:36 bởi hungho_08 >
banglang07 29.09.2008 07:22:17 (permalink)
0


Hôm nay có bạn tặng hoa xinh
Hoa mới làm duyên rất hữu tình
Anh liền chợt nghĩ đến em thơ
Khi còn dương thế thích hoa mơ
Mỗi khi hoa nở màu tim tím
Em ngắm hoa cười tóc rung rinh
Em gái ơi  ! Anh tặng em hoa nè
Nhận đi em nhé! Nhanh cô bé
Em tròn đôi mắt miệng cười xinh.
hungho
(Cảm ơn BL nhiều nhé! Hoa tím này em gái vô tư thơ ngây của Nghinh Tuấn khi còn sống , cô bé thích lắm!)

     



HOA MƠ

Sinh thời em vẫn thích hoa mơ
Mỏng manh cánh nhỏ , tím ngây thơ
Chiều nay thu đến vàng lá rụng
Nhớ ai , hoa tím tím ngẩn ngơ …
BL07

Hungho ơi ! Có phải hoa mơ ấy đây ko ?



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/46356FBBD9D447319542D44D005AD0B3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2008 17:43:39 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
hungho_08 29.09.2008 08:45:33 (permalink)
0
Hoa mơ em thích em nhìn
Hoa xinh tim tím hữu tình em mơ.
hungho


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2008 08:49:50 bởi hungho_08 >
banglang07 30.09.2008 08:25:57 (permalink)
0
TẠI VÌ SAO  ?..


Kiếp này ta chẳng thể có nhau... (BL)
Em ơi !..chờ đợi đến khi nào
Kiếp sau nếu gặp nhiều trắc trở
Thì mình đón nhận vạn lần đau.

Em nói rằng gắng đợi chờ anh
Nếu mà ước mộng không đạt thành
Chẳng làm hoa bằng lăng tím
Muốn làm hoa nào thắm tươi xanh.

Duyên kiếp tạo chi chuyện lỡ làng
Tại sao cam chịu cảnh dở dang
Cùng nhau họp sức vượt trở ngại
Buông trôi số phận...tình nát tan.

Giờ đây em muốn thành bạn thơ
Nhắn mây gửi gió lời mong chờ
Trải lòng qua tình thơ tha thiết
Đêm về chiếc bóng buồn bơ vơ...

                  -NS-

               - NS cảm hứng qua bài thơ "CÓ LẺ' của BL nên mạn phép hoạ theo
                  và copy về trang thơ nhà, mong BL thông cảm nhé...  



   


Biết rằng chẳng có kiếp sau
Lòng em vẫn nhủ : Kiếp sau sẽ chờ
Biết rằng chỉ có bây giờ
Mà sao hồn vẫn hững hờ gió mây
Biết rằng chàng đó , em đây
Mà chưa nắm lấy bàn tay một lần
Biết rằng trải lắm nhọc nhằn
Trái tim yêu sẽ ngàn lần yêu hơn
Biết rằng chưa một nụ hôn
Tình em đã hết cô đơn lâu rồi
Biết rằng xa cách khoảng trời
Là bao nhung nhớ kết lời trong thơ
Biết rằng là mộng , là mơ
Vẫn đem ngày tháng đợi chờ người thương
Biết rằng như khói , như sương
Vẫn nuôi mộng ước người thương sẽ về
Thế rồi một buổi chiều thu
Lá vàng rơi dưới sương mù hắt hiu
Lòng em buồn biết bao nhiêu
Em đem chôn hết tình yêu xuống mồ
Lòng em lại bảo : Hãy chờ
Kiếp này mình trót hững hờ … .Kiếp sau ….
BL07

Hihii… , bạn hiền MNS ơi ! Hôm trước đã bảo sẽ chọc cho bạn cười vui nhưng hôm nay BL lại hùa theo bạn port lên đây 1 bài thơ sướt mướt . Nhưng thơ bao giờ cũng chỉ là thơ phải ko bạn ?



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2008 15:49:26 bởi banglang07 >
banglang07 30.09.2008 15:31:25 (permalink)
0


HOA QUỲNH

Trắng trong như ngọc , như ngà

Hương thơm dịu nhẹ lẫn hòa vào đêm

Đợi khi ánh mặt trời lên

Cánh hoa khép nhẹ mi mềm ngủ say …


  


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2008 15:43:28 bởi banglang07 >
kimrbl 30.09.2008 16:08:02 (permalink)
0




HOA QUỲNH

Trắng trong như ngọc , như ngà

Hương thơm dịu nhẹ lẫn hòa vào đêm

Đợi khi ánh mặt trời lên

Cánh hoa khép nhẹ mi mềm ngủ say …


  


 

 
Hoa Quỳnh nở đúng nửa đêm
Ánh trăng soi tỏ mặt em rạng ngời
Mùi hương phảng phất chơi vơi
Chả còn phân biệt hương người hay hoa...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 12:06:50 bởi kimrbl >
banglang07 30.09.2008 21:30:39 (permalink)
0
Hoa Quỳnh nở đúng nửa đêm
Ánh trăng soi tỏ mặt em rạng ngời
Mùi hương phảng phất chơi vơi
Chả còn phân biệt hương người hay hoa...
kimrbl

   


Hoa Quỳnh nở lúc nửa đêm

Hương thơm thoang thoảng âm thầm bay xa

Dẫu là trong ngọc , trắng ngà

Tri âm ở cạnh bên hoa mấy người ?...

BL07




<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2008 21:35:12 bởi banglang07 >
giotsuongthu 11.10.2008 02:20:24 (permalink)
0
THÌ THÔI.
 
Thì thôi đường ai nấy đi,
Chẳng duyên chẳng nợ,thôi thì...thì thôi.
Thôi thì ta chúc em vui,
Mây say với gió,hoa cười với trăng.
Đò tình lỡ chuyến trăm năm,
Thì thôi xếp lại nhớ mong đợi chờ.
Thì thôi xếp lại mộng mơ,
Ta mình xa lạ từ giờ nhé em.
Xem như mình chẳng hề quen./.
 
                               giotsuongthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 02:21:41 bởi giotsuongthu >
Nhân Sơn 17.10.2008 17:07:10 (permalink)
0
Huynh tìm topic cho muội
banglang07 17.10.2008 17:32:13 (permalink)
0
Huynh tìm topic cho muội
Mac Nhan Son


   


Cám ơn Huynh nhé , cám ơn !
Thế mà muội cứ dỗi hờn , trách huynh
Nhà muội có Sen trắng xinh
Muội tặng huynh đấy , chân tình tặng huynh !

Huynh ơi ! Còn cái topic “Thơ lang thang Bằng Lăng” nữa , Huynh lôi nó lên nốt dùm muội nhé !

Mai rồi Muội sẽ trả công
Muội làm bà mối se tơ hồng giúp huynh
Bạn muội thật lắm cô xinh
Nghe lời bà mối , chỉ yêu mình Nhân Sơn …

Hihiiii….

Còn bây giờ muội tăng huynh hoa này đây !






Nhân Sơn 17.10.2008 17:56:14 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

Huynh tìm topic cho muội
Mac Nhan Son


   


Cám ơn Huynh nhé , cám ơn !
Thế mà muội cứ dỗi hờn , trách huynh
Nhà muội có Sen trắng xinh
Muội tặng huynh đấy , chân tình tặng huynh !

Huynh ơi ! Còn cái topic “Thơ lang thang Bằng Lăng” nữa , Huynh lôi nó lên nốt dùm muội nhé !

Mai rồi Muội sẽ trả công
Muội làm bà mối se tơ hồng giúp huynh
Bạn muội thật lắm cô xinh
Nghe lời bà mối , chỉ yêu mình Nhân Sơn …

Hihiiii….

Còn bây giờ muội tăng huynh hoa này đây !






Muội tặng hoa sen trắng xinh
Dại gì không nhận huynh rinh đem về
Đồ biếu thì huynh hỏng chê
Làm mai vợ xấu huynh bê trả liền...

               -NS-

Kha Hán Quân 17.10.2008 20:59:45 (permalink)
0
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
"Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
"Nhị vàng bông trắng là xanh
"gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"
Ước gì được tiếng thuỷ chung
Thiên duyên tiền định trùng phùng với nhau.

Kha Hán Quân

* Quân chỉ tập làm thơ thôi, chứ không có ý gì. Cảm ơn BL thật nhiều nha và chúc BL mãi mãi xinh tươi ngát hương hoa trong trang thơ xướng hoạ )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2008 21:00:49 bởi Kha Hán Quân >
banglang07 18.10.2008 08:08:44 (permalink)
0
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
"Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
"Nhị vàng bông trắng là xanh
"gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"
Ước gì được tiếng thuỷ chung
Thiên duyên tiền định trùng phùng với nhau.

Kha Hán Quân

* Quân chỉ tập làm thơ thôi, chứ không có ý gì. Cảm ơn BL thật nhiều nha và chúc BL mãi mãi xinh tươi ngát hương hoa trong trang thơ xướng hoạ )

   


Cám ơn Quân ghé thăm nhà
Lăng đi nấu nước , pha trà mời Quân
Dưới hồ Sen nở trắng ngần
Trên trời én bạc liệng gần , liệng xa
Trà thơm thoang thoảng hương hoa
Bạn hiền thơ phú ngâm nga hữu tình ….
BL07

Cám ơn Quân đã có những vần thơ thật hay . Quân ko phải khách sáo thế . BL hiểu mà . Vào đây bạn cứ thả thơ thoải mái , ko ai nghĩ gì đâu bạn ạ . Chúc bạn có thật nhiều thơ hay bạn nhé !




banglang07 18.10.2008 11:20:18 (permalink)
0


THÌ THÔI.
 
Thì thôi đường ai nấy đi,
Chẳng duyên chẳng nợ,thôi thì...thì thôi.
Thôi thì ta chúc em vui,
Mây say với gió,hoa cười với trăng.
Đò tình lỡ chuyến trăm năm,
Thì thôi xếp lại nhớ mong đợi chờ.
Thì thôi xếp lại mộng mơ,
Ta mình xa lạ từ giờ nhé em.
Xem như mình chẳng hề quen./.

                              giotsuongthu

   


Dẫu không sắc nước , hương trời
Thì em cũng đã một thời đẹp xinh
Làn da như tuyết trắng tinh
Gương mặt rạng rỡ , dáng hình thướt tha
Bàn tay như ngọc , như ngà
Ai cũng bảo : Số làm “bà” , giàu sang …
Nhưng đời bạc phận hồng nhan
Bây giờ hoa héo , nhụy tan mất rồi
Bây giờ trâm gãy , bình rơi
Bây giờ đá nát …Thì thôi …Bây giờ …
Sông Ngân cách trở đôi bờ
Tình xưa nay đã hững hờ khói mây
Thu tàn , úa lá vàng bay
Thôi thì , đành trọn kiếp này … Thì thôi …
BL07

Chị yêu của em ơi !
Cái bài thơ “Thì thôi, Thôi thì” của chị hay quá . Em nghĩ mãi mà chả biết “thôi thì , thì thôi” thế nào nên em cứ “phang” đại vậy  , chị đừng cười chị nhé . Cái cô gái trong bài thơ là em tưởng tượng ra thôi , ko có thật đâu .
Chị yêu ơi ! Em học chị mãi mà vẫn ko biết làm thơ hay như chị được . Thơ chị cứ như viên pha lê óng ánh , còn thơ em cứ như hòn đá cuội xù xì . Hihiiii… Hai chị em mà chả giống nhau , thiệt là tức quá !
 
 



kimrbl 18.10.2008 12:34:02 (permalink)
0


THÌ THÔI.
 
Thì thôi đường ai nấy đi,
Chẳng duyên chẳng nợ,thôi thì...thì thôi.
Thôi thì ta chúc em vui,
Mây say với gió,hoa cười với trăng.
Đò tình lỡ chuyến trăm năm,
Thì thôi xếp lại nhớ mong đợi chờ.
Thì thôi xếp lại mộng mơ,
Ta mình xa lạ từ giờ nhé em.
Xem như mình chẳng hề quen./.

                              giotsuongthu

   


Dẫu không sắc nước , hương trời
Thì em cũng đã một thời đẹp xinh
Làn da như tuyết trắng tinh
Gương mặt rạng rỡ , dáng hình thướt tha
Bàn tay như ngọc , như ngà
Ai cũng bảo : Số làm “bà” , giàu sang …
Nhưng đời bạc phận hồng nhan
Bây giờ hoa héo , nhụy tan mất rồi
Bây giờ trâm gãy , bình rơi
Bây giờ đá nát …Thì thôi …Bây giờ …
Sông Ngân cách trở đôi bờ
Tình xưa nay đã hững hờ khói mây
Thu tàn , úa lá vàng bay
Thôi thì , đành trọn kiếp này … Thì thôi …
BL07

Chị yêu của em ơi !
Cái bài thơ “Thì thôi, Thôi thì” của chị hay quá . Em nghĩ mãi mà chả biết “thôi thì , thì thôi” thế nào nên em cứ “phang” đại vậy  , chị đừng cười chị nhé . Cái cô gái trong bài thơ là em tưởng tượng ra thôi , ko có thật đâu .
Chị yêu ơi ! Em học chị mãi mà vẫn ko biết làm thơ hay như chị được . Thơ chị cứ như viên pha lê óng ánh , còn thơ em cứ như hòn đá cuội xù xì . Hihiiii… Hai chị em mà chả giống nhau , thiệt là tức quá !
 
 



 
Thì thôi bởi tại thời gian
Hoa tươi rồi héo rồi tàn rồi khô
Con người về cõi hư vô
Quy luật tạo hoá có chừa ai đâu
Tuổi già cũng chả đáng sầu
Tâm hồn tươi trẻ phép mầu trời cho
Yêu đời kết bạn làm thơ
Mặc thời gian cứ lững lờ trôi đi...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 12:07:39 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 79 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9