THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 79 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
banglang07 02.11.2008 10:30:53 (permalink)
0
 




CHỊ CỦA EM

Thương tặng chị GST

Chị của em
Dáng tảo tần như mẹ
Em nhìn chị thấy còn rất trẻ
Dẫu dòng đời bạc áo thời gian

Chị của em
Ánh mắt chứa chan
Nụ cười rộn rã
Cứ dâng trào tựa suối nguồn trăm ngả
Trái tim hồng náo nức reo vui

Chị của em
Phút đợi chờ đếm từng khắc lặng trôi
Mong chị đến – lần đầu tiên gặp gỡ
Bóng hình chị bao ngày trong thương nhớ
Mới chợt nhìn , em đã nhận ra ngay

Giữa bao người , em vẫn biết chị đây
Chị của em – có bao giờ lẫn được ?
Phố xá chật đông , ồn ào , xuôi ngược
Bên chị rồi , hồn em quá bình yên ….
1-11-08
BL07




giotsuongthu 02.11.2008 12:50:30 (permalink)
0
THU NHỚ
 
thơ,GIOTSUONGTHU - nhạc GIOTSUONGTHU
ghita GIOTSUONGTHU
 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 20:01:07 bởi giotsuongthu >
banglang07 02.11.2008 13:42:33 (permalink)
0
Chị ơi !
 
Hôm nay ta  gặp nhau rồi
Em về giữ mãi nụ cười chị thương
Tháng năm dầu dãi gió sương
Chị như sen trắng ngát hương giữa đời
Dầu cho xa cách khoảng trời
Tình em , nghĩa chị trọn đời chẳng quên
Núi cao , vực thẳm  không sờn
Vần thơ mãi nở giữa hồn nhẹ bay
Giã từ , tay nắm trong tay
Chợt nghe khóe mắt cay cay ngậm ngùi …
 
Chị ơi ! Em ko có hình , em post lên đây 1 cánh hoa BL tặng chị nhé . Chị thấy em có giống hoa BL ko hả chị ?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/983C763F33F44479BD8EE561A1BE23AB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 13:46:27 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
kimrbl 02.11.2008 15:42:25 (permalink)
0


Chị ơi !
 
Hôm nay ta  gặp nhau rồi
Em về giữ mãi nụ cười chị thương
Tháng năm dầu dãi gió sương
Chị như sen trắng ngát hương giữa đời
Dầu cho xa cách khoảng trời
Tình em , nghĩa chị trọn đời chẳng quên
Núi cao , vực thẳm  không sờn
Vần thơ mãi nở giữa hồn nhẹ bay
Giã từ , tay nắm trong tay
Chợt nghe khóe mắt cay cay ngậm ngùi …
 
Chị ơi ! Em ko có hình , em post lên đây 1 cánh hoa BL tặng chị nhé . Chị thấy em có giống hoa BL ko hả chị ?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/983C763F33F44479BD8EE561A1BE23AB.jpg[/image]

 
 
 
Em xinh như cánh Bằng Lăng
Chị xinh đẹp tựa giọt sương đầu mùa
Dịu dàng sâu lắng nét thơ
Hữu duyên tri ngộ bây giờ gặp nhau...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 12:08:46 bởi kimrbl >
Kha Khả Tú 03.11.2008 01:58:43 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Chị ơi !
 
Hôm nay ta  gặp nhau rồi
Em về giữ mãi nụ cười chị thương
Tháng năm dầu dãi gió sương
Chị như sen trắng ngát hương giữa đời
Dầu cho xa cách khoảng trời
Tình em , nghĩa chị trọn đời chẳng quên
Núi cao , vực thẳm  không sờn
Vần thơ mãi nở giữa hồn nhẹ bay
Giã từ , tay nắm trong tay
Chợt nghe khóe mắt cay cay ngậm ngùi …

Chị ơi ! Em ko có hình , em post lên đây 1 cánh hoa BL tặng chị nhé . Chị thấy em có giống hoa BL ko hả chị ?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/983C763F33F44479BD8EE561A1BE23AB.jpg[/image]




Em xinh như cánh Bằng Lăng
Chị xinh đẹp tựa giọt sương đầu mùa
Dịu dàng sâu lắng nét thơ
Hữu duyên tri ngộ bây giờ gặp nhau...
kimrbl

xinh xinh hoa tím xinh xinh
Kim, tiền cũng phải nghiêng mình ngắm hoa
Bằng Lăng đẹp mãi thơ ca
Hoa xinh tim tím chính là Bằng Lăng
KKT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2008 02:00:02 bởi Kha Khả Tú >
kimrbl 03.11.2008 09:55:22 (permalink)
0

Chị ơi !
 
Hôm nay ta  gặp nhau rồi
Em về giữ mãi nụ cười chị thương
Tháng năm dầu dãi gió sương
Chị như sen trắng ngát hương giữa đời
Dầu cho xa cách khoảng trời
Tình em , nghĩa chị trọn đời chẳng quên
Núi cao , vực thẳm  không sờn
Vần thơ mãi nở giữa hồn nhẹ bay
Giã từ , tay nắm trong tay
Chợt nghe khóe mắt cay cay ngậm ngùi …

Chị ơi ! Em ko có hình , em post lên đây 1 cánh hoa BL tặng chị nhé . Chị thấy em có giống hoa BL ko hả chị ?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/983C763F33F44479BD8EE561A1BE23AB.jpg[/image]




Em xinh như cánh Bằng Lăng
Chị xinh đẹp tựa giọt sương đầu mùa
Dịu dàng sâu lắng nét thơ
Hữu duyên tri ngộ bây giờ gặp nhau...
kimrbl

xinh xinh hoa tím xinh xinh
Kim, tiền cũng phải nghiêng mình ngắm hoa
Bằng Lăng đẹp mãi thơ ca
Hoa xinh tim tím chính là Bằng Lăng
KKT

Em xinh tên cũng xinh theo
Cho bao người vốn thầm yêu ngỡ ngàng
Bằng Lăng sắc tím dịu dàng
Cho ai vương vấn mơ màng đêm nay...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 12:09:24 bởi kimrbl >
tovinhnghiem 03.11.2008 15:07:33 (permalink)
0





Em xinh như cánh Bằng Lăng
Chị xinh đẹp tựa giọt sương đầu mùa
Dịu dàng sâu lắng nét thơ
Hữu duyên tri ngộ bây giờ gặp nhau...
kimrbl

xinh xinh hoa tím xinh xinh
Kim, tiền cũng phải nghiêng mình ngắm hoa
Bằng Lăng đẹp mãi thơ ca
Hoa xinh tim tím chính là Bằng Lăng
KKT

Em xinh tên cũng xinh theo
Cho bao người vốn thầm yêu ngỡ ngàng
Bằng Lăng sắc tím dịu dàng
Cho ai vương vấn mơ màng đêm nay...
kimrbl
 
Đêm nay cho đến đêm mai
Anh yêu cánh tím vẫn là Bằng Lăng
Trăng thanh gió mát trăng rằm
Anh nhung nhớ lắm gọi thầm Bằng Lăng.
KKT

Màu hoa tỷ chọn thật xinh
Cánh hoa tím mộng duyên tình thơ ca
Lắm chàng thi sĩ đi qua
Dừng chân ghé lại thơ ca hoạ vần
tovinhnghiem
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 17:26:26 bởi tovinhnghiem >
banglang07 06.11.2008 15:38:16 (permalink)
0

Vĩnh Nghiêm , ơi hỡi Vĩnh nghiêm !
Lâu lâu mới thấy đệ hiền ghé thăm
Đệ bay mải miết tháng năm
Mây hồng theo gió xa xăm nơi nào
Hoàng hôn buông dải lụa đào
Sao hôm lấp lánh đậu vào trang thơ
Đệ ơi ! Cứ mộng , cứ mơ
Để bông hoa nắng ngẩn ngơ giữa trời …


tovinhnghiem 06.11.2008 17:19:02 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07


Vĩnh Nghiêm , ơi hỡi Vĩnh nghiêm !
Lâu lâu mới thấy đệ hiền ghé thăm
Đệ bay mải miết tháng năm
Mây hồng theo gió xa xăm nơi nào
Hoàng hôn buông dải lụa đào
Sao hôm lấp lánh đậu vào trang thơ
Đệ ơi ! Cứ mộng , cứ mơ
Để bông hoa nắng ngẩn ngơ giữa trời …



Cánh bằng bay khắp vùng trời
Chở màu hoa tím về nơi an lành
Xinh xinh tím mộng xinh xinh
Vườn hoa tươi sắc đẹp tình Bằng Lăng
tovinhnghiem
tovinhnghiem 06.11.2008 17:21:51 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07


Vĩnh Nghiêm , ơi hỡi Vĩnh nghiêm !
Lâu lâu mới thấy đệ hiền ghé thăm
Đệ bay mải miết tháng năm
Mây hồng theo gió xa xăm nơi nào
Hoàng hôn buông dải lụa đào
Sao hôm lấp lánh đậu vào trang thơ
Đệ ơi ! Cứ mộng , cứ mơ
Để bông hoa nắng ngẩn ngơ giữa trời …



Hôm trước đệ ghé thăm nhà
Nhưng vì vội quá thơ ca chưa thành
Bây chừ đệ xin đền nhanh
Bài thơ viết vội màu xanh nhớ người
tovinhnghiem

SĨ ĐOAN 08.11.2008 11:47:43 (permalink)
0


 

 
Đêm nay cho đến đêm mai
Anh yêu cánh tím vẫn là Bằng Lăng
Trăng thanh gió mát trăng rằm
Anh nhung nhớ lắm gọi thầm Bằng Lăng.
KKT

Màu hoa tỷ chọn thật xinh
Cánh hoa tím mộng duyên tình thơ ca
Lắm chàng thi sĩ đi qua
Dừng chân ghé lại thơ ca hoạ vần
tovinhnghiem


Nhìn hoa sắc tím nhớ người
Bằng Lăng tỷ hỡi bây giờ ở đâu?
Nhìn hoa tím vẫn một màu
Bọn em nhớ quá sắc màu Bằng Lăng!
KHQ


Hoa tím Bằng Lăng đang úa màu
Công việc ngập đầu tóc bạc mau
Tình thơ dang dở chưa kịp hoạ
Để huynh chờ đợi buồn làm sao...

               -NS-


Gia đình tề tựu đông vui
Chúc mùa hạnh phút đẩy lui ưu phiền.
Bằng Lăng ưu ái trước tiên
Đến Kha Khả Tú ,Quân, Nghiêm sau cùng.
-sd-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2008 12:28:36 bởi SĨ ĐOAN >
banglang07 12.11.2008 17:05:33 (permalink)
0
Biết nói gì đây ? Viết gì đây ?
Lòng tôi buồn bã cứ dâng đầy
Vẫn biết cuộc đời là cát bụi
Chiều nay nhìn bạn , ứa lệ cay...


( Chiều nay vừa nghe 1 chuyện buồn , thật là đáng tiếc.... )


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/29C16ED3A6444F64A091C7D6F79FD9A1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 17:07:54 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
langdong08 12.11.2008 18:53:56 (permalink)
0
Ngâũ hứng khi đọc bài "cjiều hoàng hôn" .
 
-Hoàng hôn tắt ,sương rơi đẩy
Rừng hoang lặng vắng ,vai gầy lạnh sương
Ngồi buồn mãi nhớ người thương
Giờ nơi viễn xứ ,vẫn vương tơ lòng ...
 
Langdg008
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58225/B74C7407CCF644429DCA538103F44D63.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ha Ngan Ha 18.11.2008 21:27:55 (permalink)
0
Lướt gió ngàn mây chở đấy nhớ thương đến với người thân

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/56290/07A71442D6CA4F47B761284070C69220.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Thơ 18.11.2008 23:28:10 (permalink)
0
Trích đoạn: banglang07
Biết nói gì đây ? Viết gì đây ?
Lòng tôi buồn bã cứ dâng đầy
Vẫn biết cuộc đời là cát bụi
Chiều nay nhìn bạn , ứa lệ cay...

( Chiều nay vừa nghe 1 chuyện buồn , thật là đáng tiếc.... )


Xuống dòng
Vẫn biết cuộc đời nỗi bể dâu
Từng ngày ...từng việc... từng day dứt...
Cứ tự nhiên lật từng trang...xuống dòng
Không mỏi mòn hay rệu rã đức tin
Khát vọng ...là tia nắng ấm
Dìu bước chân  nhau vũ điệu tình đời...
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         23 giờ 25 phút, 18/11/2008
  Banglang thân mến!Thi thoảng Liên Thơ cũng được đọc tình thơ rất duyên của em, đặc biệt đậm đà màu sắc thôn dã, quê kiểng rất đáng yêu làm cho chị  cảm động vô cùng.Nhân tiện ghé thăm em, thân mến tặng cô gái quê đáng yêu trái tim nở hoa và lời chúc tốt đẹp nhất nhé!
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/6E27AEC50F6B4E67B4DBE7D0ACFA444F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2008 23:34:02 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 79 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9