THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 79 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
kimrbl 31.07.2008 00:23:59 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

 

HOA MUA
 
Hoa Mua ai bán mà mua
Lưng đồi hoa nở mấy mùa biệt ly
Kể từ cái buổi người đi
Đêm đêm nghe tiếng Từ Quy gọi bầy
Tim em thương nhớ dâng đầy
Người đi góc bể , chân mây nơi nào ?
Em tìm trong giấc chiêm bao
Cái màu hoa tím thuở nào bên nhau
Hẹn thề biển rộng , sông sâu
Hoa Mua mãi mãi trọn câu ân tình
Bây giờ còn lại một mình
Nhìn hoa Mua nở , tưởng hình bóng ai
Người đi xa cách dặm dài
Em về ủ sắc nắng mai đợi chờ
Người đi vô bến , vô bờ
Tình xưa biết có hững hờ gió mây ?
Chiều nay nhìn cánh hoa bay
Chợt nghe khóe mắt cay cay , nghẹn ngào …
     30 - 7 - 2008






 
 
      Hoa mua
 
       Tôi thường vãn cảnh viếng chùa
     Bên đồi phủ tím sắc hoa dịu dàng
     Một chiều tôi đã gặp nàng
     Hai tay một bó tướng toàn hoa mua
 
     Trêu em nên mới hỏi đùa :
" Hoa em có bán anh mua cho nào "
     Chỉ hơi ửng chút má đào :
  " Anh ưng em bán ,trả bao nhiêu tiền?"
 
   Kể từ đó trở nên quen
   Ngày ngày chiều xuống lại lên trên đồi
   Cũng mong ước vọng xa xôi
   Thành đôi để mãi suốt đời bên nhau...
 
   Vậy mà phải mấy năm sau
   Tìm về cảnh cũ thì đâu còn người
   Cũng vì bận rộn xa xôi
   Thưa dần liên lạc để rồi biệt tăm
 
   Tôi lên đồi chỗ mọi năm
   Em vẫn tranh hái anh cầm mỏi tay
   Tôi tìm em giữa lùm cây
  Bơ vơ chiều tím từ nay vắng người...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 11:50:33 bởi kimrbl >
#31
    banglang07 31.07.2008 17:12:52 (permalink)
    0
     
                                                                                  Hoa mua
     
           Tôi thường vãn cảnh viếng chùa
         Bên đồi phủ tím sắc hoa dịu dàng
         Một chiều tôi đã gặp nàng
         Hai tay một bó tướng toàn hoa mua
     
         Trêu em nên mới hỏi đùa :
    " Hoa em có bán anh mua cho nào "
         Chỉ hơi ửng chút má đào :
      " Anh ưng em bán ,trả bao nhiêu tiền?"
     
       Kể từ đó trở nên quen
       Ngày ngày chiều xuống lại lên trên đồi
       Cũng mong ước vọng xa xôi
       Thành đôi để mãi suốt đời bên nhau...
     
       Vậy mà phải mấy năm sau
       Tìm về cảnh cũ thì đâu còn người
       Cũng vì bận rộn xa xôi
       Thưa dần liên lạc để rồi biệt tăm
     
       Tôi lên đồi chỗ mọi năm
       Em vẫn tranh hái anh cầm mỏi tay
       Tôi tìm em giữa lùm cây
      Bơ vơ chiều tím từ nay vắng người...
       kimrbl
     
       
     
      
     

    Bây giờ em đã sang sông
    Màu hoa thuở ấy còn không , hỡi người ?
    Ngày xưa , chiều tím bên đồi
    Anh cùng em giữa khoảng trời hoa Mua
    Hoa Mua ai bán mà mua ?
    Chỉ là anh khéo hỏi đùa em thôi
    Hoàng hôn tím biếc nụ cười
    Hoa Mua em hái rạng ngời tay anh
    Lá Mua xanh quá là xanh
    Để ai thầm ước cho thành một đôi
    Nhưng giờ mộng ước tan rồi
    Giấc mơ mình sẽ trọn đôi không thành
    Bên em giờ chẳng có anh
    Anh bên người khác , cũng đành , anh ơi !
    Bây giờ hai đứa hai nơi
    Chỉ hoa Mua vẫn tím ngời sắc xưa
    Mình em trong những chiều mưa
    Nhớ anh , nhìn cánh hoa Mua ngậm ngùi ...

    BL07



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/8EED274E56CB48B198220B4BE5454767.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 07:52:07 bởi banglang07 >
    Attached Image(s)
    #32
      banglang07 02.08.2008 07:25:14 (permalink)
      0
       
       
      VÔ ĐỀ
       
      Sông Thương nước chảy lững lờ
      Đêm nay trăng lặn bên bờ cố hương
      Nhờ con Đom Đóm soi đường
      Để em giăng sợi tơ vương với chàng...
       
       


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/0E28D63D8FB1478E9B10331A899B6EA4.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #33
        kimrbl 02.08.2008 09:49:52 (permalink)
        0

        Trích đoạn: banglang07

         

        VÔ ĐỀ
         
        Sông Thương nước chảy lững lờ
        Đêm nay trăng lặn bên bờ cố hương
        Nhờ con Đom Đóm soi đường
        Để em giăng sợi tơ vương với chàng...
         



        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/0E28D63D8FB1478E9B10331A899B6EA4.jpg[/image]

         
         
        Người xưa ham học hơn ai
        Làm đèn đom đóm dùi mài sử kinh
        Người nay tìm đến với tình
        Cũng nhờ đom đóm mong thành nhân duyên... 
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 11:51:38 bởi kimrbl >
        #34
          banglang07 03.08.2008 07:00:38 (permalink)
          0
           
           
          Người xưa ham học hơn ai
          Làm đèn đom đóm dùi mài sử kinh
          Người nay tìm đến với tình
          Cũng nhờ đom đóm mong thành nhân duyên
           
          kimrbl
           
             
           
           
          Tơ giăng mỏng mảnh như sương
          Lưới tình em đợi người thương bước vào
          Thế rồi trong giấc chiêm bao
          Một chàng hiệp sỹ bước vào thơ em ...
          BL07
           


                                                                     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/07C91667E39840EC895795E42A4FCE24.gif[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 07:24:58 bởi banglang07 >
          Attached Image(s)
          #35
            banglang07 03.08.2008 07:10:52 (permalink)
            0
             
             
            EM MUỐN
             
             
            Em muốn làm một vì sao
            Đêm đêm rụng xuống đậu vào mắt ai
            Em muốn làm ánh nắng mai
            Để hoa tươi chẳng vội phai sắc hồng
            Em muốn là biển , là sông
            Thuyền anh nhẹ lướt giữa dòng nước êm
            Em muốn là ánh trăng lên
             Để anh dệt sợi tơ mềm thành thơ
            Em muốn làm một giấc mơ
            Theo vào giấc ngủ từng giờ bên anh
            Em muốn làm sắc lá xanh
            Gieo mầm hy vọng trong anh tháng ngày
            Em muốn là gió , là mây
            Là tình yêu ngọt chín đầy tim anh...



            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/23CA80039AA3463C8C461508AA75382E.gif[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 07:17:33 bởi banglang07 >
            Attached Image(s)
            #36
              Liên Thơ 03.08.2008 07:38:03 (permalink)
              0
              EM MUỐN 
              Em muốn làm một vì sao
              Đêm đêm rụng xuống đậu vào mắt ai
              Em muốn làm ánh nắng mai
              Để hoa tươi chẳng vội phai sắc hồng
              Em muốn là biển , là sông
              Thuyền anh nhẹ lướt giữa dòng nước êm
              Em muốn là ánh trăng lên
               Để anh dệt sợi tơ mềm thành thơ
              Em muốn làm một giấc mơ
              Theo vào giấc ngủ từng giờ bên anh
              Em muốn làm sắc lá xanh
              Gieo mầm hy vọng trong anh tháng ngày
              Em muốn là gió , là mây
              Là tình yêu ngọt chín đầy tim anh...
                                 banglang07
              Em mong
              Em mong là ánh trăng vàng
              Soi con đường mộng chúng mình bên nhau
              Em mong là giếng đầu làng
              Sáng ra em gặp người em đợi chờ
              Em mong là mái đình quê
              Đêm về em được hẹn người em thương
              Em mong là bản tình ca
              Ngân nga mãi khúc nhạc yêu tim người
              Em mong nhiều lắm người ơi
              Giá mà toại nguyện một lời em mong...
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Bình minh ngày chủ nhật,3/8/2008


               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 07:41:14 bởi Liên Thơ >
              #37
                CTT 03.08.2008 23:50:20 (permalink)
                0

                Trích đoạn: banglang07

                    


                Chiều nay mưa lạnh buốt lòng
                Em chờ anh mãi , sao không thấy về?
                Gió lùa ướt lệ tái tê
                Mưa rơi xóa hết lời thề ngày xưa
                Ngậm ngùi gom những hạt mưa
                Để Chân Trời Tím bốn mùa nhớ ai...
                 
                Thơ thì buồn nhưng chúc CTT ở ngoài đời luôn có thật nhiều niềm vui !

                 
                Xa Rồi !!!
                 
                Dù cho mưa lạnh buốt lòng
                Đâu chờ Anh nữa...đừng mong quay về...
                Xa rồi giọt lệ tái tê
                Xa rồi ngày ấy...đam mê tình đầu
                Gom chi giọt nhớ tần ngần
                Chân Trời màu tím...xa - gần...lãng du
                Chân Trời Tím.
                Cám ơn banglang07 hen...vâng sẽ cố vui...cuộc đời quá nhiều giông gió rồi.... 
                 


                #38
                  banglang07 04.08.2008 07:35:51 (permalink)
                  0
                  EM MUỐN
                   
                   
                  Em muốn làm một vì sao
                  Đêm đêm rụng xuống đậu vào mắt ai
                  Em muốn làm ánh nắng mai
                  Để hoa tươi chẳng vội phai sắc hồng
                  Em muốn là biển , là sông
                  Thuyền anh nhẹ lướt giữa dòng nước êm
                  Em muốn là ánh trăng lên
                   Để anh dệt sợi tơ mềm thành thơ
                  Em muốn làm một giấc mơ
                  Theo vào giấc ngủ từng giờ bên anh
                  Em muốn làm sắc lá xanh
                  Gieo mầm hy vọng trong anh tháng ngày
                  Em muốn là gió , là mây
                  Là tình yêu ngọt chín đầy tim anh...
                  BL07
                   
                     
                   
                   
                  Em mong
                  Em mong là ánh trăng vàng
                  Soi con đường mộng chúng mình bên nhau
                  Em mong là giếng đầu làng
                  Sáng ra em gặp người em đợi chờ
                  Em mong là mái đình quê
                  Đêm về em được hẹn người em thương
                  Em mong là bản tình ca
                  Ngân nga mãi khúc nhạc yêu tim người
                  Em mong nhiều lắm người ơi
                  Giá mà toại nguyện một lời em mong...
                               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              Bình minh ngày chủ nhật,3/8/2008
                   
                   
                       
                   
                   

                  EM MƠ ...


                  Anh mơ lại thuở liệt oanh
                  Để làm dũng sĩ tung hoành chí cao
                  Vinh quang nhuộm thắm chiến bào
                  Nhưng em chỉ muốn ngọt ngào ý thơ
                  Em không muốn phải bơ vơ
                  Đêm ngày lo sợ cái giờ xuất chinh
                  Em muốn như bóng với hình
                  Anh và em - mãi mãi mình bên nhau
                  Em không muốn phải khổ đau
                  Lệ nhòa chinh phụ buổi đưa tiễn chồng
                  Mộng cao , chí cả tang bồng ...
                  Anh ơi ! Em chỉ muốn hồng trái tim
                  Sóng trào hay nước lặng im
                  Hạnh phúc nào phải đi tìm đâu xa ?
                  Liệt oanh mặc kệ người ta
                  Em thì chỉ muốn anh là của em
                  Em chỉ muốn sống êm đềm
                  Bên anh mỗi sáng , mỗi đêm , mỗi ngày
                  Chúng mình tay nắm trong tay
                  Sướng vui ta hưởng , đắng cay chia cùng
                  Mặc ai sử sách oai hùng
                  Anh làm hiệp sĩ cho mình em thôi
                  Bao nhiêu danh lợi ở đời
                  Một mai rồi cũng khoảng trời hư không

                  Em chỉ mơ buổi tương phùng
                  Anh về hái cánh phượng hồng tặng em ...

                  BL07
                   
                   
                    

                  EM ƯỚC ...


                  Ước gì em là gió
                  Tới tận chân trời xa
                  Ước gì em là hoa
                  Cho đời thêm hương sắc
                  Ước gì em là nắng
                  Sưởi ấm những tâm hồn
                  Ước em là mưa tuôn
                  Ươm màu xanh cây lá
                  Ước em là biển cả
                  Nâng thuyền anh ra khơi
                  Ước em là sóng dồi
                  Còn anh là bờ cát
                  Ước em là khúc hát
                  Ru anh về tuổi thơ
                  Ước em là giấc mơ
                  Theo anh vào giấc ngủ ...
                  Ước bao nhiêu cho đủ ?
                  Em ước mãi anh ơi !
                  Đến lúc anh bảo thôi
                  Thôi , em đừng ước nữa
                  Ừ , em không ước nữa
                  Khi mà anh bên em ...
                  BL07

                   
                  Cám ơn bạn Lê Minh Liên Thanh Thơ đã ghé thăm và họa thơ với BL. BL rất vui khi được làm quen với bạn !
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 07:37:00 bởi banglang07 >
                  #39
                    banglang07 04.08.2008 07:49:11 (permalink)
                    0
                    Xa Rồi !!!
                     
                    Dù cho mưa lạnh buốt lòng
                    Đâu chờ Anh nữa...đừng mong quay về...
                    Xa rồi giọt lệ tái tê
                    Xa rồi ngày ấy...đam mê tình đầu
                    Gom chi giọt nhớ tần ngần
                    Chân Trời màu tím...xa - gần...lãng du
                    Chân Trời Tím.
                    Cám ơn banglang07 hen...vâng sẽ cố vui...cuộc đời quá nhiều giông gió rồi....  
                     
                       
                     
                    Mưa chiều úa cánh Bằng Lăng
                    Thu vàng mấy độ , người thương chưa về
                    Ừ thôi , dù lạnh tái tê
                    Theo Chân Trời Tím , lời thề trả anh...
                    BL07
                    BL cũng tím , Chân Trời cũng tím...hihiiii... Mình có điểm giống nhau bạn nhỉ ?
                    #40
                      Liên Thơ 04.08.2008 08:04:05 (permalink)
                      0
                      EM MUỐN 
                        Em muốn làm một vì sao
                      Đêm đêm rụng xuống đậu vào mắt ai
                      Em muốn làm ánh nắng mai
                      Để hoa tươi chẳng vội phai sắc hồng
                      Em muốn là biển , là sông
                      Thuyền anh nhẹ lướt giữa dòng nước êm
                      Em muốn là ánh trăng lên
                       Để anh dệt sợi tơ mềm thành thơ
                      Em muốn làm một giấc mơ
                      Theo vào giấc ngủ từng giờ bên anh
                      Em muốn làm sắc lá xanh
                      Gieo mầm hy vọng trong anh tháng ngày
                      Em muốn là gió , là mây
                      Là tình yêu ngọt chín đầy tim anh...
                      BL07 
                             
                        Em mong
                      Em mong là ánh trăng vàng
                      Soi con đường mộng chúng mình bên nhau
                      Em mong là giếng đầu làng
                      Sáng ra em gặp người em đợi chờ
                      Em mong là mái đình quê
                      Đêm về em được hẹn người em thương
                      Em mong là bản tình ca
                      Ngân nga mãi khúc nhạc yêu tim người
                      Em mong nhiều lắm người ơi
                      Giá mà toại nguyện một lời em mong...
                                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                  Bình minh ngày chủ nhật,3/8/2008
                           
                      EM MƠ ...
                      Anh mơ lại thuở liệt oanh
                      Để làm dũng sĩ tung hoành chí cao
                      Vinh quang nhuộm thắm chiến bào
                      Nhưng em chỉ muốn ngọt ngào ý thơ
                      Em không muốn phải bơ vơ
                      Đêm ngày lo sợ cái giờ xuất chinh
                      Em muốn như bóng với hình
                      Anh và em - mãi mãi mình bên nhau
                      Em không muốn phải khổ đau
                      Lệ nhòa chinh phụ buổi đưa tiễn chồng
                      Mộng cao , chí cả tang bồng ...
                      Anh ơi ! Em chỉ muốn hồng trái tim
                      Sóng trào hay nước lặng im
                      Hạnh phúc nào phải đi tìm đâu xa ?
                      Liệt oanh mặc kệ người ta
                      Em thì chỉ muốn anh là của em
                      Em chỉ muốn sống êm đềm
                      Bên anh mỗi sáng , mỗi đêm , mỗi ngày
                      Chúng mình tay nắm trong tay
                      Sướng vui ta hưởng , đắng cay chia cùng
                      Mặc ai sử sách oai hùng
                      Anh làm hiệp sĩ cho mình em thôi
                      Bao nhiêu danh lợi ở đời
                      Một mai rồi cũng khoảng trời hư không

                      Em chỉ mơ buổi tương phùng
                      Anh về hái cánh phượng hồng tặng em ...

                      BL07 
                        
                      EM ƯỚC ...
                      Ước gì em là gió
                      Tới tận chân trời xa
                      Ước gì em là hoa
                      Cho đời thêm hương sắc
                      Ước gì em là nắng
                      Sưởi ấm những tâm hồn
                      Ước em là mưa tuôn
                      Ươm màu xanh cây lá
                      Ước em là biển cả
                      Nâng thuyền anh ra khơi
                      Ước em là sóng dồi
                      Còn anh là bờ cát
                      Ước em là khúc hát
                      Ru anh về tuổi thơ
                      Ước em là giấc mơ
                      Theo anh vào giấc ngủ ...
                      Ước bao nhiêu cho đủ ?
                      Em ước mãi anh ơi !
                      Đến lúc anh bảo thôi
                      Thôi , em đừng ước nữa
                      Ừ , em không ước nữa
                      Khi mà anh bên em ...
                      BL07

                      Khao khát và chờ trông...
                      Khi chúng mình xa cách
                      Em ao ước được bên anh
                      Tay trong tay như mộng
                      Em ước điều khác cơ
                      Chẳng có thể đủ đầy
                      Nỗi niềm em yêu nhớ
                      Em cứ mơ ...cứ mộng ...
                      Cứ ước mãi... mong hoài...
                      Trước tình yêu biển rộng
                      Em nhỏ bé vô cùng
                      Trước anh yêu em mãi
                      Khao khát và chờ trông...
                                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                  Sáng đầu tuần,4/8/2008

                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 08:06:15 bởi Liên Thơ >
                      #41
                        kimrbl 04.08.2008 08:09:23 (permalink)
                        0
                             Chiều thu
                         
                        Thu về nhìn lá vàng rơi
                        Lại gom hoài niệm gửi lời vào thơ
                        Chiều nay mây trắng bơ vơ
                        Hoàng hôn buông nỗi thẫn thờ nhớ ai...
                         
                        Lại mùa Thu nữa đến rồi
                        Mà đâu cần biết có người không mong
                        Hết rồi rạo rực phượng hồng
                        Từ nay chỉ có nỗi lòng chông chênh
                         
                        Trời Thu xanh thật là xanh
                        Cúc sao vội nở  cho anh nhớ nàng
                        Thu đem buồn đến ngỡ ngàng
                        Em đi cũng buổi chiều vàng sắc hoa ...
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 11:52:50 bởi kimrbl >
                        #42
                          banglang07 05.08.2008 07:20:43 (permalink)
                          0
                          Chiều thu
                           
                          Thu về nhìn lá vàng rơi
                          Lại gom hoài niệm gửi lời vào thơ
                          Chiều nay mây trắng bơ vơ
                          Hoàng hôn buông nỗi thẫn thờ nhớ ai...
                           
                          Lại mùa Thu nữa đến rồi
                          Mà đâu cần biết có người không mong
                          Hết rồi rạo rực phượng hồng
                          Từ nay chỉ có nỗi lòng chông chênh
                           
                          Trời Thu xanh thật là xanh
                          Cúc sao vội nở  cho anh nhớ nàng
                          Thu đem buồn đến ngỡ ngàng
                          Em đi cũng buổi chiều vàng sắc hoa ...
                          kimrbl
                           
                             
                           
                           

                          SẮC THU

                          Thu vàng sắc lá cho ai ?
                          Ngẩn ngơ mây trắng rong chơi cuối trời
                          Hương tình vẫn bấy nhiêu thôi
                          Ngàn năm sao mãi bồi hồi sắc thu ...

                          BL07
                          #43
                            banglang07 05.08.2008 07:41:22 (permalink)
                            0
                             
                            Khao khát và chờ trông...
                            Khi chúng mình xa cách
                            Em ao ước được bên anh
                            Tay trong tay như mộng
                            Em ước điều khác cơ
                            Chẳng có thể đủ đầy
                            Nỗi niềm em yêu nhớ
                            Em cứ mơ ...cứ mộng ...
                            Cứ ước mãi... mong hoài...
                            Trước tình yêu biển rộng
                            Em nhỏ bé vô cùng
                            Trước anh yêu em mãi
                            Khao khát và chờ trông...
                                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                        Sáng đầu tuần,4/8/2008
                             
                               
                             
                             

                             
                            EM MONG
                             
                            Dù là mơ ước mong manh
                            Em mong chiếc lá trên cành mãi xanh
                            Đừng ai làm lá xa cành
                            Để bao sầu muộn hóa thành niềm vui
                            Em mong nhạn mãi liền đôi
                            Cá vàng vờn sóng , mưa rơi , sao mờ
                            Em mong hoa mãi đợi chờ
                            Để vui với bướm những giờ bên nhau
                            Gió mây hẹn ước về đâu
                            Mãi nguyên vẹn dẫu bể dâu đổi dời
                            Em mong giao hưởng đất trời
                            Tấu lên khúc nhạc ngàn lời đắm say
                            Em mong rồng đó , mây đây
                            Ngưu Lang – Chức Nữ có ngày gặp nhau ...

                            BL07
                             



                            #44
                              ThanhThanhKhiet 05.08.2008 07:55:29 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: banglang07

                               
                               

                              SẮC THU

                              Thu vàng sắc lá cho ai ?
                              Ngẩn ngơ mây trắng rong chơi cuối trời
                              Hương tình vẫn bấy nhiêu thôi
                              Ngàn năm sao mãi bồi hồi sắc thu ...

                              BL07
                               
                              Sắc thu vàng mãi muôn đời
                              Mùa thu sáng đẹp bầu trời trong xanh
                              Hương tình say mãi dệt thành
                              Sắc vàng óng ánh ngập tràn trái tim
                               
                              T.T.K.5.8.2008


                              Chào BLO7 thanhthanhkhiet ghé sang trả nợ bạn nhé
                               
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 79 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9