THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 79 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
banglang07 06.08.2008 07:11:04 (permalink)
0
Sắc thu vàng mãi muôn đời
Mùa thu sáng đẹp bầu trời trong xanh
Hương tình say mãi dệt thành
Sắc vàng óng ánh ngập tràn trái tim
 
T.T.K.5.8.2008
 
   
 
 

Con đường ngày cũ ta qua
Thu vàng mấy độ đã xa lắm rồi 
Chiều buồn nhặt cánh lá rơi
Chợt nghe thương nhớ ngậm ngùi trong tim …
BL07
  Chúc TTK có một mùa thu thật nhiều niềm vui và thơ mộng nhé !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 14:51:04 bởi banglang07 >
#46
    banglang07 08.08.2008 08:14:27 (permalink)
    0
     
     
    BÂNG KHUÂNG
     
    Bâng khuấng một thoáng ban chiều
    Gót sen nhẹ bước , mỹ miều dáng hoa
    Ai làm cách trở đôi ta
    Để đêm tỉnh giấc , lệ nhòa chát môi …

     
     



     


    #47
      kimrbl 08.08.2008 14:39:21 (permalink)
      0

      Trích đoạn: banglang07

       
       
      BÂNG KHUÂNG
       
      Bâng khuấng một thoáng ban chiều
      Gót sen nhẹ bước , mỹ miều dáng hoa
      Ai làm cách trở đôi ta
      Để đêm tỉnh giấc , lệ nhòa chát môi …

       
       



       

       
      Gửi ai một chút bâng khuâng
      Kèm theo chút gió cùng vầng thái dương
      Gửi ai một chút nhớ thương
      Bao nhiêu giọt lệ còn vương đêm dài...
       
      Gửi người ai đắng ngàn cay
      Trái tim loạn nhịp từ ngày yêu em !
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 11:53:53 bởi kimrbl >
      #48
        banglang07 08.08.2008 14:48:22 (permalink)
        0
         
         
        MỘT NĂM
         
        Nắng quái phủ đầy gốc rạ thưa
        Thu đang đến đó , gió sang mùa
        Hoàng hôn nhuộm tím khung trời cũ
        Anh ơi ! Ngày ấy . . . Nhớ hay chưa ?
        8 – 8 – 08
        BL07
        * * * * *
          
        Ngày này , năm trước , chớm thu sang
        Khi lá trên cây chửa úa vàng
        Anh đến tìm em như giấc mộng
        Thế rồi … Nay cũng chớm thu sang …
         

         
         
         

         

        #49
          banglang07 09.08.2008 07:25:38 (permalink)
          0
           
           
          Gửi người một chút bâng khuâng
          Kèm theo chút gió cùng vầng thái dương
          Gửi người một chút nhớ thương
          Kèm theo chút lệ còn vương đêm dài...
           
          Gửi người trăm đắng ngàn cay
          Trái tim loạn nhịp từ ngày yêu em ! 
            kimrbl
           Gửi người cả giọt sương đêm
          Gửi người cả ánh trăng lên lưng trời
          Gửi ngươi nước mắt , nụ cười
          Gửi người mộng ước xa vời khói mây
          Gửi người tình nặng , nghĩa dày
           Gửi người ký ức những ngày bên nhau
          Gửi người cả những nỗi đau
          Đêm ngày trăn trở nát nhàu tim yêu
          Gửi người ánh nắng ban chiều
          Hoàng hôn tím biếc cho nhiều mộng mơ
          Gửi người cả những vần thơ
          Gửi người cả chút hững hờ cách ngăn
          Gửi người vô tận tháng năm
          Gửi người . . . để mãi xa xăm đôi bờ .
          BL07
           
          #50
            kimrbl 09.08.2008 10:42:25 (permalink)
            0

            Trích đoạn: banglang07

             

            MỘT NĂM
             
            Nắng quái phủ đầy gốc rạ thưa
            Thu đang đến đó , gió sang mùa
            Hoàng hôn nhuộm tím khung trời cũ
            Anh ơi ! Ngày ấy . . . Nhớ hay chưa ?
            8 – 8 – 08
            BL07
            * * * * *
              
            Ngày này , năm trước , chớm thu sang
            Khi lá trên cây chửa úa vàng
            Anh đến tìm em như giấc mộng
            Thế rồi … Nay cũng chớm thu sang …
             







             
            Một năm
             
            Mới đó sao đà đã một năm
            Cùng anh xây mộng mối tình câm 
            Xa xôi chưa trọn câu thơ dở
            Vắng bóng chẳng chung giọt lệ thầm
            Yêu anh mặc kệ ai bàn tán
            Nhớ người bất chấp kẻ bảo hâm
            Chỉ biết tình em là trọn vẹn
            Càng thắm thêm lên bởi tháng năm
            kimrbl
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 11:54:30 bởi kimrbl >
            #51
              Ha Ngan Ha 09.08.2008 14:35:36 (permalink)
              0

              Trích đoạn: banglang07

               

              MỘT NĂM
               
              Nắng quái phủ đầy gốc rạ thưa
              Thu đang đến đó , gió sang mùa
              Hoàng hôn nhuộm tím khung trời cũ
              Anh ơi ! Ngày ấy . . . Nhớ hay chưa ?
              8 – 8 – 08
              BL07
              * * * * *
                
              Ngày này , năm trước , chớm thu sang
              Khi lá trên cây chửa úa vàng
              Anh đến tìm em như giấc mộng
              Thế rồi … Nay cũng chớm thu sang …
               








              Bằng Lăng thơ bạn viết rất hay
              Ai đọc thơ bạn cũng mê say.
              Trời ơi! quên nữa! khen bạn thế.
              "Thím Duyên" sẽ ức "mắng" như Kim.

              (Thôi mình out)
              ( bái bai chào)
              #52
                banglang07 09.08.2008 17:47:29 (permalink)
                0
                 


                Bằng Lăng thơ bạn viết rất hay
                Ai đọc thơ bạn cũng mê say.
                Trời ơi! quên nữa! khen bạn thế.
                "Thím Duyên" sẽ ức "mắng" như Kim.

                Hà Ngân Hà
                 
                    
                 
                 
                Ngân Hà , bạn nói thật hay chơi ?
                Thơ của Bằng Lăng như lá rơi
                Gặp gió mùa thu bay lác đác
                Hoàng hôn tím ngắt một góc trời
                 
                Ngày này , năm trước , người xa đến
                Dệt mộng tình thơ trong nắng thu
                Nay cũng thu về xanh nắng mới
                Chỉ có Lăng ngồi nghe gió ru …
                BL07
                 
                Cám ơn bạn Ngân Hà đã ghé thăm và còn khen BL nữa . Từ hồi đó đến giờ chẳng có ai khen BL cả , nay được khen BL mừng lắm . Nhưng mà bạn ơi !
                 
                Coi chừng Duyên lại mắng Hà “khùng”
                Hết chỗ khen rồi , khen lung tung
                Thơ của Bằng Lăng “quê” như thế
                Cũng bảo là hay - đúng thật “ khùng”
                 

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 21:23:14 bởi banglang07 >
                #53
                  banglang07 10.08.2008 07:30:50 (permalink)
                  0
                   
                   
                  TÌNH THU
                   
                  Sương mùa thu bay như khói sóng
                  Giữa chiều tà anh đứng đợi ai ?
                  Đợi ai những tháng năm dài
                  Khói sương đọng lại ướt bờ mắt em

                  Lá mùa thu vàng tươi trong nắng
                  Theo gió bay , bay tới phương nào ?
                  Lá bay lấp lánh như sao
                  Để mai lộc biếc đậu vào xanh cây

                  Gió mùa thu vấn vương biết mấy
                  Đưa lá về tít tận chân mây
                  Mang theo thương nhớ dâng đầy
                  Lòng người theo gió , tháng ngày phiêu du

                  Nắng mùa thu pha màu hoa cúc
                  Nhuộm má hồng em ửng trong thu
                  Xua tan buốt giá sương mù
                  Trái tim ấm lại tình thu muôn đời

                  Mây mùa thu , mây bay như đợi
                  Đến bao giờ hết đợi chờ nhau ?
                  Mây trôi về tận phương nào ?
                  Người xưa vẫn đợi chuyến đò qua sông …

                  Mưa mùa thu thoảng qua bất chợt
                  Giọt ngắn dài đủ ướt áo em
                  Xin đời đừng có dở dang
                  Để ai không phải ly tan ngậm ngùi

                  Tình mùa thu – lòng em bối rối
                  Nửa muốn đi , nửa muốn quay về
                  Tình thu chẳng dám ước thề
                  Sợ yêu không trọn , ê chề nỗi đau …

                   
                   



                  #54
                    bietaiaibiet 10.08.2008 11:11:59 (permalink)
                    0
                    Chào bạn "banglang07"! mình cũng là một người yêu mến hoa bằng lăng nên khi đọc Tô - píc của bạn nó gợi lại cho mình những kỷ niệm khó quên từng gắn với loài hoa này... mình xin gửi lại ở đây một bài của mình viết về hoa bằng lăng bạn nhé? chúc vui!
                     
                     
                    NỖI NHỚ HOA BẰNG LĂNG
                     
                    Cánh hoa tím thủa yêu đương
                    Lá như mắt đỏ cuối đường chờ mong...
                     
                    Sắc hoa giăng nhớ cho lòng
                    Thủa hò hẹn... bóng người lồng bóng cây
                     
                    Hoa còn ngóng đợi nơi đây
                    Mà người xa cách chân mây cuối trời...
                     
                    Bằng Lăng - nỗi nhớ đầy vơi
                    Gửi vào ký ức một thời chìm sâu...
                     
                    Bây giờ em ở nơi đâu?
                    Bằng Lăng tím mối tình đầu còn vương...
                    #55
                      banglang07 11.08.2008 07:25:55 (permalink)
                      0
                       
                      Chào bạn "banglang07"! mình cũng là một người yêu mến hoa bằng lăng nên khi đọc Tô - píc của bạn nó gợi lại cho mình những kỷ niệm khó quên từng gắn với loài hoa này... mình xin gửi lại ở đây một bài của mình viết về hoa bằng lăng bạn nhé? chúc vui!
                       
                       
                      NỖI NHỚ HOA BẰNG LĂNG
                       
                      Cánh hoa tím thủa yêu đương
                      Lá như mắt đỏ cuối đường chờ mong...
                       
                      Sắc hoa giăng nhớ cho lòng
                      Thủa hò hẹn... bóng người lồng bóng cây
                       
                      Hoa còn ngóng đợi nơi đây
                      Mà người xa cách chân mây cuối trời...
                       
                      Bằng Lăng - nỗi nhớ đầy vơi
                      Gửi vào ký ức một thời chìm sâu...
                       
                      Bây giờ em ở nơi đâu?
                      Bằng Lăng tím mối tình đầu còn vương...
                      bietaiaibiet
                       
                           
                       
                       

                      HOA BẰNG LĂNG
                       
                      Bằng Lăng nay đã nở rồi
                      Gió ru tím cả khoảng trời trước sân
                      Bồi hồi đợi ánh trăng lên
                      Chợt nghe thương nhớ tím ngần lối xưa …
                      BL07
                       
                      Cám ơn bạn bietaiaibiet đã ghéthăm BL và đem đến một bài thơ thật hay về hoa BL . Mình đã yêu hoa BL ngay từ lần đầu nhìn thấy nó và chưa biết tên nó là gì bạn ạ . Có thể chỉ vì màu tím của nó là màu mà mình rất thích . Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui !
                       
                       

                       

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 20:29:56 bởi banglang07 >
                      #56
                        banglang07 11.08.2008 20:37:07 (permalink)
                        0
                         
                         
                        NGẬM  NGÙI
                         
                         Chiều nay chốn cũ vắng người
                        Tím màu hoa nở , ngậm ngùi lòng ai
                        Tìm đâu được sắc nắng mai
                        Để em dệt mộng thiên thai cùng chàng …
                         


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/58A74DCA957A4858920C881DF71168AD.jpg[/image]
                        Attached Image(s)
                        #57
                          kimrbl 11.08.2008 23:30:33 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: banglang07

                           
                           
                          NGẬM  NGÙI
                           
                           Chiều nay chốn cũ vắng người
                          Tím màu hoa nở , ngậm ngùi lòng ai
                          Tìm đâu được sắc nắng mai
                          Để em dệt mộng thiên thai cùng chàng …
                           


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/58A74DCA957A4858920C881DF71168AD.jpg[/image]

                           
                          Chiều nay
                           
                          Ghé qua chốn cũ chiều nay
                          Còn đâu cái cảnh của ngày xa xưa
                          Hoàng hôn xuống tự bao giờ
                          Mây không trôi , gió hững hờ với cây...
                           
                          Dẫu rằng lối rẽ còn đây
                          Không ai qua lại mọc đầy cỏ hoa
                          Chỉ còn dấu vết nhạt nhoà
                          Cái nơi ta vẫn gọi đùa lều tranh
                           
                          Em đi mang hết theo mình
                          Anh bơ vơ với mối tình lãng quên
                          Mong tìm một chút bóng em
                          Giữa màu nhung nhớ hoa sim một thời...
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 11:55:23 bởi kimrbl >
                          #58
                            Ha Ngan Ha 12.08.2008 01:40:43 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: anhtrangthu

                            QUA CHỐN CŨ

                            Người xưa , cảnh cũ đâu rồi ?
                            Chỉ còn ta giữa khoảng trời nhớ thương
                            Đưa tay níu ánh tà dương
                            Biết là khờ dại vẫn buồn vu vơ …

                            BL07



                            Mến chào BL đến với vườn thơ vntq nhé...chúc bạn mãi vui nơi đây...
                             
                            Người xưa cảnh cũ xa rồi
                            Đừng thương ,đừng nhớ...một thởi đã qua
                            Người ta nay đã đi xa
                            Đừng thèm khờ dại...hãy mà vui đi....
                            Dzui !!!
                            Chân Trời Tím.
                             


                            Người xưa cảnh cũ hết rồi
                            Chỉ còn tím mãi một trời nhớ thương
                            Bây giờ hai lối hai đường
                            Hai chân trời mới hai phương xa vời...
                             
                            gionam


                            Người xưa cảnh cũ qua rồi
                            Giờ đây lắng lại một thời nhớ thương
                            Đắm chìm trong tím chiều sương
                            Để hai lòng nặng vấn vương xa vơi...
                            anhtrangthu

                            Bằng Lăng ơi! Hôm nay ATT mới hoạ được với BL, chúc BL vui ở nơi đây nhé...




                            Hoạ cùng BL

                            Người xưa cảnh cũ không còn
                            Mình ta thơ thẩn héo hon cả lòng.
                            Trời mây sao tím hừng đông
                            Hai nơi cách biệt mõi trông người về.
                                                           HNH
                            #59
                              Ha Ngan Ha 12.08.2008 01:51:49 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: kimrbl


                              Trích đoạn: banglang07


                               
                              NGẬM  NGÙI
                               
                               Chiều nay chốn cũ vắng người
                              Tím màu hoa nở , ngậm ngùi lòng ai
                              Tìm đâu được sắc nắng mai
                              Để em dệt mộng thiên thai cùng chàng …
                               


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/58A74DCA957A4858920C881DF71168AD.jpg[/image]


                              Chiều nay
                               
                              Ghé qua chốn cũ chiều nay
                              Còn đâu cái cảnh của ngày xa xưa
                              Hoàng hôn xuống tự bao giờ
                              Mây không trôi , gió hững hờ với cây...
                               
                              Dẫu rằng lối rẽ còn đây
                              Không ai qua lại mọc đầy cỏ hoa
                              Chỉ còn dấu vết nhạt nhoà
                              Cái nơi ta vẫn gọi đùa lều tranh
                               
                              Em đi mang hết theo mình
                              Anh bơ vơ với mối tình lãng quên
                              Mong tìm một chút bóng em
                              Giữa màu nhung nhớ hoa sim một thời...
                              kimrbl
                               
                               
                               
                               

                              NGẬM  NGÙI
                              Đường xưa lối cũ người đâu
                              Cho lòng ta mãi tím màu bằng lăng
                              Nhớ em nhìn ngọn hải đăng
                              Trùng khơi dậy sóng ầm ầm tiếng thương.
                                                                           HNH
                              Chiều nay
                              Anh về chốn cũ chiều nay
                              Giờ không tìm thấy bóng người xưa đâu.
                              Mặt trời khuất núi ngàn dâu
                              Mây trôi man mát một màu tan thương.

                              Tình xưa còn mãi vấn vương
                              Em đi nẻo ấy đôi đường chia li.
                              Mình ta lệ đẫm hoen mi
                              Tình ôm gối chiếc sầu bi một mình.

                              Em đi mang ánh bình minh
                              Cho anh mõi mắt bơ vơ lặng nhìn.
                              Đêm đêm mơ bóng với hình
                              Em về trong giấc mộng tình ngày xưa.
                                                                  HNH


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2008 02:12:06 bởi Ha Ngan Ha >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 79 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9