THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 79 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
Ha Ngan Ha 12.08.2008 02:08:24 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: banglang07


 
NGẬM  NGÙI
 
 Chiều nay chốn cũ vắng người
Tím màu hoa nở , ngậm ngùi lòng ai
Tìm đâu được sắc nắng mai
Để em dệt mộng thiên thai cùng chàng …
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/58A74DCA957A4858920C881DF71168AD.jpg[/image]


Chiều nay
 
Ghé qua chốn cũ chiều nay
Còn đâu cái cảnh của ngày xa xưa
Hoàng hôn xuống tự bao giờ
Mây không trôi , gió hững hờ với cây...
 
Dẫu rằng lối rẽ còn đây
Không ai qua lại mọc đầy cỏ hoa
Chỉ còn dấu vết nhạt nhoà
Cái nơi ta vẫn gọi đùa lều tranh
 
Em đi mang hết theo mình
Anh bơ vơ với mối tình lãng quên
Mong tìm một chút bóng em
Giữa màu nhung nhớ hoa sim một thời...
kimrbl
 
 
 
 


Chiều nay
Anh về chốn cũ chiều nay
Giờ không tìm thấy bóng người xưa đâu.
Mặt trời khuất núi ngàn dâu
Mây trôi man mát một màu tan thương.

Tình xưa còn mãi vấn vương
Em đi nẻo ấy đôi đường chia li.
Mình ta lệ đẫm hoen mi
Tình ôm gối chiếc sầu bi một mình.

Em đi mang ánh bình minh
Cho anh mõi mắt bơ vơ lặng nhìn.
Đêm đêm mơ bóng với hình
Em về trong giấc mộng tình ngày xưa.
                                     HNH

#61
    banglang07 12.08.2008 19:57:37 (permalink)
    0
     
    Chiều nay
     
    Ghé qua chốn cũ chiều nay
    Còn đâu cái cảnh của ngày xa xưa
    Hoàng hôn xuống tự bao giờ
    Mây không trôi , gió hững hờ với cây...
     
    Dẫu rằng lối rẽ còn đây
    Không ai qua lại mọc đầy cỏ hoa
    Chỉ còn dấu vết nhạt nhoà
    Cái nơi ta vẫn gọi đùa lều tranh
     
    Em đi mang hết theo mình
    Anh bơ vơ với mối tình lãng quên
    Mong tìm một chút bóng em
    Giữa màu nhung nhớ hoa sim một thời...
    kimrbl 


         

     
     
    CHỐN XƯA
     
    Chiều nay trở lại chốn xưa
    Lòng em tuyết phủ , gió mưa não nùng
    Bước chân đi bỗng ngập ngừng
    Lối mòn rêu phủ , điệp trùng lá rơi …
     

     



    #62
      banglang07 12.08.2008 20:01:56 (permalink)
      0
       
      Hoạ cùng BL

      Người xưa cảnh cũ không còn
      Mình ta thơ thẩn héo hon cả lòng.
      Trời mây sao tím hừng đông
      Hai nơi cách biệt mõi trông người về.
                                   HNH

       
       
      Chiều nay


      Anh về chốn cũ chiều nay
      Giờ không tìm thấy bóng người xưa đâu.
      Mặt trời khuất núi ngàn dâu
      Mây trôi man mát một màu tang thương.

      Tình xưa còn mãi vấn vương
      Em đi nẻo ấy đôi đường chia li.
      Mình ta lệ đẫm hoen mi
      Tình ôm gối chiếc sầu bi một mình.

      Em đi mang ánh bình minh
      Cho anh mõi mắt bơ vơ lặng nhìn.
      Đêm đêm mơ bóng với hình
      Em về trong giấc mộng tình ngày xưa.
                                         HNH

       
         
       
       
      HOÀNG HÔN
       
      Em không ôm mộng thi nhân
      Tình yêu là thứ em cần , anh ơi !
      Chỉ vì chẳng dám tin người
      Để giờ nước chảy bèo trôi lỡ làng
      Kiếp này em đã phụ chàng
      Em làm đau trái tim vàng em yêu
      Câu thơ xé nát trong chiều
      Đàn xưa lỗi nhịp , cánh diều đứt dây
      Giờ ai nâng cánh em bay ?
      Lệ buồn đã nhuộm tím đầy hoàng hôn …

       BL07
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2008 20:02:56 bởi banglang07 >
      #63
        banglang07 13.08.2008 07:42:50 (permalink)
        0
         
         
        RỪNG CHIỀU
         
        Rừng chiều rộn tiếng ve ngân
        Rì rầm tiếng suối rất gần mà xa
        Lưng trời tím một cánh hoa
        Ảo mờ nhân ảnh , nhạt nhòa khói sương …


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/C807B7B050DA4672BB19985A878BDCF8.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #64
          kimrbl 13.08.2008 08:45:03 (permalink)
          0

          Trích đoạn: banglang07

           
           
          RỪNG CHIỀU
           
          Rừng chiều rộn tiếng ve ngân
          Rì rầm tiếng suối rất gần mà xa
          Lưng trời tím một cánh hoa
          Ảo mờ nhân ảnh , nhạt nhòa khói sương …


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/C807B7B050DA4672BB19985A878BDCF8.jpg[/image]

           
          Gửi rừng
           
          Chiều buông trời đất nhạt nhoà
          Rừng giang tay đón mây xà xuống chơi
          Chim tìm về tổ từng đôi
          Người bơ vơ giữa khoảng đời chông chênh
           
          Tránh xa mọi chốn thị thành
          Tìm nơi ẩn náu giấu mình cô đơn
          Chẳng còn say đắm giận hờn
          Gửi rừng giữ mọi nỗi buồn từ nay...
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 11:56:39 bởi kimrbl >
          #65
            nguyenthuyvan 13.08.2008 12:07:33 (permalink)
            0
            Tình bạn nghĩa là tình chân chính
            Không bao giờ phân biệt gái hay trai
            Tình bạn có nghĩa là tương lai
            Hay hiện tại khó khăn cùng kề cạnh
            Tình bạn nghĩa là tình cao cả
            Là cho đi không đòi lại bao giờ
            Là khởi điểm từ những cái ban sơ
            Là tin cậy, chân thành không gian dối
            Tình bạn có nghĩa là chờ đợi
            Không ngại ngùng, hay toan tính, vụ lợi nhau
            Sẵn sàng đưa tay khi bạn có nỗi đau
            Cho vơi nước mắt khi bạn mình bật khóc
            Tình bạn có nghĩa là dù sống trong ngà ngọc
            Vẫn chân thành Không ngỏanh mặt với nhau
            Dù hôm nay hay đến vạn ngày sau
            Ta vẫn sống lòng trước sau như một !
             
             
             


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/56138/8F4FB18DCB2E4BF49A0C90287EAC3448.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #66
              banglang07 14.08.2008 19:24:52 (permalink)
              0
              Gửi rừng

              Chiều buông trời đất nhạt nhoà

              Rừng giang tay đón mây xà xuống chơi

              Chim tìm về tổ từng đôi

              Người bơ vơ giữa khoảng đời chông chênh


              Tránh xa mọi chốn thị thành

              Tìm nơi ẩn náu giấu mình cô đơn

              Chẳng còn say đắm giận hờn

              Gửi rừng giữ mọi nỗi buồn từ nay...

              kimrbl

               
                  
               
               
               Chiều nay mây phủ rừng thưa
              Ào ào thác chảy giăng mưa bụi mờ
              Một mình tôi giữa bơ vơ
              Mênh mông sương núi , câu thơ lạnh buồn  …
              BL07
              #67
                banglang07 14.08.2008 19:30:00 (permalink)
                0
                 
                Tình bạn nghĩa là tình chân chính
                Không bao giờ phân biệt gái hay trai
                Tình bạn có nghĩa là tương lai
                Hay hiện tại khó khăn cùng kề cạnh
                Tình bạn nghĩa là tình cao cả
                Là cho đi không đòi lại bao giờ
                Là khởi điểm từ những cái ban sơ
                Là tin cậy, chân thành không gian dối
                Tình bạn có nghĩa là chờ đợi
                Không ngại ngùng, hay toan tính, vụ lợi nhau
                Sẵn sàng đưa tay khi bạn có nỗi đau
                Cho vơi nước mắt khi bạn mình bật khóc
                Tình bạn có nghĩa là dù sống trong ngà ngọc
                Vẫn chân thành Không ngỏanh mặt với nhau
                Dù hôm nay hay đến vạn ngày sau
                Ta vẫn sống lòng trước sau như một !
                nguyenthuyvan

                 
                   
                 


                TÌNH BẠN


                Tình bạn là dòng suối mát
                Qua bao núi đổ thành sông
                Tình bạn dịu êm khúc hát
                Quê nhà thương nhớ mênh mông . . .

                Tình bạn như vì sao sáng
                Giữa trời lấp lánh đêm đêm
                Vũ trụ muôn đời vẫn thế
                Tình bạn luôn lớn dần thêm

                Tình bạn thắm như hoa phượng
                Hè về thắp lửa trời xanh
                Tuổi thơ ép vào trang sách
                Tặng nhau mơ ước trong lành

                Tình bạn là bao kỷ niệm
                Chia bùi sẻ ngọt cùng nhau
                Bạn ơi ! Với tôi , Tình Bạn
                Ngàn năm như thuở ban đầu …

                BL07
                Cám ơn bạn thuyvan đã ghé thăm và họa thơ cùng BL . BL hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều dịp trao đổi với nhau về đề tài TB này bạn nhé . Chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui và HP !
                 
                 
                 


                #68
                  banglang07 15.08.2008 18:44:58 (permalink)
                  #69
                    kimrbl 16.08.2008 16:10:37 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: banglang07



                    HOA QUÊ


                    Hoa Lan đài các kiêu sa
                    Hoa Bằng Lăng tím mặn mà dáng quê
                    Khu vườn anh tả như mơ
                    Anh yêu Lan thế , hoa quê thế nào ?
                    Bao năm anh ở Châu Âu
                    Quen nhìn đường rộng , phố lầu ngất cao
                    Những cô gái đẹp như sao
                    Lấp la lấp lánh , biết bao nhiêu nàng ?
                    Còn em chẳng biết nhảy đầm
                    Móng tay cũng chẳng sơn hồng , sơn xanh
                    Tóc dài vẫn gội lá chanh
                    Nếp nhà giản dị đã thành thói quen
                    Anh trong thế giới văn minh
                    Em thì quanh quẩn quê mình xưa nay
                    Anh ơi ! Muối mặn , gừng cay
                    Sao em cứ sợ cái ngày gặp nhau
                    Sợ ai vỡ mộng ban đầu
                    Sợ cho duyên kiếp trầu cau lỡ làng
                    Sợ thu rơi cạn lá vàng
                    Rồi mùa tuyết lạnh - đông sang - hoa tàn
                    Sợ rằng anh chỉ thích Lan
                    Để Bằng Lăng tím héo hon giữa rừng ...




                     
                    Gửi Bằng Lăng
                     
                    Đúng là anh ở xứ Tây
                    Những loài hoa quý bên này thiếu chi
                    Nhưng anh chỉ mộng chỉ si
                    Hoa quê mộc mạc những gì tự nhiên
                     
                    Em là cô gái đẹp duyên
                    Chân quê giữ nét dịu hiền dễ thương
                    Anh yêu cái đức thuỷ chung
                    Bằng Lăng mãi tím với cùng thời gian
                     
                    Đúng là cao quý hoa Lan
                    Nhưng anh yêu mỗi Bằng Lăng của mình
                    Ở Tây nhưng nhớ xứ mình
                    Có em ngày tháng trung trinh đợi chờ...

                    (Nói hộ một người)
                      
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 11:57:35 bởi kimrbl >
                    #70
                      banglang07 18.08.2008 07:47:09 (permalink)
                      0


                      Gửi Bằng Lăng


                      Đúng là anh ở xứ Tây
                      Những loài hoa quý bên này thiếu chi
                      Nhưng anh chỉ mộng chỉ si
                      Hoa quê mộc mạc những gì tự nhiên

                      Em là cô gái đẹp duyên
                      Chân quê giữ nét dịu hiền dễ thương
                      Anh yêu cái đức thuỷ chung
                      Bằng Lăng mãi tím với cùng thời gian

                      Đúng là cao quý hoa Lan
                      Nhưng anh yêu mỗi Bằng Lăng của mình
                      Ở Tây nhưng nhớ xứ mình
                      Có em ngày tháng trung trinh đợi chờ...
                      kimrbl
                      (Nói hộ một người)

                       
                         


                      Biết anh còn nhớ Bằng Lăng
                      Hay tình yêu đã giá băng mất rồi ?
                      Chiều buồn nhìn cánh lá rơi
                      Thu vàng xao xác cuối trời quạnh hiu
                      Ngày xưa vui biết bao nhiêu
                      Đồng quê lộng gió , cánh diều vút cao
                      Đêm trăng khỏa nước cầu ao
                      Anh đưa tay vớt , mảnh nào cho em ?
                      Ngẩn ngơ bứt cọng cỏ mềm
                      Em bên anh cứ êm đềm như mơ
                      Anh ơi ! Biết đến bao giờ
                      Anh về nối lại bến bờ nhớ thương …
                       BL07
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2008 08:32:37 bởi banglang07 >
                      #71
                        banglang07 18.08.2008 07:53:41 (permalink)
                        0





                        KHÓI BẾP , TÌNH YÊU
                        VÀ THƠ


                        Anh ơi ! Sợi khói lam chiều
                        Ngờ đâu ẩn chứa bao điều mộng mơ
                        Nay khói vào cả trang thơ
                        Hành , Tiêu , Tỏi , Ớt … từng giờ bên nhau
                        Này anh Cải Bắp bạc đầu
                        Này cô Cà Tím d
                        ãi dầu nắng mưa
                        Đỏ hồng là chị Cà Chua
                        Bông Bầu , bông Bí mấy mùa cách xa
                        Gừng cay , anh chớ bỏ ra
                        Yêu nhau ớt chín cũng là ngọt ngay
                        Anh vừa nói món g
                        ì đây ?
                        Khổ Qua sao nấu
                        rượu Tây thế này ?
                        Con Cua , con Ốc – nhớ ngày
                        Nước sâu , đồng rộng – một bầy trẻ thơ
                        Học về , quăng vở , đi m
                        ò ( mò cua bắt ốc )
                        Tiếng c
                        ười trắng áo học trò xôn xao
                        Những chiều m
                        ưa gió , cùng nhau
                        Lội b
                        ì bõm dưới đồng sâu ngập bùn
                        Làn da em trắng mịn màn
                        g
                        Cỏ cào rớm máu , vệt bùn lấm lem
                        Biết anh còn nhớ hay quên ?
                        Mùa khô , khói trắng
                        đốt đồng bay xa
                        Mùa mưa , Điên Điển nở hoa
                        Một màu vàng rực bao la đất trời
                        Bần Bần , Mắm , Đước …thêm tươi
                        Rừng Tràm đang độ đâm chồi đó anh …
                        Bao năm anh chốn văn minh
                        Ri
                        êng em vẫn cứ một mình chân quê
                        Anh
                        ơi ! Mai mốt anh về
                        Anh un khói bếp bốn bề tỏa hương ….
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2008 09:28:18 bởi banglang07 >
                        #72
                          banglang07 19.08.2008 08:31:37 (permalink)
                          0


                          TRĂNG BUỒN

                          Trăng kia ai thả lưng trời
                          Sao ai chẳng nói một lời với ai
                          Sương đêm in nhẹ dấu hài
                          Cảnh khuya tĩnh mịch , lòng ai rất buồn …




                          #73
                            banglang07 20.08.2008 07:04:38 (permalink)
                            0



                            EM BIẾT …

                            Em vẫn biết đoạn đường thủa ấy
                            Phút lỡ lầm chia nửa phân ly
                            Kể từ cái buổi người đi
                            Đêm đêm lệ ướt hàng mi ngậm ngùi


                            Em vẫn biết mơ màng sẽ khổ
                            Nhưng tơ tình rất khó gỡ ra
                            Bây giờ vỡ mộng phù hoa
                            Em ôm tim vỡ , xót xa muôn phần …

                            Em vẫn biết khi trời nổi gió
                            Bão mịt mù , cát phủ tim anh
                            Buồn thương nhuộm mái đầu xanh
                            Niềm vui nay bỗng hóa thành bi ai

                            Em đã hiểu , yêu là vực thẳm
                            Vẫn bước vào cái chốn trầm luân
                            Cho dù tuồng đóng không tên
                            Trọn đời em mãi không quên một người ….

                            #74
                              banglang07 20.08.2008 16:24:53 (permalink)
                              0


                              THẬT KỲ …

                              Khi người ấy ở cạnh bên
                              Nhìn hoài ánh mắt thân quen … thấy thường
                              Nhiều khi còn bảo : “ Hổng thương …”
                              Xa rồi lòng bỗng vấn vương – thật kỳ ! …


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2008 16:32:23 bởi banglang07 >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 79 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9