THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 79 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
kimrbl 20.08.2008 19:31:15 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

TRĂNG BUỒN

Trăng kia ai thả lưng trời
Sao ai chẳng nói một lời với ai
Sương đêm in nhẹ dấu hài
Cảnh khuya tĩnh mịch , lòng ai rất buồn …





 
Trăng đêm nay sáng khắp trời
Hình như muốn để hai người soi chung
Chiếu vào những góc tận cùng
Vì sao em vẫn lạnh lùng với anh...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 11:58:34 bởi kimrbl >
#76
    Ha Ngan Ha 21.08.2008 00:25:41 (permalink)
    0

    Trích đoạn: kimrbl


    Trích đoạn: banglang07

    TRĂNG BUỒN

    Trăng kia ai thả lưng trời
    Sao ai chẳng nói một lời với ai
    Sương đêm in nhẹ dấu hài
    Cảnh khuya tĩnh mịch , lòng ai rất buồn …






    Trăng đêm nay sáng khắp trời
    Hình như muốn để hai người soi chung
    Chiếu vào những góc tận cùng
    Vì sao em vẫn lạnh lùng với anh...
    kimrbl




    sao trời liền dải ngân hà
    Trăng tròn in bóng đôi ta bên hồ
    Soi chung hình bóng nhấp nhô
    Bởi vì trăng sáng tình xô dạt bờ.
                                      hnh
    #77
      Ha Ngan Ha 21.08.2008 00:35:56 (permalink)
      0

      Trích đoạn: kimrbl


      Trích đoạn: banglang07

      TRĂNG BUỒN

      Trăng kia ai thả lưng trời
      Sao ai chẳng nói một lời với ai
      Sương đêm in nhẹ dấu hài
      Cảnh khuya tĩnh mịch , lòng ai rất buồn …





      TRời Sao
      Sao kia ai rải đầy trời
      Trăng vàng vằng vặc tuyệt vời đêm khuya
      Tuyết Thu lả lướt đôi hia
      Đêm Thu cô tịch đầm đìa châu rơi...
                                          hnh





      Trăng đêm nay sáng khắp trời
      Hình như muốn để hai người soi chung
      Chiếu vào những góc tận cùng
      Vì sao em vẫn lạnh lùng với anh...
      kimrbl


      #78
        Ha Ngan Ha 21.08.2008 00:54:04 (permalink)
        0

        Trích đoạn: kimrbl


        Trích đoạn: banglang07



        VÔ ĐỀ
         
        Sông Thương nước chảy lững lờ
        Đêm nay trăng lặn bên bờ cố hương
        Nhờ con Đom Đóm soi đường
        Để em giăng sợi tơ vương với chàng...


        VÔ ĐỀ
        Ngân hà dải ánh lưng chừng
        Chờ hôm sao đến trên vùng trời sương
        Mượn trăng , sao sáng trông gương
        Cho anh nhìn thấy người thương nơi nào.
                                       hnh

         



        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/0E28D63D8FB1478E9B10331A899B6EA4.jpg[/image]



        Người xưa ham học hơn ai
        Làm đèn đom đóm dùi mài sử kinh
        Người nay tìm đến với tình
        Cũng nhờ đom đóm mong thành nhân duyên
         
        kimrbl
         

        #79
          banglang07 21.08.2008 09:14:36 (permalink)
          0

          Trăng đêm nay sáng khắp trời
          Hình như muốn để hai người soi chung
          Chiếu vào những góc tận cùng
          Vì sao em vẫn lạnh lùng với anh...
          kimrbl

             


          Bây giờ đã cuối con trăng
          Lá đa rơi ngập Cung Hằng , lá rơi …
          Vòng quay một kiếp luân hồi
          Chiều nay thu đến , trở trời heo may
          Thôi , không duyên nợ kiếp này
          Tơ tình giữ lại , đợi ngày tái sinh …
          BL07

          #80
            banglang07 21.08.2008 09:17:17 (permalink)
            0

            sao trời liền dải ngân hà
            Trăng tròn in bóng đôi ta bên hồ
            Soi chung hình bóng nhấp nhô
            Bởi vì trăng sáng tình xô dạt bờ.
                                             hnh



            TRời Sao
            Sao kia ai rải đầy trời
            Trăng vàng vằng vặc tuyệt vời đêm khuya
            Tuyết Thu lả lướt đôi hia
            Đêm Thu cô tịch đầm đìa châu rơi...
                                               hnh

             
             
            VÔ ĐỀ
            Ngân hà dải ánh lưng chừng
            Chờ hôm sao đến trên vùng trời sương
            Mượn trăng , sao sáng trông gương
            Cho anh nhìn thấy người thương nơi nào.
                                          hnh



                


            Nhớ thương một dải Ngân Hà
            Đêm nay ngồi ngắm sao sa đầy trời
            Cho tôi xin một sao thôi
            Sao nào sáng nhất để tôi yêu người ….
            BL07
             
            BL rất vui khi thấy Ngân Hà trở lại . Hôm nay mình đang vội nên họa ngắn vậy. Cho mình nợ lần sau bạn nhé ! À , mà bạn kể cho mình nghe mấy hôm rồi bạn thế nào? Có vui nhiều ko?
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2008 09:22:49 bởi banglang07 >
            #81
              banglang07 21.08.2008 15:58:46 (permalink)
              0


              EM  SỢ

              Em sợ rồi anh sẽ chẳng yêu em
              Như những vần thơ ngọt ngào say đắm
              Lòng biển sâu , ngàn đời sâu thẳm
              Có bao giờ ta hiểu hết được đâu ?

              Em sợ rồi ta sẽ chẳng cho nhau
              Những niềm vui như anh hằng mong đợi
              Đến lúc đó , em là người có tội
              Chúa lòng lành cũng sẽ phạt em thôi ...

              Anh ở xa , xa tít tận chân trời
              Vẫn hằng mơ , giấc mơ ngày trở lại
              Chốn thần tiên có một người em gái
              Dáng dịu hiền , xinh xắn đón chờ anh

              Giấc mơ nào rồi cũng rất mong manh
              Sợ tỉnh giấc , niềm vui thành mây gió
              Dẫu ngày mai , vẫn là em đứng đó
              Dáng xinh hiền biết có ở trong anh ?

              Trời mùa thu thơm cốm mới tươi xanh
              Hương hoa Cúc nồng nàn bay trong nắng
              Nếu thiếu em , anh nghe hồn trống vắng ?
              Hay như thiếu một người giữa buổi chợ đông ?

              Nếu thiếu em , anh có buồn không ?
              Hay thiếu hoa Hồng , anh thay Tulip ?
              Anh có đau mỗi khi em khóc ?
              Anh có vui khi thấy em cười ?

              Không có em , trăng khuyết có đầy ?
              Hay vắng sao Hôm , có sao Mai làm bạn ?
              Không có em , trái tim anh nứt rạn ?
              Hay trên đời còn có vạn niềm vui ?

              Em biết anh sẽ nói là không ,
              Không phải thế , là anh yêu em mãi
              Nhưng anh ơi ! Lòng em luôn sợ hãi
              Đến một ngày , anh sẽ hết yêu em ...
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2008 11:32:10 bởi banglang07 >
              #82
                banglang07 21.08.2008 17:13:18 (permalink)
                0



                NGÂN HÀ

                Tặng bạn HNH


                Ngân Hà – Một dải sông sao
                Tương truyền Ngưu - Chức xa nhau đôi bờ
                Hai người son sắt tình thơ
                Vạn năm , trọn kiếp vẫn chờ đợi nhau
                Ngân Hà – triệu triệu vì sao
                Soi cho tôi biết nơi nào – người thương ?
                Mặt sông lấp lánh như gương
                Đêm đêm tôi với người thương vẫn chờ
                Nhiều đêm mây phủ , trăng mờ
                Ngân Hà vẫn sáng từng giờ chẳng phai
                Thu về tôi nhớ thương ai
                Nhìn sông thấy chặng đường dài ngắn hơn
                Tình yêu bỏng cháy trong hồn
                Sao khuya lấp lánh - mắt chàng dõi theo ?
                Ngân Hà – đẹp biết bao nhiêu
                Theo tôi đi suốt những chiều tương tư
                Giữa trời như thực , như hư
                Dệt nên hoa gấm trong thơ cho đời
                Cho dù xa cách muôn nơi
                Ngân Hà của cả loài người soi chung …

                Ngân Hà bạn ơi !
                Từ hôm nay BL phải đến trường rồi , rất bận nên phải tranh thủ từng phút . Mình vừa làm “ cấp tốc” bài thơ này tặng bạn đó . Vì là “cấp tốc” nên chắc ko hay , đừng chê bạn nhé !

                #83
                  Ha Ngan Ha 21.08.2008 17:49:06 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: banglang07


                  sao trời liền dải ngân hà
                  Trăng tròn in bóng đôi ta bên hồ
                  Soi chung hình bóng nhấp nhô
                  Bởi vì trăng sáng tình xô dạt bờ.
                                                   hnh



                  TRời Sao
                  Sao kia ai rải đầy trời
                  Trăng vàng vằng vặc tuyệt vời đêm khuya
                  Tuyết Thu lả lướt đôi hia
                  Đêm Thu cô tịch đầm đìa châu rơi...
                                                     hnh

                   
                   
                  VÔ ĐỀ
                  Ngân hà dải ánh lưng chừng
                  Chờ hôm sao đến trên vùng trời sương
                  Mượn trăng , sao sáng trông gương
                  Cho anh nhìn thấy người thương nơi nào.
                                                hnh



                      


                  Nhớ thương một dải Ngân Hà
                  Đêm nay ngồi ngắm sao sa đầy trời
                  Cho tôi xin một sao thôi
                  Sao nào sáng nhất để tôi yêu người ….
                  BL07
                   
                  BL rất vui khi thấy Ngân Hà trở lại . Hôm nay mình đang vội nên họa ngắn vậy. Cho mình nợ lần sau bạn nhé ! À , mà bạn kể cho mình nghe mấy hôm rồi bạn thế nào? Có vui nhiều ko?
                   



                  Bạn Bằng Lăng xinh xinh của Thư Quán ơi! Mình cảm ơn bạn nhớ đến mình.

                  Vì tiếng gọi Bằng Lăng thương nhớ
                  Nên Ngân Hà trở lại vườn thơ
                  Ghi vội vào vài nét hẹn chờ
                  Ngày mai gặp hoà chung thơ nhé.
                                           hnh

                  (Mấy ngày nay mình vội bay qua trường và bay về quê hương)



                  #84
                    Ha Ngan Ha 21.08.2008 17:57:34 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: banglang07

                    NGÂN HÀ

                    Tặng bạn HNH


                    Ngân Hà – Một dải sông sao
                    Tương truyền Ngưu - Chức xa nhau đôi bờ
                    Hai người son sắt tình thơ
                    Vạn năm , trọn kiếp vẫn chờ đợi nhau
                    Ngân Hà – triệu triệu vì sao
                    Soi cho tôi biết nơi nào – người thương ?
                    Mặt sông lấp lánh như gương
                    Đêm đêm tôi với người thương vẫn chờ
                    Nhiều đêm mây phủ , trăng mờ
                    Ngân Hà vẫn sáng từng giờ chẳng phai
                    Thu về tôi nhớ thương ai
                    Nhìn sông thấy chặng đường dài ngắn hơn
                    Tình yêu bỏng cháy trong hồn
                    Sao khuya lấp lánh - mắt chàng dõi theo ?
                    Ngân Hà – đẹp biết bao nhiêu
                    Theo tôi đi suốt những chiều tương tư
                    Giữa trời như thực , như hư
                    Dệt nên hoa gấm trong thơ cho đời
                    Cho dù xa cách muôn nơi
                    Ngân Hà của cả loài người soi chung …

                    Ngân Hà bạn ơi !
                    Từ hôm nay BL phải đến trường rồi , rất bận nên phải tranh thủ từng phút . Mình vừa làm “ cấp tốc” bài thơ này tặng bạn đó . Vì là “cấp tốc” nên chắc ko hay , đừng chê bạn nhé !



                    Cảm ơn bạn BL xinh xắn đã tặng thơ cho mình
                    NH cố gắng giữ gìn cho bài thơ thật mới tinh
                    Và nhớ mãi huynh muội gia đình Thư Quán thật đáng kính.
                    Mình ra đi nhưng mang mãi bên mình màu hoa Bằng Lăng tím xinh xinh.


                    (Mình bận lắm, chúc bạn những ngày vui trong mái trường của năm mới)
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2008 18:02:36 bởi Ha Ngan Ha >
                    #85
                      Ha Ngan Ha 21.08.2008 18:21:32 (permalink)
                      0
                      Trăng Sao

                      sao trời liền dải ngân hà
                      Trăng tròn in bóng đôi ta bên hồ
                      Soi chung hình bóng nhấp nhô
                      Bởi vì trăng sáng tình xô dạt bờ.
                                                       hnh



                      TRời Sao
                      Sao kia ai rải đầy trời
                      Trăng vàng vằng vặc tuyệt vời đêm khuya
                      Tuyết Thu lả lướt đôi hia
                      Đêm Thu cô tịch đầm đìa châu rơi...
                                                         hnh

                       
                       
                      VÔ ĐỀ
                      Ngân hà dải ánh lưng chừng
                      Chờ hôm sao đến trên vùng trời sương
                      Mượn trăng , sao sáng trông gương
                      Cho ta nhìn thấy người thương nơi nào.
                                                    hnh
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2008 18:22:57 bởi Ha Ngan Ha >
                      #86
                        banglang07 22.08.2008 11:40:42 (permalink)
                        0

                        Cảm ơn bạn BL xinh xắn đã tặng thơ cho mình
                        NH cố gắng giữ gìn cho bài thơ thật mới tinh
                        Và nhớ mãi huynh muội gia đình Thư Quán thật đáng kính.
                        Mình ra đi nhưng mang mãi bên mình màu hoa Bằng Lăng tím xinh xinh.
                        hnh

                        (Mình bận lắm, chúc bạn những ngày vui trong mái trường của năm mới)




                        Bạn Bằng Lăng xinh xinh của Thư Quán ơi! Mình cảm ơn bạn nhớ đến mình.

                        Vì tiếng gọi Bằng Lăng thương nhớ
                        Nên Ngân Hà trở lại vườn thơ
                        Ghi vội vào vài nét hẹn chờ
                        Ngày mai gặp hoà chung thơ nhé.
                                                hnh

                        (Mấy ngày nay mình vội bay qua trường và bay về quê hương)

                           



                        Mình biết bạn bận rất nhiều
                        Bạn ơi ! Xa cách bao nhiêu vẫn chờ
                        Mong ngày nối lại tình thơ
                        Tôi luôn đợi bạn bên bờ sông trăng …
                        BL07

                        Tặng Ngân Hà mến thương một bông hoa này nhé !


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/A64AEE7AA1B84219ACC38B768980CED4.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2008 11:42:07 bởi banglang07 >
                        Attached Image(s)
                        #87
                          banglang07 22.08.2008 17:56:40 (permalink)
                          0


                          NGƯU LANG - CHỨC NỮ


                          Em biết là anh giận
                          Nhưng em chẳng trách đâu
                          Biển xanh còn xanh mãi
                          Ngàn năm sóng bạc đầu

                          Nắng hôm nay vàng lắm
                          Hương cốm vờn đâu đây
                          Thu vừa sang mấy bữa
                          Lá vẫn còn xanh cây ...

                          Anh là sông biển lớn
                          Ôm chí cả đời trai
                          Em là dòng suối nhỏ
                          Thầm lặng tháng năm dài

                          Anh ơi ! Dù hai ngả
                          Em cũng chẳng vô tình
                          Nhưng biển sâu , sâu lắm
                          Ai bắc cầu em sang ?

                          Thôi , Ngưu Lang - Chức Nữ
                          Đành nợ nhau kiếp này
                          Đợi một ngày Ô - Thước
                          Nối nhịp cầu ta sang .



                          #88
                            Ha Ngan Ha 23.08.2008 02:07:19 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: banglang07


                            Cảm ơn bạn BL xinh xắn đã tặng thơ cho mình
                            NH cố gắng giữ gìn cho bài thơ thật mới tinh
                            Và nhớ mãi huynh muội gia đình Thư Quán thật đáng kính.
                            Mình ra đi nhưng mang mãi bên mình màu hoa Bằng Lăng tím xinh xinh.
                            hnh

                            (Mình bận lắm, chúc bạn những ngày vui trong mái trường của năm mới)




                            Bạn Bằng Lăng xinh xinh của Thư Quán ơi! Mình cảm ơn bạn nhớ đến mình.

                            Vì tiếng gọi Bằng Lăng thương nhớ
                            Nên Ngân Hà trở lại vườn thơ
                            Ghi vội vào vài nét hẹn chờ
                            Ngày mai gặp ước mơ chung nhé.
                                                    hnh

                            (Mấy ngày nay mình vội bay qua trường và bay về quê hương)

                               



                            Mình biết bạn bận rất nhiều
                            Bạn ơi ! Xa cách bao nhiêu vẫn chờ
                            Mong ngày nối lại tình thơ
                            Tôi luôn đợi bạn bên bờ sông trăng …
                            BL07

                            Tặng Ngân Hà mến thương một bông hoa này nhé !


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/A64AEE7AA1B84219ACC38B768980CED4.jpg[/image]
                            #89
                              banglang07 23.08.2008 10:44:09 (permalink)
                              0


                              HOA CỎ

                              Hoa cỏ muôn đời vẫn cỏ thôi
                              Vô tư người dẫm dưới chân người
                              Chiều nay cỏ khóc lời ly biệt
                              Sương khói từ đây nhuốm lệ rồi ...



                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 79 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9