THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 79 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
kimrbl 23.08.2008 15:15:04 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

HOA CỎ

Hoa cỏ muôn đời vẫn cỏ thôi
Vô tư người dẫm dưới chân người
Chiều nay cỏ khóc lời ly biệt
Sương khói từ đây nhuốm lệ rồi ...





Hoa lá cỏ cây cũng giống người
Khi buồn hương giấu sắc không tươi
Thấy người rơi lệ hoa cùng cảm
Cùng khóc thương  ai một kiếp đời
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 11:59:50 bởi kimrbl >
#91
    banglang07 23.08.2008 17:42:04 (permalink)
    0



    HÔM QUA – HÔM NAY – NGÀY MAI

    Anh bảo : Nếu em yêu anh
    Mai sau em sẽ trở thành nhà thơ
    Vì tình yêu vốn mộng mơ
    Giúp em dệt những vần thơ cho đời
    Anh ơi ! Em hiểu ra rồi
    Nhưng giờ xa cách khoảng trời còn đâu ?
    Giờ em ôm trọn nỗi đau
    Lệ sầu đọng lại thành câu thơ buồn
    Nhớ anh , lòng dạ bồn chồn
    Sớm chiều ngơ ngẩn thả hồn nơi nao ?
    Anh ơi ! Biển rộng , núi cao
    Vắng anh , ai nối nhịp cầu em qua ?
    Ngôi nhà bên suối đầy hoa
    Anh xây mộng ước đôi ta vui vầy
    Những đêm gió mát , trăng đầy
    Nhạc kia anh phổ , thơ này của em
    Cung đàn réo rắt ngân lên
    Ta cùng hòa giọng ngọt thêm ý tình
    Bây giờ còn lại một mình
    Lời thơ em viết hóa thành chông chênh
    Đường ngay bỗng hóa thác ghềnh
    Bình minh đó – tưởng hoàng hôn ban chiều
    Xa anh , buồn biết bao nhiêu
    Giờ em mới hiểu : Em yêu anh rồi
    Nhưng mà quá muộn , anh ơi !
    Từ đây cô độc trên đời mình em …


    #92
      banglang07 23.08.2008 17:55:27 (permalink)
      0


      Hoa lá cỏ cây cũng giống người

      Khi buồn hương giấu sắc không tươi
      Thấy người rơi lệ hoa cùng cảm
      Cùng khóc thương  ai một kiếp đời
      kimrbl

         


      Hoa Cỏ mãi là hoa Cỏ thôi
      Mấy ai biết được , ở trên đời ?
      Một chiều thu lạnh , hoa rơi lệ
      Âm thầm tiễn biệt mối tình côi …



      #93
        banglang07 24.08.2008 08:25:26 (permalink)
        0



        KÝ ỨC


        Em biết người đi chẳng trở về
        Hoàng hôn rụng xuống tím bờ đê
        Bến xưa vẫn đợi con đò cũ
        Gió bấc đầu mùa lạnh tái tê ...

        Năm nay rét đậm hơn năm ngoái
        Đồng làng trắng nước , lúa chưa xanh
        Đầu thôn , cây gạo trơ cành lá
        Ngõ nhỏ mình em bước độc hành ...

        Người đi có nhớ mùa thu cũ ?
        Em vẫn cùng người nhặt lá rơi ?
        Người bảo : Đất trời thay áo mới
        Để đến sang xuân lộc nảy chồi

        Ừ , đến sang xuân lộc nảy chồi
        Lá xanh , xanh biếc cả trời mây
        Cây xoan đầu ngõ đơm bông tím
        Gió thổi , đầy trời hoa tím bay ...

        Người ơi ! Người có nhớ những ngày
        Mưa phùn buốt lạnh , người cầm tay ?
        Ủ tay người ấm , tay em ấm
        Lớp học tan rồi , buổi sáng nay ...

        Tất cả bây giờ xa xôi quá
        Kẻ ở chân mây , kẻ góc trời
        Đông về , em thấy hồn lạnh giá
        Nhớ ngày xưa cũ lắm , người ơi ! .

           

        (Ký ức mãi là ký ức thôi
        Người xưa xa tít tận chân trời
        Bỏ lại mình tôi khung trời cũ
        Mỗi buổi chiều buồn đếm lá rơi ...)




        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/27FE8227EFED4D4482447174AE9A93F3.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 08:27:09 bởi banglang07 >
        Attached Image(s)
        #94
          banglang07 24.08.2008 15:20:29 (permalink)
          0



          DẠI KHỜ

          Em biết là em rất dại khờ
          Tin vào mạng ảo – mối tình thơ
          Rồi một chiều thu , trong gió lạnh
          Bắng Lăng rụng xuống , tím ngẩn ngơ …

          Ngày lại , ngày qua , em vẫn đợi
          Cánh chim viễn xứ lạc trời xa
          Đọc thơ anh viết , rưng rưng khóc
          Lệ nhỏ hoen mi ướt nhạt nhòa

          Chiều nay hoa tím đã thôi bay
          Em chờ chi nữa , khói mây say
          Anh hỡi , từ nay xin vĩnh biệt
          Tình thơ chôn chặt dưới mộ này …
          24-8-2008


          #95
            banglang07 25.08.2008 18:59:39 (permalink)
            0



            LY BIỆT

            Ngay buổi đầu anh nói tiếng yêu em
            Em đã biết sẽ có ngày ly biệt
            Dẫu tình anh trao em là tha thiết
            Vẫn mơ hồ như những áng mây trôi

            Dẫu tháng ngày thương nhớ cứ đầy vơi
            Thơ của em luôn chan đầy nước mắt
            Mỗi vần thơ là nỗi đau se thắt
            Trái tim em tan nát , rã rời

            Đọc thơ anh , sao em cứ ngậm ngùi
            Đêm từng đêm nghe tim mình rỉ máu
            Phượng đỏ trời , cơn mưa rào tháng sáu
            Như thác ghềnh đổ xuống giữa hồn em

            Thu đang về , nắng mới chẳng dịu êm
            Cánh lá rụng vàng khung trời kỷ niệm
            Một năm rồi , một năm , ngày anh đến
            Cũng ngày này , giờ ta phải cách xa …

            Thôi , từ nay vĩnh viễn đã đi qua
            Xin giữ lại một chút gì để nhớ
            Cũng bởi mình có duyên nhưng không nợ
            Lời nguyện thề xin hẹn kiếp lai sinh …



            #96
              banglang07 03.09.2008 15:24:03 (permalink)
              0


              HOA KHẾ

              Xưa chim ăn khế trả vàng
              Nay em ăn khế trả bằng nhớ thương
              Người đi phiêu bạt gió sương
              Để hoa khế rụng lệ vương tím ngần …



              #97
                kimrbl 03.09.2008 17:33:00 (permalink)
                0
                 banglang07




                DẠI KHỜ

                Em biết là em rất dại khờ
                Tin vào mạng ảo – mối tình thơ
                Rồi một chiều thu , trong gió lạnh
                Bắng Lăng rụng xuống , tím ngẩn ngơ …

                Ngày lại , ngày qua , em vẫn đợi
                Cánh chim viễn xứ lạc trời xa
                Đọc thơ anh viết , rưng rưng khóc
                Lệ nhỏ hoen mi ướt nhạt nhòa

                Chiều nay hoa tím đã thôi bay
                Em chờ chi nữa , khói mây say
                Anh hỡi , từ nay xin vĩnh biệt
                Tình thơ chôn chặt dưới mộ này …
                24-8-2008




                 
                Gửi bạn
                 
                Ai chẳng đôi lần thấy dại khờ
                Dại khờ nên mới có tình thơ
                Tình thơ gửi trọn người xa lạ
                Duyên phận ôm tròn giấc mộng mơ
                Đừng trách làm gì ai lỡ hẹn
                Không hờn đổ tại họ thờ ơ 
                Giải sầu thư quán còn bao chỗ
                Thơ hoạ vui cùng thân với sơ
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 12:01:03 bởi kimrbl >
                #98
                  Ha Ngan Ha 04.09.2008 00:32:17 (permalink)
                  0
                  DẠI KHỜ

                  Em biết là em rất dại khờ
                  Tin vào mạng ảo – mối tình thơ
                  Rồi một chiều thu , trong gió lạnh
                  Bắng Lăng rụng xuống , tím ngẩn ngơ …

                  Ngày lại , ngày qua , em vẫn đợi
                  Cánh chim viễn xứ lạc trời xa
                  Đọc thơ anh viết , rưng rưng khóc
                  Lệ nhỏ hoen mi ướt nhạt nhòa

                  Chiều nay hoa tím đã thôi bay
                  Em chờ chi nữa , khói mây say
                  Anh hỡi , từ nay xin vĩnh biệt
                  Tình thơ chôn chặt dưới mộ này …
                  24-8-2008


                  (Hoạ cùng BL)
                  ĐỢI CHỜ

                  Ta biết là ai mãi đợi chờ
                  Nên vào mạng ảo dệt vần thơ
                  Trời đất vào thu lòng thấy chạnh
                  Hoa rơi cánh nhớ đọng vườn thơ

                  Người đợi, người trông xa vời vợi
                  Chờ tin chim nhạn biệt phương trời
                  Thấy màu hoa tím nơi vườn mọc
                  Lệ nhớ người đi lòng rối bời

                  Rồi một ngày màu tím phôi phai
                  Ai mong, ai đợi mối u hoài
                  Người hỡi ai gây tình cách biệt
                  Duyên thơ ôm xuống tận tuyền đài.
                                                        hnh


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2008 00:39:26 bởi Ha Ngan Ha >
                  #99
                    banglang07 04.09.2008 19:14:35 (permalink)
                    0


                    DẠI KHỜ

                    Em biết là em rất dại khờ
                    Tin vào mạng ảo – mối tình thơ
                    Rồi một chiều thu , trong gió lạnh
                    Bắng Lăng rụng xuống , tím ngẩn ngơ …

                    Ngày lại , ngày qua , em vẫn đợi
                    Cánh chim viễn xứ lạc trời xa
                    Đọc thơ anh viết , rưng rưng khóc
                    Lệ nhỏ hoen mi ướt nhạt nhòa

                    Chiều nay hoa tím đã thôi bay
                    Em chờ chi nữa , khói mây say
                    Anh hỡi , từ nay xin vĩnh biệt
                    Tình thơ chôn chặt dưới mộ này …
                    24-8-2008
                    BL07

                       

                    Gửi bạn
                     
                    Ai chẳng đôi lần thấy dại khờ
                    Dại khờ nên mới có tình thơ
                    Tình thơ gửi trọn người xa lạ
                    Duyên phận ôm tròn giấc mộng mơ
                    Đừng trách làm gì ai lỡ hẹn
                    Không hờn đổ tại họ thờ ơ 
                    Giải sầu thư quán còn bao chỗ
                    Thơ hoạ vui cùng thân với sơ
                    kimrbl

                       


                    Bạn ơi ! Không hẳn thế đâu
                    BKT vẫn giữ câu ân tình
                    Tất cả là tại ở mình
                    Thấy không tương hợp nên đành cách xa
                    Tình thơ ngày ấy đậm đà
                    Tiếc rằng đời thực chẳng là của nhau
                    Bao năm anh ở trời Âu
                    Còn mình năm tháng dãi dầu nắng mưa
                    Làm sao tìm được ngày xưa ?
                    Cái thời con gái tuổi vừa tròn trăng
                    Thôi mình đành cách xa anh
                    Để tình thơ mãi trong xanh giữa đời …

                    Bạn ơi ! Bài thơ DẠI KHỜ mình làm khi BKT sắp về . Lúc ấy ảnh bận nên cả chục ngày ko pm cho mình . Mình tưởng anh ấy quên mình rồi . Nhưng sau đó anh ấy lại pm cho mình và gởi cả hình về cho mình . Bây giờ anh đã về nước và xin địa chỉ để lên thăm mình nhưng mình đã nói rõ suy nghĩ của mình với anh . Nhìn anh trong hình , mình biết chúng mình đang sống trong 2 thế giới rất khác nhau . Vì thế nên dừng lại ở tình thơ thì TY mới có thể là vĩnh cửu .




                    banglang07 04.09.2008 19:23:56 (permalink)
                    0


                    ĐỢI CHỜ

                    Ta biết là ai mãi đợi chờ
                    Nên vào mạng ảo dệt vần thơ
                    Trời đất vào thu lòng thấy chạnh
                    Hoa rơi cánh nhớ đọng vườn thơ

                    Người đợi, người trông xa vời vợi
                    Chờ tin chim nhạn biệt phương trời
                    Thấy màu hoa tím nơi vườn mọc
                    Lệ nhớ người đi lòng rối bời

                    Rồi một ngày màu tím phôi phai
                    Ai mong, ai đợi mối u hoài
                    Người hỡi ai gây tình cách biệt
                    Duyên thơ ôm xuống tận tuyền đài.
                                                        hnh



                       


                    ĐỢI CHỜ

                    Có hiểu không anh ? Phút đợi chờ
                    Hồn em sao quá đỗi bơ vơ
                    Cứ tự dối mình : Anh không đến
                    Vẫn mong khắc khoải , đếm từng giờ

                    Mỗi tiếng xe qua cũng giật mình
                    Mà nào đâu phải bước chân anh
                    Nôn nao em ngóng nhìn ra cửa
                    Chỉ có nắng vàng ngấp nghé hiên

                    Chắc là anh đã quên em rồi
                    Quãng đường cách trở quá xa xôi
                    Nói chi đến chuyện tình yêu nữa
                    Vô tình bỏ mặc tháng ngày trôi

                    Biết vậy mà sao em vẫn chờ
                    Để lòng thêm một chút bơ vơ
                    Để hồn hiu quạnh đơn côi lắm
                    Có hiểu không anh ? Phút đợi chờ...
                    BL07


                    Ha Ngan Ha 04.09.2008 23:59:59 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: banglang07

                    DẠI KHỜ

                    Em biết là em rất dại khờ
                    Tin vào mạng ảo – mối tình thơ
                    Rồi một chiều thu , trong gió lạnh
                    Bắng Lăng rụng xuống , tím ngẩn ngơ …

                    Ngày lại , ngày qua , em vẫn đợi
                    Cánh chim viễn xứ lạc trời xa
                    Đọc thơ anh viết , rưng rưng khóc
                    Lệ nhỏ hoen mi ướt nhạt nhòa

                    Chiều nay hoa tím đã thôi bay
                    Em chờ chi nữa , khói mây say
                    Anh hỡi , từ nay xin vĩnh biệt
                    Tình thơ chôn chặt dưới mộ này …
                    24-8-2008
                    BL07

                       

                    Gửi bạn
                     
                    Ai chẳng đôi lần thấy dại khờ
                    Dại khờ nên mới có tình thơ
                    Tình thơ gửi trọn người xa lạ
                    Duyên phận ôm tròn giấc mộng mơ
                    Đừng trách làm gì ai lỡ hẹn
                    Không hờn đổ tại họ thờ ơ 
                    Giải sầu thư quán còn bao chỗ
                    Thơ hoạ vui cùng thân với sơ
                    kimrbl

                       


                    Bạn ơi ! Không hẳn thế đâu
                    BKT vẫn giữ câu ân tình
                    Tất cả là tại ở mình
                    Thấy không tương hợp nên đành cách xa
                    Tình thơ ngày ấy đậm đà
                    Tiếc rằng đời thực chẳng là của nhau
                    Bao năm anh ở trời Âu
                    Còn mình năm tháng dãi dầu nắng mưa
                    Làm sao tìm được ngày xưa ?
                    Cái thời con gái tuổi vừa tròn trăng
                    Thôi mình đành cách xa anh
                    Để tình thơ mãi trong xanh giữa đời …

                    Bạn ơi ! Bài thơ DẠI KHỜ mình làm khi BKT sắp về . Lúc ấy ảnh bận nên cả chục ngày ko pm cho mình . Mình tưởng anh ấy quên mình rồi . Nhưng sau đó anh ấy lại pm cho mình và gởi cả hình về cho mình . Bây giờ anh đã về nước và xin địa chỉ để lên thăm mình nhưng mình đã nói rõ suy nghĩ của mình với anh . Nhìn anh trong hình , mình biết chúng mình đang sống trong 2 thế giới rất khác nhau . Vì thế nên dừng lại ở tình thơ thì TY mới có thể là vĩnh cửu .

                    BKT là họ tên tắt gì thế BL?





                    banglang07 05.09.2008 16:51:33 (permalink)
                    0


                    BKT là họ tên tắt gì thế BL?
                    HNH

                       

                    BKT là buocketiep , tên nick của người ấy bạn ạ .




                    Ha Ngan Ha 05.09.2008 19:11:48 (permalink)
                    0
                    Bạn ơi ! Bài thơ DẠI KHỜ mình làm khi BKT sắp về . Lúc ấy ảnh bận nên cả chục ngày ko pm cho mình . Mình tưởng anh ấy quên mình rồi . Nhưng sau đó anh ấy lại pm cho mình và gởi cả hình về cho mình . Bây giờ anh đã về nước và xin địa chỉ để lên thăm mình nhưng mình đã nói rõ suy nghĩ của mình với anh . Nhìn anh trong hình , mình biết chúng mình đang sống trong 2 thế giới rất khác nhau . Vì thế nên dừng lại ở tình thơ thì TY mới có thể là vĩnh cửu .

                    BKT là họ tên tắt gì thế BL?

                    Sao lai thế bạn

                    Bạn ơi ! Bài thơ DẠI KHỜ mình làm khi BKT sắp về . Lúc ấy ảnh bận nên cả chục ngày ko pm cho mình . Mình tưởng anh ấy quên mình rồi . Nhưng sau đó anh ấy lại pm cho mình và gởi cả hình về cho mình . Bây giờ anh đã về nước và xin địa chỉ để lên thăm mình nhưng mình đã nói rõ suy nghĩ của mình với anh . Nhìn anh trong hình , mình biết chúng mình đang sống trong 2 thế giới rất khác nhau . Vì thế nên dừng lại ở tình thơ thì TY mới có thể là vĩnh cửu .

                    BKT là họ tên tắt gì thế BL?


                    Sao lại thế bạn ơi! Bạn chia tay người ấy đành sao? Mình biết chuyện tình online cũng tốt và nhiều người cũng đi đến hôn nhân rồi sinh em bé, gia đình hạnh phúc đấy. Bạn đừng tuyệt vọng!
                    Chúc bạn luôn yêu đời.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2008 19:13:10 bởi Ha Ngan Ha >
                    giotsuongthu 06.09.2008 09:20:54 (permalink)
                    0
                    HÃY CỐ QUÊN !
                     
                                        viết tặng BL
                     
                    Chiều nay hoa tím đã thôi bay,
                    Nắng đổ bên song lá rụng đầy,
                    Người đã xa người ,sầu muôn thưở,
                    Tình đã xa tình,một kiếp say !
                     
                    Nuối tiếc làm chi để mãi sầu.
                    Để lòng chua xót,để tim đau.
                    Để thu vàng võ theo thương nhớ,
                    Để cánh hoa xinh sớm nhạt màu,
                     
                    Hãy để thời gian lướt nhẹ trôi.
                    Thời gian - phương thuốc thật tuyệt vời,
                    Sẽ xóa buồn đau,gieo hy vọng,
                    Giúp em tìm  lại nụ cười tươi !
                     
                                                   giotsuongthu
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 79 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9