THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 79 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
HRPT 23.03.2010 02:13:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Mãi Mãi

"Hổm rày Bằng Lăng đi tu
Câu kinh , tiếng mõ tránh xa cõi trần"
THơ Bằng lăng

Băng Lăng xuống tóc đi tu
Bao nhiêu sư tiểu tít mù loăng quăng
Pho kinh để chẳng ai màng
Chày kình để mốc chuông vàng rỉ hoen

Muội ơi hãy nể một phen
Chả gì họ cũng là hiền nhân thôi
Chẳng qua buồn chán kiếp người
Cho nên trốn tránh sự đời muội ơi

Vậy mà khi muội đến nơi
Làm tư tưởng họ rối bời si mê
Để cho nhân thế cười chê
Tu không đắc đạo sao về thiên thai?

Muội ơi ngày tháng còn dài
Muội xinh muội đẹp ai ai cũng màng
Có người mê mẩn bàng hoàng
Tình si người viết trắng hàng hoa cau...

Để người tóc đã phai màu...






Thương sao...
thương quá! Ôi chao! Bóng hình...
Dáng ngà_vóc ngọc
xinh xinh
Đi tu bỏ lại...
Chuyện tình ai mang
Chuông chiều_mõ sớm vang vang
Xa xôi anh cũng mơ màng tình em

HRPT

(Những dòng thơ trên của tỷ Mãi Mãi vui quá, nên tiểu đệ góp vào cho xôm tụ)




HRPT à!

Mãi Mãi không phải là "Tỷ" mà là "Huynh" đó
Mãi Mãi



Hả?
Mãi Mãi là "huynh"
Bằng Lăng cũng là huynh
À ha... Tiểu đệ sẽ thay hình
Ni Cô thành Đạo Tăng niệm phật
A Di Đà...
Tiểu đệ lật tranh thay...
ngay.

HRPT







Mãi mãi là Nhị huynh
Bằng Lăng là Tiểu Muội
Vào một ngày nắng mới
Ba chúng tôi kết nghĩa vườn đào
Đai ca tôi
Không biết chạy phương nào
Sao không thấy về đây vui nhỉ?
L.K





Ạ ! Cháu hiểu rồi...
như vầy:
Nhị huynh tiểu muội
Lấy nón che mây
Mưa không ướt tóc_Muội hay khóc nhè
Bằng Lăng sư tỷ được che
Sư huynh_nhị bá tốt khoe _lòng thành
Cháu mau học tập giống nhị bá cho nhanh

HRPT
(Cho cháu chơi chỗ thơ này với ! Rất là vui ! He he he ! Cháu thích vui lắm! không thích ưa buồn chút nào !)



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2010 02:22:57 bởi HRPT >
kimrbl 23.03.2010 14:33:21 (permalink)
0
Trích đoạn: HRPT


Trích đoạn: Mãi Mãi

"Hổm rày Bằng Lăng đi tu
Câu kinh , tiếng mõ tránh xa cõi trần"
THơ Bằng lăng

Băng Lăng xuống tóc đi tu
Bao nhiêu sư tiểu tít mù loăng quăng
Pho kinh để chẳng ai màng
Chày kình để mốc chuông vàng rỉ hoen

Muội ơi hãy nể một phen
Chả gì họ cũng là hiền nhân thôi
Chẳng qua buồn chán kiếp người
Cho nên trốn tránh sự đời muội ơi

Vậy mà khi muội đến nơi
Làm tư tưởng họ rối bời si mê
Để cho nhân thế cười chê
Tu không đắc đạo sao về thiên thai?

Muội ơi ngày tháng còn dài
Muội xinh muội đẹp ai ai cũng màng
Có người mê mẩn bàng hoàng
Tình si người viết trắng hàng hoa cau...

Để người tóc đã phai màu...






Thương sao...
thương quá! Ôi chao! Bóng hình...
Dáng ngà_vóc ngọc
xinh xinh
Đi tu bỏ lại...
Chuyện tình ai mang
Chuông chiều_mõ sớm vang vang
Xa xôi anh cũng mơ màng tình em

HRPT

(Những dòng thơ trên của tỷ Mãi Mãi vui quá, nên tiểu đệ góp vào cho xôm tụ)




HRPT à!

Mãi Mãi không phải là "Tỷ" mà là "Huynh" đó
Mãi Mãi



Hả?
Mãi Mãi là "huynh"
Bằng Lăng cũng là huynh
À ha... Tiểu đệ sẽ thay hình
Ni Cô thành Đạo Tăng niệm phật
A Di Đà...
Tiểu đệ lật tranh thay...
ngay.

HRPT







Mãi mãi là Nhị huynh
Bằng Lăng là Tiểu Muội
Vào một ngày nắng mới
Ba chúng tôi kết nghĩa vườn đào
Đai ca tôi
Không biết chạy phương nào
Sao không thấy về đây vui nhỉ?
L.K





Ạ ! Cháu hiểu rồi...
như vầy:
Nhị huynh tiểu muội
Lấy nón che mây
Mưa không ướt tóc_Muội hay khóc nhè
Bằng Lăng sư tỷ được che
Sư huynh_nhị bá tốt khoe _lòng thành
Cháu mau học tập giống nhị bá cho nhanh

HRPT
(Cho cháu chơi chỗ thơ này với ! Rất là vui ! He he he ! Cháu thích vui lắm! không thích ưa buồn chút nào !)




 
 
Từ ngày xuống tóc đi tu
Bằng Lăng lên cấp vù vù như bay
Ni cô rồi đến sư thầy
Đại đức nghễu nghện lên thay chủ trì
Dưới trường hàng trăm tăng ni
Chỉ ho một tiếng bảo gì cũng nghe
Luôn luôn tiểu đẹp cặp kè
Thập phương nghe tiếng kéo về thật đông
Có kẻ liều muốn làm chồng
Ô tô đưa đón tiền chồng hàng gang
Đi tu Nàng vẫn mơ màng
Họa thơ tình ái bao chàng liêu xiêu
Từ tinh mơ tới tối chiều
Có chàng Hiệp sỹ phiêu diêu đâu về
Rắp tâm phỉnh nịnh rủ rê
Hứa nếu hoàn tục tính bề trăm năm...
 
Bằng Lăng quả có thiện tâm
Nhưng xinh đẹp quá sao nhầm mà tu
 
 
HRPT 23.03.2010 23:02:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Mãi Mãi

"Hổm rày Bằng Lăng đi tu
Câu kinh , tiếng mõ tránh xa cõi trần"
THơ Bằng lăng

Băng Lăng xuống tóc đi tu
Bao nhiêu sư tiểu tít mù loăng quăng
Pho kinh để chẳng ai màng
Chày kình để mốc chuông vàng rỉ hoen

Muội ơi hãy nể một phen
Chả gì họ cũng là hiền nhân thôi
Chẳng qua buồn chán kiếp người
Cho nên trốn tránh sự đời muội ơi

Vậy mà khi muội đến nơi
Làm tư tưởng họ rối bời si mê
Để cho nhân thế cười chê
Tu không đắc đạo sao về thiên thai?

Muội ơi ngày tháng còn dài
Muội xinh muội đẹp ai ai cũng màng
Có người mê mẩn bàng hoàng
Tình si người viết trắng hàng hoa cau...

Để người tóc đã phai màu...






Thương sao...
thương quá! Ôi chao! Bóng hình...
Dáng ngà_vóc ngọc
xinh xinh
Đi tu bỏ lại...
Chuyện tình ai mang
Chuông chiều_mõ sớm vang vang
Xa xôi anh cũng mơ màng tình em

HRPT

(Những dòng thơ trên của tỷ Mãi Mãi vui quá, nên tiểu đệ góp vào cho xôm tụ)




HRPT à!

Mãi Mãi không phải là "Tỷ" mà là "Huynh" đó
Mãi Mãi



Hả?
Mãi Mãi là "huynh"
Bằng Lăng cũng là huynh
À ha... Tiểu đệ sẽ thay hình
Ni Cô thành Đạo Tăng niệm phật
A Di Đà...
Tiểu đệ lật tranh thay...
ngay.

HRPT







Mãi mãi là Nhị huynh
Bằng Lăng là Tiểu Muội
Vào một ngày nắng mới
Ba chúng tôi kết nghĩa vườn đào
Đai ca tôi
Không biết chạy phương nào
Sao không thấy về đây vui nhỉ?
L.K





Ạ ! Cháu hiểu rồi...
như vầy:
Nhị huynh tiểu muội
Lấy nón che mây
Mưa không ướt tóc_Muội hay khóc nhè
Bằng Lăng sư tỷ được che
Sư huynh_nhị bá tốt khoe _lòng thành
Cháu mau học tập giống nhị bá cho nhanh

HRPT
(Cho cháu chơi chỗ thơ này với ! Rất là vui ! He he he ! Cháu thích vui lắm! không thích ưa buồn chút nào !)






Từ ngày xuống tóc đi tu
Bằng Lăng lên cấp vù vù như bay
Ni cô rồi đến sư thầy
Đại đức nghễu nghện lên thay chủ trì
Dưới trường hàng trăm tăng ni
Chỉ ho một tiếng bảo gì cũng nghe
Luôn luôn tiểu đẹp cặp kè
Thập phương nghe tiếng kéo về thật đông
Có kẻ liều muốn làm chồng
Ô tô đưa đón tiền chồng hàng gang
Đi tu Nàng vẫn mơ màng
Họa thơ tình ái bao chàng liêu xiêu
Từ tinh mơ tới tối chiều
Có chàng Hiệp sỹ phiêu diêu đâu về
Rắp tâm phỉnh nịnh rủ rê
Hứa nếu hoàn tục tính bề trăm năm...

Bằng Lăng quả có thiện tâm
Nhưng xinh đẹp quá sao nhầm mà tu


K.N



Dạ ạ ! Hay quá !
Bằng Lăng sư tỷ làm Ni
Cô...
Có sư bá rước ô tô...
về đời...
Hết tu vì đẹp ới ơi
Có nhị bá quý tới nơi nghé nhìn
Trụ trì xinh dáng đẹp hình
Bao nhiêu trai tráng sư kình đua chen
Tranh giành đừng có ho hen
Đấu kinh kệ trước...thơ khen tình nàng
...
Cho cháu ghé lại bên đàng
Xem cô, chú, bác trống dàn thơ vui

HRPT

(He he he... vui quá ! Thơ của bác K.N hay quá... vui quá... cho cháu chơi chung với ! vì cháu thích vui he he he... Bác K.N ơi , Hiệp Sĩ phiêu diêu , phỉnh nịnh là gì ? Ở đâu vậy ? Cháu tìm hoài mà không thấy ? )





Cháu tìm hoài Hiệp Sĩ phiêu diêu , phỉnh nịnh mà không biết ở đâu, nên cháu tưởng tượng thí đại ra chú ở trong hình chở cô Bằng Lăng trốn chùa đi chơi Rằm

nợ lòng
TÔI BÁN NỖI BUỒN
EM ĐI BƠI

Mấy cái chữ nhỏ nhỏ ở trên là gì vậy bác K.N ? Sao bác K.N có mà cháu thì không có ?  Làm sao cháu có được mấy chữ nhỏ nhỏ ở trên giống như bác K.N đây? Bác K.N làm giúp cháu với nhé , cháu thích nó lắm !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2010 11:35:48 bởi HRPT >
banglang07 24.03.2010 07:03:12 (permalink)
0


THÂN GỞI HRPT , Mãi Mãi , Kimrbl !
 
Nam mô đà phật di đà !
Bằng Lăng từ bấy lánh xa cõi trần
Vô thường mộng ảo phù vân
Sớm chiều kinh kệ thiện tâm tu hành
Bạn cùng nước biếc non xanh
Hòa theo chim hót trên cành cây cao
 Tan trong tiếng suối rì rào
Chuông chùa điểm nhịp ngọt ngào cõi mơ
Duyên tình đã dứt đường tơ
Còn chăng là mấy vần thơ trải lòng
Hồng trần sắc sắc không không
Làm sao sánh được tiên bồng cõi tu ?
Biết là vô tận ảo hư
Một lòng tịnh độ để thư thái hồn ….
 
Đọc thơ huynh – đệ , bồn chồn
Cầu xin chớ để sóng cồn trong con …
 
24-3-2010
BL07




<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2010 07:04:36 bởi banglang07 >
HRPT 24.03.2010 11:01:17 (permalink)
0


THÂN GỞI HRPT , Mãi Mãi , Kimrbl !
 
Nam mô đà phật di đà !
Bằng Lăng từ bấy lánh xa cõi trần
Vô thường mộng ảo phù vân
Sớm chiều kinh kệ thiện tâm tu hành
Bạn cùng nước biếc non xanh
Hòa theo chim hót trên cành cây cao
Tan trong tiếng suối rì rào
Chuông chùa điểm nhịp ngọt ngào cõi mơ
Duyên tình đã dứt đường tơ
Còn chăng là mấy vần thơ trải lòng
Hồng trần sắc sắc không không
Làm sao sánh được tiên bồng cõi tu ?
Biết là vô tận ảo hư
Một lòng tịnh độ để thư thái hồn ….
 
Đọc thơ huynh – đệ , bồn chồn
Cầu xin chớ để sóng cồn trong con …
 
24-3-2010
BL07







He he he eee... Ni cô Bằng Lăng ơi cho cháu chơi "Nam mô đà phật di đà !" với  nhé ! he he he vui quá...

Nam mô...
đà phật di đà !
Thiện tai thiện phước tâm thà đi tu

Nam mô...
phật độ vô ưu
Quên phiền vui chốn thiên mù bồng lai

Nam mô...
Phật độ kinh dài
Ni cô tụng niệm Tăng say ngắm nhìn

...

Nam mô cháu cũng đọc kinh:
Nam mô a di đà phật
Ma ha tát
Bồ tát
.
.
.
HRPT



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2010 11:37:24 bởi HRPT >
banglang07 26.03.2010 14:43:25 (permalink)
0
Trích đoạn: Mãi Mãi

Sao em lại xây lâu đài trên cát?
Để sóng buồn xô tan tác còn đâu?
Thật miệt mài, em tâm huyết bao lâu
Làm kiệt tác cho mình anh thưởng thức

Mặc sóng xô mặc trưa hè nóng nực
Em vẫn xây, xây từng bực cao cao
Nơi xa kia sóng biển vỗ rào rào
Chỉ chờ đợi ào ào xô lên bãi

Mặc dầu vậy em ngày ngày mê mải
Sóng xô rồi em đắp lại cao hơn
Thách thức luôn cả cơn sóng dỗi hờn
Em lại đắp vững hơn bao giờ hết

Chỉ có anh và chỉ anh mới biết
Tình yêu em đã kết dính mọi điều
Em vẫn xây lâu đài mỗi nắng chiều
Và sóng vẫn xô liêu xiêu bờ cát

Gió vô tình vẫn rì rào ca hát
Nước vô tình cuốn cát xuống biển sâu
Và em ơi, giũa xanh biếc một màu

Anh vẫn thấy lâu đài em trên cát./.


     


Ai muốn xây lâu đài trên cát đâu anh ?
Bởi vì yêu , em thành ngớ ngẩn
Như Dã Tràng ngày ngày thơ thẩn
Sóng xô rồi , xây nữa chẳng dừng tay
 
Tòa lâu đài trên cát em xây
Cũng lộng lẫy , nguy nga , tráng lệ
Ngày mỗi ngày thi gan cùng sóng bể
Trái tim hồng em tạc giữa trời xanh
 
Em sẽ xây lâu đài trên cát – bởi vì anh
Bởi tình yêu của em là bất tử
Em không sợ những cơn sóng dữ
Có anh rồi – giông tố hóa bình yên …
 
24-3-2010
BL




<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2010 14:55:23 bởi banglang07 >
banglang07 26.03.2010 14:53:19 (permalink)
0
XIN MỘT LẦN ĐƯỢC KHÓC

Kính tặng hương hồn nhà thơ Hữu Loan

Xin cho tôi một lần được khóc
MÀU TÍM HOA SIM theo gió về trời
Dẫu hoa sim vẫn nở giữa đời
Màu tím ấy sao tìm lại được ?

Cho tôi khóc dòng đời xuôi ngược
Cay đắng , nhọc nhằn Người đã trải qua
Trang sử buồn một thuở xót xa
Khi nhắc lại lòng đau quặn thắt

Cho tôi khóc , không phải bằng nước mắt
Giọt máu hồng nhỏ lệ trong tim
Tâm hồn tôi như có vạn mũi kim
Đang châm chích từng giờ buốt nhói

Tôi đã từng tin , từng tin lời nói
Thế hệ tôi cũng đã từng tin
Và ngày xưa , MÀU TÍM HOA SIM
Tuổi ấu thơ tôi không hề được đọc

Xin cho tôi một lần được khóc
Cho nhà thơ . Cho cả bao người
Đã ra đi trong nức nở ngậm ngùi
Hồn phiêu dạt mang nỗi sầu oan khốc

Cho tôi khóc , một lần tôi được khóc
Đưa tiễn Người về chốn hư vô
Xin tạ từ một Nhân Cách – Nhà thơ
Luôn sáng chói , dẫu bị đời vùi dập.

Cầu chúc Người về nơi cửa Phật
Được bình an nơi chốn vĩnh hằng
Lưng trời xa vừa lóe dải sao băng
Xin cúi đầu tiễn Người đi mãi mãi …

03 - 2010
BL07




banglang07 26.03.2010 15:05:18 (permalink)
0
He he he eee... Ni cô Bằng Lăng ơi cho cháu chơi "Nam mô đà phật di đà !" với  nhé ! he he he vui quá...

Nam mô...
đà phật di đà !
Thiện tai thiện phước tâm thà đi tu

Nam mô...
phật độ vô ưu
Quên phiền vui chốn thiên mù bồng lai

Nam mô...
Phật độ kinh dài
Ni cô tụng niệm Tăng say ngắm nhìn

...

Nam mô cháu cũng đọc kinh:
Nam mô a di đà phật
Ma ha tát
Bồ tát
.
.
.
HRPT

     



Chốn thiền không phải để chơi
Nam mô đà phật … hồn tôi chân thành
Một lòng một dạ tu hành
Sớm chiều kinh kệ yên lành cỏ hoa
Hồng trần quyết đã lánh xa
Dốc tâm tịnh độ , vượt qua ta bà …
Cõi tiên - ấy mới là nhà
Đời như quán trọ nhạt nhòa trong mây
Tháp cao muôn trượng ai xây
Tôi đi quyét lá ngày ngày tu thân
Dù cho con tạo xoay vần
Bằng Lăng quyết dứt nợ trần từ đây ….
BL07
 






kimrbl 26.03.2010 17:44:01 (permalink)
0
Trích đoạn: banglang07

He he he eee... Ni cô Bằng Lăng ơi cho cháu chơi "Nam mô đà phật di đà !" với  nhé ! he he he vui quá...

Nam mô...
đà phật di đà !
Thiện tai thiện phước tâm thà đi tu

Nam mô...
phật độ vô ưu
Quên phiền vui chốn thiên mù bồng lai

Nam mô...
Phật độ kinh dài
Ni cô tụng niệm Tăng say ngắm nhìn

...

Nam mô cháu cũng đọc kinh:
Nam mô a di đà phật
Ma ha tát
Bồ tát
.
.
.
HRPT

     



Chốn thiền không phải để chơi
Nam mô đà phật … hồn tôi chân thành
Một lòng một dạ tu hành
Sớm chiều kinh kệ yên lành cỏ hoa
Hồng trần quyết đã lánh xa
Dốc tâm tịnh độ , vượt qua ta bà …
Cõi tiên - ấy mới là nhà
Đời như quán trọ nhạt nhòa trong mây
Tháp cao muôn trượng ai xây
Tôi đi quyét lá ngày ngày tu thân
Dù cho con tạo xoay vần
Bằng Lăng quyết dứt nợ trần từ đây ….
BL07
 






 
 
Mô Phật !
 
Xinh đẹp đừng có đi tu
Đàn ông kéo đến cửa chùa quá đông
Mà đâu đã Tắt lửa lòng *
Trái tim đa cảm phập phồng yêu thương...
 
Mộng mơ bay bổng khói hương
Bỏ kinh kệ lén soi gương hàng ngày
Mắt huyền lúng liếng đó đây
Má hồng ửng đỏ đắm say lòng người
 
Thích ca thấy vậy mỉm cười
Vì sao con lại vào nơi tu hành
Số con chưa dứt chữ tình
Có vào chùa cũng không thành chân tu...
 
 
*Chuyện tình Lan và Điệp
 
 
HRPT 26.03.2010 19:23:17 (permalink)
0
He he he eee... Ni cô Bằng Lăng ơi cho cháu chơi "Nam mô đà phật di đà !" với  nhé ! he he he vui quá...

Nam mô...
đà phật di đà !
Thiện tai thiện phước tâm thà đi tu

Nam mô...
phật độ vô ưu
Quên phiền vui chốn thiên mù bồng lai

Nam mô...
Phật độ kinh dài
Ni cô tụng niệm Tăng say ngắm nhìn

...

Nam mô cháu cũng đọc kinh:
Nam mô a di đà phật
Ma ha tát
Bồ tát
.
.
.
HRPT

     



Chốn thiền không phải để chơi
Nam mô đà phật … hồn tôi chân thành
Một lòng một dạ tu hành
Sớm chiều kinh kệ yên lành cỏ hoa
Hồng trần quyết đã lánh xa
Dốc tâm tịnh độ , vượt qua ta bà …
Cõi tiên - ấy mới là nhà
Đời như quán trọ nhạt nhòa trong mây
Tháp cao muôn trượng ai xây
Tôi đi quyét lá ngày ngày tu thân
Dù cho con tạo xoay vần
Bằng Lăng quyết dứt nợ trần từ đây ….
BL07
 






He he he e e e e... Ni Cô Bằng Lăng ơi ! Cô nói không đúng như lời ông Nội cháu vầy nè : " Hôm nay ngày Rằm, mấy con theo Nội vô chùa chơi , chùa hôm nay đông vui lắm "

HRPT

Mô Phật !
 
Xinh đẹp đừng có đi tu
Đàn ông kéo đến cửa chùa quá đông
Mà đâu đã Tắt lửa lòng *
Trái tim đa cảm phập phồng yêu thương...
 
Mộng mơ bay bổng khói hương
Bỏ kinh kệ lén soi gương hàng ngày
Mắt huyền lúng liếng đó đây
Má hồng ửng đỏ đắm say lòng người
 
Thích ca thấy vậy mỉm cười
Vì sao con lại vào nơi tu hành
Số con chưa dứt chữ tình
Có vào chùa cũng không thành chân tu...
 
 
*Chuyện tình Lan và Điệp
K.N
 
 

Bác Kim tuyệt nhất vần thơ
Ý tình hợp lý không mơ chút nào

Bác Kim tuyệt bút thi hào
Mỗi từ một ý dạt dào lòng nhân

Trụ Trì tu định tịnh thân
Được không_không được xa gần bu đông
Mặt hoa da phấn má hồng
Bằng Lăng Trụ Trì phân vân tình còn
Hiệp Sĩ réo rước đường son
Kiệu hoa chờ đón thon von gót nàng
Thôi thì hợp phố tình chàng
Võng anh đi trước kế sang kiệu mình

Tùng sình...cắt cắt...tùng sình !
Bằng Lăng cưới lớn cháu rình mà xem

E...hèm...e hém...è hem...

HRPT

( Cho cháu ở chỗ thơ này chơi với ! Vui quá ! He he he e e e... Thích quá !)


Hiệp Sĩ phiêu diêu , phỉnh nịnh đèo Trụ Trì Bằng Lăng đi chọn áo cưới





Cháu là thằng Nhóc Harry
Vừa đi vừa chạy_Hi hi cười hoài
Cháu là thằng Nhóc lãi nhãi
Hát ca chí choé chói lòi lỗi tai...ai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 01:14:00 bởi HRPT >
Mãi Mãi 28.03.2010 01:21:12 (permalink)
0
Hôm qua ta đến thăm nàng
Thấy nơ buộc tóc nhẹ nhàng trên vai
Hững hờ mấy sợi tóc mai
Thờ ơ ta hỏi: "Chờ ai vậy người?"
Long lanh đôi mắt, nhoẻn cười:
"Chờ ai, ảnh hưởng đến người nào đâu?"
Ô kìa! Tình ý của nhau
Giờ đây tan biến đi đâu vậy trời?
Gặp nhau chẳng nói nên lời
Xung quanh hai đứa đất trời lặng im
Rộn ràng tiếng đập trái tim.
Không gian thôi thúc môi tìm tới môi
Thời gian lẵng lẽ...trôi...trôi...
Nàng ơi nàng có nhận lời ta không?
Đất trời bát ngát mênh mông
Nhưng sao chật hẹp nếu không có nàng!!!
L.K
HRPT 28.03.2010 14:27:07 (permalink)
0
Thì ra chàng ước mơ nàng
Bước chân qua lối râm hàng cau xanh
Trầu ơi hứng gió cho nhanh
Thơ tình chàng gửi năm canh qua hàng
Gió rung rúng rính mi nàng
Bóng chàng hiệp sỹ đường làng phong phanh



Hả? Có tới 2 chàng hiệp sỹ kìa ! Trận này có phân tranh giành Bằng Lăng Trụ Trì rồi !

He he he e e e... Cháu sẽ khua chiêng gióng trống cỗ vũ nhé :
Tùng tùng...cheng !
Tùng tùng...cheng !
Tùng tùng.,.cheng !



À há ! Thêm 1 chàng hiệp sỹ chánh tông nữa nè trời ơi !

Tùng tùng...cheng !
Tùng tùng...cheng !
cheng !
cheng !
Cheng !
Tùng...tùng...tùng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2010 17:26:39 bởi HRPT >
banglang07 11.04.2010 18:23:06 (permalink)
0
Chào bạn Kim , Mãi Mãi và em HRPT !
Quả thực là BL muốn rời bỏ cõi trần để chú tâm tu hành nhưng hổm rày 3 người cứ đến chùa của BL nói chuyện TY nơi trần tục làm cho tâm trí BL cũng bị xáo động , quyết tâm tu hành của BL cũng bị lung lay . Nhìn hình chàng Hiệp Sỹ oai hùng trên lưng ngựa , trái tim BL lại thổn thức . Mô Phật ! Xin Phật tổ hãy thứ tội cho con !
 
 
HIỆP SỸ
 
Em vẫn mơ có ngày chàng Hiệp Sỹ
Cưỡi ngựa hồng lướt gió đón em đi
Em sẽ cười mà lệ ướt hàng mi
Bỏ lại nâu sồng quay về cõi tục
 
Sau cổng chùa , trái tim vẫn thức
Câu kinh chiều chất chứa niềm riêng
Phút tịnh tâm cầu nguyện đấng linh thiêng
Nếu có thể , xin gặp người trong mộng
 
Vẫn biết rằng nuôi trong lòng ước vọng
Là muôn lần mang tội với thiền môn
Nhưng vần thơ cứ nức nở trong hồn
Hãy tha thứ cho con … Mô Phật !
 
Em đã bỏ sau lưng dòng đời tất bật
Sao hình chàng Hiệp Sỹ chẳng phôi pha
Dõi theo chàng phiêu bạt chốn trời xa
Vẫn cầu mong có ngày chàng trở lại …
 
11-4-2010
BL07






SĨ ĐOAN 14.04.2010 16:05:55 (permalink)
0
THẤP THOÁNG DÁNG XƯA
 
Đâu đây bóng dáng người xưa
Tiếng cười khả ái như vừa âm vang
Bờ vai đáp nhẹ lá vàng
Giật mình, ngơ ngẩn, ngỡ ngàng trong ta!
sd
Mãi Mãi 15.04.2010 04:41:05 (permalink)
0


Giật mình, ngơ ngẩn, ngỡ ngàng trong ta!

Trích đoạn: banglang07

Chào bạn Kim , Mãi Mãi và em HRPT !
Quả thực là BL muốn rời bỏ cõi trần để chú tâm tu hành nhưng hổm rày 3 người cứ đến chùa của BL nói chuyện TY nơi trần tục làm cho tâm trí BL cũng bị xáo động , quyết tâm tu hành của BL cũng bị lung lay . Nhìn hình chàng Hiệp Sỹ oai hùng trên lưng ngựa , trái tim BL lại thổn thức . Mô Phật ! Xin Phật tổ hãy thứ tội cho con !
 
 
HIỆP SỸ
 
Em vẫn mơ có ngày chàng Hiệp Sỹ
Cưỡi ngựa hồng lướt gió đón em đi
Em sẽ cười mà lệ ướt hàng mi
Bỏ lại nâu sồng quay về cõi tục
 
Sau cổng chùa , trái tim vẫn thức
Câu kinh chiều chất chứa niềm riêng
Phút tịnh tâm cầu nguyện đấng linh thiêng
Nếu có thể , xin gặp người trong mộng
 
Vẫn biết rằng nuôi trong lòng ước vọng
Là muôn lần mang tội với thiền môn
Nhưng vần thơ cứ nức nở trong hồn
Hãy tha thứ cho con … Mô Phật !
 
Em đã bỏ sau lưng dòng đời tất bật
Sao hình chàng Hiệp Sỹ chẳng phôi pha
Dõi theo chàng phiêu bạt chốn trời xa
Vẫn cầu mong có ngày chàng trở lại …
 
11-4-2010
BL07



Tam muội à!

Nỗi lòng muội huynh luôn luôn hiểu
Và đại ca đang thiếu vắng trong lòng
Đại ca giờ chỉ có ước và mong
Và đưa muội trở về nơi thế tục

Sao muội đi tu mà còn bức xúc
Vì tình yêu muội trải khúc lòng đây
Làm cho huynh và huynh trưởng đều say
Nhưng huynh chỉ dám trả muội cho huynh trưởng

Để hai người tay trong tay tận hưởng
Hương vị tình yêu sợi tơ vướng trong lòng
Ngày mai này huynh cũng mãi thong dong
Bởi huynh đã chu toàn cho huynh trưởng.

Muội ơi, huynh trưởng GN đang để sẵn kiệu hoa chờ muội ở cổng chùa đấy







[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51032/00FA266A1B0441F3ACC858E8EB579877.JPG[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 79 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9