THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 79 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
Mãi Mãi 15.04.2010 13:58:20 (permalink)
0
...
Giờ em chôn trái tim hồng
Ti-gôn ngày ấy còn không hỡi người ?
Bao nhiêu nước mắt , nụ cười
Hóa thành cát bụi hết rồi , người ơi !
Biết người ở chốn xa xôi
Chiều nay còn nhớ khoảng trời Ti-gôn ???

--------banglang07------------

...
Ti gôn vẫn nở vô tình
Em ơi chinh chiến chúng mình xa nhau
...
Ngắm nhìn hoa vỡ mà đau
Nghĩa là ta đã mất nhau thật rồi
Ngày xưa rải cánh hoa ngồi
Em ngây thơ nói những lời không vui
Lòng anh luống những bùi ngùi
Ai ngờ đó lại là lời tiên tri
Hai người hai nẻo ra đi
Anh ra chiên tuyến, vu qui nơi nhà...

Hôm nay dưới ánh chiều tà
Bao nhiêu mảnh vỡ nhạt nhoà mắt anh...
HSMM


Tam muội ơi!
Dạo này muội mải mê bên đó muội không nhớ gì huynh cả, huynh trưởng cũng đi theo muội không chịu quay về, hôm nay huynh vào đây tìm muội, trái tim cũng đang vỡ như cánh hoa Tygon đây này!
hoaanhhungdatinh 23.04.2010 13:12:58 (permalink)
0


Trích đoạn: banglang07

 
CH
IỀU NAY

Chiều nay hoa tím thôi bay
Nhớ thương gởi lại chút này tặng nhau
Dù qua bao cuộc bể dâu
Tình xưa mãi vẫn nặng sâu không nhòa ….


BL07



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/84431CEF394249BC9608B539043241BE.jpg[/image]

 
 



HOA TÍM BẰNG LĂNG
 
Gió mùa hạ lao xao trên lá
Cả con đường đầy hoa tím bằng lăng
Từng cánh hoa mỏng manh tím biếc
Như tôn thờ cho sự thủy chung
Anh yêu em với bao điều mơ mộng
Nhờ hoa kia nói hộ bao điều
Thế nhưng hoa giờ tàn héo úa
Để lặng thầm anh nỗi cô đơn
Cánh hoa kia rơi rớt xuống đường
Xác thân héo phôi pha màu tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2010 13:16:41 bởi hoaanhhungdatinh >
Người lính 13.05.2010 09:51:10 (permalink)
0
.
 
BẾN MƠ 2
(Sự tích Hoa Cỏ may
Quý tặng Bằng Lăng)
 
 
 
Ngày xưa có một đóa hồng
Giã từ êm ấm một lòng thủy chung
Trốn cha mẹ để trùng phùng
Chàng nghèo - Nàng vẫn nguyện cùng trăm năm
 
Mặn nồng rừng núi xa xăm
Rồi Chàng đi mãi bặt tăm không về
Chàng đi đánh mất câu thề
Say làm, mê của… phu thê lạc dòng
 
Yêu thương bằng cả tấm lòng
Chẳng màng nhung gấm sang sông cùng người
Kiếp nghèo sợ bị chê cười
Chàng đi tìm lấy khung trời cao xa
 
Một mình hiu quạnh đời hoa
Ngồi bên khung cửi thiết tha ngóng chờ
Mỏi mòn, chới với, bơ vơ
Nàng đi tìm nửa sợi tơ đứt rồi
 
Và Nàng gửi lại khoảng trời
Tấm thân héo hắt, rã rời, đắng cay
Hóa thân thành kiếp Cỏ May
Bên đường thăm hỏi đó đây tin chồng
 
Gió thương mang trái tim nồng
Niềm tin - gửi mọi cánh đồng, lối qua
Vương vào tất cả chúng ta
Bật lên câu hỏi: “Đâu là bến mơ…?”
 
 
12.5.2010
Người lính
lathuphai 31.07.2010 11:59:10 (permalink)
0


VỀ THĂM

Em về thăm đại tỷ
Chiều tím chưa nở hoa
Cánh Bằng Lăng còn mộng
Giấc thời gian giao hoà

lathuphai

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2010 12:21:51 bởi lathuphai >
kimrbl 31.07.2010 15:02:52 (permalink)
0

VỀ THĂM

Em về thăm đại tỷ
Chiều tím chưa nở hoa
Cánh Bằng Lăng còn mộng
Giấc thời gian giao hoà

lathuphai
 
Đại tỷ dạo này bận mộng mơ
Nên quên bè bạn quên làm thơ
Bằng Lăng tím chỉ trong hoài niệm
Bao kẻ chung tình cứ ngẩn ngơ...
 
K.N


Mãi Mãi 28.08.2010 11:31:21 (permalink)
0
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................



.....................................................
.....................................................



Anh tìm em đến cùng trời cuối mây....................



.....................................................
.....................................................


Ước gì em ở nơi đây
Để anh được nắm bàn tay suốt đời.....................


Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Mãi Mãi 28.08.2010 11:32:53 (permalink)
0
Bằng Lăng ơiiiiiiiii
Bằng Lăng ơiiiiiiiii
Bằng Lăng ơiiiiiiiii
Bằng Lăng ơiiiiiiiii
Bằng Lăng ơiiiiiiiii
Bằng Lăng ơiiiiiiiii



Thơ yêu em viết lâm ly
Tình yêu em quá sầu bi lụy hàng.


.
...
.......
...........
...............
...................
.......................
...........................
.......................
...................
...............
...........
.......
...
.



Thơ yêu còn viết dở dang
Tinh yêu em lại ngỡ ngàng hư vô.

galaxies 28.08.2010 12:13:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Mãi Mãi

Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................



.....................................................
.....................................................



Anh tìm em đến cùng trời cuối mây....................



.....................................................
.....................................................


Ước gì em ở nơi đây
Để anh được nắm bàn tay suốt đời.....................


Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................




Cô cháu đã đi lấy chồng
Mấy mươi năm tay bế tay bồng...thành nhân
Con của cô trên lớp cử nhân
Thạc sĩ, tiến sĩ song thân vui cùng
Nhị thúc gọi cô - nhớ nhung
Cô cháu bận việc - không cùng vào thơ
Có mơ - nhị thúc gắng chờ
Đôi mươi tháng nữa cô (ra) thơ ào ào
Lúc ấy nhị thúc đỡ nào
Thơ cô nhiều lắm rào rào như mưa
Không kham nỗi nhị thúc thưa :
- "Bằng Lăng tam muội, huynh chừa - hổng kêu la nữa"
Nhị thúc biết hông? mới vừa:
Bằng Lăng cô cháu thi thơ giải đầu
Tứ tuyệt thơ cô thật ngầu
Nên giờ cô mệt - đau đầu, mỏi tay
Bàn tiệc cô đãi lai rai
Bạn bè khách khứa trong ngoài chung vui
Thay cô - đáp lời thúc rùi
Thúc gắng chờ nhé cô vui cô vào
Thơ cô đổ ra ào ào
Nhị thúc lấy bị hứng vào đầy bao
Vài lời cháu xong báo cáo !
Kính chào !

GLX

( Chạy nhanh thôi ! Kẻo nhị thúc chưởi là con nít ranh ! Hic...

Mãi Mãi 29.08.2010 23:53:56 (permalink)
0

Trích đoạn: galaxies


Trích đoạn: Mãi Mãi

Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................



.....................................................
.....................................................



Anh tìm em đến cùng trời cuối mây....................



.....................................................
.....................................................


Ước gì em ở nơi đây
Để anh được nắm bàn tay suốt đời.....................


Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................




Cô cháu đã đi lấy chồng
Mấy mươi năm tay bế tay bồng...thành nhân
Con của cô trên lớp cử nhân
Thạc sĩ, tiến sĩ song thân vui cùng
Nhị thúc gọi cô - nhớ nhung
Cô cháu bận việc - không cùng vào thơ
Có mơ - nhị thúc gắng chờ
Đôi mươi tháng nữa cô (ra) thơ ào ào
Lúc ấy nhị thúc đỡ nào
Thơ cô nhiều lắm rào rào như mưa
Không kham nỗi nhị thúc thưa :
- "Bằng Lăng tam muội, huynh chừa - hổng kêu la nữa"
Nhị thúc biết hông? mới vừa:
Bằng Lăng cô cháu thi thơ giải đầu
Tứ tuyệt thơ cô thật ngầu
Nên giờ cô mệt - đau đầu, mỏi tay
Bàn tiệc cô đãi lai rai
Bạn bè khách khứa trong ngoài chung vui
Thay cô - đáp lời thúc rùi
Thúc gắng chờ nhé cô vui cô vào
Thơ cô đổ ra ào ào
Nhị thúc lấy bị hứng vào đầy bao
Vài lời cháu xong báo cáo !
Kính chào !

GLX

( Chạy nhanh thôi ! Kẻo nhị thúc chưởi là con nít ranh ! Hic...




Bằng Lăng đâu thể lấy chồng
Bởi vì em vẫn một lòng đợi tôi...


(hơ hơ nghe đại ca xui dại nên mới viết bừa vào đây, nàng BL mà nổi quạu thôi thi...)
yen_99888 30.08.2010 00:34:11 (permalink)
0

Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................



.....................................................
.....................................................



Anh tìm em đến cùng trời cuối mây....................



.....................................................
.....................................................


Ước gì em ở nơi đây
Để anh được nắm bàn tay suốt đời.....................


Bằng lăng ơiiiiiiiiiiiiii............................
Bằng lăng


Mãi Mãi (la làng )


Cô cháu đã đi lấy chồng
Mấy mươi năm tay bế tay bồng...thành nhân
Con của cô trên lớp cử nhân
Thạc sĩ, tiến sĩ song thân vui cùng
Nhị thúc gọi cô - nhớ nhung
Cô cháu bận việc - không cùng vào thơ
Có mơ - nhị thúc gắng chờ
Đôi mươi tháng nữa cô (ra) thơ ào ào
Lúc ấy nhị thúc đỡ nào
Thơ cô nhiều lắm rào rào như mưa
Không kham nỗi nhị thúc thưa :
- "Bằng Lăng tam muội, huynh chừa - hổng kêu la nữa"
Nhị thúc biết hông? mới vừa:
Bằng Lăng cô cháu thi thơ giải đầu
Tứ tuyệt thơ cô thật ngầu
Nên giờ cô mệt - đau đầu, mỏi tay
Bàn tiệc cô đãi lai rai
Bạn bè khách khứa trong ngoài chung vui
Thay cô - đáp lời thúc rùi
Thúc gắng chờ nhé cô vui cô vào
Thơ cô đổ ra ào ào
Nhị thúc lấy bị hứng vào đầy bao
Vài lời cháu xong báo cáo !
Kính chào !

GLX

( Chạy nhanh thôi ! Kẻo nhị thúc chưởi là con nít ranh ! Hic...


Bằng Lăng đâu thể lấy chồng
Bởi vì em vẫn một lòng đợi tôi...

Mãi Mãi



(hơ hơ nghe đại ca xui dại nên mới viết bừa vào đây, nàng BL mà nổi quạu thôi thi...)




Nhị thúc chết là cái chắc


Nhị thúc hết mong sống nổi nữa rồi !

Yên


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2010 10:56:42 bởi yen_99888 >
kimrbl 30.08.2010 10:34:03 (permalink)
0



 
Muôn đời màu tím
 
Tặng BL
 
Bằng Lăng bỗng bỏ đi đâu
Lẽ nào để lại ưu sầu người dưng
Trót mê màu tím bằng lăng
Hồn thơ đẹp tựa ánh trăng đêm rằm
Bao người mang mối tình câm
Mơ vòng tay chặt tri âm cùng người
Biết là dâu bể cuộc đời
Buồn vui dễ khiến ta rơi lệ nhòa
Chỉ lòng mình mới hiểu ta
Cô đơn gửi ánh sao xa cuối trời
Lòng ôm nỗi nhớ chơi vơi
Ép dòng dư lệ thay lời biệt ly
Xin lặng im chớ nói gì
Hồn theo từng mỗi bước đi đồng hành
Muôn đời cây lá tươi xanh
Muôn đời màu tím để dành tặng em...


 
Mãi Mãi 30.08.2010 10:57:40 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl



Muôn đời màu tím
 
Tặng BL
 
Bằng Lăng bỗng bỏ đi đâu
Lẽ nào để lại ưu sầu người dưng
Trót mê màu tím bằng lăng
Hồn thơ đẹp tựa ánh trăng đêm rằm
Bao người mang mối tình câm
Mơ vòng tay chặt tri âm cùng người
Biết là dâu bể cuộc đời
Buồn vui dễ khiến ta rơi lệ nhòa
Chỉ lòng mình mới hiểu ta
Cô đơn gửi ánh sao xa cuối trời
Lòng ôm nỗi nhớ chơi vơi
Ép dòng dư lệ thay lời biệt ly
Xin lặng im chớ nói gì
Hồn theo từng mỗi bước đi đồng hành
Muôn đời cây lá tươi xanh
Muôn đời màu tím để dành tặng em...





Thôi!

Gọi mãi tam muội không về không gọi nữa, chán rồi

Đời này đâu chỉ có bằng lăng
Còn khối cô xinh tựa chị Hằng
Hiệp sỹ lên đường cùng gió bụi.
Mặc kệ đại ca với bằng lăng


ka ka ka ka 



yen_99888 30.08.2010 11:04:56 (permalink)
0


Muôn đời màu tím
 
Tặng BL
 
Bằng Lăng bỗng bỏ đi đâu
Lẽ nào để lại ưu sầu người dưng
Trót mê màu tím bằng lăng
Hồn thơ đẹp tựa ánh trăng đêm rằm
Bao người mang mối tình câm
Mơ vòng tay chặt tri âm cùng người
Biết là dâu bể cuộc đời
Buồn vui dễ khiến ta rơi lệ nhòa
Chỉ lòng mình mới hiểu ta
Cô đơn gửi ánh sao xa cuối trời
Lòng ôm nỗi nhớ chơi vơi
Ép dòng dư lệ thay lời biệt ly
Xin lặng im chớ nói gì
Hồn theo từng mỗi bước đi đồng hành
Muôn đời cây lá tươi xanh
Muôn đời màu tím để dành tặng em...





Thôi!

Gọi mãi tam muội không về không gọi nữa, chán rồi

Đời này đâu chỉ có bằng lăng
Còn khối cô xinh tựa chị Hằng
Hiệp sỹ lên đường cùng gió bụi.
Mặc kệ đại ca với bằng lăng

ka ka ka ka  [sm=drunk.gif][sm=drive.gif][sm=cowboy.gif]
Mãi Mãi





Ta là hiệp sĩ đi tìm nàng ( nhị thúc nói)
Giữa trời sa mạc nắng chói chang
Nàng ơi áo tím , hồng  hay đỏ
Dưới trời nắng gắt đổ hào quang

Yên
Bun Ni 01.10.2010 16:15:48 (permalink)
0
NHÀ AI ?
 
Nhà ai hoang vắng quá ?
Thềm hoa cỏ ken dày
Ngập ngừng chân khách lạ
Ngỡ ngàng nhìn bướm bay …
1 - 10 - 2010
Bun Ni



Liên Thơ 03.10.2010 23:30:41 (permalink)
0
Chỉ lòng tôi
       Có ngày người xoá thơ yêu
Sao tôi không  bỏ những chiều ngóng trông?
 
     Chỉ còn hương đã tàn  bông
Sao mà tôi cứ cất công đi tìm?
 
    Buồn ơi tăm cá  bóng chim
Ban mai  nước chảy im lìm dòng yên
    Đêm về  bão lũ triền miên
Trong lòng tôi …chỉ lòng tôi …rã rời…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        3/10/2010
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 79 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9