THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 79 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
banglang07 06.09.2008 19:08:59 (permalink)
0
Sao lai thế bạn ?

Bạn ơi ! Bài thơ DẠI KHỜ mình làm khi BKT sắp về . Lúc ấy ảnh bận nên cả chục ngày ko pm cho mình . Mình tưởng anh ấy quên mình rồi . Nhưng sau đó anh ấy lại pm cho mình và gởi cả hình về cho mình . Bây giờ anh đã về nước và xin địa chỉ để lên thăm mình nhưng mình đã nói rõ suy nghĩ của mình với anh . Nhìn anh trong hình , mình biết chúng mình đang sống trong 2 thế giới rất khác nhau . Vì thế nên dừng lại ở tình thơ thì TY mới có thể là vĩnh cửu .

BKT là họ tên tắt gì thế BL?


Sao lại thế bạn ơi! Bạn chia tay người ấy đành sao? Mình biết chuyện tình online cũng tốt và nhiều người cũng đi đến hôn nhân rồi sinh em bé, gia đình hạnh phúc đấy. Bạn đừng tuyệt vọng!
Chúc bạn luôn yêu đời.
HNH

   

Bạn ơi !


Giữa mạng ảo với đời thường
Nhiều khi xa lắm , dặm đường chông gai
Mình đã yêu thơ của ai
Dệt tình mơ mộng thiên thai với chàng
Gặp nhau trong buổi thu sang
Cả hai ôm giấc mộng vàng tương tư
Nhưng rồi tất cả là mơ
Chẳng thành hiện thực bao giờ được đâu
Bởi chúng mình quá khác nhau
Kết thành phu phụ còn đâu mộng tình ?
Bây giờ người ấy với mình
Trăm năm nguyện mãi là tình trong thơ...
( Mãi mãi chỉ là trong thơ
Còn đời thực chẳng bao giờ gặp nhau )
BL07


kimrbl 06.09.2008 19:20:53 (permalink)
0


Sao lai thế bạn ?

Bạn ơi ! Bài thơ DẠI KHỜ mình làm khi BKT sắp về . Lúc ấy ảnh bận nên cả chục ngày ko pm cho mình . Mình tưởng anh ấy quên mình rồi . Nhưng sau đó anh ấy lại pm cho mình và gởi cả hình về cho mình . Bây giờ anh đã về nước và xin địa chỉ để lên thăm mình nhưng mình đã nói rõ suy nghĩ của mình với anh . Nhìn anh trong hình , mình biết chúng mình đang sống trong 2 thế giới rất khác nhau . Vì thế nên dừng lại ở tình thơ thì TY mới có thể là vĩnh cửu .

BKT là họ tên tắt gì thế BL?


Sao lại thế bạn ơi! Bạn chia tay người ấy đành sao? Mình biết chuyện tình online cũng tốt và nhiều người cũng đi đến hôn nhân rồi sinh em bé, gia đình hạnh phúc đấy. Bạn đừng tuyệt vọng!
Chúc bạn luôn yêu đời.
HNH

   

Bạn ơi !


Giữa mạng ảo với đời thường
Nhiều khi xa lắm , dặm đường chông gai
Mình đã yêu thơ của ai
Dệt tình mơ mộng thiên thai với chàng
Gặp nhau trong buổi thu sang
Cả hai ôm giấc mộng vàng tương tư
Nhưng rồi tất cả là mơ
Chẳng thành hiện thực bao giờ được đâu
Bởi chúng mình quá khác nhau
Kết thành phu phụ còn đâu mộng tình ?
Bây giờ người ấy với mình
Trăm năm nguyện mãi là tình trong thơ...
( Mãi mãi chỉ là trong thơ
Còn đời thực chẳng bao giờ gặp nhau )
BL07


 
Chỉ TÌNH YÊU mới vĩnh hằng
Hôn nhân toàn chuyện đời thường áo cơm
Suốt đời nguyện chỉ tình nhân
Để luôn thơ mộng nồng nàn đôi bên
Để anh mãi mãi yêu em
Mối tình trong trắng chẳng hoen bụi đời...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 12:02:40 bởi kimrbl >
banglang07 06.09.2008 19:35:40 (permalink)
0

HÃY CỐ QUÊN !
 
                    viết tặng BL
 
Chiều nay hoa tím đã thôi bay,
Nắng đổ bên song lá rụng đầy,
Người đã xa người ,sầu muôn thưở,
Tình đã xa tình,một kiếp say !
 
Nuối tiếc làm chi để mãi sầu.
Để lòng chua xót,để tim đau.
Để thu vàng võ theo thương nhớ,
Để cánh hoa xinh sớm nhạt màu,
 
Hãy để thời gian lướt nhẹ trôi.
Thời gian - phương thuốc thật tuyệt vời,
Sẽ xóa buồn đau,gieo hy vọng,
Giúp em tìm  lại nụ cười tươi !
 
                               giotsuongthu

   


Chiều nay hoa tím đã thôi bay
Chẳng còn đâu nữa mối tình say
Bên song lá rụng mờ huyết lệ
Ai khóc cho ai chút duyên này

Em về nhặt lại ngày xưa ấy
Cái thuở ban đầu trong gió thu
Cánh nhạn đưa tin anh gởi đến
Tình yêu tỏa sáng dưới sương mù

Em về nhặt lại câu thơ cũ
Khi buổi đông về hoa tuyết rơi
Anh bảo : Có em anh hết lạnh
Em là hoa lửa giữa lòng tôi !

Bây giờ ngày cũ đã xa xôi
Tình cũ giờ đây cũng hết rồi
Chỉ còn lá rụng đầy xác lá
Và mình em đứng giữa chơi vơi …
BL07



Ha Ngan Ha 06.09.2008 20:08:31 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Sao lai thế bạn ?

Bạn ơi ! Bài thơ DẠI KHỜ mình làm khi BKT sắp về . Lúc ấy ảnh bận nên cả chục ngày ko pm cho mình . Mình tưởng anh ấy quên mình rồi . Nhưng sau đó anh ấy lại pm cho mình và gởi cả hình về cho mình . Bây giờ anh đã về nước và xin địa chỉ để lên thăm mình nhưng mình đã nói rõ suy nghĩ của mình với anh . Nhìn anh trong hình , mình biết chúng mình đang sống trong 2 thế giới rất khác nhau . Vì thế nên dừng lại ở tình thơ thì TY mới có thể là vĩnh cửu .




   

Bạn ơi !


Giữa mạng ảo với đời thường
Nhiều khi xa lắm , dặm đường chông gai
Mình đã yêu thơ của ai
Dệt tình mơ mộng thiên thai với chàng
Gặp nhau trong buổi thu sang
Cả hai ôm giấc mộng vàng tương tư
Nhưng rồi tất cả là mơ
Chẳng thành hiện thực bao giờ được đâu
Bởi chúng mình quá khác nhau
Kết thành phu phụ còn đâu mộng tình ?
Bây giờ người ấy với mình
Trăm năm nguyện mãi là tình trong thơ...
( Mãi mãi chỉ là trong thơ
Còn đời thực chẳng bao giờ gặp nhau )
BL07



Chỉ TÌNH YÊU mới vĩnh hằng
Hôn nhân toàn chuyện đời thường áo cơm
Suốt đời nguyện chỉ tình nhân
Để luôn thơ mộng nồng nàn đôi bên
Để anh mãi mãi yêu em
Mối tình trong trắng chẳng hoen bụi đời...
kimrbl



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 00:51:36 bởi Ha Ngan Ha >
banglang07 07.09.2008 08:00:59 (permalink)
0

Chỉ TÌNH YÊU mới vĩnh hằng
Hôn nhân toàn chuyện đời thường áo cơm
Suốt đời nguyện chỉ tình nhân
Để luôn thơ mộng nồng nàn đôi bên
Để anh mãi mãi yêu em
Mối tình trong trắng chẳng hoen bụi đời...
kimrbl

   


Bạn ơi ! Bạn nói đúng rồi
Còn chi mơ mộng giữa đời bon chen
Suốt ngày lo chuyện áo cơm
Thần kinh căng thẳng , rối ren trăm bề
Bây giờ anh ấy đã về
Cứ sợ gặp gỡ rồi thì mộng tan
Còn đâu ý ngọc lời vàng ?
Còn đâu tình đẹp em mang trong lòng ?
Thôi đành cách một dòng sông
Thôi đành tình ảo hư không một đời
Thôi đành hai kẻ hai nơi
Tình thơ đẹp mãi giữa đời hôm nay …
BL07


banglang07 09.09.2008 14:59:56 (permalink)
kimrbl 09.09.2008 16:43:48 (permalink)
0


NGƯỜI ƠI !

Thế là thu đã chuyển mùa
Đông về lạnh buốt , gió lùa trước hiên
Biết người còn nhớ hay quên ?
Cây bàng ngày ấy khắc tên một người ...
Người đi xa cách khoảng trời
Tôi buồn , nhặt lá vàng rơi đợi chờ
Người đi xa cách mịt mờ
Cánh chim không mỏi - bến bờ nào đây ?
Người như là gió , là mây
Đem bao thương nhớ găm đầy tim tôi
Người bảo ở chốn xa xôi
Người vẫn luôn nhớ tới tôi từng ngày
Sao nghe khóe mắt cay cay ...
Sao tôi yếu đuối thế này , người ơi !
Phải bao mạnh mẽ trên đời
Đã mang dồn hết cho người tôi yêu ?
Biết người có nhớ tôi nhiều
Như tôi thương nhớ sớm chiều hay không ?
Biết rằng bên ấy mùa đông
Tuyết rơi có lạnh lắm không , hỡi người ?
Ước gì tôi đến được nơi
Thắp lên ngọn lửa tim tôi cháy hồng
Xua tan giá rét lạnh lùng
Con Đom Đóm sưởi ấm lòng người thương
Người ơi ! Xa cách muôn phương
Tôi xin ủ lại chút hương đợi người ...
BL07





 
Người về hết chịu giá băng
Đêm rằm bày cỗ trông trăng cùng người
Bên nhau hạnh phúc vui cười
Từ nay đã hết cái thời bặt tin
Ngỡ là tăm cá bóng chim
Thắp đèn đom đóm đi tìm lẫn nhau
Hết rồi ngờ vực sầu đau
Đợi chờ chịu đựng biết bao miệng đời
Chia vui xin có đôi lời
Hoa Bằng Lăng tím rạng ngời tình yêu...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 12:03:35 bởi kimrbl >
banglang07 10.09.2008 15:27:54 (permalink)
0

Người về hết chịu giá băng

Đêm rằm bày cỗ trông trăng cùng người
Bên nhau hạnh phúc vui cười
Từ nay đã hết cái thời bặt tin
Ngỡ là tăm cá bóng chim
Thắp đèn đom đóm đi tìm lẫn nhau
Hết rồi ngờ vực sầu đau
Đợi chờ chịu đựng biết bao miệng đời
Chia vui xin có đôi lời
Hoa Bằng Lăng tím rạng ngời tình yêu...
kimrbl

    

Tình yêu tôi gởi cho người
Là tình tri kỷ cả đời không phai
Tình này tôi gởi cho ai
Là không hối tiếc một mai lỡ làng
Tình yêu tôi gởi cho chàng
Là tình ảo mộng mơ màng khói sương
Biết yêu rồi sẽ bi thương
Vẫn không tránh được tơ vương buổi nào
Nếu trách là trách trời cao
Sao đem oan trái vận vào tim tôi ?
Để bao cách trở xa xôi
Trường thành vạn nẻo chia đôi khoảng trời
Để tôi dẫu ở gần người
Trái tim yêu vẫn cả đời cách xa
Chiều thu nắng quái nhạt nhòa
Lá vàng rơi nhuộm ánh tà cô liêu …
BL07


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2008 10:56:42 bởi banglang07 >
banglang07 11.09.2008 18:40:24 (permalink)
banglang07 12.09.2008 16:32:12 (permalink)
0


CHIỀU NAY

Liễu rủ ven hồ dáng thướt tha
Mặt hồ thấp thoáng bóng Thiên Nga
Bên hồ ai đứng chờ ai đó
Hoàng hôn cô tịch chẳng người qua …



giotsuongthu 12.09.2008 17:07:41 (permalink)
0
VỚI  THU !
 
Thu vẫn còn Thu phải không em !
Cúc vẫn vàng xinh ở cuối thềm?
Hoa vẫn đón chờ sương buổi sớm?
Vẫn cười e thẹn lúc trăng lên?
 
Ta ở nơi này, xa rất xa !
Vẫn thương vẫn nhớ mãi Thu nhà,
Vành nón nghiêng nghiêng chiều Thu ấy,
Cháy bỏng trong lòng mỗi Thu qua !

Chiều nay hoa sứ rụng đầy sân,
( hoa thưở trinh nguyên chủa nhuốm trần)
Nhặt cánh hoa rơi lòng se lạnh ,
Thu còn mà ngỡ đã sang đông !
 
                        giotsuongthu  12/9/08

banglang07 12.09.2008 17:47:27 (permalink)
0


VỚI  THU !

 
Thu vẫn còn Thu phải không em !
Cúc vẫn vàng xinh ở cuối thềm?
Hoa vẫn đón chờ sương buổi sớm?
Vẫn cười e thẹn lúc trăng lên?
 
Ta ở nơi này, xa rất xa !
Vẫn thương vẫn nhớ mãi Thu nhà,
Vành nón nghiêng nghiêng chiều Thu ấy,
Cháy bỏng trong lòng mỗi Thu qua !

Chiều nay hoa sứ rụng đầy sân,
( hoa thưở trinh nguyên chủa nhuốm trần)
Nhặt cánh hoa rơi lòng se lạnh ,
Thu còn mà ngỡ đã sang đông !
 
                        giotsuongthu  12/9/08

   

Chiều nay hoa Cúc vẫn vàng xinh
Gió thu lay liễu biếc chuyển mình
Nhớ chị ngày xưa thường chải tóc
Bên dòng sông ấy , buổi bình minh

Hoa Sứ sân nhà em vẫn nhặt
Xếp vào kỷ niệm ướp trang thơ
Vần thơ ngày trước ta cùng họa
Mùi hương hoa Sứ tỏa quanh nhà

Bây giờ chị đang ở rất xa
Có biết chiều nay nắng nhạt nhòa ?
Vành nón nghiêng nghiêng bên lối nhỏ
Em chờ ai đó , bóng thu qua …
BL07



giotsuongthu 12.09.2008 21:39:05 (permalink)
0
Chiều nay hoa Cúc vẫn vàng xinh
Gió thu lay liễu biếc chuyển mình
Nhớ chị ngày xưa thường chải tóc
Bên dòng sông ấy , buổi bình minh

Hoa Sứ sân nhà em vẫn nhặt
Xếp vào kỷ niệm ướp trang thơ
Vần thơ ngày trước ta cùng họa
Mùi hương hoa Sứ tỏa quanh nhà

Bây giờ chị đang ở rất xa
Có biết chiều nay nắng nhạt nhòa ?
Vành nón nghiêng nghiêng bên lối nhỏ
Em chờ ai đó , bóng thu qua …
BL07





Xa xôi thương nhớ biết bao nhiêu,
Em gái xinh xinh cứ mỗi chiều,
Lối nhỏ thẫn thờ mong ngóng chị,
Đường dài vắng lặng,chợt buồn thiu.
 
Đò ngang một chuyến cuối Thu xưa,
Gợn chút heo may gió chuyển mùa.
Tiễn chị sang sông là tiễn biệt,
Là thôi chờ đợi,hết đón đưa !
 
Hiu hắt chiều Thu chạnh nhớ nhà,
Xót lòng em gái nhỏ quê xa !
Nhớ em nhớ mãi mùi hoa Sứ,
Phố cũ mù sương, mắt lệ nhòa !
 
                          giotsuongthu
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2008 21:41:03 bởi giotsuongthu >
banglang07 13.09.2008 11:52:05 (permalink)
0
Xa xôi thương nhớ biết bao nhiêu,
Em gái xinh xinh cứ mỗi chiều,
Lối nhỏ thẫn thờ mong ngóng chị,
Đường dài vắng lặng,chợt buồn thiu.
 
Đò ngang một chuyến cuối Thu xưa,
Gợn chút heo may gió chuyển mùa.
Tiễn chị sang sông là tiễn biệt,
Là thôi chờ đợi,hết đón đưa !
 
Hiu hắt chiều Thu chạnh nhớ nhà,
Xót lòng em gái nhỏ quê xa !
Nhớ em nhớ mãi mùi hoa Sứ,
Phố cũ mù sương, mắt lệ nhòa !
 
                          giotsuongthu

   


Nhớ ngày xưa ấy , tuổi ấu thơ
Bên đứa em thơ rất dại khờ
Dáng chị tảo tần thay tình mẹ
Lòng em bớt tủi nỗi bơ vơ …

Rồi một chiều thu , trong gió mơ
Đò ngang rời bến , tách xa bờ
Nước mắt em tuôn ngày tiễn biệt
Lối mòn ngóng chị , đứng ngẩn ngơ …

Thôi nhé , từ nay hết đón đưa
Từ nay xa mãi thủa ngày xưa
Từ nay hoa Sứ mình em hái
Ủ chút hương thơm , chặn gió lùa …
BL07


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 10:21:46 bởi banglang07 >
anhtrangthu 14.09.2008 01:27:17 (permalink)
0


BL ơi vào chúc BL trung thu vui nhé




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/5E4BF3C383C246B3B637FCC101E08CD7.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 79 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9