THƠ TÌNH HOA BẰNG LĂNG
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 79 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
banglang07 14.09.2008 07:59:19 (permalink)
0


Cám ơn bạn nhé , Ánh Trăng Thu
Tối nay trăng sáng ấm vần thơ
Dưới giàn Thiên Lý tôi ngồi viết
Hương hoa theo gió thoảng xa mơ …
BL07


giotsuongthu 15.09.2008 10:17:36 (permalink)
0
Trung thu trăng sáng quá chị ơi !
Nhưng vẫn đơn côi ở giữa trời
Em nhìn trăng sáng , lòng thương lắm
Bao giờ trăng ấy cũng có đôi ???

                            BL07

 
Trăng tròn Cuội thích sớm đủ đôi,
Bằng Lăng hoa ruộng chậm chút thôi,
Sớm muộn cũng đều đôi đủ cả,
Chẳng việc gì lo chẳng đủ đôi !
 
                  giotsuongthu

 
banglang07 15.09.2008 16:35:46 (permalink)
0
Trăng tròn Cuội thích sớm đủ đôi,
Bằng Lăng hoa ruộng chậm chút thôi,
Sớm muộn cũng đều đôi đủ cả,
Chẳng việc gì lo chẳng đủ đôi !
 
                 giotsuongthu



   


Đúng là lo gì việc đủ đôi ?
Sinh voi , Trời phải sinh cỏ thôi
Dẫu chậm , từ từ đôi cũng đủ
Em nào có sợ chẳng đủ đôi ?
( Chỉ hơi sốt ruột tí chị ơi !
Hihiii …)
BL07


banglang07 16.09.2008 08:09:06 (permalink)
0




HOA SÚNG

Hoa Súng sắc vàng hơn nắng mai
Lung linh huyền diệu chốn thiên thai
Có đôi chuồn nhỏ bên hoa Súng
Đáy nước mơ màng lộng bóng ai …



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2008 08:20:59 bởi banglang07 >
banglang07 16.09.2008 17:42:09 (permalink)
0


VỀ THĂM CHỐN CŨ

Chiều nay trở lại chốn xưa
Người xưa vắng bóng , lối xưa cỏ dày
Cúc vàng đã tắt hương say
Sân vườn lá rụng , phủ đầy rêu phong
Tần ngần đứng lặng bên song
Rào thưa nhuộm tím sắc bông Bìm Bìm
Lang thang , tôi mãi đi tìm
Tìm đâu cho được bóng hình thuở xưa ?
Cái thời tấp nập bạn thơ
Cùng vui xướng họa , hát hò bên nhau
Lúc buồn “thả” đại mấy câu
Gởi hồn theo gió , âu sầu cũng qua
Bây giờ bạn cũ đi xa
Người đông vẫn thấy căn nhà vắng tênh …



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2008 18:14:54 bởi banglang07 >
banglang07 17.09.2008 15:36:19 (permalink)
0



NGÀY ANH XA …

Ngày anh đi , em về trời không nắng
Dẫu trên đầu đang đỏ lửa ban trưa
Mặt trời nhỏ không còn bên em nữa
Gió cũng buồn ngơ ngác giữa hàng cây

Ngày anh đi , em về qua đường ấy
Rất đông người sao vẫn thấy cô đơn
Lòng nao nao nghe một chút giận hờn
Biết giận ai đâu ? Thật là vô cớ …

Ngày anh đi , hoa Bằng Lăng không nở
Chim cũng ngừng ca hót giữa đời vui
Bướm trắng kia không bay lượn nữa rồi
Áng mây trời trầm ngâm trôi lặng lẽ

Ngày anh đi , hoàng hôn mờ nhỏ lệ
Mùa thu vàng , cánh lá lắt lay
Mai xa rồi nhưng chẳng thể cầm tay
Dòng thơ này thay lời em giã biệt …




banglang07 18.09.2008 15:18:18 (permalink)
0



  HỮU HẠN VÀ VÔ HẠN

Anh ơi ! Thu nhuộm Cổ Thành
Vua buồn trơ trọi một mình cô liêu
Lá vàng rụng úa trong chiều
Còn đâu Hoàng Hậu yêu kiều đứng bên ?
Còn đâu Mỹ Nữ , Giai Nhân ?
Còn đâu Cung Cấm , Phi Tần thướt tha ?
Còn đâu Thượng Uyển ngàn hoa ?
Còn đâu Cung Điện , Tháp Ngà vây quanh ?
Còn đâu một thuở tung hoành ?
Trước mặt Vua , cả thế gian cúi mình
Bên Vua , như bóng với hình
Bao quan , bao tớ , nịnh thần gần xa ?
Vua uy nghi thế , nhưng mà
Thực ra Vua cũng thật là cô đơn ...
Thế rồi lịch sử biến thiên
Quân Vương - Hoàng Hậu cũng miền hư vô
Anh ơi ! Còn lại bây giờ
Đỏ hồng hai trái tim thơ giao hòa
Dù cho sông núi cách xa
Dù thời gian có xóa nhòa dấu xưa
Dù Konig Platz chẳng còn vua
Thuyền xưa , bến cũ nắng mưa vẫn chờ ...
BL07

   

Ai thăm thành cổ ngày xưa ?
Đìu hiu dấu tích cung vua một thời
Tượng vua trơ trọi giữa trời
Thu buồn rải lá vàng rơi lạnh lùng
Vàng son rồi cũng hão huyền
Cũng thành phế tích một miền hoang vu
Tôi nhờ gió thổi vào thơ
Gửi cho người ấy giấc mơ tương phùng...






[/link]


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 15:35:58 bởi banglang07 >
banglang07 19.09.2008 18:33:24 (permalink)
0


GIẬN

Hôm nay em giận anh rồi
Sáng ra bỗng thấy bầu trời kém xanh
Thu buồn - gió cũng đành hanh
Rối bời mái tóc , hương chanh xa dần
Đường quen sao lạ bước chân ?
Hình như nắng ở ngoài sân bớt vàng ?
Hình như trên tán lá bàng
Hai con chim chích ngỡ ngàng nhìn nhau ?
Hình như trên ngọn hoa cau
Bầy ong mật bỏ đi đâu mất rồi ?
Hình như em thấy ai cười ?
Mà không - chỉ thấy mặt trời trầm tư
Mây chiều như thực , như hư
Sương chiều như ảo , như mơ giữa đời
Sao em lại giận một người ?
Để hồn phút chốc rối bời , chông chênh ?
Cuối trời bóng nguyệt sắp lên
Buồn riêng em biết bắt đền ai đây ?
Muốn cho trăng khuyết lại đầy
Anh làm sao với gió mây thì làm ...




<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2008 18:37:44 bởi banglang07 >
Ha Ngan Ha 19.09.2008 22:34:09 (permalink)
0
VỖ VỀ
Hôm qua em giận anh rồi
Anh đây biết tội nên bay về liền
Nhìn cô em gái dịu hiền
Đôi môi mấp máy huyên thuyên lời hờn
Càng giận em càng xinh hơn
Chút thôi em hết giận hờn cười vui
Anh mang tặng cánh hoa tươi
Bằng lăng tím tím tuyệt vời không em
Lại đây anh lau mắt nhèm
Khóc chi em hỡi ướt mèm đôi mi
Nín đi em hãy nín đi
Anh bay xong chuyến anh thì về ngay
Đừng buồn đừng khóc rung vai
Cho lòng anh mãi u hoài không nguôi
Nghinh Tuấn




Nghinh Tuấn ca ca ru hời
Vỗ về ai thế anh ơi ai nào
Nghe anh vỗ về hao hao
Giống như thầy giáo vỗ nhau cô kìa

hnh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 02:22:57 bởi Ha Ngan Ha >
banglang07 20.09.2008 18:55:30 (permalink)
0

VỖ VỀ
Hôm qua em giận anh rồi
Anh đây biết tội nên bay về liền
Nhìn cô em gái dịu hiền
Đôi môi mấp máy huyên thuyên lời hờn
Càng giận em càng xinh hơn
Chút thôi em hết giận hờn cười vui
Anh mang tặng cánh hoa tươi
Bằng lăng tím tím tuyệt vời không em
Lại đây anh lau mắt nhèm
Khóc chi em hỡi ướt mèm đôi mi
Nín đi em hãy nín đi
Anh bay xong chuyến anh thì về ngay
Đừng buồn đừng khóc rung vai
Cho lòng anh mãi u hoài không nguôi
Nghinh Tuấn

   


Ai bay thì cứ việc bay
Bằng Lăng sớm tối hăng say ruộng đồng
Đợi mùa lúa chín oằn bông
Hạt vàng óng ánh , bõ công cấy cày
Mỗi khi bưng bát cơm đầy
Biết ai có nhớ những ngày gian lao ?
Nhớ ai mưa nắng dãi dầu
Để cho hoa tím sắc màu mãi tươi
Người bay yêu quý bầu trời
Bắng Lăng yêu mảnh đất bồi ven sông
Tiếng hò thăm thẳm mênh mông
Lan trên mặt nước bềnh bồng khói sương …
BL07



banglang07 23.09.2008 15:51:09 (permalink)
0


NẾU . . . . . . . .

Nếu em là trận mưa ngâu
Anh là Ô-Thước bắc cầu sau mưa
Nếu em là ánh nắng trưa
Anh là tán lá che vừa bóng râm

Nếu em là một nốt trầm
Anh là bản nhạc dương cầm bay xa
Nếu em là một cánh hoa
Anh là bướm đậu chẳng xa , chẳng rời …

Nếu em là áng mây trời
Anh là gió thổi – bầu trời của nhau
Nếu em sầu muộn , khổ đau
Anh – niềm an ủi , tình sâu vô bờ

Nếu em một thoáng hững hờ
Anh nhen lửa thắp ước mơ cháy bùng
Nếu em lo lắng ngập ngừng
Anh là chân lý vững vàng chẳng sai

Nếu em là chặng đường dài
Anh là lữ khách miệt mài bước chân
Nếu em là chút nắng xuân
Anh là cánh én báo tin xuân về

Nếu em là một câu thề
Anh là vĩnh cửu – lời thề còn nguyên
Nếu em – nỗi nhớ vô biên
Anh là chờ đợi suốt miền xa xăm

Nếu em là tháng , là năm
Anh là thế kỷ - thời gian không nhòa
Em là cách trở đôi ta
Anh là cầu nối để mà có nhau

Anh ơi ! Biển rộng , sông sâu
Nếu là TRI KỶ - bên nhau bạc đầu …
BL07



hungho_08 23.09.2008 19:38:30 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

NẾU . . . . . . . .

Nếu em là trận mưa ngâu
Anh là Ô-Thước bắc cầu sau mưa
Nếu em là ánh nắng trưa
Anh là tán lá che vừa bóng râm

Nếu em là một nốt trầm
Anh là bản nhạc dương cầm bay xa
Nếu em là một cánh hoa
Anh là bướm đậu chẳng xa , chẳng rời …

Nếu em là áng mây trời
Anh là gió thổi – bầu trời của nhau
Nếu em sầu muộn , khổ đau
Anh – niềm an ủi , tình sâu vô bờ

Nếu em một thoáng hững hờ
Anh nhen lửa thắp ước mơ cháy bùng
Nếu em lo lắng ngập ngừng
Anh là chân lý vững vàng chẳng sai

Nếu em là chặng đường dài
Anh là lữ khách miệt mài bước chân
Nếu em là chút nắng xuân
Anh là cánh én báo tin xuân về

Nếu em là một câu thề
Anh là vĩnh cửu – lời thề còn nguyên
Nếu em – nỗi nhớ vô biên
Anh là chờ đợi suốt miền xa xăm

Nếu em là tháng , là năm
Anh là thế kỷ - thời gian không nhòa
Em là cách trở đôi ta
Anh là cầu nối để mà có nhau

Anh ơi ! Biển rộng , sông sâu
Nếu là TRI KỶ - bên nhau bạc đầu …
BL07





Nếu em là áng mây trôi
Anh là gió thổi theo nơi cuối trời
Nếu em là sao sáng ngời
Anh là trăng khuyết nhường lời sao đêm
Nếu em muốn thắp sáng thêm
Trăng anh lặng khuất dưới thềm sao mai
Chim bằng anh cất cánh bay
Nếu em bảo xuống anh ngay đáp liền.
hungho



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2008 19:44:17 bởi hungho_08 >
banglang07 24.09.2008 14:55:49 (permalink)
0

Nếu em là áng mây trôi
Anh là gió thổi theo nơi cuối trời
Nếu em là sao sáng ngời
Anh là trăng khuyết nhường lời sao đêm
Nếu em muốn thắp sáng thêm
Trăng anh lặng khuất dưới thềm sao mai
Chim bằng anh cất cánh bay
Nếu em bảo xuống anh ngay đáp liền.
hungho

   


Xin chào hungho – chim bay
Lời thơ hoa mỹ mê say lòng người
Tôi xin làm ngọn gió trời
Lang thang khắp nẻo xa vời phù vân …
BL07





hungho_08 24.09.2008 20:15:55 (permalink)
0
Nhặt sao rơi
Ta nhặt từng cánh sao rơi
Mang về kết lại thành lời trao ai
Sương mai rửa sạch gót hài
Ta đem xếp cánh sao mai lót nền
Suốt đường trải rộng thênh thênh
Cho chân ai bước êm lên lối mòn
Sao trời nâng nhẹ gót son
Cho đôi chân nhỏ ai còn bước xa
Sao trời ta kết ngàn hoa
Màu bằng lăng tím ngọc ngà kiêu sa
Sao trời lấp lánh muôn hoa
Bằng lăng tim tím màu hoa tuyệt vời.
Màu hoa tô điểm mây trời
Chuyến bay chấp cánh chơi vơi ngắm nhìn
Màu hoa càng ngắm càng xinh
Ghi trong tiềm thức hoa tình bằng lăng
hungho
(Tình cảm trong sáng đậm đà của màu hoa bằng lăng)

hungho_08 24.09.2008 20:22:32 (permalink)
0
Xin chào hungho – chim bay
Lời thơ hoa mỹ mê say lòng người
Tôi xin làm ngọn gió trời
Lang thang khắp nẻo xa vời phù vân …
BL07

Ai là gió ta là cánh chim bằng
Phăng phăng trong gió sao băng sáng trời
Ngâm mình trong gió ngàn nơi
Như đời mây biếc trăng nơi vùng trời
hungho
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 79 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1180 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9