Hương Bưởi
Thay đổi trang: << < 1920 | Trang 20 của 20 trang, bài viết từ 286 đến 298 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Mùa Thu 24.04.2009 23:59:26 (permalink)
0
Tặng nhà thơ Hương Giang, nàng thơ của MT.

THAY LỜI MUỐN NÓI

Tình yêu đẹp của chúng mình
Là thơ mơ mộng chúng mình đều yêu
Trêu ngươi ngọn gió ngát lời
Chiều tà nắng vội hai mình liêu xiêu
Thơ ai đắng, thơ ai say
Hây hây nắng ghét thói đời cay cay
Không trung
      gió thét
           cồn cào
Tình thơ mãi đẹp
          sá gì mưa giông.

Tình yêu đẹp
         của chúng mình
Là nguồn suối mộng
         chọn đời yêu thơ
.
HanSiNguyen 29.04.2009 05:11:53 (permalink)
0

HƯƠNG GIANG (1051)

Thơ Nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Ca sĩ Đăng Tuấn



Đây Hương giang, lặng lờ soi bóng dưới chân Ngự Bình
Đây Hương giang, lửng lơ con nước gió mát trăng thanh
Giã Vân Lâu xuôi về Hoàng Thành
Qua Trường Tiền. Đây Đại Nội, ngổn ngang hưng phế
Áo xưa đâu
Tím nhạt màu
Nước lung linh
Sóng bạc đầu

Ơi Hương Giang, áo ai bay, tím đường chiều
Ơi Hương Giang, bước chân vui, bướm dập dìu
Giấc mơ hồng tàn phai theo bóng chim về ngàn
Xa mù khơi tan giấc mộng đời
Tóc mây bay
Xõa sợi buồn
Tóc mây ơi
Tiếc sợi buồn

Đêm ... vang tiếng ai hò
Dòng Hương ... Ngơ ngác con đò
Đêm ... bên lầu thiếu phụ
Lặng thầm ... Dõi mắt xa xăm
Ôi ... Giấc xuân lạnh lùng
Khát khao mặn nồng
Đêm ... Ôm con chờ chồng
Lẻ loi chiếc bóng cô phòng
(Lẻ loi chiếc bóng cô phòng)
<===>
Ơi Hương Giang, áo ai bay, tím đường chiều
Ơi Hương Giang, bước chân vui, bướm dập dìu
Giấc mơ hồng tàn phai theo bóng chim về ngàn
Xa mù khơi tan giấc mộng đời
Tóc mây bay
Xõa sợi buồn
Tóc mây ơi
Tiếc sợi buồn
--------------------
Tóc mây bay
Xõa sợi buồn
Tóc mây ơi
Tiếc sợi buồn

Hàn Sĩ Nguyên
HSN-36-1051

HanSiNguyen 02.05.2009 10:02:26 (permalink)
0

HƯƠNG ƠI

Thơ Phạm Công Thiện (Ngày Sinh Của Rắn 4)
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

MIDI diễn tấu




Ca từ

Trời mưa Sài Gòn cây mọc
Nhớ Hương trời mưa ngày tháng
Nhớ Hương đường hoang mái vắng
Sài Gòn chỉ còn Hương trong giấc ngủ
Con chim đã bay vào rừng đạn
Trăm năm anh còn là lãng tử
Anh chỉ còn Hương trong giấc ngủ
Anh chỉ còn máu đổ vào tim Hương

Đổ vào tám tách cà phê đen anh uống mỗi đêm
Tại Duy Tân công trường
Tại làng thi sĩ, tại đường gió bay
Tại Việt Nam chiều ba mươi Tết

Bây giờ
Anh đã xa Hương đến mấy đại dương xanh
Mấy phương trời cỏ mọc
Mấy phương trời Hương khóc
Hương ơi
Hương còn cười
Hương còn hát
Hương còn phơi áo giữa phố chiều buồn

Mười năm rồi
Cỏ úa vẫn mọc trên đời anh
Trên mắt anh
Trên mi anh
Mưa làm tóc anh thơm mùi cây quế
Mọc giữa hồ
Hồ Quế Hương
Mưa đêm trên quán cà phê Ý Đại Lợi

<====>

Tóc anh mọc dài
Để che chở thân Hương
Lúc mưa rơi
Lúc Đông lạnh
Lúc chim chiều đi mất
Còn Hương
Còn Anh
Còn Hương
Còn Anh

Phạm Công Thiện
HSN-14-402

HanSiNguyen 03.05.2009 15:42:17 (permalink)
0

NGƯỜI ĐI

Thơ Vỹ Nhi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Ca sĩ Quang Minh



Mùa Thu 05.05.2009 21:37:53 (permalink)
0
TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA
  (Tặng nhà thơ KO và nhà thơ MMHNT )

Cảm xúc trở về rồi
Niềm vui tràn khoé mắt
Cuồng nhiệt lời trong vắt
Dòng tâm sự sẻ chia
 
Một quá khứ biệt ly
Khi tình người khúc mắc
Rụt rè ngần ánh mắt
Gọi tiếng lòng rung êm


Mùa thu không buồn tênh
Vì tình thơ trở lại
Tình bơ vơ hoang dại
Khi nỗi lòng hoang mang


ôi ! tình thơ mong manh
Đừng bay về phương khác
Đoá hoa quỳnh thơm ngát
" Nữ chúa ngự tim  anh "


Mùa Thu
Mùa Thu 10.05.2009 22:04:20 (permalink)
0
kim oanh đã viết:
TIẾNG CHUÔNG NGÂN

Từ biệt nhé!...
      Nghe tim mình rạn nứt
Tiếng chuông ngân vẫn thao thức màn đêm.
Từ biệt nhé!  
         Biết khi nào gặp lại
Bàng hoàng thay ai gọi tiếng dịu êm?

Những tưởng là... Thôi thế thế là xong
Là không gì chút tơ lòng vương vấn.
Những đã tưởng lời cạn còn ôm hận
Nhưng lạ thay, hết giận lại rồi thương.

Chút kỷ niệm sao rung mãi hồi chuông
Âm vang nhẹ làm tim ai đau buốt?
Nhẹ như gió thoảng bay ngoài ngõ trước
Mà hương thầm còn đọng suốt hồn ai...

Dẫu xót xa người đi chẳng đoái hoài
Chẳng ngoái lại, dù một lần thăm viếng.
Nhưng sâu thẳm vẫn nhẹ nhàng xao xuyến
Tiếng chuông ngân trong tiếng gọi trở về!

   HG


MT xin gửi lời tâm sự tới nhà thơ Kim Oanh .Mong nhà thơ hãy viết nhiều thơ hay nhiều nhiều hơn nữa. Mong nhà thơ hãy luôn tin yêu và hy vọng vào cuộc sống, dẫu có ngàn trở ngại và khó khăn .

Đừng từ biệt người ơi đừng từ biệt!!!
Trái tim ta đã thổn thức vì thơ
Đừng từ biệt người ơi đừng ly biệt!!!
Tiếng lòng ta sức kiệt chẳng tròn hơi

Người xa lạ mà ta đau, ta cảm
Bởi cuộc đời sao nhiều nỗi truân chuyên
Người là thơ, người tặng ta cảm xúc
Tuổi với đời, người là một niềm tin.

Dẫu cay đắng, người nói lời chua xót
Sao lòng mình vẫn chờ tiếng chuông ngân:
"Tình yêu, niềm tin vào cuộc sống "
Với cuộc đời thu đợi đoá Quỳnh thơm.
MT
HanSiNguyen 20.05.2009 23:31:11 (permalink)
0


Trích đoạn:

Ánh Tà

Anh vay em cả bình minh
Cớ sao lại trả tội tình hoàng hôn?

Nồng nàn
   siết chặt vòng ôm
Cuồng giông
 dậy sóng
       dập dồn
               ngất ngây... 

Lả lơi...
 Ngày trả
         Đêm vay
Giá băng tê tái  tháng ngày lửng lơ
Còn đây chiếc bóng chơ vơ
Mình em trôi giữa vật vờ nắng sa...

Giận thân hắt toẹt ánh tà
Giữa sông nhào lộn bóng ta...

Rồi chìm!

SG 26/03/2009

Kim Oanh


ÁNH TÀ

Thơ Kim Oanh - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên



Ca từ

ÁNH TÀ

CM 80 Bossa

Người vay em cả hồn trinh
Người vay em cả bình minh
Cớ sao lại trả tội tình hoàng hôn?

Vầng trăng thanh hé đầu non
Bờ môi xinh hiến nụ hôn
Bão giông
dậy sóng
dập dồn
ngất ngây...

Lả lơi...
Ngày trả
Đêm vay
Giá băng tê tái tháng ngày lửng lơ
Còn đây chiếc bóng chơ vơ
Mình em trôi giữa vật vờ nắng sa...

Giận thân hắt toẹt ánh tà
Giữa sông nhào lộn
....bóng ta... rồi chìm!

(Trở lại từ đầu)

Giận thân hắt toẹt ánh tà
Giữa sông nhào lộn
....bóng ta... rồi chìm!

Kim Oanh
HSN-36-1056

HanSiNguyen 29.05.2009 00:37:59 (permalink)
0

Trích đoạn: HanSiNguyen

 
NỤ HÔN ƠI
 
Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Tiếng hát Đăng Tuấn
 

 
Ca từ
 

NỤ HÔN ƠI
CM 80
 
Hãy cuốn em đi
Ơi những nụ hôn!
Đưa em đến tận cùng mơ ước
Nơi bình yên chưa bao giờ tới được
Vùng trời riêng em, ánh sáng riêng em...
 
Nụ hôn ơi!
Xin ve vuốt dịu êm
Đêm xuân mộng
         khát khao
               cuồng vọng,
Đáy đại dương nổi sóng cồn cào
Ngọn tình triều lớp lớp dâng cao
                       (lớp lớp dâng cao)
===> 
Đốt cháy em đi
Ơi những nụ hôn    
Đưa em đến tận cùng thế giới
Xa thật xa... vùng đầm lầy tăm tối.
Quên lối nhân gian ... tìm cõi địa đàng
 
Diệu kỳ thay!
       khi men tình ngập tràn
Thì đất trời
       nghiêng ngả
               ngọt ngào say.
Tiếp sức em đi, vững bước chiều nay 
Vị hương nào em gục ngã đêm này ? ===>
------------------------------------
Vị hương nào em gục ngã đêm này ?
Vị hương nào em gục ngã đêm này ?
 
Trần Hương Giang
   HSN-35-1031
 


NỤ HÔN ƠI

Thơ Trần Hương Giang
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Quỳnh Lan


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2009 00:50:15 bởi HanSiNguyen >
Mùa Thu 31.05.2009 12:55:44 (permalink)
0
DỖ
Phạm Bá Chiểu

Em muốn khóc vơi nỗi buồn, em khóc
Rồi chạy ra thổ lộ với mưa đêm
Buồn đến thế mưa không hề dỗ nín
Mà ào ào mưa đêm khóc cùng em

Lòng đầy sóng em chạy ra cùng biển
Lòng những mong biển dỗ sóng em êm
Buồn đến thế biển không hề biết dỗ
Mà ầm ầm biển vỗ sóng cùng em

Lòng cháy dậy ngọn lửa tình ngây ngất
Đến cùng anh nhờ dập lửa em yên
Buồn đến thế anh không hề dập lửa
Mà bừng bừng anh cháy lửa cùng em!





_________________________________
ĐÔI ÁNH CHIA XA LỬA PHƯỢNG HỒNG NHÒE TẮT
ĐÔI ÁNH CHIA XA TOẠC CẢ TIẾNG VE SẦU
_________________________________
GIỌT CHIM HÓT RƠI TRONG NHƯ HẠT NGỌC
LÚNG LIẾNG EM ĐEO TRÊN VẦNG NGỰC TRĂNG NGÀ
_________________________________
ĐÊM VŨ HỘI NGỌN LỬA CÙNG MÚA HÁT
VÁY EM XÒE GIAM CẢ NÚI, TRỜI, MÂY…
_________________________________
THUNG LŨNG MƯỜNG HOA MÙA VÀNG QUÀNG NẮNG TRẮNG
RUỘNG BẬC THANG NÂNG BƯỚC GIÓ LÊN TRỜI
HanSiNguyen 14.06.2009 20:27:20 (permalink)
0
ÁNH TÀ

Thơ Kim Oanh - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ Đăng Tuấn




Ca từ

ÁNH TÀ
CM 80 Bossa

Người vay em cả hồn trinh
Người vay em cả bình minh
Cớ sao lại trả tội tình hoàng hôn?

Vầng trăng thanh hé đầu non
Bờ môi xinh hiến nụ hôn
Bão giông
dậy sóng
dập dồn
ngất ngây...

Lả lơi...
Ngày trả
Đêm vay
Giá băng tê tái tháng ngày lửng lơ
Còn đây chiếc bóng chơ vơ
Mình em trôi giữa vật vờ nắng sa...

Giận thân hắt toẹt ánh tà
Giữa sông nhào lộn
....bóng ta... rồi chìm!

(Trở lại từ đầu)

Giận thân hắt toẹt ánh tà
Giữa sông nhào lộn
....bóng ta... rồi chìm!

Kim Oanh
HSN-36-1056

HanSiNguyen 08.07.2009 07:47:07 (permalink)
0
TRẦM HƯƠNG

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Ca sĩ Đăng Tuấn



Trầm hương tỏa ngát giữa màn đêm
Trầm hương gợi chan chứa nỗi niềm
Trầm hương len sâu vào ký ức chưa quên
Trầm hương khơi muôn ngàn nỗi nhớ muộn phiền

Đàn ai thánh thót vang ngoài song
Đàn ai làm dậy sóng cung lòng
Đàn ơi ru ai mà trỗi khúc thu phong
Đàn ai vang xa ngoài vạn lý mênh mông

Bát ngát muôn trùng sóng
Thoảng như tiếng gọi người
Đêm nay ai mong cung đàn viễn xứ
Đêm nay ta say hương trầm trầm ơi

(Bát ngát muôn trùng sóng
Thoảng như tiếng gọi người
Đêm nay ai mong cung đàn viễn xứ
Đêm nay ta say hương trầm trầm ơi)


Trầm hương tỏa ngát giữa màn đêm
Trầm hương gợi chan chứa nỗi niềm
Trầm hương len sâu vào ký ức chưa quên
Trầm hương khơi muôn ngàn nỗi nhớ muộn phiền

Thuyền ai thấp thoáng trong màn sương
Thuyền ơi về đâu giữa đêm trường
Thuyền ơi mau quay về ghé bến Tiêu Tương
Tình ơi bao năm rồi chưa dứt yêu thương

Bát ngát muôn trùng sóng
Thoảng như tiếng gọi người
Đêm nay ai mong cung đàn viễn xứ
Đêm nay ta say hương trầm trầm ơi

Hàn Sĩ Nguyên
KimGiang 17.07.2009 22:32:36 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

HỌ NHÀ  GIANG....

Trong vườn Thư quán bao  la.
Họ Giang có chín...gọi là Cửu Giang.
Nếu như cả họ trình làng,
Chắc vườn Thư quán mênh mang nước đầy.
Thương Giang sẽ dẫn chứng ngay,
Tam,Kim,Ngân,Lưu... vào đây lâu rồi...
Hàn,Thu,Hương,Trúc ,Thương-tôi,
Là năm sông mới vào thôi...ấy mà.
Hôm nào cả họ nhà ta
Rủ nhau ra mắt...hẳn là choáng thay....
Vườn thơ...thành biển nước đầy
Chín sông đổ cả về đây một dòng
Cửu Giang -Một họ chín sông.
Nhất trong Thư quán đúng không mọi người?
                            
-Thương Giang-


TG mạn phép tặng gia chủ Kim Giang bài thơ vì cùng bút danh tên Giang.Chúc KG có nhiều thơ hay.


Thương Giang! Dẫu đằng ấy là con gái vẫn thật ấm lòng khi thấy nick Thương Giang...Hi hi .
Theo chân bạn mình cùng đi nhận họ hàng tên Giang nha

Chào Trần Hương Giang!



NHỮNG DÒNG SÔNG HÁT

Ơi những dòng SÔNG...Cửu Long Giang
Là Lụa nhân gian dưới Trăng vàng
Tắm mát đôi bờ cơn nắng Hạ
Nhân niềm hạnh phúc lúc Xuân sang

Này anh này chị này em gái
Sóng sánh duyên quê với hội làng
Chảy mãi tươi nguồn thơ lai láng
Chung hoà Thiên khúc Cửu Long Giang

Kim Giang

Thu Giang 27.07.2009 23:09:00 (permalink)
0
Ý HAY...


Thương Giang có ý thật hay
Những dòng sông hợp...bắt tay đi nào
Vườn thơ ra mắt làm sao
Khách thơ thuyền đón chia nhau tiếp mời.
Trúc Giang
 
 
 
NGHĨA ĐẸP 
 

Thương Giang- mạch nước đã khơi
Phù sa bồi đắp nơi nơi đẹp giàu
Chư Giang tụ tập đi nào
Tưới xanh Thư Quán ngạt ngào tình ta!
Thu Giang


Thay đổi trang: << < 1920 | Trang 20 của 20 trang, bài viết từ 286 đến 298 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9