THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 35 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 515 bài trong đề mục
tovinhnghiem 17.10.2008 22:25:48 (permalink)
0
Trông em màu áo tím hoa
Dịu dàng quyến rủ tình ta theo cùng
Trên đường em bước ung dung
Em nào có biết anh hùng theo sau.
Tiếng em mật giọng ngọt ngào
Lòng anh ngơ ngẩn lời chào cũng quên
Em ngoảnh mặt anh buồn tênh
Ngắm màu áo tím mình ên nỗi buồn.

tovinhnghiem

banglang07 18.10.2008 08:13:22 (permalink)
0

Trông em màu áo tím hoa
Dịu dàng quyến rủ tình ta theo cùng
Trên đường em bước ung dung
Em nào có biết anh hùng theo sau.
Tiếng em mật giọng ngọt ngào
Lòng anh ngơ ngẩn lời chào cũng quên
Em ngoảnh mặt anh buồn tênh
Ngắm màu áo tím mình ên nỗi buồn.

tovinhnghiem

   


Áo em màu tím hoa Cà
Cái màu tím biếc mộng mơ thuở nào
Bởi say hương mật ngọt ngào
Gặp anh quên cả lời chào làm quen
Ước gì thiên lý hữu duyên
Anh hùng sánh với thuyền quyên thỏa lòng …
BL07

Hihiiiii… Chào Tô Vĩnh Nghiêm ! Cám ơn bạn đã ghé thăm BL . Thơ của bạn thật hay . BL họa lại cho vui vậy thôi , thơ mà bạn . Chúc bạn có thật nhiều thơ hay cho BL và bạn bè thưởng thức nha !






banglang07 18.10.2008 11:01:42 (permalink)
0

CÓ CHI ĐÂU


Có chi...than thở Phật Trời
Ai nào nở trách những lời yêu thương
Tình yêu có đến trăm đường
Tình huynh nghĩa muội vấn vương lâu dài
Chuyện tình đôi lứa gái trai
Tơ hồng trói buộc duyên ai nấy nhờ
Đơn phương đón nhận bơ vơ
Yêu người ngoảnh mặt hửng hờ chịu thôi
Yêu nhầm chót lưỡi đầu môi
Đẩy đưa ong bướm để rồi khổ đau...
Huynh giờ tóc đã phai màu
Đâu còn phong độ dạt dào như xưa
Muội còn nhiều kẻ đón đưa
Chông chênh khập khểnh sao vừa xứng đôi
Xin đừng nghỉ ngợi xa xôi
Hiểu lầm vớ vẫn để rồi tội huynh
Giao lưu trao đổi thơ tình
Kết nghĩa huynh muội chúng mình bên nhau
Đợi chờ cho đến ngày nào
Muội mặc áo cưới...huynh chào tiển đưa...

                  -NS-

   


Hihiiii….Nghe huynh nói kìa
Cái gì mà tóc phai màu hả huynh ?
Phai màu thì nhuộm cho đen
Ra đường mỹ nữ làm quen mấy hồi
( Muội đùa huynh đấy huynh ơi ! )
Tình yêu là sợi tơ trời ai giăng
Hữu duyên thiên lý ngàn năm
Bắc cực – Nam cực vẫn gần bên nhau
Tình yêu là phép nhiệm màu
Áo em tím ngát , qua cầu gió bay
Rượu nồng không uống mà say
Bụi trần nhuốm bạc vẫn đầy mộng mơ
Tình yêu là một bài thơ
Bài thơ diễm tuyệt , ngẩn ngơ lòng người
Tình yêu là hạt mưa rơi
Giữa mùa nắng hạn rửa trôi muộn phiền
Tình yêu – gió thổi trăm miền
Tình yêu là ngọn nến hồng lung linh
Tình yêu là đóa hoa xinh
Ai kia vẫn gởi cho huynh mỗi ngày
Tình yêu là trái tim này
Bồi hồi đập giữa vòng tay của chàng
Tình yêu là chút mơ màng
Chiều thu một cánh lá vàng nhẹ rơi
Tình yêu – nếu gặp , huynh ơi !
Mong huynh giữ lấy suốt đời nha huynh !
BL07



Huynh thân mến của muội ơi !
Huynh ko trách muội nhưng tẩu tẩu thì có đấy . Huynh có biết tại sao vừa rồi muội bặt vô âm tín ko ? Vì có người “khủng bố” muội đó . Một cô gái nhắn tin cho muội bảo muội hãy cẩn thận , coi chừng cái mặt của muội . Thế là muội sợ quá phải trốn vào rừng ở ẩn 1 thời gian . Hôm nay thấy êm êm mới dám “tái xuất DĐ” . Thế nên muội mới cầu trời phật bảo vệ muội cho an tâm . Khổ nỗi muội chỉ biết làm thơ tình . Mà làm thơ tình thì sợ tẩu tẩu … Ôi , sao mà muội khổ thế huynh ơi !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2008 11:05:18 bởi banglang07 >
banglang07 18.10.2008 11:14:14 (permalink)
0


Hoa tím thôi bay lòng ai nhớ lắm
Nhớ ngày xưa mộng đằm thắm hoa lăng
Nhớ mảnh tròn trăng ngày rằm hò hẹn
Tình yêu trọn vẹn duyên kết trăm năm.

Kha Hán Quân

   


Chiều nay hoa tím đã thôi bay
Tìm đâu được nữa , mối tình say ?
Tìm đâu tròn mảnh trăng hò hẹn ?
Tìm đâu nguyên vẹn trái tim này ….
BL07


kimrbl 18.10.2008 12:46:08 (permalink)
0


Hoa tím thôi bay lòng ai nhớ lắm
Nhớ ngày xưa mộng đằm thắm hoa lăng
Nhớ mảnh tròn trăng ngày rằm hò hẹn
Tình yêu trọn vẹn duyên kết trăm năm.

Kha Hán Quân

   


Chiều nay hoa tím đã thôi bay
Tìm đâu được nữa , mối tình say ?
Tìm đâu tròn mảnh trăng hò hẹn ?
Tìm đâu nguyên vẹn trái tim này ….
BL07



 
Chiều nay hoa tím vẫn bay bay
Vẫn có mối tình người đợi say
Trăng vẫn tròn nguyên lời hẹn ước
Cùng ai chung nhịp trái tim này
kimrbl
 
Nhân Sơn 18.10.2008 16:11:34 (permalink)
0
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG


Trên đời ai chẳng muốn yêu
Đời huynh thua thiệt quá nhiều mà thôi
Cam đành chấp nhận đơn côi
Gây chi nghịch cảnh ai rồi buồn thêm
Một mình đối bóng thâu đêm
Nhìn bạn hạnh phúc êm đềm tủi thân
Kiếp trước có mắc nợ nần
Kiếp này phải trả phân vân làm gì
Đơn phương ôm mối tình si
Yêu trong thầm lặng...can chi đâu nào
Đời người thấm thoát qua mau
Trở thành cát bụi bay vào hư không
Nhẹ nhàng thoải mái trong lòng
Còn hơn ôm khổ chất chồng càng cao
Thà rằng chẳng gặp mặt nhau
Yêu trong tâm tưởng dạt dào mộng mơ
Yêu nhau qua những tình thơ
Gặp rồi chuốt lấy hửng hờ buồn hơn
Xin em đừng có trách hờn
Tên em thầm gọi chập chờn trong mê
Nhớ em ruột thắt tái tê
Yêu không dám nói... ủ ê não lòng
Chờ ngày em bước sang sông
Nhìn em lần cuối mênh mông lối về...

                -NS-
banglang07 19.10.2008 08:08:21 (permalink)
0
Hoa tím thôi bay lòng ai nhớ lắm
Nhớ ngày xưa mộng đằm thắm hoa lăng
Nhớ mảnh tròn trăng ngày rằm hò hẹn
Tình yêu trọn vẹn duyên kết trăm năm.

Kha Hán Quân

   


Chiều nay hoa tím đã thôi bay
Tìm đâu được nữa , mối tình say ?
Tìm đâu tròn mảnh trăng hò hẹn ?
Tìm đâu nguyên vẹn trái tim này ….
BL07




Chiều nay hoa tím vẫn bay bay
Vẫn có mối tình người đợi say
Trăng vẫn tròn nguyên lời hẹn ước
Cùng ai chung nhịp trái tim này
kimrbl

   


Chiều nay hoa tím vẫn bay
Mà hương tình đã nhạt phai mất rồi
Trăng xưa vẫn sáng giữa trời
Người xưa đã lỡ quên lời thề xưa …
BL07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2008 08:09:23 bởi banglang07 >
kimrbl 19.10.2008 09:55:41 (permalink)
0



Chiều nay hoa tím vẫn bay
Mà hương tình đã nhạt phai mất rồi
Trăng xưa vẫn sáng giữa trời
Người xưa đã lỡ quên lời thề xưa …
BL07


 
Chiều nay hoa tím vẫn bay
Chiều nay lòng vẫn còn say men tình
Chiều nay tất cả lặng thinh
Để nghe chỉ tiếng tim mình đang yêu...
kimrbl
banglang07 19.10.2008 18:58:31 (permalink)
0


HOA XOAN


Nhà em có một cây Xoan
Xuân về hoa nở tím ngần trời xanh
Dịu dàng cánh nhỏ mong manh
Hương thơm thanh khiết trong lành bay xa
Lung linh dưới ánh trăng ngà
Trang thơ em mở cánh hoa bay vào
Hoa chiều rụng tím bờ ao
Nổi đầy mặt nước như sao trên trời
Hoa Xoan bé nhỏ giữa đời
Tím màu thương nhớ , ai người nhớ hoa ? ...
BL07


banglang07 19.10.2008 19:01:32 (permalink)
0


MƯA HOA

Gió lay đổ trận mưa hoa

Vàng bông điệp rải sao sa khắp trời

Chiều nay vắng bóng anh rồi

Em ngồi ngơ ngẩn giữa trời đầy hoa …

BL07

banglang07 19.10.2008 19:03:56 (permalink)
0



MƯA HOA

Gió lay đổ trận mưa hoa

Vàng bông điệp rải sao sa khắp trời

Chiều nay vắng bóng anh rồi

Em ngồi ngơ ngẩn giữa trời đầy hoa …

BL07



   

Bằng Lăng thật lắm loại hoa

Mai vàng nở rộ như là vàng thoi
Chiều nay gió cuốn đầy trời
Người ta cứ ngỡ vàng rơi đầy đường
kimrbl

   

Ôi chao hoàng hậu tuyệt vời
Ngập lối thu xưa trao lời hẹn ước
Thiên duyên định trước Kim, Lăng
Trai tài gái sắc hoa giăng lối về...
hungho_08

   
Cơn bảo đi qua lá đổ vườn ngà
Trông xa dáng vấp kêu sa em về
Lối xưa vườn cũ hoa quê
Lập loè ánh sáng trăng thề tóc em.
(Một lần và mãi mãi tri ân BL , một người con gái khả ái và nhân hâu. Nghiêm rất thích hoa, BL cho Nghiêm xin thật nhiều hoa nhé !)
tovinhnghiem

Tương tư trông ánh tà dư
Chiều thu sao trĩu tâm tư não nề
Đường xưa chờ đón người về
Cho tròn hẹn ước duyên thề với nhau
tvn

Hoa vàng Lăng trải đường ngang
Kim huynh ướm bước chân sang qua cùng
Trên đường đôi bước ung dung
Biển xanh mây trắng ta cùng hoạ thơ.
(Nghiêm đệ mừng Kim huynh đến nhà và hoạ thơ cùng tỷ tỷ BL xinh xắn dịu dàng, nhân ái.)
tovinhnghiem)


   

Trời ơi ! Huynh đệ nhà này đúng là con nhà nòi mà . Xuất khẩu thành thơ làm BL cứ rối loạn cả tâm trí lên , ko biết ứng phó làm sao nữa . Lại còn cái anh chàng Kim kia . Cái hoa đó mà chàng ta bảo là hoa mai ??? Ba huynh đệ nhà chàng ( Kim , Hùng , Nghiêm ) hãy trả lời cho chính xác đó là hoa gì ? Hoa gì mà ở SG và các vùng lân cận ( vì ở nơi khác thì BL ko biết  ) hiện nay người ta trồng rất nhiều ? Nếu nói sai sẽ bị phạt đó .
Còn bây giờ BL mời huynh đệ nhà chàng thưởng thức 1 loài hoa nữa đây . Hoa này thì ko đố đâu .



HOA PHÙ DUNG
  
Phù Dung sớm nở , tối tàn
Thoảng vào mây gió mênh mang hương đời
Ngắn dài cũng một kiếp thôi
Từ trong cát bụi đầy vơi mà thành
Niềm vui vốn rất mong manh
Nâng niu từng chút ta dành cho nhau
Mai về đâu ? Mốt về đâu ?
Sắc hoa màu nhớ hát câu ân tình
Trắng ngần cái buổi bình minh
Đỏ hồng cái buổi hoàng hôn giã từ
Xin người giữ lấy cơn mơ
Ngổn ngang cánh hạc hư vô cuối trời
Xin người giữ lấy một người
Như Phù Dung đó - xa rồi là xa ...
Ừ thôi , cũng trọn kiếp hoa
Sắc hương gửi lại bao la đất trời
Để cho ai có nụ cười
Để cho ai có một thời mộng mơ ...
BL07




banglang07 20.10.2008 14:52:15 (permalink)
0
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG


Trên đời ai chẳng muốn yêu
Đời huynh thua thiệt quá nhiều mà thôi
Cam đành chấp nhận đơn côi
Gây chi nghịch cảnh ai rồi buồn thêm
Một mình đối bóng thâu đêm
Nhìn bạn hạnh phúc êm đềm tủi thân
Kiếp trước có mắc nợ nần
Kiếp này phải trả phân vân làm gì
Đơn phương ôm mối tình si
Yêu trong thầm lặng...can chi đâu nào
Đời người thấm thoát qua mau
Trở thành cát bụi bay vào hư không
Nhẹ nhàng thoải mái trong lòng
Còn hơn ôm khổ chất chồng càng cao
Thà rằng chẳng gặp mặt nhau
Yêu trong tâm tưởng dạt dào mộng mơ
Yêu nhau qua những tình thơ
Gặp rồi chuốt lấy hửng hờ buồn hơn
Xin em đừng có trách hờn
Tên em thầm gọi chập chờn trong mê
Nhớ em ruột thắt tái tê
Yêu không dám nói... ủ ê não lòng
Chờ ngày em bước sang sông
Nhìn em lần cuối mênh mông lối về...

                -NS-

   



                    MỘT NỬA

Anh ơi ! Một nửa vầng trăng
Đêm đen vẫn sáng – dù trăng không tròn
Nếu là một nửa hoàng hôn
Nắng chiều vẫn tím , hoàng hôn vẫn nồng
Nếu là một nửa ước mong
Thì thôi , thế cũng vừa lòng cùng nhau
Nếu là một nửa nỗi đau
Có người san sẻ - nỗi đau nhạt nhòa
Nếu là một nửa đóa hoa
Hoa kia mãi vẫn cứ là hoa thôi
Nếu là nửa áng mây trôi
Gió chiều cũng chẳng ngừng lời hát ca
Nếu là nửa quãng đường xa
Bước chân đỡ mỏi , tình ta nên gần
Nếu là nửa chút ngại ngần
Một ngày mình sẽ hiểu lòng của nhau
Nếu lời anh nói nửa câu
Em biết hết , chẳng sai đâu anh à
Dòng sông một nửa – đôi bờ
Ngắn đi khoảng cách – chuyến đò qua mau
Anh ơi ! Nếu nửa tình yêu
Hồn em chết lặng những chiều tương tư …
BL07



kimrbl 20.10.2008 15:06:24 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

MƯA HOA

Gió lay đổ trận mưa hoa

Vàng bông điệp rải sao sa khắp trời

Chiều nay vắng bóng anh rồi

Em ngồi ngơ ngẩn giữa trời đầy hoa …

BL07



   

Bằng Lăng thật lắm loại hoa

Mai vàng nở rộ như là vàng thoi
Chiều nay gió cuốn đầy trời
Người ta cứ ngỡ vàng rơi đầy đường
kimrbl

   

Ôi chao hoàng hậu tuyệt vời
Ngập lối thu xưa trao lời hẹn ước
Thiên duyên định trước Kim, Lăng
Trai tài gái sắc hoa giăng lối về...
hungho_08

   
Cơn bảo đi qua lá đổ vườn ngà
Trông xa dáng vấp kêu sa em về
Lối xưa vườn cũ hoa quê
Lập loè ánh sáng trăng thề tóc em.
(Một lần và mãi mãi tri ân BL , một người con gái khả ái và nhân hâu. Nghiêm rất thích hoa, BL cho Nghiêm xin thật nhiều hoa nhé !)
tovinhnghiem

Tương tư trông ánh tà dư
Chiều thu sao trĩu tâm tư não nề
Đường xưa chờ đón người về
Cho tròn hẹn ước duyên thề với nhau
tvn

Hoa vàng Lăng trải đường ngang
Kim huynh ướm bước chân sang qua cùng
Trên đường đôi bước ung dung
Biển xanh mây trắng ta cùng hoạ thơ.
(Nghiêm đệ mừng Kim huynh đến nhà và hoạ thơ cùng tỷ tỷ BL xinh xắn dịu dàng, nhân ái.)
tovinhnghiem)


   

Trời ơi ! Huynh đệ nhà này đúng là con nhà nòi mà . Xuất khẩu thành thơ làm BL cứ rối loạn cả tâm trí lên , ko biết ứng phó làm sao nữa . Lại còn cái anh chàng Kim kia . Cái hoa đó mà chàng ta bảo là hoa mai ??? Ba huynh đệ nhà chàng ( Kim , Hùng , Nghiêm ) hãy trả lời cho chính xác đó là hoa gì ? Hoa gì mà ở SG và các vùng lân cận ( vì ở nơi khác thì BL ko biết  ) hiện nay người ta trồng rất nhiều ? Nếu nói sai sẽ bị phạt đó .
Còn bây giờ BL mời huynh đệ nhà chàng thưởng thức 1 loài hoa nữa đây . Hoa này thì ko đố đâu .



HOA PHÙ DUNG
  
Phù Dung sớm nở , tối tàn
Thoảng vào mây gió mênh mang hương đời
Ngắn dài cũng một kiếp thôi
Từ trong cát bụi đầy vơi mà thành
Niềm vui vốn rất mong manh
Nâng niu từng chút ta dành cho nhau
Mai về đâu ? Mốt về đâu ?
Sắc hoa màu nhớ hát câu ân tình
Trắng ngần cái buổi bình minh
Đỏ hồng cái buổi hoàng hôn giã từ
Xin người giữ lấy cơn mơ
Ngổn ngang cánh hạc hư vô cuối trời
Xin người giữ lấy một người
Như Phù Dung đó - xa rồi là xa ...
Ừ thôi , cũng trọn kiếp hoa
Sắc hương gửi lại bao la đất trời
Để cho ai có nụ cười
Để cho ai có một thời mộng mơ ...
BL07





 
Thương thay một kiếp phù dung
Sáng trắng , trưa hồng , tàn lại đỏ tươi
Sắc màu thay đổi quá trời
Bị đời bóng gió chỉ người lẳng lơ...
kimrbl
anhtrangthu 20.10.2008 15:23:59 (permalink)
0


TÌNH ĐƠN PHƯƠNG


Trên đời ai chẳng muốn yêu
Đời huynh thua thiệt quá nhiều mà thôi
Cam đành chấp nhận đơn côi
Gây chi nghịch cảnh ai rồi buồn thêm
Một mình đối bóng thâu đêm
Nhìn bạn hạnh phúc êm đềm tủi thân
Kiếp trước có mắc nợ nần
Kiếp này phải trả phân vân làm gì
Đơn phương ôm mối tình si
Yêu trong thầm lặng...can chi đâu nào
Đời người thấm thoát qua mau
Trở thành cát bụi bay vào hư không
Nhẹ nhàng thoải mái trong lòng
Còn hơn ôm khổ chất chồng càng cao
Thà rằng chẳng gặp mặt nhau
Yêu trong tâm tưởng dạt dào mộng mơ
Yêu nhau qua những tình thơ
Gặp rồi chuốt lấy hửng hờ buồn hơn
Xin em đừng có trách hờn
Tên em thầm gọi chập chờn trong mê
Nhớ em ruột thắt tái tê
Yêu không dám nói... ủ ê não lòng
Chờ ngày em bước sang sông
Nhìn em lần cuối mênh mông lối về...

                -NS-

   



                    MỘT NỬA

Anh ơi ! Một nửa vầng trăng
Đêm đen vẫn sáng – dù trăng không tròn
Nếu là một nửa hoàng hôn
Nắng chiều vẫn tím , hoàng hôn vẫn nồng
Nếu là một nửa ước mong
Thì thôi , thế cũng vừa lòng cùng nhau
Nếu là một nửa nỗi đau
Có người san sẻ - nỗi đau nhạt nhòa
Nếu là một nửa đóa hoa
Hoa kia mãi vẫn cứ là hoa thôi
Nếu là nửa áng mây trôi
Gió chiều cũng chẳng ngừng lời hát ca
Nếu là nửa quãng đường xa
Bước chân đỡ mỏi , tình ta nên gần
Nếu là nửa chút ngại ngần
Một ngày mình sẽ hiểu lòng của nhau
Nếu lời anh nói nửa câu
Em biết hết , chẳng sai đâu anh à
Dòng sông một nửa – đôi bờ
Ngắn đi khoảng cách – chuyến đò qua mau
Anh ơi ! Nếu nửa tình yêu
Hồn em chết lặng những chiều tương tư …
BL07






Em về nói nửa lời yêu
Để cho anh mất cả chiều tương tư...
anhtrangthu


SĨ ĐOAN 20.10.2008 20:48:20 (permalink)
0

TÌNH ĐƠN PHƯƠNG


Trên đời ai chẳng muốn yêu
Đời huynh thua thiệt quá nhiều mà thôi
Cam đành chấp nhận đơn côi
Gây chi nghịch cảnh ai rồi buồn thêm
Một mình đối bóng thâu đêm
Nhìn bạn hạnh phúc êm đềm tủi thân
Kiếp trước có mắc nợ nần
Kiếp này phải trả phân vân làm gì
Đơn phương ôm mối tình si
Yêu trong thầm lặng...can chi đâu nào
Đời người thấm thoát qua mau
Trở thành cát bụi bay vào hư không
Nhẹ nhàng thoải mái trong lòng
Còn hơn ôm khổ chất chồng càng cao
Thà rằng chẳng gặp mặt nhau
Yêu trong tâm tưởng dạt dào mộng mơ
Yêu nhau qua những tình thơ
Gặp rồi chuốt lấy hửng hờ buồn hơn
Xin em đừng có trách hờn
Tên em thầm gọi chập chờn trong mê
Nhớ em ruột thắt tái tê
Yêu không dám nói... ủ ê não lòng
Chờ ngày em bước sang sông
Nhìn em lần cuối mênh mông lối về...

               -NS-

   



                    MỘT NỬA

Anh ơi ! Một nửa vầng trăng
Đêm đen vẫn sáng – dù trăng không tròn
Nếu là một nửa hoàng hôn
Nắng chiều vẫn tím , hoàng hôn vẫn nồng
Nếu là một nửa ước mong
Thì thôi , thế cũng vừa lòng cùng nhau
Nếu là một nửa nỗi đau
Có người san sẻ - nỗi đau nhạt nhòa
Nếu là một nửa đóa hoa
Hoa kia mãi vẫn cứ là hoa thôi
Nếu là nửa áng mây trôi
Gió chiều cũng chẳng ngừng lời hát ca
Nếu là nửa quãng đường xa
Bước chân đỡ mỏi , tình ta nên gần
Nếu là nửa chút ngại ngần
Một ngày mình sẽ hiểu lòng của nhau
Nếu lời anh nói nửa câu
Em biết hết , chẳng sai đâu anh à
Dòng sông một nửa – đôi bờ
Ngắn đi khoảng cách – chuyến đò qua mau
Anh ơi ! Nếu nửa tình yêu
Hồn em chết lặng những chiều tương tư …
BL07







Em về nói nửa lời yêu
Để cho anh mất cả chiều tương tư...
anhtrangthu



_____________________________

Anh ơi! Trời đã về chiều
Nắng tan, sương phủ, đìu hiu gió ngàn,
Mây giăng, bão tố muôn đàng...
Nửa câu tình ái- phủ phàng đành sao???
"Tình trong như đã"... hãy trao
nên câu thệ ước- xiết bao ân tình!!!
SD 20/10/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2008 08:47:37 bởi SĨ ĐOAN >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 35 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 515 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9