THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 35 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 515 bài trong đề mục
kimrbl 28.10.2008 17:33:42 (permalink)
0

TÌNH ĐƠN PHƯƠNG


Trên đời ai chẳng muốn yêu
Đời huynh thua thiệt quá nhiều mà thôi
Cam đành chấp nhận đơn côi
Gây chi nghịch cảnh ai rồi buồn thêm
Một mình đối bóng thâu đêm
Nhìn bạn hạnh phúc êm đềm tủi thân
Kiếp trước có mắc nợ nần
Kiếp này phải trả phân vân làm gì
Đơn phương ôm mối tình si
Yêu trong thầm lặng...can chi đâu nào
Đời người thấm thoát qua mau
Trở thành cát bụi bay vào hư không
Nhẹ nhàng thoải mái trong lòng
Còn hơn ôm khổ chất chồng càng cao
Thà rằng chẳng gặp mặt nhau
Yêu trong tâm tưởng dạt dào mộng mơ
Yêu nhau qua những tình thơ
Gặp rồi chuốt lấy hửng hờ buồn hơn
Xin em đừng có trách hờn
Tên em thầm gọi chập chờn trong mê
Nhớ em ruột thắt tái tê
Yêu không dám nói... ủ ê não lòng
Chờ ngày em bước sang sông
Nhìn em lần cuối mênh mông lối về...

             -NS-

   



                    MỘT NỬA

Anh ơi ! Một nửa vầng trăng
Đêm đen vẫn sáng – dù trăng không tròn
Nếu là một nửa hoàng hôn
Nắng chiều vẫn tím , hoàng hôn vẫn nồng
Nếu là một nửa ước mong
Thì thôi , thế cũng vừa lòng cùng nhau
Nếu là một nửa nỗi đau
Có người san sẻ - nỗi đau nhạt nhòa
Nếu là một nửa đóa hoa
Hoa kia mãi vẫn cứ là hoa thôi
Nếu là nửa áng mây trôi
Gió chiều cũng chẳng ngừng lời hát ca
Nếu là nửa quãng đường xa
Bước chân đỡ mỏi , tình ta nên gần
Nếu là nửa chút ngại ngần
Một ngày mình sẽ hiểu lòng của nhau
Nếu lời anh nói nửa câu
Em biết hết , chẳng sai đâu anh à
Dòng sông một nửa – đôi bờ
Ngắn đi khoảng cách – chuyến đò qua mau
Anh ơi ! Nếu nửa tình yêu
Hồn em chết lặng những chiều tương tư …
BL07


Em về nói nửa lời yêu
Để cho anh mất cả chiều tương tư...
anhtrangthu

__________________




Anh ơi! Trời đã về chiều

Nắng tan, sương phủ, đìu hiu gió ngàn,

Mây giăng, bão tố muôn đàng...

Nửa câu tình ái- phủ phàng đành sao???

"Tình trong như đã"... hãy trao:

Nên câu ước thệ- xiết bao thâm tình!!!

SD 20/10/08
__________________
Hởi thế nhân! Tình là gì, Phận là chi, Số thương bi???
Những chiều tà gió thoáng qua nghe lòng mình quá xót xa!!!


 
Đơn phương

Yêu nàng tôi cứ đơn phương
Cứ tương tư , cứ vấn vương một chiều
Cứ mộng mơ , cứ phiêu diêu
Cứ tặng thơ những buổi chiều nhớ em ...

Cũng là mới chỉ quen quen
Đôi lần thơ hoạ chung niềm mê say
Phận duyên cũng đã an bài
Dẫu rằng bất hạnh kéo dài bấy nay

Cũng chưa giáp mặt , cầm tay
Mà đơn phương cứ đắm say .Thật kỳ !
Nhớ câu "gặp gỡ làm chi"*
Cứ coi như mối tình si dại khờ

Nào ai cấm được tôi mơ
Cứ yêu dẫu chả ai chờ ai mong
Đơn phương cả một nỗi lòng
Dù cho em đã có chồng ...vẫn mê


*Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không ( Kiều )
 
kimrbl

Ha Ngan Ha 28.10.2008 20:14:49 (permalink)
0
  MỘT NỬA

Anh ơi ! Một nửa vầng trăng
Đêm đen vẫn sáng – dù trăng không tròn
Nếu là một nửa hoàng hôn
Nắng chiều vẫn tím , hoàng hôn vẫn nồng
Nếu là một nửa ước mong
Thì thôi , thế cũng vừa lòng cùng nhau
Nếu là một nửa nỗi đau
Có người san sẻ - nỗi đau nhạt nhòa
Nếu là một nửa đóa hoa
Hoa kia mãi vẫn cứ là hoa thôi
Nếu là nửa áng mây trôi
Gió chiều cũng chẳng ngừng lời hát ca
Nếu là nửa quãng đường xa
Bước chân đỡ mỏi , tình ta nên gần
Nếu là nửa chút ngại ngần
Một ngày mình sẽ hiểu lòng của nhau
Nếu lời anh nói nửa câu
Em biết hết , chẳng sai đâu anh à
Dòng sông một nửa – đôi bờ
Ngắn đi khoảng cách – chuyến đò qua mau
Anh ơi ! Nếu nửa tình yêu
Hồn em chết lặng những chiều tương tư …
BL07




CHỈ CÒN CÓ MỘT NỬA THÔI

Chỉ còn có một nửa thôi
Làm sao trăng sáng muôn nơi được nào
Chỉ còn một nửa vì sao
Làm sao gom được dải cao ngân hà
Chỉ còn một nửa cánh hoa
Làm sao người bó thành hoa trao người
Chỉ còn một nửa nụ cười
Làm sao có được trọn lời ai trao
Chỉ còn có nửa vuông rào
Làm sao giữ được duyên vào với người
Chỉ còn một nửa hoa tươi
Làm sao thành bó chúc người yêu hoa
Chỉ còn nửa ánh trăng ngà
Làm sao thấy rõ đường xa người về
Chỉ còn một nửa lời thề
Làm sao tìm được người về với nhau
Chỉ còn một nửa tình trao
Làm sao ta được bên nhau suốt đời
Chỉ còn một nửa tàn hơi
Làm sao ta nói trọn lời gửi trao
Người ơi! Nếu nửa đời sau
Lòng ai vẫn nghẹn thương đau đợi chờ...

hnh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 02:55:19 bởi Ha Ngan Ha >
banglang07 30.10.2008 11:35:01 (permalink)
0
  ANH TÌM VỀ...


Em ơi !..anh sẻ tìm về
Gặp người em gái miền quê đang chờ
Quên đi ngày tháng bơ vơ
Mái tranh vách lá đơn sơ thắm tình
Tình nghèo đôi bóng đẹp xinh
Đắp xây hạnh phúc chúng mình bên nhau
Gió đưa thoang thoảng hương cau
Thơm mùi lúa mới ngọt ngào tình quê
Ngở như đang sống trong mê
Yêu em thầm lặng...tái tê cõi lòng
Đơn phương ngày nhớ đêm mong
Con đò tìm lại bến sông thuở nào
Cám ơn hoa bưởi hoa cau
Cám ơn khóm trúc lao xao đón mừng
Cám ơn xôi nếp bánh thưng
Trăng thanh gió mát tưng bừng reo ca
Chúc anh tìm được mái nhà
Có em bên cạnh chan hoà yêu thương
Bao năm gian khổ phong sương
Anh đang rộn bước trên đường...mơ hoa
Giật mình tỉnh mộng xót xa
Giấc mơ thật đẹp....chỉ là giấc mơ....

                  -NS-

   


Ngày mai , anh hỡi , giấc mơ
Thành niềm vui nhỏ đơn sơ mỗi ngày
Ruộng sâu em cấy , anh cày
Bướm vàng chở nắng vàng bay khắp đồng
Nhà mình ở cạnh dòng sông
Nước trong văn vắt , mơ màng chảy xuôi
Lục Bình bông tím nhẹ trôi
Mái chèo khỏa sóng chơi vơi mạn thuyền
Giọng hò mái đẩy giao duyên
Lan trên mặt nước bồng bềnh bay xa
Đêm đêm dưới ánh trăng ngà
Vần thơ em viết chung hòa thơ anh
Hương Cau thoang thoảng trong lành
Giàn Trầu nay đã lên xanh mấy mùa
Lưng đồi nở tím hoa Mua
Sáo diều bay bổng vi vu lưng trời
Tấu lên khúc nhạc tuyệt vời
Ngân nga , thánh thót chở lời đắm say
Chúng mình tay nắm trong tay
Hương tình dịu ngọt ngất ngây men nồng
Phải chăng đây chốn tiên bồng
Hay tình yêu đến rạng hồng mắt em ?
Em xin làm áng mây mềm
Anh là ngọn gió êm đềm bên nhau
Anh ơi ! Đến vạn kiếp sau
Chúng mình nguyện mãi bên nhau chẳng rời ….
BL07

( Úm ba la ! Úm ba la ! BL đang kể chuyện cổ tích đó nha ! Tẩu tẩu ko được giận đâu nha ! )






banglang07 30.10.2008 14:28:23 (permalink)
0
(Lâu rồi Tiểu đệ Nghinh Tuấn không về thăm Bằng Lăng tỷ tỷ. Hôm nay, đọc thơ tỷ tỷ thấy nao cả lòng ở câu kết đấy. Nên tiểu đệ xin hoạ theo ý thơ nhé. Nếu có gì mạo phạm xin tỷ tỷ lượng thứ.)

CHỈ CÒN CÓ MỘT NỬA THÔI

Chỉ còn có một nửa thôi
Làm sao trăng sáng muôn nơi được nào
Chỉ còn một nửa vì sao
Làm sao gom được dải cao ngân hà
Chỉ còn một nửa cánh hoa
Làm sao người bó thành hoa trao người
Chỉ còn một nửa nụ cười
Làm sao có được trọn lời ai trao
Chỉ còn có nửa vuông rào
Làm sao giữ được duyên vào với người
Chỉ còn một nửa hoa tươi
Làm sao thành bó chúc người yêu hoa
Chỉ còn nửa ánh trăng ngà
Làm sao thấy rõ đường xa người về
Chỉ còn một nửa lời thề
Làm sao tìm được người về với nhau
Chỉ còn một nửa tình trao
Làm sao ta được bên nhau suốt đời
Chỉ còn một nửa tàn hơi
Làm sao ta nói trọn lời gửi trao
Người ơi! Nếu nửa đời sau
Lòng ai vẫn nghẹn thương đau đợi chờ...
Nghinh Tuấn

   


Người đi – một nửa đi rồi
Hồn em một nửa rã rời đớn đau
Nửa kia chết lặng u sầu
Vần thơ úa mất nửa câu giữa chừng
Ngân Hà tắt nửa sao băng
Mây đen che nửa vầng trăng ảo mờ
Tình xưa còn nửa câu thề
Đường xa chẳng hẹn ngày về người ơi !
Tơ duyên một nửa đứt rồi
Nửa này còn lại cả đời đợi ai
Đến khi cạn sức tàn hơi
Hồn em mãi vẫn chơi vơi lạc loài …
BL07

Đệ đệ thương mến của tỷ ơi !
Lâu rồi tỷ ko lên DĐ vui họa cùng các đệ được , tỷ thương nhớ các đệ vô cùng . Nhưng dạo này tỷ bận lắm đệ ơi ! Vì vậy thỉnh thoảng tỷ mới vào DĐ được . Nếu các đệ rảnh thì cứ ghé “nhà” tỷ chơi đùa thoải mái nhé . Hẹn nghỉ hè rảnh tỷ sẽ chăm ghé nhà các đệ chơi và chọc phá các đệ cho vui . Chúc các đệ làm được nhiều thơ hay nhé !







banglang07 30.10.2008 15:28:17 (permalink)
0
Đơn phương

Yêu nàng tôi cứ đơn phương
Cứ tương tư , cứ vấn vương một chiều
Cứ mộng mơ , cứ phiêu diêu
Cứ tặng thơ những buổi chiều nhớ em ...

Cũng là mới chỉ quen quen
Đôi lần thơ hoạ chung niềm mê say
Phận duyên cũng đã an bài
Dẫu rằng bất hạnh kéo dài bấy nay

Cũng chưa giáp mặt , cầm tay
Mà đơn phương cứ đắm say .Thật kỳ !
Nhớ câu "gặp gỡ làm chi"*
Cứ coi như mối tình si dại khờ

Nào ai cấm được tôi mơ
Cứ yêu dẫu chả ai chờ ai mong
Đơn phương cả một nỗi lòng
Dù cho em đã có chồng ...vẫn mê


*Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không ( Kiều )
 
kimrbl

   


Đọc thơ ai viết ngậm ngùi
Ai đơn phương để cho người đớn đau
Tơ vương một thuở ban đầu
Mộng mơ cái buổi qua cầu gió bay …
Chưa hề giáp mặt , cầm tay
Mà người xa cách đã say ai rồi
Nhớ nhung lòng dạ bồi hồi
Muốn trao nhau cả khung trời tình yêu
Cảnh đời cay đắng đã nhiều
Vẫn nghe mềm yếu những chiều nhớ thương
Hoàng hôn mờ ảo khói sương
Vài bông hoa nắng nhẹ vương nỗi buồn
Chợt nghe rưng rức trong hồn
Người ơi , phương ấy mưa tuôn ngập lòng
Còn ai mà đợi , mà mong
Thuyền xưa nay đã sang sông lâu rồi
Em nghe chết cả khoảng trời
Còn đâu nồng ấm những lời yêu xưa
Lưng đồi rụng cánh hoa Mua
Bằng Lăng cũng đã mấy mùa héo khô
Đơn phương ảo ảnh dại khờ
Để ai xa cách bến bờ trùng khơi
Thuyền tình không lái nổi trôi
Gió to , sóng cả , thì thôi … thuyền chìm
Em về đóng cửa con tim
Tình si còn cánh hoa Sim tặng người …
BL07


( Hihiiii…. Coi chừng BL tránh được tẩu tẩu kia thì lại bị tẩu tẩu này “xử” đẹp . Hihiiiii….)
 



mai77 30.10.2008 19:46:22 (permalink)
0


Đơn phương

Yêu nàng tôi cứ đơn phương
Cứ tương tư , cứ vấn vương một chiều
Cứ mộng mơ , cứ phiêu diêu
Cứ tặng thơ những buổi chiều nhớ em ...

Cũng là mới chỉ quen quen
Đôi lần thơ hoạ chung niềm mê say
Phận duyên cũng đã an bài
Dẫu rằng bất hạnh kéo dài bấy nay

Cũng chưa giáp mặt , cầm tay
Mà đơn phương cứ đắm say .Thật kỳ !
Nhớ câu "gặp gỡ làm chi"*
Cứ coi như mối tình si dại khờ

Nào ai cấm được tôi mơ
Cứ yêu dẫu chả ai chờ ai mong
Đơn phương cả một nỗi lòng
Dù cho em đã có chồng ...vẫn mê


*Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không ( Kiều )
 
kimrbl

   


Đọc thơ ai viết ngậm ngùi
Ai đơn phương để cho người đớn đau
Tơ vương một thuở ban đầu
Mộng mơ cái buổi qua cầu gió bay …
Chưa hề giáp mặt , cầm tay
Mà người xa cách đã say ai rồi
Nhớ nhung lòng dạ bồi hồi
Muốn trao nhau cả khung trời tình yêu
Cảnh đời cay đắng đã nhiều
Vẫn nghe mềm yếu những chiều nhớ thương
Hoàng hôn mờ ảo khói sương
Vài bông hoa nắng nhẹ vương nỗi buồn
Chợt nghe rưng rức trong hồn
Người ơi , phương ấy mưa tuôn ngập lòng
Còn ai mà đợi , mà mong
Thuyền xưa nay đã sang sông lâu rồi
Em nghe chết cả khoảng trời
Còn đâu nồng ấm những lời yêu xưa
Lưng đồi rụng cánh hoa Mua
Bằng Lăng cũng đã mấy mùa héo khô
Đơn phương ảo ảnh dại khờ
Để ai xa cách bến bờ trùng khơi
Thuyền tình không lái nổi trôi
Gió to , sóng cả , thì thôi … thuyền chìm
Em về đóng cửa con tim
Tình si còn cánh hoa Sim tặng người …
BL07


( Hihiiii…. Coi chừng BL tránh được tẩu tẩu kia thì lại bị tẩu tẩu này “xử” đẹp . Hihiiiii….)
 






Đơn phương sâu nặng trong lòng
Anh về với mỗi căn phòng lạnh hoang
Người ta êm ấm bên chàng
Còn anh nửa gối võ vàng đêm khuya

Sao trời từ thuở xa kia
Không sai Tơ Nguyệt se về cho anh
Giờ anh duyên phận không đành
Khóc than thành chiếc lệ mành rưng rưng

Đâu hay nàng vẫn lạnh lùng
Anh càng đau đáu tình chung của lòng...
...

Kha Khả Tú 30.10.2008 20:01:54 (permalink)
0

Trích đoạn: mai77

Đơn phương

Yêu nàng tôi cứ đơn phương
Cứ tương tư , cứ vấn vương một chiều
Cứ mộng mơ , cứ phiêu diêu
Cứ tặng thơ những buổi chiều nhớ em ...

Cũng là mới chỉ quen quen
Đôi lần thơ hoạ chung niềm mê say
Phận duyên cũng đã an bài
Dẫu rằng bất hạnh kéo dài bấy nay

Cũng chưa giáp mặt , cầm tay
Mà đơn phương cứ đắm say .Thật kỳ !
Nhớ câu "gặp gỡ làm chi"*
Cứ coi như mối tình si dại khờ

Nào ai cấm được tôi mơ
Cứ yêu dẫu chả ai chờ ai mong
Đơn phương cả một nỗi lòng
Dù cho em đã có chồng ...vẫn mê


*Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không ( Kiều )
 
kimrbl

   


Đọc thơ ai viết ngậm ngùi
Ai đơn phương để cho người đớn đau
Tơ vương một thuở ban đầu
Mộng mơ cái buổi qua cầu gió bay …
Chưa hề giáp mặt , cầm tay
Mà người xa cách đã say ai rồi
Nhớ nhung lòng dạ bồi hồi
Muốn trao nhau cả khung trời tình yêu
Cảnh đời cay đắng đã nhiều
Vẫn nghe mềm yếu những chiều nhớ thương
Hoàng hôn mờ ảo khói sương
Vài bông hoa nắng nhẹ vương nỗi buồn
Chợt nghe rưng rức trong hồn
Người ơi , phương ấy mưa tuôn ngập lòng
Còn ai mà đợi , mà mong
Thuyền xưa nay đã sang sông lâu rồi
Em nghe chết cả khoảng trời
Còn đâu nồng ấm những lời yêu xưa
Lưng đồi rụng cánh hoa Mua
Bằng Lăng cũng đã mấy mùa héo khô
Đơn phương ảo ảnh dại khờ
Để ai xa cách bến bờ trùng khơi
Thuyền tình không lái nổi trôi
Gió to , sóng cả , thì thôi … thuyền chìm
Em về đóng cửa con tim
Tình si còn cánh hoa Sim tặng người …
BL07


( Hihiiii…. Coi chừng BL tránh được tẩu tẩu kia thì lại bị tẩu tẩu này “xử” đẹp . Hihiiiii….)
 






Đơn phương sâu nặng trong lòng
Anh về với mỗi căn phòng lạnh hoang
Người ta êm ấm bên chàng
Còn anh nửa gối võ vàng đêm khuya

Sao trời từ thuở xa kia
Không sai Tơ Nguyệt se về cho anh
Giờ anh duyên phận không đành
Khóc than thành chiếc lệ mành rưng rưng

Đâu hay nàng vẫn lạnh lùng
Anh càng đau đáu tình chung của lòng...
...

                    Đơn phương một mối tình sầu
                     Sao em đành nỡ qua cầu bỏ anh
                         Mây trời vẫn mãi màu xanh
                     Sao em đành bỏ mình anh nơi này
                    
                         Từ khi em biệt ngàn mây
                     Anh thề anh chẳng đắm say duyên tình
                          Bao giờ ta lại gặp mình
                     Cho tròn vẹn ước đẹp tình lứa đôi

                          Ôi thôi giờ đã xa rồi
                     Để mình anh một bồi hồi nhớ em
                          Nhớ người lật trang thơ xem
                     Hình em còn dấu ướt mèm trang thơ
                                                  
KKT  30/10/08
                    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2008 20:07:19 bởi Kha Khả Tú >
Nhân Sơn 30.10.2008 20:02:55 (permalink)
0
    CHỜ ANH  EM NHÉ


Thơ em đậm chất quê hương
Lòng anh xao xuyến nhớ thương thật nhiều
Nơi đó có người anh yêu
Thường ra bến đợi đò chiều về chưa
Gió lay cành trúc đong đưa
Dòng sông soi bóng hàng dừa lung linh
Thẩn thơ em đứng lặng nhìn
Màu hoa tim tím lục bình nhẹ trôi
Anh nơi phương ấy xa xôi
Biết em mong đợi đứng ngồi không yên
Thành đô lắm nỗi ưu phiền
Luyến lưu chi nữa về miền quê ta
Lều tranh vách đất mái nhà
Đơn sơ tươi thắm mặn mà tình quê
Em ơi !..chờ đợi anh về
Cùng em nối lại lời thề năm xưa
Quê nghèo sớm nắng chiều mưa
Anh cày em cuốc trồng dưa nuôi tằm
Quên đi ngày tháng tối tăm
Đêm buồn mắc võng ra nằm ngắm trăng
Vợ ngâm chồng hoạ hỏi rằng
Cây đa chú chuội chị hằng thấy không
Tình quê duyên thắm mặn nồng
Mai này em bế...anh bồng...vai mang...

             -NS- 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 08:17:19 bởi Mac Nhan Son >
anhtrangthu 30.10.2008 20:32:02 (permalink)
0


Đơn phương

Yêu nàng tôi cứ đơn phương
Cứ tương tư , cứ vấn vương một chiều
Cứ mộng mơ , cứ phiêu diêu
Cứ tặng thơ những buổi chiều nhớ em ...

Cũng là mới chỉ quen quen
Đôi lần thơ hoạ chung niềm mê say
Phận duyên cũng đã an bài
Dẫu rằng bất hạnh kéo dài bấy nay

Cũng chưa giáp mặt , cầm tay
Mà đơn phương cứ đắm say .Thật kỳ !
Nhớ câu "gặp gỡ làm chi"*
Cứ coi như mối tình si dại khờ

Nào ai cấm được tôi mơ
Cứ yêu dẫu chả ai chờ ai mong
Đơn phương cả một nỗi lòng
Dù cho em đã có chồng ...vẫn mê


*Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không ( Kiều )
 
kimrbl

   


Đọc thơ ai viết ngậm ngùi
Ai đơn phương để cho người đớn đau
Tơ vương một thuở ban đầu
Mộng mơ cái buổi qua cầu gió bay …
Chưa hề giáp mặt , cầm tay
Mà người xa cách đã say ai rồi
Nhớ nhung lòng dạ bồi hồi
Muốn trao nhau cả khung trời tình yêu
Cảnh đời cay đắng đã nhiều
Vẫn nghe mềm yếu những chiều nhớ thương
Hoàng hôn mờ ảo khói sương
Vài bông hoa nắng nhẹ vương nỗi buồn
Chợt nghe rưng rức trong hồn
Người ơi , phương ấy mưa tuôn ngập lòng
Còn ai mà đợi , mà mong
Thuyền xưa nay đã sang sông lâu rồi
Em nghe chết cả khoảng trời
Còn đâu nồng ấm những lời yêu xưa
Lưng đồi rụng cánh hoa Mua
Bằng Lăng cũng đã mấy mùa héo khô
Đơn phương ảo ảnh dại khờ
Để ai xa cách bến bờ trùng khơi
Thuyền tình không lái nổi trôi
Gió to , sóng cả , thì thôi … thuyền chìm
Em về đóng cửa con tim
Tình si còn cánh hoa Sim tặng người …
BL07


( Hihiiii…. Coi chừng BL tránh được tẩu tẩu kia thì lại bị tẩu tẩu này “xử” đẹp . Hihiiiii….)
 






Đơn phương sâu nặng trong lòng
Anh về với mỗi căn phòng lạnh hoang
Người ta êm ấm bên chàng
Còn anh nửa gối võ vàng đêm khuya

Sao trời từ thuở xa kia
Không sai Tơ Nguyệt se về cho anh
Giờ anh duyên phận không đành
Khóc than thành chiếc lệ mành rưng rưng

Đâu hay nàng vẫn lạnh lùng
Anh càng đau đáu tình chung của mình...
...

                    Đơn phương một mối tình sầu
                    Sao em đành nỡ qua cầu bỏ anh
                        Mây trời vẫn mãi màu xanh
                    Sao em đành bỏ mình anh nơi này
                   
                        Từ khi em biệt ngàn mây
                    Anh thề anh chẳng đắm say duyên tình
                         Bao giờ ta lại gặp mình
                    Cho tròn vẹn ước đẹp tình lứa đôi

                         Ôi thôi giờ đã xa rồi
                    Để mình anh một bồi hồi nhớ em
                         Nhớ người lật trang thơ xem
                    Hình em còn dấu ướt mèm trang thơ
                                                 
KKT  30/10/08
                   



Chỉ vì anh đã đến sau
Sao anh khuấy động lòng nhau làm gì?
Thơ tình anh viết lâm ly
Làm tan sỏi đá nói gì đến ai?

Yêu thương suốt tháng năm dài
Lòng ai cũng biết dệt vài mộng mơ
Trao tình trong những áng thơ
Nỗi buồn lắng đọng bao giờ mới nguôi

Đơn phương có bấy nhiêu thôi
Nhưng làm tan nát hai người đó anh...
ATT








kimrbl 31.10.2008 07:37:42 (permalink)
0


Đơn phương

Yêu nàng tôi cứ đơn phương
Cứ tương tư , cứ vấn vương một chiều
Cứ mộng mơ , cứ phiêu diêu
Cứ tặng thơ những buổi chiều nhớ em ...

Cũng là mới chỉ quen quen
Đôi lần thơ hoạ chung niềm mê say
Phận duyên cũng đã an bài
Dẫu rằng bất hạnh kéo dài bấy nay

Cũng chưa giáp mặt , cầm tay
Mà đơn phương cứ đắm say .Thật kỳ !
Nhớ câu "gặp gỡ làm chi"*
Cứ coi như mối tình si dại khờ

Nào ai cấm được tôi mơ
Cứ yêu dẫu chả ai chờ ai mong
Đơn phương cả một nỗi lòng
Dù cho em đã có chồng ...vẫn mê


*Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không ( Kiều )
 
kimrbl

   


Đọc thơ ai viết ngậm ngùi
Ai đơn phương để cho người đớn đau
Tơ vương một thuở ban đầu
Mộng mơ cái buổi qua cầu gió bay …
Chưa hề giáp mặt , cầm tay
Mà người xa cách đã say ai rồi
Nhớ nhung lòng dạ bồi hồi
Muốn trao nhau cả khung trời tình yêu
Cảnh đời cay đắng đã nhiều
Vẫn nghe mềm yếu những chiều nhớ thương
Hoàng hôn mờ ảo khói sương
Vài bông hoa nắng nhẹ vương nỗi buồn
Chợt nghe rưng rức trong hồn
Người ơi , phương ấy mưa tuôn ngập lòng
Còn ai mà đợi , mà mong
Thuyền xưa nay đã sang sông lâu rồi
Em nghe chết cả khoảng trời
Còn đâu nồng ấm những lời yêu xưa
Lưng đồi rụng cánh hoa Mua
Bằng Lăng cũng đã mấy mùa héo khô
Đơn phương ảo ảnh dại khờ
Để ai xa cách bến bờ trùng khơi
Thuyền tình không lái nổi trôi
Gió to , sóng cả , thì thôi … thuyền chìm
Em về đóng cửa con tim
Tình si còn cánh hoa Sim tặng người …
BL07


( Hihiiii…. Coi chừng BL tránh được tẩu tẩu kia thì lại bị tẩu tẩu này “xử” đẹp . Hihiiiii….)
 




 
Dẫu đời nếm đủ trái ngang
Mà tôi vẫn cứ đơn phương yêu người
Biết là tăm cá chim trời
 con tim vẫn cứ đòi mộng mơ...
 
Đời không đẹp tựa vần thơ
Đơn phương biết chỉ vương tơ một chiều
Hình như vô vọng trong yêu
Lại càng say đắm những điều vu vơ
 
Nào ai mong đợi ai chờ
Tôi buồn cứ mãi viết thơ tặng nàng
Dẫu nàng đã bước sang ngang
Bên bờ tôi cứ bẽ bàng ngóng trông
 
Giá nàng là nước của sông
Tôi cùng ra biển hoà dòng ái ân
Đời người yêu được mấy lần
Mà lòng cứ mãi nát tan vì tình
 
Tôi buồn tứ lúc bình minh
Trắng đêm thức cứ ngỡ mình là mơ
Ngoài vườn xào xạc lá khô
Mới hay lại một mùa Thu nữa về
 
Mấy lần vàng cải vạt đê
Mấy lần sim với hoa mua tím đồi
Người xưa nay đã đi rồi
Lối xưa mất dấu chân người vẫn qua
 
Lại một đêm nữa bơ phờ
Bơ vơ tôi đứng bên bờ thời gian
Người về đóng cửa con tim
Tôi về gom cánh hoa sim úa tàn... 
kimrbl
 

Kha Khả Tú 01.11.2008 08:46:11 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Đơn phương

Yêu nàng tôi cứ đơn phương
Cứ tương tư , cứ vấn vương một chiều
Cứ mộng mơ , cứ phiêu diêu
Cứ tặng thơ những buổi chiều nhớ em ...

Cũng là mới chỉ quen quen
Đôi lần thơ hoạ chung niềm mê say
Phận duyên cũng đã an bài
Dẫu rằng bất hạnh kéo dài bấy nay

Cũng chưa giáp mặt , cầm tay
Mà đơn phương cứ đắm say .Thật kỳ !
Nhớ câu "gặp gỡ làm chi"*
Cứ coi như mối tình si dại khờ

Nào ai cấm được tôi mơ
Cứ yêu dẫu chả ai chờ ai mong
Đơn phương cả một nỗi lòng
Dù cho em đã có chồng ...vẫn mê


*Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không ( Kiều )
 
kimrbl

   


Đọc thơ ai viết ngậm ngùi
Ai đơn phương để cho người đớn đau
Tơ vương một thuở ban đầu
Mộng mơ cái buổi qua cầu gió bay …
Chưa hề giáp mặt , cầm tay
Mà người xa cách đã say ai rồi
Nhớ nhung lòng dạ bồi hồi
Muốn trao nhau cả khung trời tình yêu
Cảnh đời cay đắng đã nhiều
Vẫn nghe mềm yếu những chiều nhớ thương
Hoàng hôn mờ ảo khói sương
Vài bông hoa nắng nhẹ vương nỗi buồn
Chợt nghe rưng rức trong hồn
Người ơi , phương ấy mưa tuôn ngập lòng
Còn ai mà đợi , mà mong
Thuyền xưa nay đã sang sông lâu rồi
Em nghe chết cả khoảng trời
Còn đâu nồng ấm những lời yêu xưa
Lưng đồi rụng cánh hoa Mua
Bằng Lăng cũng đã mấy mùa héo khô
Đơn phương ảo ảnh dại khờ
Để ai xa cách bến bờ trùng khơi
Thuyền tình không lái nổi trôi
Gió to , sóng cả , thì thôi … thuyền chìm
Em về đóng cửa con tim
Tình si còn cánh hoa Sim tặng người …
BL07


( Hihiiii…. Coi chừng BL tránh được tẩu tẩu kia thì lại bị tẩu tẩu này “xử” đẹp . Hihiiiii….)
 





Dẫu đời nếm đủ trái ngang
Mà tôi vẫn cứ đơn phương yêu người
Biết là tăm cá chim trời
 con tim vẫn cứ đòi mộng mơ...
 
Đời không đẹp tựa vần thơ
Đơn phương biết chỉ vương tơ một chiều
Hình như vô vọng trong yêu
Lại càng say đắm những điều vu vơ
 
Nào ai mong đợi ai chờ
Tôi buồn cứ mãi viết thơ tặng nàng
Dẫu nàng đã bước sang ngang
Bên bờ tôi cứ bẽ bàng ngóng trông
 
Giá nàng là nước của sông
Tôi cùng ra biển hoà dòng ái ân
Đời người yêu được mấy lần
Mà lòng cứ mãi nát tan vì tình
 
Tôi buồn tứ lúc bình minh
Trắng đêm thức cứ ngỡ mình là mơ
Ngoài vườn xào xạc lá khô
Mới hay lại một mùa Thu nữa về
 
Mấy lần vàng cải vạt đê
Mấy lần sim với hoa mua tím đồi
Người xưa nay đã đi rồi
Lối xưa mất dấu chân người vẫn qua
 
Lại một đêm nữa bơ phờ
Bơ vơ tôi đứng bên bờ thời gian
Người về đóng cửa con tim
Tôi về gom cánh hoa sim úa tàn... 
kimrbl
 

Tình buồn một mình tôi mang
Em ơi em nỡ sang ngang sao đành
Em đành bỏ lại mình anh
Thất thơ thất thỉu loanh quanh tìm nàng

Thôi rồi tình đã lỡ làng
Em về nơi ấy bẻ bàng duyên ta
Nhớ em nước mắt tuôn sa
Đến cây, hoa, lá cũng là đớn đau

Nhớ em anh khóc anh gào
Mấy thu vẫn đợi nao nao cõi lòng
Biết rằng em đã theo chồng
Nhưng anh vẫn mãi ngóng trông em về

Ước gì ta vẹn lời thề
Nên duyên cầm sắc phu thê vẹn nguyền
Bây chừ ta lại lỡ duyên
Thương ôi cái kiếp thuyền quyên của người

Nhớ em lòng anh tơi bời
Đớn đau tất dạ đứng ngồi không yên
Kiếp sau ước được thiên duyên
Nhờ trời định số ta liền liền đôi

Bây giờ đôi đứa đôi nơi
Một mình anh lại không ngơi lệ sầu...
Ông trời cứ đổ mưa ngâu
mong chi ô thước bắt cầu em sang

Mơ màng anh lại mơ màng
Em sang ngang mất tình tan nát rồi
Anh nhìn lên hỏi ông trời
Sao ông đành đoạn chia đôi chúng mình???

KKT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 08:50:07 bởi Kha Khả Tú >
banglang07 01.11.2008 12:55:03 (permalink)
0
CHỜ ANH  EM NHÉ


Thơ em đậm chất quê hương
Lòng anh xao xuyến nhớ thương thật nhiều
Nơi đó có người anh yêu
Thường ra bến đợi đò chiều về chưa
Gió lay cành trúc đong đưa
Dòng sông soi bóng hàng dừa lung linh
Thẩn thơ em đứng lặng nhìn
Màu hoa tim tím lục bình nhẹ trôi
Anh nơi phương ấy xa xôi
Biết em mong đợi đứng ngồi không yên
Thành đô lắm nỗi ưu phiền
Luyến lưu chi nữa về miền quê ta
Lều tranh vách đất mái nhà
Đơn sơ tươi thắm mặn mà tình quê
Em ơi !..chờ đợi anh về
Cùng em nối lại lời thề năm xưa
Quê nghèo sớm nắng chiều mưa
Anh cày em cuốc trồng dưa nuôi tằm
Quên đi ngày tháng tối tăm
Đêm buồn mắc võng ra nằm ngắm trăng
Vợ ngâm chồng hoạ hỏi rằng
Cây đa chú chuội chị hằng thấy không
Tình quê duyên thắm mặn nồng
Mai này em bế...anh bồng...vai mang...

             -NS-

    


Em sẽ đợi anh trở về
Cùng anh nối lại lời thề năm nao
Một chiều bên chiếc cầu ao
Hoa lục bình tím tím vào nhớ thương
Vì mưu sinh phải tha phương
Chốn thành đô vốn nhiễu nhương lọc lừa
Thương anh một bóng bơ vơ
Mà tim vẫn nhớ , vẫn chờ người xưa
Mai này sớm nắng chiều mưa
Chúng mình hôm sớm bốn mùa bên nhau
Đồng cạn cho chí đồng sâu
Chồng cày , vợ cấy rộn câu hát hò
Tiếng cười đầy ắp bay xa
Nghĩa tình trọn vẹn mặn mà thương yêu
Tình ta chở nặng cánh diều
Bay cao trong những buổi chiều mộng mơ
Lều tranh vách đất đơn sơ
Tim hồng rạo rực , hồn thơ đậm đà
Ngoài vườn cây mướp trổ hoa
Con ong hút mật , bướm là đà bay
Rượu nồng chẳng uống mà say
Trăng rơi trên liếp trầu cay mơ màng
Trước sân cau đứng thẳng hàng
Nhìn lên chú Cuội , chị Hằng ngẩn ngơ
Gió mây cũng lặng sững sờ
Tiếng đàn ai gảy , giọng hò ai vang
Đò ai cập bến vừa sang
Chở theo cả ánh trăng vàng như mơ
Anh ơi ! Tháng đợi năm chờ
Nay em xin viết bài thơ tặng người
BL07







Nhân Sơn 02.11.2008 08:11:05 (permalink)
0
       ANH ĐÃ VỀ


Em ơi !..Anh đã về đây
Cây đa bến cũ còn đầy dấu xưa
Trời chiều nhạt nắng lưa thưa
Đường xưa lối cũ em đưa anh về
Dìu nhau sóng bước ven đê
Quê hương đẹp lắm mẫn mê cõi lòng
Cầu tre lắt lẽo qua sông
Lúa vàng trỉu hạt đầy đồng phì nhiêu
Vi vu khoan nhặt sáo diều
Đàn cò bay lã gió chiều mơn man
Bạn bè ra đón đầu làng
Trẻ thơ hớn hở rộn ràng reo vui
Tình quê thắm thiết bùi ngùi
Lam chiều khói toả thơm mùi ngô khoai
Công hầu danh lợi mặc ai
Có em bên cạnh đắm say men tình
Bằng Lăng hoa tím đẹp xinh
Sớm hôm đôi bóng chúng mình có nhau
Như trầu quấn quít thân cau
Tóc em phảng phất ngạt ngào hương chanh
Đêm về gió mát trăng thanh
Tình thơ em viết cùng anh hoạ vần
Đời anh như áng phù vân
Lang thang vô định...nên cần tình em...

                -NS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 13:55:28 bởi Mac Nhan Son >
banglang07 03.11.2008 15:49:23 (permalink)
0
ANH ĐÃ VỀ


Em ơi !..Anh đã về đây
Cây đa bến cũ còn đầy dấu xưa
Trời chiều nhạt nắng lưa thưa
Đường xưa lối cũ em đưa anh về
Dìu nhau sóng bước ven đê
Quê hương đẹp lắm mẫn mê cõi lòng
Cầu tre lắt lẽo qua sông
Lúa vàng trỉu hạt đầy đồng phì nhiêu
Vi vu khoan nhặt sáo diều
Đàn cò bay lã gió chiều mơn man
Bạn bè ra đón đầu làng
Trẻ thơ hớn hở rộn ràng reo vui
Tình quê thắm thiết bùi ngùi
Lam chiều khói toả thơm mùi ngô khoai
Công hầu danh lợi mặc ai
Có em bên cạnh đắm say men tình
Bằng Lăng hoa tím đẹp xinh
Sớm hôm đôi bóng chúng mình có nhau
Như trầu quấn quít thân cau
Tóc em phảng phất ngạt ngào hương chanh
Đêm về gió mát trăng thanh
Tình thơ em viết cùng anh hoạ vần
Đời anh như áng phù vân
Lang thang vô định...nên cần tình em...

                -NS-

   


Bao nhiêu tháng đợi năm chờ

Ngày anh trở lại – bất ngờ làm sao

Lục Bình nở tím bờ ao

Nắng vàng rực rỡ, xôn xao ánh hồng

Mái chèo khỏa sóng trên sông

Ân tình chở nặng mênh mông đôi bờ

Đường làng rộn tiếng trẻ thơ

Cánh cò bay lả ngẩn ngơ trong chiều

Trên cao khoan nhặt sáo diều

Đường xưa bướm trắng mỹ miều lượn bay

Khói chiều nồng ấm hương say

Thơm thơm khoai sắn nhẹ lay trong hồn

Giàn Trầu như bỗng xanh hơn

Cầu tre lắt lẻo , bước chân bồi hồi

Hoàng hôn tím ngát khoảng trời

Phút giây tao ngộ nghẹn lời nhớ thương

Anh đi lưu lạc muôn phương

Mái đầu tóc đã pha sương mất rồi

Nhưng tình vẫn thắm anh ơi !

Tim hồng vẫn trọn một đời trao nhau

Như Trầu quấn quýt thân Cau

Như sông với bến đậm sâu ân tình

Anh ơi ! Mãi mãi chúng mình

Bên nhau bóng chẳng xa hình nha anh !

BL07




banglang07 04.11.2008 07:12:13 (permalink)
0

Lại một đêm nữa bơ phờ

Bơ vơ tôi đứng bên bờ thời gian
Người về đóng cửa con tim
Tôi về gom cánh hoa sim úa tàn... 
kimrbl


    


Hoa Sim ngày ấy đâu rồi ?
Còn đâu những buổi bên đồi mộng mơ
Em về gom những vần thơ
Dấu vào ký ức , trong mơ gặp người …
BL07
 




Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 35 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 515 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9