THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 35 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 515 bài trong đề mục
banglang07 19.08.2008 12:41:57 (permalink)
0

THU VỀ


Thu về mang theo lá vàng rơi
Gió heo may lạnh tím cuộc đời
Mưa Thu tí tách tàn canh vắng
Tình Thu đã chết....Hồn chơi vơi.

Thu đến Thu đi đã bao lần
Lá vàng rơi rụng theo dấu chân
Cô đơn khắc khoải sầu vời vợi
Thu về chợt nhớ thấy bâng khuâng.

Đi tìm lãng quên qua tình thơ
Biết rằng ảo mộng mối tình hờ
Cố ru giấc ngủ đầy mộng đẹp
Đến khi chợt tỉnh...tình bơ vơ...

            -NS-

    



Thu về lá úa bên đời

Heo may xao xác , chân trời quạnh hiu

Tình thu đã chết còn đâu

Để ai ngồi nhặt lá sầu lẻ loi  …

BL07

 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2008 12:43:26 bởi banglang07 >
#16
    Nhân Sơn 19.08.2008 15:58:28 (permalink)
    0
             THU NHỚ


    Heo may về mang theo nỗi nhớ
    Nhớ đường xưa vàng lá me bay
    Bóng chung đôi dìu bước mỗi ngày
    Đưa đón nhau khi trường tan học.

    Lá me vàng bám đầy mái tóc
    Em vui cười sánh bước bên anh
    Tung tăng như chim sáo chuyền cành
    Tà áo dài phất phơ tha thướt.

    Ngẩn mặt nhìn hàng me xanh mướt
    Xoè tay đón từng chiếc lá rơi
    Nắng thu vàng soi bóng rạng ngời
    Thơ ngây quá !.. Hồn anh xao động.

    Đời lính chiến cuốn trôi cuộc sống
    Mấy lần thu trở lại đường xưa
    Lá vẫn rơi gợi nhớ sao vừa
    Người em nhỏ về đâu vắng bóng...

                   -NS-
    #17
      banglang07 20.08.2008 06:59:56 (permalink)
      0


      THU CŨ

      Mùa thu năm cũ đâu rồi ?
      Anh đi mang cả khoảng trời ngày xưa
      Ngày xưa anh nối câu thơ
      Se tia nắng dệt sợi tơ óng vàng
      Bắc cầu ngũ sắc em sang
      Hoàng hôn chở chuyến đò ngang ghé bờ
      Ta ngồi trong gió thu mơ
      Bên sông khói sóng ngẩn ngơ ráng chiều
      Cúc vàng , vàng biết bao nhiêu
      Mà nay lỡ chuyến đò yêu mất rồi
      Em ngồi thương nhớ một người
      Mưa nguồn chớp bể cuối trời phiêu du
      Em ngồi thương nhớ mùa thu
      Thương bông Cúc nở trong mơ vẫn vàng …
      BL07


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2008 12:14:24 bởi banglang07 >
      #18
        Nhân Sơn 20.08.2008 11:14:26 (permalink)
        0

        Trích đoạn: banglang07

        THU CŨ

        Mùa thu năm cũ đâu rồi ?
        Anh đi mang cả khoảng trời ngày xưa
        Ngày xưa anh nối câu thơ
        Se tia nắng dệt sợi tơ óng vàng
        Bắc cầu ngũ sắc em sang
        Hoàng hôn chở chuyến đò ngang ghé bờ
        Ta ngồi trong gió thu mơ
        Bên sông khòi sóng ngẩn ngơ ráng chiều
        Cúc vàng , vàng biết bao nhiêu
        Mà nay lỡ chuyến đò yêu mất rồi
        Em ngồi thương nhớ một người
        Mưa nguồn chớp bể cuối trời phiêu du
        Em ngồi thương nhớ mùa thu
        Thương bông Cúc nở trong mơ vẫn vàng …
        BL07

        Đường xưa lối cũ anh về
        Vượt qua bao dặm sơn khê vội vàng
        Mai này em bước sang ngang
        Đò tình lỡ chuyến ngở ngàng xót đau
        Lần cuối mong gặp lại nhau
        Trao lại kỷ vật ngày nào tặng anh
        Bằng lăng hoa tím còn xanh
        Khăn thêu tên của em anh ghép lồng
        Ngày mai em về nhà chồng
        Tiển đưa cạn chén rượu nồng chia ly
        Kỷ vật giử lại mà chi
        Người ra đi mãi còn gì chờ mong
        Xổ lồng chim sáo sang sông
        Nhìn bằng lăng tím nghe lòng quặn đau...

                           -NS- 

        #19
          banglang07 20.08.2008 12:07:13 (permalink)
          0

          Đường xưa lối cũ anh về
          Vượt qua bao dặm sơn khê vội vàng
          Mai này em bước sang ngang
          Đò tình lỡ chuyến ngở ngàng xót đau
          Lần cuối mong gặp lại nhau
          Trao lại kỷ vật ngày nào tặng anh
          Bằng lăng hoa tím còn xanh
          Khăn thêu tên của em anh ghép lồng
          Ngày mai em về nhà chồng
          Tiển đưa cạn chén rượu nồng chia ly
          Kỷ vật giử lại mà chi
          Người ra đi mãi còn gì chờ mong
          Xổ lồng chim sáo sang sông
          Nhìn bằng lăng tím nghe lòng quặn đau...
          MNS


              


          Kỷ vật ngày ấy còn đây
          Chiếc khăn màu tím thêu đầy bướm hoa
          Bây giờ bướm đã lìa hoa
          Bây giờ anh đã rời xa em rồi
          Buổi vu quy khóc ngậm ngùi
          Người đi góc bể chân trời cách ngăn
          Kỷ vật anh trả - chiếc khăn
          Em lau nước mắt , nghe hồn tái tê
          Rồi mai cách trở sơn khê
          Mong gì giây phút trở về gặp nhau
          Bằng Lăng héo nát tim đau
          Trăm năm ôm khúc tình sầu dở dang …
          BL07
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2008 12:11:22 bởi banglang07 >
          #20
            Nhân Sơn 20.08.2008 14:37:05 (permalink)
            0

            Trích đoạn: banglang07

            Đường xưa lối cũ anh về
            Vượt qua bao dặm sơn khê vội vàng
            Mai này em bước sang ngang
            Đò tình lỡ chuyến ngở ngàng xót đau
            Lần cuối mong gặp lại nhau
            Trao lại kỷ vật ngày nào tặng anh
            Bằng lăng hoa tím còn xanh
            Khăn thêu tên của em anh ghép lồng
            Ngày mai em về nhà chồng
            Tiển đưa cạn chén rượu nồng chia ly
            Kỷ vật giử lại mà chi
            Người ra đi mãi còn gì chờ mong
            Xổ lồng chim sáo sang sông
            Nhìn bằng lăng tím nghe lòng quặn đau...
            MNS


                


            Kỷ vật ngày ấy còn đây
            Chiếc khăn màu tím thêu đầy bướm hoa
            Bây giờ bướm đã lìa hoa
            Bây giờ anh đã rời xa em rồi
            Buổi vu quy khóc ngậm ngùi
            Người đi góc bể chân trời cách ngăn
            Kỷ vật anh trả - chiếc khăn
            Em lau nước mắt , nghe hồn tái tê
            Rồi mai cách trở sơn khê
            Mong gì giây phút trở về gặp nhau
            Bằng Lăng héo nát tim đau
            Trăm năm ôm khúc tình sầu dở dang …
            BL07


            Tình sầu hai đứa đều mang
            Trách cho duyên kiếp lỡ làng chia ly
            Khiến xui gặp gở làm chi
            Để rồi tiển biệt người đi não lòng
            Đưa em ra tận bên sông
            Đò ngang tách bến trong lòng xót xa
            Em về làm vợ người ta
            Bằng lăng tím rũ nhạt nhoà mưa rơi
            Mình anh lẽ bóng chơi vơi
            Nhớ bằng lăng tím...buồn ơi là buồn...

                            -NS- 








            #21
              banglang07 20.08.2008 17:13:49 (permalink)
              0
              Tình sầu hai đứa đều mang
              Trách cho duyên kiếp lỡ làng chia ly
              Khiến xui gặp gở làm chi
              Để rồi tiển biệt người đi não lòng
              Đưa em ra tận bên sông
              Đò ngang tách bến trong lòng xót xa
              Em về làm vợ người ta
              Bằng lăng tím rũ nhạt nhoà mưa rơi
              Mình anh lẽ bóng chơi vơi
              Nhớ bằng lăng tím...buồn ơi là buồn...

                             -NS- 

                 


               
              Từ đây em chết trong anh
              Còn đâu đẹp giấc mộng lành ngày xưa
              Chiều buồn Bình Phước đổ mưa
               Bến sông lỡ chuyến đò đưa não lòng
              Thôi thì em bước sang sông
              Anh về chôn chặt khối tình trong tim
              Ngày mai nếu có đi tìm
              Bằng Lăng hết tím , lặng im héo tàn
               Hoàng hôn úa buổi thu sang
              Em đem chôn chiếc lá vàng tiếc thương …
              BL07

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2008 17:17:53 bởi banglang07 >
              #22
                Nhân Sơn 20.08.2008 19:18:24 (permalink)
                0

                Trích đoạn: banglang07

                Tình sầu hai đứa đều mang
                Trách cho duyên kiếp lỡ làng chia ly
                Khiến xui gặp gở làm chi
                Để rồi tiển biệt người đi não lòng
                Đưa em ra tận bên sông
                Đò ngang tách bến trong lòng xót xa
                Em về làm vợ người ta
                Bằng lăng tím rũ nhạt nhoà mưa rơi
                Mình anh lẽ bóng chơi vơi
                Nhớ bằng lăng tím...buồn ơi là buồn...

                               -NS- 

                   


                 
                Từ đây em chết trong anh
                Còn đâu đẹp giấc mộng lành ngày xưa
                Chiều buồn Bình Phước đổ mưa
                 Bến sông lỡ chuyến đò đưa não lòng
                Thôi thì em bước sang sông
                Anh về chôn chặt khối tình trong tim
                Ngày mai nếu có đi tìm
                Bằng Lăng hết tím , lặng im héo tàn
                 Hoàng hôn úa buổi thu sang
                Em đem chôn chiếc lá vàng tiếc thương …
                BL07


                Ai đưa con sáo qua sông
                Để cho con sáo xổ lồng bay đi*
                ...

                Lời ru thắm đượm sầu bi
                Như lời than thở từ khi lấy chồng
                Lén nhìn qua cánh cửa song
                Thấy em tay bế tay bồng trẻ thơ
                Đong đưa nhịp võng ầu ơ
                Mắt buồn sâu thẩm như chờ nhớ ai
                Trời thu man mát gió lay
                Bằng lăng rụng lá vàng bay lối về
                Nhìn em lòng dạ tái tê
                Lấy chồng chi sớm não nề em ơi...

                                -NS-







                #23
                  banglang07 21.08.2008 07:16:10 (permalink)
                  0
                   

                  Ai đưa con sáo qua sông
                  Để cho con sáo xổ lồng bay đi*
                  ...

                  Lời ru thắm đượm sầu bi
                  Như lời than thở từ khi lấy chồng
                  Lén nhìn qua cánh cửa song
                  Thấy em tay bế tay bồng trẻ thơ
                  Đong đưa nhịp võng ầu ơ
                  Mắt buồn sâu thẩm như chờ nhớ ai
                  Trời thu man mát gió lay
                  Bằng lăng rụng lá vàng bay lối về
                  Nhìn em lòng dạ tái tê
                  Lấy chồng chi sớm não nề em ơi...

                                -NS-


                     


                  Em giờ tay bế tay bồng
                  Lời ru đọng lại mênh mông tình buồn
                  Ngày xưa anh chẳng đi luôn
                  Thì em đâu có ru buồn hôm nay ?
                  Thu về , trời trở heo may
                  Thương con , nuốt lệ đắng cay vào lòng
                  Lẻ loi chiếc bóng bên chồng
                  Tìm đâu được chút hương nồng ái ân ?
                  Trời mưa , bong bóng đầy sân
                  Em và người ấy rất gần mà xa
                  Chiều nay sương khói nhạt nhòa
                  Có người lặng lẽ chôn hoa , ngậm ngùi ….

                  BL07


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/B39CB94E451D4B2C9E8F047F0B385A7D.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                  #24
                    banglang07 21.08.2008 09:44:14 (permalink)
                    0


                    Vô vọng
                     
                    Muốn về chẳng biết về đâu
                    Quãng đời toàn chỉ một màu thê lương
                    Cô đơn trên mọi nẻo đường
                    Dẫu cho đôi lúc cũng vương sợi tình
                     
                    Thôi thì số kiếp của mình
                    Có mong cũng chỉ là tình trong mơ
                    Nhớ thương một chút vu vơ
                    Cuộc đời không hẹn không chờ một ai
                     
                    Ruổi rong trên chặng đường dài
                    Về đâu nào biết , ngày mai chẳng tường
                    Mãi làm một kẻ tha hương
                    Thuyền không bến đậu biết vương nơi nào...

                    kimrbl



                       


                    Tơ tình mỏng mảnh vô hình
                    Sao bạn cứ mãi một mình vu vơ ?
                    Bến trăng ngày ấy vẫn chờ
                    Thuyền đi trăm ngả hững hờ khói mây
                    Thu về nhạt gió heo may
                    Lá vàng đã rụng vương đầy giấc mơ
                    Lá rơi úa cả vần thơ
                    Chiều nay hoa cỏ ngẩn ngơ tự tình
                    Chiều nay bạn vẫn một mình
                    Tim hồng ôm mãi bóng hình người xưa …
                    BL07

                    #25
                      Nhân Sơn 21.08.2008 12:38:34 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: banglang07



                      Ai đưa con sáo qua sông
                      Để cho con sáo xổ lồng bay đi*
                      ...

                      Lời ru thắm đượm sầu bi
                      Như lời than thở từ khi lấy chồng
                      Lén nhìn qua cánh cửa song
                      Thấy em tay bế tay bồng trẻ thơ
                      Đong đưa nhịp võng ầu ơ
                      Mắt buồn sâu thẩm như chờ nhớ ai
                      Trời thu man mát gió lay
                      Bằng lăng rụng lá vàng bay lối về
                      Nhìn em lòng dạ tái tê
                      Lấy chồng chi sớm não nề em ơi...

                                  -NS-


                         


                      Em giờ tay bế tay bồng
                      Lời ru đọng lại mênh mông tình buồn
                      Ngày xưa anh chẳng đi luôn
                      Thì em đâu có ru buồn hôm nay ?
                      Thu về , trời trở heo may
                      Thương con , nuốt lệ đắng cay vào lòng
                      Lẻ loi chiếc bóng bên chồng
                      Tìm đâu được chút hương nồng ái ân ?
                      Trời mưa , bong bóng đầy sân
                      Em và người ấy rất gần mà xa
                      Chiều nay sương khói nhạt nhòa
                      Có người lặng lẽ chôn hoa , ngậm ngùi ….

                      BL07

                      Mất em đời chẳng còn vui
                      Tìm quên mượn rượu ngủ vùi cơn say
                      Chập chờn hình bóng của ai
                      Chợt mê chợt tỉnh u hoài vấn vương
                      Xa rồi sau mãi nhớ thương
                      Thương người sương gió dặm trường xa xăm
                      Sông dài cá lội biệt tăm*
                      Chẳng duyên chồng vợ trăm năm...tình sầu
                      Tàn đêm thao thức canh thâu
                      Tiếc hoài cho mối tình đầu dỡ dang
                      Rừng chiều ngập xác lá vàng
                      Thu về gợi nhớ... nát tan cõi lòng...

                                         -NS-



                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2008 13:52:44 bởi Mac Nhan Son >
                      #26
                        banglang07 21.08.2008 16:24:28 (permalink)
                        0

                        Mất em đời chẳng còn vui
                        Tìm quên mượn rượu ngủ vùi cơn say
                        Chập chờn hình bóng của ai
                        Chợt mê chợt tỉnh u hoài vấn vương
                        Xa rồi sau mãi nhớ thương
                        Thương người sương gió dặm trường xa xăm
                        Sông dài cá lội biệt tăm*
                        Chẳng duyên chồng vợ trăm năm...tình sầu
                        Tàn đêm thao thức canh thâu
                        Tiếc hoài cho mối tình đầu dỡ dang
                        Rừng chiều ngập xác lá vàng
                        Thu về gợi nhớ... nát tan cõi lòng...

                                          -NS-

                           



                        Thôi anh đừng tiếc , đừng thương
                        Duyên tình không trọn , tơ vương càng sầu
                        Tim em giờ đã nát nhàu
                        Hồn em sa mạc - tình đầu héo khô
                        Tàn đêm thao thức từng giờ
                        Biết rằng dù rất dại khờ ngu ngơ
                        Gửi hồn vào những vần thơ
                        Thấm đày nước mắt vu vơ một mình
                        Rượu nồng anh uống cạn bình
                        Tìm trong cơn mộng cuộc tình ngày xưa
                        Lòng em trời nổi gió mưa
                        Xin anh đừng uống , thu vừa mới sang
                        Trên cây còn chút lá vàng
                        Giữ làm kỷ niệm , đôi đàng chia ly
                        Quên đi một mối tình si
                        Sông dài cá lội … còn gì nữa đâu ?
                        Anh về chôn mối duyên đầu
                        Chôn tình em để qua cầu với ai
                        Anh ơi ! Nếu gặp , ngày mai
                        Ta thành xa lạ cả hai mất rồi
                        Kiếp này đành phải thế thôi
                        Nhân duyên xin đợi lai hồi kiếp sau …
                        BL07




                        #27
                          Nhân Sơn 21.08.2008 21:46:06 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: banglang07


                          Mất em đời chẳng còn vui
                          Tìm quên mượn rượu ngủ vùi cơn say
                          Chập chờn hình bóng của ai
                          Chợt mê chợt tỉnh u hoài vấn vương
                          Xa rồi sau mãi nhớ thương
                          Thương người sương gió dặm trường xa xăm
                          Sông dài cá lội biệt tăm*
                          Chẳng duyên chồng vợ trăm năm...tình sầu
                          Tàn đêm thao thức canh thâu
                          Tiếc hoài cho mối tình đầu dỡ dang
                          Rừng chiều ngập xác lá vàng
                          Thu về gợi nhớ... nát tan cõi lòng...

                                            -NS-

                             



                          Thôi anh đừng tiếc , đừng thương
                          Duyên tình không trọn , tơ vương càng sầu
                          Tim em giờ đã nát nhàu
                          Hồn em sa mạc - tình đầu héo khô
                          Tàn đêm thao thức từng giờ
                          Biết rằng dù rất dại khờ ngu ngơ
                          Gửi hồn vào những vần thơ
                          Thấm đày nước mắt vu vơ một mình
                          Rượu nồng anh uống cạn bình
                          Tìm trong cơn mộng cuộc tình ngày xưa
                          Lòng em trời nổi gió mưa
                          Xin anh đừng uống , thu vừa mới sang
                          Trên cây còn chút lá vàng
                          Giữ làm kỷ niệm , đôi đàng chia ly
                          Quên đi một mối tình si
                          Sông dài cá lội … còn gì nữa đâu ?
                          Anh về chôn mối duyên đầu
                          Chôn tình em để qua cầu với ai
                          Anh ơi ! Nếu gặp , ngày mai
                          Ta thành xa lạ cả hai mất rồi
                          Kiếp này đành phải thế thôi
                          Nhân duyên xin đợi lai hồi kiếp sau …
                          BL07


                          Lời em đứt ruột lòng đau
                          Trời đày hai đứa vì sao hởi trời ?..
                          Vì đâu để lệ em rơi
                          Vì đâu anh sống một đời bơ vơ
                          Tan rồi cả một ước mơ
                          Em về dệt mối tình thơ u sầu
                          Khuyên anh nên bước qua cầu
                          Thà rằng mượn rượu để sầu phôi pha
                          Thu đến rồi thu sẽ qua
                          Ân tình chẳng thể nhạt nhoà trong tim
                          Nhớ em trở giấc đi tìm
                          Đèn khuya hiu hắt im lìm bước chân
                          Tình đời như bóng phù vân
                          Mai này nếu gặp tuy gần mà xa
                          Em đi bên cạnh người ta
                          Xem nhau xa lạ như là người dưng
                          Cúi đầu anh bước ngập ngừng
                          Nhìn em thổn thức rưng rưng lệ sầu
                          Trời buồn tháng bảy mưa ngâu
                          Ngưu Lang Chức Nữ nối câu ân tình...

                                          -NS-


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2008 11:54:47 bởi Mac Nhan Son >
                          #28
                            banglang07 22.08.2008 12:20:23 (permalink)
                            0
                            Lời em đứt ruột lòng đau
                            Trời đày hai đứa vì sao hởi trời ?..
                            Vì đâu để lệ em rơi
                            Vì đâu anh sống một đời bơ vơ
                            Tan rồi cả một ước mơ
                            Em về dệt mối tình thơ u sầu
                            Khuyên anh nên bước qua cầu
                            Thà rằng mượn rượu để sầu phôi pha
                            Thu đến rồi thu sẽ qua
                            Ân tình chẳng thể nhạt nhoà trong tim
                            Nhớ em trở giấc đi tìm
                            Đèn khuya hiu hắt im lìm bước chân
                            Tình đời như bóng phù vân
                            Mai này nếu gặp tuy gần mà xa
                            Em đi bên cạnh người ta
                            Xem nhau xa lạ như là người dưng
                            Cúi đầu anh bước ngập ngừng
                            Nhìn em thổn thức rưng rưng lệ sầu
                            Trời buồn tháng bảy mưa ngâu
                            Ngưu Lang Chức Nữ nối câu ân tình...

                                           -NS-

                               


                            Thôi đành Chức Nữ – Ngưu Lang
                            Thôi đành xa cách tình chàng từ đây
                            Suốt năm sẽ chẳng có ngày
                            Ngân Hà gặp lại , sum vầy bên nhau
                            Chàng ơi ! Lòng thiếp quặn đau
                            Tơ lòng nức nở , hồn sầu kéo hon
                            Chàng đi khắp núi cùng non
                            Bóng hình xưa mãi vẫn còn trong tim
                            Chàng ơi ! Chàng hãy đi tìm
                            Tình yêu đẹp , giống chúng mình ngày xưa
                            Bây giờ thu sắp chuyển mùa
                            Đông đang đến đó – gió lùa lạnh hơn
                            Nếu chàng sống kiếp cô đơn
                            Là mang lấy tiếng oán hờn thiếp đây
                            Thiếp mong sẽ có một ngày
                            Chàng vui hạnh phúc men say hương tình ….
                            BL07




                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2008 12:23:20 bởi banglang07 >
                            #29
                              Nhân Sơn 22.08.2008 15:02:11 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: banglang07

                              Lời em đứt ruột lòng đau
                              Trời đày hai đứa vì sao hởi trời ?..
                              Vì đâu để lệ em rơi
                              Vì đâu anh sống một đời bơ vơ
                              Tan rồi cả một ước mơ
                              Em về dệt mối tình thơ u sầu
                              Khuyên anh nên bước qua cầu
                              Thà rằng mượn rượu để sầu phôi pha
                              Thu đến rồi thu sẽ qua
                              Ân tình chẳng thể nhạt nhoà trong tim
                              Nhớ em trở giấc đi tìm
                              Đèn khuya hiu hắt im lìm bước chân
                              Tình đời như bóng phù vân
                              Mai này nếu gặp tuy gần mà xa
                              Em đi bên cạnh người ta
                              Xem nhau xa lạ như là người dưng
                              Cúi đầu anh bước ngập ngừng
                              Nhìn em thổn thức rưng rưng lệ sầu
                              Trời buồn tháng bảy mưa ngâu
                              Ngưu Lang Chức Nữ nối câu ân tình...

                                             -NS-

                                 


                              Thôi đành Chức Nữ – Ngưu Lang
                              Thôi đành xa cách tình chàng từ đây
                              Suốt năm sẽ chẳng có ngày
                              Ngân Hà gặp lại , sum vầy bên nhau
                              Chàng ơi ! Lòng thiếp quặn đau
                              Tơ lòng nức nở , hồn sầu kéo hon
                              Chàng đi khắp núi cùng non
                              Bóng hình xưa mãi vẫn còn trong tim
                              Chàng ơi ! Chàng hãy đi tìm
                              Tình yêu đẹp , giống chúng mình ngày xưa
                              Bây giờ thu sắp chuyển mùa
                              Đông đang đến đó – gió lùa lạnh hơn
                              Nếu chàng sống kiếp cô đơn
                              Là mang lấy tiếng oán hờn thiếp đây
                              Thiếp mong sẽ có một ngày
                              Chàng vui hạnh phúc men say hương tình ….
                              BL07






                              Cám ơn em có nghĩa tình
                              Tìm đâu ai giống duyên mình ngày xưa
                              Thu về lất phất bụi mưa
                              Còn thương còn nhớ nên chưa tính gì
                              Đời anh mang nặng sầu bi
                              Tình đầu dang dỡ vui chi mà tìm
                              Vào rừng nhặt cánh hoa sim
                              Thay bằng lăng tím đắm chìm trong mê
                              Ngở rằng em đã tìm về
                              Cùng anh nối lại lời thề chung đôi
                              Rừng chiều sương lạnh đơn côi
                              Bằng lăng rũ bóng còn ngồi chờ trông
                              Biết rằng em đã theo chồng
                              Sao còn lưu luyến ngập lòng em ơi...

                                              -NS-



                               





                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 35 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 515 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9