THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 35 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 515 bài trong đề mục
Hoa_Dương 04.09.2008 23:25:36 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

Hoa Dương , em rể của chị ơi !
Sao em chẳng nói lấy một lời ?
Có phải giờ em chê em chị ?
Coi chừng … Chị đang sắm cái roi …
( roi mây đó nha em )
Chị tặng em 1 cây hoa XR nè . Em mà hư là chi cho gai XR nó đâm em chít đó …



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/A1DC5A6692FD476FA9DE86748FA69560.jpg[/image]


Hoa XR chị tặng thật xinh
Hoá đây nhận lấy và rinh đi liền
Đem về tặng hiền thê tiên
Cho em nhan sắc thêm duyên mặn mà.

Tiện thể em chào chị nha
Em qua bên ấy lo mà học đây
Khi nào có lễ bên này
Hoá về thăm rệ vui vầy chị em.
                         Dương Hoá
(chị gái của bạn gái của em ơi! Em xin phép chào chị, em đi nhé!)


#61
    banglang07 05.09.2008 15:17:44 (permalink)
    0
    Bằng lăng ca ngợi xương rồng
    Hỏng biết có ý gì không ?...đoán mò
    Hoa gì cũng trời đất cho
    Loài nào sắc đó so đo thêm phiền
    Dù ai nói ngã nói nghiêng
    Sơn tôi nhất quyết ưu tiên hoa nhà
    Xương rồng ở tận xứ xa
    Thân đầy gai góc nhìn mà thấy ghê
    Hoa đẹp nhưng hỏng có mê
    Ám chỉ chung thuỷ vẹn thề chẳng xong
    Tại sao không ví hoa hồng
    Cũng đầy gai nhọn mà lòng ngát hương
    Dãi dầu mưa nắng phong sương
    Vẹn toàn hương sắc...coi thường tội hoa...

                        -NS-

       



    HOA NẮNG

    Chiều nay hoa nắng nở vàng
    Cánh diều no gió mơ màng trời cao
    Reo vui mắt lá lao xao
    Bao nhiêu hoa nắng đậu vào tóc em …




    Bạn MNS à , bạn ko thích XR thì thôi vậy.

    #62
      banglang07 05.09.2008 15:28:10 (permalink)
      0

      Hoa XR chị tặng thật xinh
      Hoá đây nhận lấy và rinh đi liền
      Đem về tặng hiền thê tiên
      Cho em nhan sắc thêm duyên mặn mà.

      Tiện thể em chào chị nha
      Em qua bên ấy lo mà học đây
      Khi nào có lễ bên này
      Hoá về thăm rệ vui vầy chị em.
                              Dương Hoá
      (chị gái của bạn gái của em ơi! Em xin phép chào chị, em đi nhé!)

         


      Hoa Dương thương mến ơi !
      Em bận học thì cứ lo học đi nhé . Nếu thi đậu điểm cao , chị sẽ có thưởng cho em đó . Nhưng nhớ là ko được quên em là em rể chị đâu đó nha !
      Chị tặng em một cây XR nữa nè ! Nhớ cứng cáp như cây XR nhé !
      ( Đừng giống cái anh chàng MNS nhút nhát kia , thấy XR có nhiều gai là sợ chết khiếp nên cứ kiên quyết ko thích hoa XR , chán ghê ! )
       


       
       


      #63
        Ha Ngan Ha 05.09.2008 19:22:39 (permalink)
        0

        Trích đoạn: banglang07

        Bằng lăng ca ngợi xương rồng
        Hỏng biết có ý gì không ?...đoán mò
        Hoa gì cũng trời đất cho
        Loài nào sắc đó so đo thêm phiền
        Dù ai nói ngã nói nghiêng
        Sơn tôi nhất quyết ưu tiên hoa nhà
        Xương rồng ở tận xứ xa
        Thân đầy gai góc nhìn mà thấy ghê
        Hoa đẹp nhưng hỏng có mê
        Ám chỉ chung thuỷ vẹn thề chẳng xong
        Tại sao không ví hoa hồng
        Cũng đầy gai nhọn mà lòng ngát hương
        Dãi dầu mưa nắng phong sương
        Vẹn toàn hương sắc...coi thường tội hoa...

                            -NS-

           



        HOA NẮNG

        Chiều nay hoa nắng nở vàng
        Cánh diều no gió mơ màng trời cao
        Reo vui mắt lá lao xao
        Bao nhiêu hoa nắng đậu vào tóc em …




        Bạn MNS à , bạn ko thích XR thì thôi vậy.



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2008 10:06:00 bởi Ha Ngan Ha >
        #64
          banglang07 07.09.2008 08:14:33 (permalink)
          0

          HOA NẮNG

          Chiều nay hoa nắng nở vàng
          Cánh diều no gió mơ màng trời cao
          Reo vui mắt lá lao xao
          Bao nhiêu hoa nắng đậu vào tóc em …




          Hình này là in BL đấy à? xinh quá là xinh.

             

          HNH à , đó là hình BL hồi trẻ đó . bây giờ BL già lắm rồi mà . Hihiiii…..

          #65
            banglang07 09.09.2008 15:14:49 (permalink)
            0
                                                                                                                  VÔ ĐỀ

            Bến xưa ngày ấy vẫn còn
            Mà con đò đã sang sông lâu rồi
            Giờ ta nhìn áng mây trôi
            Lòng buồn thầm hỏi : Người ơi , phương nào ???...



            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/3D1C5EA76E2D4F5C911BC1A3CE475FF2.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #66
              Nhân Sơn 09.09.2008 19:48:36 (permalink)
              0

              Trích đoạn: banglang07

                                                                                                                  VÔ ĐỀ

              Bến xưa ngày ấy vẫn còn
              Mà con đò đã sang sông lâu rồi
              Giờ ta nhìn áng mây trôi
              Lòng buồn thầm hỏi : Người ơi , phương nào ???...



              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/3D1C5EA76E2D4F5C911BC1A3CE475FF2.jpg[/image]


              Lang thang tìm lại bến xưa
              Cây đa rũ bóng trời mưa phập phồng
              Lục bình trôi dạt đầy sông
              Đò ngang bỏ bến theo chồng từ lâu
              Chim bay cá lặn tìm đâu
              Trời chiều ảm đạm mây sầu lững lơ
              Một hình một bóng bơ vơ
              Chim bay về tổ...còn chờ đợi ai
              Dò sông sào ngắn hay dài
              Sao đo lòng được...giận hoài mà thương
              Bao năm dãi nắng dầm sương
              Lo xây mái ấm...giờ vương khổ sầu
              Ai gây nông nỗi vì đâu ?..
              Nhịp anh đã nối...nhưng cầu dở dang
              Ham giàu em vội sang ngang
              Sao đành lại nỡ phủ phàng tình anh
              Tan rồi mộng ước ngày xanh
              Bến xưa còn đó... đò đành bỏ sông...

                             -NS-
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2008 13:01:37 bởi Mac Nhan Son >
              #67
                banglang07 10.09.2008 15:04:27 (permalink)
                0
                Lang thang tìm lại bến xưa
                Cây đa rũ bóng trời mưa phập phồng
                Lục bình trôi dạt đầy sông
                Đò ngang bỏ bến theo chồng từ lâu
                Chim bay cá lặn tìm đâu
                Trời chiều ảm đạm mây sầu lững lơ
                Một hình một bóng bơ vơ
                Chim bay về tổ...còn chờ đợi ai
                Dò sông sào ngắn hay dài
                Sao đo lòng được...giận hoài mà thương
                Bao năm dãi nắng dầm sương
                Lo xây mái ấm...giờ vương khổ sầu
                Ai gây nông nỗi vì đâu ?..
                Nhịp anh đã nối...nhưng cầu dở dang
                Ham giàu em vội sang ngang
                Sao đành lại nỡ phủ phàng tình anh
                Tan rồi mộng ước ngày xanh
                Bến xưa còn đó... đò đành bỏ sông...

                              -NS-


                   

                Chẳng ham phú quý , sang giàu
                Sao em lỗi hẹn làm đau lòng chàng
                Nhịp cầu ngày ấy em sang
                Là do duyên kiếp bắc ngang lâu rồi
                Từ khi xa cách khoảng trời
                Em về hôm sớm bên người lạ xa
                Phu nhân được gọi là “bà”
                Lên xe , xuống ngựa lượt là gấm hoa
                Lầu cao , cửa rộng nguy nga
                Vườn xanh hoa cỏ bao la bốn mùa
                Nhưng tìm đâu được bến xưa ?
                Tìm đâu mộng đẹp ngày chưa lỡ đò ?
                Cây đa ngày ấy vẫn chờ
                Mà con chim sáo bơ vơ lâu rồi
                Bây giờ chim sáo có đôi
                Ai hay chim sáo cả đời cô đơn
                Giam mình trong chiếc lồng son
                Sang giàu nhung lụa , héo hon tim gầy
                Chiều chiều thương gió , nhớ mây
                Thôi đành ôm hận kiếp này xa nhau  …
                BL07
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2008 15:05:51 bởi banglang07 >
                #68
                  Nhân Sơn 10.09.2008 20:14:25 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: banglang07

                  Lang thang tìm lại bến xưa
                  Cây đa rũ bóng trời mưa phập phồng
                  Lục bình trôi dạt đầy sông
                  Đò ngang bỏ bến theo chồng từ lâu
                  Chim bay cá lặn tìm đâu
                  Trời chiều ảm đạm mây sầu lững lơ
                  Một hình một bóng bơ vơ
                  Chim bay về tổ...còn chờ đợi ai
                  Dò sông sào ngắn hay dài
                  Sao đo lòng được...giận hoài mà thương
                  Bao năm dãi nắng dầm sương
                  Lo xây mái ấm...giờ vương khổ sầu
                  Ai gây nông nỗi vì đâu ?..
                  Nhịp anh đã nối...nhưng cầu dở dang
                  Ham giàu em vội sang ngang
                  Sao đành lại nỡ phủ phàng tình anh
                  Tan rồi mộng ước ngày xanh
                  Bến xưa còn đó... đò đành bỏ sông...

                                -NS-


                     

                  Chẳng ham phú quý , sang giàu
                  Sao em lỗi hẹn làm đau lòng chàng
                  Nhịp cầu ngày ấy em sang
                  Là do duyên kiếp bắc ngang lâu rồi
                  Từ khi xa cách khoảng trời
                  Em về hôm sớm bên người lạ xa
                  Phu nhân được gọi là “bà”
                  Lên xe , xuống ngựa lượt là gấm hoa
                  Lầu cao , cửa rộng nguy nga
                  Vườn xanh hoa cỏ bao la bốn mùa
                  Nhưng tìm đâu được bến xưa ?
                  Tìm đâu mộng đẹp ngày chưa lỡ đò ?
                  Cây đa ngày ấy vẫn chờ
                  Mà con chim sáo bơ vơ lâu rồi
                  Bây giờ chim sáo có đôi
                  Ai hay chim sáo cả đời cô đơn
                  Giam mình trong chiếc lồng son
                  Sang giàu nhung lụa , héo hon tim gầy
                  Chiều chiều thương gió , nhớ mây
                  Thôi đành ôm hận kiếp này xa nhau  …
                  BL07



                  Em bảo duyên kiếp từ lâu
                  Cho nên đành phải qua cầu sang sông
                  Phải chăng lời nói thật lòng
                  Hay là em muốn lấy chồng giàu sang
                  Gây chi thảm cảnh trái ngang
                  Tin như sét đánh bàng hoàng xót xa
                  Bây giờ được gọi bằng "bà"
                  Lên xe xuống ngựa gấm hoa bạc vàng
                  Đời anh cơ khổ lầm than
                  Làm sao xứng đáng với nàng nên duyên
                  Tất cả cũng bởi vì tiền
                  Vì nghèo gánh chịu ưu phiền mà thôi
                  Nhắc chi đến chuyện xa xôi
                  Cây đa bến cũ... đò trôi ngược dòng
                  Bỏ ai đêm ngóng ngày trông
                  Uổng công xúc tép...xổ lồng sáo bay
                  Thôi đừng than thở chi ai
                  Lầu son gát tía...trang đài vui đi
                  Nhớ mây thương gió làm gì
                  Đừng vờ thương hại thêm bi luỵ lòng...

                                   -NS-

                   



                   
                   
                  #69
                    banglang07 10.09.2008 20:27:30 (permalink)
                    0
                     
                    TÌNH
                           TRÊN MẠNG



                    Tình thơ qua mạng vỡ tan
                    Biết trước nhưng vẫn
                                           ngở ngàng làm sao
                    Ngờ đâu tình chóng phai mau
                    Chẳng cùng đồng cảm
                                           lỗi nào tại ai
                    Thôi thì mình hảy chia tay
                    Vết buồn kỷ niệm
                                          lưu hoài trong tim
                    Vần thơ xin tạm ngủ im
                    Mai này nếu nhớ...
                                         thì tìm trong thơ...

                                   -NS-

                       

                    Tình thơ trên mạng mộng mơ
                    Gió mây vẫn tự bao giờ hợp – tan
                    Biết rồi sao vẫn ngỡ ngàng
                    Khói sương lệ nhỏ hai hàng biệt ly
                    Chiều nay tiễn bước chàng đi
                    Em về ôm mối tình si dại khờ
                    Sông Ngân ngăn cách đôi bờ
                    Ngưu Lang – Chức Nữ có chờ đợi nhau ?
                    Mây chiều trôi dạt về đâu ?
                    Nhịp cầu Ô Thước từ lâu gãy rồi
                    Bây giờ cách biệt đôi nơi
                    Kiếp này đành trọn một đời nhớ thương
                    Tơ tình đã trót vấn vương
                    Vì đâu đôi kẻ đôi đường xót xa ?
                    Hoàng hôn hiu hắt nắng tà
                    Câu thơ chết lịm trong ta sững sờ …
                    BL07


                    #70
                      kimrbl 10.09.2008 22:58:15 (permalink)
                      0


                       
                      TÌNH
                            TRÊN MẠNG



                      Tình thơ qua mạng vỡ tan
                      Biết trước nhưng vẫn
                                            ngở ngàng làm sao
                      Ngờ đâu tình chóng phai mau
                      Chẳng cùng đồng cảm
                                            lỗi nào tại ai
                      Thôi thì mình hảy chia tay
                      Vết buồn kỷ niệm
                                           lưu hoài trong tim
                      Vần thơ xin tạm ngủ im
                      Mai này nếu nhớ...
                                          thì tìm trong thơ...

                                    -NS-

                         

                      Tình thơ trên mạng mộng mơ
                      Gió mây vẫn tự bao giờ hợp – tan
                      Biết rồi sao vẫn ngỡ ngàng
                      Khói sương lệ nhỏ hai hàng biệt ly
                      Chiều nay tiễn bước chàng đi
                      Em về ôm mối tình si dại khờ
                      Sông Ngân ngăn cách đôi bờ
                      Ngưu Lang – Chức Nữ có chờ đợi nhau ?
                      Mây chiều trôi dạt về đâu ?
                      Nhịp cầu Ô Thước từ lâu gãy rồi
                      Bây giờ cách biệt đôi nơi
                      Kiếp này đành trọn một đời nhớ thương
                      Tơ tình đã trót vấn vương
                      Vì đâu đôi kẻ đôi đường xót xa ?
                      Hoàng hôn hiu hắt nắng tà
                      Câu thơ chết lịm trong ta sững sờ …
                      BL07


                       
                      Tình trên mạng vốn ảo mà
                      Mấy ai tin tưởng như là bạn đây
                      Thôi thì cứ mộng cứ say
                      Cần gì để ý tình này ra sao
                      Tình thực còn chả đến đâu
                      Nữa là trên mạng quen nhau ỡm ờ
                      Người ta tán tỉnh giăng thơ
                      Không có ý xấu , không chờ đợi ai
                      Đùa vui thoải mái hoạ bài
                      Cũng là thư giãn cùng người mà thôi
                      Có khi nhầm gái thành trai
                      Rồi còn tuổi tác , cuộc đời riêng chung...
                      Đôi khi cũng có thể cùng
                      Nếu như họ bước từ trong ra ngoài
                      Nghĩa là tiếp nối cuộc chơi
                      Hai người đều muốn cả đời bên nhau...
                       
                      Nôm na chia sẻ đôi câu
                      Mong cho bạn chớ có sầu nữa nha
                       
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 12:14:45 bởi kimrbl >
                      #71
                        banglang07 11.09.2008 16:55:53 (permalink)
                        0
                        Em bảo duyên kiếp từ lâu
                        Cho nên đành phải qua cầu sang sông
                        Phải chăng lời nói thật lòng
                        Hay là em muốn lấy chồng giàu sang
                        Gây chi thảm cảnh trái ngang
                        Tin như sét đánh bàng hoàng xót xa
                        Bây giờ được gọi bằng "bà"
                        Lên xe xuống ngựa gấm hoa bạc vàng
                        Đời anh cơ khổ lầm than
                        Làm sao xứng đáng với nàng nên duyên
                        Tất cả cũng bởi vì tiền
                        Vì nghèo gánh chịu ưu phiền mà thôi
                        Nhắc chi đến chuyện xa xôi
                        Cây đa bến cũ... đò trôi ngược dòng
                        Bỏ ai đêm ngóng ngày trông
                        Uổng công xúc tép...xổ lồng sáo bay
                        Thôi đừng than thở chi ai
                        Lầu son gát tía...trang đài vui đi
                        Nhớ mây thương gió làm gì
                        Đừng vờ thương hại thêm bi luỵ lòng...

                                        -NS-


                             
                         
                         
                        Em không ôm mộng trang đài
                        Lầu son gác tía , vắng ai , ích gì ?
                        Kể từ cái buổi chàng đi
                        Lòng em đau đớn , tái tê trăm chiều
                        Tìm đâu được bóng người yêu ?
                        Mỏi mòn tin nhạn , tiêu điều dáng hoa
                        Nhận lời làm vợ người ta
                        Là em biết mãi cách xa chàng rồi
                        Từ đây chẳng có nụ cười
                        Thơ buồn nhỏ lệ ướp lời nhớ thương
                        Ai làm đứt sợi tơ vương ?
                        Ai làm ta phải đôi đường cách xa ?
                        Ai làm cho bướm lìa hoa ?
                        Cho con chim sáo bay qua Ngân Hà ?
                        Đêm đêm dưới ánh trăng tà
                        Em nhìn lên gốc cây đa tìm chàng
                        Cung Hằng một dải mênh mang
                        Đôi vầng mây bạc lang thang cuối trời
                        Biết là tình đã xa xôi
                        Tìm đâu cho được cái thời ngày xưa ?
                        Tìm đâu được những vần thơ ?
                        Lời yêu chàng viết mộng mơ thủa nào
                        Em không phụ khó , tham giàu
                        Vì chàng hờ hững , em đau thế này
                        Chàng như là cánh chim bay
                        Em như hoa nắng đã say hương tình
                        Nhưng rồi một buổi bình minh
                        Chim bay viễn xứ bỏ mình em thôi
                        Nâng khăn , sửa túi cho người
                        Em là cái bóng cả đời lặng câm
                        Âm thầm lệ nhỏ từng đêm
                        Giàu sang nhung lụa càng thêm bẽ bàng
                        Tình xưa giờ đã lỡ làng
                        Thuyền xưa giờ đã ngược dòng về đâu ?
                        Chiều buồn rả rích mưa Ngâu
                        Ngưu Lang – Chức nữ gặp nhau tự tình
                        Anh ơi ! Chỉ có chúng mình
                        Từ nay mãi mãi bóng hình cách xa
                        Tim em thổn thức vỡ òa
                        Kiếp này vĩnh viễn ta xa nhau rồi ….
                        BL07

                         
                         
                        #72
                          banglang07 11.09.2008 17:15:27 (permalink)
                          0
                          Tình trên mạng vốn ảo mà
                          Mấy ai tin tưởng như là bạn đây
                          Thôi thì cứ mộng cứ say
                          Cần gì để ý tình này ra sao
                          Tình thực còn chả đến đâu
                          Nữa là trên mạng quen nhau ỡm ờ
                          Người ta tán tỉnh giăng thơ
                          Không có ý xấu , không chờ đợi ai
                          Đùa vui thoải mái hoạ bài
                          Cũng là thư giãn cùng người mà thôi
                          Có khi nhầm gái thành trai
                          Rồi còn tuổi tác , cuộc đời riêng chung...
                          Đôi khi cũng có thể cùng
                          Nếu như họ bước từ trong ra ngoài
                          Nghĩa là tiếp nối cuộc chơi
                          Hai người đều muốn cả đời bên nhau...
                           
                          Nôm na chia sẻ đôi câu
                          Mong cho bạn chớ có sầu nữa nha
                          kimrbl 
                            
                               
                           
                          BÀI HỌC

                          Khi em hiểu ra thì đã muộn
                          Lá vàng rơi chẳng xanh lại bao giờ
                          Vẫn cảm ơn chiếc lá vàng rụng xuống
                          Cho cựa mình một chồi mới non tơ …
                          BL07


                           
                           
                           
                           
                           
                          #73
                            Nhân Sơn 12.09.2008 07:52:10 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: banglang07

                            Em bảo duyên kiếp từ lâu
                            Cho nên đành phải qua cầu sang sông
                            Phải chăng lời nói thật lòng
                            Hay là em muốn lấy chồng giàu sang
                            Gây chi thảm cảnh trái ngang
                            Tin như sét đánh bàng hoàng xót xa
                            Bây giờ được gọi bằng "bà"
                            Lên xe xuống ngựa gấm hoa bạc vàng
                            Đời anh cơ khổ lầm than
                            Làm sao xứng đáng với nàng nên duyên
                            Tất cả cũng bởi vì tiền
                            Vì nghèo gánh chịu ưu phiền mà thôi
                            Nhắc chi đến chuyện xa xôi
                            Cây đa bến cũ... đò trôi ngược dòng
                            Bỏ ai đêm ngóng ngày trông
                            Uổng công xúc tép...xổ lồng sáo bay
                            Thôi đừng than thở chi ai
                            Lầu son gát tía...trang đài vui đi
                            Nhớ mây thương gió làm gì
                            Đừng vờ thương hại thêm bi luỵ lòng...

                                          -NS-


                                 


                            Em không ôm mộng trang đài
                            Lầu son gác tía , vắng ai , ích gì ?
                            Kể từ cái buổi chàng đi
                            Lòng em đau đớn , tái tê trăm chiều
                            Tìm đâu được bóng người yêu ?
                            Mỏi mòn tin nhạn , tiêu điều dáng hoa
                            Nhận lời làm vợ người ta
                            Là em biết mãi cách xa chàng rồi
                            Từ đây chẳng có nụ cười
                            Thơ buồn nhỏ lệ ướp lời nhớ thương
                            Ai làm đứt sợi tơ vương ?
                            Ai làm ta phải đôi đường cách xa ?
                            Ai làm cho bướm lìa hoa ?
                            Cho con chim sáo bay qua Ngân Hà ?
                            Đêm đêm dưới ánh trăng tà
                            Em nhìn lên gốc cây đa tìm chàng
                            Cung Hằng một dải mênh mang
                            Đôi vầng mây bạc lang thang cuối trời
                            Biết là tình đã xa xôi
                            Tìm đâu cho được cái thời ngày xưa ?
                            Tìm đâu được những vần thơ ?
                            Lời yêu chàng viết mộng mơ thủa nào
                            Em không phụ khó , tham giàu
                            Vì chàng hờ hững , em đau thế này
                            Chàng như là cánh chim bay
                            Em như hoa nắng đã say hương tình
                            Nhưng rồi một buổi bình minh
                            Chim bay viễn xứ bỏ mình em thôi
                            Nâng khăn , sửa túi cho người
                            Em là cái bóng cả đời lặng câm
                            Âm thầm lệ nhỏ từng đêm
                            Giàu sang nhung lụa càng thêm bẽ bàng
                            Tình xưa giờ đã lỡ làng
                            Thuyền xưa giờ đã ngược dòng về đâu ?
                            Chiều buồn rả rích mưa Ngâu
                            Ngưu Lang – Chức nữ gặp nhau tự tình
                            Anh ơi ! Chỉ có chúng mình
                            Từ nay mãi mãi bóng hình cách xa
                            Tim em thổn thức vỡ òa
                            Kiếp này vĩnh viễn ta xa nhau rồi ….
                            BL07



                            Không ham gác tía lầu son
                            Nhìn em hớn hở sao còn lòng tin
                            Rước dâu từ lúc bình minh
                            Tiệc cưới sang trọng linh đình thâu đêm
                            Quan viên hai họ say mềm
                            Kiệu hoa rực rỡ che thêm lộng vàng
                            Cô dâu chú rễ xênh xang
                            Anh buồn tủi phận hai hàng lệ rơi
                            Nhẫn tâm tội lắm em ơi
                            Ham giàu quên hết những lời thề xưa
                            Tình nghèo lam lũ sớm trưa
                            Làm "bà" xe cộ đón đưa dập dìu
                            Bỏ anh cô độc quạnh hiu
                            Nhà tranh rách nát tiêu điều xác xơ
                            Từ đây sống kiếp bơ vơ
                            Tìm vui men rượu vật vờ cơn say
                            Vì nghèo cam chịu một mai
                            Tiếc thương cho lắm...u hoài ngàn năm
                            Người về bên ấy xa xăm
                            Nhà cao cửa rộng đêm nằm nhớ chăng
                            Có còn một chút băn khoăn
                            Vì yêu anh phải cắn răng xa lìa
                            Cây đa bến cũ còn kia
                            Ham sang phụ khó đò chia tách dòng...

                                            -NS-
                               
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2008 08:25:21 bởi Mac Nhan Son >
                            #74
                              kimrbl 12.09.2008 11:32:32 (permalink)
                              0


                              HOA NẮNG

                              Chiều nay hoa nắng nở vàng
                              Cánh diều no gió mơ màng trời cao
                              Reo vui mắt lá lao xao
                              Bao nhiêu hoa nắng đậu vào tóc em …




                              Hình này là in BL đấy à? xinh quá là xinh.

                                 

                              HNH à , đó là hình BL hồi trẻ đó . bây giờ BL già lắm rồi mà . Hihiiii…..

                               
                              Trẻ xinh già vẫn còn xinh
                              Lại hơn ở chỗ duyên tình đậm sâu
                              Để cho ai gặp lần đầu
                              Thẫn thờ mơ mộng nhớ nhau dài dài
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 12:15:26 bởi kimrbl >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 35 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 515 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9