THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 35 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 515 bài trong đề mục
Ha Ngan Ha 12.09.2008 12:37:49 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

HOA NẮNG

Chiều nay hoa nắng nở vàng
Cánh diều no gió mơ màng trời cao
Reo vui mắt lá lao xao
Bao nhiêu hoa nắng đậu vào tóc em …




Hình này là in BL đấy à? xinh quá là xinh.

   

HNH à , đó là hình BL hồi trẻ đó . bây giờ BL già lắm rồi mà . Hihiiii…..


Trẻ xinh già vẫn còn xinh
Lại hơn ở chỗ duyên tình đậm sâu
Để cho ai gặp lần đầu
Thẫn thờ mơ mộng nhớ nhau dài dài
kimrbl


Bảy mươi chưa gọi là già
Trăm năm ai vẫn mặn mà với ai
Tình không thể tính ngắn dài
Miễn mà năm tháng ta say men tình.
#76
    banglang07 12.09.2008 16:16:33 (permalink)
    0


    Không ham gác tía lầu son
    Nhìn em hớn hở sao còn lòng tin
    Rước dâu từ lúc bình minh
    Tiệc cưới sang trọng linh đình thâu đêm
    Quan viên hai họ say mềm
    Kiệu hoa rực rỡ che thêm lộng vàng
    Cô dâu chú rễ xênh xang
    Anh buồn tủi phận hai hàng lệ rơi
    Nhẫn tâm tội lắm em ơi
    Ham giàu quên hết những lời thề xưa
    Tình nghèo lam lũ sớm trưa
    Làm "bà" xe cộ đón đưa dập dìu
    Bỏ anh cô độc quạnh hiu
    Nhà tranh rách nát tiêu điều xác xơ
    Từ đây sống kiếp bơ vơ
    Tìm vui men rượu vật vờ cơn say
    Vì nghèo cam chịu một mai
    Tiếc thương cho lắm...u hoài ngàn năm
    Người về bên ấy xa xăm
    Nhà cao cửa rộng đêm nằm nhớ chăng
    Có còn một chút băn khoăn
    Vì yêu anh phải cắn răng xa lìa
    Cây đa bến cũ còn kia
    Ham sang phụ khó đò chia tách dòng...

                   -NS-


       


    Trái tim ngày ấy vỡ rồi
    Chiều nay nở đỏ khoàng trời Ti-gôn
    Em gom hoa rụng đem chôn
    Hoa tươi màu máu ngập hồn rưng rưng
    Ngày xưa , khi mới yêu em
    Bên giàn hoa ấy bao lần đắm say
    Bao lần anh đã cầm tay
    Hoa Ti-gôn nở ngất ngây men nồng
    Anh bảo : Hoa giống tim hồng
    Ai chê tim vỡ , em đừng âu lo
    Tình ta dệt bởi ước mơ
    Tình ta dệt bởi vần thơ đậm đà
    Tình ta đẹp tựa gấm hoa
    Tình ta hơn cả bài ca tuyệt vời
    Tình ta là suốt cuộc đời
    Anh bên em giữa khoảng trời xanh trong
    Tình ta tựa một dòng sông
    Ngọt ngào nước mát , cánh đồng phì nhiêu
    Tình ta – gian khó bao nhiêu
    Xa xôi cách trở càng nhiều nhớ thương
    Tình ta – kiếp trước tơ vương
    Kiếp này nguyện mãi chung đường cùng nhau …
    Thế rồi anh bỏ đi đâu ?
    Mình em lẻ bóng ôm sầu cô liêu
    Đêm ngày mong nhớ người yêu
    Lệ buồn nhỏ ướt suốt chiều tương tư
    Ngày kia pháo nổ vu quy
    Giã từ kỷ niệm , em đi theo chồng
    Giờ em chôn trái tim hồng
    Ti-gôn ngày ấy còn không hỡi người ?
    Bao nhiêu nước mắt , nụ cười
    Hóa thành cát bụi hết rồi , người ơi !
    Biết người ở chốn xa xôi
    Chiều nay còn nhớ khoảng trời Ti-gôn ???
    BL07

    #77
      banglang07 12.09.2008 16:18:44 (permalink)
      0

      Trẻ xinh già vẫn còn xinh
      Lại hơn ở chỗ duyên tình đậm sâu
      Để cho ai gặp lần đầu
      Thẫn thờ mơ mộng nhớ nhau dài dài
      kimrbl

         

      Bảy mươi chưa gọi là già
      Trăm năm ai vẫn mặn mà với ai
      Tình không thể tính ngắn dài
      Miễn mà năm tháng ta say men tình.
      HNH


         

      BL giờ đã bảy mươi
      Nếu Kim tám chục , người ơi , hay là …
      Bạn đâu rồi , Hà Ngân Hà ?
      Ngân Hà chịu khó đứng làm bà mai
      Lăng bảy chục , Kim tám mươi
      Tơ hồng ( ủa quên , dây thừng ) kết lại một đôi …hì …hì ….
      BL07

      #78
        kimrbl 12.09.2008 19:06:35 (permalink)
        0
        Trẻ xinh già vẫn còn xinh
        Lại hơn ở chỗ duyên tình đậm sâu
        Để cho ai gặp lần đầu
        Thẫn thờ mơ mộng nhớ nhau dài dài
        kimrbl

           

        Bảy mươi chưa gọi là già
        Trăm năm ai vẫn mặn mà với ai
        Tình không thể tính ngắn dài
        Miễn mà năm tháng ta say men tình.
        HNH


           

        BL giờ đã bảy mươi
        Nếu Kim tám chục , người ơi , hay là …
        Bạn đâu rồi , Hà Ngân Hà ?
        Ngân Hà chịu khó đứng làm bà mai
        Lăng bảy chục , Kim tám mươi
        Tơ hồng ( ủa quên , dây thừng ) kết lại một đôi …hì …hì ….
        BL07



        Phận duyên se bởi tơ hồng
        Có người lại muốn lấy thừng buộc nhau
        Ông Tơ bà Nguyệt cũng sầu
        Thất nghiệp mình biết đi đâu bây giờ
        Ngân Hà ơi hỡi Ngân Hà
        Có muốn lấy vợ nhờ bà Bằng Lăng
        Bà ta rất sẵn dây thừng
        Chỉ cần Hà chỉ đang ưng cô nào
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 12:16:46 bởi kimrbl >
        #79
          Nhân Sơn 12.09.2008 20:53:53 (permalink)
          0

          Trích đoạn: banglang07



          Không ham gác tía lầu son
          Nhìn em hớn hở sao còn lòng tin
          Rước dâu từ lúc bình minh
          Tiệc cưới sang trọng linh đình thâu đêm
          Quan viên hai họ say mềm
          Kiệu hoa rực rỡ che thêm lộng vàng
          Cô dâu chú rễ xênh xang
          Anh buồn tủi phận hai hàng lệ rơi
          Nhẫn tâm tội lắm em ơi
          Ham giàu quên hết những lời thề xưa
          Tình nghèo lam lũ sớm trưa
          Làm "bà" xe cộ đón đưa dập dìu
          Bỏ anh cô độc quạnh hiu
          Nhà tranh rách nát tiêu điều xác xơ
          Từ đây sống kiếp bơ vơ
          Tìm vui men rượu vật vờ cơn say
          Vì nghèo cam chịu một mai
          Tiếc thương cho lắm...u hoài ngàn năm
          Người về bên ấy xa xăm
          Nhà cao cửa rộng đêm nằm nhớ chăng
          Có còn một chút băn khoăn
          Vì yêu anh phải cắn răng xa lìa
          Cây đa bến cũ còn kia
          Ham sang phụ khó đò chia tách dòng...

                         -NS-


             


          Trái tim ngày ấy vỡ rồi
          Chiều nay nở đỏ khoàng trời Ti-gôn
          Em gom hoa rụng đem chôn
          Hoa tươi màu máu ngập hồn rưng rưng
          Ngày xưa , khi mới yêu em
          Bên giàn hoa ấy bao lần đắm say
          Bao lần anh đã cầm tay
          Hoa Ti-gôn nở ngất ngây men nồng
          Anh bảo : Hoa giống tim hồng
          Ai chê tim vỡ , em đừng âu lo
          Tình ta dệt bởi ước mơ
          Tình ta dệt bởi vần thơ đậm đà
          Tình ta đẹp tựa gấm hoa
          Tình ta hơn cả bài ca tuyệt vời
          Tình ta là suốt cuộc đời
          Anh bên em giữa khoảng trời xanh trong
          Tình ta tựa một dòng sông
          Ngọt ngào nước mát , cánh đồng phì nhiêu
          Tình ta – gian khó bao nhiêu
          Xa xôi cách trở càng nhiều nhớ thương
          Tình ta – kiếp trước tơ vương
          Kiếp này nguyện mãi chung đường cùng nhau …
          Thế rồi anh bỏ đi đâu ?
          Mình em lẻ bóng ôm sầu cô liêu
          Đêm ngày mong nhớ người yêu
          Lệ buồn nhỏ ướt suốt chiều tương tư
          Ngày kia pháo nổ vu quy
          Giã từ kỷ niệm , em đi theo chồng
          Giờ em chôn trái tim hồng
          Ti-gôn ngày ấy còn không hỡi người ?
          Bao nhiêu nước mắt , nụ cười
          Hóa thành cát bụi hết rồi , người ơi !
          Biết người ở chốn xa xôi
          Chiều nay còn nhớ khoảng trời Ti-gôn ???
          BL07



          Xin đừng gợi lại làm chi
          Tình ta tan nát còn gì nữa đâu
          Để anh ôm trọn tình sầu
          Ti-gôn nhắc đến...đào sâu hận lòng
          Từ khi em đi lấy chồng
          Bổng dưng anh ghét màu hồng ti-gôn
          Nhổ giàn hoa cũ đem chôn
          T.T.KH. chết...sao hồn còn đây
          Xưa ngồi thơ thẩn nhìn mây
          Bảo màu tim vỡ sau này em mang
          Tình ta sẽ gặp trái ngang
          Đời em cũng giống như nàng KH thôi
          Anh khuyên đừng nghỉ xa xôi
          Bài thơ em thích xem rồi nhập tâm
          Tình ta đẹp mãi trăm năm
          Đừng nên suy diễn sai lầm ngẩn ngơ
          Hai sắc hoa Ti-gôn là thơ
          Thi nhân tiền chiến mộng mơ viết thành
          Làm sao sánh với tình anh
          Gắng chờ...anh lập công danh sẽ về
          Bến xưa đôi bóng hẹn thề
          Đợi hai năm nữa sông quê đẹp tình
          Cây đa bến nước chứng minh
          Gửi anh lọn tóc hứa gìn thuỷ chung
          Xa xôi anh vẫn nhớ nhung
          Mong ngày tao ngộ sẽ cùng nên duyên
          Ngờ đâu tình cảnh đảo điên
          Được tin em đã lên thuyền sang sông
          Đau thương tủi hận chất chồng
          Đừng nên đổ lỗi màu hồng Ti-gôn...

                             -NS-

           




          #80
            banglang07 13.09.2008 08:25:01 (permalink)
            0
            Phận duyên se bởi tơ hồng
            Có người lại muốn lấy thừng buộc nhau
            Ông Tơ bà Nguyệt cũng sầu
            Thất nghiệp mình biết đi đâu bây giờ
            Ngân Hà ơi hỡi Ngân Hà
            Có muốn lấy vợ nhờ bà Bằng Lăng
            Bà ta rất sẵn dây thừng
            Chỉ cần Hà chỉ đang ưng cô nào
            kimrbl

               



            Kim ơi ! Mình đã già rồi
            Tôi thời bảy chục , ông thời tám mươi
            Tơ hồng – con cháu nó cười
            Dây thừng - buộc chặt đến mười kiếp sau
            Như thế tình mới bền lâu
            Tôi với ông được bên nhau mấy đời
            Chiều chiều mình sẽ vui chơi
            Nhảy dây , đánh đáo , tập bơi …đủ trò
            Tối về ông hát , tôi hò
            Ngân Hà thấy lạ , tò mò sang xem
            Nhìn ta hạnh phúc , phát thèm
            Suốt ngày năn nỉ mượn dây thừng của tôi
            Ngu gì cho mượn khơi khơi ?
            Kinh doanh – sở thích của tôi lâu rồi
            Bây giờ đến lúc gặp thời
            Công ty tôi mở , giúp người nên duyên
            Ngân Hà vốn chỗ thân quen
            Mở hàng , tôi giảm phần trăm hoa hồng
            Nam thanh , nữ tú đến đông
            Họ nên chồng vợ , nhớ công của mình
            Tôi giúp chủ yếu vì tình
            ( Tất nhiên cái khoản bạc tiền number one )
            Nên họ luôn luôn biết ơn
            Thủ “hợi” đem đến , tôi với ông nhậu hoài
            Sáng chiều thả sức lai rai
            Trên đời sung sướng chẳng ai bằng mình . . .
            ( Lăng nói vậy đúng không Kim??? )



            ( HNH ơi ! Lâu rồi BL ko có ai để chọc nên cũng buồn tình . Muốn chọc người nào đó mà chỉ sợ bị người ta chửi nên đành im luôn . Hôm nay chợt nhớ ra là bạn hay khen ca ca của bạn hiền nên BL chọc phá cho vui . Lỡ BL bị ca ca của bạn “uýnh” cho u đầu sứt trán là bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đó nha ! )




            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2008 13:52:54 bởi banglang07 >
            #81
              banglang07 13.09.2008 15:36:34 (permalink)
              0
              Xin đừng gợi lại làm chi
              Tình ta tan nát còn gì nữa đâu
              Để anh ôm trọn tình sầu
              Ti-gôn nhắc đến...đào sâu hận lòng
              Từ khi em đi lấy chồng
              Bổng dưng anh ghét màu hồng ti-gôn
              Nhổ giàn hoa cũ đem chôn
              T.T.KH. chết...sao hồn còn đây
              Xưa ngồi thơ thẩn nhìn mây
              Bảo màu tim vỡ sau này em mang
              Tình ta sẽ gặp trái ngang
              Đời em cũng giống như nàng KH thôi
              Anh khuyên đừng nghỉ xa xôi
              Bài thơ em thích xem rồi nhập tâm
              Tình ta đẹp mãi trăm năm
              Đừng nên suy diễn sai lầm ngẩn ngơ
              Hai sắc hoa Ti-gôn là thơ
              Thi nhân tiền chiến mộng mơ viết thành
              Làm sao sánh với tình anh
              Gắng chờ...anh lập công danh sẽ về
              Bến xưa đôi bóng hẹn thề
              Đợi hai năm nữa sông quê đẹp tình
              Cây đa bến nước chứng minh
              Gửi anh lọn tóc hứa gìn thuỷ chung
              Xa xôi anh vẫn nhớ nhung
              Mong ngày tao ngộ sẽ cùng nên duyên
              Ngờ đâu tình cảnh đảo điên
              Được tin em đã lên thuyền sang sông
              Đau thương tủi hận chất chồng
              Đừng nên đổ lỗi màu hồng Ti-gôn...

                                -NS-

                 


              “Ví dầu tình bậu muốn thôi
              Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra …” ( ca dao )
              Ví dầu ướm muốn lìa hoa
              Bướm bay thơ thẩn xa xa nơi nào
              Để hoa mưa nắng phai màu
              Để hoa buồn phận rụng vào tay ai
              Thế rồi , một buổi sớm mai
              Đò xưa trở lại , sông dài quạnh hiu
              Chàng bảo : “ Buồn biết bao nhiêu
              Phũ phàng nhìn cảnh người yêu lấy chồng
              Hoa Ti-gôn vẫn đỏ hồng
              Mà ai thay dạ , đổi lòng đảo điên
              Đã thề đợi đến trăm năm
              Bây giờ thuyền bỗng rẽ ngang giữa dòng
              Giờ em cất bước theo chồng
              Để tôi tủi hận chất chồng đau thương
              Nực cười cái chữ Thủy Chung
              Tiếc công tôi đã nhớ nhung bao ngày
              Buổi nào hai đứa chia tay
              Tóc thề em cắt lọn này trao anh
              Hẹn ngày tao ngộ nên duyên
              Thuyền tình nay bỗng chao nghiêng lỡ làng
              Giờ anh căm ghét màu hồng
              Cái màu ngày trước ấm nồng – Ti-gôn ”
              Em nghe chua xót ngập hồn
              Tim em vỡ vụn mấy lần anh ơi !
              Nếu thực anh muốn nên đôi
              Sao anh cứ để nước trôi lạnh lùng ?
              Sao anh bỏ em một mình
              Tháng ngày hiu quạnh nhớ hình bóng anh ?
              Anh đi biệt tích trời xanh
              Không lời nhắn gửi , có đành không anh ?
              Bây giờ anh về trách em
              Chiều thu se lạnh , lòng thêm quạnh buồn…
              BL07

              Bạn MNS thân mến ơi ! Hình như nữ sĩ T.T.Kh vẫn còn sống và đang ở Pháp đó. Coi chừng bà ấy kiện bạn đó.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2008 17:46:47 bởi banglang07 >
              #82
                Nhân Sơn 13.09.2008 18:49:06 (permalink)
                0

                Trích đoạn: banglang07

                Xin đừng gợi lại làm chi
                Tình ta tan nát còn gì nữa đâu
                Để anh ôm trọn tình sầu
                Ti-gôn nhắc đến...đào sâu hận lòng
                Từ khi em đi lấy chồng
                Bổng dưng anh ghét màu hồng ti-gôn
                Nhổ giàn hoa cũ đem chôn
                T.T.KH. chết...sao hồn còn đây
                Xưa ngồi thơ thẩn nhìn mây
                Bảo màu tim vỡ sau này em mang
                Tình ta sẽ gặp trái ngang
                Đời em cũng giống như nàng KH thôi
                Anh khuyên đừng nghỉ xa xôi
                Bài thơ em thích xem rồi nhập tâm
                Tình ta đẹp mãi trăm năm
                Đừng nên suy diễn sai lầm ngẩn ngơ
                Hai sắc hoa Ti-gôn là thơ
                Thi nhân tiền chiến mộng mơ viết thành
                Làm sao sánh với tình anh
                Gắng chờ...anh lập công danh sẽ về
                Bến xưa đôi bóng hẹn thề
                Đợi hai năm nữa sông quê đẹp tình
                Cây đa bến nước chứng minh
                Gửi anh lọn tóc hứa gìn thuỷ chung
                Xa xôi anh vẫn nhớ nhung
                Mong ngày tao ngộ sẽ cùng nên duyên
                Ngờ đâu tình cảnh đảo điên
                Được tin em đã lên thuyền sang sông
                Đau thương tủi hận chất chồng
                Đừng nên đổ lỗi màu hồng Ti-gôn...

                                  -NS-

                   


                “Ví dầu tình bậu muốn thôi
                Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra …”
                Ví dầu ướm muốn lìa hoa
                Bướm bay thơ thẩn xa xa nơi nào
                Để hoa mưa nắng phai màu
                Để hoa buồn phận rụng vào tay ai
                Thế rồi , một buổi sớm mai
                Đò xưa trở lại , sông dài quạnh hiu
                Chàng bảo : “ Buồn biết bao nhiêu
                Phũ phàng nhìn cảnh người yêu lấy chồng
                Hoa Ti-gôn vẫn đỏ hồng
                Mà ai thay dạ , đổi lòng đảo điên
                Đã thề đợi đến trăm năm
                Bây giờ thuyền bỗng rẽ ngang giữa dòng
                Giờ em cất bước theo chồng
                Để tôi tủi hận chất chồng đau thương
                Nực cười cái chữ Thủy Chung
                Tiếc công tôi đã nhớ nhung bao ngày
                Buổi nào hai đứa chia tay
                Tóc thề em cắt lọn này trao anh
                Hẹn ngày tao ngộ nên duyên
                Thuyền tình nay bỗng chao nghiêng lỡ làng
                Giờ anh căm ghét màu hồng
                Cái màu ngày trước ấm nồng – Ti-gôn ”
                Em nghe chua xót ngập hồn
                Tim em vỡ vụn mấy lần anh ơi !
                Nếu thực anh muốn nên đôi
                Sao anh cứ để nước trôi lạnh lùng ?
                Sao anh bỏ em một mình
                Tháng ngày hiu quạnh nhớ hình bóng anh ?
                Anh đi biệt tích trời xanh
                Không lời nhắn gửi , có đành không anh ?
                Bây giờ anh về trách em
                Chiều thu se lạnh , lòng thêm quạnh buồn…
                BL07




                "Tiếc công lao đào ao nuôi cá
                 Cá lớn rồi người lạ đến câu" ...


                Miền đông gian khổ dãi dầu
                Trèo non vượt suối vì đâu hởi nàng
                Chẳng mơ cuộc sống giàu sang
                Mong ngày hôn lễ đàng hoàng đẹp đôi
                Bạc màu áo đẩm mồ hôi
                Nhìn Bằng lăng nở...bồi hồi nhớ quê
                Biết em còn giử lời thề
                Xa hoa cám dỗ đam mê phụ tình
                Hiền lành chất phát đẹp xinh
                Biết bao ong bướm rập rình hái hoa
                Vì nghèo anh phải đi xa
                Thói đời lắm chuyện bàn ra tán vào
                Nghe lời đường mật ngọt ngào
                Quên lời hẹn ước ngã vào tay ai
                Làm sao biết trước tương lai
                Rừng thiêng nước độc đêm ngày âu lo
                Một đêm giông bão mưa to
                Anh về bến cũ tìm đò qua sông
                Được tin em đã theo chồng
                Sửng sờ chết lặng nghe lòng nát tan
                Tình đời sao lắm trái ngang
                Bỏ bao công sức...mà nàng phụ tôi...

                                 -NS- 
                  








                #83
                  banglang07 13.09.2008 21:05:16 (permalink)
                  0
                  "Tiếc công lao đào ao nuôi cá
                  Cá lớn rồi người lạ đến câu" ...


                  Miền đông gian khổ dãi dầu
                  Trèo non vượt suối vì đâu hởi nàng
                  Chẳng mơ cuộc sống giàu sang
                  Mong ngày hôn lễ đàng hoàng đẹp đôi
                  Bạc màu áo đẩm mồ hôi
                  Nhìn Bằng lăng nở...bồi hồi nhớ quê
                  Biết em còn giử lời thề
                  Xa hoa cám dỗ đam mê phụ tình
                  Hiền lành chất phát đẹp xinh
                  Biết bao ong bướm rập rình hái hoa
                  Vì nghèo anh phải đi xa
                  Thói đời lắm chuyện bàn ra tán vào
                  Nghe lời đường mật ngọt ngào
                  Quên lời hẹn ước ngã vào tay ai
                  Làm sao biết trước tương lai
                  Rừng thiêng nước độc đêm ngày âu lo
                  Một đêm giông bão mưa to
                  Anh về bến cũ tìm đò qua sông
                  Được tin em đã theo chồng
                  Sửng sờ chết lặng nghe lòng nát tan
                  Tình đời sao lắm trái ngang
                  Bỏ bao công sức...mà nàng phụ tôi...

                                  -NS- 

                       

                  Đêm nay thương nhớ quá chàng ơi !
                  Trăng thu vằng vặc sáng giữa trời
                  Góc sân in bóng nhành Liễu rủ
                  Mình em ngồi nhặt ánh trăng rơi

                  Nhớ ngày xưa ấy , cũng Trung Thu
                  Lần đầu em nghe tiếng hẹn hò
                  Hồi hộp suốt chiều , mong đến tối
                  Bên giàn Thiên Lý , ánh trăng mơ …

                  Thu này anh đang ở tận đâu ?
                  Có nghe trong gió thoáng u sầu ?
                  Có thấy mây buồn trôi ngơ ngác ?
                  Mình em ngối nhặt ánh trăng thâu …
                  BL07
                  Tối Trung Thu ( 14 – 8 – 08 AL )



                  #84
                    Nhân Sơn 14.09.2008 19:53:51 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: banglang07

                    "Tiếc công lao đào ao nuôi cá
                    Cá lớn rồi người lạ đến câu" ...


                    Miền đông gian khổ dãi dầu
                    Trèo non vượt suối vì đâu hởi nàng
                    Chẳng mơ cuộc sống giàu sang
                    Mong ngày hôn lễ đàng hoàng đẹp đôi
                    Bạc màu áo đẩm mồ hôi
                    Nhìn Bằng lăng nở...bồi hồi nhớ quê
                    Biết em còn giử lời thề
                    Xa hoa cám dỗ đam mê phụ tình
                    Hiền lành chất phát đẹp xinh
                    Biết bao ong bướm rập rình hái hoa
                    Vì nghèo anh phải đi xa
                    Thói đời lắm chuyện bàn ra tán vào
                    Nghe lời đường mật ngọt ngào
                    Quên lời hẹn ước ngã vào tay ai
                    Làm sao biết trước tương lai
                    Rừng thiêng nước độc đêm ngày âu lo
                    Một đêm giông bão mưa to
                    Anh về bến cũ tìm đò qua sông
                    Được tin em đã theo chồng
                    Sửng sờ chết lặng nghe lòng nát tan
                    Tình đời sao lắm trái ngang
                    Bỏ bao công sức...mà nàng phụ tôi...

                                    -NS- 

                         

                    Đêm nay thương nhớ quá chàng ơi !
                    Trăng thu vằng vặc sáng giữa trời
                    Góc sân in bóng nhành Liễu rủ
                    Mình em ngồi nhặt ánh trăng rơi

                    Nhớ ngày xưa ấy , cũng Trung Thu
                    Lần đầu em nghe tiếng hẹn hò
                    Hồi hộp suốt chiều , mong đến tối
                    Bên giàn Thiên Lý , ánh trăng mơ …

                    Thu này anh đang ở tận đâu ?
                    Có nghe trong gió thoáng u sầu ?
                    Có thấy mây buồn trôi ngơ ngác ?
                    Mình em ngối nhặt ánh trăng thâu …
                    BL07
                    Tối Trung Thu ( 14 – 8 – 08 AL )






                    Đêm nay trăng sáng quá em ơi !..
                    Trăng thu rực rở như đèn trời
                    Vầng mây bàng bạc trôi lơ lững
                    Nhìn trăng tròn...thương nhớ đầy vơi.

                    Mùa trăng thu trước mình gặp nhau
                    Hoa bằng lăng hương toả ngạt ngào
                    Ánh trăng lấp lánh soi đôi bóng
                    Vai tựa má kề... hẹn trăng sau.

                    Trăng thu năm nay đã trở về
                    Người xưa vắng bóng buồn tái tê
                    Nữa mảnh trăng thề ai đánh mất
                    Nữa mảnh còn lại chìm trong mê...

                                      -NS-

                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 23:01:24 bởi Mac Nhan Son >
                    #85
                      mai77 14.09.2008 20:52:10 (permalink)
                      0


                      Phận duyên se bởi tơ hồng
                      Có người lại muốn lấy thừng buộc nhau
                      Ông Tơ bà Nguyệt cũng sầu
                      Thất nghiệp mình biết đi đâu bây giờ
                      Ngân Hà ơi hỡi Ngân Hà
                      Có muốn lấy vợ nhờ bà Bằng Lăng
                      Bà ta rất sẵn dây thừng
                      Chỉ cần Hà chỉ đang ưng cô nào
                      kimrbl

                         



                      Kim ơi ! Mình đã già rồi
                      Tôi thời bảy chục , ông thời tám mươi
                      Tơ hồng – con cháu nó cười
                      Dây thừng - buộc chặt đến mười kiếp sau
                      Như thế tình mới bền lâu
                      Tôi với ông được bên nhau mấy đời
                      Chiều chiều mình sẽ vui chơi
                      Nhảy dây , đánh đáo , tập bơi …đủ trò
                      Tối về ông hát , tôi hò
                      Ngân Hà thấy lạ , tò mò sang xem
                      Nhìn ta hạnh phúc , phát thèm
                      Suốt ngày năn nỉ mượn dây thừng của tôi
                      Ngu gì cho mượn khơi khơi ?
                      Kinh doanh – sở thích của tôi lâu rồi
                      Bây giờ đến lúc gặp thời
                      Công ty tôi mở , giúp người nên duyên
                      Ngân Hà vốn chỗ thân quen
                      Mở hàng , tôi giảm phần trăm hoa hồng
                      Nam thanh , nữ tú đến đông
                      Họ nên chồng vợ , nhớ công của mình
                      Tôi giúp chủ yếu vì tình
                      ( Tất nhiên cái khoản bạc tiền number one )
                      Nên họ luôn luôn biết ơn
                      Thủ “hợi” đem đến , tôi với ông nhậu hoài
                      Sáng chiều thả sức lai rai
                      Trên đời sung sướng chẳng ai bằng mình . . .
                      ( Lăng nói vậy đúng không Kim??? )



                      ( HNH ơi ! Lâu rồi BL ko có ai để chọc nên cũng buồn tình . Muốn chọc người nào đó mà chỉ sợ bị người ta chửi nên đành im luôn . Hôm nay chợt nhớ ra là bạn hay khen ca ca của bạn hiền nên BL chọc phá cho vui . Lỡ BL bị ca ca của bạn “uýnh” cho u đầu sứt trán là bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đó nha ! )


                      Dây thừng chưa chắc là bền
                      Quẫy qua quẫy lại dây liền đứt tung
                      Chi bằng uốn thép làm khung
                      Hoặc vòng số tám (8) khoá cùng với nhau
                      Lăng đằng trước Kim đằng sau
                      Chỗ này chỗ nọ đi đâu cũng liền
                      Hai ông bà thật là duyên
                      Ngất ngây hạnh phúc lâu bền trăm năm...
                      mai77

                      Hôm nay Trung Thu không thích phá cỗ mà chỉ thích phá Bằng Lăng
                      Hi hi hi






                      #86
                        banglang07 15.09.2008 16:01:22 (permalink)
                        0
                        Đêm nay trăng sáng quá em ơi !..
                        Trăng thu rực rở như đèn trời
                        Vầng mây bàng bạc trôi lơ lững
                        Nhìn trăng tròn...thương nhớ đầy vơi.

                        Mùa trăng thu trước mình gặp nhau
                        Hoa bằng lăng hương toả ngạt ngào
                        Ánh trăng lấp lánh soi đôi bóng
                        Vai tựa má kề... hẹn trăng sau.

                        Trăng thu năm nay đã trở về
                        Người xưa vắng bóng buồn tái tê
                        Nữa mảnh trăng thề ai đánh mất
                        Nữa mảnh còn lại chìm trong mê...

                                         -NS-

                           


                        Hôm nay đã hết Trung Thu
                        Em ngồi nghe tiếng gió ru nhớ chàng
                        Năm xưa , dưới ánh trăng vàng
                        Ta ngồi phá cỗ mơ màng bên nhau
                        Giờ chàng lưu lạc nơi đâu ?
                        Để trăng rơi nhuộm úa sầu tim em
                        Hương cau thoang thoảng bên thềm
                        Ngẩn ngơ một lá trầu mềm trong sương
                        Lòng em trăm mối tơ vương
                        Gió Thu lành lạnh , người thương nơi nào ?
                        Trăng mười sáu đẹp nao nao
                        Hồn em sao bỗng nghẹn ngào chàng ơi !
                        Thu nay xa cách khoảng trời
                        Mình em lẻ bóng , rối bời nhớ thương
                        Uyên Ương đã rẽ đôi đường
                        Trăng thề một mảnh còn vương trọn đời …
                        BL07






                        #87
                          banglang07 15.09.2008 16:12:00 (permalink)
                          0
                          Dây thừng chưa chắc là bền
                          Quẫy qua quẫy lại dây liền đứt tung
                          Chi bằng uốn thép làm khung
                          Hoặc vòng số tám (8) khoá cùng với nhau
                          Lăng đằng trước Kim đằng sau
                          Chỗ này chỗ nọ đi đâu cũng liền
                          Hai ông bà thật là duyên
                          Ngất ngây hạnh phúc lâu bền trăm năm...
                          mai77

                          Hôm nay Trung Thu không thích phá cỗ mà chỉ thích phá Bằng Lăng
                          Hi hi hi



                          Mai ơi ! Lăng mới ngỏ lời
                          Kim đã bỏ trốn mất rồi còn đâu ?
                          Kim bảo : “ Phải sống với nhau
                          Thà tôi ở ẩn rừng sâu trọn đời ”
                          Bằng Lăng lòng dạ rối bời
                          Đúng là dở khóc , dở cười Mai ơi !
                          Mai mau nghĩ cách giúp người
                          Dù “còng” hay “kẽm” , miễn có đôi là mừng …
                           
                          ( Chú thích : "còng" là còng số 8 , "kẽm" là dây kẽm gai ( hay thép gai gì đó) - đây là những thứ mai77 muốn dùng để thay cho dây thừng của BL ).

                          Bạn Mai thân mến của BL ơi ! BL vừa mang dây thừng ra , chưa kịp “hành động” thì Kim nhìn thấy là bỏ chạy luôn rồi . Bây giờ ko những BL ko được gì mà cái công ty mai mối Dây Thừng của BL vừa thành lập cũng có nguy cơ bị dẹp tiệm luôn ( vì thân mình BL còn chưa lo được thì ai dám đến nhờ BL làm mối làm mai nưã chứ ? ) Híc …híc …híc ….
                          BL07
                               

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2008 09:47:33 bởi banglang07 >
                          #88
                            Nhân Sơn 15.09.2008 20:58:47 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: banglang07

                            Đêm nay trăng sáng quá em ơi !..
                            Trăng thu rực rở như đèn trời
                            Vầng mây bàng bạc trôi lơ lững
                            Nhìn trăng tròn...thương nhớ đầy vơi.

                            Mùa trăng thu trước mình gặp nhau
                            Hoa bằng lăng hương toả ngạt ngào
                            Ánh trăng lấp lánh soi đôi bóng
                            Vai tựa má kề... hẹn trăng sau.

                            Trăng thu năm nay đã trở về
                            Người xưa vắng bóng buồn tái tê
                            Nữa mảnh trăng thề ai đánh mất
                            Nữa mảnh còn lại chìm trong mê...

                                             -NS-

                               


                            Hôm nay đã hết Trung Thu
                            Em ngồi nghe tiếng gió ru nhớ chàng
                            Năm xưa , dưới ánh trăng vàng
                            Ta ngồi phá cỗ mơ màng bên nhau
                            Giờ chàng lưu lạc nơi đâu ?
                            Để trăng rơi nhuộm úa sầu tim em
                            Hương cau thoang thoảng bên thềm
                            Ngẩn ngơ một lá trầu mềm trong sương
                            Lòng em trăm mối tơ vương
                            Gió Thu lành lạnh , người thương nơi nào ?
                            Trăng mười sáu đẹp nao nao
                            Hồn em sao bỗng nghẹn ngào chàng ơi !
                            Thu nay xa cách khoảng trời
                            Mình em lẻ bóng , rối bời nhớ thương
                            Uyên Ương đã rẽ đôi đường
                            Trăng thề một mảnh còn vương trọn đời …
                            BL07







                            Nhìn trăng thu nhớ ước thề
                            Người em gái nhỏ ở quê mong chờ
                            Đêm ngồi lặng ngắm trăng mơ
                            Giờ đây lẻ bóng bơ vơ một mình
                            Trăng xưa chung bóng đôi hình
                            Anh lo sự nghiệp hành trình phương xa
                            Bỏ em vò vỏ quê nhà
                            Khi đi anh hứa sẽ ba thu về
                            Nào ngờ sóng gió tái tê
                            Phong ba vùi dập não nề đời anh
                            Nát tan ảo mộng công danh
                            Thói đời gian trá trở thành trắng tay
                            Quay về chẳng dám nhìn ai
                            Trở thành một kẻ lạc loài cô đơn
                            Biết rằng em sẽ trách hờn
                            Đêm thu trăng đến chập chờn tỉnh mê
                            Em ơi...xoá bỏ lời thề
                            Thân tàn ma dại không về tìm em...

                                           -NS-
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 22:20:15 bởi Mac Nhan Son >
                            #89
                              banglang07 16.09.2008 07:56:45 (permalink)
                              0
                              Nhìn trăng thu nhớ ước thề
                              Người em gái nhỏ ở quê mong chờ
                              Đêm ngồi lặng ngắm trăng mơ
                              Giờ đây lẻ bóng bơ vơ một mình
                              Trăng xưa chung bóng đôi hình
                              Anh lo sự nghiệp hành trình phương xa
                              Bỏ em vò vỏ quê nhà
                              Khi đi anh hứa sẽ ba thu về
                              Nào ngờ sóng gió tái tê
                              Phong ba vùi dập não nề đời anh
                              Nát tan ảo mộng công danh
                              Thói đời gian trá trở thành trắng tay
                              Quay về chẳng dám nhìn ai
                              Trở thành một kẻ lạc loài cô đơn
                              Biết rằng em sẽ trách hờn
                              Đêm thu trăng đến chập chờn tỉnh mê
                              Em ơi...xoá bỏ lời thề
                              Thân tàn ma dại không về tìm em...

                                            -NS-

                                 


                              Đời nhiều giả dối , điêu ngoa
                              Anh thì nhân hậu , thật thà xưa nay
                              Công danh một phút trắng tay
                              Anh ơi ! Còn lại những ngày yêu thương
                              Những ngày dãi gió , dầm sương
                              Lâm trường Bình Phước mây vương mỗi chiều
                              Cái ngày anh nói lời yêu
                              Hoa Bằng Lăng tím mỹ miều đắm say
                              Cái ngày tay nắm trong tay
                              Vần thơ ai viết ươm đầy cỏ hoa
                              Cái ngày anh chửa đi xa
                              Cái ngày ta vẫn là ta thuở nào
                              Cái ngày no đói có nhau
                              Bo bo trộn bắp ,rộn câu hát hò
                              Cái ngày mưa nắng dãi dầu
                              Ngọt bùi chia sẻ ,nặng sâu ân tình
                              Cái ngày như bóng với hình
                              Anh đâu em đó , có mình , có ta
                              Tim em nức nở lệ nhòa
                              Cái ngày xưa ấy đã xa mất rồi ….
                              BL07



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2008 09:48:55 bởi banglang07 >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 35 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 515 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9