DẠ KHÚC
Thay đổi trang: << < 1617 > | Trang 16 của 17 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 249 bài trong đề mục
vanhong 01.08.2009 16:37:50 (permalink)
0
MUỘN

Thì đã muộn trăng không còn tròn nữa
Tóc phai đi chẳng tha thướt gió cài
Lòng nghi hoặc chia đôi niềm tâm sự
Con đò chiều rời bến chỉ mình ai.

Thì đã muộn con nước thôi dào dạt
Thuỷ triều dâng kéo lở bến đời người
Em ngơ ngác một ánh nhìn vô định
Muộn mất rồi má thắm đã phai phôi.

Thì đã muộn trái tim rung lỡ nhịp
Hạ dần qua ve chẳng cất lên lời
Phượng đỏ trời cháy bao điều tiếc nuối
Em khép lòng - xin tạ lỗi - người ơi!

Thì đã muộn mình đâu còn trẻ nữa
Hồn tàn rơi chẳng còn biết khóc cười
Nương vào nhau bước trong đời cô quạnh
Muộn mất rồi ta không thể chung đôi!

Thì đã muộn em nói lời li biệt
Anh rối lòng cũng đành phải buông tay
Thôi từ tạ chút tình nồng đến muộn
Chia phôi rồi đời lạc lõng từ nay...

30/7/2009
Vân Hồng
vanhong 07.09.2009 11:29:56 (permalink)
0
Nh­­­ững dòng tản mạn...
 
Biết là lạc bước vào nhau
Dối lòng vẫn phải quay đầu đấy thôi
Đường về lối cũ xa vời
Dùng dằng nhưng gánh nợ đời nặng mang
Vội về kịp chuyến đò ngang
Ai còn đứng ngóng người sang một mình
Tim còn ghi nặng chữ tình
Lòng còn mang một bóng hình của ai
Biết lòng anh chẳng nhạt phai
Thì tình em cũng bao ngày khắc ghi...
 
 

Em tầm gửi bên đời anh... tầm gửi
Khát khao gì rồi cũng lụi tàn thôi
Thì thôi biết phận mình dù mỏng mảnh
Cũng xin đành tầm gửi để xanh tươi...
 
Vân Hồng
vanhong 13.11.2009 01:14:22 (permalink)
0
ÁM ẢMH THU

Còn gì nữa mùa thu
những đợt gió đầu đông đã ào ào tràn tới
Mây co ro bên trời chớp mắt để lệ rơi
Em mềm yếu níu thu trong kí ức
Người xa rồi
thôi
từ tạ người ơi!

Thì cứ đi.... xa phố đầy kỉ niệm
Gieo hoang mang khi đã nửa đời người
Em lầm lũi, co ro bên kí ức
Thổi tro tàn gạn chút ấm lòng côi!

Đêm cô độc quay cuồng trong gió bấc
Nghe thê lương nửa trăng lạnh rợn người
Nửa trăng nữa lưu lạc đâu đâu nhỉ
Vỡ vụn rồi không thể ghép thành đôi!

May thương nhớ, vá víu giùm tình nghĩa
Rách tả tơi gió cuốn thả ngang trời
Em bất lực nhìn bước ai dần khuất
Níu làm gì thu đã cỗi lòng nhau!...

13/11/2009
Vân Hồng
vanhong 13.11.2009 01:16:16 (permalink)
0
THU MÃI BÊN LÒNG

Dường như có mùa thu đang len vào trong em
Chút se lạnh của heo may buổi sớm
Em thả hồn để biết đời còn rộng
Tình vẫn tươi như những cánh cúc vàng

Dường như có mùa thu sang ngang
Heo hút gió một buổi chiều nắng nhạt
Em lặng lẽ bước thầm về lối khác
Một nửa hồn bay về phía anh đi.

Dường như có mùa thu không chia li
Bởi mãi mãi trong nhau hình bóng ấy
Em hiểu rằng tình anh luôn nồng cháy
Dù xa xôi nhưng vẫn mãi bên lòng...

Dường như có mùa thu nhớ mong
Thương nhiều lắm bởi chia thành hai nửa
Nửa đơn côi, nửa lạnh lòng tiếc nhớ
Nhưng tình đầy không chia nửa đâu anh!

Dường như có mùa thu mãi xanh
Không vàng úa để phai nhoà kỉ niệm
Tromg lòng nhau hình ai luôn hiển hiện
Chẳng gì xoá mờ hay thay thế được phải ko anh?

21/9/2009
Vân Hồng
vanhong 13.11.2009 01:39:25 (permalink)
0
GIAO MÙA
Bây giờ đã cuối mùa sang
Heo may rớt lại úa vàng tim nhau
Gió bấc nhói nụ hôn đầu
Mưa buồn mong nắng hong sầu lên mi
Nhớ thêm một chút làm gì
Buồn thêm một chút người đi có đành?
Cuộc vui nào chẳng tàn canh
Đời ai được mấy trống canh để cười
Ta lắng lòng, ngẫm sự đời
Càng mong càng vắng, càng tươi càng sầu
Tình là trả nợ cho nhau
Duyên là số phận trời cao định rồi
Đời người như một cuộc chơi
Lỡ lòng trót nhớ một người phải quên
Ai làm ta rối dạ thêm
Ai làm ta uống đến mềm môi say
Lả vào lòng những đắng cay
Lả vào đời những rủi may đáng ngờ
Giờ ta lại tập làm thơ
Giờ ta lại thả vẩn vơ lên trời
Sông Ngân Hà mải miết trôi
Ta trầm mình để thoát đời đa đoan!
13/11/2009
Vân Hồng
vanhong 07.12.2009 10:55:26 (permalink)
0
GIEO HẠT

Em gieo trên cánh đồng tình yêu những hạt tình nồng
Ủ thương nhớ mong nở hoa vĩnh cửu
Chăm chỉ như một người nông dân
Sáng sớm mai tưới thương yêu
Trưa vun gốc nghĩa tình
Mong lòng mình sớm hồi sinh
Ngày lại ngày qua...
Tình chỉ là vô định!

Em gieo những hạt mầm hi vọng
Ủ vào lòng những ngày đông
Hạt nhú mầm
Sao gai đâm nhói buốt!

Em gieo những hạt mầm lầm lạc
Hoa nở tươi xinh
Nào ngờ đâu
Ong bướm rập rình...
Tình ấy chả của riêng em nữa!

Em bỏ đi
Cánh đồng tình yêu cỗi cằn
Cỏ mọc ngút trời
Hoang lạnh!

Bỗng thấy mình ... khe khẽ... hồi sinh!
6/12/2009
Vân Hồng
vanhong 07.12.2009 10:57:49 (permalink)
0
KHÉP LÒNG

Tìm ai trong bóng tối
Lạc loài một kiếp hoang
Ta tìm ta trong mộng
Nửa đời vẫn lang thang

Tìm ai trong xa vắng
Hút mắt mỏi mòn trông
Thôi đành lòng chia biệt
Cuộc tình rồi hư không.

Ta lạc trong bóng đêm
Lạc trong đời vô tận
Mãi tìm ai trong mơ
Mà sao hoài trắc trở

Muộn phiền rồi cũng qua
Niềm vui nào cũng cạn
Ta dặn lòng .... vô cảm
Thôi đừng yêu... đừng yêu.

Nửa đời học chữ yêu
Nửa đời vay thương nhớ
Giờ nửa đời đóng cửa
Cho tim đừng đau thương.

6/12/2009
Vân Hồng
vanhong 03.04.2010 19:00:31 (permalink)
0
CỖI CẰN

Đã hoang lạnh rồi có ấm lại được không anh?
Câu hỏi nhức nhối lòng em hàng đêm cô quạnh
Những ngày cuối năm gió từng cơn buốt lạnh
Mưa buồn giăng ngang trời, mù mịt phủ lòng em...

Đi một mình trên phố như dài thêm
Bao tính toan cũng chỉ là vô nghĩa
Lòng tràn đầy thất vọng
Thôi tìm quên!

Em trở về với bãi đất hoang
Lặng lẽ chôn lòng mình cùng sỏi đá
Thôi anh đừng kiếm tìm những ngày qua đã trở thành xa lạ
Không mầm chồi nào nhú được nữa đâu anh!

Có thể rồi em chẳng thể quên anh
Có thể rồi anh không còn cô đơn nữa
Nhưng chúng mình mãi chỉ là hai nửa
Đã tách rời không thể ghép thành đôi

Mãi lòng em hoang vắng đơn côi
Mãi lòng anh xót xa tiếc nuối
Một đời xa vời vợi...
Một đời xa...

1.1.2010
Vân Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2010 10:35:11 bởi vanhong >
vanhong 03.04.2010 19:05:10 (permalink)
0
DỰ CẢM NHỮNG CUỘC TÌNH

Người đàn ông lơ lửng bước vào tôi
Lơ lửng yêu, lơ lửng thương và nhớ
Lơ lửng cuộc vui tuổi xuân qua vội
Quả trái mùa lơ lửng giữa hồn tôi!

Người đàn ông lơ lửng giữa cuộc đời
Chẳng của tôi sao mãi hoài ràng buộc
Dự cảm đớn đau, lơ lửng niềm vui tới...
Đánh lừa mình... lơ lửng một tình yêu!

Người đàn ông lơ lửng tới một chiều
Sao lòng tôi vẫn mơ hồ... trống trải
Lơ lửng ê chề... lơ lửng điều oan trái
Lẻ bước về lơ lửng bóng chơi vơi!

Có rất nhiều người lơ lửng vướng vào tôi
Rồi tan biến... lơ lửng thôi... lơ lửng...
Tôi dự cảm thấy bao nhiêu thất vọng
Nên neo lòng mình thôi lơ lửng đi hoang...

Dự cảm những cuộc tình rồi cũng sẽ vỡ tan!...

1.1.2010
Vân Hông
Hoàng Hoa 04.04.2010 01:12:52 (permalink)
0


Trích đoạn: vanhong
Dấn thân đừng tiếc đừng mong
Nhạt son phấn. Mắt thâm quầng . Cứ vui

Lặng trầm giữa xứ đầy mây
- Xa trông ai thấy? (Mà) Có đấy. Sao không?
Hương Lan phả giữa rừng không
- Cần chi ai biết (vẫn) thơm lừng đấy thôi
Dấn thân. Là sống trong đời
Tự nhiên mà sống- (lo chi) nhạt trôi với thâm quầng!

___
:)
HH
vanhong 04.04.2010 10:45:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoàng Hoa


Lặng trầm giữa xứ đầy mây
- Xa trông ai thấy? (Mà) Có đấy. Sao không?
Hương Lan phả giữa rừng không
- Cần chi ai biết (vẫn) thơm lừng đấy thôi
Dấn thân. Là sống trong đời
Tự nhiên mà sống- (lo chi) nhạt trôi với thâm quầng!

___
:)
HH
Dấn thân/ là sống trong đời
Ngại chi trôi nổi đầy vơi nỗi sầu
Mặc lòng/ dạ dẫu quặn đau
Nhạt trôi son phấn dãi dầu tấm thân
Lo chi/ con tạo xoay vần
Nửa đời... chìm nổi... gian truân.. xá gì!
VH
vanhong 04.04.2010 10:48:37 (permalink)
0
TÌNH SƯƠNG KHÓI
 
Chút tình anh gửi cho ta
Thoảng như sương khói tan nhoà thinh không
Tro tàn sao ấm lửa lòng
Sao tan băng giá ....ấm nồng tim ta
Cuối tháng trăng cũng vời xa
Xin tròn một thoáng vẫn là hư vô
Đời ai phiêu bạt sông hồ
Tình ai như thể mùa khô cỗi cằn
Ừ thôi cũng đã muộn mằn
Thời gian cũng đã in hằn mắt nhau
Người về đã hết mùa cau
Trầu vàng còn một lá sầu trên cây
Ta như chiếc lá lắt lay
Đợi cơn gió muộn lìa cây trễ tràng
Bay giờ đã cuối mùa sang
Gạn lòng một chút tình vàng gửi nhau
Tóc ai phai úa trên đầu
Tình ai còn ngọt như ngâu cuối mùa?
Ta xin làm giọt mưa xưa
Tan vào cằn cỗi cho vừa lòng ai!...
 
9/1/2010
Vân Hồng
vanhong 04.04.2010 11:05:44 (permalink)
0
HẬN

Xé toang màn đêm /em sấp ngửa tìm nơi nương náu
Lạc lòng bụi bặm tình nhiều hay ít /vẫn hư không
Hận lòng cả tin/ Đời đa tình nhạt nhoà / Thật/ Giả
Quen mà như lạ/ bảo lòng hờ hững chẳng nguôi quên

Xé toang màn đêm/ ám ảnh em kiếp tù đầy một linh hồn tội lỗi
Nghiệp chướng hoài theo đuổi/ Mong tu tâm tích đức/ vẫn hoang đàng
Lòng u mang/ Chốn lao tù không lối thoát
Đời vô vị/ Sống mà như chết/ Có như không

Hoạt náo nặn ra nụ cười ngạo đời/ Nửa đêm đầm ướt gối
Thương lòng mình hoang hoải/ Mãi lang thang
Vắt kiệt giọt ân tình mong hồi sinh/ Sao tim trơ cứng
Một đời nặng nợ/ Rũ rượi khóc cười / Đa mang!!!
4/4/2010
Vân Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2010 11:12:15 bởi vanhong >
SongHuong 05.04.2010 21:03:32 (permalink)
0

Trích đoạn: vanhong

TÌNH SƯƠNG KHÓI

Chút tình anh gửi cho ta
Thoảng như sương khói tan nhoà thinh không
Tro tàn sao ấm lửa lòng
Sao tan băng giá ....ấm nồng tim ta
Cuối tháng trăng cũng vời xa
Xin tròn một thoáng vẫn là hư vô
Đời ai phiêu bạt sông hồ
Tình ai như thể mùa khô cỗi cằn
Ừ thôi cũng đã muộn mằn
Thời gian cũng đã in hằn mắt nhau
Người về đã hết mùa cau
Trầu vàng còn một lá sầu trên cây
Ta như chiếc lá lắt lay
Đợi cơn gió muộn lìa cây trễ tràng
Bay giờ đã cuối mùa sang
Gạn lòng một chút tình vàng gửi nhau
Tóc ai phai úa trên đầu
Tình ai còn ngọt như ngâu cuối mùa?
Ta xin làm giọt mưa xưa
Tan vào cằn cỗi cho vừa lòng ai!...

9/1/2010
Vân Hồng

 
 
MUỘN

Biết là đã cuối mùa cau
Biết là thu muộn hương ngâu đã tàn
Biết giờ đã cuối mùa sang
Vẫn còn lại chiếc lá vàng trao em

Trách gì cho xót xa thêm
Giọt mưa xưa rớt bên thềm hư vô
Ta về ...mở giấc chiêm bao
Gói thời trai trẻ gởi vào tim ai

Đành rằng vôi nhạt, trầu phai
Đành rằng ta vốn mưa mai, nắng chiều
Vẫn còn đây trái tim yêu
Nhỏ từng giọt nhớ những chiều không em

Huế 10/1/2010
Sông Hương
vanhong 06.04.2010 23:02:34 (permalink)
0
NĂM MỚI
 
Năm mới đất trời như xuân lại
Mưa bay bay như làm nũng người yêu
Ta mắt biếc long lanh mười tám tuổi
Thủa ban đầu tha thiết một tình yêu
 
Năm mới ta thầm mơ giấc ngọc
Ai bên ta âu yếm nụ hôn nồng
Tay trong tay cùng nhau xuống phố
Nụ cười nào rạng rỡ tiễn mùa đông.
 
...........................
 
Năm mới ta đâu còn tươi mới
Đã cũ mòn như câu chữ của ta
Cánh đồng hoa ngôn từ đang khô hạn
Ta cố tìm bông nở cuối mùa xa.
 
Năm mới nỗi buồn không còn mới
Lệ chẳng rơi, cô đặc một nụ cười
Má vẫn thắm như thủa còn mười tám
Chút phấn hồng thoa đậm đánh lừa thôi!
 
Năm mới ta có thêm điều mới
Tóc đen xưa đã có sợi phai rồi
Soi gương nhổ thời gian bằng nhíp mỏng
Lại đánh lừa - tự huyễn hoặc - buồn ơi!
 
Năm mới! À! ta thêm tuổi mới
Nở nụ cười ngạo nghễ tiễn cuộc vui!
 
9/1/2010
Vân Hồng
Thay đổi trang: << < 1617 > | Trang 16 của 17 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 249 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9