Hoàng hôn
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 108 bài trong đề mục
ChuleHuong 12.08.2008 06:27:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Tặng chị Lê Hương một đoá hồng
Dưới ánh nắng mai xao xuyến lòng
Tình người đằm thắm như hoa ấy
Lưu luyến  những chiều thu ước mong.
 
TrungDũng
 


Hoa hồng đỏ thắm xinh tươi
Như lòng thơm thảo của người tặng hoa
 
Tấm lòng chân thật của em
Chị xin ghi nhận cám ơn thật nhiều
 
CLH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2008 06:32:54 bởi ChuleHuong >
#16
    ChuleHuong 12.08.2008 06:56:55 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

    Làm sống lại trang nhật ký
     
    {Tặng Chiêm}
     
    Nhật ký từ tuổi học trò
    Cất lên gác bếp bụi tro bám đầy
    Xa nhà từ ấy...đến rày
    Lo toan vất vả đắp đầy công danh
     
    Bao năm sự nghiệp đã thành
    Trở về chốn cũ để mình nghỉ ngơi
    Nắng lên vở cũ đem phơi
    Mở trang nhật ký viết người ngày xưa
     
    Giật mình không biết bây giờ
    Tình xưa người ấy bơ vơ chốn nào
    Tự nhiên lòng thấy nôn nao
    Nhớ thương cào xé xát vào tận tim
     
    Bước cao bước thấp đi tìm
    Gặp nàng ngơ ngác như chim lạc bầy
    Xót thương cánh én hao gầy
    Chất chồng sầu tủi từ ngày...ngày xưa
     
    Lựa lời bầy tỏ sớm trưa
    Sắp trang nhật ký cho vừa lứa đôi
    Nhật ký tô đậm lại rồi
    Chỉ hồng xe buộc cho người..ngày xưa
     
    T.T.K. 11...8.2008
     


    Trai thời trung hiếu làm đầu
    Gái thời tiết hạnh là câu trao mình 'NĐC"
     
    Người xưa câu nói hữu tình
    Gắng công tạo lập công danh để đời
    Trước là giúp ích cho người
    Sau là gắng trả đền bồi tổ tiên
    Mà lòng cũng chẳng thể quên
    Mối tình chung thuỷ để nên duyên lành
    CLH
    #17
      ChuleHuong 12.08.2008 07:14:03 (permalink)
      0





      quote:

      Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

      Liệu em còn nhớ tôi không?
      Rượu chưa được uống, người không thấy người
      Đâu nào những đóa hoa tươi
      Chỉ sương Đà lạt trong tôi mịt mù
      Hiu hiu một ngọn gió thu
      Em xa xa lắm mịt mù trong tôi
      Bao giờ gặp được người ơi
      Nguỹên thế duyen



      Nhớ người từ sáng đến trưa
      Từ trưa đến tối vẫn chưa hết này
      Hoa tươi cũng để sẵn đây
      Rửng hoa Dalạt chất đầy lều em
      Hanoi tuy có xa săm
      Hai giờ bay đến là thăm được rồi
      Sao người lại nói xa xôi....
       
      T.T.K.8.8.2008
       
      Xa xôi ở tại lòng người
      Tại sao đổ tội đất trời cách xa
      Bây giờ vườn nở đầy hoa
      Đóng  "hòm " thương nhớ gửi ra...tôi vào
                             CLH
       

       

       
      Chao các bạn ,cho phép tôi hoạ cùng các bạn nhé , có gì kg đúng mong các bạn thứ lỗi


      Lều hoa trên tận núi cao
      Dã Quỳ vàng óng như sao trên trời
      Tường vi hồng thắm môi tươi
      Rượu cần ngọt lịm kính mời khách thơ
      Khi vào nhớ báo để chờ
      Chủ nhân ra cổng lều thơ đón người
       
      T.T.K.10.8.2008
       




      Cảm ơn lòng tốt em mời
      Thân già liệu có leo đồi được không
      Thôi thì để đỡ ngóng trông
      Gửi cho ít nụ hoa hồng nhé em
      Có gửi em cũng nhớ kèm
      Dã Quỳ -sương lạnh -rượu cần...chút thôi
      CLH

      (trả lời: ThanhThanhKhiet)






       
      #18
        Trần Trung Dũng 13.08.2008 08:57:20 (permalink)
        0

        Hoa hồng đỏ thắm xinh tươi
        Như lòng thơm thảo của người tặng hoa
         
        Tấm lòng chân thật của em
        Chị xin ghi nhận cám ơn thật nhiều
         
        CLH
         



        Chân Tình
         
        Một chút chân tình gửi trao thôi
        Mà đã trào dâng những bồi hồi
        Dư âm lắng đọng trong lòng mãi
        Nồng ấm biết bao nắng mặt trời.
         
        Đâu phải cần chi cứ nhiều lời
        Vài dòng trọn nghĩa đã hiểu rồi
        Cội nguồn ghi nhớ luôn luôn giữ
        Chăm sóc cho đời thật xanh tươi.
         
        TrungDũng
         
         
        #19
          ChuleHuong 14.08.2008 22:43:16 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Trần Trung Dũng


          Hoa hồng đỏ thắm xinh tươi
          Như lòng thơm thảo của người tặng hoa
           
          Tấm lòng chân thật của em
          Chị xin ghi nhận cám ơn thật nhiều
           
          CLH
           



          Chân Tình
           
          Một chút chân tình gửi trao thôi
          Mà đã trào dâng những bồi hồi
          Dư âm lắng đọng trong lòng mãi
          Nồng ấm biết bao nắng mặt trời.
           
          Đâu phải cần chi cứ nhiều lời
          Vài dòng trọn nghĩa đã hiểu rồi
          Cội nguồn ghi nhớ luôn luôn giữ
          Chăm sóc cho đời thật xanh tươi.
           
          TrungDũng
           
           
          Mới gặp mà sao thấy thân quen
          Như đã từ lâu nặng nghĩa tình
          Thư quán nối dòng thơ thắm thiết
          Dạt dào cảm động biết bao nhiêu
           
          Cuộc sống ngoài đời nhiều giông gió
          Trú ẩn vào đây để nghỉ ngơi
          Một chút tình thân thôi cũng quí
          Huống chi có được bạn thâm tình
          CLH
           
          #20
            Trần Trung Dũng 18.08.2008 16:38:30 (permalink)
            0
            Gần Thêm
             
            Ấm áp trong lòng biết bao nhiêu
            Nhận được vần thơ lúc buổi chiều
            Của chị Hà thành thân mến tặng
            Nồng ấm thân tình những luyến lưu.
             
            Hoa đẹp bởi vì khoe sắc hương
            Tình thơ cũng vậy làm vấn vương
            Chị em gặp gỡ trên thư quán
            Xa ngỡ gần thêm mấy dặm đường.
             
            TrungDũng
            #21
              ChuleHuong 19.08.2008 17:57:17 (permalink)
              0
              quote:

              Trích đoạn: ThanhThanhKhiet




              quote:

              Trích đoạn: nguyễn thế duyên

              Liệu em còn nhớ tôi không?
              Rượu chưa được uống, người không thấy người
              Đâu nào những đóa hoa tươi
              Chỉ sương Đà lạt trong tôi mịt mù
              Hiu hiu một ngọn gió thu
              Em xa xa lắm mịt mù trong tôi
              Bao giờ gặp được người ơi?



              Nhớ người từ sáng đến trưa
              Từ trưa đến tối vẫn chưa hết này
              Hoa tươi cũng để sẵn đây
              Rửng hoa Dalạt chất đầy lều em
              Hanoi tuy có xa săm
              Hai giờ bay đến là thăm được rồi
              Sao người lại nói xa xôi....
               
              T.T.K.8.8.2008
               
              Xa xôi ở tại lòng người
              Tại sao đổ tội đất trời cách xa
              Bây giờ vườn nở đầy hoa
              Đóng  "hòm " thương nhớ gửi ra...tôi vào
                                     CLH
               
               
              Lều hoa trên tận núi cao
              Dã Quỳ vàng óng như sao trên trời
              Tường vi hồng thắm môi tươi
              Rượu cần ngọt lịm kính mời khách thơ
              Khi vào nhớ báo để chờ
              Chủ nhân ra cổng lều thơ đón người
               
              T.T.K.10.8.2008
               

              Thâm tình ai đã gửi trao
              Lòng người đã muốn,lẽ nào từ nan
              Dù cho băng núi vượt ngàn
              Cũng xin có mặt một lần bình thơ
              CLH

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2008 18:00:04 bởi ChuleHuong >
              #22
                ThanhThanhKhiet 21.08.2008 09:58:17 (permalink)
                0
                quote:

                Trích đoạn: nguyễn thế duyên

                Liệu em còn nhớ tôi không?
                Rượu chưa được uống, người không thấy người
                Đâu nào những đóa hoa tươi
                Chỉ sương Đà lạt trong tôi mịt mù
                Hiu hiu một ngọn gió thu
                Em xa xa lắm mịt mù trong tôi
                Bao giờ gặp được người ơi?



                Nhớ người từ sáng đến trưa
                Từ trưa đến tối vẫn chưa hết này
                Hoa tươi cũng để sẵn đây
                Rửng hoa Dalạt chất đầy lều em
                Hanoi tuy có xa săm
                Hai giờ bay đến là thăm được rồi
                Sao người lại nói xa xôi....
                 
                T.T.K.8.8.2008
                 
                Xa xôi ở tại lòng người
                Tại sao đổ tội đất trời cách xa
                Bây giờ vườn nở đầy hoa
                Đóng  "hòm " thương nhớ gửi ra...tôi vào
                                       CLH
                 
                 

                 
                Lều hoa trên tận núi cao
                Dã Quỳ vàng óng như sao trên trời
                Tường vi hồng thắm môi tươi
                Rượu cần ngọt lịm kính mời khách thơ
                Khi vào nhớ báo để chờ
                Chủ nhân ra cổng lều thơ đón người
                 
                T.T.K.10.8.2008
                 

                Thâm tình ai đã gửi trao
                Lòng người đã muốn,lẽ nào từ nan
                Dù cho băng núi vượt ngàn
                Cũng xin có mặt một lần bình thơ
                CLH

                 
                Lều hoa kính cẩn đón người
                Rượu cần thơm ngọt xin mời uống đi
                Dã Quỳ cùng với Tường vi
                Trông mong người đến từ khi biết người
                 
                T.T.K.21.8.2008
                 
                #23
                  ChuleHuong 21.08.2008 10:35:42 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Trần Trung Dũng

                  Gần Thêm
                   
                  Ấm áp trong lòng biết bao nhiêu
                  Nhận được vần thơ lúc buổi chiều
                  Của chị Hà thành thân mến tặng
                  Nồng ấm thân tình những luyến lưu.
                   
                  Hoa đẹp bởi vì khoe sắc hương
                  Tình thơ cũng vậy làm vấn vương
                  Chị em gặp gỡ trên thư quán
                  Xa ngỡ gần thêm mấy dặm đường.
                   
                  TrungDũng

                  An ủi
                   
                  Thương em bao nỗi niềm không tỏ
                  Dấu nơi lòng héo úa một mùa hoa
                  Em vẫn sống chan hoà cùng các bạn
                  Cứ vui lên hương sắc vẫn đang chờ
                   
                  CLH
                   

                   
                  #24
                    ChuleHuong 22.08.2008 22:51:17 (permalink)
                    0
                    quote:

                    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                    Khách quen
                     
                    Rượu cần ta uống đi thôi
                    Dã quỳ vàng rực đón mời khách quen
                    Tường vi đứng ở ngoài sân
                    Chụm đầu khúc khích rì rầm nhỏ to..
                     
                    T.T.K.5.8.2008
                     

                     Rì rầm vì biết người quen
                    Chứ không ta chẳng có thèm đến đâu
                    Lịch sự với khách hàng đầu
                    Cớ sao túm tụm những câu thầm thì
                    Chủ lều đâu hãy ra đi
                    Để cho khách đợi...hỏi vì làm sao?
                    CLH

                    #25
                      ThanhThanhKhiet 23.08.2008 06:59:05 (permalink)
                      0
                      quote:

                      Trích đoạn: ChuleHuong

                      quote:

                      Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                      Khách quen
                       
                      Rượu cần ta uống đi thôi
                      Dã quỳ vàng rực đón mời khách quen
                      Tường vi đứng ở ngoài sân
                      Chụm đầu khúc khích rì rầm nhỏ to..
                       
                      T.T.K.5.8.2008
                       

                       Rì rầm vì biết người quen
                      Chứ không ta chẳng có thèm đến đâu
                      Lịch sự với khách hàng đầu
                      Cớ sao túm tụm những câu thầm thì
                      Chủ lều đâu hãy ra đi
                      Để cho kách đợi...hỏi vì làm sao?
                      CLH

                      Tạ lỗi
                      Tính tình con trẻ ấy mà
                      Xin người cứ việc rầy la -đánh đòn
                       
                      Bao ngày lội suối trèo non
                      Mời vào trong quán em còn tiếp nghênh
                       
                      Lều hoa tạ lỗi thi nhân
                      Tha cho thất lễ , muôn phần đội ơn
                       
                      T.T.K.23.8.2008


                      #26
                        Trần Trung Dũng 24.08.2008 09:18:13 (permalink)
                        0
                        quote:

                        Trích đoạn: ChuleHuong

                        An ủi
                         
                        Thương em bao nỗi niềm không tỏ
                        Dấu nơi lòng héo úa một mùa hoa
                        Em vẫn sống chan hoà cùng các bạn
                        Cứ vui lên hương sắc vẫn đang chờ
                         
                        CLH
                         
                         
                        Hư Ảo
                         
                        Hư ảo cũng làm người ngẩn ngơ
                        Cũng buồn cũng nhớ cũng  mộng mơ
                        Mới hay liều thuốc yêu nghiệm thật
                        Trao gởi tấm lòng bằng ý thơ.
                         
                        TrungDũng
                        chúc chị luôn vui khoẻ hạnh phúc, cuộc đời ai cũng đều phải trải qua t/y đúng không chị?
                        #27
                          Trần Trung Dũng 27.08.2008 09:43:57 (permalink)
                          0
                          Thời Gian
                           
                          Thời gian thấm thoắt thoi đưa
                          Nó đi đi mãi có chờ ai đâu.
                          Thoáng thôi đã trắng mái đầu
                          Lên ghềnh xuống thác dãi dầu nắng mưa.
                          Thuận buồm đi sớm về trưa
                          May mắn được có đón đưa trong đời.
                          Bằng không sóng gió chơi vơi
                          Bão rông rình dập cuộc đời khổ đau.
                          Người ơi gửi tới một câu
                          Có gì nhắn nhủ nhiệm màu được chăng?
                           
                          TrungDũng 
                           
                           
                          Dũng tặng chị mấy dòng đơn sơ này  để ngẫm xem trong đời có những sự kiện gì.
                          #28
                            ChuleHuong 29.08.2008 07:40:11 (permalink)
                            0
                            quote:

                            Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                            Dã Quỳ
                             
                            Mầu vàng trải khắp núi đồi
                            Cánh hoa vẫy gió giữa trời vào thu
                            Đêm về dù có sương mù
                            Bình minh vừa loé Dã Quỳ dậy ngay
                            Lại như ngàn bướm bay bay
                            Đón chào thi khách ngày ngày tới thăm
                             
                            T T.K.28.8.2008

                            Dalạt thành phố mộng mơ
                            Lại thêm có cả lều thơ giữa rừng
                            Thông reo đồi núi trập trùng
                            Hôm nay tôi dến mà không muốn về
                            Cám ơn cô chủ lều hoa
                            Tường vì và cả ngàn hoa Giã Quỳ
                             
                            CLH
                            #29
                              ChuleHuong 29.08.2008 08:08:22 (permalink)
                              0
                              quote:

                              Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                              Trót dại
                               
                              Anh trót dại,một lần em bỏ
                              Để cuộc tình lỡ dở đến hôm nay
                              Mùa thu về cho chút gió say say
                              Vẫn đắng ngắt ,chén rượu ngày hôm đó
                              ***
                               
                              Em đâu phải là người quá hẹp lòng
                              Bởi tình em chất chồng cao hơn núi
                              Đập vỡ đền thiêng trong em là có tội
                              Dù trăm năm lòng xót vẫn chưa nguôi
                               
                              Anh lầm lũi với một đời dâu bể
                              Em bơ vơ trong cuộc sống đơn côi
                              Mà hai nửa không chắp về một mối
                              Bởi trái tim vẫn rỉ máu khôn nguôi…
                               
                              T.T.K.28.8.2008
                               
                               

                              Hãy mở lòng và tha thứ em ơi
                              Bởi chúng ta ai cũng chỉ...con người
                              Làm sao tránh một vài lần lầm lỗi
                              Hãy mở lòng ra...em ơi...
                              Để đón nhận
                              Cuộc đời còn đẹp lắm"
                              CLH
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 108 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9