Hoàng hôn
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 108 bài trong đề mục
Nhân Sơn 09.01.2009 11:03:31 (permalink)
0
           CHỜ ANH
 
 
Hà Nội trời rét lắm không ?..
Ước gì anh hóa chăn bông ủ nàng
Nơi đây bận rộn lo toan
Biết em rét lạnh nên càng thương hơn
Xuân về chiếc bóng cô đơn
Không ra thăm được…đừng hờn trách anh
Vì nghèo nên phải cam đành
Cố gắng gầy dựng để dành mai sau
Nhớ em ruột thắt lòng đau
Mong nhanh chóng việc để mau tìm về
Chờ anh bến nước làng quê
Gặp nhau xin chớ vội chê anh nghèo…
 
                     -NS-
#76
    ChuleHuong 09.01.2009 11:37:08 (permalink)
    0

    Trích đoạn: SĨ ĐOAN

    HOÀNG HÔN TÍM
     
    Hoàng hôn tím rực chơn trời
    Tím hồn thanh thoát thuở thời xuân xanh
    Tím màu hoa lá trĩu cành
    Dìm trong thảm tím loang quanh đất trời!
    -sd-

    Hoàng hôn tím rực chân trời
    Để cho hồn mãi chơi vơi sắc buồn
    Cuộc đời xế ngả hoàng hôn
    Mà sao sắc tím mãi còn vấn vương
     
    CLH
    #77
      ChuleHuong 09.01.2009 11:59:06 (permalink)
      0
      quote:

      Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

      Hương tích
       
      Ngày xuân đi chùa Hương
      Bình minh nhiều hơi sương
      Em choàng thêm áo ấm
      Phòng lạnh lúc đi đường
       
      Trăng tròn lẻ xuân em
      Anh nhiều thêm chút nữa
      Tình xanh như cây lúa
      Bên đường ta tới chùa
       
      Suối Yến trong như ngọc
      Đẹp tựa một bức tranh
      Sao đặt tên bến Đục
      Mà nước vẫn trong xanh
       
      Xuống thuyền không phải chen
      Cô lái đò rất duyên
      Dịu dàng khua nước biếc
      Nón che đầu nghiêng nghiêng
       
      Anh chỉ xem con voi
      Bảo nó có đầu đuôi
      Kề tai em khẽ nói
      Đấy chỉ là núi vôi
       
       
      Thuyền xuôi ngược vào ra
      Trai gái cùng trẻ già
      Chào nhau lòng rộn rã
      Nam mô a di đà
       
      Ta vào qua đền Trình
      Em thưa  chuyện chúng mình
      Xin thần linh phù hộ
      Trăm năm trọn cuộc tình
       
      Bờ đá cao cheo leo
      Em chả thích cáp treo
      dắt tay nhau hai đứa
      Gian khó mấy cũng trèo
       
      Rồi thấy giếng giải oan
      Niềm xót thương dâng tràn
      Viếng linh hồn tức tưởi
      Thắp liền ba cây nhang
       
      Em mang giấy, tiền ,vàng
      Vào núi Cô ,núi Cậu
      Chợt lòng thấy hoang mang
      Ửng hồng thêm đôi má
       
      Anh khắc tên hai đứa
      Lên ven tường vách đá
      Của  một lối lên trời
      Chữ bay vào chơi vơi…
      ***
      Mùa xuân ấy qua rồi
      Giờ hai đứa hai nơi
      Nay bồi hồi nhớ lại
      Vẫn đẹp mãi trong đời
       
      T.T.K. 5.1.2008




      Hôm nay đi chùa Hương
      Lòng chẳng còn vấn vương
      Những chuyện xưa ngày cũ
      Bước thanh thoát trên đường

      Trong cả một năm trường
      Bao lo toan vất vả
      Vào chùa ta thắp hương
      Hãy cầu ơn phù hộ

      Cho lòng ta bình yên...

      CLH
      #78
        SĨ ĐOAN 09.01.2009 12:30:37 (permalink)
        0
        Trích đoạn: SĨ ĐOAN

        HOÀNG HÔN TÍM
         
        Hoàng hôn tím rực chơn trời
        Tím hồn thanh thoát thuở thời xuân xanh
        Tím màu hoa lá trĩu cành
        Dìm trong thảm tím loang quanh đất trời!
        -sd-

        Hoàng hôn tím rực chân trời
        Để cho hồn mãi chơi vơi sắc buồn
        Cuộc đời xế ngả hoàng hôn
        Mà sao sắc tím mãi còn vấn vương
         
        CLH

        Hoàng hôn sẽ ngã trong đời
        Vương mang sắc tím thuở thời hoàng hôn!!!
        Tím lòng, chết lặng tâm hồn
        Chơi vơi bao nổi- đọng tồn ưu tư!
        -sd-
        #79
          Nhân Sơn 10.01.2009 09:50:12 (permalink)
          0
          Hôm nay đi chùa Hương
          Lòng chẳng còn vấn vương
          Những chuyện xưa ngày cũ
          Bước thanh thoát trên đường

          Trong cả một năm trường
          Bao lo toan vất vả
          Vào chùa ta thắp hương
          Hãy cầu ơn phù hộ

          Cho lòng ta bình yên...

          CLH


           
           
           ĐI CHÙA HƯƠNG
           
           
          Hôm qua đi chùa Hương
          Em có thấy vấn vương
          Với một người xa lạ
          Mà đem lòng nhớ thương.
           
          Có lạy Phật cầu xin
          Ban phước cho chúng mình
          Chóng mau được gặp gở
          Với hy vọng niềm tin.
           
          Một mình lên chùa Hương
          Em đi thẳng một đường
          Chớ nhìn ngang liếc dọc
          Kẻo mất người anh thương…
          -NS-
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 10:57:06 bởi Mac Nhan Son >
          #80
            Nhân Sơn 23.01.2009 16:44:38 (permalink)
            0
            Mạc Nhân Sơn chúc Lê Hương một mùa Xuân mới an khang thịnh vượng 
             

             

                                           
                                            CHÚC các thi hữu trong diễn đàn
                                            MỪNG Xuân đầy hạnh phúc an khang
                                            XUÂN mới đạt nhiều thắng lợi mới
                                            MỚI mãi tình Xuân đẹp chứa chan...
                                                       -MNS-
            #81
              SĨ ĐOAN 23.01.2009 17:11:49 (permalink)
              0
              CUNG CHÚC TÂN XUÂN
               
              Chúc bạn phước- lộc... đa phần
              Chu toàn hạnh phúc, "chuyên cần" giang san
              Lệ mừng danh vọng đã đang...
              Hương nồng bát ngát vượt tràn đại dương!
              -sd-
              #82
                ThanhThanhKhiet 25.01.2009 09:20:50 (permalink)
                0
                Chúc xuân
                 
                Xuân về nâng bút chúc tâm giao
                Tình thơ đằm thắm mãi ngọt ngào
                Hạnh phúc bình an trong cuộc sống
                Dòng thơ trong sáng tựa trăng sao
                 
                T.T.K.24.1.2009
                 

                Đính kèm (1)



                #83
                  ChuleHuong 29.03.2009 10:58:17 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Trần Trung Dũng

                  Tặng chị Lê Hương một đoá hồng
                  Dưới ánh nắng mai xao xuyến lòng
                  Tình người đằm thắm như hoa ấy
                  Lưu luyến  những chiều thu ước mong.
                   
                  TrungDũng
                   


                   
                  Mừng vui em đã trở về
                  Lối cũ một thời đã say mê
                  Gắng giữ niềm vui trong lòng nhé
                  Buồn vui  xin mãi giữ chớ nề
                   
                  CLH
                  #84
                    ChuleHuong 29.03.2009 11:00:01 (permalink)
                    0
                    Cánh hoa rủ héo tự những ngày
                    Vườn hoang bướm cũng đã thôi bay
                    Chỉ đợi ngày lành rơi về cội
                    Hoàng hôn mầu tím kéo phủ dày....
                     
                    CLH
                    #85
                      ChuleHuong 29.03.2009 11:12:17 (permalink)
                      0
                      Chào cố nhân ~

                      CLH thời gian qua mắc chút việc kg vào đc diễn đàn mình cũng buồn lắm nhưng kg khác đc , mong bạn thông cảm nhé.Chúc bạn vui

                      Mượn thơ tìm lấy niềm vui
                      Xóa đi vất vả thả trôi dòng đời
                      Cánh chim cô lẻ bạn ơi
                      Niềm vui sẽ đến với người thật tâm
                       
                      CLH

                      #86
                        SĨ ĐOAN 29.03.2009 12:55:36 (permalink)
                        0



                        Mượn thơ tìm lấy niềm vui
                        Xóa đi vất vả thả trôi dòng đời
                        Cánh chim cô lẻ bạn ơi
                        Niềm vui sẽ đến với người thật tâm
                         
                        CLH

                        Hoàng hôn đã đến chân đồi
                        Cánh chim cô lẻ bồi hồi duyên xưa!
                        Rằng ai yêu mến sớm trưa...?
                        Cho chim vỗ cánh tránh mưa bão lòng.
                        -SD-

                        #87
                          Nhân Sơn 29.03.2009 14:11:38 (permalink)
                          0
                          Cánh hoa rủ héo tự những ngày
                          Vườn hoang bướm cũng đã thôi bay
                          Chỉ đợi ngày lành rơi về cội
                          Hoàng hôn mầu tím kéo phủ dày....
                           
                          CLH
                           

                          Hoa héo không người chăm lo
                          Muốn đẹp tươi thắm để cho anh trồng
                          Giúp em chẳng tính tiền công
                          Mai này có thích lấy chồng...tìm anh...
                           
                          -NS-

                          #88
                            Kẻ Ngông 29.03.2009 18:33:00 (permalink)
                            0
                            HOÀNG HÔN
                             
                             

                            Tím hoàng hôn!
                            Hoàng hôn tím!
                            Ta tìm kiếm
                            Một bóng hình
                            Đã bao năm
                            Thuở trăng rằm
                            Vẫn lặng thinh
                            Đến bình minh
                            Bóng biệt tăm
                            Rồi hở hăm
                            Thăng dặm đàng
                            Lướt mây ngàn...
                            Ta với ta!!!
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 18:34:09 bởi Kẻ Ngông >
                            #89
                              ChuleHuong 30.03.2009 16:47:43 (permalink)
                              0
                              quote:

                              Trích đoạn: Trần Trung Dũng


                              quote:

                              Trích đoạn: ChuleHuong

                              Mừng vui em đã trở về
                              Lối cũ một thời đã say mê
                              Gắng giữ niềm vui trong lòng nhé
                              Buồn vui  xin mãi giữ chớ nề
                               
                              CLH


                              Con Đường Khúc Khuỷu
                               
                              Chẳng có gì đâu cuộc đời là
                              Con đường khúc khuỷu đầy chông gai
                              Lòng tin luôn dõi theo từng bước
                              Hết tối qua rồi tới nắng mai.
                               
                              Gom góp từng hàng chữ nhỏ xinh
                              Sắp xếp thành câu hoá thơ tình
                              Trao nhau không nói mà cũng hiểu
                              Sóng nước dâng trong cõi lòng mình.
                               
                              TrungDũng





                               
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 108 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9