Hoàng hôn
Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 108 bài trong đề mục
ChuleHuong 30.03.2009 16:48:49 (permalink)
0
quote:

Nếu mà có lỗi thì anh xin
Cũng tại bởi vì quá yêu em
Thế nên mới nói lời vội vã
Không muốn đến rồi anh nhói tim.

TrungDũng


Nếu muốn thì hãy cứ đến đi
Cuộc đời mưa nắng chớ ngại gì
Lầm lỗi trong đời ai chẳng có
Làm lại từ đầu có xá chi
 
CLH
#91
    ChuleHuong 30.03.2009 20:55:13 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: Mac Nhan Son

    Cánh hoa rủ héo tự những ngày
    Vườn hoang bướm cũng đã thôi bay
    Chỉ đợi ngày lành rơi về cội
    Hoàng hôn mầu tím kéo phủ dày....
     
    CLH
     

    Hoa héo không người chăm lo
    Muốn đẹp tươi thắm để cho anh trồng
    Giúp em chẳng tính tiền công
    Mai này có thích lấy chồng...tìm anh...
     
    -NS-


    Cám ơn anh đã có lòng
    Bao giờ lấy chồng em sẽ nhắn cho
    Chỉ xin sáu tấm gỗ ngo
    Nhựa thông sẽ giữ xương cho thật bền
     
    CLH

    #92
      ChuleHuong 30.03.2009 21:02:47 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Kẻ Ngông

      HOÀNG HÔN
       
       

      Tím hoàng hôn!
      Hoàng hôn tím!
      Ta tìm kiếm
      Một bóng hình
      Đã bao năm
      Thuở trăng rằm
      Vẫn lặng thinh
      Đến bình minh
      Bóng biệt tăm
      Rồi hở hăm
      Thăng dặm đàng
      Lướt mây ngàn...
      Ta với ta!!!

       
      Ta tìm ta
      Giữa mùa hoa
      Mà chẳng thấy
      Lên nương rẫy
      Chốn rừng xa
      Bóng cây già
      Chiều rụng lá
      Ta ngồi đó
      Khóc hoàng hôn
       
      CLH
       
       
      #93
        Nhân Sơn 30.03.2009 21:56:15 (permalink)
        0

        Trích đoạn: ChuleHuong


        quote:

        Trích đoạn: Mac Nhan Son

        Cánh hoa rủ héo tự những ngày
        Vườn hoang bướm cũng đã thôi bay
        Chỉ đợi ngày lành rơi về cội
        Hoàng hôn mầu tím kéo phủ dày....
         
        CLH
         

        Hoa héo không người chăm lo
        Muốn đẹp tươi thắm để cho anh trồng
        Giúp em chẳng tính tiền công
        Mai này có thích lấy chồng...tìm anh...
         
        -NS-


        Cám ơn anh đã có lòng
        Bao giờ lấy chồng em sẽ nhắn cho
        Chỉ xin sáu tấm gỗ ngo
        Nhựa thông sẽ giữ xương cho thật bền
         
        CLH


        Em nhắn anh sẽ giúp cho
        Tìm sáu tấm gỗ thật to thật dài
        Để nằm vừa đủ cả hai
        Mai này về dưới tuyền đài có đôi...
         
        -NS-  
        #94
          ChuleHuong 30.03.2009 22:47:58 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: nguyễn thế duyên

             Hồ giữa vườn ngâu
          Ở giữa vườn Ngâu có một hồ
          Nghe cụ Tiên Điền bảo nông sờ  "1"
          Giữa hồ có đoá hồng sen mọc
          Rừng liễu ven hồ gió phất phơ
          Thi nhân tấp tểnh chen chân đến
          Hồ nhỏ mà dìm mấy kiếp thơ
          Đồ gàn những tưởng "Nông sờ" thật
          Đến đứng bên hồ khóc Nguyễn Du

                             Anh Đồ

          " 1"  Sông Tương một giả nông sờ
                                Kiều



          Cái hồ
           
          Dưới bến mơ xem một cái hồ
          Người khen sâu kẻ bảo nông sờ
          Ngẩn ngơ như phỗng ai trông thấy
          Vườn cỏ ven hồ chắn phất phơ

          Nỗi oan hoạ thuỷ sao mang tiếng
          Vẫn tặng cho đời ngàn tứ thơ
          Thi nhân mặc khách chen chân đến
          Khéo nát vườn em hỡi khách du !!!
           
          CLH 

          #95
            Kẻ Ngông 31.03.2009 12:38:09 (permalink)
            0

             

            Ta tìm ta
            Giữa mùa hoa
            Mà chẳng thấy
            Lên nương rẫy
            Chốn rừng xa
            Bóng cây già
            Chiều rụng lá
            Ta ngồi đó
            Khóc hoàng hôn
             
            CLH 
             
             
             
            " Chiều lá rụng"
            Sáng đơm hoa
            Muôn lời ca
            Vang bể cả
            Lòng rộn rã
            Thuở còn xanh
            Chớ rũ cành
            Tiếc đời hoa.
             

            #96
              Trần Trung Dũng 31.03.2009 13:55:49 (permalink)
              0

              Nếu muốn thì hãy cứ đến đi
              Cuộc đời mưa nắng chớ ngại gì
              Lầm lỗi trong đời ai chẳng có
              Làm lại từ đầu có xá chi
               
              CLH


              Nói vậy mà nào có dễ đâu
              Không yêu gần cũng hoá xa nhau
              Quyết tâm một phía làm sao được
              Người lại còn lo nỗi cách cầu.
               
              Cũng chỉ đổ cho tại số trời
              Thôi đành chấp nhận lá thu rơi
              Từ nay hai đứa đường đôi ngả
              Một tiếng chia tay chẳng ra lời.
               
              TrungDũng
              #97
                ChuleHuong 31.03.2009 18:53:47 (permalink)
                0
                quote:

                Trích đoạn: nguyễn thế duyên


                quote:



                Cái hồ

                Dưới bến mơ xem một cái hồ
                Người khen sâu kẻ bảo nông sờ
                Ngẩn ngơ như phỗng ai trông thấy
                Vườn cỏ ven hồ chắn phất phơ

                Nỗi oan hoạ thuỷ sao mang tiếng
                Vẫn tặng cho đời ngàn tứ thơ
                Thi nhân mặc khách chen chân đến
                Khéo nát vườn em hỡi khách du !!!

                CLH


                Bài hoạ cực hay bạn chu lệ hương ạ. Tứ thơ hay lắm chỉ có điều câu thứ sáu bạn nên đổi thành "Vẫn tặng cho đời vạn tứ thơ " nghe sẽ hay hơn
                Câu cuối kể thì cũng hay nhưng có một nét dở là đang hồ bạn lại biến nó thành vườn cho nên nên thay là
                "Chớ vẩn hồ em hỡi khách du" thì hay hơn vả lại chứ vẩn còn hàm rất nhiều nghĩa bóng khác




                CLH cám ơn bạn NTD . Xin  nghe ý kiến bạn cho bài thơ hoàn chỉnh hơn

                Cái hồ

                Dưới bến mơ xem một cái hồ
                Người khen sâu kẻ bảo nông sờ
                Ngẩn ngơ như phỗng ai trông thấy
                Vườn cỏ ven hồ chắn phất phơ

                Nỗi oan hoạ thuỷ sao mang tiếng
                Vẫn tặng cho đời vạn tứ thơ
                Thi nhân mặc khách chen chân đến
                Chớ vẩn hồ em hỡi khách du !!!

                CLH

                #98
                  Trần Trung Dũng 10.04.2009 09:23:32 (permalink)
                  0
                  Niềm vui trong suốt một đời người
                  Rơi vào năm tháng được mấy` mươi
                  Đã Có trong tay xin giữ lấy
                  Đừng để thời gian đến chia đôi....

                  CLH


                   
                  Cảm ơn chị đã có lời
                  Làm cho Dũng thấy sáng ngời niềm tin
                  Đèn ai soi tỏ bóng đêm
                  Yên tâm cất bước càng thêm vững vàng.
                   
                  TrungDũng
                   
                  #99
                    ChuleHuong 17.06.2009 09:25:23 (permalink)
                    0
                    Chiều tà
                     



                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/56581/87DD396A6A5042E59E7A2E03E8118BF9.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2009 21:15:18 bởi ChuleHuong >
                    Attached Image(s)
                    ChuleHuong 17.06.2009 09:29:56 (permalink)
                    0
                    vẹt
                     


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/56581/24C223106FD24237A79349C89CF3F9D4.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    SĨ ĐOAN 17.06.2009 10:47:15 (permalink)
                    0
                    KHỈ

                     
                     

                    Vạch đá chui ra... ngạo nghễ đời
                    Vun tay... ma quỉ...giãy tơi bời...!
                    Tăng nhân dại gái quỳ run rẫy...!
                    Yêu quái mê trai lạy rụng rời...!
                    Tuổi nhỏ- Hài Nhi lòng độc ác...!
                    Thế Âm Bồ Tát trị thay trời.
                    Tồn sinh quỉ quái...ai ưng thuận???
                    Cựa nhọc Tề Thiên- Thiết bản ngời!
                    -SD-
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 10:20:29 bởi SĨ ĐOAN >
                    ChuleHuong 27.07.2009 10:00:47 (permalink)
                    0
                    quote:

                    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


                    quote:

                    Trích đoạn: nguyễn thế duyên


                    quote:

                    Hanội của em
                    Hanội của em
                     
                    Người ta tìm đất hứa
                    Riêng mình em thì không
                    Tính em đâu phải thế
                    Nói ra thấy nghẹn lòng
                     
                    Hà nội ở trong em
                    Thân quen như hơi thở
                    Hằn sâu nơi trái tim
                    Từ dáng cây ngọn cỏ
                     
                    Hình bóng của Hà Nội
                    Có cả người không quen
                    Vừa đi còn nghĩ ngợi
                    Giữa muôn lời không tên
                     
                    Đường Bà Triệu vào đêm
                    Ve sầu kêu rả rich
                    Sấu xanh vừa mở mắt
                    Cũng cựa mình lớn lên
                     
                    Lò đúc chim tụ hội
                    Sau một ngày rong chơi
                    Như người xa Hà nội
                    Mong về đây nghỉ ngơi
                     
                    Tiếng rao vào khuya lắc
                    Nghe như ru từng đêm
                    Khi xa lòng quay quắt
                    Nỗi nhớ đè nặng thêm
                     
                    Những đêm vương hoa sữa
                    Đi trên đường Nguyễn Du
                    Trên tay cầm ngô nướng
                    Nồng ấm trong gió thu
                     
                    Đêm Rủ nhau ra ngõ
                    Trà nóng ủ hương bay
                    Cả bọn cười khúc khích
                    Khói hôn ùa trên tay
                     
                    Niềm vui những đêm này
                    Đâu ngờ ngày mai đây
                    Mỗi người đi một ngả
                    Nỗi nhớ mãi rắc đầy
                     
                    Hà nội nhiều đổi thay
                    Cứ rộng dài ra mãi
                    Sao lòng em nhỏ lại
                    Chỉ nhớ Hà nội xưa
                     
                    T.T.K.11.7.2009



                    Cô bạn ơi đọc bài thơ này xong tôi lại thích nhận vơ như đông thanh trúc.  (Mà không nhận vơ cũng thiệt) Để tôi nhận vơ một chút cho đỡ cô đơn nhé

                    Em nhớ Hà nội hay em nhớ anh?
                    Em kín đáo không nói lên điều đó
                    Phố nguyễn Du em nhớ hương hoa sữa
                    Hay nhớ nơi ta trao nụ hôn đầu?

                    Hà nội ơi nỗi nhớ ngọt ngào
                    Đường bà triệu nơi lần đầu gặp mặt
                    Bẻ đôi bắp ngô vừa quạt
                    anh đưa em và bắt gặp nụ cười

                    Hãy thú nhận với anh một lời
                    Rằng em nhớ anh hơn nhớ về Hà nội
                    Hàng sấu già đêm đông nào gió thổi
                    Em nép vào anh tránh cái lạnh đầu mùa

                    Hà nội là thơ
                    Hà nội là mộng mơ
                    Hà nội là tình yêu ta  đó
                    Xa Hà nội chắc là em sẽ nhớ
                    Vì có anh trong Hà nội của em

                    Anh !
                       Chàng trai Hà nội
                    Em!
                       Cô gái sài gòn
                    Mảnh đất thiêng đã cho ta gặp gỡ
                    Đã thắp lên trong hồn ta ngọn lửa
                    Hà nội ơi
                             Em nhớ
                                    Bởi vì anh

                    Đã nhận vơ thì nhận vơ nhiều vào. Đã liều thì liều cả thể cô bạn ạ.


                     

                    Thuốc liều uống quá sẽ công
                    Nhà xa bệnh viện chẳng mong cứu mà
                    Bông nhài thoang thoáng hương hoa
                    Thơm lâu nên sẽ  cho ta ngọt ngào

                     
                    T.T.K.15.7.2009




                    Nỗi nhớ nào cũng ngọt
                    Cho hồn ta dịu êm
                    Nỗi nhớ luôn đem đến
                    Niềm vui phút yếu mềm

                    Hãy múc tình biển  nhớ
                    Gửi về nơi xa xôi
                    Cho lòng như muối  mặn
                    Hồn  luôn được êm trôi

                    CLH
                    ChuleHuong 23.10.2009 21:20:39 (permalink)
                    0
                     
                    Thiên thu sương sầu rơi
                    Nghe lang thang tơ trời
                    Ơ hờ như cơn mộng
                    Mấy mùa thương người ơi !
                     
                    VD

                    Đêm nay mưa ngập trời
                    Hồng hoa vừa rụng rơi
                    Nhuỵ dài ôm cánh bướm
                    Cho lòng mình tả tơi
                     
                    CLH
                    lelong54 23.10.2009 21:38:01 (permalink)
                    0
                    Đêm Thu
                     
                    Trăng vàng rải xuống vườn cây
                    Thoáng hơi gió lạnh của ngày trăng thu
                    Đâu đây gió hát lời ru
                    Cỏ cây say ngủ đêm thu yên bình
                    CLH
                     
                    Đêm thu với chiếc xuồng câu
                    Dưới nước, trên đầu......nhấp nhánh đầy sao
                    Sửng sờ rơi giữa chiêm bao
                    Trôi vào vũ trụ khát khao khôn cùng
                    Đất trời như thể bao dung
                    Phong ba gió bão lạnh lùng lướt đi !
                     
                    Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 108 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9