HOÀNG HÔN KHÔNG YÊN LẶNG
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 11 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 156 bài trong đề mục
PhạmNgọccSan 13.08.2008 09:39:54 (permalink)
0
                  


           LỤC BÁT MÙA THU
                                 Tặng K



Mùa thu, mùa lá vàng rơi.
Nước thu trong vắt, thu trời xanh xanh.
Nắng thu cái nắng hanh hanh,
Đừng rám trái bưởi trên cành Thu ơi.
Hoe hoe lúa muốn chín rồi.
Bâng khuâng tìm biếc phía trời hoàng hôn.
Heo may cho dạ bồn chồn.
Chẳng tương tư cũng nhẹ buồn em ơi!
Tứ Thu- buông dịu lòng người.
Giăng giăng lục bát tơ trời vương vương...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 17:35:07 bởi PhạmNgọccSan >
#1
    PhạmNgọccSan 14.08.2008 23:01:08 (permalink)
    0
                         BẾN XƯA  
             Thế là về đến bến xưa,


    Bến sông Thu thủa ấu thơ đây rồi.
     Ờ thì duyên phận số trời,
    Em đừng buông lá vàng rơi cuối cùng.
      Để cho giá lạnh mùa đông,
    Heo may bớt rũ mặt sông rối bời.
    Nhẹ cơn sương giá đầy trời,
    Dù con đò đã qua rồi sang sông.
    Còn tôi sẽ đứng đợi trông,
    Đợi gió sương, với mặt sông nát nhàu…
    #2
      hongsang 15.08.2008 09:31:45 (permalink)
      0

      Trích đoạn: PhạmNgọccSan

                           BẾN XƯA  
               Thế là về đến bến xưa,


      Bến sông Thu thủa ấu thơ đây rồi.
       Ờ thì duyên phận số trời,
      Em đừng buông lá vàng rơi cuối cùng.
        Để cho giá lạnh mùa đông,
      Heo may bớt rũ mặt sông rối bời.
      Nhẹ cơn sương giá đầy trời,
      Dù con đò đã qua rồi sang sông.
      Còn tôi sẽ đứng đợi trông,
      Đợi gió sương, với mặt sông nát nhàu…


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/EF054B66D0674E798685C369A01239B4.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #3
        PhạmNgọccSan 15.08.2008 14:34:46 (permalink)
        0


        Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
        Ngàn năm có đổi được gì không ?
        Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
        Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng ...

        THU CÚC - NẮNG THU CHO CÚC NGỠ NGÀNG...
        TRANH MỰC NHO. Tác giả : PHẠM NGỌC SAN - 2002
         
         
        #4
          kimrbl 15.08.2008 15:46:40 (permalink)
          0

          Trích đoạn: PhạmNgọccSan

                                LỤC BÁT MÙA THU

                                           Tặng K



          Mùa thu, mùa lá vàng rơi.
          Nước thu trong vắt, thu trời xanh xanh.
          Nắng thu cái nắng hanh hanh,
          Đừng rám trái bưởi trên cành Thu ơi.
          Hoe hoe lúa muốn chín rồi.
          Bâng khuâng tìm biếc phía trời hoàng hôn.
          Heo may cho dạ bồn chồn.
          Chẳng tương tư cũng nhẹ buồn em ơi!
          Tứ Thu- buông dịu lòng người.

          Giăng giăng lục bát tơ trời vương vương...



           
          Đợi Thu về
           
          Thu về với gió heo may
          Thoảng thơm mùi cốm lá cây nhuộm vàng
          Gịong em thánh thót gửi sang
          Để tôi bỗng chốc ngỡ ngàng lời ru :
           
          "Lá rơi đâu tại mùa thu *
          Nắng không nám trái mù u trên cành
          Thu đâu đến để xa anh
          Giữa mùa cúc nở trời xanh vô cùng
           
          Chẳng còn lục bát viết chung
          Từ mai xa cách muôn trùng bể khơi
          Câu thơ chưa trọn ý lời
          Nhờ Thu giữ đợi lúc tôi trở về..."
           
          Còn tôi gửi những tái tê
          Đợi thu nào đó sẽ về cùng em
          kimrbl
           
          *Lời trong một bài hát "Lá rơi nhiều đâu phải tại mùa thu "
          #5
            hongsang 15.08.2008 20:26:37 (permalink)
            0

            Trích đoạn: PhạmNgọccSan



            Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
            Ngàn năm có đổi được gì không ?
            Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
            Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng ...

            THU CÚC - NẮNG THU CHO CÚC NGỠ NGÀNG...
            TRANH MỰC NHO. Tác giả : PHẠM NGỌC SAN - 2002







             
            Tháng  tám  Cúc  nở  rộn  ràng
            Trăng  trong , gió  mát  tiếng  đàn  lời  thơ.
            Chao  ơi  !  như  một  giấc  mơ
            Nhớ  khung  trời  cũ  của  thời  bình  yên.
             
             
            Nắng  chiều  trên  ngọn  Tùng , nghiêng
            Lá  Phong  mà  ngỡ  bông  Điêng  Điểng  vàng
            Bao  giờ  mỏi  gót  lang  thang
            Tìm  về  quê  cũ  ngút  ngàn  nhớ  mong.
             
            Thu  về  trên  những  cành  Phong
            Luyến  lưu  mùa  Hạ , lá  không  muốn  vàng
            Chập  chùng  rừng  lá  quan  san
            Nhớ  khung  trời  cũ  nhớ  hàng  cau  xanh...
             
             
            HS
             
             

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2008 20:49:25 bởi hongsang >
            #6
              PhạmNgọccSan 15.08.2008 22:39:09 (permalink)
              0

              Trích đoạn: kimrbl


              Trích đoạn: PhạmNgọccSan

                                    LỤC BÁT MÙA THU

                                               Tặng K



              Mùa thu, mùa lá vàng rơi.
              Nước thu trong vắt, thu trời xanh xanh.
              Nắng thu cái nắng hanh hanh,
              Đừng rám trái bưởi trên cành Thu ơi.
              Hoe hoe lúa muốn chín rồi.
              Bâng khuâng tìm biếc phía trời hoàng hôn.
              Heo may cho dạ bồn chồn.
              Chẳng tương tư cũng nhẹ buồn em ơi!
              Tứ Thu- buông dịu lòng người.

              Giăng giăng lục bát tơ trời vương vương...




              Đợi Thu về
               
              Thu về với gió heo may
              Thoảng thơm mùi cốm lá cây nhuộm vàng
              Gịong em thánh thót gửi sang
              Để tôi bỗng chốc ngỡ ngàng lời ru :
               
              "Lá rơi đâu tại mùa thu *
              Nắng không nám trái mù u trên cành
              Thu đâu đến để xa anh
              Giữa mùa cúc nở trời xanh vô cùng
               
              Chẳng còn lục bát viết chung
              Từ mai xa cách muôn trùng bể khơi
              Câu thơ chưa trọn ý lời
              Nhờ Thu giữ đợi lúc tôi trở về..."
               
              Còn tôi gửi những tái tê
              Đợi thu nào đó sẽ về cùng em
              kimrbl
               
              *Lời trong một bài hát "Lá rơi nhiều đâu phải tại mùa thu "


                 GỌI THU



              Tháng tám đến rồi. Có nghe Thu.
              Chiều buông, lòng buông, buông ưu tư...
              Hàng thông vẫy gió nhoà giáng đỏ.
              Gia diết hơi thu!  mơ sương thu!


              Khoảnh khắc hôn hoàng bỗng chuyển mầu,
              Mờ tím đất trời quyện hoà nhau.
              Tiếng chim gọi bạn tầng mây thẳm.
              Về đi em, đêm trắng cùng nhau...


              #7
                PhạmNgọccSan 15.08.2008 23:02:34 (permalink)
                0

                Trích đoạn: hongsang


                Trích đoạn: PhạmNgọccSan



                Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
                Ngàn năm có đổi được gì không ?
                Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
                Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng ...

                THU CÚC - NẮNG THU CHO CÚC NGỠ NGÀNG...
                TRANH MỰC NHO. Tác giả : PHẠM NGỌC SAN - 2002







                 
                Tháng  tám  Cúc  nở  rộn  ràng
                Trăng  trong , gió  mát  tiếng  đàn  lời  thơ.
                Chao  ơi  !  như  một  giấc  mơ
                Nhớ  khung  trời  cũ  của  thời  bình  yên.
                 
                 
                Nắng  chiều  trên  ngọn  Tùng , nghiêng
                Lá  Phong  mà  ngỡ  bông  Điêng  Điểng  vàng
                Bao  giờ  mỏi  gót  lang  thang
                Tìm  về  quê  cũ  ngút  ngàn  nhớ  mong.
                 
                Thu  về  trên  những  cành  Phong
                Luyến  lưu  mùa  Hạ , lá  không  muốn  vàng
                Chập  chùng  rừng  lá  quan  san
                Nhớ  khung  trời  cũ  nhớ  hàng  cau  xanh...
                 
                 
                HS
                 
                 

                Nhạt nhoà tiễn hạ trôi nhanh,
                Còn in dấu Phượng trên cành tái tê.

                Thu ơi ! sao mải đam mê,
                Về đi ! một chén rượu quê anh chờ.

                #8
                  hongsang 16.08.2008 02:05:24 (permalink)
                  0

                   


                   
                   
                   

                  Nhạt nhoà tiễn hạ trôi nhanh,
                  Còn in dấu Phượng trên cành tái tê.

                  Thu ơi ! sao mải đam mê,
                  Về đi ! một chén rượu quê anh chờ.
                   
                  NS
                   
                  Cỏ  lau , bờ  sậy  bơ  vơ
                  Lúa  vàng  lả  ngọn  bây  giờ  ra  sao?
                  Đầu  hè  bụi  cỏ , bờ  ao
                  Bên  hông  nhà  cũ  hàng  cau  vẫn  còn ?
                   
                  HS
                   




                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/BD81F8B76E2A42A89FB4822369604853.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2008 02:22:44 bởi hongsang >
                  Attached Image(s)
                  #9
                    PhạmNgọccSan 16.08.2008 11:54:36 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: hongsa
                     
                    Cỏ  lau , bờ  sậy  bơ  vơ
                    Lúa  vàng  lả  ngọn  bây  giờ  ra  sao?
                    Đầu  hè  bụi  cỏ , bờ  ao
                    Bên  hông  nhà  cũ  hàng  cau  vẫn  còn ?
                     
                    HS

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/BD81F8B76E2A42A89FB4822369604853.jpg[/image]


                                    "Đầu  hè  bụi  cỏ , bờ  ao
                              Bên  hông  nhà  cũ  hàng  cau  vẫn  còn ?"
                    Thương một nỗi, mỏi mòn đất khách.
                    Lối mòn xưa, lau lách vẫn xưa.
                             Bờ ao tre vãn đu đưa.
                    Hàng cau hoa trắng cũng vừa đơm hoa..
                    Chạng vạng tối vẫn ra đầu ngõ…
                    Lúa cong mình cũng ngỏ nhớ thương.
                            Quê hương, chỉ một quê hương.
                    Nặng sâu chỉ một tình thương quê mình.

                                                              PNS

                    #10
                      hongsang 16.08.2008 13:27:36 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: PhạmNgọccSan


                      Trích đoạn: hongsa
                       
                      Cỏ  lau , bờ  sậy  bơ  vơ
                      Lúa  vàng  lả  ngọn  bây  giờ  ra  sao?
                      Đầu  hè  bụi  cỏ , bờ  ao
                      Bên  hông  nhà  cũ  hàng  cau  vẫn  còn ?
                       
                      HS

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/BD81F8B76E2A42A89FB4822369604853.jpg[/image]


                                     "Đầu  hè  bụi  cỏ , bờ  ao
                               Bên  hông  nhà  cũ  hàng  cau  vẫn  còn ?"
                      Thương một nỗi, mỏi mòn đất khách.
                      Lối mòn xưa, lau lách vẫn xưa.
                               Bờ ao tre vãn đu đưa.
                      Hàng cau hoa trắng cũng vừa đơm hoa..
                      Chạng vạng tối vẫn ra đầu ngõ…
                      Lúa cong mình cũng ngỏ nhớ thương.
                              Quê hương, chỉ một quê hương.
                      Nặng sâu chỉ một tình thương quê mình.

                                        PNS                      
                      "Qua  Đình  ngả  nón  trông  Đình"
                      "Đình  bao  nhiêu  ngói  thương  mình  bấy  nhiêu"
                      Câu  ca  dao  vọng  từng  chiều
                      Khi  chân  từng  bước  xiêu  xiêu  về  nhà
                      Ở  đây  xứ  lạ  quê  xa
                      Đình  đâu  để  ngả  nón  mà  nhớ  thương.
                       
                      HS





                       
                      #11
                        PhạmNgọccSan 17.08.2008 12:08:57 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: hongsang
                        Ở  đây  xứ  lạ  quê  xa
                        Đình  đâu  để  ngả  nón  mà  nhớ  thương.
                         
                        HS


                        Đình là cái cớ thương nhau,
                        Tình em, em hướng về đâu, hỡi tình,
                        Ở nơi đó , sẽ có đình,
                        Để em chia sẻ nỗi mình nỗi ta.
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 23:08:58 bởi PhạmNgọccSan >
                        #12
                          PhạmNgọccSan 17.08.2008 12:16:03 (permalink)
                          0
                          VỌNG THU
                          gửi K 

                          Giữa trưa hè,
                          Nắng chói chang.
                          Tâm hồn ngây dại.
                          Tung nắm lá phượng xanh
                          Tôi thử một vận may!

                          Phượng lặng im.
                          Trời đứng bóng mây.
                          Mắt nhắm lại.
                          Xoè bàn tay năm ngón...
                          Cái hẩm, cái hưu, cái buồn đưa đón.
                          Không một lá nào rơi lại tay tôi!
                          Bỗng một lá vàng,
                          Một ánh thu rơi.
                          Xà vào bàn tay run rẩy!

                          Ôi thu vàng, thu vàng,
                          Lộng lẫy...
                          Từ xứ lạnh xa xôi,
                          Trở về đây.
                          Giữa trưa hè,
                          Em,
                          Dịu trời mây...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 12:36:29 bởi PhạmNgọccSan >
                          #13
                            PhạmNgọccSan 17.08.2008 12:22:00 (permalink)
                            0

                                                                          Tác giả tranh : PHẠM NGỌC SAN - 1969
                            #14
                              BĂNG NGUYỆT 17.08.2008 19:47:43 (permalink)
                              0
                              Chào mừng Phạm Ngọc San đến với dd VNTQ nha..chúc vui và sáng tác đều nà...
                               
                              Và mùa thu đi...
                               
                              Mùa thu về cho xanh màu lục bát,
                              Cho tha nhân nhớ khúc hát hẹn hò,
                              Nhìn hàng cây lá buông trông chiều đổ,
                              Một bóng người khắc khổ thức nhìn đêm...
                               
                              ..
                              .........
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 11 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 156 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9