HOÀNG HÔN KHÔNG YÊN LẶNG
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 156 bài trong đề mục
PhạmNgọccSan 11.10.2008 15:31:28 (permalink)
0
KHÚC GIAO MÙA
  
Phượng đã trơ cành.
Me cũng hết xanh.
Thời gian tím ngắt.
Lá vàng thưa cành.
 
Heo may se sắt,
Gieo mộng mong manh.
Tiếng chân nào vội,
Đi, ở sao đành…
 
Lối đi, lạc lối.
Vấp vào ngày xanh...
Lối về, quên - nhớ,
Sương muối mặn cành...
 
Còn ta lành lạnh,
Đêm mờ ảo xanh…
#31
    BĂNG NGUYỆT 11.10.2008 16:55:00 (permalink)
    0
    Chào anh San, vừa viết bài giao mùa giờ đọc dc bài khúc giao mùa của anh, viết thêm tình khúc giao mùa đồng cảm nà ...Chúc anh vui ngày cuối tuần nha ...


    Còn ta lành lạnh,
    Đêm mờ ảo xanh…


    Tình khúc giao mùa
     
    (Tháng mười...)
     
    Mỗi năm mỗi một giao mùa,
    Lòng ta năm cũ tình xưa chỉ người,
    Nhìn quang cảnh thoáng ngậm ngùi,
    Đêm mờ ảo với thơ đời ngổn ngang,
     
    Mỗi năm mỗi một thiên hoàng,
    Sầu ta nhớ bạn bạn đằng đẵng xa,
    Lạnh trời lạnh ánh trăng xa,
    Lạnh câu thơ viết mãi mà chưa xong.
     
    Mỗi năm mỗi một tàn đông,
    Khúc ca năm ấy sầu không tự tình,
    Vườn lòa xòa sắc liễu xinh,
    Bao giờ giáp bước hành trình hai ta ?!
     
    Mỗi năm mỗi một thu ca,
    Lòng ta năm cũ, người là tình yêu.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 13:20:26 bởi BĂNG NGUYỆT >
    #32
      PhạmNgọccSan 12.10.2008 21:34:39 (permalink)
      0

      Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

      Chào anh San, vừa viết bài giao mùa giờ đọc dc bài khúc giao mùa của anh, viết thêm tình khúc giao mùa đồng cảm nà ...Chúc anh vui ngày cuối tuần nha ...


      Còn ta lành lạnh,
      Đêm mờ ảo xanh…


      Tình khúc giao mùa
       
      (Tháng mười...)
       
      Mỗi năm mỗi một giao mùa,
      Lòng ta năm cũ tình xưa chỉ người,
      Nhìn quang cảnh thoáng ngậm ngùi,
      Đêm mờ ảo với thơ đời ngổn ngang,
       
      Mỗi năm mỗi một thiên hoàng,
      Sầu ta nhớ bạn bạn đằng đẵng xa,
      Lạnh trời lạnh ánh trăng xa,
      Lạnh câu thơ viết mãi mà chưa xong.
       
      Mỗi năm mỗi một tàn đông,
      Khúc ca năm ấy sầu không tự tình,
      Vườn lòa xòa sắc liễu xinh,
      Bao giờ giáp bước hình trình hai ta ?!
       
      Mỗi năm mỗi một thu ca,
      Lòng ta năm cũ, người là tình yêu.

      Xin được tiếp cô (EM) CHỦ NGÂN HÀNG TRĂNG. Đọc nha.

      LỤC BÁT GIAO MÙA
       
       
      Nhặt khoan thưa thớt mưa rào.
      Bàng già lặng trút chiến bào phôi pha.
       
      Trong veo mây trắng la đà.
      Nắng  hoe hoe nắng, trăng ngà ngà xanh.
       
      Dịu dàng dáng cúc thanh thanh,
      Nhuộm vàng  những sợi mong manh tơ lòng...
       
      Hoàng hôn  tim  tím  nhớ mong.
      Sương chiều buông  kín mênh mông nỗi chiều...
       
      Heo may  lay bóng siêu siêu.
      Cuối Thu, Đông đã ít nhiều ngóng trông.

      Giang giăng lục bát bềnh bồng,
      Tơ lòng trời cũng đem hong giữa trời.

       
       
      #33
        PhạmNgọccSan 07.04.2009 15:10:35 (permalink)
        0

        Trích đoạn: PhạmNgọccSan


        Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


        Tình khúc giao mùa
         
        Mỗi năm mỗi một tàn đông,
        Khúc ca năm ấy sầu không tự tình,
        Vườn lòa xòa sắc liễu xinh,
        Bao giờ giáp bước hình trình hai ta ?!
         
         




                          RÉT NÀNG BÂN  
         



                 Mới qua giá lạnh mùa đông.
        Heo may thức dậy nhớ nhung cõi lòng.
                Gió s­ương tê cóng ­ước mong!
        Giấc mơ vừa chớm, đêm đông đã tàn…!
         



                 Bỗng thêm cái rét muộn màng,
        Rét nàng Bân, cái rét càng tái tê.
                 Một đêm đông lúc chớm hè,
        Để giấc mơ cũ tìm về lối x­ưa...
         

                 Mùa đông chết tự bao giờ!

        Còn gieo một chút rét thừa trớ trêu!!!
         
        #34
          PhạmNgọccSan 09.04.2009 12:49:32 (permalink)
          0
                      QUÁN ĐÊM PHỐ CỔ


          Ta lặng lẽ giữa dòng người ồn ã,
          Chẳng thấy, không nghe, mặc phố xá lên đèn.
          Một cõi - đã quen, gió bấc chạm nhịp tim,
          Nỗi nhớ tràn về nhạt nhoà nét thực...
           
          Quán lặng, một mình đêm thao thức,
          Ảo giác có em -  sỏi đá loá ánh kim.
          Ngàn ồn ã chuyển sắc màu rạo rực.
          Lớp rêu phong phố cổ cũng dậy men





          #35
            PhạmNgọccSan 11.04.2009 09:37:16 (permalink)
            0
                      
                 THÁNG BA

             

            Hoa xoan còn tím ngõ xưa?
            Tháng ba gió có nhẹ đưa huơng thầm?
            Mưa xuân còn có lâm thâm?
            Áo thì chẳng ướt, ướt đầm giọt mi?
            Lúa non con gái xanh rì.
            Hoa gạo đỏ đuốc lối đi hội chùa?
            Con đê mướt gió ngày xưa,
            Lối vòng còn có sớm trưa đi về?
             
            Bây giờ gió lạ đam mê.
            Hoa xoan còn tím, lối đê còn gần?
            Bước về bước bước ngại ngần.
            Tháng ba xưa đã xa dần lối xưa!

            .
            #36
              PhạmNgọccSan 13.04.2009 15:45:40 (permalink)
              0
              .
                                        
              THOÁNG MÂY CHỢ CHIỀU



               
              Cả đời tưởng cõng được mưa,
              Cả đời theo gió, đong đưa giữa trời.
              Trăm năm, vạn dáng kỳ khôi.
              Ngàn năm, nghĩa khí nổi trôi bọt bèo.
               
              Mây chiều chợ họp vắng teo.

              Gió chiều nghiêng giấc liêu xiêu bụi trần.
              Nông sờ một giải sông Ngân.
              Mây lên vạn sắc, chiều tần ngần mưa!
               
              Vọng trong gió, tiếng nhặt thưa.

              Giọt trăng, ngọn sóng đẩy đưa vỗ bờ.
              Giật mình, trăng tỉnh, mây mơ.
              Mưa giăng lạc bến, bơ vơ giọt buồn!
               
                              

              #37
                PhạmNgọccSan 14.04.2009 12:50:58 (permalink)
                0
                BÂNG KHUÂNG
                CÂU CHUYỆN GIÊNG HAI 

                 

                Bâng khuâng ơi hỡi bâng khuâng!
                Hình như gió bảo mùa xuân đang về.
                Bâng khuâng nắng nhuộm triền đê.
                Bâng khuâng tà áo đi về bâng khuâng.
                Bâng khuâng một ánh trăng ngân.
                Bâng khuâng đêm thoảng hương thầm tóc ai.
                Bâng khuâng ngày ngắn đêm dài.
                Bâng khuâng câu chuyện giêng hai xuân về.
                Lộc xuân mắt biếc đam mê…
                Về đi, thanh khiết mầu quê ta chờ!


                .
                #38
                  PhạmNgọccSan 16.04.2009 11:09:50 (permalink)
                  0
                  .        
                         MÀU THỜI GIAN
                   

                  Nắng xưa, cũng vẫn nắng này,
                  Vàng hoe mái tóc những ngày ấu thơ.
                  Một thời vẫn nắng vàng tơ,
                  Cháy lên muôn vạn ước mơ trên đời.
                  Và nay, vẫn nắng này thôi,
                  Nhuốm cho mái tóc bạc rồi trắng phau.
                   
                  Màu thời gian, chẳng tím đâu,
                  Là màu mái tóc trên đầu, người ơi !

                  .

                  #39
                    BĂNG NGUYỆT 16.04.2009 13:24:07 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: PhạmNgọccSan

                    BÂNG KHUÂNG
                    CÂU CHUYỆN GIÊNG HAI 


                    Bâng khuâng ơi hỡi bâng khuâng!
                    Hình như gió bảo mùa xuân đang về.
                    Bâng khuâng nắng nhuộm triền đê.
                    Bâng khuâng tà áo đi về bâng khuâng.
                    Bâng khuâng một ánh trăng ngân.
                    Bâng khuâng đêm thoảng hương thầm tóc ai.
                    Bâng khuâng ngày ngắn đêm dài.
                    Bâng khuâng câu chuyện giêng hai xuân về.
                    Lộc xuân mắt biếc đam mê…
                    Về đi, thanh khiết mầu quê ta chờ!


                    .




                    #40
                      PhạmNgọccSan 17.04.2009 16:20:18 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT




                          
                                THÁNG BA HẾT MÙA LỄ HỘI
                        
                      Vẫn vương vương rét lộc.
                      Tháng ba, tháng ba về.
                      Hoa gạo thắp lửa đỏ,
                      Thắm tươi như câu thề!
                       
                      Lại tiếp mùa lễ hội,
                      Khúc giao duyên thắm tình.
                      Chút mưa xuân năm ấy,
                      Nhẹ hôn làn môi xinh…
                       
                      Tháng ba này vẫn nắng,
                      Mây cuối trời vẫn bay,
                      Cảnh vẫn cảnh ngày ấy,
                      Mà quái chiều lạnh tay!
                       
                      Sao vương vương… rét lộc!
                       
                       

                      #41
                        PhạmNgọccSan 22.04.2009 10:42:15 (permalink)
                        0
                        LÝ NGƯ VỌNG NGUYỆT
                         

                        Đêm vọng nguyệt, đàn thanh tao,
                        Mà sao giọt đắng hư hao trôi về.
                        Liễu xanh tóc thả vương thề,
                        Để lang thang phố, biết về nơi đâu?
                        Hai tay vốc nặng sương sầu.
                        Mịt mờ trăng vỡ, đêm thâu nguyệt tàn.
                        Lý Ngư vọng nguyệt mơ màng.
                        Nguyệt tan theo dấu thời gian vơi đầy.
                        Lối chiều, hạc vọng chân mây
                        Câu thơ trở giấc, lòng dầy bóng trăng.
                         
                        #42
                          PhạmNgọccSan 28.04.2009 10:37:07 (permalink)
                          0
                          .          GỌI
                           

                          Chiều về, gọi hoàng hôn,
                          Hoàng hôn bắc cầu vồng.
                          Sao hôm nhấp nháy mắt,
                          Gọi tha thiết trăng trong.
                           
                          Đằng đẵng ngày gọi nắng,
                          Nắng về trên má hồng.
                          Lao xao cây gọi gió,
                          Gió nói lời nhớ mong.
                           
                          Ngân hà đôi bờ lạnh.
                          Cầu Ô Thước trập trùng.
                          Ngưu Lang gọi chức nữ,
                          Khao khát Ngâu mịt mùng.
                           
                          Khuôn xanh dài rộng thế,
                          Thăm thẳm đâu vô cùng.
                          Càn khôn sao gói được,
                          Tiếng gọi tự cõi lòng.
                          .
                          #43
                            PhạmNgọccSan 03.05.2009 11:15:55 (permalink)
                            0
                            .         
                                      KHÚC HÁT CỦA DÒNG SÔNG
                                          " Một con thuyền trôi trăng trong..." 
                                                     Nguyễn Văn Thương 


                            Thời trai tré vẫn thường nghe sông hát, Khúc hát xưa dìu dặt điệu ca dao.
                            mải miết theo dòng khi lặng lé, lúc ầm ào, trôi lang bạt trong dòng đời lang bạt.
                             
                            Nay về bến xưa,
                            lặng nghe sông hát,
                            "Một con thuyền trôi  trăng trong…"
                            Nước sông xưa còn chảy theo dòng?
                            Bờ bến cũ bóng dâu còn xanh biếc?
                            Trăng vẫn ngụp dưới đáy sông tìm nhau trọn kiếp!
                            Kiếp sông sao giống kiếp người!
                            Tháng tháng, năm năm chở lãng đãng mây xuôi.
                            Chiều chiều tím chở hoàng hôn về tĩnh lặng!...
                            Để đôi bờ,
                            Đêm chìm sâu lắng.
                            Đầy nhớ, đầy thương...

                            Phút bình yên, sông lại êm ả mặt gương,
                            Lại hát điệu ca dao thủa trước...

                            Khúc hát dòng sông vẫn đượm tình sông nước,
                            Tóc bạc gió bay hoà nhịp sóng đáy sông!
                             
                            Một con thuyền về bến trăng trong...


                             
                            #44
                              PhạmNgọccSan 10.05.2009 11:15:08 (permalink)
                              0
                              DÒNG SÔNG ĐI QUA


                              Dòng Sông nào tôi qua.
                              Ngàn năm bồi lở.
                              Đôi bờ
                              Xanh xanh bãi mía nương dâu...

                              Dòng sông nào qua tôi.
                              Đổi thay dâu bể
                              Hiền hòa.
                              Ngầm siết.
                              Kỳ ảo muôn mầu !

                              Ai chém dao xuống nước!
                              Ai sầu muộn nỗi đău!
                              Trầm tích nào xương Ngựa!
                              Trầm tích nào bùn nâu!
                              Nước chảy không rửa sạch.
                              Con thuyền biết tới đâu?

                              Tự ngàn xưa chảy mãi,
                              Để gì cho đời sau.
                              Soi gương dòng sông ấy
                              Mỗi người thấy mỗi màu!

                              Chảy qua tôi đọng lại
                              Những đêm trắng đỏ ău...

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 156 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9