Nhớ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 253 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
TTH 10.09.2008 23:59:56 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

HẠ NHỚ
 
Mùa hè hỡi biết không ta nhớ lắm
Những tháng ngày đắm đuối đó không phai
Không hiểu người có uống phải chén say
Sao cứ mãi đắm chìm trong kỷ niệm
 
Mùa hè hỡi nhớ hoài ta chiêm nghiệm
Mối tình đầu chợt tắt lịm không gian
Để bây giờ còn vướng chút hoang mang
Ta mang mãi theo tro tàn kí ức
 
Mùa hè hỡi ta vẫn còn thao thức
Ta còn buồn còn bực chuyện tình ta
Một ngày rồi một ngày nữa đã xa
Ta tiếc lắm tình ta nhiều sóng gió
 
Hạ nhớ hạ nhớ một lần ta có
Có chuyện tình cùa mùa hạ qua mau
Nhưng đâu đây vương vấn một nỗi đau
Ta âm thầm cao trào niềm hạ nhớ

Cám ơn James Jee ghé thăm và cho thưởng thức thơ hay. Chúc vui và sáng tác nhiều. Thân. TTH.

Hạ Yêu

Người ơi! Hạ đẹp Hạ thơ
Tình tôi đánh mất vỡ bờ yêu thương
Bao năm nhớ nắng sân trường
Tóc thề áo trắng bạn thương tình nồng
Biết tình đó giống tôi không
Người ấy vẫn đẹp đèo bòng trong tôi
Nắng hồng phượng đỏ xưa ơi
Xin màu kỷ niệm đừng trôi lạnh lùng
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2014 07:02:49 bởi TTH >
#16
    James Jee 11.09.2008 10:09:58 (permalink)
    0

    Hạ yêu
    Người ơi! Hạ đẹp Hạ thơ
    Tình tôi đánh mất, vỡ bờ yêu thương
    Bao năm nhớ nắng sân trường
    Tóc thề, áo trắng, bạn thương, tình buồn
    Biết tình đó giống tôi không
    Người ấy vẫn đẹp, đèo bòng trong tôi
    Nắng hồng, phượng đỏ, xưa ơi!
    Xin màu kỷ niệm đừng trôi lạnh lùng!
    Thanh Huy

     
    HẠ BUỒN
     
    Lại một lần ve kêu
    Lại một lần phượng nở
    Tình ta trong hơi thở
    Thoáng nhớ mối tình xa
     
    Hạ về khúc reo ca
    Ve sầu dâng tiếc nuối
    Còn mình ta thui thủi
    Đánh dấu cuối đời ta
     
    Còn gì nhớ hạ ơi
    Những lời thơ đã mất
    Con tim giờ đem cất
    Chất ngất những niềm đau
     
    Làm sao để có nhau
    Không buồn đau hạ hỡi
    Để tình không chới với
    Hạ nhớ hạ nhớ ơi
    #17
      Nhật Hạ 11.09.2008 22:36:38 (permalink)
      0
       

      Trích đoạn: TTH


      Trích đoạn: James Jee

      HẠ NHỚ
       
      Mùa hè hỡi biết không ta nhớ lắm
      Những tháng ngày đắm đuối đó không phai
      Không hiểu người có uống phải chén say
      Sao cứ mãi đắm chìm trong kỷ niệm
       
      Mùa hè hỡi nhớ hoài ta chiêm nghiệm
      Mối tình đầu chợt tắt lịm không gian
      Để bây giờ còn vướng chút hoang mang
      Ta mang mãi theo tro tàn kí ức
       
      Mùa hè hỡi ta vẫn còn thao thức
      Ta còn buồn còn bực chuyện tình ta
      Một ngày rồi một ngày nữa đã xa
      Ta tiếc lắm tình ta nhiều sóng gió
       
      Hạ nhớ hạ nhớ một lần ta có
      Có chuyện tình cùa mùa hạ qua mau
      Nhưng đâu đây vương vấn một nỗi đau
      Ta âm thầm cao trào niềm hạ nhớ

      Cám ơn James Jee ghé thăm và cho thưởng thức thơ hay. Chúc vui và sáng tác nhiều. Thân. TTH.
              Hạ yêu
      Người ơi! Hạ đẹp Hạ thơ
      Tình tôi đánh mất, vỡ bờ yêu thương
      Bao năm nhớ nắng sân trường
      Tóc thề, áo trắng, bạn thương, tình buồn
      Biết tình đó giống tôi không
      Người ấy vẫn đẹp, đèo bòng trong tôi
      Nắng hồng, phượng đỏ, xưa ơi!
      Xin màu kỷ niệm đừng trôi lạnh lùng!
                           Thanh Huy

       
      HẠ ĐÂY...HẠ ĐÂY
       
      Nghe ai gọi Hạ
      Mình cứ nhận vơ
      Hạ yêu Hạ nhớ
      Hạnh phúc vô bờ
       
      Xin chào Thanh Huy
      Cảm ơn James Jee
      Hạ đi Hạ đến
      Bận lòng người chi
       
      Tiếng ai gọi Hạ
      Thiết tha ấm nồng
      Thẹn thùng đôi má
      Xinh như phương hồng
       
       
       
      Nhật Hạ
       
       
       
       
       
       
      #18
        TTH 12.09.2008 03:05:13 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Nhật Hạ

         

        Trích đoạn: TTH


        Trích đoạn: James Jee

        HẠ NHỚ
         
        Mùa hè hỡi biết không ta nhớ lắm
        Những tháng ngày đắm đuối đó không phai
        Không hiểu người có uống phải chén say
        Sao cứ mãi đắm chìm trong kỷ niệm
         
        Mùa hè hỡi nhớ hoài ta chiêm nghiệm
        Mối tình đầu chợt tắt lịm không gian
        Để bây giờ còn vướng chút hoang mang
        Ta mang mãi theo tro tàn kí ức
         
        Mùa hè hỡi ta vẫn còn thao thức
        Ta còn buồn còn bực chuyện tình ta
        Một ngày rồi một ngày nữa đã xa
        Ta tiếc lắm tình ta nhiều sóng gió
         
        Hạ nhớ hạ nhớ một lần ta có
        Có chuyện tình cùa mùa hạ qua mau
        Nhưng đâu đây vương vấn một nỗi đau
        Ta âm thầm cao trào niềm hạ nhớ

        Cám ơn James Jee ghé thăm và cho thưởng thức thơ hay. Chúc vui và sáng tác nhiều. Thân. TTH.
               Hạ yêu
        Người ơi! Hạ đẹp Hạ thơ
        Tình tôi đánh mất, vỡ bờ yêu thương
        Bao năm nhớ nắng sân trường
        Tóc thề, áo trắng, bạn thương, tình buồn
        Biết tình đó giống tôi không
        Người ấy vẫn đẹp, đèo bòng trong tôi
        Nắng hồng, phượng đỏ, xưa ơi!
        Xin màu kỷ niệm đừng trôi lạnh lùng!
                            Thanh Huy


        HẠ ĐÂY...HẠ ĐÂY
         
        Nghe ai gọi Hạ
        Mình cứ nhận vơ
        Hạ yêu Hạ nhớ
        Hạnh phúc vô bờ
         
        Xin chào Thanh Huy
        Cảm ơn James Jee
        Hạ đi Hạ đến
        Bận lòng người chi
         
        Tiếng ai gọi Hạ
        Thiết tha ấm nồng
        Thẹn thùng đôi má
        Xinh như phương hồng
         
         
         
        Nhật Hạ
         
        Xin chào James Jee và Nhật Hạ. Rất vui mừng được hai bạn ghé thăm, và xin ghé dài dài để được vui nhé.
        Thân. Thanh Huy.

                 Hạ Thương

        Tìm đâu vui lúc vắng em
        Câu thơ tiếng hát ru tình đẹp tươi
        Tiếng người trông ngóng từng hồi
        Sau Xuân hoa nở hẹn lời gặp nhau

        Tình ta thơm ngát một màu
        Yên vui Hạ đẹp chờ câu ân tình
        Em cho lẽ sống niềm tin
        Để anh mơ mộng đắm chìm yêu thương
        Tình em đầm ấm lạ thường
        Xanh thời hoa bướm ngát hương trang đài
        Em là ánh nắng ban mai
        Soi đời tươi sáng tương lai đón chào

        Nếu mai thay đổi thế nào
        Hãy thương em chớ quay đầu vẫy tay
        Chớ buồn rơi giọt mắt cay
        Ướt tim son để tình bay xa vời
        Đau lòng sẽ gọi Hạ ơi
        Ngày sầu nắng tắt tình rơi nghẹn ngào
         
        Thanh Huy

         
         


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2014 07:07:52 bởi TTH >
        #19
          TTH 15.09.2008 14:37:35 (permalink)
          0
          Xa Nhau
           
          Ta chỉ còn nỗi nhớ
          Trong trái tim vỡ đau
          Hai ngã đời cách trở
          Biết mai bắt nhịp cầu

          Bên nầy trời lạnh lắm
          Bên đó ngủ ngon nhe
          Sau ước đời tươi thắm
          Ấm nẽo đi đường về

          Thơ qua lại cạn rồi
          Hết thời mộng mơ khơi
          Xa những ngày chăn gối
          Sao bù đắp tình người

          Ai đón em nở cười
          Chắp tình vui bến mộng
          Tình như sông biển rộng
          Xây hạnh phúc tuyệt vời 

          Thôi từ giã em ơi
          Vẫy lần cuối đôi nơi
          Tiễn tình xa vời vợi
          Đời hết gặp nhau rồi
           
          Thanh Huy
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2019 00:43:29 bởi TTH >
          #20
            TTH 16.09.2008 13:48:58 (permalink)
            0
                 Yêu Em

            Yêu người người có yêu tôi
            Hay tình đơn chiếc ôm đời nhớ thương 
            Đêm đêm thầm gọi tên nường 
            Quen nhau sao để mắt hờn dáng ngơ
            Buồn tôi nhuộm tím cung tơ
            Dệt vầng trăng khuyết thiếu mơ mộng điều
            Hạ ơi nắng đổ muôn chiều
            Hãy chừa một ngõ anh yêu anh chờ
            Giữ tình anh đẹp câu thơ 
            Nồng say dáng ngọc xanh bờ bến thương
            Mới quen chưa gặp chưa tường
            Tình như sâu đậm đã vương vấn rồi
            Phone kêu Mail gởi phương trời
            Mong lần hứa hẹn trao lời mến yêu
            Xin em nghĩ chút tình chiều
            Tránh dòng tâm sự buồn thiu thét gào
            Phượng hồng ve réo xôn xao
            Nắng tươi áo lượn nao nao nửa vời
            Không tình thì bạn Hạ ơi
            Cho anh kết nghĩa để đời ấm êm
             
            Thanh Huy
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2020 14:58:47 bởi TTH >
            #21
              TTH 19.09.2008 14:09:31 (permalink)
              0
              Thơ Ơi 

              Thơ ơi thơ xẻ chia tình
              Thấy tôi thơ cứ làm thinh chẳng chào 
              Mến người người lặng nín sâu
              Sao thơ cảm xúc dâng trào nhớ thương

              Thơ lăn lỏi giữa quê hương
              Trải trăng sao nắng hồng đường bóng đi
              Biến tôi thành một kẻ si
              Dâng tình dệt mộng mơ khi người buồn

              Tôi thơ cùng chiếu cùng giường
              Đậm đà kỷ niệm phố phường liền đôi
              Sao thơ lại kể một hơi
              Tôi yêu ai để nổi trôi dòng đời

              Sau nầy đừng vậy thơ ơi
              Không nàng ta cũng an vui với mình 
               
              Thanh Huy
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2020 15:08:53 bởi TTH >
              #22
                TTH 20.09.2008 06:16:11 (permalink)
                0
                 Mẹ Và Tuổi Thơ 

                Lá vàng rơi đầy sân
                Thu giăng buồn man mác
                Nghe ê a trẻ học
                Thương thầy bạn vô ngần

                Nhớ xưa thời tấm bé
                Cậu nhỏ dáng bâng khuâng
                Nắm chặt bàn tay mẹ
                Đi chân không đến trường

                Rồi khôn lớn đăm chiêu
                Mơ trăng sao sáo diều
                Biết buồn lên phố học
                Ngày đầu xa mẹ yêu

                Mới đó tóc hoa râm
                Tuổi chất chồng nhân thế
                Đời bao năm dâu bể
                Thương đau qua lắm lần

                Dịp rảnh về thăm quê
                Kỷ niệm đến muôn chiều
                Ước gì còn có mẹ
                Nằm trong vòng tay yêu

                Làng xóm vắng đìu hiu
                Đời đổi mất mát nhiều
                Người quen dần khuất bóng
                Còn mình đầy cô liêu

                Mẹ yên nằm  đất lạnh
                Con xa mãi phương trời
                Nhớ quê lòng canh cánh
                Hẹn mai về mẹ ơi 
                 
                Thanh Huy
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2020 15:21:54 bởi TTH >
                #23
                  TTH 21.09.2008 05:16:06 (permalink)
                  0
                        Mai

                  Mai anh thành kẻ bụi đời
                  Không nơi nương tựa không người yêu thương
                  Đăng báo tìm bạn bốn phương
                  Em xa có đến chia buồn xẻ vui
                  Dìu nhau qua kiếp nổi trôi
                  Nối hai đầu nhớ thành đôi nhân tình
                  Xây căn nhà nhỏ xinh xinh
                  Sắm giường chăn nệm chứa tình trăng sao
                  Trang thơ chẳng viết khổ đau
                  Kéo mơ đón gió mây vào hàn huyên
                  Gom tơ kết trái ân tình
                  Rượu mừng chuốc cạn cụng mình lên ngôi 
                  Tình yêu nẩy lộc sinh chồi
                  Hết xa than thở buồn rơi đầy hồn
                  Hết nghe thấy quốc nỉ non
                  Sông Tương chia cách héo hon phận đời
                  Vui lòng không hỡi em ơi
                  Huynh huynh muội muội nói lời mến yêu
                   
                  Thanh Huy

                                        
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2019 10:33:25 bởi TTH >
                  #24
                    TTH 23.09.2008 13:58:07 (permalink)
                    0
                    Tình Bạn

                    Các bạn ơi tôi thương bạn lắm
                    Quen từ khi áo trắng quần xanh
                    Xe đạp cũ dăm đứa lượn quanh
                    Phố Đà Nẵng trưa hanh chiều nhạt
                    Chè Ngã Năm đậu xanh thơm ngát
                    Buốn bà Vui đậm nét Huế thơ
                    Diệp Hải Dung kem bảy màu mơ
                    Ăn từng muỗng nuốt vô mát ruột
                    Rạp Tân Thanh câu hò não nuột
                    Bài "Ai ra xứ Huế" ngọt ngào
                    Để sông Hàn cậu Quãng nôn nao
                    Thương cô gái bến đò Vĩ-dạ
                    Chưa khôn lớn yêu đương đã có 
                    Thấm tim ngây thơ kẻ học trò
                    Mặt thản nhiên sao dạ cứ lo
                    Khi áo trắng vờn qua lối ngõ
                    Nầy bạn kề tai tôi hỏi nhỏ
                    Tình ngày xưa đã khổ bao lần
                    Hay chỉ thời hoa bướm xa xăm
                    Đâu dám nhận yêu thầm khóc vội
                    Trường xưa tiễn bạn đi muôn lối
                    Giờ rêu xanh nằm đợi bên tê
                    Ghế phấn bàn buồn rã ủ ê
                    Hồn năm cũ có về bến đợi
                    Mới đó đây tóc đà bạc rối 
                    Đời đổi vẫn không vơi tình bạn
                    Còn chút tình mang theo năm tháng
                    Đầy thương yêu dù lạc phương trời
                     
                    Thanh Huy
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2020 15:45:16 bởi TTH >
                    #25
                      TTH 28.09.2008 13:37:13 (permalink)
                      0
                           Sáng Buồn

                      Sáng mờ vàng vọt ánh đèn
                      Rọi màng đêm lạnh bao quanh phận người
                      Sân đầy lá úa rụng phơi
                      Sương long lanh đọng buồn ơi là buồn
                      Tình xa se sắt nhớ mong
                      Chim trời sỏi cánh bay trong sương mù
                      Yêu vừa đến đã giã từ
                      Hẹn thề nguyện ước nghìn thu xa rồi
                      Ngồi mình gọi khẽ Hạ ơi
                      Nhớ thương lắm cũng chia đôi mộng tàn
                      Thiên đường chôn giữa mộ hoang
                      Tình em bể khổ anh mang suốt đời
                       
                      Thanh Huy
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2014 07:35:14 bởi TTH >
                      #26
                        TTH 02.10.2008 14:11:36 (permalink)
                        0
                          Nhớ Người

                        Sáng trời thu lạnh
                        Bóng người vây quanh
                        Thương em cô quạnh
                        Lòng quên sao đành

                        Bao đêm không ngủ
                        Nhớ phủ dày sâu
                        Nhìn về quê cũ
                        Năm canh giăng sầu

                        Xin người chớ đọc
                        Những lời thương đau
                        Vì thơ tôi viết
                        Chỉ buồn cho nhau

                        Tí tách mưa rơi
                        Thấm ướt lạnh đời
                        Sương bay mây trôi
                        Cảnh buồn hai nơi

                        Thôi xin chớ tưởng
                        Hạnh phúc chăn giường
                        Vì mai lẽ bóng
                        Tình luống đoạn trường

                        Năm gặp lần thương
                        Rồi chia hai đường
                        Tình đi ngơ ngẩn
                        Buồn đau vấn vương

                        Tìm đâu duyên nợ
                        Kết đẹptình thơ
                        Thôi ta giữ mãi
                        Yêu trong mong chờ
                         
                        Thanh Huy
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2014 07:39:10 bởi TTH >
                        #27
                          TTH 08.10.2008 02:03:44 (permalink)
                          0
                             Bạn Ơi

                          Hãy vui đi bạn nhé
                          Dẫu đời ngắn, phù du
                          Mất còn trong nháy mắt
                          Đau đớn chuyện giã từ

                          Còn nhau thương thành thật
                          Giữa đời lắm ảo hư
                          Gặp mặt cười tay bắt
                          Chớ buồn rầu suy tư

                          Đời gió cuốn mây tan
                          Yêu chẳng tròn ước mơ
                          Nhưng ta đầy tình bạn
                          Đẹp thắm như vần thơ

                          Cùng lớp trường vui quá
                          Xa thấy lòng thương nhớ
                          Bảy năm đèn sách vở
                          Tình chẳng quên phai mờ

                          Bên tách cà phê ấm
                          Dăm đứa kể chuyện xưa
                          Nhìn về quê xa lắm
                          Biết tìm đâu bây giờ!

                          Dẫu cách một hai năm
                          Vẫn còn đây tình thâm
                          Hãy chờ nhau bạn nhé
                          Vui tăng vọt mấy lần

                          Thăm quê đẹp dịu hiền
                          Kể ngày xanh quyến luyến
                          Tình ngây thơ trìu mến
                          Sống lại tuổi thần tiên!
                           
                          Thanh Huy
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2014 07:41:26 bởi TTH >
                          #28
                            TTH 14.10.2008 06:35:18 (permalink)
                            0
                              Em Nằm

                            Em nằm oán giấc mộng phai 
                            Tình đi lặng lẽ u hoài dở dang  
                            Yêu chi yêu đến phũ phàng  
                            Biết thêm xa lạ trái ngang mọi bề 
                            Có đâu mà hẹn với thề 
                            Đường chia ngõ khuất đi về riêng tư
                            Tôi quen em bóng ảo hư 
                            Tơ rung đan' gãy dây chừ lạc dây
                            Cái thương nỗi nhớ niềm tây  
                            Chứa trong tim tím buồn xây cao tầng  
                            Mỗi người mỗi ngã bâng khuâng
                            Tình bay theo gió kết vầng trăng mơ
                            Cả yêu hai hóa dại khờ
                            Tìm câu đáp ý xa mờ chân mây
                            Để đời tay mất vòng tay 
                            Dáng đi tìm dáng vụt bay cao rồi   
                            Ngồi mình đèn rọi bóng rơi 
                            Phương xa người có nghĩ tôi nhớ người 

                            Thanh Huy
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2020 12:35:56 bởi TTH >
                            #29
                              TTH 18.10.2008 13:34:56 (permalink)
                              0
                                    Nhớ Em

                              Ngủ đi em giấc ngủ say
                              Anh xin tặng nụ hôn nầy làm yêu
                              Gom trăng sao mộng mơ nhiều
                              Đưa em vào Hạ thương yêu ngập tràn
                              Saigon mai nắng chói chang
                              Người đông cảnh đẹp rộn ràng nối nhau
                              Ta đi giữa phố muôn màu
                              Lần đầu gặp kể biết bao tâm tình
                              Lòng vui không hỡi em xinh
                              Có nghe đắm đuối tiếng mình yêu thương
                              Yêu tha thiết mộng bình thường
                              Thương em mai lại tìm đường gặp em
                              Giật mình trời đã vào đêm
                              Cuối thu vàng úa đầy thềm lá rơi
                              Em xa lắc một phương trời
                              Nhớ lòng xin gởi buồn tôi về người
                              Ngày về chưa biết người ơi
                              Ráng chờ nhau nhé để đời được vui
                               
                              Thanh Huy
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2014 07:47:04 bởi TTH >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 253 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9