Nhớ
Thay đổi trang: << < 253 | Trang 253 của 253 trang, bài viết từ 3781 đến 3783 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
TTH 06.08.2015 05:11:09 (permalink)
0
Ngại Chi Đây
 
Lời vui nói khó ngại chi đây
Nghĩa đoạn tình chia ứa lệ đầy
Nuôi mộng ảo hư lòng luống hận
Rước duyên hờ hững rượu tìm say
Thôi đành số cực đời tang tóc
Thế phải tơ chùng mộng đắng cay
Rồi cách biệt đi người mỗi ngã
Môi hồng mắt biếc nhắc buồn vây
 
Vây buồn nhắc biếc mắt hồng môi
Ngã mỗi người đi biệt cách rồi
Cay đắng mộng chùng tơ phải thế
Tóc tang đời cực số đành thôi
Say tìm rượu hững hờ duyên rước
Hận luống lòng hư ảo mộng nuôi
Đầy lệ ứa chia tình đoạn nghĩa
Đây chi ngại khó nói vui lời
 
Thanh Huy
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2015 11:58:03 bởi TTH >
TTH 23.11.2015 13:47:32 (permalink)
0


Tình Lạc

Hai cách xa nhau những tháng ngày
Ngàn trùng lạc mất một vòng tay
Quê nhà em cảnh tơ duyên gãy
Viễn xứ anh đời mưa gió lay
Thương nhớ bóng hình người chẳng thấy
Dày vò tim óc số nào hay
Dở dang tình phó trời đưa đẩy
Ray rức tâm tư khổ chốn nầy

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2019 12:32:02 bởi TTH >
TTH 24.11.2015 03:34:37 (permalink)
0
Vui Chi
 
Vui chi có bạn vắng người xa
Khó viết thơ câu chữ mặn mà
Khơi mộng ước đầu xuân hạ đón
Nhớ ân tình cuối tháng ngày qua
Vùi thân xác ở xa quê sống
Tạo nghĩa tình say nhấm rượu khà
Lui tới một đong sầu lẻ phận
Nuôi hình bóng ảo khổ đời ta
 
Ta đời khổ ảo bóng hình nuôi
Phận lẻ sầu đong một tới lui
Khà rượu nhấm say tình nghĩa tạo
Sống quê xa ở xác thân vùi
Qua ngày tháng cuối ân tình nhớ 
Đón hạ xuân đầu mộng ước khơi
Mà mặn chữ câu thơ viết khó
Xa người vắng bạn có chi vui
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2019 12:34:47 bởi TTH >
Thay đổi trang: << < 253 | Trang 253 của 253 trang, bài viết từ 3781 đến 3783 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9