Nhớ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 253 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
TTH 22.10.2008 03:02:58 (permalink)
0
   Chào Bạn Nhé

Tin sét đánh ngang tai
Bạn sắp về quê ở
Xa cách bao thương nhớ
Từ giã chuyện ngày mai

Xa lớp trường xưa vui
Nhớ kỷ niệm bùi ngùi
Cuối tay vẫy bạn ơi
Dao cắt đoạn tình đời

Đời đi về hai lối
Tất cả buông tay xuôi
Bạn bè thương quý đợi
Gia đình đau lệ rơi

Gọi thăm sao thấy buồn
Thương xót rơi tận cùng
Gần chưa vơi tâm sự
Xa để nhớ rưng rưng

Đời có lúc chia tay
Vui hẹn ngày trở lại
Sao lòng nghe tê tái
Bóng người xa xa mãi

Thôi bạn về quê hương
Nơi đầu đời sinh trưởng
Ấm yên bên cha mẹ
Bạn cùng lớp nhớ thương

Vui ngày tháng gần kề
Thanh thản hồn bên tê
Lòng chúng tôi nhớ mãi
Người đi không trở về

    Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2014 07:57:06 bởi TTH >
#31
    TTH 25.10.2008 08:43:24 (permalink)
    0
    Nhớ Nhà

    Xưa xa nhà một ngày thôi
    Nhớ cha nhớ mẹ nhớ người thân quen
    Nay xa vò võ nhiều năm
    Ngày về im ỉ tối tăm thế nầy
    Chẳng vui hạnh phúc nơi đây
    Tháng ngày vô vọng buồn ray rức hồn
    Thương mình chiếc bóng chon von
    Nằm nơi xứ lạ héo hon tuổi chiều
    Phương Tây ráng đỏ tiêu điều
    Mặt trời xế lặn cô liêu hôn hoàng
    Đêm ngày gối mộng tình tan
    Nỉ non chim sáo gọi đàn bay cao
    Nước non tôi ở nơi nào
    Sao đầy kỷ niệm nao nao gọi về
    Chẳng quên mà nhớ não nề
    Bao giờ trở lại thăm quê một lần

    Thanh Huy
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2019 10:41:49 bởi TTH >
    #32
      TTH 28.10.2008 12:10:58 (permalink)
      0
       Quê Tôi 

      Bao giờ về lại quê tôi
      Nghe gà gáy sáng nghe đồi thông reo
      Ê a trẻ học sớm chiều
      Đất trời mát dịu hiu hiu gió nồm
      Quằn vai mẹ gánh cá cơm
      Tảo tần buôn bán quảy đơm lo tròn 
      Áo bà ba đậm sắc son
      Tình quê mộc mạc mang dồn đầy tim
      Người em áo trắng đâu tìm
      Lấy chồng xứ lạ đời chìm bể dâu
      Bạn bè mỗi đứa rừng sâu
      Qua thời chinh chiến chịu sầu cô đơn
      Quê người quen lạ đông hơn
      Cây đa chợ chặt ruộng nương hạn đùa 
      Con sông bồi lỡ mấy mùa
      Đò qua bao chuyến sớm trưa chờ người
      Người đi xa cuối chân trời
      Dòng khơi dòng đục nổi trôi hững hờ
      Từng cơn sóng vỗ xao bờ
      Bãi đào bến đổi câu thơ nghẹn ngào

      Thanh Huy
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2019 09:56:33 bởi TTH >
      #33
        TTH 01.11.2008 11:15:51 (permalink)
        0
            Bóng hình em

        Anh kêu em tha thiết
        Em nhìn không chớp mắt
        Tròn lẳng vai áo mặc
        Đẹp quá em có biết?
        Mắt mơ nhìn xa xăm
        Ẩn nỗi buồn câm lặng
        Đăm đăm nhìn sâu thẳm
        Có phải dỗi hờn chăng?
        Môi mỏng dài xinh xắn
        Mũi dọc dừa nên thơ
        Trái tim tình đỏ thắm
        Yêu anh đến vô bờ!
        Hỡi người em Tây-Thi
        Sao cười không nói chi?
        Lòng vô tư mộng mị
        Chớ buồn lo sợ gì!
        Tóc đen huyền vai chấm
        Cho xin vuốt một lần
        Mắt môi nhìn xinh xắn
        Cười nụ hồng bâng khuâng!
        Bâng khuâng chuyện tình thơ
        Chưa tìm ra đáp số
        Ai là người duyên nợ
        Để em mộng em mơ?!

                      Thanh Huy
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2012 14:12:02 bởi TTH >
        #34
          TTH 07.11.2008 13:59:06 (permalink)
          0
            Tình phai

          Em ở đâu
          Để tình sầu
          Yêu dang dở
          Lòng khổ đau!

          Sống hai nơi
          Đời vẫn nhớ
          Duyên là nợ
          Phải không người?

          Mới ngày nào
          Quen biết nhau
          Tình quyến luyến
          Nay còn đâu?

          Đâu tiếng cười
          Lòng yên vui
          Say trăng gió
          Dệt yêu đời!

          Hai giữa trời
          Tên gọi tên
          Mắt môi tìm
          Hạnh phúc duyên!

          Còn đâu em
          Chuyện chúng mình
          Nhắc chi hoài
          Đau xót thêm!

                 Thanh Huy
          #35
            TTH 08.11.2008 12:55:21 (permalink)
            0
                Bà Chằng Ơi

            Bà Chằng ơi có buồn lắm không
            Khi thương nhớ người yêu trong lòng 
            Ai là người bà say ngưỡng mộ
            Một chữ tình trao trọn cho không

            Tôi không biết nay bà nghĩ gì
            Chỉ biết mình có trái tim si
            Yêu bà lắm say mê bà lắm
            Thương người bà thương cứ vui đi

            Yêu là chiều ý nghĩ người yêu
            Dẫu hy sinh đón nhận khổ nhiều
            Bà ơi có thấy tình thiêu thiếu
            Là lòng tôi biết khóc cô liêu 

            Người thứ ba hỏi sao tôi khóc
            Xin bà yên lòng chớ nghĩ gì
            Vì trong đời có bao nước mắt
            Không một lần vui tiễn người đi

                               Thanh Huy
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2019 08:59:52 bởi TTH >
            #36
              TTH 11.11.2008 04:34:41 (permalink)
              0
              Đừng Buồn

              Đừng buồn vì chuyện tình xa
              Yêu nhau vẫn giữ đậm đà lòng thương
              Tình em nở giữa quê hương
              Đẹp như nắng ấm cánh buồm dòng sông
              Tên em thơm nét hương lòng
              Thương yêu cao quý mặn nồng dòng thơ
              Không em lòng khổ dại khờ
              Buồn khi phone vắng mail chờ đợi lâu
              Một lời cũng nghĩa cho nhau
              Huống hồ tình đậm khắc sâu lòng nầy
              Đừng quên kỷ niệm vơi đầy
              Nụ hôn hãy giữ trao ngày gặp nhau
              Đừng lo lắng chuyện không đâu
              Cho anh tận hưởng trọn câu ân tình

               Thanh Huy
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2019 09:02:19 bởi TTH >
              #37
                TTH 12.11.2008 12:45:09 (permalink)
                0
                Người Ta Ơi

                Người ta ơi tôi nhớ người ta lắm
                Nhớ tóc huyền da trắng mắt môi tươi
                Câu thơ yêu giọng hát tiếng vui cười
                Hồn trong trắng mến người thương bè bạn

                Nhiều chia xẻ đau buồn trong hoạn nạn
                Xót thương tình sóng gió bước ra đi
                Vòng tay dang niềm nở đón ai về
                Vầng trăng sáng ước thề soi mơ mộng

                Giữa đất mẹ lòng em là biển rộng
                Tình hiến dâng không mặc cả khen chê
                Cảm ơn người cho hiểu thú đam mê
                Đời hy vọng tràn trề đầy sức sống

                Thanh Huy

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2014 08:07:04 bởi TTH >
                #38
                  TTH 13.11.2008 10:13:17 (permalink)
                  0
                        Tình Thơ

                  Đừng rời anh em nhé
                  Cứ trao gởi dòng thơ
                  Thơ thay tình hát khẽ
                  Ru thương nhớ từng giờ

                  Lời chở mộng hoài mong
                  Ý dệt câu tơ lòng
                  Tình bay cao lồng lộng
                  Xanh rộng tợ biển sông

                  Anh dạo đàn em hát
                  Tiếng đều rơi mênh mông
                  Lời yêu thương dào dạt
                  Êm ái nao nao lòng

                  Anh người tình muôn thuở
                  Em gái đẹp bên song
                  Ghép vần thơ duyên nợ
                  Thành lứa đôi vợ chồng

                  Song song mà gần nhau
                  Thơ viết thay tiếng chào
                  Tên đậm in trang Net
                  Quấn quít mãi ngàn sau...

                            Thanh Huy
                  #39
                    TTH 18.11.2008 15:24:13 (permalink)
                    0
                           Nhớ

                    Một mình đêm vắng nhớ em
                    Có bao nhiêu khổ sướng mình quen nhau
                    Quen nhau chẳng gặp lần nào
                    Về còn xa lắc đợi đau tháng ngày

                    Nhìn hình em đẹp lắm thay
                    Mắt ngài mày phượng môi say đắm tình
                    Có chừa một chỗ trong tim
                    Để anh cư ngụ xây thềm ước mơ

                    Sẵn bàn giấy viết vần thơ
                    Câu yêu câu nhớ câu chờ câu mong
                    Yêu anh yêu thật tấm lòng
                    Đừng buồn tê tái khi trông người về

                    Chớ lòng nản chí đam mê
                    Quên câu hẹn ước cập kề với ai
                    Gian nan thử thách lâu dài
                    Mới nồng duyên nợ mấy ai bằng mình

                    Có em anh sống cho tình
                    Không em anh chịu riêng mình cô đơn

                                      Thanh Huy
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2019 09:13:02 bởi TTH >
                    #40
                      TTH 23.11.2008 10:10:26 (permalink)
                      0
                       Tình Quê

                      Qua đông Tết đến rộn ràng
                      Mai vàng pháo đỏ họ hàng reo vui
                      Nơi đây cứ tưởng bùi ngùi
                      Vẫn tình hai ngã xa xôi ngày về

                      Xa lòng nhớ Mẹ nhớ ghê
                      Con tim canh cánh bên tê chẳng rời
                      Xanh xanh ruộng lúa biển trời
                      Nón nghiêng áo trắng em cười làm duyên
                      Tình yêu chơn chất dịu hiền
                      Tiếng ca mộc mạc cất lên câu vè 
                      Cây đa bến nước cầu tre
                      Khói bay nồm thổi vân vê mái nhà
                      Êm đềm như bản tình ca
                      Như lời ru Mẹ thiết tha bồi hồi

                      Đi đâu cũng nhớ quê ơi
                      Bao giờ về lại thắp đời lên hương
                      Nối tình vui vẻ bốn phương
                      Người người sum họp yêu thương tràn trề 

                       Thanh Huy
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2019 11:33:17 bởi TTH >
                      #41
                        TTH 25.11.2008 13:11:44 (permalink)
                        0
                                 Nhớ em

                        Tiếng hò ai vọng nhớ bên sông
                        Xao xác gà trưa gáy não nùng
                        Chén cơm manh áo không gần cội
                        Nén lạnh riêng tình cảnh gió đông

                        Nhặt chút thương yêu giữ ấm nồng
                        Khi đời hai ngã hết chờ mong
                        Bến xưa u ẩn sầu tăm cá
                        Ai hiểu ai chăng một cõi lòng

                        Yêu không đau khổ một mình thôi
                        Thương nhớ lênh đênh có những người
                        Anh đã quen em từ tấm bé
                        Nên tình giữ mãi dẫu xa xôi

                        Quốc kêu ai nỡ phụ lòng nhau
                        Có biết xa quê chứa nỗi sầu
                        Tình trái ngang tình em hiểu thấu
                        Một ngày không thấy nặng niềm đau

                                              Thanh Huy
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2019 09:20:15 bởi TTH >
                        #42
                          Nhật Hạ 25.11.2008 16:05:46 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: TTH

                              Bà Chằng ơi!

                          Bà Chằng ơi có buồn lắm không
                          Khi thương nhớ người yêu trong lòng?
                          Ai là người bà say, ngưỡng mộ
                          Một chữ tình trao trọn, cho không?

                          Tôi không biết nay bà nghĩ gì
                          Chỉ biết mình có trái tim si
                          Yêu bà lắm, say mê bà lắm
                          Thương người bà thương cứ vui đi!

                          Yêu là chiều ý nghĩ người yêu
                          Dẫu hy sinh đón nhận khổ nhiều
                          Bà ơi có thấy tình thiêu thiếu
                          Là lòng tôi biết khóc cô liêu!

                          Người thứ ba hỏi sao tôi khóc
                          Xin bà yên lòng chớ nghĩ gì
                          Vì trong đời có bao nước mắt
                          Không một lần vui tiễn người đi?!...

                                            Thanh Huy

                           

                           
                          BÀ CHẰNG NHỎ...XINH XINH
                           
                          Nghe ai gọi khẽ bà chằng ơi
                          Chợt thấy vui tai...Tôi trả lời
                          Hỏi anh có sợ bà chằng nhỏ
                          Dữ dằn lắm đó Thanh Huy ơi
                           
                          Tên gọi đã biết chằng lắm rồi
                          Lại còn độ khoảng 70 cân thôi
                          Trông bà chằng nhỏ...xinh xinh lắm
                          Như cái cối xay...rất tuyệt vời (hii`)
                           
                          NH
                           
                           
                          #43
                            TTH 27.11.2008 03:39:21 (permalink)
                            0
                             Tình Tháng Chạp 

                            Tháng chạp về lạnh giá nơi nơi 
                            Mưa rơi rơi ướt sũng bầu trời
                            Giọt tan vỡ trên gương đường nhầy nhụa
                            Xin đừng giăng buồn em chốn xa xôi
                            Tháng chạp nhìn quê xa cách phương trời 
                            Đây thương nhớ bóng người xa lắm
                            Xa trái tim yêu môi cười tay nắm
                            Bao giờ tình say đắm được bên em 
                            Thời gian đi đường sướng khổ gập ghềnh
                            Thương tháng chạp ẩn chìm trong kỷ niệm
                            Nay lại đến giữa hai đời mê tỉnh
                            Đượm tình buồn ray rức không tên
                            Xin mây tan mưa gió chẳng rơi thêm
                            Để ta có bầu trời xanh tháng chạp 
                            Gởi về em nắng cuối năm ấm áp
                            Có tình anh thơm ngát nở bên thềm

                             Thanh Huy
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2020 09:42:28 bởi TTH >
                            #44
                              TTH 27.11.2008 03:56:35 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Nhật Hạ


                              Trích đoạn: TTH

                                Bà Chằng ơi!

                              Bà Chằng ơi có buồn lắm không
                              Khi thương nhớ người yêu trong lòng?
                              Ai là người bà say, ngưỡng mộ
                              Một chữ tình trao trọn, cho không?

                              Tôi không biết nay bà nghĩ gì
                              Chỉ biết mình có trái tim si
                              Yêu bà lắm, say mê bà lắm
                              Thương người bà thương cứ vui đi!

                              Yêu là chiều ý nghĩ người yêu
                              Dẫu hy sinh đón nhận khổ nhiều
                              Bà ơi có thấy tình thiêu thiếu
                              Là lòng tôi biết khóc cô liêu!

                              Người thứ ba hỏi sao tôi khóc
                              Xin bà yên lòng chớ nghĩ gì
                              Vì trong đời có bao nước mắt
                              Không một lần vui tiễn người đi?!...

                                               Thanh Huy




                              BÀ CHẰNG NHỎ...XINH XINH
                               
                              Nghe ai gọi khẽ bà chằng ơi
                              Chợt thấy vui tai...Tôi trả lời
                              Hỏi anh có sợ bà chằng nhỏ
                              Dữ dằn lắm đó Thanh Huy ơi
                               
                              Tên gọi đã biết chằng lắm rồi
                              Lại còn độ khoảng 70 cân thôi
                              Trông bà chằng nhỏ...xinh xinh lắm
                              Như cái cối xay...rất tuyệt vời (hii`)
                               
                              NH
                               
                               

                              Được Nhật Hạ ghé thăm nhà tại hạ, khiến tại hạ rất vui. Xin cám ơn Nhật Hạ và chúc
                              được mạnh khoẻ. Thân. Thanh Huy.
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 253 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9