Nhớ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 253 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
TTH 30.07.2009 12:31:02 (permalink)
0
   Buồn Tôi

Cây lặng đừng lay gió gió ơi
Cái tôi đáng tội chịu lâu rồi
Lang thang giữa thế người thưa hỏi
Lạc lỏng bên đường mưa nặng rơi
Le lói ánh đèn soi bóng đợi
Quẩn quanh lối ngõ kiếm tình trôi 
Thế gian lắm sự nhiều thay đổi
Biết có ai thương sớt khổ đời

 Thanh Huy
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2019 12:31:54 bởi TTH >
TTH 31.07.2009 02:24:28 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Tứ Trụ

Trích đoạn: treuminh92



CÕI TẠM TRẦN AI

Cõi tạm trần ai cứ mãi xoay
Thế gian khổ ải rủi và may
Dậm dài dưỡng tánh tâm thiền tịnh
Khắc nghiệt cơ duyên sẽ gặp ngay

Triệuminh92


Không Nhiễm

Biết cõi trần ai sướng, khổ xoay

chung quanh thử thách rỏ ban ngày
Cơ duyên phúc báo người gieo cấy
Tứ khổ an bày khắp đó đây
Dưỡng tánh định thần qua khúc khó
Thiền tâm giải thoát lục căn đày
Vô minh Trí sáng nhà không tối
Thức trí, không còn nhiễm đắng cay
Mytutru_30.7.2009 
r

                                                       ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

                                           Trái đất vô tình cứ chuyển xoay
                                           Thế gian sung sướng có bao ngày
                                           Đời là cõi tạm nhiều hư ảo
                                           Tình có vuông tròn mãi đắm say
                                           Đôi lúc cơ duyên về hớn hở
                                           Trăm năm tình mộng cứ lưu đày
                                           Hỏi ai có thấu đời dâu bể
                                           Lận đận riêng mình khổ đắng cay!

                                                                   Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 11:42:48 bởi Huyền Băng >
TTH 31.07.2009 05:52:24 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SuongAnh

CHỒNG CON

Một nắng hai sương tần tảo đời
Vì anh... em khổ suốt không ngơi
Quanh năm mua bán kiếm tiền sống
Mỗi tháng chi tiêu... xài hết lời
Vất vả làm ăn rán chịu đựng
khó khăn sự nghiệp sợ chơi vơi
Chồng con vui sướng gia đình ấm
Mong chỉ mai sau gặp được thời


                  Đoạn Trường



VỢ ANH
 
Thấy em cực khó anh xốn xang
Thương chồng con,  vất vả chẳng màng
Làm trai thất thế anh ngậm đắng
Chỉ xót thân em, tủi xóm làng
Em càng bươn chải, anh càng thẹn
Những lúc tự ti anh sỗ sàng
Nhưng chẳng một lần em buồn giận
Thương em phải nặng gánh cưu mang!
C Pham



VỢ CHỒNG

Chồng sang vợ đẹp quả sành đời
Hai đứa luôn làm chẳng nghỉ ngơi
Tính chuyện buôn mau khuyên ít lãi
Bày mưu bán đắt hứa thêm lời
Công danh lắm kế buồn chưa đến
Thân thế bất tài hoạ sẽ vơi
Thương nghiệp thăng trầm sao tránh khỏi
Đợi khi phú quý lúc nhằm thời


             Đoạn Trường

Cho em theo chân huynh nhen hì hì ...

Vợ tôi

Vợ trẻ tôi yêu đẹp nhứt đời
Vì chồng tất bật phút nào ngơi
Ngày qua nấu nướng hầu con nhỏ
Tối đến quay tơ kiếm chút lời
Đạm bạc tiêu xài tình chất phác
Khiêm nhường đối xủ nghĩa đ ầy vơi
Thương nàng cực khổ không màng khó
Quý bậu gian nan hết một thời

Vancali 7..27.09


Chúc thứ hai vui nnhe ////



CẶP TÌNH NHÂN

Một cặp tình nhân hứa sống đời
Hai người mới cưới khổ chưa ngơi
Gia đình túng thiếu gánh thêm nợ
Nhà cửa sang trang chất quá lời
Bà vợ ra đường luôn mách bảo
Ông chồng vào quán cứ than vơi
Trời ơi! đất hỡi! sao cày mãi
Sung sướng chi đâu ngỡ gặp thời

                   Đoạn Trường

Chúc VanCali dzui dzẻ lun nè


Vợ chồng son

Trai gái yêu nhau hứa trọn đời
Chung lòng sát cánh tạo cơ ngơi
Chồng buôn chiếu cói tìm thêm vốn
Vợ bán hàng rong kiếm ít lời
Cuộc sống êm đềm vui sẽ đến
Tương lai sáng lạng khổ đành vơi
Trăm năm hạnh phúc duyên cầm sắt
Lộc phú trời cho nếu phải thời

Vancali 7.30.09

Thân chúc huynh Đoạn Trường thứ năm vui nhe ...huynh họa lẹ mà hay nửa làm cho em quýnh cả lên ,coi chừng em nhéo đau lém à nhe ...

Thân ái chào tỷ SA ráng cày thêm hai ngày nửa nhe ...hì hì ...
 
Số Mạng
 
Sinh ra có mặt ở trên đời
Cảnh khổ đeo hoài khó thấy ngơi
Kẻ lại trầm ngâm im lặng tiếng
Người thì uất nghẹn chẳng nên lời
Mưu toan cách mấy tài không đến
Tính toán cho nhiều lộc vẫn vơi
Phú qúy giàu sang do số mạng
Dày công vẫn hỏng nếu không thời
 
Sương Anh
 
Oui, cám ơn Van ha, Sa chúc Van và các thi huynh dui dẻ, xướng hoạ càng lúc càng hăng ha


                                                           THƯƠNG EM

                                              Anh hứa thương em suốt một đời
                                              Dẫu đời mãi khổ thiếu cơ ngơi
                                              Đứng đi chững chạc không sai lối
                                              Ăn nói êm vui cố giữ lời
                                              Ôm ấp tình nồng đâu chểnh mảng
                                              Chăm lo đời đẹp chẳng hề vơi
                                              Em là mơ mộng đời tôi có
                                              Khỏi uổng công theo đuổi một thời!

                                                                        Thanh Huy
SuongAnh 31.07.2009 07:28:03 (permalink)
0
Thuơng tặng người yêu dấu Hồng Nhan Tri Kỷ

BỞI THẾ...
Bởi cảm tâm tình bỗng hóa ngây.
Bởi người hiền dịu cuốn hồn say.
Bởi chưng ấp ủ câu đưa đón.
Bởi thế ngập ngừng ý thoát bay.
Bởi nét kiêu sa tình mới chớm.
Bởi hương thanh thoát mộng ươm đầy.
Bởi vì...vì bởi tim đa cảm.
Bởi vậy... cho nên trót nhớ hoài.
Trần Mạnh Hùng
 
NHỚ NHIỀU....
 
Nhớ chi đến nổi hoá ra ngây
Nhớ nụ cười làm hồn ngất say
Nhớ tới làn môi mềm mại hé
Nhớ về mái tóc lả lơi bay
Nhớ ngày chạm mặt xin mơ gởi
Nhớ buổi cầm tay ướm mộng đầy
Nhớ quá...đêm nằm trăn trở mãi
Nhớ nhiều...khiến bịnh ốm đau hoài
 
Sương Anh
 
Anh TMH nè, tại nhớ nhiều...bởi thế...thành ra....hihihihihih....
Tứ Trụ 31.07.2009 10:19:49 (permalink)
0
Trích đoạn: SuongAnh

Thuơng tặng người yêu dấu Hồng Nhan Tri Kỷ

BỞI THẾ...
Bởi cảm tâm tình bỗng hóa ngây.
Bởi người hiền dịu cuốn hồn say.
Bởi chưng ấp ủ câu đưa đón.
Bởi thế ngập ngừng ý thoát bay.
Bởi nét kiêu sa tình mới chớm.
Bởi hương thanh thoát mộng ươm đầy.
Bởi vì...vì bởi tim đa cảm.
Bởi vậy... cho nên trót nhớ hoài.
Trần Mạnh Hùng
 
NHỚ NHIỀU....
 
Nhớ chi đến nổi hoá ra ngây
Nhớ nụ cười làm hồn ngất say
Nhớ tới làn môi mềm mại hé
Nhớ về mái tóc lả lơi bay
Nhớ ngày chạm mặt xin mơ gởi
Nhớ buổi cầm tay ướm mộng đầy
Nhớ quá...đêm nằm trăn trở mãi
Nhớ nhiều...khiến bịnh ốm đau hoài
 
Sương Anh
 
Anh TMH nè, tại nhớ nhiều...bởi thế...thành ra....hihihihihih....



XIN!
(thuơng tặng người yêu dấu)

Xin đừng vì nhớ hoá khùng ngăy
Xin chớ vì bùn nốc rượu say
Xin nhớ không là cơn gió thoảng
Xin tình chẳng phải áng mây bay
Xin nguời muôn thuở là tri kỷ
Xin mộng nghìn năm ủ giấc đầy
Xin bản nhạc tình không đoạn kết
Cung trầm thánh thót khúc ru hoài !

Nhuyen A


Biết Thế...

Biết thế im lìm chẳng dám ngây
Biết câu nhớ lắm chỉ như mây
Biết thương gắn bó ôm trăn trở
Biết rỏ định tâm chẳng dám sai
Biết thoát mộng mơ nên chẳng khổ
Biết hương cõi thế cuốn hồn say
Biết vì.. Vì biết tim nhạy cảm
Biết thế yên tâm chẳng dám hoài
Mytutru_31.7.2009

TTH 01.08.2009 12:18:49 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Song Anh

Các Thi Hữu thân thương, SA lại phải tạm chia tay cùng mọi người nưã rồi. Sắp khai giảng khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu lần thứ 21 tại Belgique. SA phải đi làm công quả và tham dự lớp học, sẽ vắng mặt hơi lâu đó, lần này hổng phải đi chơi nên hông có thể thỉnh thoảng ghé vào thăm các thi huynh, thi hữu được. Mong thông cảm ha. Xin chúc mọi người ở lại sức khoẻ dồi dào, thân tâm thường an lạc. Vòng tay thi hữu ngày càng lan rộng và xíết chặt.Thân ái!   [sm=kissing.gif]
 
 
 
 
 
Tạm Xa
 
Viết gởi đôi dòng tới bạn nhà
Mai này bận việc phải đi xa
Đường thơ gát bút thiền tu học
Belgique tịnh tâm lánh xướng ca
Tam Bảo đưa hồn về cõi tịnh
Trầm hương dẫn lối thoát ta bà
Người ơi! có nhớ khi dừng bước
Một thuở say nồng bướm với hoa?!
 
Sương Anh
 
 



Tiễn Bạn
 
Phương tâm ngắt một nhánh bên nhà
Gửi bạn an lành mấy dặm xa
Nẻo đến buông lơi câu thế sự
Ngày về thong thả khúc hoan ca
Vun niềm hỷ lạc trong lòng đạo
Khởi đóa vô ưu trước điện Bà
Sớm kệ chiều kinh mây khóa viện
Sen thơm mỗi buổi một cành hoa
SA


                                                             CHÚC VUI

                                               Lấp lánh sương rơi phủ mái nhà
                                              Tiễn người cất bước dặm đường xa 
                                              Phú thơ một cõi xanh tình nghĩa
                                              Đời đạo hai đường vui khúc ca
                                              Thanh thản hướng về nơi cực lạc
                                              Tịnh tâm xa lánh chốn ta bà
                                              Quên đi nhân thế đời đau khổ
                                              Ươm mộng yên lành thắm sắc hoa

                                                                     Thanh Huy
Tứ Trụ 01.08.2009 18:11:54 (permalink)
0


Chúc An Vui

Sương Anh mãi mãi ở lòng người
Chúc phúc Sương Anh ý sáng ngời
Phước báo gieo trồng luôn tỏa sáng
Ruộng lành pháp giới thắm muôn nơi
Bạn lòng kết nghĩa thương hoài nhớ
Thảnh thót câu thơ tỉnh thức đời
Bốn hướng ngày về người đến viếng
Bạn bè gởi ý chúc an vui
Mytutru_1.8.2009

TTH 02.08.2009 03:26:42 (permalink)
0
                                                            CÁM ƠN
 
                                               Cám ơn bạn hữu ghé nhà chơi
                                               Nhớ nhớ thương thương để lắm lời
                                               Vui vẻ nói năng quên khổ tới
                                               Ân cần khuyên nhủ bớt sầu rơi
                                               Phù du đời vướng buồn giăng lối
                                               Hư ảo tình gieo khổ thấm đời
                                               Quanh quẩn bạn bè dìu sống với
                                               Ưu phiền đến mấy cũng qua thôi
 
                                                                          Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2013 09:45:43 bởi TTH >
Tứ Trụ 02.08.2009 23:52:36 (permalink)
0


CÁM ƠN

 Cám ơn thi hữu ghé nhà chơi

Nhớ nhớ thương thương để lắm lời
Vui vẻ hề hề quên khổ đợi
Nhọc nhằn ha hả bớt sầu rơi
Phù du đời thoáng buồn ngăn lối
Hư ảo tình gieo khổ thấm đời
Quanh quẩn bạn bè dìu sống với
Ưu phiền đến mấy cũng qua thôi!
 
Thanh Huy


 
Giải Thoát
 
Ăn no ngủ kỷ thức thì chơi
Bút sẽ lăn quăn nói nói cười
Ngớ ngẩn vui đùa như trẻ nhỏ
Mệt thời nhắm mắt trí yên nơi
Đùa thôi chớ nghĩ là như thế
Đói phải ăn no khỏe chẳng ngơi
Thoải mái tinh thần luôn tỉnh thức
Một ngày giải thoát dứt buồn thôi
Mytrutru_2.8.2009
 

Tứ Trụ 03.08.2009 11:28:00 (permalink)
0


Cảnh Bên Đường

Chiều buông bóng tối thoáng hơi sương
Gió lốc mưa rơi khắp phố phường
Mái ấm còn xa chân rảo bước
Bên hè kẻ bán với người buôn
Vang tia sấm chớp người người hoảng
Chiếc áo che mưa chẳng đủ nhường
Cảm giác cơn mưa dài khó dứt
nhìn người vất vã thấy mà thương
Mytutru_3.8.2009


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 17:49:35 bởi Tứ Trụ >
Tứ Trụ 04.08.2009 01:39:35 (permalink)
0


Khuyên Em

Tiếng nấc mưa rơi suốt cả đêm
U buồn ướt thấm cả gối mềm
Ngoài hiên gió lướt cây cành ngã
Bảo táp trong lòng lốc xoáy thêm
Hãy nín đi em thôi chớ khóc
Bình tâm quán tưởng cõi nào yên
Thân người thử thách luôn theo khuấy
Tỉnh trí ngộ ra.. khổ thoát êm
Mytutru_4.8.2009

TTH 04.08.2009 10:26:56 (permalink)
0
          

Trích đoạn: Tứ Trụ



Khuyên Em

Tiếng nấc mưa rơi suốt cả đêm
U buồn ướt thấm cả gối mềm
Ngoài hiên gió lướt cây cành ngã
Bảo táp trong lòng lốc xoáy thêm
Hãy nín đi em thôi chớ khóc
Bình tâm quán tưởng cõi nào yên
Thân người thử thách luôn theo khuấy
Tỉnh trí ngộ ra.. khổ thoát êm
Mytutru_4.8.2009


 
                                                           KHÔNG EM
 
                                            Không em trằn trọc thức bao đêm
                                             Nhớ mắt môi xinh dáng liễu mềm
                                               Tình bỏ tình đi cay đắng lắm
                                                 Đời xa đời lạ xót đau thêm
                                              Tìm về kỷ niệm đầy thương cảm
                                              Nghĩ đến tương lai chẳng ấm yên
                                              Tình nổi trôi không bờ bến đến
                                            Sao lòng sung sướng mộng mơ êm!
 
                                                                      Thanh Huy
Đoạn_Trường 05.08.2009 11:28:53 (permalink)
0



TỦI THÂN Sự đời ngẫm nghĩ tủi cho thânKẻ đắp chăn bông kẻ ở trần *Kẻ hét oang oang người nghẹn họngKẻ ngày ba bộ kẻ không quầnNhiều tiền nói ngược nghe xuôi lọtKhông bạc khẽ rên cũng lãnh đònƯớc được là mây chơi với gióSự đời ngẫm nghĩ tủi cho thân !                 Nha Uyen             * xin lỗi Hồ nữ sĩ vì đã nhái thơ


TÂM SỰ

Chẳng có việc gì phải tủi thân
Bất công vốn việc ở dương trần
Không tin cứ hỏi...Trương Vô Kỵ
Muốn biết thì theo...Nhạc Bất Quần
Đã rõ lớn tàn nên mát mặt
Chỉ vì thấp cổ phải nhừ đòn
Thôi đành mượn chữ mà tâm sự
Chẳng có việc gì phải tủi thân

Hàn Phong



             CƠ HÀN 

Chỉ có Đoạn Trường sống độc thân
Gian truân, khổ ải bước đường trần
Trưa chiều còn đói mua chi áo
Sớm tối không no mặc thiếu quần
Gánh mướn khó khăn thêm mắng chửi
Làm công vất vả bị ăn đòn
Còn ai khổ mãi hơn tôi nữa
Chỉ có Đoạn Trường sống độc thân


                          Đoạn Trường
 
Không biết Thanh Huy có đồng ý cho trải thơ trong trang nhà của TH hay không?  Chúc TH lun dzui với thơ. 

TTH 05.08.2009 13:08:05 (permalink)
0
TỦI THÂN

Sự đời ngẫm nghĩ tủi cho thân

Kẻ đắp chăn bông kẻ ở trần *

Kẻ hét oang oang người nghẹn họng

Kẻ ngày ba bộ kẻ không quần

Nhiều tiền nói ngược nghe xuôi lọt

Không bạc khẽ rên cũng lãnh đòn

Ước được là mây chơi với gió

Sự đời ngẫm nghĩ tủi cho thân !
                

Nha Uyen
            
* xin lỗi Hồ nữ sĩ vì đã nhái thơ


TÂM SỰ

Chẳng có việc gì phải tủi thân
Bất công vốn việc ở dương trần
Không tin cứ hỏi...Trương Vô Kỵ
Muốn biết thì theo...Nhạc Bất Quần
Đã rõ lớn tàn nên mát mặt
Chỉ vì thấp cổ phải nhừ đòn
Thôi đành mượn chữ mà tâm sự
Chẳng có việc gì phải tủi thân

Hàn Phong



           CƠ HÀN 

Chỉ có Đoạn Trường sống độc thân
Gian truân, khổ ải bước đường trần
Trưa chiều còn đói mua chi áo
Sớm tối không no mặc thiếu quần
Gánh mướn khó khăn thêm mắng chửi
Làm công vất vả bị ăn đòn
Còn ai khổ mãi hơn tôi nữa
Chỉ có Đoạn Trường sống độc thân


                        Đoạn Trường

Không biết Thanh Huy có đồng ý cho trải thơ trong trang nhà của TH hay không?  Chúc TH lun dzui với thơ.

 
Rất vui được Đoạn Trường ghé nhà chơi. TTH.
 
                NỢ TRẦN
 
Tháng năm quanh quẩn sống buồn thân!
Mong trả đền ơn món nợ trần
Mộng vỡ sương rơi vương áo tóc 
Người đi mưa ướt thấm chân quần
Yêu tìm chưa đến đà mang họa
Tình trả không xong phải chịu đòn
Sỗ kiếp vô duyên đành tủi phận
Tháng năm quanh quẩn sống buồn thân!
 
                        Thanh Huy
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 13:27:11 bởi TTH >
TTH 05.08.2009 13:18:32 (permalink)
0
                Tình Lỡ
 
Không sống chung đôi mỗi kẻ đường
Thôi đành chấp nhận nỗi đau thương
Thả thân đơn lạnh trôi muôn hướng
Cam bóng u buồn đổ một phương
Kẻ ở người đi tình ảo tưởng
Trăng lên sao rụng cảnh vô thường
Trớ trêu đời chẳng như mong muốn
Ngang trái ai gieo kiếp đoạn trường
 
                         Thanh Huy
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2013 11:01:05 bởi TTH >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 253 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9