Nhớ
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 253 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
TTH 12.08.2009 03:57:47 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: cosiaus

Nô lệ cho chính ta
 
Bao nhiêu cái nợ cứ đeo hòai
Tầt bật đêm ngày chẳng lúc ngoai

Hai việc một thân thì quá oải

Ba nhà bốn xế quả là oai

Tranh đua vật chất  tham cho tọai

Đánh mất tâm linh bỏ ở ngoài

Đến lúc buông tay quay cổ ngoái
Cỏ xanh phủ  mộ ngó <thôn Đoài>
 
cosiaus
 
Cám ơn Anh NGUYEN GIA LINH  đã giúp  cho câu chót.


     TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Tương tư hình bóng khổ đau hoài
Bịn rịn ân tình chẳng ngớt ngoai
Trăm nhớ ngàn thương chờ quá oải
Ba chìm bảy nổi khổ dương oai
Đắm say sông nước sông trôi mãi
Tìm kiếm mộng mơ mộng rớt ngoài
Nhớ mẹ thương em lòng khắc khoải
Tình, quê mây phủ cuối thôn đoài!

           Thanh Huy
TTH 12.08.2009 06:28:09 (permalink)
0
           VỀ ĐÂU EM!
 
Về đâu em giữa cảnh mù sương
Hai ngã chia ly lấm bụi đường
Ve phượng ỉ ôi thương kỷ niệm
Nhạc thơ rên rỉ khổ tình trường
Người đi sum họp xây duyên thắm
Kẻ ở cô đơn rủ bóng buồn
Nhìn đất trời mờ mây gió phủ
Giọt lòng rơi rớt nhớ người thương!
 
            Thanh Huy
 
Đoạn_Trường 12.08.2009 08:51:53 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

quote:

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ,
thân mời !


THI NHÂN ƠI THI NHÂN
Thi nhân với lại chẳng thi nhân
Rảnh rỗi làm ơn quét cái sân
Đêm ngủ nói mê , mơ với mộng
Ngày ngồi hút thuốc, hát rồi ngân
Chuyện nhà , chuyện nước bên ly rượu
Khiến vợ khiến con nhọc cái thân
Mặc Tử ngày nay mà sống lại
Trợn trừng cặp mắt đứng chôn chân
An Giang


Trói Cái Chân
Hết cộng đến trừ chia với nhân.
Tính lời,tính lỗ lại tham, sân
Ban ngày lo lắng kinh doanh lỗ
Buổi tối sảng mê quát tháo ngân.
Chạy ngược chạy xuôi quên cả vợ.
Thở dài, thở ngắn nhớ gì thân.
Trọn đời quay quắt vì cơm áo
Tiền điện, tiền nhà trói cái chân
Trần Mạnh Hùng

Cho em theo chân huynh tỷ nhen hì hì ...

 Chuyện tình nhân

 
Nhân tình ơi hởi chuyện tình nhân
Đối ẩm thơ đường tọa giữa sân
Gió thoảng cung đàn rai rức gọi
Trăng mờ giọng hát nhịp nhàng ngân
Mây giăng phố cũ tìm duyên nợ
Núi phủ sương mờ nhớ bạn thân
Nguyệt Lão âm thầm xe mối nhện
Trai thanh nữ tú buộc vào chân

Vancali 8.10,09

Chúc huynh tỷ thư ba vui nhen hì hì




    ĐỪNG BUỒN THI NHÂN !

Đời buồn chi lắm hỡi thi nhân
Khi lá thu vàng nhuộm úa sân
Lành lạnh mộng tàn se gió lộng
Rưng rưng tình lệ nặng lời ngân
Đừng thương nhớ bóng sầu tâm não
Chớ ủy mị lòng khổ xác thân
Bình thản bên đời mưa gió bụi
Đường ngăn cách cũng chớ chồn chân!

           Thanh Huy


Giả chân
 
Muốn quả làm ơn gieo cái nhân
Trái nào mà mọc ở ngoài sân
Thế gian lẩn lộn  thanh và bẩn
Khổ nảo  vòng quanh bạc  với ngân
Tủ sắt  chứa vàng cho mấy tấn
Nghỉa trang  bỏ mạng chỉ tàn thân
Đường quanh to nhỏ không cần lấn
Nhân quả tuần hoàn luận giả chân
 
cosiaus 








QUÍ NHÂN QUÈ


Mồng một đi chùa gặp quí nhân
Vui mừng hớn hở đón vào sân
Cà kê mấy chuyện dâng hương khói
Tán gẫu vài câu gởi chỉ ngân
Mới biết người hên trúng độc đắc
Chưa quên mình rủi nhức toàn thân
Hàn huyên, tâm sự, rồi chào biệt
Ngó lại sau lưng... cụt hết chân
       
                       Đoạn Trường

Chúc các huynh huynh tỷ tỷ dzui dzẻ với Đường thi dzí dzỏm của Đoạn Trường.


Đoạn_Trường 12.08.2009 13:00:32 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ.
Thân mời !



Em, hình như là vậy.
Anh yêu em từ vị ngon ngọt như đường phèn, cát trắng.
Đến cái chua lè như dấm, như me




BIẾT LÀM SAO

Thôi thì đành vậy biết làm sao
Chẳng hiểu cớ chi cảm tiếng chào.
Cuống quýt đắm say mùi dấm trộn.
Mơ màng ngây ngất vị hương ngào.
Tình yêu khởi thuỷ từ tâm nguyện.
Thương nhớ bắt nguồn thuở ý trao.
Yêu mến duyên ngầm ngày gặp ngỡ.
Thôi thì... chiụ trận biết làm sao

Trần Mạnh Hùng


Chờ ơi huynh TMH làm thơ hay mà nhanh làm cho em chạy theo muốn hụt hơi nè ...mắc đền huynh đó ..

Biết nói sao

Đã lở câu thề biết nói sao
Thầm mong chạm mặt vẫn câu chào
Bờ môi kẻ đó còn tươi mát
Tiếng nói ai kia vẫn ngọt ngào
Cách trở muôn trùng trông gió thổi
Xa xôi vạn dậm nhớ tình trao
Người yêu bé nhỏ trăng tròn lẽ
Đã lở câu thề biết nói sao

Vancali 8.10.09

Chúc huynh TTH ngày vui hỉ hỉ ....



TÌNH HAI NGÃ


Hai ngã hai người khổ tính sao!
Em ơi vĩnh biệt vẫy tay chào
Quên đi kỷ niệm nhiều nhung nhớ
Quên hết thương yêu lắm ngọt ngào
Quên mộng xa vời lời hát gởi
Quên tình lưu luyến lá thư trao
Từ nay duyên kiếp không còn nữa
Hai ngã hai người biết tính sao!


Thanh Huy

Cho thứ ba nhẹ nhàng em xin kính tặng quý huynh tỷ , đọc vui chơi hì hì ...

Trả lại trăng sao

Thôi đành trả lại với trăng sao
Kỷ niệm tình yêu nén lệ chào
Nhớ lúc dành nhau cây chuối nướng
Thương hôm chia sẻ gói me ngào
Bờ môi trĩu mộng bâng khuâng tặng
Ánh mắt mơ màng đắm đuối trao
Cứ ngỡ chung đường chân lạc lối
Thôi đành trả lại với trăng sao
Vancali 8.11.09
Chúc huynh TMH thứ ba yêu đời hì hì ...

XIN ĐỪNG HỎI
Vạn lần xin tránh hỏi vì sao.
Tại...Bị...Bởi...Do... ánh mắt chào.
Tại... nụ môi hôn trao mối nhớ.
Bị... tia mắt liếc gởi duyên ngào.
Bởi... lời kiều mị mơ màng đắm.
Do... dáng phong lưu cuốn hút trao
Như bướm say hoa, ong luỵ mật.
Vạn lần xin chớ hỏi vì sao!!!...
Trần Mạnh Hùng









YÊU


Em giận, anh đi, nghĩa tại sao...
Sau nầy gặp lại lệ tuôn, chào
Lâu tàn tình luỵ giăng vương vấn
Chớm nở hương xuân toả ngạt ngào
Đầu hạ thương thầm ai nhớ gửi
Cuối thu mơ mộng người quên trao
Rồi đây sẽ khổ bởi duyên nợ
Em giận, anh đi, nghĩa tại sao...

                          Đoạn Trường

Chúc các bạn luôn dzui dzẻ và phóng khoáng.  Mytutru đi rồi cũng tiếc. 
TTH 14.08.2009 05:55:59 (permalink)
0
            Đà Nẵng 
 
Đà Nẵng mưa rơi thấm giọt buồn
Sơn Chà núi sẫm nhuộm hoàng hôn
Sông Hàn dòng xáo trôi lờ lững 
Non Nước chuông reo đổ dập dồn
Làng xóm quê nghèo nằm lặng lẽ
Cây đa bến vắng đứng chon von
Người xưa trường cũ tìm đâu thấy
Nhìn hướng trời xa nhớ mỏi mòn
 
            Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2019 13:06:22 bởi TTH >
TTH 15.08.2009 04:54:18 (permalink)
0
                HỘI AN
 
Mai về sẽ ghé Hội An
Thăm em gái nhỏ dịu dàng dễ thương
Đường xuyên cây lá đường buồn
Ngày xưa kỷ niệm vương vương lối về
Chập chùng sông biển sơn khê
Yêu đương xanh ngát trôi về bến đâu
Tình chưa thấm đã xa nhau
Chuông chiều Phúc Kiến gõ sầu gõ thươngThuận Tình bắp nướng thơm hươngMỗi người nửa trái thấy thương vô cùngEm ơi chén rượu tương phùngBao giờ có để tơ rung phiếm đànYêu em đau khổ vô vàngHai người hai ngõ phũ phàng tình siOái ăm ghềnh thác chia lyBắt cầu cao thấp bước đi sao đànhĐường qua phố nhỏ loanh quanhNhà xưa cảnh cũ âm thầm nhìn tôiTìm em em ở đâu rồiHội An phố vắng buồn ơi là buồn!            Thanh Huy
#471
    vancali96 15.08.2009 09:30:09 (permalink)
    0


    Ở ĐỜI


    Ở đời có kẻ thấp người cao 
    Sự nghiệp công danh đảo lộn nhào
      Thất thế voi thua đời áo não
    Thuận thời kiến thắng nghĩa thanh tao
      Buồn phiền danh bại lòng điên đảo
        Vui vẻ công thành dạ ước ao
        Lẩn quẩn xuôi hên ai có thấu
         Hơn thua có được của trời trao!

       Thanh Huy


                    * Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên
    Xin góp bài thơ với trantruilui cho vui. Chúc vui, mạnh. TTH.

    Cho em theo chân hai huynh nhen hì hì .....

     Ảo ảnh

    Trăng vàng đỉnh núi mộng leo cao *
    Lỡm chởm chông gai trợt cẳng nhào
    Hỏi bạn bèn la đừng gọi tớ
    Thưa bà bị mắng chớ nhờ tao
    Hằng đêm đợi bóng lòng khao khác
    Mỗi tối mong hình dạ ước ao
    Ngước mặt nhìn sao tìm ảo ảnh
    Duyên đời mải gọi mối tình trao

    Vancali 8.14.09

    * Ngậm ngải tìm vàng

    Chúc cuối từng vui vẻ khỏe mạnh hì hì ....
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2009 09:31:56 bởi vancali96 >
    #472
      TTH 21.08.2009 07:14:10 (permalink)
      0
                 VĨNH BIỆT

      Cuối cùng vĩnh biệt mỗi người nơi
      Ai biết ai thương khổ những đời
      Thơ nhạc rơi rơi tình bão nỗi
      Phủ màu tang trắng mộng hoen vùi

      Mai xa ước hẹn dạt về đâu
      Mưa gió bay bay gợi lắm sầu
      Thương nhớ đong đầy đời áo não
      Có còn tha thiết giữ tình nhau

      Ra đi mắt nhắm mắt bùi ngùi
      Lưu luyến nhìn người dạ chẳng vui
      Món nợ trần gian sao trả vội
      Dưới ba tất đất ngửa tay xuôi!...

      Thôi thế từ nay cách biệt rồi
      Vẫy tay hai ngã hết trong đời
      Chân rời bến cũ tình phai lối
      Mắt nhỏ niềm riêng mộng vỡ đôi
      Thương giữ mặn nồng chưa kịp nói
      Yêu ôm tha thiết chẳng chia lời
      Hư vô ảo ảnh giăng sầu tủi
      Hồn ngõ nào về cát bụi ơi!

               Thanh Huy
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2009 07:18:41 bởi TTH >
      #473
        SuongAnh 22.08.2009 04:36:14 (permalink)
        0
        GIẤC MƠ
        Có phải đây là trong giấc mơ.

        Hay là ta quá mãi mong chờ.
        Lời thơ xướng hoạ thành tri kỷ.
        Ý ngỏ giao hoà kết tóc tơ.
        Em có ngóng trông ngày hội ngộ.
        Ta mong cuống quýt gặp người thơ.
        Bao nhiêu lâu nữa !!! Bao lâu nữa !!?
        Em hãy nói đi !!! - để đợi chờ !!!
        Trần Mạnh Hùng


        ĐỢI CHỜ

        Cuộc đời lẫn lộn thật và mơ
        Bến mộng vườn yêu mãi đợi chờ
        Lơ lửng vầng mây dan sợi nhớ
        Bâng khuâng thoi nhện dệt dây tơ
        Đêm hiu hắt bóng trăng mờ tỏ
        Ngày lạnh lẽo nghiên mực thẫn thơ
        Mong đợi ngậm ngùi đây với đó
        Bóng ai biền biệt để ai chờ !
        Trần...
        mạn phép hoạ với huynh 1 bài nha,chúc vui,trần...

        LỖI HẸN
        Có lẽ cõi đời chỉ ước mơ.
        Niềm vui, hạnh phúc đợi, trông, chờ.
        Trăm năm có đủ xây tâm mộng
        Một kiếp quá dài dệt mối tơ.
        Trần thế còn nguyên mây, gió lộng
        Cõi lòng vuột mất ý, hồn thơ.
        Chân cao. chân thấp trong chiều vắng.
        Bóng ngả sau lưng lỗi hẹn chờ.
        Trần Mạnh Hùng

        Xin được phép ngoài vòng cương toả của tất cả trường phái THƠ ĐƯỜNG.
        Xướng + Hoạ chỉ là nguồn vui trong hiện tại...và cũng là nguyện ý trong cuộc đời...TMH


        TÀN MƠ

         

        Biết mơ dù đẹp vẫn là mơ

        Đâu dám trông mong,dám ngóng chờ

        Ước hẹn rồi tan cùng bọt biển

        Duyên tình sẽ lặng với cung tơ

        Trăm năm vàng đá mây vờn gió

        Một kiếp dâu tằm lệ đẫm thơ

        Ké chút vui buồn nơi chốn ảo

        Tàn mơ tắt mộng hết mong chờ !

         

                                    Nha Uyen

         


        Mong Chờ
         
        Làm sao nhận rõ thật hay mơ
        Bởi thế hoang mang trong nỗi chờ
        Mới rải vài câu rung nhịp phách
        Vưà ngân một tiếng động dây tơ
        Mênh mang sóng nước khơi hồn nhạc
        Lấp ló vầng trăng rộn ý thơ
        Thực mộng hoà cùng theo giấc điệp
        Nào đâu phân biệt - cứ mong chờ

         
        Sương Anh
         
        SA hoạ tiếp theo anh TMH nè, mong rằng hai cô bạn U, Van và các thi huynh tìm lại được thi hứng sớm sớm để cùng nhau tiếp tục xướng họa như xưa nha...các nhà máy Đường bi giờ gần như hổng hoạt động nưã bùn wá hà, mún khóc lun dzị đó mọi người ơi........
        #474
          vancali96 22.08.2009 07:27:59 (permalink)
          0
          GIẤC MƠ
          Có phải đây là trong giấc mơ.
          Hay là ta quá mãi mong chờ.
          Lời thơ xướng hoạ thành tri kỷ.
          Ý ngỏ giao hoà kết tóc tơ.
          Em có ngóng trông ngày hội ngộ.
          Ta mong cuống quýt gặp người thơ.
          Bao nhiêu lâu nữa !!! Bao lâu nữa !!?
          Em hãy nói đi !!! - để đợi chờ !!!
          Trần Mạnh Hùng


          ĐỢI CHỜ

          Cuộc đời lẫn lộn thật và mơ
          Bến mộng vườn yêu mãi đợi chờ
          Lơ lửng vầng mây dan sợi nhớ
          Bâng khuâng thoi nhện dệt dây tơ
          Đêm hiu hắt bóng trăng mờ tỏ
          Ngày lạnh lẽo nghiên mực thẫn thơ
          Mong đợi ngậm ngùi đây với đó
          Bóng ai biền biệt để ai chờ !
          Trần...
          mạn phép hoạ với huynh 1 bài nha,chúc vui,trần...

          LỖI HẸN
          Có lẽ cõi đời chỉ ước mơ.
          Niềm vui, hạnh phúc đợi, trông, chờ.
          Trăm năm có đủ xây tâm mộng
          Một kiếp quá dài dệt mối tơ.
          Trần thế còn nguyên mây, gió lộng
          Cõi lòng vuột mất ý, hồn thơ.
          Chân cao. chân thấp trong chiều vắng.
          Bóng ngả sau lưng lỗi hẹn chờ.
          Trần Mạnh Hùng

          Xin được phép ngoài vòng cương toả của tất cả trường phái THƠ ĐƯỜNG.
          Xướng + Hoạ chỉ là nguồn vui trong hiện tại...và cũng là nguyện ý trong cuộc đời...TMH

          TÀN MƠ

            Biết mơ dù đẹp vẫn là mơ
          Đâu dám trông mong,dám ngóng chờ
          Ước hẹn rồi tan cùng bọt biển
          Duyên tình sẽ lặng với cung tơ
          Trăm năm vàng đá mây vờn gió
          Một kiếp dâu tằm lệ đẫm thơ
          Ké chút vui buồn nơi chốn ảo
          Tàn mơ tắt mộng hết mong chờ
          Nha Uyen

            Mong Chờ
           
          Làm sao nhận rõ thật hay mơ
          Bởi thế hoang mang trong nỗi chờ
          Mới rải vài câu rung nhịp phách
          Vưà ngân một tiếng động dây tơ
          Mênh mang sóng nước khơi hồn nhạc
          Lấp ló vầng trăng rộn ý thơ
          Thực mộng hoà cùng theo giấc điệp
          Nào đâu phân biệt - cứ mong chờ
           
          Sương Anh

           
          SA hoạ tiếp theo anh TMH nè, mong rằng hai cô bạn U, Van và các thi huynh tìm lại được thi hứng sớm sớm để cùng nhau tiếp tục xướng họa như xưa nha...các nhà máy Đường bi giờ gần như hổng hoạt động nưã bùn wá hà, mún khóc lun dzị đó mọi người ơi........

          Cám ơn lời khich lệ của tỷ Sương Anh , xin lỗi làm cho quý tỷ lo lắng hì hì ...quên đi tình yêu củ hì hì ... 

           Tình mơ

          Thu về sống lại phút tình mơ
          Để má thanh xuân ướt lệ mờ
          Bến vắng cô đơn nàng gái nhỏ
          Đêm về lạnh lẽo bức màng tơ
          Trăng treo đỉnh núi soi vằng vặc
          Gió thổi lưng đèo lộng túi thơ
          Nối mạng cùng nhau vui xướng họa
          Người ơi có biết kẻ luôn chờ

          Vancali 8.21.09

          Cuối từng rùi quý huynh tỷ vui lên quên hết chuyện củ nhen , mình cứ vui chơi cái gì hong thích bỏ qua bên cóc thèm để ý hì hì .....

          Chào huynh Thanh Huy chúc cuối từng mạnh khỏe , vui vẻ hì hì ...
          #475
            TTH 24.08.2009 12:56:18 (permalink)
            0
                   TIỄN ANH!

            Chẳng còn chi anh ơi!
            Đời đã phủi tay rồi
            Mai mỗi người mỗi ngã
            Tình còn đau đớn thôi

            Anh về miền xa thẳm
            Đời phủ trắng vành khăn
            Thân em đau từng đoạn
            Nhớ thương anh khóc thầm

            Không gian buồn lạnh quá
            Đón người mưa gió rơi
            Đường xa xăm vạn ngã
            In dấu tình lìa đời

            Bà con ra đứng đợi
            Anh chẳng nói một lời
            Tâm sự buồn bao nỗi
            Để đâu rồi anh ơi!

            Quê hương làng xóm đó
            Sao anh bỏ ra đi
            Vợ con chờ trước ngõ
            Nhỏ giọt sầu phân ly...

            Sương xuống đêm buồn sương xuống lạnh
            Mai về quê cũ ở đâu anh
            Lênh đênh sóng nước tình sầu lắng
            Vương vấn linh hồn mộng tái sanh
            Lưu lạc muôn trùng thương bóng quạnh
            Chia ly đoài đoạn nhớ tình thâm
            Thân về cát bụi làm sao tránh
            Biết có khi nào gặp được anh!

                         Thanh Huy
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2009 13:48:13 bởi TTH >
            #476
              TTH 24.08.2009 14:20:58 (permalink)
              0

              Trích đoạn: vancali96

              GIẤC MƠ
              Có phải đây là trong giấc mơ.
              Hay là ta quá mãi mong chờ.
              Lời thơ xướng hoạ thành tri kỷ.
              Ý ngỏ giao hoà kết tóc tơ.
              Em có ngóng trông ngày hội ngộ.
              Ta mong cuống quýt gặp người thơ.
              Bao nhiêu lâu nữa !!! Bao lâu nữa !!?
              Em hãy nói đi !!! - để đợi chờ !!!
              Trần Mạnh Hùng


              ĐỢI CHỜ

              Cuộc đời lẫn lộn thật và mơ
              Bến mộng vườn yêu mãi đợi chờ
              Lơ lửng vầng mây dan sợi nhớ
              Bâng khuâng thoi nhện dệt dây tơ
              Đêm hiu hắt bóng trăng mờ tỏ
              Ngày lạnh lẽo nghiên mực thẫn thơ
              Mong đợi ngậm ngùi đây với đó
              Bóng ai biền biệt để ai chờ !
              Trần...
              mạn phép hoạ với huynh 1 bài nha,chúc vui,trần...

              LỖI HẸN
              Có lẽ cõi đời chỉ ước mơ.
              Niềm vui, hạnh phúc đợi, trông, chờ.
              Trăm năm có đủ xây tâm mộng
              Một kiếp quá dài dệt mối tơ.
              Trần thế còn nguyên mây, gió lộng
              Cõi lòng vuột mất ý, hồn thơ.
              Chân cao. chân thấp trong chiều vắng.
              Bóng ngả sau lưng lỗi hẹn chờ.
              Trần Mạnh Hùng

              Xin được phép ngoài vòng cương toả của tất cả trường phái THƠ ĐƯỜNG.
              Xướng + Hoạ chỉ là nguồn vui trong hiện tại...và cũng là nguyện ý trong cuộc đời...TMH

              TÀN MƠ

                Biết mơ dù đẹp vẫn là mơ
              Đâu dám trông mong,dám ngóng chờ
              Ước hẹn rồi tan cùng bọt biển
              Duyên tình sẽ lặng với cung tơ
              Trăm năm vàng đá mây vờn gió
              Một kiếp dâu tằm lệ đẫm thơ
              Ké chút vui buồn nơi chốn ảo
              Tàn mơ tắt mộng hết mong chờ
              Nha Uyen

                Mong Chờ
               
              Làm sao nhận rõ thật hay mơ
              Bởi thế hoang mang trong nỗi chờ
              Mới rải vài câu rung nhịp phách
              Vưà ngân một tiếng động dây tơ
              Mênh mang sóng nước khơi hồn nhạc
              Lấp ló vầng trăng rộn ý thơ
              Thực mộng hoà cùng theo giấc điệp
              Nào đâu phân biệt - cứ mong chờ
               
              Sương Anh

               
              SA hoạ tiếp theo anh TMH nè, mong rằng hai cô bạn U, Van và các thi huynh tìm lại được thi hứng sớm sớm để cùng nhau tiếp tục xướng họa như xưa nha...các nhà máy Đường bi giờ gần như hổng hoạt động nưã bùn wá hà, mún khóc lun dzị đó mọi người ơi........

              Cám ơn lời khich lệ của tỷ Sương Anh , xin lỗi làm cho quý tỷ lo lắng hì hì ...quên đi tình yêu củ hì hì ... 

               Tình mơ

              Thu về sống lại phút tình mơ
              Để má thanh xuân ướt lệ mờ
              Bến vắng cô đơn nàng gái nhỏ
              Đêm về lạnh lẽo bức màng tơ
              Trăng treo đỉnh núi soi vằng vặc
              Gió thổi lưng đèo lộng túi thơ
              Nối mạng cùng nhau vui xướng họa
              Người ơi có biết kẻ luôn chờ

              Vancali 8.21.09

              Cuối từng rùi quý huynh tỷ vui lên quên hết chuyện củ nhen , mình cứ vui chơi cái gì hong thích bỏ qua bên cóc thèm để ý hì hì .....

              Chào huynh Thanh Huy chúc cuối từng mạnh khỏe , vui vẻ hì hì ...

               
                                                                             
                                                                          TÌNH KHỔ
               
                                                            Nhớ thương thương nhớ chỉ là mơ
                                                            Le lói trăm năm bóng bụi mờ
                                                            Đau đớn tình tan vương dấu mộng
                                                            Âu sầu duyên lỡ khép đường tơ
                                                            Giữ chi cho xót tình ong bướm
                                                            Đeo mãi thêm buồn mộng túi thơ
                                                            Tình chỉ là dây oan trái khổ
                                                            Thương ai ai ngoảnh để trông chờ!
               
                                                                           Thanh Huy
              #477
                TTH 24.08.2009 23:16:21 (permalink)
                0
                      Anh,

                Nhớ thuở xa xưa rộn tiếng cười
                Anh em sum họp sống vui tươi
                Bếp hồng chen lấn lùi khoai sống
                Đồng trống thong dong đón gió trời
                Gắng sức học hành tìm ước vọng
                Dìu nhau khôn lớn giữ tình người
                Mới đây mới đó đà xa biệt
                Nhắc chỉ thêm sầu khổ chẳng nguôi!

                Anh về nơi đó có gì vui
                Hay chỉ cô đơn giữa đất vùi
                Chia cõi âm dương buồn kiếp bạc
                Rẽ dòng sóng nước khóc đò trôi
                Nửa đời em ở thân đau chiếc
                Một chốn anh về mộng vỡ đôi
                Theo gió mây hồn nương bến lạ
                Có ai thân thiết ủi an lời!

                        Thanh Huy
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 01:17:19 bởi TTH >
                #478
                  Đoạn_Trường 25.08.2009 14:19:07 (permalink)
                  0



                  Thân tặng huynh tỷ thân mời họa vui cuối tuần hì ì ....

                  Vương vấn

                  Ai nói tui già giận nghỉ chơi
                  Mặt nhăn sắp nếp lộc trên đời
                  Ghé qua mỹ viện hồi nhan sắc
                  Tìm lại thanh xuân đẹp tuyệt vời
                  Trán hói thông minh vầng nhật thực
                  Thân tròn quí phái ánh trăng vơi
                  Ru lòng thiếu phụ trong đêm vắng
                  Mặc khách đa tình giữa biển khơi

                  Vancali 8.19.09



                  Hăng chơi
                  Càng già sao lại thấy hăng chơi
                  Chắc sợ đi đong  uổng cái đời
                  Sợi tóc từ chân dòm trắng tới
                  Lưng còng mặt đất chẳng xa vời
                  Gậy ông chống thẳng hô hồ hởi
                  Váy mụ bành ra  lố  nhố vơi
                  Hưởng thụ cho nhanh còn phải đợi?
                  Không thì hủ  bỏ rãi ngàn khơi
                   
                  cosiaus


                    RA KHƠI
                  Thân này chấp hết mọi trò chơi.
                  Sức vẫn như xưa thách thức đời.
                  Tay với đỉnh non như bỡn cợt
                  Chân tung biển cả chẳng xa vời.
                  Mắt nhìn xuyên thấu nơi trào sóng
                  Ý nghĩ thấm tình chốn cạn vơi
                  Nhếch miệng mỉm cười trong ngạo nghễ.
                  Sá gì mấy bận chuyện ra khơi
                  Trần Mạnh Hùng


                  VỚ VẨN

                  Vất vả suốt ngày, nghỉ mát chơi
                  Lân la thư quán ghẹo vui đời
                  Họa thơ dí dỏm xem càng mến
                  Nghe nhạc  lâm li khóc chớ vời
                  Thi hữu vài thằng chơi hổng đẹp
                  Bạn thân mấy đứa nhớ càng vơi
                  Xót xa trần thế cảnh tao ngộ
                  Nghĩa bất nhân từ chết giữa khơi!

                                                      Đoạn Trường

                  Lâu rồi Đoạn Trường không qua nhà Thanh Huy fá...nay ghé fá chút.  Bài thơ "Nhớ Đà Nẵng" và "Hội An" hay quá.  Qua nhà fá mà còn được thưởng thức thơ hay, dzui ác.  Chúc TTH luôn vui vẻ.

                   
                  #479
                    TTH 25.08.2009 15:26:57 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Đoạn_Trường




                    Thân tặng huynh tỷ thân mời họa vui cuối tuần hì ì ....

                    Vương vấn

                    Ai nói tui già giận nghỉ chơi
                    Mặt nhăn sắp nếp lộc trên đời
                    Ghé qua mỹ viện hồi nhan sắc
                    Tìm lại thanh xuân đẹp tuyệt vời
                    Trán hói thông minh vầng nhật thực
                    Thân tròn quí phái ánh trăng vơi
                    Ru lòng thiếu phụ trong đêm vắng
                    Mặc khách đa tình giữa biển khơi

                    Vancali 8.19.09



                    Hăng chơi
                    Càng già sao lại thấy hăng chơi
                    Chắc sợ đi đong  uổng cái đời
                    Sợi tóc từ chân dòm trắng tới
                    Lưng còng mặt đất chẳng xa vời
                    Gậy ông chống thẳng hô hồ hởi
                    Váy mụ bành ra  lố  nhố vơi
                    Hưởng thụ cho nhanh còn phải đợi?
                    Không thì hủ  bỏ rãi ngàn khơi
                     
                    cosiaus


                      RA KHƠI
                    Thân này chấp hết mọi trò chơi.
                    Sức vẫn như xưa thách thức đời.
                    Tay với đỉnh non như bỡn cợt
                    Chân tung biển cả chẳng xa vời.
                    Mắt nhìn xuyên thấu nơi trào sóng
                    Ý nghĩ thấm tình chốn cạn vơi
                    Nhếch miệng mỉm cười trong ngạo nghễ.
                    Sá gì mấy bận chuyện ra khơi
                    Trần Mạnh Hùng


                    VỚ VẨN

                    Vất vả suốt ngày, nghỉ mát chơi
                    Lân la thư quán ghẹo vui đời
                    Họa thơ dí dỏm xem càng mến
                    Nghe nhạc  lâm li khóc chớ vời
                    Thi hữu vài thằng chơi hổng đẹp
                    Bạn thân mấy đứa nhớ càng vơi
                    Xót xa trần thế cảnh tao ngộ
                    Nghĩa bất nhân từ chết giữa khơi!

                                                        Đoạn Trường

                    Lâu rồi Đoạn Trường không qua nhà Thanh Huy fá...nay ghé fá chút.  Bài thơ "Nhớ Đà Nẵng" và "Hội An" hay quá.  Qua nhà fá mà còn được thưởng thức thơ hay, dzui ác.  Chúc TTH luôn vui vẻ.




                                                                                TỘI TÔI!
                     
                                                                   Tìm đâu sung sướng để mà chơi
                                                                   Nghĩ tội thân tôi uổng cái đời
                                                                   Thương lúc già nua thân còm mỏi
                                                                   Nhớ khi trai tráng sức cao vời
                                                                   Mắt mờ trí lãng tình luôn đợi
                                                                   Gối lụn lưng còng mộng chẳng vơi
                                                                   Em hỡi anh nuôi tình diệu vợi
                                                                   Thương nhau chớ để mộng xa khơi
                     
                                                                                  Thanh Huy
                     
                    #480
                      Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 253 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9