Nhớ
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 253 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
SuongAnh 26.08.2009 04:08:51 (permalink)
0



Thân tặng huynh tỷ thân mời họa vui cuối tuần hì ì ....

Vương vấn

Ai nói tui già giận nghỉ chơi
Mặt nhăn sắp nếp lộc trên đời
Ghé qua mỹ viện hồi nhan sắc
Tìm lại thanh xuân đẹp tuyệt vời
Trán hói thông minh vầng nhật thực
Thân tròn quí phái ánh trăng vơi
Ru lòng thiếu phụ trong đêm vắng
Mặc khách đa tình giữa biển khơi

Vancali 8.19.09



Hăng chơi
Càng già sao lại thấy hăng chơi
Chắc sợ đi đong  uổng cái đời
Sợi tóc từ chân dòm trắng tới
Lưng còng mặt đất chẳng xa vời
Gậy ông chống thẳng hô hồ hởi
Váy mụ bành ra  lố  nhố vơi
Hưởng thụ cho nhanh còn phải đợi?
Không thì hủ  bỏ rãi ngàn khơi

cosiaus


  RA KHƠI
Thân này chấp hết mọi trò chơi.
Sức vẫn như xưa thách thức đời.
Tay với đỉnh non như bỡn cợt
Chân tung biển cả chẳng xa vời.
Mắt nhìn xuyên thấu nơi trào sóng
Ý nghĩ thấm tình chốn cạn vơi
Nhếch miệng mỉm cười trong ngạo nghễ.
Sá gì mấy bận chuyện ra khơi
Trần Mạnh Hùng


VỚ VẨN

Vất vả suốt ngày, nghỉ mát chơi
Lân la thư quán ghẹo vui đời
Họa thơ dí dỏm xem càng mến
Nghe nhạc  lâm li khóc chớ vời
Thi hữu vài thằng chơi hổng đẹp
Bạn thân mấy đứa nhớ càng vơi
Xót xa trần thế cảnh tao ngộ
Nghĩa bất nhân từ chết giữa khơi!

                                    Đoạn Trường

Nha Uyen đâu rồi... vắng chủ nhà, gà (Đoạn Trường) mọc đuôi tôm.   Chúc NU luôn vui khoẻ. 

TỘI TÔI!
Tìm đâu sung sướng để mà chơi
Nghĩ tội thân tôi uổng cái đời
Thương lúc già nua thân còm mỏi
Nhớ khi trai tráng sức cao vời
Mắt mờ trí lãng tình luôn đợi
Gối lụn lưng còng mộng chẳng vơi
Em hỡi anh nuôi tình diệu vợi 
Thương nhau chớ để mộng xa khơi
 
Thanh Huy

Chới Với
 
Mong chờ rỗi việc để vào chơi
Rũ hết bôn ba cuả cuộc đời
Quán vẫn đìu hiu người mất biệt
Thơ nằm lặng lẽ ý xa vời
Một thời xóm cũ luôn hoài nhớ
Kỷ niệm ngày xưa khó thể vơi
Bạn hữu bây giờ đâu vắng hết
Hồn buồn chới với giưã trùng khơi
 
Sương Anh
SuongAnh 29.08.2009 23:26:54 (permalink)
0
 
CHỚ TƯỜNG!!!
 
Cực quá thì hay tìm ảo mộng
Đời vui cuộc sống đỡ bi thương
Thiên đàng hạnh phúc tìm chưa thấy
Cõi tục gian nan đã chán chường
Ái ố sân si lâm khổ mãi
Từ bi hỷ xả thoát buồn vương
Thần tâm trí định không màng đến
Lục dục thất tình - Mặc...chớ tường...!!!
 
Sương Anh
 
 SA thân chúc TTH luôn vui và tràn đầy an lạc nha...sao lâu quá hổng thấy làm thơ dzị hở, hổng lẽ...ta đành nhìn từng người cất bước ra đi...
TTH 23.09.2009 12:26:44 (permalink)
0
Tình Cờ
 
Tình cờ đây đó gặp nhau
Vui trao tiếng hát câu chào thật thân
Hai đi giữa phố bâng khuâng
Mình tôi đứng giữa vườn hồng ngẩn ngơ
Về đâu xanh ngát tình thơ
Nghe tha thiết tựa mối chờ trăm năm
Hạ nồng Mây sáng vầng trăng
Với tôi đẹp mối tình câm suốt đời
Êm êm lướt gót chân vui
Nhịp yêu xao xuyến đón mời trái tim
Tình em dấu biết đâu tìm
Bay bay tà áo mãi in mắt hoài
 
Thanh Huy
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2013 04:32:26 bởi TTH >
TTH 24.09.2009 15:14:54 (permalink)
0
Nhớ 

Mây trắng u hoài mây trắng bay
Lang thang giữa hạ đẹp bao ngày
Tình anh say đắm về trong gió
Sum họp cùng hai ai có hay

Chiều tiếc thương hoài tiếng hát say
Cụng đầu ba đứa tỏ niềm tây
Ghế ngồi chung uống cà phê đắng
Nhìn gợi nỗi lòng vui đó đây

Tôi kẻ xa giong ruổi dậm trường
Em về chốn cũ luống sầu thương
Phố đêm phố nhộn đèn mờ tỏ
Ru giữ tâm hồn ta vấn vương

Ra đi là nhớ lắm người ơi
Mưa gió bay bay cuối ngõ đời
Biết có gặp nhau ngày trở lại
Khi hoàn cảnh đặt mỗi người nơi

Thanh Huy



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2020 12:48:11 bởi TTH >
TTH 25.09.2009 03:56:53 (permalink)
0
           RA HUẾ
 
Hôm nay ra Huế bùi ngùi
Nhớ bao kỷ niệm êm trôi giữa đời
Hạ vàng nắng của tôi ơi!
Xa bao là mấy gợi lời yêu thương
Huế thơ mộng dệt lối đường
Thấm tà áo trắng quê hương đợi chờ
Sông sâu nước biếc lửng lờ
Núi cao suối chảy trải mơ rạt rào
Đi mà cảm gợi nao nao
Ve sầu phượng đỏ vẫy chào người xưa
Hôm nay đó nắng hay mưa
Có hay anh viết vần thơ cho mình
Yêu đây đó đã phân minh
Đời không chung bước để tình vấn vương
Huế ơi có hiểu lòng thương
Tôi và người ấy đoạn trường cách ca
Là ngày em đón xe hoa
Theo chân lạ bỏ tình ta lạnh lùng!
 
                  Thanh Huy
 
 
 
 
 
TTH 25.09.2009 08:38:10 (permalink)
0
         TÌNH BUỒN THU

Man mác buồn thu lá rụng đong  
Tình còn đâu nữa để mà mong
Nửa đời lẩn quẩn tàn cơn mộng
Một chốn quen thân tủi phận hồng
Em ở quê nhà ray rức ngóng
Anh về xứ lạ lạnh lùng chong
Vấn vương chi để sầu vương vấn
Ai nhớ thương ai nát cõi lòng!

             Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2009 08:55:42 bởi TTH >
TTH 25.09.2009 13:51:54 (permalink)
0
XIN CÁM ƠN NGƯỜI
 
Xin cám ơn người đẹp
Cho tôi nụ cười tươi
Tình mới quen khép nép
Trong sáng đóa hoa đời
 
Chỉ nhìn nhau thế thôi
Chưa thân cận kề môi
Tình thơ trong sáng quá
Lóng lánh giữa đất trời!
 
Mới gặp rồi chia tay
Nghe nỗi buồn lớn dậy
Em về trong thầm lặng
Tôi đứng nhìn tiếc say
 
Cám ơn ngày vui vẻ
Cám ơn tiếng bay bay
Ra đi đời đơn lẻ
Tình quen luyến lưu đầy!
 
       Thanh Huy
 
 
TTH 28.09.2009 14:38:19 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Nguyệt Ánh

CHỈ LÀ CHỐN ẢO


 


Vướng bận làm chi chuyện đúng,lầm


Toàn là vớ vẩn chốn xa xăm


Vườn thơ nhớ bạn vài câu hỏi


Suối thẩn mong người mấy chữ thăm


Cõi tạm bao ngày vui vẻ bước


Hồng trần mấy chốc thảnh thơi nằm


Sự đời quẳng xó cho rồi quách


Hỏng nói ai người lại bảo câm !


 


                       Nguyet Anh


 


 


 


 



Xin chào Nguyệt Ánh, xin góp mặt cho vui

      THẲNG ĐƯỜNG MÀ ĐI 

Có nghĩa gì đâu chuyện đúng, lầm
Chớ hoài bận bịu nghĩ xa xăm
Sai thì sửa đổi lòng suy cận
Đúng lại trau dồi trí hiểu thâm
Gắt gỏng người thêm cay có đứng
Vui tươi đời để thảnh thơi nằm
Tấm lòng ngay thẳng dìu chân bước
Có ngại lời ai bảo điếc, câm!

             Thanh Huy
#488
    TTH 28.09.2009 14:45:30 (permalink)
    0
           TÌNH TƯƠNG TƯ
     
    Tình đã ngăn đôi rẽ mỗi đường
    Kẻ đi người ở biệt hai phương
    Bẽ bàng số kiếp đời ly tán
    Ray rức tơ duyên phận chán chướng
    Cuối bể đầu non yêu vẫn đợi
    Tưởng hình nhớ bóng mộng hoài vương
    Tương tư biết đến bao giờ dứt
    Để khỏi lòng đau luống đoạn trường!
     
                 Thanh Huy
    #489
      TTH 29.09.2009 00:31:00 (permalink)
      0

      CHỚ TƯỜNG!!!

      Cực quá thì hay tìm ảo mộng
      Đời vui cuộc sống đỡ bi thương
      Thiên đàng hạnh phúc tìm chưa thấy
      Cõi tục gian nan đã chán chường
      Ái ố sân si lâm khổ mãi
      Từ bi hỷ xả thoát buồn vương
      Thần tâm trí định không màng đến
      Lục dục thất tình - Mặc...chớ tường...!!!

      Sương Anh
       
      Xin lỗi Sương Anh, vì bận việc đi xa mới về, nên trả lời chậm trễ. Thân. TTH.
       
                    TÌNH ẢO
       
      Mơ chẳng chung đôi thành ảo mộng
      Thương người quanh quẩn nhớ người thương
      Quên đi bớt khổ đời thanh thản
      Gặp lại thêm đau phận chán chường
      Hiểu ước mơ huyền đeo lắm nhọc
      Biết tình yêu ảo tránh càng vương
      Tìm đâu hạnh phúc lòng chân thật
      Xin chỉ dùm nhau để thấu tường!
       
                   Thanh Huy
       
      #490
        TTH 29.09.2009 03:31:29 (permalink)
        0
                  MUỘN MÀNG

        Đứng giữa chiều nghe cơn gió thổi
        Lạnh lùng buốt giá trái tim côi
        Ai đem đời đến chung vui hận
        Ai giúp tình qua dở khóc cười
        Hiểu số long đong hai rán chịu
        Biết tình rầu rĩ một cam thôi
        Tơ vò rối chặt nhiều năm tháng
        Có hiểu cho lòng yêu dấu ơi!!
        Chẳng trách ai hơn tại ý trời!
        Đêm khuya dẫm bước một mình thôi
        Mến yêu dáng ngọc say câu hát
        Nhung nhớ lời thương rộn tiếng cười
        Chén khổ chia ly còn lắng đọng
        Giọt sầu kỷ niệm cứ thầm rơi
        Thơ ghi chân thật niềm lưu luyến
        Biết có ngày sau gặp lại người!

                   Thanh Huy
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2009 14:02:00 bởi TTH >
        #491
          SuongAnh 29.09.2009 04:34:58 (permalink)
          0
          CHỚ TƯỜNG!!!

          Cực quá thì hay tìm ảo mộng
          Đời vui cuộc sống đỡ bi thương
          Thiên đàng hạnh phúc tìm chưa thấy
          Cõi tục gian nan đã chán chường
          Ái ố sân si lâm khổ mãi
          Từ bi hỷ xả thoát buồn vương
          Thần tâm trí định không màng đến
          Lục dục thất tình - Mặc...chớ tường...!!!

          Sương Anh

          Xin lỗi Sương Anh, vì bận việc đi xa mới về, nên trả lời chậm trễ. Thân. TTH.

                     TÌNH ẢO

          Mơ chẳng chung đôi thành ảo mộng
          Thương người quanh quẩn nhớ người thương
          Quên đi bớt khổ đời thanh thản
          Gặp lại thêm đau phận chán chường
          Hiểu ước mơ huyền đeo lắm nhọc
          Biết tình yêu ảo tránh càng vương
          Tìm đâu hạnh phúc lòng chân thật
          Xin chỉ dùm nhau để thấu tường!

                    Thanh Huy


          MỘNG ẢO
           
          Quên sầu lạc bước vào trong mộng
          Để thấy lòng vơi bớt nhớ thương
          Với kẻ nào yêu thì mãi thấy
          Còn người thích gặp lại không chường
          Mơ màng giấc điệp bao xao xuyến
          Thức tỉnh tâm hồn bấy vấn vương
          Hạnh phúc là do ta tự tạo
          Nào ai biếu tặng - Hỏi am tường?!

           
          Sương Anh
           
          TTH nè, hổng có sao đâu, thơ là tùy theo hứng và tùy theo thời gian rảnh hay không nưã...chậm hay nhanh hông quan trọng bằng cái...TÌNH, phải hôn?! Mai mốt SA lại đi tiếp nưã, thì bài cuả TTH cũng sẽ bị SA đem ngâm...dấm lại là quề  hihihihihi...chúc vui nha!
          #492
            TTH 30.09.2009 03:39:12 (permalink)
            0
                       NHỚ TÌNH
             
            Chong đèn viết cánh thư xanh
            Gởi em gái nhỏ hiền lành dễ thương
            Xa nhau đời lắm đoạn trường
            Ra đi cách trở biết phương nào tìm
            Tìm người trời lộng đường chim
            Gió mưa vần vũ tình dìm biển đông
            Nơi nào đó nhớ anh không
            Bước chân bé có trải hồng lối đi
            Để thơ viết đẹp có khi
            Hay buồn ảm đạm tại vì thiếu anh
            Tình em đôi mắt long lanh
            Đoán sâu tâm ý hiểu nhanh nghĩ gì
            Mọi điều cũng tại vì si
            Thương cho em hết còn gì nữa đâu
            Ngồi trong nửa quả đất sầu
            Nhớ về nửa ấy xanh màu yêu thương
            Tình xưa bỏ dở bên đường
            Sáng soi đẹp cả một phương trời về
            Gió chiều ve vuốt cơn mê
            Thổi qua ước vọng hương thề tóc em
            Tiếng lòng nứa nở sầu đêm
            Phải ngày ấy được...tình bên...đỡ buồn!
             
                            Thanh Huy
            #493
              TTH 01.10.2009 01:23:34 (permalink)
              0
                         THÂN LẺ

              Tội nghiệp đời em đơn lẻ sống
              Lất lây tình giữa chợ người đông
              Biết bao giờ được tươi duyên phận
              Biết đến ngày nao đẹp tấm chồng
              Tình mãi mến thương dù ảo vọng
              Em là ánh sáng của chờ mong
              Dấu đời dâu bể đầy cơn sóng
              Anh vẫn thương em giữ tấm lòng!

                         Thanh Huy
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2009 01:32:56 bởi TTH >
              #494
                TTH 01.10.2009 02:47:09 (permalink)
                0
                quote:

                Trích đoạn: bachvan25

                                    NHỚ   VỀ   ANH
                                    [sm=20.gif%22%20width=26%20height=18%3E[sm=3.gif]








                Trăng thanh gió mát sao lòng buồn tênh
                Mơ hồ nỗi nhớ nhớ chênh vênh
                Ở nơi đảo xa anh có biết
                Em đang ngồi nhớ,nhớ về anh.  
                 
                     Gió mát mà sao lạnh đôi tay
                     Trăng thanh buồn ngắm những hàng cây
                     Em gửi tình yêu vào trong gió
                     Cùng niềm thương nhớ đến bên người.
                                   <IMG src="http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/smiley/42.gif][sm=10_point.gif]


                                   Mới quen mà tưởng rất thân
                                   Xa xôi mà tưởng như gần đâu đây
                                   Phải người nghe tiếng hát say
                                   Sắc son tình rụng giữa ngày thiết tha
                                   Quen người không phải mình ta
                                   Ba thương xin giữ...đời xa nhớ hoài...

                                                    Thanh Huy
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2009 02:48:15 bởi TTH >
                #495
                  Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 253 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9