Nhớ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 253 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
TTH 30.11.2008 13:23:54 (permalink)
0
        Nhớ buồn

Em về nơi đó bao lâu
Đất trời xa lạ ai sầu ai vui
Ai thương em gởi nụ cười
Lòng anh nặng trĩu tình đời dở dang
Tình như cơn nắng mới sang
Mây che phủ kín đen toàn màu đêm
Đêm mầu nhiệm gặp yêu em
Yêu em chắp cánh ngọt mềm bay đi
Mộng mơ từng phút còn gì
Đi tình để lại sầu bi một đời
Sợi tình như gió mây trôi
Giữ lòng khắc khoải chẳng vui bao giờ
Mới hay đây mối tình hờ
Lại yêu lắm bởi vần thơ đa tình 
Hạ nồng dáng ngọc môi xinh
Tôi tương tư để riêng mình bơ vơ
Tương tư biết đến bao giờ
Sao em thầm lặng hững hờ thế em

              Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2019 09:26:46 bởi TTH >
#46
    TTH 02.12.2008 08:16:19 (permalink)
    0
         Xuân

    Khắp đường khoe áo mới
    Xuân nay đến đây rồi
    Trời xanh cao én liệng
    Đây đó vang tiếng cười
    Trâu bò nằm yên nghỉ
    Đuôi vẫy vo ve ruồi
    Trẻ nghêu ngao khói chí
    Hội làng vui nơi nơi
    Xa quê buồn bao nỗi
    Nhớ đời nghe ray rức
    Đêm Xuân nằm thao thức
    Cầu bình yên phương trời
    Nắng hồng mai vàng nở
    Pháo đỏ nổ dòn tươi
    Người gặp người hớn hở
    Sao buồn lòng em tôi
    Bao năm không về lại
    Chắc quê nay nhiều vui
    Có tình anh tê tái
    Thương nơi xa bùi ngùi
    Hãy chờ nhau em nhé
    Năm đến sẽ về thôi
    Dẫu Xuân qua vắng lẽ
    Vẫn tha thiết yêu người

               Thanh Huy
    #47
      TTH 03.12.2008 13:25:29 (permalink)
      0
             Thư thăm chị

      Đông qua Tết đến chị ơi!
      Nơi xưa mình ở có người đến thăm
      Nhớ nhà vách đất mái tranh
      Mẹ cha đông đủ anh em vui đùa
      Học xa cơm vắt muối dưa
      Đến trường chân đất dầm mưa nắng ngày
      Khói chiều quyện gió hây say
      Sáo vang đồng nội diều bay lưng trời
      Bữa cơm tối đủ người vui
      Tiếng cười rạng rỡ trên môi Mẹ hiền
      Xa quê hăm mấy năm liền
      Cảnh người xưa có muộn phiền héo hon
      Ngày đi nước mắt lưng tròng
      Giờ về lạ hoắc núi non đổi dời
      Building cao thọc lủng trời
      Bên căn nhà nhỏ chị vui tháng ngày
      Mẹ cha mất thuở đổi thay
      Anh em phân tán nơi nầy chốn kia
      Vắng con diều thuở chia lìa
      Tuổi thơ bỏ lại bên kia hững hờ
      Xa quê chẳng trọn ước mơ
      Yêu em còn chỉ vần thơ khóc thầm
      Chị tôi mắt yếu tóc râm
      Nhắc bao kỷ niệm chung quanh mái nhà
      Vui vầy bão táp phong ba
      Tình thương vẫn đậm mặn mà giống xưa
      Nay trời se lạnh giao mùa
      Thương về quê Mẹ sớm trưa chị buồn
      Nhớ thương lòng biết gì hơn
      Chúc cho chị mạnh chớ buồn chị ơi!

                        Thanh Huy

      #48
        TTH 05.12.2008 12:18:06 (permalink)
        0
                Người ơi!

        Người ơi! Có nhớ tôi không
        Tôi đang tha thiết chờ mong tiếng người
        Gọi bao lần chẳng đáp lời
        Tiếng yêu tưởng đã một đời thở than
        Người xa nhà quá vội vàng
        Nửa đêm, sáng sớm, muộn màng gọi tôi
        Bỏ tình gần, đến xa xôi
        Bỏ yêu tha thiết, đáp lời cắn câu
        Có không người hỡi vướng sầu
        Có buồn trông ngóng chờ lâu bóng về
        Quý yêu giống tựa phu thê
        Viết thương tên họ, vỗ về ước mơ
        Đã tôi phone gọi, mail chờ
        Vô duyên, đành viết bài thơ gởi người
        Nếu người còn nhớ đến tôi
        Hãy xin góp ý, đáp lời, gọi nhau

                          Thanh Huy





        #49
          TTH 08.12.2008 14:08:14 (permalink)
          0
             Em là tất cả

          Em là của anh rồi
          Mến nhau tình chung lối
          Dắt dìu qua bão nổi
          Xây hạnh phúc yêu đời

          Em của anh muôn thuở
          Tình chẳng hết bao giờ
          Tình kết bằng vị ngọt
          Để anh ướp thành thơ

          Em là bầu trời xanh
          Đầy nắng ấm yên lành
          Che chở đời anh đẹp
          Nuôi hy vọng lớn nhanh

          Không em đời quạnh quẽ
          Ai thương kẻ chung tình
          Dòng sông nào không rẽ
          Để con nước lênh đênh

          Thiếu em đời anh buồn
          Như trời thiếu sao trăng
          Thiếu em làm sao sống
          Khi đói diện đêm đen?

          Em của anh tất cả
          Tất cả làm anh vui
          Cả lúc hờn lúc giận
          Cũng vì thương anh thôi

                        Thanh Huy       
          #50
            TTH 15.12.2008 11:41:41 (permalink)
            0
                     Tết

            Ít hôm nữa Tết đến rồi
            Mình em ở đó có vui không người
            Bên mai vàng pháo đỏ tươi
            Lòng em chắc nhớ, nghĩ người phương xa?

            Phương xa Tết rộn người ta
            Đầy hoa bánh mức, nhưng mà thiếu quê
            Yêu thương thân thuộc tìm về
            Cánh bay nối cánh, nặng nề tình riêng

            Vui Xuân nhớ đến Mẹ hiền
            Đậm đà hình bóng trong tim mỗi người
            Cầu cho hạnh phúc nơi nơi
            Xóm làng no đủ, tiếng cười trẻ tươi

            Vui lòng đón Tết em ơi!
            Mai về sẽ đến bên người cầu duyên
            Cười lên má lúm đồng tiền
            Cho anh vui sống bình yên nơi nầy!

                                 Thanh Huy


            #51
              James Jee 15.12.2008 13:25:51 (permalink)
              0

              Anh hứa

              Lòng yêu hứa chẳng ơ hờ
              Yêu nhau tháng tận năm chờ vì nhau
              Vì nhau để cánh thư trao
              Tình yêu say đắm, nôn nao đá vàng

              Yêu em lòng chẳng dối dang
              Ngày sau ai biết luỵ mang chữ tình
              Nầy em dáng ngọc môi xinh
              Sóng xô mặc sóng, giữ mình bình an

              Mai đời buồn, lắm than van
              Yêu em, em có sang ngang vẫn chờ
              Yêu em tha thiết vô bờ
              Dẫu tình sóng gió, hững hờ bao nhiêu

              Với người, anh khổ vì yêu
              Với tình, giữ đậm bao chiều online
              Ngàn năm chẳng rẽ, hàng hai
              Trái tim đã đắm vì ai kiếp nầy!

              Thanh Huy

               
              TÌNH LÀ NHƯ THẾ
               
              Tình yêu kìa lạ lắm người
              Luôn luôn nhớ tới mơi cười của ai
              Tình yêu là đắm là say
              Say trong giấc mộng đêm ngày qua đi
               
              Tình yêu là chút sầu bi
              Thêm vào cuồng nhiệt tình còn chi bến bờ
              Tình cho ta nhớ ta khờ
              Tình yêu là thế bến chờ người thương
               
              Tình là chữ vấn chữ vương
              Đêm đêm gối chiếc canh trường nhớ ai
              Tình là mang chut phôi phai
              Nếu ai không giữ tháng ngày có nhau
               
              Tình mang đến những nỗi đau
              Có trong vui sướng xa nhau tạ từ
              Tình yêu còn chữ hình như
              Bâng quơ cứ thế chẳng từ một ai
              #52
                nha uyen 15.12.2008 15:14:27 (permalink)
                0
                 Nhớ buồn

                Em về nơi đó bao lâu
                Đất trời xa lạ, ai sầu, ai vui
                Ai thương em gởi nụ cười
                Lòng anh nặng trĩu tình đời dở dang
                Tình như cơn nắng mới sang
                Mây che phủ kín, đen toàn màu đêm
                Đêm mầu nhiệm gặp yêu em
                Yêu, em chắp cánh ngọt mềm bay đi!
                Mộng mơ từng phút còn gì
                Đi, tình để lại sầu bi một đời!
                Sợi tình như gió mây trôi
                Giữ, lòng khắc khoải chẳng vui bao giờ
                Mới hay đây mối tình hờ
                Lại yêu lắm bởi vần thơ đa tình!
                Hạ nồng, dáng ngọc, môi xinh
                Tôi tương tư để riêng mình bơ vơ
                Tương tư biết đến bao giờ
                Sao em thầm lặng hững hờ thế em?

                            Thanh Huy

                  NHỚ AI !
                 
                Thương người khắc khoải canh thâu,
                Nhớ ai ai nhớ mà đau đáu tìm..
                Người xa mờ mịt bóng chim,
                Để người ở lại con tim dại khờ.
                Tình nồng ai nỡ thờ ơ,
                Đêm mong ngày nhớ lời thơ tủi sầu.
                Ai làm dạ xót lòng đau,
                Đàn tình lỗi nhịp giọt sầu đầy vơi.
                Em về nơi ấy xa xôi,
                Biết chăng anh mãi một đời yêu em !
                                
                                         nha uyen
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 15:15:27 bởi nha uyen >
                #53
                  TTH 16.12.2008 12:56:21 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: nha uyen

                   Nhớ buồn

                  Em về nơi đó bao lâu
                  Đất trời xa lạ, ai sầu, ai vui
                  Ai thương em gởi nụ cười
                  Lòng anh nặng trĩu tình đời dở dang
                  Tình như cơn nắng mới sang
                  Mây che phủ kín, đen toàn màu đêm
                  Đêm mầu nhiệm gặp yêu em
                  Yêu, em chắp cánh ngọt mềm bay đi!
                  Mộng mơ từng phút còn gì
                  Đi, tình để lại sầu bi một đời!
                  Sợi tình như gió mây trôi
                  Giữ, lòng khắc khoải chẳng vui bao giờ
                  Mới hay đây mối tình hờ
                  Lại yêu lắm bởi vần thơ đa tình!
                  Hạ nồng, dáng ngọc, môi xinh
                  Tôi tương tư để riêng mình bơ vơ
                  Tương tư biết đến bao giờ
                  Sao em thầm lặng hững hờ thế em?

                             Thanh Huy

                    NHỚ AI !
                   
                  Thương người khắc khoải canh thâu,
                  Nhớ ai ai nhớ mà đau đáu tìm..
                  Người xa mờ mịt bóng chim,
                  Để người ở lại con tim dại khờ.
                  Tình nồng ai nỡ thờ ơ,
                  Đêm mong ngày nhớ lời thơ tủi sầu.
                  Ai làm dạ xót lòng đau,
                  Đàn tình lỗi nhịp giọt sầu đầy vơi.
                  Em về nơi ấy xa xôi,
                  Biết chăng anh mãi một đời yêu em !
                                  
                                           nha uyen
                   
                   


                           Nhớ ai!

                  "Em về nơi ấy xa xôi
                  Biết chăng anh mãi một đời yêu em"
                  Biết chăng anh khổ từng đêm
                  Yêu em giữ kín bên thềm cô đơn
                  Lật trang thư cũ thấy buồn
                  Má hồng môi đỏ trao thương ai rồi
                  "Ngàn năm em vẫn của tôi"
                  Chữ tình cân nặng như lời gió bay
                  Rượu nồng không uống mà say
                  Tình không chia cắt sao cay với tình
                  Nhớ ai chỉ nhớ một mình
                  Yêu em yêu để đau tình ngàn thu

                                 Thanh Huy
                  #54
                    TTH 19.12.2008 07:27:49 (permalink)
                    0
                           Anh nợ em

                    Anh nợ em cái máy chụp hình
                    Chụp người yêu giữa phố phường xinh
                    Chụp Xuân phơi phới hoa khoe sắc
                    Chụp Hạ long lanh gió tỏ tình

                    Đời sống trăm năm anh nợ em
                    Chưa về gầy dựng mái nhà bên
                    Hai con tim ấp niềm hy vọng
                    Một mối tơ xe chuyện ái tình

                    Nợ anh chưa trả, em đợi nhé
                    Đợi nụ hôn tươi sẽ đáp đền
                    Tình xa vẫn giữ tình yên ấm
                    Nắng mới sẽ thành nắng dịu êm

                    Ôi cái máy cũng là nợ duyên
                    Tình vay không trả sẽ lâu bền
                    Xin em hãy hứa đòi anh mãi
                    Để mình có dịp gặp nhau thêm

                                   Thanh Huy
                    #55
                      TTH 22.12.2008 15:07:29 (permalink)
                      0
                                   Xuân

                      Xuân ngập nắng Xuân bừng căng sức sống
                      Xuân ơi Xuân thương quá người yêu
                      Xuân vui sao người nhớ ta nhiều
                      Xuân đầu gặp cũng Xuân buồn thăm thẳm
                      Tình ấp ủ Xuân đầy mơ mộng
                      Viết thương yêu tên giữ kín trong lòng
                      Lúc rảnh mail gọi người yêu lắm lắm
                      Hỏi Xuân nầy em nhớ anh không
                      Anh không về chắc em khổ long đong
                      Xuân xa xứ Xuân lạnh lùng tê tái
                      Em ở đâu làm gì có phải
                      Đang cùng Xuân chờ ai bước tương phùng
                      Xuân hai nơi chung một tấm lòng
                      Là cõi mộng nụ thương nồng tim gởi
                      Gởi cho em Xuân tình xanh vời vợi
                      Nhớ một người và nhớ chẳng sao nguôi!

                                                   Thanh Huy
                      #56
                        nha uyen 22.12.2008 18:12:22 (permalink)
                        0


                         
                        THÂN CHÚC BẠN MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ
                        #57
                          TTH 23.12.2008 03:03:16 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: nha uyen




                          THÂN CHÚC BẠN MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ



                          Cảm ơn người thiệp Giáng sinh
                          Noẹl sáng chói, lung linh tình người
                          Pháo hoa, chuông đổ đầy trời
                          Lần đầu được chúc, lòng vui vô cùng
                          Chúc cho bè bạn tha hương
                          Người người no ấm, quây quần, yên vui
                          Chúc cho Nhã Uyên yêu đời
                          Bạc tiền đầy túi, rạng ngời thơ văn

                                                 Thanh Huy
                          #58
                            TTH 23.12.2008 03:27:07 (permalink)
                            0
                                         Nhớ Quê

                            Trời Đông lạnh và lòng cũng lạnh
                            Lạnh cô đơn, lạnh năm tháng đợi chờ
                            Thương nhớ nhiều kỷ niệm, tuổi ấu thơ
                            Già năm tháng đời bơ vơ đất lạ
                            Bỏ lại quê Xuân tươi, hồng nắng Hạ
                            Xa người thân, xa mộng, rời rã tim lòng
                            Sông biếc, biển xanh, mây nước bềnh bồng
                            Em hát, trẻ đùa, mẹ ru, tình lặng
                            Quê hương yêu thương mịt mùng, sầu lắng
                            Đã từ lâu thấm đậm giữa tâm hồn
                            Đời xa quê như núi xa non
                            Như cây xa lá, như buồn Vọng Phu
                            Ru quạnh hiu, vẫy tạ từ
                            Nhìn về đất mẹ, tưởng như lạc đàng!

                                                      Thanh Huy
                            #59
                              nha uyen 23.12.2008 07:29:01 (permalink)
                              0
                              Tôi không có thiệp chúc, nhưng có tấm lòng , xin chúc Nhã Uyên một mùa Giáng-sinh
                              và Năm Mới tươi vui, hạnh phúc. Thân. Thanh Huy.


                              Con người quý ở tấm lòng ,
                              Hơn nhau cũng ở tấm lòng mà thôi.
                              Bạn ơi mong bạn hãy vui,
                              Mỗi người một cảnh ai nào giống ai,
                              Cuộc đời ai biết ngắn dài,
                              Chút tình tri ngộ chúc người luôn vui,
                               
                                                     nha uyen 
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 253 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9