Nhớ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 253 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
nha uyen 24.12.2008 12:03:35 (permalink)
0
MỪNG XUÂN 2009

Xuân tươi xuân đẹp đã về đây
Rảnh rỗi vui xuân được mấy ngày.
Hớn hở nụ cười xinh khóe miệng
Vui mừng tay xiết chặt bàn tay.
Đầu năm xin chúc nhiều tài lộc
Sức khỏe niềm vui mãi đủ đầy
Chỉ thắm duyên lành tròn ước nguyện
Ai ai cũng hạnh phúc Xuân này. 

               nha uyen
 
Ai ai cũng hạnh phúc Xuân nầy
Riêng chỉ tình anh khổ luỵ đầy
Nhớ đến người xưa xao xuyến dạ
Mơ về chốn cũ rã rời tay
Đông qua gặp gỡ vui giây phút
Xuân đến chia ly khổ tháng ngày
Em ở nơi nào em có biết
Chuyện mình tan rã kể từ đây 

                     Thanh Huy 

 

Chuyện mình tan rã kể từ đây
Tình vẫn trong em mãi tháng ngày
Mắt vẫn dõi tìm đôi mắt biếc
Tay hoài chờ đợi một bàn tay
Nguyệt lão xe duyên sao ngắn ngủi

Ông tơ kết tóc chẳng đủ đầy
Thương nhớ mãi là thương với nhớ
Tình ơi  muôn thưở đọng tim này !
 
                                    nha uyen



 

#61
    TTH 24.12.2008 13:57:21 (permalink)
    0

    Trích đoạn: nha uyen

    MỪNG XUÂN 2009

    Xuân tươi xuân đẹp đã về đây
    Rảnh rỗi vui xuân được mấy ngày.
    Hớn hở nụ cười xinh khóe miệng
    Vui mừng tay xiết chặt bàn tay.
    Đầu năm xin chúc nhiều tài lộc
    Sức khỏe niềm vui mãi đủ đầy
    Chỉ thắm duyên lành tròn ước nguyện
    Ai ai cũng hạnh phúc Xuân này. 

                 nha uyen
     
    Ai ai cũng hạnh phúc Xuân nầy
    Riêng chỉ tình anh khổ luỵ đầy
    Nhớ đến người xưa xao xuyến dạ
    Mơ về chốn cũ rã rời tay
    Đông qua gặp gỡ vui giây phút
    Xuân đến chia ly khổ tháng ngày
    Em ở nơi nào em có biết
    Chuyện mình tan rã kể từ đây 

                       Thanh Huy 

     

    Chuyện mình tan rã kể từ đây
    Tình vẫn trong em mãi tháng ngày
    Mắt vẫn dõi tìm đôi mắt biếc
    Tay hoài chờ đợi một bàn tay
    Nguyệt lão xe duyên sao ngắn ngủi

    Ông tơ kết tóc chẳng đủ đầy
    Thương nhớ mãi là thương với nhớ
    Tình ơi  muôn thưở đọng tim này !
     
                                        nha uyen



     




    Tình ơi muôn thuở đọng tim nầy
    Thơ gởi cho nhau ước mộng đầy
    Xa đó thẹn thùng trao số phận
    Gặp đây thèm muốn kết vòng tay
    Hai nơi tình đẹp thương bao lúc
    Một thuở đời vui nhớ những ngày
    Em hãy ngồi kề, anh nói khẽ
    Chúng mình kết nghĩa kể từ đây

                           Thanh Huy
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 22:36:26 bởi TTH >
    #62
      TTH 25.12.2008 12:20:42 (permalink)
      0
           Không người

      Đêm ngoài ếch nhái ỉ ôi
      Đèn trong chong bóng riêng ngồi
      Phòng đơn gió lùa phone lạnh
      Sao đành im lặng người ơi
      Sông xưa đò chờ trăng khuất
      Xa tình dệt khúc tương tư
      Dáng đi mờ theo con nước
      Chia tay thương gởi ai chừ
      Phải xua đuổi hay quên rồi
      Tình tràn đau khổ lứa đôi
      Để không gian đầy tăm tối
      Hương lòng nát giữa dòng trôi
      Không người lấy ai vui với
      Không người buồn lắm người ơi
      Không người đời không bến đợi
      Tình sầu đứt đoạn chơi vơi
      Thế gian chẳng cần chẳng thiết
      Vô thường đời cứ lênh đênh
      Vùi chôn mối tình thua thiệt
      Giữ đau ảo vọng riêng mình
      Bao giờ người lại với tôi
      Tỏ yêu nối nhớ trao cười
      Bao giờ nghĩa ân bù đắp
      Con tim đầy ắp tình đời?

                  Thanh Huy
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 01:27:36 bởi TTH >
      #63
        TTH 01.01.2009 13:27:10 (permalink)
        0
         Đón Mừng Năm Mới

        Đèn vàng đèn đỏ sáng choang
        Nửa đêm năm mới rộn ràng tiếng vui
        Đường khuya trời lạnh sương rơi
        Bên em xuống phố tình ơi mặn nồng

        Pháo bay hoa nở rượu hồng
        Thân dìu tay nắm mênh mông rừng người
        Đàn theo câu hát giọng cười
        Ánh đèn hy vọng sáng ngời thế gian

        Tình chia mới cũ hai đàng
        Lòng ôm thương nhớ võ vàng bên tê 
        Mừng vui sao dạ não nề
        Mẹ ơi con thấy mẹ về đêm nay 

        Đêm nay con uống rượu say
        Đón thêm Tết nữa đắng cay chia lìa
        Đường đời như ánh sao khuya
        Trông mờ con mắt ngõ về quê hương 

         Thanh Huy
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2020 18:43:40 bởi TTH >
        #64
          TTH 03.01.2009 00:19:50 (permalink)
          0
                     Lời Nàng

          Tình yêu buông thả bay cao
          Dứt đi chẳng đặng kéo vào không xong
          Người đi chẳng phải hai lòng
          Nghi ngờ thấy khổ long đong phận đời
          Ngày mai tình vẫn thế thôi
          Vẫn tình êm đẹp sao ngồi âu lo
          Để nàng cười khẽ ngẩng cao
          Và tôi đon đả hỏi chào đón đưa
          Vết thương mới chớm đau vừa
          Mất nàng xa trẻ sớm trưa lắm buồn
          Với người giữ rói tươi luôn
          Với tôi thành kẻ lái buôn tình rồi
          Năm năm tháng tháng mỉm cười
          Soi gương thấy mặt chai đời khác xưa
          Tìm thời trong trắng ngây thơ
          Anh hùng khí đoản bây giờ ở đâu 
          Hình như có một nỗi đau
          Hiện lên khoé mắt khẩn cầu nhìn tôi
          Mặt quay lòng nhủ ngậm ngùi
          Cố yên để sống cho đời được vui

          Thanh Huy
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2019 07:38:48 bởi TTH >
          #65
            TTH 06.01.2009 13:48:06 (permalink)
            0
                  Tiễn bạn

            Đường trần loáng mưa rơi
            Tâm tư thương nhớ người
            Vui hẹn ngày chưa gặp
            Nay đã cách hai nơi!

            Anh về miền xa cuối
            Bỏ kỷ niệm lưng trời
            Số phần đi quá vội
            Sao buồn quá anh ơi!

            Bảy năm sách đèn vui
            Lớp trường ghế chung ngồi
            Bạn bè kêu điểm mặt
            Thấy vắng đi một người!

            Hôm nay ngày họp bạn
            Cũng ngày di quan anh
            Tình giữa đời nghe lạnh
            Thêm một nấm mồ xanh!

            Anh đi mình cô độc
            Gia đình tiếc lệ tuông
            Quê sầu giăng tang tóc
            Bạn bè tiễn đau buồn!

            Thôi vẫy chào anh nhé
            Chào tình xưa thiết tha
            Chào bóng hình in đậm
            Trên lối cũ quê nhà!

                         Thanh Huy
            #66
              nha uyen 06.01.2009 14:33:03 (permalink)
              0




               


              #67
                TTH 07.01.2009 11:07:11 (permalink)
                0
                         Yêu Em

                Năm cùng tháng tận em ơi 
                Hãy vui lên để cho đời nở hoa
                Tình yêu đôi lứa thiết tha
                Chứa chan nhựa sống hiền hoà giữa quê
                Nam-Ô biển sóng vỗ về
                Đất cằn tình đậm mải mê yêu người
                Cạo mức bắt ốc gành khơi
                Tháng ngày vất vả nhưng đời vui bên
                Nết na dễ chịu thương em
                Thương em cười thẹn má in đồng tiền
                Sinh ra Trung Bắc hai miền
                Nhưng tình gắn bó ấm êm đậm đà
                Ô kìa khói quyện xóm xa
                Đi qua đường đỏ là nhà của tôi
                Tôi về dùng bữa cơm vui
                Với người vợ trẻ suốt đời tôi yêu

                                   Thanh Huy

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2019 07:45:03 bởi TTH >
                #68
                  nha uyen 08.01.2009 11:48:25 (permalink)
                  0
                  Tình thương nhớ

                  Lòng đây ray rức nhớ nhung
                  Tình em bên đó mắt rưng hoen sầu
                  Đừng vì yêu quá mà đau
                  Để đời cô quạnh tím màu chơi vơi!
                  Tình anh cánh nhạn xa xôi
                  Tình em buốt giá đợi người yêu thương
                  Gặp làm chi để vấn vương
                  Bóng hình khắc giữa tim thương bồi hồi
                  Tình chia hai ngã xa xôi
                  Vọng về Cố quốc buồn rơi bốn mùa
                  Nơi đây nhớ dáng ngây thơ
                  Saigon thiếu một, em chờ em mong
                  Người ơi! Chớ nản, xiêu lòng
                  Thiên thu vẫn đợi tình nồng thiên thu!

                                         Thanh Huy
                   
                   

                  TÌNH XA XÔI !
                  Ai ươm thương nhớ lên cành
                  Ai xây hồ mộng để trăng rơi vào
                  Ai làm sợi nắng xôn xao
                  Hoa bay bướm lượn ngọt ngào lời thơ
                  Tình ơi chẳng dám ước mơ,
                  Chẳng trông chẳng ngóng chẳng chờ chẳng mong
                  Chỉ là một thoáng nhớ nhung
                  Chỉ là một chút bâng khuâng trong chiều
                  Chỉ là ...chỉ ngỡ là yêu
                  Nên tương tư chút với chiều thế thôi
                  Người xa cũng đã xa rồi
                  Tình xa cũng đã về nơi vĩnh hằng.
                  Bận lòng chi hỡi người dưng
                  Trăm năm nào biết vuông tròn hỡi ai
                  Tháng năm vẫn tháng năm dài
                  Hoa tàn phán nhạt hương phai mất rồi
                  Còn đây héo úa nụ cười
                  Ngậm ngùi một khúc ru hời riêng ta !
                   
                                             nha uyen
                   
                  #69
                    TTH 09.01.2009 07:32:21 (permalink)
                    0
                        Xuân và em

                    Xuân đến vui mọi hướng
                    Xuân ngát tình yêu thương
                    Sao lòng buồn vất vưởng
                    Ray rức nhớ người dưng!
                    Hạnh phúc dạt về đâu
                    Xuân đây mưa giăng sầu
                    Đêm không trăng sao sáng
                    Đen tối nhuộm đời đau
                    Tình âm thầm đi đó
                    Mắt dõi thương không rời
                    Xin đừng cơn gió lạnh
                    Phủ lòng đơn em tôi
                    Để Xuân em được vui
                    Nắng hong tóc xanh ngời
                    Tình trông chờ lứa đôi
                    Môi tươi nở nụ cười
                    Cho đời em giữ mãi
                    Hình bóng người mến thương
                    Để lòng tôi ngây dại
                    Quên tháng ngày gió sương
                    Quên Xuân buồn xa xứ
                    Quên nổi trôi trăm đường
                    Có em về tình tự
                    Đầm ấm mộng yêu đương

                                Thanh Huy
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 11:24:49 bởi TTH >
                    #70
                      TTH 10.01.2009 10:08:09 (permalink)
                      0
                       Thư Thăm Chị

                      Năm nay chẳng được về thăm chị
                      Chắc chị buồn lòng nghĩ xa xôi 
                      Lá thư thay thiệp Tết viết lời
                      Chúc chị khoẻ yên vui Xuân mới
                      Đêm cách biệt tình chia quá vội
                      Thoáng bao năm nguồn cội mịt mùng
                      Xa chốn nghèo kẻ nhớ người thương
                      Đời chị dẫm phong sương chìm nổi
                      Em xứ lạ vào ra lủi thủi
                      Vọng xóm làng nghĩ tới tình xa
                      Nhớ tuổi thơ êm ấm mái nhà
                      Sông biển lặng hiền hoà cát mịn 
                      Đường vui nắng theo chân bịn rịn
                      Trường bạn quen phượng tím ve sầu
                      Sáo diều tuổi thơ bay bổng trên cao
                      Còn đọng nôn nao trong lòng một thuở
                      Xa quê xa chị buồn nức nở
                      Xuân về nhung nhớ gọi tìm nhau
                      Tình lứa đôi tưởng gắn bó lâu  
                      Nay mờ nhạt biến màu thay dạng
                      Tuổi chị em tăng theo năm tháng
                      Trải khó khăn mưa nắng lao đao
                      Dẫu buồn vui sướng khổ thế nào
                      Lòng vẫn ước mong ngày gặp chị 
                       
                      Thanh Huy 
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2020 13:42:39 bởi TTH >
                      #71
                        nha uyen 10.01.2009 22:37:03 (permalink)
                        0
                        CẢ NGHĨ !
                         
                        Nghĩ trước một năm đâu đã xa
                        Trăm năm còn có nữa kia mà
                        Nghĩ nhiều nghĩ ít đều lo nghĩ
                        Nước đến nơi chân chạy lỡ đà
                        Tống cựu nghinh tân thông lệ tốt
                        Đông tàn xuân đến đẹp muôn hoa
                        Ước mơ, hoài bão còn xa lắc
                        Đêm vắng trăng tàn ta với ta !
                         
                                                    nha uyen
                         


                               Gặp nhau
                             
                        Đêm vắng trăng tàn ta với ta!
                        Xuân vui Đường phú vịnh trăng hoa
                        Câu thơ tình tứ hoà chung mức
                        Chén rượu yêu thương cụng quá đà
                        Nam nữ hân hoan tình chia đó
                        Anh em ngon ngọt nghĩa chung mà
                        Hãy ngây ngất nhớ ngày son sắc
                        Vui vẻ chớ lòng nghĩ chuyện xa

                                         Thanh Huy



                         
                        NHỚ TẾT
                        Một rượu một trăng với một ta
                        Trăng say cùng rượu thơ say hoa
                        Xa gần bạn hữu lời thăm hỏi
                        Sau trước tình thơ mãi đậm đà
                        Tết đến vui sao quần áo mới
                        Được nhiều bao đỏ tục xưa mà
                        Ngày xuân thơ bé thân thương quá
                        Dù đã mịt mờ xa khuất - xa !
                                                             nha uyen
                        #72
                          proche01 10.01.2009 22:44:10 (permalink)
                          0
                          nhớ
                           
                          nhớ ai tìm khúc
                          ngọt ngào
                          thấy môi hôn ảo chạm vào
                          hồn tôi
                          nhớ ai tìm một nụ cười
                          vừa nhoen miệng
                          đã
                          bóng người tan hoang
                          trái tim đập mạnh
                          nổ đoàng
                          choàng lòng gấp vội những trang
                          sách nhàu
                          lật thêm tạc tiếp
                          niềm đau
                          áng chừng khủng hoảng
                          những câu chữ nhòe!

                           
                          Tác giả Phan Đức Dũng
                          Bút danh Tâm Bão!
                          #73
                            TTH 12.01.2009 13:08:53 (permalink)
                            0
                              Đời Tôi

                            Đời tôi không biết vì đâu
                            Lắm thương lắm nhớ để sầu cô đơn
                            Đời tôi không biết dỗi hờn
                            Thiếu thương đổ lỗi người không đoái tình
                            Đời tôi chỉ biết làm thinh
                            Yêu em lắm để riêng mình buồn thiu 
                            Đời em sung sướng bọc điều
                            Lắm người quen chỉ thương yêu một người
                            Tò mò muốn hỏi lại thôi
                            Sợ tôi không phải sợ đời khổ đau
                            Thì thôi níu ảo hư màu
                            Màu yêu người tím in sâu trong hồn
                            Giữ chút hy vọng còn hơn
                            Chìm trong vực thẳm cô đơn tội tình

                            Thanh Huy
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2019 07:51:40 bởi TTH >
                            #74
                              nha uyen 12.01.2009 14:37:11 (permalink)
                              0
                              TÌNH KHỔ ĐAU

                              Nghìn thu ai oán một cung sầu!
                              Người bỏ đi mình chẳng nói câu!
                              Khắc khoải tình nồng rơi khúc nhạc
                              Thiết tha yêu đậm đổ dòng châu!
                              Ai hay ai biết tim tan nát
                              Ai rõ ai tường dạ khổ đau!
                              Vì nhớ âm thầm hình bóng ảo
                              Nên lòng chua xót, mộng tàn mau!

                                                   Thanh Huy

                               

                              TÌNH SẦU
                               
                              Ai gieo thương nhớ để ai sầu
                              Tình đã sao lời chẳng trọn câu
                              Đêm nhớ lòng mong chờ mộng đến
                              Ngày buồn khóe mắt đọng dòng châu
                              Tình nồng bỗng hóa tình dang dở
                              Duyên thắm cam đành duyên đớn đau
                              Mơ mộng ai ngờ mơ mộng ào
                              Vui buồn bỗng chóc vụt qua mau 1
                               
                                                     nha uyen
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 253 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9