Nhớ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 253 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
TTH 13.01.2009 13:29:50 (permalink)
0
    Nhớ em

Sao thơ không ngõ
Tình đó không phone
Hỡi người em nhỏ
Thường hay dỗi hờn
Biết thiết tha yêu
Thương nhau rất nhiều
Sao hoài im lặng
Để nhớ cô liêu
Nhớ mọng má môi
Áo trắng đẹp tươi
Công viên ghế đá
Nhìn anh em cười
Nhớ trăng sao tỏ
Tình yêu sáng ngời
Em chào anh ngõ
Chuyện ngày lứa đôi
Nhớ đông lạnh rơi
Hắt hơi trở trời
Đau không than lời
Tội nghiệp em tôi
Anh sẽ về bên
An ủi đời em
Kể bao kỷ niệm
Tình yêu chúng mình
Cho em thôi buồn
Nước mắt thôi rơi
Rơi bao nước mắt
Đền đáp cho người
Bằng tình chung thuỷ
Bằng những đêm vui
Em ơi có biết
Em là ai không
Sao không lên tiếng
Để anh yên lòng?

        Thanh Huy




#76
    nha uyen 14.01.2009 07:38:21 (permalink)
    0
    VUI ĐI EM.
     
    Ngày mai ai biết sẽ về đâu.
    Sao cứ đời em vướng nỗi sầu?
    Chớ khổ,
    tình rơi trong bóng tối.
    Đừng buồn,
    yêu héo giữa đêm thâu.
    Thương nhau vui vẻ trao lời gọi.
    Chớ lặng yên lòng nhỏ giọt châu.

     Hãy đến em ơi ly cạn nhé!
    Cho tình sống mãi đến ngàn sau!
                             Thanh Huy.


    ĐẾN MAI SAU !
     
    Đường đời vạn nẻo biết tìm đâu
    Chạnh nỗi niềm riêng ứa lệ sầu
    Đã biết thời gian không trở lại
    Vẫn hoài ray rứt suốt canh thâu
    Xe hoa ngày ấy em vui bước
    Nào biết có người rớt giọt châu
    Phố cũ chiều nay sầu quạnh quẽ
    Tình ơi ! còn mãi đến mai sau !
     
                                  nha uyen

    #77
      TTH 15.01.2009 14:58:12 (permalink)
      0
              Chiếc áo dài

      Chiếc áo dài, em may từ dạo ấy
      Màu cam hồng, tươi như tuổi Xuân em
      Đường vân nổi, trắng mịn hình ốc xoắn
      Áo không dài không ngắn đủ đẹp thôi

      Em bỏ cả buổi chiều đi lựa vải
      Trời trắng trong, nắng sáng đẹp vô cùng
      Dãy phố hàng rộn rịp người qua lại
      Em hoà mình trong đám khách sắm Xuân

      Da em trắng, mặc áo vào thêm đẹp
      Như cô dâu trong ngày cưới theo chồng
      Anh khen quá, má em hừng đỏ thẹn
      "Quê quá thôi", em nguýt mắt cười duyên

      Từ dạo đó chiếc áo dài em mặc
      Khắp đường đi rộn rip cả trời Xuân
      Anh làm khách đưa chìu em vạn ngã
      Thương yêu nhiều, không gợn chút bâng khuâng

      Đã xa cách bảy năm rồi không thấy
      Chiếc áo dài em mặc lúc lên thăm
      Trong tủ kín, chiếc áo dài buồn bã
      Theo thời gian, kỷ niệm cũng phai dần...

      Chiếc áo cũ, chẳng bao giờ thấy lại
      Bỏ người xưa, em khoác áo theo chồng
      Chiếc áo cũ chia xẻ niềm tâm sự:
      "Mặc áo nầy, ai có thấy buồn không!"

                                Thanh Huy








      #78
        nha uyen 16.01.2009 21:51:27 (permalink)
        0
        Bến sầu!

        Có đâu rượu uống mà say
        Người theo duyên mới, người lay lắt sầu!
        Thương đời hiểu phận làm dâu
        Bỏ tình trơ trọi, tím màu thời gian
        Còn đâu thề hẹn đá vàng
        Tiếng cười tuổi ngọc reo vang bến bờ
        Còn đâu dáng hạ, rèm mơ
        Xót xa phận bạc, câu thơ nghẹn lời
        Nằm nghe lá đổ mưa rơi
        Tình đau quằn quại bên đời tiếc thương
        Ai đi đầu ngõ, cuối đường
        Nhặt dùm kỷ niệm vấn vương trăm chiều!

                                   Thanh Huy




        MIÊN MAN TÌNH SÂU !
         
        Ai đưa con sáo sang sông
        Để thương để nhớ theo dòng nước trôi
        Mộng mơ một thưở đâu rồi
        Em về nơi ấy có vui không người
        Ai buông rơi sợi tơ trời
        Để tôi vướng phải một đời nhói đau
        Dở dang ước hẹn trầu cau
        lỡ làng duyên nợ lỡ câu đá vàng
        Sáo giờ đã bước sang ngang
        Thương lơi ru cũ miên man tình sầu !
         
                                           nha uyen
        #79
          nha uyen 18.01.2009 08:02:26 (permalink)
          0
          Nghèo

          Không em năm tháng khổ nằm queo
          Lo cái cô đơn với nỗi nghèo
          Tuổi lớn thân gầy dễ té ngã
          Núi cao dốc thẳm khó trèo leo
          Kiếm bạn tâm đồng thì vướng khổ
          Tìm bóng nhân tình lại gặp eo
          Thôi thôi xin lẩn vào Thư Quán
          Xướng hoạ thơ vui, lánh hiểm nghèo!

                               Thanh Huy

           

          QUÊN NGHÈO
          Đừng buồn cái cảnh phải nằm queo
          Chẳng sợ cô đơn chẳng sợ nghèo
          Ít nấu ít ăn thời ít mệt
          Khỏi cày khỏi cuốc khỏi trèo leo
          Gặp người chẳng hợp thì chết chắc
          Cãi lộn suốt ngày cũng ốm eo
          Thôi cứ một mình cho nó phẻ
          Thẩn thơ thơ thẩn để quên nghèo.
           
                                      nha uyen
           
          #80
            nha uyen 18.01.2009 15:36:26 (permalink)
            0
            #81
              nha uyen 20.01.2009 00:02:23 (permalink)
              0
              Bà quan ơi!
              Dù gì đây cũng tiếng bà quan
              Chớ tặng cho anh chút mộng tàn
              Tức giận chồng ghen tìm chi đỡ
              Nổi xùng người đánh lấy ai can
              Lời trao vớ vẩn đừng câu nệ
              Chữ viết bâng quơ chớ luận bàn
              Hãy giữ đôi mình còn được gặp
              Làm thơ giải quyết chuyện tình nan

                                        Thanh Huy
                    ƠI !
               
              Tình mình đâu có gặp gian nan
              Hà cớ gì anh mãi luận bàn
              Sáng cứ trà thơm dăm, bảy ấm
              Chiều thì rượu hổ một ,hai can
              Rượu trà em gửi cho anh đủ
              Mong được anh vui lúc tuổi tànEn nhớ gửi đều anh chớ ngạiDù còn hay hết được làm quan.                                             Nhuyễn A 
              #82
                nha uyen 20.01.2009 09:15:19 (permalink)
                0
                Bà quan ơi!
                Dù gì đây cũng tiếng bà quan
                Chớ tặng cho anh chút mộng tàn
                Tức giận chồng ghen tìm chi đỡ
                Nổi xùng người đánh lấy ai can
                Lời trao vớ vẩn đừng câu nệ
                Chữ viết bâng quơ chớ luận bàn
                Hãy giữ đôi mình còn được gặp
                Làm thơ giải quyết chuyện tình nan

                                      Thanh Huy




                      ƠI !



                 Tình mình đâu có gặp gian nan
                Hà cớ gì anh mãi luận bàn
                Sáng cứ trà thơm dăm, bảy ấm
                Chiều thì rượu hổ một ,hai can
                Rượu trà em gửi cho anh đủ
                Mong được anh vui lúc tuổi tàn
                En nhớ gửi đều anh chớ ngại
                Dù còn hay hết được làm quan.



                                        Nhuyễn A 

                CÓ BÀ ĐÂY 
                Bàn qua mấy  ý chuyện bà quan
                Màng tách thanh thiên tớ mách tàn
                Mớ đã thấy chi đòi má đỡ
                Than cơ, phải tội có thơ can
                Ở nông cạn hẹp sao ông nỡ
                Chàng biết cao xa thử chiết bàn
                Vấn vở sách đèn đâu  vớ vẩn
                Giàn ni xướng họa, có gì nan !!!??? 

                                      
                                          Nhuyễn A
                 
                hihi, gọi bà quan ,giờ bà quan ơi 2 tiếng rùi nè, phải trả lời đấy nha,lặn là chết đuối ráng chịu đó, Nhuyễn A

                #83
                  TTH 20.01.2009 09:47:09 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: nha uyen

                  Bà quan ơi!
                  Dù gì đây cũng tiếng bà quan
                  Chớ tặng cho anh chút mộng tàn
                  Tức giận chồng ghen tìm chi đỡ
                  Nổi xùng người đánh lấy ai can
                  Lời trao vớ vẩn đừng câu nệ
                  Chữ viết bâng quơ chớ luận bàn
                  Hãy giữ đôi mình còn được gặp
                  Làm thơ giải quyết chuyện tình nan

                                           Thanh Huy
                        ƠI ! Tình mình đâu có gặp gian nanHà cớ gì anh mãi luận bànSáng cứ trà thơm dăm, bảy ấmChiều thì rượu hổ một ,hai canRượu trà em gửi cho anh đủMong được anh vui lúc tuổi tànEn nhớ gửi đều anh chớ ngạiDù còn hay hết được làm quan.                                             Nhuyễn A 

                     Nhã uyên ơi! Tình chưa gặp gian nan. Đâu sợ chi luận bàn. Rượu trà chia thưởng thức.
                  Rót ấm ngọt tâm can. Vui cho đời ngây ngất. Xỉn sáng đến chiều tàn. Em là người
                  tri kỷ. Không cũng giống mệnh quan. Thanh Huy.
                  #84
                    TTH 20.01.2009 15:06:36 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: nha uyen

                    Bà quan ơi!
                    Dù gì đây cũng tiếng bà quan
                    Chớ tặng cho anh chút mộng tàn
                    Tức giận chồng ghen tìm chi đỡ
                    Nổi xùng người đánh lấy ai can
                    Lời trao vớ vẩn đừng câu nệ
                    Chữ viết bâng quơ chớ luận bàn
                    Hãy giữ đôi mình còn được gặp
                    Làm thơ giải quyết chuyện tình nan

                                        Thanh Huy




                          ƠI !



                     Tình mình đâu có gặp gian nan
                    Hà cớ gì anh mãi luận bàn
                    Sáng cứ trà thơm dăm, bảy ấm
                    Chiều thì rượu hổ một ,hai can
                    Rượu trà em gửi cho anh đủ
                    Mong được anh vui lúc tuổi tàn
                    En nhớ gửi đều anh chớ ngại
                    Dù còn hay hết được làm quan.



                                            Nhuyễn A 

                    CÓ BÀ ĐÂY 
                    Bàn qua mấy  ý chuyện bà quan
                    Màng tách thanh thiên tớ mách tàn
                    Mớ đã thấy chi đòi má đỡ
                    Than cơ, phải tội có thơ can
                    Ở nông cạn hẹp sao ông nỡ
                    Chàng biết cao xa thử chiết bàn
                    Vấn vở sách đèn đâu  vớ vẩn
                    Giàn ni xướng họa, có gì nan !!!??? 

                                          
                                              Nhuyễn A
                     
                    hihi, gọi bà quan ,giờ bà quan ơi 2 tiếng rùi nè, phải trả lời đấy nha,lặn là chết đuối ráng chịu đó, Nhuyễn A



                             Quan bà ơi!

                    Bàn qua bàn lại chuyện bà quan
                    Ngàn tỏ tình đau giữa ngõ tàn
                    Mừng ở tin ngày mai mờ ửng
                    Đang câu gặp rối biết đâu can
                    Lời yêu vang dội lắm liều ơi!
                    Tàn biến mau cho khỏi tiếng bàn
                    Ngớ ngẩn riêng mình thêm ngẩn ngớ
                    Nàng niêm nông nổi xoá niềm nan

                                        Thanh Huy
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 03:05:42 bởi TTH >
                    #85
                      TTH 24.01.2009 03:56:53 (permalink)
                      0
                           Căn nhà mới

                      Năm cùng, sang nhà mới
                      Thấy đời vẫn vắng hoe
                      Nhớ, muốn nghe người nói
                      Tay dở phone rụt rè

                      Phone không đáp, thoáng hờn
                      Mới cũ khác gì hơn
                      Tình trông tình dang dở
                      Không khổ cũng trống trơn!

                      Tôi yêu người đến thế
                      Lòng lại lạnh, tái tê
                      Nhà mới thành buồn tẻ
                      Xa bóng ai đi về!

                      Pháo đỏ, mai vàng tươi
                      Nắng ngày lên sáng ngời
                      Bảnh bao quần áo mới
                      Người bên người đẹp đôi

                      Tôi một mình thui thủi
                      Đón Xuân đến ngậm ngùi
                      Xuân nở mừng một tuổi
                      Tô đời thêm thiếu vui!

                                   Thanh Huy

                      Trước thềm Năm Mới, xin cầu chúc tất cả anh chị em Việt Nam Thư Quán
                      được VUI VẺ, AN KHANG THỊNH VƯỢNG. TTH.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 04:04:20 bởi TTH >
                      #86
                        nha uyen 24.01.2009 12:34:39 (permalink)
                        0
                        KHAI XUÂN TIẾP HIỀN HỮU

                         oOo
                         
                        MÃN NIÊN NHẤT NHẬT DẠ KHAI SẦU

                        Mãn niên nhất nhật dạ khai sầu (1)
                        Quãng vắng ưu tư bạc mái đầu
                        Một thoáng ái ân mây trước ngõ
                        Ba hồi nhân nghĩa nước qua cầu
                        Tuý thi huynh đệ tình chưa trọn
                        Diệu khúc thân bằng nghĩa thấm sâu
                        Hương cuộn lư trầm, đàn khởi dạo
                        Bá âm nổi sóng động giang đầu

                         
                        Hàn Sĩ Nguyên
                         

                        KHÚC TIÊU SẦU

                        Mừng Xuân dạo khúc nhạc tiêu sầu 
                        Tỉnh giấc Vu Sơn bạc mái đầu

                        Ân ái tình nồng - con gió thoảng
                        Phu thê nghĩa nặng - nước qua cầu.
                        Kiếp người thây kệ dài hay ngắn

                        Biển cả mặc tình rộng với sâu
                        Nâng chén quỳnh tương vui hội ngộ
                        Buồn vui gởi lại bến giang đầu !
                         
                                                   nha uyen
                        #87
                          TTH 25.01.2009 01:25:59 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: nha uyen

                          KHAI XUÂN TIẾP HIỀN HỮU

                           oOo
                           
                          MÃN NIÊN NHẤT NHẬT DẠ KHAI SẦU

                          Mãn niên nhất nhật dạ khai sầu (1)
                          Quãng vắng ưu tư bạc mái đầu
                          Một thoáng ái ân mây trước ngõ
                          Ba hồi nhân nghĩa nước qua cầu
                          Tuý thi huynh đệ tình chưa trọn
                          Diệu khúc thân bằng nghĩa thấm sâu
                          Hương cuộn lư trầm, đàn khởi dạo
                          Bá âm nổi sóng động giang đầu

                           
                          Hàn Sĩ Nguyên
                           

                          KHÚC TIÊU SẦU

                          Mừng Xuân dạo khúc nhạc tiêu sầu 
                          Tỉnh giấc Vu Sơn bạc mái đầu

                          Ân ái tình nồng - con gió thoảng
                          Phu thê nghĩa nặng - nước qua cầu.
                          Kiếp người thây kệ dài hay ngắn

                          Biển cả mặc tình rộng với sâu
                          Nâng chén quỳnh tương vui hội ngộ
                          Buồn vui gởi lại bến giang đầu !
                           
                                                     nha uyen



                               Xin cám ơn

                          Xin cám ơn người bạn
                          Vần thơ yêu chứa chan
                          Hình đẹp, màu tím nhớ
                          Đậm kỷ niệm nồng nàn

                          Xin Xuân đẹp đến người
                          Giữa đất Mẹ vui tươi
                          Lì xì Uyên ngày Tết
                          Tấm lòng thương của tôi

                          Chúc gia đình vui vẻ
                          Phát lộc, hạnh phúc đời
                          Dòng thơ tình mới mẻ
                          Đầy, không bao giờ vơi

                          Xuân về nơi xứ lạ
                          Nhớ lắm lắm quê hương
                          Giữa đất trời bao la
                          Biết ai bạn chung đường!

                                           Thanh Huy


                          #88
                            nha uyen 26.01.2009 10:30:39 (permalink)
                            0
                            GIAO THỪA KHAI BÚT

                            Tiếp vòng thân nguyệt nối tròn xoay
                            Thiên hạ bảo rằng tết tới đây
                            Đông Chí cạn mùa thôi giá rét
                            Lập Xuân đến tiết phải tươi cây
                            Sơn hà yên lặng giao thừa đón
                            Xã tắc vui mừng hội nhập xây
                            Chúc tụng nhà nhà đầy  lộc-phúc
                            Muôn dân phú quý nước non nầy.
                            Nguyên Hải
                            01h00-01-01-Kỷ Sửu
                             

                            Thóat chốn này
                            Hết chuột tới trâu cứ mãi xoay.
                            Giòng đời trôi nổi thế nào đây.
                            Đầu ngày lo gạo xoi mòn đất.
                            Cuối buổi chạy cơm xơ xác cây
                            Đón tết cầu tài, tài chẳng đến
                            Mừng xuân kén mộng, mộng đang xây.
                            Nhâm nhi chén rượu vui xuân mới.
                            Mượn chút men say thóat chốn này
                            Trần mạnh Hùng
                             

                            TRỌN NĂM NÀY
                             
                            Quỹ đạo thời gian cứ mãi xoay
                            Chuột đi trâu lại chạy vào đây
                            Xuân về bướm lượn chào hoa thắm
                            Tết đến gió vờn vui với cây
                            Tống cựu  vứt đi tình xấu xí
                            Nghinh tân chờ đón mộng lành xây
                            Chào xuận xin chúc ai năm  mới
                            Thỏa ước tròn mong trọn tết này !
                             
                                                nha uyen


                            #89
                              nha uyen 26.01.2009 19:54:20 (permalink)
                              0
                              XIN KIẾU TỪ
                              Chào hỏi đôi câu cũng trọn tình
                              Đường quê cỏ dại ngập bờ kinh
                              Tối tăm sơ sẩy rơi mương rạch
                              Rượu quý vừa mua sợ vỡ bình
                              Thôi để em về cho sớm sớm
                              Đặng cùng bố cháu bắt cua đinh
                              Làm vài món nhấm mừng xuân mới
                              Mời mọi ngưởi vui với bọn mình!
                               
                                                            nha uyen


                                           Tình thơ

                              Mời mọi người vui với bọn mình!
                              Mối tình thơ đậm chắc như đinh
                              Nỗi sầu đau ruột chia chung nhóm
                              Chén rượu mềm môi rót cạn bình
                              Tiếng nhạc du dương trời Lạc Việt
                              Lời ca vang vọng đất Thần Kinh
                              Hoà đồng tâm cảnh vui Xuân thắm
                              Tìm nối vần thơ dệt mộng tình

                                                     Thanh Huy

                               

                              NHỚ HUẾ!
                               
                              Tìm nối vần thơ dệt mộng tình
                              Ngọt ngào mái đẩy*đất thần kinh
                              Sông Hương nước vẫn êm đềm chảy
                              Mà nhớ thương xanh núi Ngự Bình
                              Chí cả nghìn năm  ghi chặt dạ
                              Tình sâu muôn thưở chắc như đinh
                              Mơ ngày chung bước khung trời mộng
                              Rực rỡ cờ hoa Huế của mình !
                               
                                               nha uyen
                                                                  * một điệu hò xứ Huế
                               




                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 253 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9