Nhớ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 253 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
nha uyen 07.02.2009 09:05:30 (permalink)
0
VUI ẤM LÒNG

Sao em sợ lạnh những mùa đông?
Đông lạnh ngoài, trong ấm vợ chồng
Chăn gối ân tình trao trả đủ
Chiếu mền duyên nợ hiến cho không
Thương trao thương nhớ đầy tâm khảm
Yêu trả yêu thương hết cõi lòng
Xin cám ơn đời ban mộng ước
Cho tình có mãi những hoài mong

                     Thanh Huy
 



THÔI MONG !
Vâng,nhiều người sợ những mùa đông
Sợ nhất là ai hỏng có chồng
Chiếu chiếc chăn đơn lo rét cóng
Tro tàn lửa nguội hỏi bùn không !
Em vừa mua cái điều hòa nhé
Thấy lạnh mở lên lại ấm lòng
Muốn ấm cỡ nào đều được hết
Từ giờ giã biệt nỗi chờ mong !
 
                        nha uyen đùa một tí cho TH vui ,NU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 09:06:30 bởi nha uyen >
TTH 07.02.2009 13:09:29 (permalink)
0
Tình

Nếu bảo tình ta chẳng mặn nồng
Chúng mình chung sống khổ long đong
Em ơi đời giở sang trang mới
Nhờ tháng ngày trôi dọ tiếng lòng

Tiếng lòng chôn chặt giữa hư không
Thắm thiết yêu thương nghĩa vợ chồng
Xa cách ưu tư người có hiểu
Quen nầy thua thiệt với em không

Sầu mơ ai gợi hỡi sầu mơ
Viết mãi câu thơ đẹp buổi chờ
Câu yêu câu nhớ câu tình nghĩa
Giờ đã lạnh lùng thấm gió mưa

Thôi thế tình ta hết thật rồi
Nói nhiều tim thắt quặn lòng thôi
Thời gian bôi xóa câu chung thuỷ
Níu kéo chi thêm luỵ khổ đời 
 
 Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2019 11:10:38 bởi TTH >
nha uyen 07.02.2009 13:36:30 (permalink)
0
MÃI NHỚ

Từ giờ giã biệt nỗi chờ mong
Gọi mãi tên em để ấm lòng
Thơ thiếu chữ tình thương nhớ lắm
Duyên mờ câu hẹn luyến lưu không?
Xin hoài giữ nét tươi đời gái
Hãy cố tìm nơi đẹp tấm chồng
Anh sẽ an lòng vui biết mấy
Khi nhìn em hết lạnh từng đông

                      Thanh Huy

 

ĐÓM LỬA
Cũng mong xóa sạch nỗi chờ mong
Cũng muốn ngàn sau được ấm lòng
Đâu phải cứ mơ là có được
Bỡi tình dẫu có cũng bằng không
Mộng mơ nào phải là đời thực
Núi biếc nghìn năm mãi vọng chồng
Nỗi nhỡ về ai là đóm lửa
Rực hồng sưởi ấm những đêm đông !
 
                      nha uyen

TTH 09.02.2009 02:41:57 (permalink)
0
 Người Ơi 

Người ơi tôi nhớ đến người
Lòng đang hiu quạnh sao người cứ ngơ
Tìm người tìm ở chốn mô
Nghe tình tím rịm héo khô rối bời
Người đi có nhớ đến tôi
Nhớ câu ân ái đưa đời vào mơ 
Nhớ ngày rượu cạn bình khô
Trái tim đen quánh ngẩn ngơ vô thường
Đêm nay là mấy đêm trường
Đêm tôi thức trắng ngồi thương đến người
Đi đâu vàng vội ngược xuôi  
Bỏ đây lạnh lẽo giữa trời hư vô
Bỏ tình chết điếng bơ vơ
Xóa lời dịu ngọt ước mơ ban đầu
Người về xứ lạ biệt nhau 
Ai vui rẽ hướng ai sầu đường tơ
Mới hay đây mối tình hờ
Lại yêu lắm bởi vần thơ đa tình
Hạ nồng dáng ngọc môi xinh
Xây tương tư để riêng mình khổ đau
Bỏ thân lăn lóc bể dâu
Dại khờ như cá cắn câu ham mồi
Lênh đênh bến lạc bèo trôi
Đắm trong gió cuốn bão rơi nát lòng
Để tình cậu Quãng long đong
Thương hoài một bóng mà không được gì

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2020 08:33:53 bởi TTH >
nha uyen 10.02.2009 08:35:43 (permalink)
0
Tìm tôi

"Chiều xuân quạnh vắng ngùi trông con đò!"
Con đò đơn chiếc âu lo
Đâu người tri kỷ hẹn hò lứa đôi
Tôi đi tìm cái tôi rơi
Trên đường cô quạnh, bên đời gió mưa
Tôi nghe nước mắt dư thừa
Chảy trong tim thuở đợi chờ dáng yêu
Nhìn tôi tình ngã về chiều
Hiu hiu đời lẻ, phiêu phiêu một tình
Người tôi yêu mãi làm thinh
Loay hoay tưởng nhớ bóng hình xa xôi
Một lần yêu gió mưa rơi
Rơi đầy biển tím để tôi lặng buồn
Yêu em chẳng biết gì hơn
Giấu trong tim để nghe hờn dỗi yêu
Ghen tương mới biết một điều:
Trái tim mình đã cô liêu vì người!

                          Thanh Huy

 
...Trái tim mình đã cô liêu vì người
Từng đêm đếm giọt sương rơi
Dấu trong sâu sâu thẳm muôn lời thở than
Dẫu đời chìm nổi đa đoan
Dẫu tình là sợi tơ vàng gió bay
Cũng là chất ngất men say
Cũng là nỗi nhớ ngập đầy hồn ai
Muộn màng một chút tình rơi
Xót xa hư ảo bồi hồi giấc mơ
Lẻ loi nửa mảnh trăng khuya
Nhớ thương trôi dạt về nơi chốn nào 
Trái sầu trĩu nặng trên cao !...
 
                     nha uyen
 
 

nha uyen 12.02.2009 15:15:12 (permalink)
0
Mời bạn họa cho vui... thiệt tình


 
THIỆT TÌNH
 
Vẫn nhớ thương lưu luyến...Thiệt tình.
Không sao quên được khổ riêng mình.
Đôi khi vương vấn lòng... ngơ ngẩn.
Nhiều lúc hồn nhiên nhớ... Thiệt tình.
Giây phút mơ màng tràn hạnh phúc.
Suốt ngày nỗi nhớ quá điêu linh.
Gặp nhau tòan nói câu thăm hỏi.
Chỉ thế thôi sao, ngốc... Thiệt tình
 
O    O
O
 
Nỗi nhớ tự nhiên đến... thiệt tình
-    -    -   -
-   -   -   -
Trân Mạnh Hùng
 

NÓI THIỆT TÌNH !
 
Thương quá là thương cái... thiệt tình
Mong sao mãi mãi có ta mình
Nhớ người sáng nếm ba tô phở
Tối nếm thêm ba nữa...thiệt tình
Bia rượu tui đây hông có dám
Sợ thành con cháu của lưu linh
Thương tui thì gửi vài tô phở
Thèm phở ngày đêm...nói thiệt tình.!
 
                       O    O 
                                  O 

 

Thèm phở làm sao ! nói thiệt tình !!!                
                   
                                 Nhuyễn A
 
Hihi,bạn thiệt tình thì tui cũng rất rất thiệt tình nè,hihi NU


 
THIỆT TÌNH
 
Vẫn nhớ thương lưu luyến...Thiệt tình.
Không sao quên được khổ riêng mình.
Đôi khi vương vấn lòng... ngơ ngẩn.
Nhiều lúc hồn nhiên nhớ... Thiệt tình.
Có phút mơ màng tràn hạnh phúc.
Có ngày nỗi nhớ quá điêu linh.
Gặp nhau tòan nói câu thăm hỏi.
Chỉ thế thôi sao, ngốc... Thiệt tình
Trần Mạnh Hùng
O    O
O
 
Nỗi nhớ tự nhiên đến... thiệt tình
Ươm mơ, xây mộng chuyện đôi mình
Mong ngày, mong tháng mong...ngây ngất
Nhớ hỡi, nhớ ơi nhớ... thiệt tình.
Nhớ lúc em cười hương ngát thắm
Nhớ khi em liếc sóng lung linh.
Gặp nhau quên bẵng câu tình tứ.
Chỉ nói bâng quơ. Giận... thiệt tình
Trần Mạnh Hùng
O   O
O
 
Có hiểu nhau không hiểu... thiệt tình
Thiệt tình, em cũng nhớ thương mình.
Bao năm chờ đợi, chờ... tha thiết.
Suốt kiếp ngóng trông, ngóng...thiệt tình
Em vẫn tin rằng câu nguyện hứa
Em hằng mong tưởng chuyện thần linh
Lời thề bóng nguyệt còn soi sáng.
Vui với lời anh nói... thiệt tình
 
o    o
o
 
 
 
-    -    -   -
-   -   -   -
 
Thảo My
 
Dứt thiệt tình

Anh đã yêu em, yêu...thiệt tình
Sao em quay mặt, rẽ đôi mình?
Tức làm tình em đau quằn quại
Giận để đời anh khổ thiệt tình
Thương lắm dành riêng trong ý nghĩ
Yêu nhiều giữ trọn giữa tâm linh
Hờn chi em nhé, vui mà sống
Nếu chẳng, thì đây...dứt thiệt tình!

                              Thanh Huy
 
 
CON TIM THIỆT TÌNH
 
Có hiểu hay không hiểu ... thiệt tình
Hiểu rùi lại sợ tội cho mình
Nên thôi ta cứ ôm cho chắc 
Hỏng dám khoe ai cái thiệt tình
Vẫn biết tình yêu là mật ngọt
Là sương buổi sớm sáng lung linh
Và tình chỉ đẹp khi dang dở
Đành dấu vào tim cái thiệt tình !
                 0   0
                   0
Dấu kỹ trong tim cái thiệt tình
Xem như báu vật của riêng mình
Mộng mơ một chút cùng hư ảo
Chẳng dám tung tăng với thiệt tình
Thỉnh thoảng lại mang ra ngắm nghía
Thiệt tình vẫn sáng đẹp lung linh
Ngắm xong lại bỏ vào tim cất
Để giữ con tim mãi ...thiệt tình !
 
                      nha uyen


TTH 13.02.2009 12:47:17 (permalink)
0
        Tình yêu em

Em yêu ơi tình năm chờ tháng đợi
Đã về đây xoá đen tối hững hờ
Giữa bình minh reo ca hồ hởi
Tay cầm tay chân bước lối yêu xưa
Đường lạ đi qua trăm hoa đua nở
Niềm hân hoan sống dậy vô bờ
Biển rộng trời xanh trăng sao duyên nợ
Vây quanh hồn hết lạnh lẽo bơ vơ
Tình tháng Giêng chứa trong từng hơi thở
Đời xinh tươi chẳng dập tắt bao giờ
Yêu nặng lòng đôi lúc nghĩ bâng quơ
Mai không em lấy ai để đợi chờ
Thôi kệ đời nắng trong hay mưa đổ
Có mình em đủ sống dệt niềm mơ
Vui đi em hãy viết những vần thơ
Anh sẽ đọc và tôn thờ mãi mãi...

                          Thanh Huy
TTH 14.02.2009 07:31:45 (permalink)
0
          Tình Đời 

Hôm nay gặp người quen
Trước đây sướng như tiên
Có vợ con nhà cửa
Bia uống tựa hủ chìm

Người nhìn tôi đăm đăm
Tóc dài thân xơ xác
Kể kỷ niệm tình thâm
Tay lần dăm cắt bạc

Xa vụt mấy năm trôi
Tang thương đến một đời
Vợ mất con bỏ rơi
Lang thang không tình người

Đời biến đổi vô lường
Khác cũ lắm bạn ơi 
Yêu thương đầm ấm đượm
Cũng cao bay xa vời 

Nói nghẹn lời muốn khóc
Người nhắc chuyện ngày xưa
Vợ đi theo chồng khác
Bỏ tình cũ gió mưa

Mai đời tôi như thế
Chắc biết buồn chẳng vui
Buồn vui thôi mặc kệ
Mình chỉ biết thương người

Hôm nay lễ Tình nhân
Ai yêu nhau vô ngần
Ai tình trong nhung gấm
Có thương sầu cố nhân 
 
 Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2019 11:25:19 bởi TTH >
nha uyen 14.02.2009 15:44:45 (permalink)
0
VALENTIN VUI !

Chúc ai hạnh phúc với ngày yêu
Hoa lắm quà nhiều thỏa sức yêu
Suốt tháng quanh năm luôn có khách
Đến nhà thỏ thẻ chuyện tình yêu
Tha hồ lựa chọn người ươm mộng
Mặc sức kiếm tìm kẻ để yêu
Tình đẹp như vần thơ diễm tuyệt
Trọn đời luôn mãi ngát hương yêu !

                     nha uyen 

  YÊU !

Yêu chi yêu lắm hỡi người yêu
Để vấn vương đời chữ dấu yêu
Nhiều bạn lầm thương vì nhẹ dạ
Một mình chịu khổ tại thầm yêu
Nhục đầy cõi thế câu vong nghĩa
Sướng nhất trên đời chữ đáng yêu
Đắm đuối trong lòng vui biết mấy
Một lần trao gởi mộng tình yêu

                     Thanh Huy 





    MÃI YÊU !

 
 Má vẫn còn hồng ta vẫn yêu
Tuổi già chưa đến sợ gì yêu
Tình yêu vốn dĩ là thơm ngọt
Tự cổ đến giờ ai chẳng yêu
Khuynh đảo cơ đồ trang sách cũ
Giang sơn chìm nổi cũng vì yêu
Ơn đời còn đấy bao hương sác
Cho trái tim người cứ mãi yêu ! 

                            nha uyen






 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 08:08:50 bởi nha uyen >
TTH 15.02.2009 01:33:27 (permalink)
0

Trích đoạn: nha uyen

VALENTIN VUI !

Chúc ai hạnh phúc với ngày yêu
Hoa lắm quà nhiều thỏa sức yêu
Suốt tháng quanh năm luôn có khách
Đến nhà thỏ thẻ chuyện tình yêu
Tha hồ lựa chọn người ươm mộng
Mặc sức kiếm tìm kẻ để yêu
Tình đẹp như vần thơ diễm tuyệt
Trọn đời luôn mãi ngát hương yêu !

                     nha uyen 

  YÊU !

Yêu chi yêu lắm hỡi người yêu
Để vấn vương đời chữ dấu yêu
Nhiều bạn lầm thương vì nhẹ dạ
Một mình chịu khổ tại thầm yêu
Nhục đầy cõi thế câu vong nghĩa
Sướng nhất trên đời chữ đáng yêu
Đắm đuối trong lòng vui biết mấy
Một lần trao gởi mộng tình yêu

                     Thanh Huy 




    MÃI YÊU !





 Má vẫn còn hồng ta vẫn yêu
Tuổi già chưa đến sợ gì yêu
Tình yêu vốn dĩ là mật ngọt
Tự cổ đến giờ ai chẳng yêu
Khuynh đảo cơ đồ trang sách cũ
Giang sơn chìm nổi cũng vì yêu
Ơn đời còn đấy bao hương sác
Cho trái tim người cứ mãi yêu !


                    nha uyen


 




 


              Lỡ yêu

Yêu em đâu biết người em yêu
Đau khổ tại mình dại lỡ yêu
Tưởng nguyệt trêu hoa tìm dấu ái
Vẽ hình đợi bóng gởi tình yêu
Kẻ nằm dưới thế mơ người đẹp
Người ở trên trời kén bạn yêu
Đôi lứa không cùng chung sống được
Cũng vì khác mộng lỗi lầm yêu!

                          Thanh Huy
nha uyen 15.02.2009 08:59:09 (permalink)
0
VALENTIN VUI !

Chúc ai hạnh phúc với ngày yêu
Hoa lắm quà nhiều thỏa sức yêu
Suốt tháng quanh năm luôn có khách
Đến nhà thỏ thẻ chuyện tình yêu
Tha hồ lựa chọn người ươm mộng
Mặc sức kiếm tìm kẻ để yêu
Tình đẹp như vần thơ diễm tuyệt
Trọn đời luôn mãi ngát hương yêu !

                     nha uyen 

  YÊU !

Yêu chi yêu lắm hỡi người yêu
Để vấn vương đời chữ dấu yêu
Nhiều bạn lầm thương vì nhẹ dạ
Một mình chịu khổ tại thầm yêu
Nhục đầy cõi thế câu vong nghĩa
Sướng nhất trên đời chữ đáng yêu
Đắm đuối trong lòng vui biết mấy
Một lần trao gởi mộng tình yêu

                    Thanh Huy 




    MÃI YÊU !





 Má vẫn còn hồng ta vẫn yêu
Tuổi già chưa đến sợ gì yêu
Tình yêu vốn dĩ là mật ngọt
Tự cổ đến giờ ai chẳng yêu
Khuynh đảo cơ đồ trang sách cũ
Giang sơn chìm nổi cũng vì yêu
Ơn đời còn đấy bao hương sác
Cho trái tim người cứ mãi yêu !


                    nha uyen

LỠ  YÊU ! 

Yêu em đâu biết người em yêu
Đau khổ tại mình dại lỡ yêu
Tưởng nguyệt trêu hoa tìm dấu ái
Vẽ hình đợi bóng gởi tình yêu
Kẻ nằm dưới thế mơ người đẹp
Người ở trên trời kén bạn yêu
Đôi lứa không cùng chung sống được
Cũng vì khác mộng lỗi lầm yêu!

                         Thanh Huy

 
 
LỠ YÊU !

 
Vương vấn cùng ai một tiếng yêu
Từng đêm thao thức đợi người yêu
Tơ trời ai thả ai vương vấn
Du biết kiếp này chẳng vẹn yêu
Lỡ nợ lỡ duyên đò lỡ bến
Mơ tàn mơ úa giấc mơ yêu
Trăm năm đau xót câu duyên nợ
Trọn kiếp thương sầu chữ lỡ yêu !
 
                            nha uyen


 
TTH 16.02.2009 12:34:19 (permalink)
0
         Tình Tháng Giêng

Tháng Giêng trăng tỏ lứa đôi
Tháng Giêng người bỏ tình tôi hững hờ
Gọi phone phone vắng phone lơ
Ngày chờ tháng đợi ngẩn ngơ đếm buồn
Đứng đi thầm lặng lùng bùng
Mới hay em đã có chung bạn đời
Còn gì nhau nữa người ơi 
Bỏ thuơng bỏ nhớ bỏ vui đoạn đành 
Tình đà nhạt nhẽo mong manh
Chim say cảnh lạ lìa cành bay cao
Quên đi kỷ niệm hôm nào
Bóng soi dòng nước thề câu ân tình
Đổi thay chìm nổi điêu linh
Bao lần đau khổ thất tình vì em
Phố mai nhộn nhịp vui thêm
Có đôi hạnh phúc có mình vỡ yêu
Về đâu ngõ cụt đường chiều
Nắng vàng võ nắng tình hiu hắt tình
Tỉnh say cạn chén lưu linh
Đi tìm dĩ vãng chôn mình trong đau
Đêm nay lần cuối vẫy chào
Nhờ em tôi hiểu thế nào là yêu 

 Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2019 11:32:49 bởi TTH >
TTH 17.02.2009 11:49:50 (permalink)
0
             Nhớ

Quen nhau chẳng thấy, nhớ tìm nhau
Nhớ để tim anh quặn thắt đau
Nắng đổ buồn vui đầy quyến luyến
Sương rơi dài ngắn thấm lao đao
Lời yêu anh gởi xanh niềm nhớ
Thơ ước em trao tím nỗi sầu
Em ơi! Cố giữ tình yêu dấu
Cho mình suốt kiếp được gần nhau

                            Thanh Huy



TTH 18.02.2009 12:54:36 (permalink)
0
         Thư cho người

Còn vui chi viết, gởi thư xanh!
Kể nỗi tình em dối phụ anh
Quen biết ngăn lòng không đoái tưởng
Nhớ yêu cách mặt nỡ sao đành!
Tình xưa kết nụ mơ màng đỏ
Duyên mới xây mầm ảo vọng xanh
Tình để buồn đau em có biết
Thương nhau lắm cũng khổ xây thành!

Thương nhau lắm cũng khổ xây thành!
Xa cách làm sao mộng ước xanh?
Duyên nợ khắc ghi, lòng chung chịu
Tình yêu quên lãng, dạ riêng đành!
Mình đã giữ tâm gần gủi bạn
Em mãi cố tình xa lánh anh
Thôi thế tình chia, tình đổ vỡ
Còn vui chi viết, gởi thư xanh!

                            Thanh Huy

Nguyệt Ánh 18.02.2009 21:43:58 (permalink)
0
Thư cho người

Còn vui chi viết, gởi thư xanh!
Kể nỗi tình em dối phụ anh
Quen biết ngăn lòng không đoái tưởng
Nhớ yêu cách mặt nỡ sao đành!
Tình xưa kết nụ mơ màng đỏ
Duyên mới xây mầm ảo vọng xanh
Tình để buồn đau em có biết
Thương nhau lắm cũng khổ xây thành!


THƯ GỬI GIÓ
 
Tình vẫn vẹn tình thư vẫn xanh
Dạt dào vương vấn chút tình anh
Buồn trông con nước hờn duyên số
Nhớ ngắm trăng nghiêng dạ chẳng đành
Chiều đếm lá vàng buồn tủi phận
Đêm nghe sương rụng xót tình xanh
Nhớ thương gửi chút tình theo gió
Mơ ước cùng ai giấc mộng thành !
 
                         N. Á

 

#120
    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 253 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9