Nhớ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 253 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
TTH 19.02.2009 05:10:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyệt Ánh

Thư cho người

Còn vui chi viết, gởi thư xanh!
Kể nỗi tình em dối phụ anh
Quen biết ngăn lòng không đoái tưởng
Nhớ yêu cách mặt nỡ sao đành!
Tình xưa kết nụ mơ màng đỏ
Duyên mới xây mầm ảo vọng xanh
Tình để buồn đau em có biết
Thương nhau lắm cũng khổ xây thành!


THƯ GỬI GIÓ
 
Tình vẫn vẹn tình thư vẫn xanh
Dạt dào vương vấn chút tình anh
Buồn trông con nước hờn duyên số
Nhớ ngắm trăng nghiêng dạ chẳng đành
Chiều đếm lá vàng buồn tủi phận
Đêm nghe sương rụng xót tình xanh
Nhớ thương gửi chút tình theo gió
Mơ ước cùng ai giấc mộng thành !
 
                         N. Á






      Cám ơn

Cám ơn người đã ghé vào Thơ
Gởi gió tâm tư, mộng đợi chờ
Dẫu nghĩa mặn nồng trong phút chốc
Cũng tình thơm ngát giữa niềm mơ
Xin là bè bạn khi cô quạnh
Mong mãi người quen lúc nắng mưa
"Thư Quán" bên nhau cùng hội ngộ
Ta vui gầy dựng mối tình Thơ

             Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 09:36:39 bởi TTH >
Nguyệt Ánh 20.02.2009 21:20:00 (permalink)
0
Cám ơn

Cám ơn người đã ghé vào Thơ
Gởi gió tâm tư, mộng đợi chờ
Dẫu nghĩa mặn nồng trong phút chốc
Cũng tình thơm ngát giữa niềm mơ
Xin là bè bạn khi cô quạnh
Mong mãi người quen lúc nắng mưa
"Thư Quán" bên nhau cùng hội ngộ
Ta vui gầy dựng mối tình thơ

            Thanh Huy

TÌNH THƠ !

 
Ngọt ngảo một chút với tình thơ
Dẫu chẳng trông mong chẳng đợi chờ
Vẫn thấy buâng khuâng khi lá rụng
Vẫn thầm tô vẽ dáng người mơ
Vần thơ mong dược vần thơ nối
Mưa nắng  chung đường đội nắng mưa
Thơ kết tâm giao tình mãi mãi
Nghìn năm lưu luyến mối tình thơ !
 
                        N,Á
TTH 21.02.2009 12:41:17 (permalink)
0
 Buồn Tôi

Buồn nghe mưa gió phủ hồn
Lấp niềm yêu dấu vùi chôn cuộc đời
Buồn như hoa lạc bèo trôi
Ấm êm ngày nhắc đêm rơi bồn chồn
Buồn mang nặng trĩu trong hồn
Cách chia khó nói ăn mòn tim si
Tình buồn bất dịch bất di
Thương em em lại bỏ đi xa vời
Đi đâu biệt để sầu rơi
Cái tên dễ nhớ làm tôi khóc thầm
Nằm lòng câu chuyện trăm năm
Trông mòn con mắt oái ăm sự tình
Ngồi mình chán cái làm thinh
Thư không mail chẳng tội mình long đong
Buồn giăng một sợi dài thòng
Quấn hồn tôi chặt sao mong hết buồn

 Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2019 13:42:03 bởi TTH >
Nguyệt Ánh 24.02.2009 10:08:22 (permalink)
0
[color="#ff0000" size="4"] NHỚ
Nặng lòng cũng chỉ là thơ
Mà sao đau nhói như vừa mất nhau
Chẳng mơ chẳng mộng trầu cau
Đá vàng một thuở qua cầu gió bay
Rượu tình chưa nếm mà say
Ai ru câu nhớ mà cay đắng lòng !
Ai về nơi ấy xa xăm
Có người nhắn gửi đôi dòng nhớ thương
Dù không chung bóng chung đường
Tình xưa vẫn mãi vấn vương ai hoài !

                           N.Á



TTH 24.02.2009 12:36:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyệt Ánh

[color="#ff0000" size="4"] NHỚ
Nặng lòng cũng chỉ là thơ
Mà sao đau nhói như vừa mất nhau
Chẳng mơ chẳng mộng trầu cau
Đá vàng một thuở qua cầu gió bay
Rượu tình chưa nếm mà say
Ai ru câu nhớ mà cay đắng lòng !
Ai về nơi ấy xa xăm
Có người nhắn gửi đôi dòng nhớ thương
Dù không chung bóng chung đường
Tình xưa vẫn mãi vấn vương ai hoài !

                          N.Á





   Yêu

Tâm tư đôi lúc thấy buồn
Mới quen chưa thấm đã buông tay rời
Tình là sương khói chơi vơi
Tan trong mưa gió để đời lạnh tênh

Hết rồi dấu ái dịu êm
Đâu niềm tâm sự đêm đêm trông chờ
Yêu người một mối ngu ngơ
Để sầu tím ngắt bến bờ lứa đôi 

Biết mai có gặp trong đời
Mắt nhìn tay bắt reo vui đón chào
Tình còn tưởng nhắc nhớ nhau
Hay là xa lạ đi vào lãng quên

Dầu sao tôi vẫn yêu em
Ấm êm kỷ niệm không quên bao giờ 
Mến thương tình gởi câu thơ
Là niềm hạnh phúc chẳng mờ trong tim

 Thanh Huy


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2020 13:46:04 bởi TTH >
nha uyen 25.02.2009 18:22:02 (permalink)
0
 Em đi

Em đi em đến giữa trần gian
Để lại tim anh lắm phũ phàng
Phượng đỏ khoe màu rưng nắng hạ
Mai vàng hé nụ nát hương xuân
ngỡ ngàng duyên phận em sầu kiếp
Lưu luyến ân tình anh khổ thân
Mai lỡ mỗi người xa mỗi ngã
Biết tìm đâu thấy bóng giai nhân?

Biết tìm đâu thấy bóng giai nhân?
Tình hửng hờ mang nặng khổ thân
Sáng ngẩn chiều ngơ sầu héo hạ
Ngày thương đêm nhớ úa tàn xuân
Xin giữ tình chung đầy cảm mộ
Hãy đến yêu nhau rất dịu dàng
Tình phụ ân tình không bến đổ
Sao tìm vui giữa chốn trần gian?

                         Thanh Huy


TƠ TƯỞNG
 
Nặng lòng một chút nợ nhân gian
Muốn được quên đâu có dễ dàng
Nhớ mãi buổi đầu duyên gặp gỡ
Vấn vương muôn thưở chút hương xuân
Chiều nhìn lá rụng  sầu thương kiếp
Đêm ngắm trăng tàn tủi xót thân
Kẻ đó người đây mà khó gặp
Ngậm ngùi tơ tưởng bóng tình nhân !
 
                            nha uyen

#126
    nha uyen 26.02.2009 07:28:37 (permalink)
    0
    Người ơi!

    Người ơi! Xin chớ yêu tôi
    Tình tôi như khói mây trôi lạnh lòng
    Tình tôi chua chát long đong
    Giữa đời vật vã, chẳng hòng mong chi!
    Lỡ mai tình lạ, ra đi
    Yên lòng còn giữ chút gì vấn vương
    Yêu là cõi phúc, đoạn trường
    Là cơn gió thoảng, sao thương nhớ hoài
    Thơ lời ý viết trao ai
    Chỉ toàn ảo vọng, u hoài, dấu than
    Tình tôi gởi chút lang thang
    Không gian dối cũng chẳng màng được yêu
    Bơ vơ lối vắng đường chiều
    Quen tìm chút ấm liêu xiêu ngõ đời
    Gọi là quen chút mà thôi
    Mong tan giá lạnh giữa đời khổ đau!

                                 Thanh Huy
     

    Ui trời ! hỏng có gì đâu
    Chỉ là thơ thẩn vài câu thôi mà
    Thấy thơ Huy sao thiệt là
    Giống như khóc vợ bỏ nhà ra điNên U khóc giúp tí tiNói giùm tâm sự người đi mấy lờiThi đàn san sẻ chút vuiSẻ chia buồn khổ cho vơi cùng ngườiChỉ là hư ảo mà thôiBận lòng chi với những lời gió mâyChúc người vui đến mỗi ngày...                        NU
    #127
      Nguyệt Ánh 28.02.2009 06:36:47 (permalink)
      0
      ĐÊM SẦU !
       
      Nhủ lòng thôi chẳng nhớ mong ai
      Sao cứ bâng khuâng cứ thở dài
      Có phải vì mây trôi quá chậm
      Hay vì một chút nắng thu phai
      Lối xưa se lạnh xanh màu nhớ
      Mộng cũ mờ xa áo trắng bay
      Gảy khúc tương tư bên bóng nguyệt
      Nghe sầu dậy sóng ngập mi cay !
       
                                   N.Á
      #128
        TTH 28.02.2009 09:29:51 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Nguyệt Ánh

        ĐÊM SẦU !
         
        Nhủ lòng thôi chẳng nhớ mong ai
        Sao cứ bâng khuâng cứ thở dài
        Có phải vì mây trôi quá chậm
        Hay vì một chút nắng thu phai
        Lối xưa se lạnh xanh màu nhớ
        Mộng cũ mờ xa áo trắng bay
        Gảy khúc tương tư bên bóng nguyệt
        Nghe sầu dậy sóng ngập mi cay !
         
                                     N.Á



                  Nhớ ai!

        Nơi đây hiu quạnh nhớ thương ai
        Ngắm bóng hoàng hôn dạ thở dài
        Ngày hết mưa rơi đời giá lạnh
        Đêm về gió thổi mộng tàn phai
        Yêu tơ tưởng ai như sương vỡ
        Tình đắm say người tựa gió bay
        Thơ bút gởi nhau lời hớn hở
        Không thương sao nỡ để lòng cay?

                    Thanh Huy
        #129
          TTH 28.02.2009 10:08:45 (permalink)
          0
                      Nhớ quê

          Xa nhà lòng dạ rưng rưng
          Nhớ ngày buôn thúng bán bưng mẹ hiền
          Lưng quằng vai nặng nón nghiêng
          Thóc đong mắm đổi bao miền ngược xuôi
          Đàn con lớn mỗi phương trời
          Ngóng về nguồn cội bời bời ruột đau
          Tình cha nghĩa mẹ thâm sâu
          Người xưa cảnh cũ về đâu bây giờ!
          Quê tôi cát trắng đầy mơ
          Sông dài biển rộng xanh lờ nước trôi
          Đâu thời cậu trẻ ham chơi
          Hái hoa bắt bướm giữa trời bao la
          Yêu em tóc búi bên nhà
          Nhớ ơi là nhớ một tà áo quen
          Nghĩ tình bền chặt trăm năm
          Ai ngờ đôi ngã đêm nằm vấn vương
          Tim tôi chứa một quê hương
          Người thân hàng xóm vui thường gặp nhau
          Yêu thương kỷ niệm ban đầu
          Mẹ ơi tạm biệt mai sau con về

                                   Thanh Huy
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2012 22:04:14 bởi TTH >
          #130
            Nguyệt Ánh 28.02.2009 15:50:53 (permalink)
            0
            ĐÊM SẦU !

            Nhủ lòng thôi chẳng nhớ mong ai
            Sao cứ bâng khuâng cứ thở dài
            Có phải vì mây trôi quá chậm
            Hay vì một chút nắng thu phai
            Lối xưa se lạnh xanh màu nhớ
            Mộng cũ mờ xa áo trắng bay
            Gảy khúc tương tư bên bóng nguyệt
            Nghe sầu dậy sóng ngập mi cay !

                                         N.Á

            Nhớ ai!

            Nơi đây hiu quạnh nhớ thương ai
            Ngắm bóng hoàng hôn dạ thở dài
            Ngày hết mưa rơi đời giá lạnh
            Đêm về gió thổi mộng tàn phai
            Yêu tơ tưởng ai như sương vỡ
            Tình đắm say người tựa gió bay
            Thơ bút gởi nhau lời hớn hở
            Không thương sao nỡ để lòng cay?

                      Thanh Huy

             

            NGHẸN CHÉN CAY !
             
            Đập vỡ gương tìm bóng dáng ai
            Tàn y xếp lại ủ hương dài
            Chiều hong sợi nhớ tô mi nhạt
            Đêm hứng giọt sầu nhuộm tóc phai
            Giấc mộng trăm năm dang dở mộng
            Tình bay theo gió ngát hương bay
            Ngàn sau còn mãi lời ru cũ
            Cung oán ngân dài nghẹn chén cay !
             
                                      N.A 
              
             
            #131
              TTH 01.03.2009 11:23:17 (permalink)
              0
              Tình buồn

              Tôi đi trong gió bay bay
              Gió ơi xin gởi tình say đến người
              Đã lâu cách mỗi phương trời
              Vẫn lòng nhung nhớ vẫn đời chờ mong

              Có xa mới biết khổ lòng
              Gần nhau không đặng ngóng trông bạn về
              Nơi nầy tơ tưởng bên tê
              Ngày lên đêm xuống đôi bề xót xa

              Ai bơ vơ giữa chiều tà
              Ai hun hút đợi xe hoa pháo hồng
              Có nghe lời gió bên song
              Hát câu thương nhớ mặn nồng tái tê

              Ta thương ta giữa cơn mê
              Ấp ôm mộng thuở đi về có nhau
              Lời thơ tiếng nhạc ban đầu
              Chỉ là ảo vọng chôn sâu nghĩa tình

              Thanh Huy
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2020 14:57:40 bởi TTH >
              #132
                TTH 02.03.2009 11:12:17 (permalink)
                0
                  Tình Nhớ

                Ngồi mình ươm mộng tương tư
                Ươm em từ nhỏ đến chừ mấy mươi
                Mấy mươi già mộng vẫn tươi
                Em xa lắc vẫn tìm người ngồi bên

                Phone mail thơ tỏ lời mềm
                Tình đầu mê mải dẫu thêm hững hờ
                Dẫu là áo trắng xanh mơ
                Về tay thiên hạ chẳng chờ ai đâu

                Mân mê tóc xoã in sầu
                Em ơi giờ có rụng màu tái tê
                Hay vui cảnh khổ đi về
                Tình đành chấp nhận muôn bề lẻ loi 

                Tôi ngồi nhìn ánh trăng soi
                Soi tình lạnh giá còn hoài nhớ trông
                Nhớ đây em đó nhớ không
                Phút giây gặp gỡ sầu đong suốt đời 

                Thanh Huy
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2020 15:12:15 bởi TTH >
                #133
                  Nguyệt Ánh 02.03.2009 12:40:42 (permalink)
                  0
                  Tình xa

                  Tình biết rồi xa chẳng bến bờ
                  Đâu còn hoài vọng một niềm mơ
                  Người nơi đất mẹ vui hạnh phúc
                  Kẻ ở tha phương khổ đợi chờ
                  Cay đắng ân tình ru khúc nhạc
                  Đoạn trường kỷ niệm viết vần thơ
                  Bao giờ được gặp em lần cuối
                  Để kể tâm tư kẻ dại khờ?

                                Thanh Huy

                   
                   
                  MỜ XA !
                   
                  Thuyền đã sang sông chẳng nhớ bờ
                  Ta tìm về lại khoảng tròi mơ
                  Một thời tóc bím vui chân sáo
                  Để gió tương tư bướm đợi chờ
                  Phượng tím nhạt nhòa trang sách cũ
                  Chè kem đẫm lệ những dòng thơ
                  Mờ xa một thưở hoa và mộng
                  Biết gửi về đâu những dại khờ !
                   
                                         N A
                  #134
                    Nguyệt Ánh 02.03.2009 12:50:37 (permalink)
                    0
                    CHỜ MONG
                    Còn chăng một chút nhớ cùng mong
                    Đã ngút ngàn xa một cánh hồng
                    Ngày gảy khúc chờ mong bước bạn
                    Đêm ru câu nhớ đón trăng trong
                    Xa nhau từ ấy là xa mãi
                    Xót dạ  lòng đau nỗi đợi trông
                    Người hỡi chiều nay mây xuống thấp
                    Chở đầy thương nhớ với chờ mong !                      
                    N A 


                    Mắc Chi Mong

                    Hãy vô tư chớ có chờ mong
                    Mày châu ủ dột má phai hồng
                    Đã là tri kỷ luôn bên cạnh
                    Dù cho xa cách tình vẫn trong
                    Chớ nghĩ vắng nhau là xa mãi
                    Dệt sợi tơ lòng đan ngóng trông
                    Bốn mùa thay đổi thơ trẻ mãi
                    Một bước cùng chung mắc chi mong
                    Mytutru

                    Chờ mong!

                    Có thương đâu nữa để chờ mong
                    Chích nhói đau chi một cánh hồng!
                    Yêu khổ rức ray cơn nắng hạn
                    Tình sầu vương vấn ánh trăng trong
                    Mắt nhìn vĩnh biệt niềm yêu dấu
                    Tay vẫy tiễn chào nỗi đợi trông
                    Tình đó tình đây xa vắng mãi
                    Biết tìm đâu gởi cánh thơ mong!

                                           Thanh Huy

                     

                    CHỜ MONG !
                     
                    Vẫn đầy thương nhớ với chờ mong
                    Môi có phai son má nhạt hồng
                    Tính mãi nghìn năm dòng suối ngọt
                    Yêu hoài muôn kiếp sáng gương trong
                    Ươm mơ ươm mộng xanh mơ mộng
                    Mòn đợi mòn trông úa đợi trông
                    Giang vĩ giang đầu chung nỗi nhớ
                    Tương giang đồng ẩm lệ chờ mong !
                     
                                                    N A



                     
                    #135
                      Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 253 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 3783 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9