Hãy ngủ ngon em nhé
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 60 bài trong đề mục
TTH 18.09.2008 08:22:57 (permalink)
0
  Ngủ đi em
Hãy ngủ ngon em nhé
Mưa đã bắt đầu rơi
Rơi trong lòng lữ thứ
Từng giọt đau bồi hồi

Mưa tiễn anh mai đi
Xa tình buồn phố thị
Xa người em xóm nhỏ
Vô tư tuổi xuân thì

Không quấy em nữa đâu
Hãy xua sầu dang dở
Bước xa đầu bỡ ngỡ
Sau bình thường, quên mau

Thế gian đầy cơn lốc
Xuôi gặp để chia tay
Nhớ hai đầu quả đất
Tìm đau trong đêm ngày!

Đời em còn tương lai
Thương anh sẽ u hoài
Thơ viết buồn khắc khoải
Ngồi mình thương nhớ ai!

Một người đi lâu về
Người chờ trong tái tê
Nghĩa như là phu thê
Sao hư ảo ê chề!

Hãy ngủ ngon em nhé
Quên đời trói buộc nhau
Quên tình em nhỏ bé
Yêu trong vạn ngày sầu!
             Thanh Huy
#16
    TTH 21.09.2008 12:20:59 (permalink)
    0
          Em
    Tối nay thu lạnh nhớ em ghê
    Nhớ tím tâm tư, dạ não nề
    Yêu lắm, nghe lòng như khóc được
    Khi nhìn tuyết trắng phủ bên tê!

    Hun hút nơi xa em ở đâu?
    Thơ viết cho em chỉ lắm sầu!
    Xứ lạ chưa về đông buốt giá
    Mà lòng thấm lạnh giọt mưa Ngâu!

    Bao giờ gặp được nối vòng tay
    Trao nụ hôn yêu đợi tháng ngày
    Quê cũng hiểu mình còn cách biệt
    Nên trời thu lá rụng buồn lây!

    Thơ anh viết lắm cũng vì thương
    Sao vắng hồi âm hỡi bạn đường
    Hay đóng phòng riêng mình quạnh quẽ
    Âm thầm nhớ để lệ dầm tuông!...
                         Thanh Huy
    #17
      TTH 30.09.2008 12:42:53 (permalink)
      0
           Dây phone
      Dây phone không nối để buồn
      Ngóng về quê Mẹ, cô đơn ngõ hồn
      Tình nồng, gió bão mưa tuông
      Trời xa cô quạnh, nhớ thương một người!

      Tìm về, đâu bóng em tôi?
      Cười tươi rạng rỡ, biết thời mới quen
      Ước đôi chăn chiếu chung nằm
      Một đêm gác vắng, chứa trăm năm đời!

      Dịu hiền, em thức anh vui
      Rượu nồng, môi ngọt, tỏ lời yêu tay
      Chung tình rót hết mê say
      Bao nhiêu chờ đợi đêm nầy mà thôi!

      Sáng mai anh sẽ đi rồi
      Biết ngày sau gặp, được vui thế nầy?
      Rất buồn khi nghĩ chia ray
      Gần nồng, xa lạnh...đắng cay thấm đời!
                                Thanh - Huy



      #18
        TTH 11.10.2008 13:28:12 (permalink)
        0
           Tình gió

        Đêm khuya nằm trằn trọc
        Nhớ thương người bên tê
        Ba tháng tình lăn lóc
        Thiếu đường đi lối về!
        Người tôi yêu xa vắng
        Se sắc lạnh chỗ nằm
        Gió len lỏi chăn mùng
        Vào hồn tôi ghé thăm
        Người ơi tôi cánh gió
        Cũng động lòng thương thương
        Quanh đầy vui hớn hở
        Sao anh cứ ngồi buồn?
        Cám ơn lời thăm em
        Tôi thực lòng cô đơn
        Tình trôi sông thả biển
        Đau biết nói gì hơn!
        Hình ảnh giữ không rời
        Người bỏ tôi đi rồi
        Phố muôn màu lui tới
        Hộp đêm vui đón mời
        Thôi cũng đành cam phận
        An ủi tôi gió ơi!
        Chia sớt tình khổ hận
        Quên dâu bể cuộc đời!
                     Thanh Huy

        #19
          TTH 23.10.2008 13:12:28 (permalink)
          0
                 Tình sau cuối

          Mai em đi, tiếng chào chen tiếng nấc
          Tình cách xa, trời đất hoá bơ vơ
          Có bên em u ẩn mối tình hờ
          Người thương nhớ, người chờ trong vô vọng!
          Yêu là khổ, sao lòng mê, say đắm
          Từng đông buồn lạnh cóng phủ tim côi
          Để thế gian đau hai chữ tình đời
          Thơ vội viết ray rức lời ta thán!
          Đâu chan chứa yêu đương thời lãng mạn
          Tình trung thành, cay đắng biến nên mơ
          Một lần thương, rượu nồng say uống cạn
          Cháy bùng yêu, chẳng dập tắt bao giờ!
          Không có em, anh vẫn nhớ, tôn thờ
          Tình ngang trái, bơ vơ trong tăm tối
          ÔI đẹp quá! Tình yêu lần sao cuối
          Leo lắt thôi...nhưng trong sáng vô bờ!...

                           Thanh Huy
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2008 22:39:46 bởi TTH >
          #20
            TTH 01.11.2008 11:56:33 (permalink)
            0
                  Thương em

            Em về lòng nhớ người yêu
            Chứa trong tim nhỏ những điều yêu thương
            Nơi nầy cách một quê hương
            Nơi xa em ngóng tình phương lạ về
            Nụ hôn hẹn ấm đam mê
            Còn đây chua xót, bốn bề quạnh hiu...
            Gặp nhau, tình sẽ nói nhiều...
            Ngày về không có, để yêu đợi chờ...
            Não nùng chiếc bóng trong mơ
            Xót đau mặn ngọt vô bờ thịt da!
            Anh yêu em...yêu thiết tha...
            Hai bờ trái đất cách xa tình, người...

                            Thanh Huy
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 04:38:32 bởi TTH >
            #21
              TTH 25.11.2008 12:24:26 (permalink)
              0
                        Mơ Xuân

              Đêm mơ thấy sáng một trời Xuân
              Rộn giữa tim yêu tiếng gọi mừng
              Em sắc son tình chờ bóng cũ
              Anh về kết lại một vầng trăng

              Ôi đẹp tình quê chen tình tôi
              Mùa Xuân duy nhất trọn trong đời
              Cám ơn sông núi trời Quê Mẹ
              Đón nhận con về trong nắng vui

              Tiếng cười sáng rỡ hồng môi bé
              Áo mới giờ hên chị xuất hành
              Pháo đỏ ven đường tung nổ toé
              Trống làng mở hội vọng trời xanh

              Tôi đi đón gió Xuân phơi phới
              Em bước gần bên nở nụ cười
              Người cảnh tưng bừng vui Tết đến
              Nghe tình ấm đẹp quá Quê ơi!

                            Thanh Huy
              #22
                TTH 02.12.2008 07:49:27 (permalink)
                0
                          Đêm nay

                Đêm nay chẳng biết em đâu
                Vui bên giấc ngủ hay sầu tương tư
                Yêu em lắm biết sao chừ
                Để tình đuổi bắt thiên thu đợi chờ
                Nằm nghe tim nói ngu ngơ
                Tiếng yêu bập bẹ đem mơ vào hồn
                Gởi theo mây gió nỗi lòng
                Nhớ thương trau chuốt mặn nồng vần thơ
                Buồn chi thêm khổ mất mơ
                Yêu say đắm chớ ơ hờ tình nhau
                Thương em làm kẻ đến sau
                Cũng là tình cuối khắc sâu chẳng rời
                Dặn lòng lắm cũng sầu rơi
                Năm canh thức nhớ gọi người phương xa
                Gọi em khàn tiếng mắt nhoà
                Nghe cơn sóng vỗ phong ba ngõ đời

                                     Thanh Huy
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 07:51:04 bởi TTH >
                #23
                  TTH 05.12.2008 11:43:16 (permalink)
                  0
                             Ru em

                  Ru em giấc ngủ hiền ngoan
                  Lời ru êm ái mơ màng nhớ mong
                  Ru bằng tiếng hát biển sông
                  Bằng câu thơ dịu, cõi lòng thuỷ chung

                  Muộn phiền bỏ lại sau lưng
                  Quên đời gai góc, tình khung cửa buồn
                  Quên mưa gió khổ vô chừng
                  Bóng mờ, ảo ảnh, lạnh lùng gối chăn

                  Ru em mộng chớm yên lành
                  Có hồng nắng Hạ, có vành trăng mơ
                  Có tình ấm áp nên thơ
                  Có người yêu dấu xanh bờ tóc mây

                  Ngủ đi em, ngủ cho say
                  Ngoài kia đêm xuống, lạnh đầy gió đông
                  Bên nhau ru giấc mặn nồng
                  "Trong vòng tay ấm, mình không sợ gì"*

                  *Thơ Nhật Hạ
                                          
                                              Thanh Huy
                  #24
                    Nhật Hạ 05.12.2008 14:02:41 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: TTH

                               Ru em

                    Ru em giấc ngủ hiền ngoan
                    Lời ru êm ái mơ màng nhớ mong
                    Ru bằng tiếng hát biển sông
                    Bằng câu thơ dịu, cõi lòng thuỷ chung

                    Muộn phiền bỏ lại sau lưng
                    Quên đời gai góc, tình khung cửa buồn
                    Quên mưa gió khổ vô chừng
                    Bóng mờ, ảo ảnh, lạnh lùng gối chăn

                    Ru em mộng chớm yên lành
                    Có hồng nắng Hạ, có vành trăng mơ
                    Có tình ấm áp nên thơ
                    Có người yêu dấu xanh bờ tóc mây

                    Ngủ đi em, ngủ cho say
                    Ngoài kia đêm xuống, lạnh đầy gió đông
                    Bên nhau ru giấc mặn nồng
                    "Trong vòng tay ấm, mình không sợ gì"*

                    *Thơ Nhật Hạ
                                           
                                               Thanh Huy

                     
                    CHỜ AI
                     
                    Thuyền trăng chở gió ra khơi
                    Nghiêng nghiêng ngã ngả ru đời bên nhau
                    Tình anh như sóng bạc đầu
                    Cuồn xô đi những thương đau muộn phiền
                     
                    Chút Nắng hồng rơi bên hiên
                    Ươm mầu nhung nhớ dáng hiền em ngoan
                    Ru nhau ngày tháng vội vàng
                    Kẻo thuyền lỡ chuyến sang ngang con đò
                     
                    Ngủ đi anh chớ sầu lo
                    Lời ru êm ái say cho giấc nồng
                    Ngủ đi anh nhé tình hồng
                    Ru nhau trọn giấc ngày đông đang về
                     
                     
                     
                    Nhật Hạ
                    #25
                      TTH 06.12.2008 04:47:58 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Nhật Hạ


                      Trích đoạn: TTH

                                Ru em

                      Ru em giấc ngủ hiền ngoan
                      Lời ru êm ái mơ màng nhớ mong
                      Ru bằng tiếng hát biển sông
                      Bằng câu thơ dịu, cõi lòng thuỷ chung

                      Muộn phiền bỏ lại sau lưng
                      Quên đời gai góc, tình khung cửa buồn
                      Quên mưa gió khổ vô chừng
                      Bóng mờ, ảo ảnh, lạnh lùng gối chăn

                      Ru em mộng chớm yên lành
                      Có hồng nắng Hạ, có vành trăng mơ
                      Có tình ấm áp nên thơ
                      Có người yêu dấu xanh bờ tóc mây

                      Ngủ đi em, ngủ cho say
                      Ngoài kia đêm xuống, lạnh đầy gió đông
                      Bên nhau ru giấc mặn nồng
                      "Trong vòng tay ấm, mình không sợ gì"*

                      *Thơ Nhật Hạ
                                            
                                                Thanh Huy


                      CHỜ AI
                       
                      Thuyền trăng chở gió ra khơi
                      Nghiêng nghiêng ngã ngả ru đời bên nhau
                      Tình anh như sóng bạc đầu
                      Cuồn xô đi những thương đau muộn phiền
                       
                      Chút Nắng hồng rơi bên hiên
                      Ươm mầu nhung nhớ dáng hiền em ngoan
                      Ru nhau ngày tháng vội vàng
                      Kẻo thuyền lỡ chuyến sang ngang con đò
                       
                      Ngủ đi anh chớ sầu lo
                      Lời ru êm ái say cho giấc nồng
                      Ngủ đi anh nhé tình hồng
                      Ru nhau trọn giấc ngày đông đang về
                       
                       
                       
                      Nhật Hạ

                                  Ta ru tình ta

                      Thơ anh sao sánh tình em trông chờ
                      Tình em phổ nhạc từ thơ
                      Đưa con tình xoáy xuyên bờ đại dương
                      Nhặt từng cái nhỏ quê hương
                      Gởi qua anh giữ xây đường tình yêu
                      Cái chi: "Nhặt lá, nhặt chiều"
                      Quà cho sao gởi buồn thiu của lòng?
                      Buồn mà tình nặng khó đong
                      Thương yêu mát rượi dòng sông quê nghèo
                      Ngồi mình nghe bản nhạc yêu
                      Bổng trầm réo rắt bao điều nhớ mong
                      Phải đây tiếng hát em không
                      À...Em đang hát ru lòng anh say!...

                                        Thanh Huy
                      #26
                        TTH 09.12.2008 12:56:26 (permalink)
                        0
                                TRĂNG

                        Có buồn không trăng hỡi
                        Rọi sáng ở bên tôi
                        Ánh trăng soi muôn lối
                        Thầm lặng nói yêu lời

                        Đến đừng đi trăng nhé
                        Bạn lòng thiết tha ơi
                        Vào hồn tôi hát khẽ
                        Tâm sự chút tình đời

                        Lâu lắm rồi mới gặp
                        Trăng về trên xứ người
                        Dáng mờ như e ấp
                        Chuyện vui buồn xa xôi

                        Thuở tôi còn nhỏ bé
                        Quê mở hội trăng rằm
                        Trăng tròn tươi đỏ hé
                        Xóm làng vui lăng xăng

                        Rồi ngày xa đất Mẹ
                        Trăng vắng tôi từ đó
                        Gặp lại trong đơn lẽ
                        Trăng buồn trăng ốm o

                        Trăng buồn như tôi vậy
                        Có tâm sự gì chăng
                        Hay lòng trăng cay đắng
                        Nhớ chuyện xưa âm thầm

                        Đêm nay trời yên lặng
                        Trăng thắp sáng hồn tôi
                        Tình thương yêu vô tận
                        Theo nhau đến cuối đời

                                     Thanh Huy
                        #27
                          Cô Bé yuri 10.12.2008 01:52:37 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: TTH

                            Ngủ đi em
                          Hãy ngủ ngon em nhé
                          Mưa đã bắt đầu rơi
                          Rơi trong lòng lữ thứ
                          Từng giọt đau bồi hồi

                          Mưa tiễn anh mai đi
                          Xa tình buồn phố thị
                          Xa người em xóm nhỏ
                          Vô tư tuổi xuân thì

                          Không quấy em nữa đâu
                          Hãy xua sầu dang dở
                          Bước xa đầu bỡ ngỡ
                          Sau bình thường, quên mau

                          Thế gian đầy cơn lốc
                          Xuôi gặp để chia tay
                          Nhớ hai đầu quả đất
                          Tìm đau trong đêm ngày!

                          Đời em còn tương lai
                          Thương anh sẽ u hoài
                          Thơ viết buồn khắc khoải
                          Ngồi mình thương nhớ ai!

                          Một người đi lâu về
                          Người chờ trong tái tê
                          Nghĩa như là phu thê
                          Sao hư ảo ê chề!

                          Hãy ngủ ngon em nhé
                          Quên đời trói buộc nhau
                          Quên tình em nhỏ bé
                          Yêu trong vạn ngày sầu!
                                      Thanh Huy

                           
                          Qua Đêm Nay Là Nỗi Đau
                           
                          em sẽ ngủ thật ngoan
                          như mèo nhỏ dịu dàng
                          cho anh đừng khắc khoải
                          một nỗi buồn hoang mang
                           
                          ngày mai anh xa xứ
                          mang theo một mối tình
                          mang theo làn hơi thở
                          của một người yêu anh
                           
                          ngày mai anh ra đi
                          rời xa em mãi mãi
                          một niềm đau để lại
                          khi em tỉnh giấc nồng
                           
                          anh lấy đi nỗi nhớ
                          để lại em nỗi đau
                          sầu vương từ hai phía
                          dẫu vùng trời khác nhau
                           
                          dù anh có thể quên
                          mối tình nhỏ với anh
                          nhưng riêng em...có lẽ
                          là nỗi đau vô miên !
                           
                          Cô Bé yuri
                           
                          yuri xin phép qua nhà anh phá một tí nhé , vung vãi bài thơ con cóc chọc anh thôi , đừng đánh đòn em đó nha !
                          #28
                            TTH 12.12.2008 07:18:34 (permalink)
                            0
                                     Yêu em

                            Đêm đông lạnh lắm người ơi
                            Đừng buồn đừng giận nói lời chia ly
                            Dẫu anh sai lỡ điều gì
                            Cũng lòng cam phận, cũng vì yêu em

                            Cười cho mắt đẹp môi xinh
                            Vòng tay siết chặt ấm êm đôi mình
                            Quên đi chuyện cũ buồn phiền
                            Nhìn sâu ánh mắt chứa tình tương lai

                            Yêu em còn quãng đời dài
                            Chẳng lòng nao núng chông gai đợi chờ
                            Yêu em ngọt những vần thơ
                            Ghép tên chung chẳng bao giờ rời nhau

                            Mai mai nở pháo đỏ màu
                            Xuân vui đến cũng Xuân đầu ta yêu
                            Dẫu xa hai ngã buồn thiu
                            Giữ tình khắng khít chớ xiêu nản lòng
                            #29
                              TTH 16.12.2008 14:20:32 (permalink)
                              0
                                       Em yêu ơi!

                              Em yêu ơi!  Giờ em ở nơi nào
                              Có vui tươi hay vướng mối tình sầu
                              Đêm không ngủ, sao ngồi mơ thao thức
                              Mơ một người, anh có biết ai đâu

                              Dòng đời trôi, xin cố gắng tìm nhau
                              Trăng sao tỏ lung linh câu ân ái
                              Đừng nói anh một mối tình ngang trái
                              Hãy kể vui, yêu hứa hẹn ngày đầu

                              Hãy xem mình làm gì giúp về sau
                              Nhiều an ủi không bằng lời em nói
                              Nói đi em yêu ngàn lần không mỏi
                              Yêu anh thôi, tình tha thiết, nhiệm mầu

                              Nếu mai tình có rủi, rớt vực sâu
                              Cánh tay với, em tựa đầu muôn thuở
                              Ngủ cho ngon, anh ru lời duyên nợ
                              Tình không tròn, đau khổ, vẫn tìm nhau

                                                    Thanh Huy

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 60 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9