Hãy ngủ ngon em nhé
Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 60 bài trong đề mục
TTH 11.01.2010 12:45:19 (permalink)
0
CHỜ

Buồn ơi vương mãi trong mắt ai
Đêm về ngóng đợi bỗng thở dài
Vần trán suy tư buồn thê thái
Lên họa vần thơ thấy đọa đài
Ai đem cánh nhạn lòng bay mãi
Còn ta ở lại ngóng trông hoài

Út Thu
 
 
CHỜ AI!
 
Chờ ai người cứ thở dài
Suy tư vần trán nhớ hoài bóng mơ
Nỗi buồn đọng giữa vần thơ
Nhìn theo cánh nhạn khuất mờ chân mây
Đêm đêm than vắng thở dài
Trông mờ con mắt...trách ai hững hờ!
 
Thanh Huy
#46
    vao_ha 13.01.2010 19:17:10 (permalink)
    0
    CHỜ AI!

    Chờ ai người cứ thở dài
    Suy tư vần trán nhớ hoài bóng mơ
    Nỗi buồn đọng giữa vần thơ
    Nhìn theo cánh nhạn khuất mờ chân mây
    Đêm đêm than vắng thở dài
    Trông mờ con mắt...trách ai hững hờ!

    Thanh Huy

    CHỜ NGƯỜI HƯ ẢO

    Bóng nhạn dần khuất xa xa
    Người đi không nhớ đến ta nơi này
    Để rồi hờn dỗi tháng ngày
    Đêm về vọng gác thở dài canh thâu
    Đơn phương không định u sầu
    Nửa hư nửa thật lòng đau thắt long

             Út Thu
    #47
      TTH 14.01.2010 10:25:32 (permalink)
      0
      CHỜ NGƯỜI HƯ ẢO

      Bóng nhạn dần khuất xa xa
      Người đi không nhớ đến ta nơi này
      Để rồi hờn dỗi tháng ngày
      Đêm về vọng gác thở dài canh thâu
      Đơn phương không định u sầu
      Nửa hư nửa thật lòng đau thắt long

                 Út Thu


       
      TÌNH HƯ ẢO
       
      Thôi em chờ đợi mãi làm chi
      Người đã xa rồi lỡ mối si
      Ai oán bao ngày càng lắm khổ
      Tương tư nhiều lúc chẳng vui gì
      Tình trong gió cuốn bơ vơ gọi
      Mộng giữa canh tàn bỡ ngỡ đi
      Hư ảo trông người cay xé ruột
      Trăm năm bèo dạt khổ xuân thì!
       
                Thanh Huy
       
       
      #48
        vao_ha 17.01.2010 01:02:39 (permalink)
        0
        TÌNH HƯ ẢO

        Thôi em chờ đợi mãi làm chi
        Người đã xa rồi lỡ mối si
        Ai oán bao ngày càng lắm khổ
        Tương tư nhiều lúc chẳng vui gì
        Tình trong gió cuốn bơ vơ gọi
        Mộng giữa canh tàn bỡ ngỡ đi
        Hư ảo trông người cay xé ruột
        Trăm năm bèo dạt khổ xuân thì!

                 Thanh Huy


         
         
        BƯỚC ĐI
         
        Em cũng nghĩ rồi chẳng được chi
        Mà sao lòng cứ vấn vương gì?
        Hư ảo một thời rồi quên lãng
        Canh tàn khô héo tuổi xuân thì
        Thôi nhé từ nay không nhớ nữa
        Chỉ là hư giả cuộc tình si
        Lắng đọng hồn em rồi thổn thức
        Ánh hồng vẫy gọi bước chân đi
         
                             Út Thu
        #49
          vao_ha 25.01.2010 20:45:54 (permalink)
          0
          Tìm Chút Thảnh Thơi

          Tình yêu mãi xa vời
          Lòng nghẹn ngào chơi vơi
          Mòn mỏi ta chờ đợi
          Những canh dài buồn ơi

          Ôi dòng đời mãi trôi
          Con tim nghe bồi hồi
          Lặng trĩu niềm khao khát
          Nức nở giọt lệ rơi

          Ta chỉ muốn buông nơi
          Những gì ở trong đời
          Làm con tim buốt nhói
          Tìm lại chút thảnh thơi
          #50
            buubu 25.01.2010 20:53:00 (permalink)
            0


            CHỜ AI!

            Chờ ai người cứ thở dài
            Suy tư vần trán nhớ hoài bóng mơ
            Nỗi buồn đọng giữa vần thơ
            Nhìn theo cánh nhạn khuất mờ chân mây
            Đêm đêm than vắng thở dài
            Trông mờ con mắt...trách ai hững hờ!

            Thanh Huy

            .............

            Trời chiều nay đổ vàng như lửa
            Dưới nền trời
            Cánh nhạn bơ vơ.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 20:54:37 bởi buubu >
            #51
              TTH 26.01.2010 07:51:30 (permalink)
              0
              TƯƠNG TƯ

              Trời mới hết Thu nay sang Đông
              Lòng em bối rối vẫn còn trông
              Gió đem cái lạnh phương xa tới
              Xé toạc giùm em cái sự lòng
              Bất giác mưa rơi ngoài cửa sổ
              Hỏi người nơi ấy có lạnh không?!

              Buubu


              SẦU

              "Hỏi người nơi ấy có lạnh không?!"
              Lạnh lắm tim tôi những chuyện lòng
              Thương nhớ người xưa thương nhớ mãi
              Bóng xa đoài đoạn cứ chờ trông...

              "Trời mới hết Thu nay sang Đông"
              Thuyền trôi giữa gió chẳng xuôi dòng
              Mộng mơ tàn tạ theo mùa chết
              Nhớ lạnh đây buồn ai biết không!

              Thanh Huy
              #52
                SuongAnh 27.01.2010 13:17:10 (permalink)
                0
                 
                ƯỚC MƠ
                 
                Đây chiều, bên đó mấy giờ em
                Có mơ tràn ngập đến bên thềm
                "Tình ơi!" nức nở nghe mà nhớ
                Yêu giữ thêm buồn nhói động tim
                 
                Có có không không chuyện giữa đời
                Xin sầu đừng đến tội em tôi
                Tình yêu cuồng sóng đầy hy vọng
                Chớ nhạt, biến thành mây gió trôi...
                 
                "Ôm gối vào lòng lãng mạn mơ"
                Ước đời êm ái giống vần thơ
                Tình Xuân tươi thắm hoa đua nở
                Đến mãi bên em khỏi đợi chờ!
                 
                Thanh Huy
                 

                HOÀI MONG
                 
                Những gì anh ước em hoài mong
                Nhưng biết trời thương phận má hồng?
                Lỡ chuốc vào mình câu lục dục
                Thành ra khổ mãi bởi nhớ trông
                 
                Cầu sao đừng như " Chuyện phim buồn "
                Thương nhớ khiến hồn mãi vấn vương
                Anh hãy giúp em ngăn suối lệ
                Chảy về tràn ngập bến sông Tương
                 
                Vì ai khó ngủ hồn không yên
                Ôm gối cho vơi đi muộn phiền
                Để ngỡ có người về vỗ giấc
                Hồn say lạc bước cõi thần tiên
                 
                Sương Anh
                 
                TTH nè, có những ưóc mơ làm cho mình mãi hoài mong là như thế đó...
                #53
                  TTH 28.01.2010 00:56:12 (permalink)
                  0
                  Sương Anh
                  TTH nè, có những ưóc mơ làm cho mình mãi hoài mong là như thế đó...

                  Hoài mong thì vẫn hoài mong, nhưng giờ thì nhớ quê quá Sương Anh ơi!
                  TTH.

                  NHỚ QUÊ NHÀ

                  Tết về pháo nổ nhớ phương xa
                  Nhớ xóm làng xưa nhớ mái nhà
                  Bếp lửa nhen sôi cơm Mẹ nấu
                  Trà sen chứa đậm tách Cha pha
                  Trời cao én liệng vui Xuân nở
                  Đất rộng người đi rộn bước qua
                  Lây lất tha hương đời gió bụi
                  Thương yêu chốn cũ chẳng phai nhòa!

                  Thanh Huy











                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2010 01:05:41 bởi TTH >
                  #54
                    NGUYÊN HẢI 28.01.2010 14:21:35 (permalink)
                    0


                    Sương Anh
                    TTH nè, có những ưóc mơ làm cho mình mãi hoài mong là như thế đó...

                    Hoài mong thì vẫn hoài mong, nhưng giờ thì nhớ quê quá Sương Anh ơi!
                    TTH.

                    NHỚ QUÊ NHÀ

                    Tết về pháo nổ nhớ phương xa
                    Nhớ xóm làng xưa nhớ mái nhà
                    Bếp lửa nhen sôi cơm Mẹ nấu
                    Trà sen chứa đậm tách Cha pha
                    Trời cao én liệng vui Xuân nở
                    Đất rộng người đi rộn bước qua
                    Lây lất tha hương đời gió bụi
                    Thương yêu chốn cũ chẳng phai nhòa!

                    Thanh Huy

                    TẾT XA NHÀ

                    Chào Tê - Tê - Hát, ở đâu xa?
                    Đây cũng như ai Tết nhớ nhà
                    Bánh Tổ Mai-Đào gà lợn thịt
                    Bàn Thờ Trầm-Giác khói hương pha 
                    Phố phường tươi tắn hoa cười tiếu
                    Thôn xóm thanh nhàn khách lại qua
                    Một thuở ấm êm cùng quyến thuộc
                    Xuân nay xa xứ mắt mi nhòa.
                     
                    Nguyên Hải





                    Kính chào Anh TTH, Nguyên Hải kính chúc anh vui  khỏe, đón xuân mới  thật đầy xuân.
                    Xin phép anh, bạn Sương Anh chưa về, Nguyên Hải họa bài  NHỚ QUÊ NHÀ của anh trước vậy , mong anh tha thứ cho  cái tội  hổn , "xơi trước" nhé.
                    NH


                    CHÚC TẾT VUI

                    Quen nhau từ lạ chẳng đâu xa
                    Nguyên Hải vui ăn Tết ở nhà
                    Trầm quyện hương bay ly rượu cúng
                    Mai cười pháo nổ tách trà pha
                    Biển sông mở hội vui người đến
                    Làng xóm đua tài thích kẻ qua
                    Nắn bút mở đầu câu đối họa
                    Tình thân Thư Quán chẳng phai nhòa!

                    Thanh Huy



                    #55
                      NGUYÊN HẢI 28.01.2010 14:26:52 (permalink)
                      0


                       
                      TRĂN TRỞ
                       
                      Nhớ ai dỗ mãi giấc không thành
                      Trăn trở nghiêng lòng đêm trắng canh
                      Ơn mẹ gánh nghèo chưa báo hiếu 
                      Nghĩa cha nghiệp mọn có thành danh?!
                      Đường quanh bước thẳng rồng mây xám
                      Nắng nghịch mưa rào đất cỏ xanh
                      Thanh tịnh tùy duyên tâm đức độ
                      Ngoài tai còn mất chuyện đua tranh.
                       
                      Nguyên Hải

                      #56
                        TTH 23.02.2010 07:52:04 (permalink)
                        0
                         
                        TÌNH TÔI
                         
                        Giọt cà phê ấm len môi
                        Đưa tôi nghĩ đến tình tôi với người
                        Tháng ba gặp gỡ hai nơi
                        Tháng ba yêu dấu ngõ lời bài thơ
                         
                        Bài thơ "Từ đó" xanh mơ
                        Bóng hình in đậm bến bờ yêu thương
                        Để rồi tình chặt vấn vương
                        Đêm mưa ngày gió tôi tương tư người...
                         
                        Xuân đầu xa cũng Xuân vui
                        Tình nương theo gió tỏ lời đắm say
                        Thời gian đếm rõ đầu tay
                        Bao thương mấy viết tình ngây ngất tình
                         
                        Yêu thương chồng chất đầy tim
                        Sao em từ chối để mình phân ly
                        Đành vui mới bỏ trước đi
                        Trăm năm hạnh phúc còn gì em ơi!
                         
                        Thanh Huy
                        #57
                          TTH 21.02.2012 11:52:34 (permalink)
                          0

                          Gắng Vui

                          Gắng vui với đời em nhé
                          Lo, buồn không ích gì đâu
                          Đừng cho mối tình cay xé
                          Chìm trong gió cuốn mưa sầu

                          Nắng mai đây vừa lên hé
                          Em đà yên giấc ngủ chưa?
                          Hãy ôm bóng hình anh nhé
                          Xa em anh vẫn nhớ thừa

                          Nguyện làm kiếp tằm nhả tơ
                          Xây tình tươi đẹp em mơ
                          Tình xanh toả hương thơm ngát
                          Lâng lâng hồn đắm đôi bờ

                          Em ơi em ở đâu giờ
                          Kiếp tằm đang nhớ người xưa
                          Ngồi đây tưởng về bên nớ
                          Yêu thương nói mấy cho vừa

                          Thanh Huy

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2012 14:54:17 bởi TTH >
                          #58
                            TTH 21.02.2012 15:13:22 (permalink)
                            0
                            Em ơi!

                            Em ơi hãy ngủ cho say
                            mai vui nở nụ cười ngày trên môi
                            Đừng lo chán chuyện xa vời
                            Trăm năm ngờ vực chôn vùi yêu thương

                            Em ơi gió lộng nhiều phương
                            Có phương yên tỉnh đắp đường lứa đôi
                            Một người say đắm em thôi
                            Gọi tên mà tưởng đang ngồi bên nhau

                            Em ơi ly rót rượu vào
                            Uống nồng chăn gối chứa sâu ân tình
                            Lỡ mai đời gặp điêu linh
                            Ít ra cũng có hai mình chia đau

                            Em ơi duyên thắm trầu cau
                            Có duyên khổ lấm mưa Ngâu suốt đời
                            U sầu chẳng có em tôi
                            Vì bên em có dáng người em mong

                            Thanh Huy

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2012 10:30:48 bởi TTH >
                            #59
                              khucniemtu 21.02.2012 19:02:28 (permalink)
                              0


                              RU EM MỘT GIẤC NGỦ NGOAN

                              Ru em một giấc ngủ ngoan
                              À ơi lắng tiếng miên man lời nồng
                              Ru em cánh phượng hoài hồng
                              Một đời nhớ mãi giữ lòng ngây thơ

                              Ru em trầm tiếng à ơ
                              Ngủ mơ tuổi dại mấy giờ giắc suôn
                              À ơi nhẹ tiếng dịu buông
                              Ngủ ngoan tròn giấc thôi buồn mưa ngâu

                              Gối tay nhẹ giấc mộng đầu
                              Trăm con bướm mộng vờn lâu vườn hồng
                              Anh ru em ngủ giấc trong
                              Ngày thơ ép vở phượng hồng ... lưu thư

                              Ngủ ngoan như khúc Niệm Từ
                              Đàn thương vẳng tiếng tà dư mấy mùa
                              Ngủ ngoan Trăng sẽ sàng đưa
                              Thuyền mơ về bến quê xưa tìm người

                              Ngủ đi ! Anh mãi ru hời
                              Em nghe trọn tiếng cả lời anh ru...

                              Khúc Niệm Từ

                              (Ở đây cháu thấy chủ đề thơ chú Huy ru em ngủ, nên cháu cũng khẽ  khàng vào ru tiếp hơi chú Huy nha ! Hi hi hi )
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2012 19:49:34 bởi khucniemtu >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 60 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9