NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 79 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 26.10.2008 16:49:29 (permalink)
0
 
 
 
  EM HẾT ĐỢI NGÀY MAI
 
 
Em ghét mùa  thu đến bên em
Gió se se thu trải vàng cuối phố
Con sa lộ _ ngày ngày vào tối
Với lời yêu em nhớ lắm chưa quên
Đi trong mùa thu cũ _ anh ở bên
Tay nắm tay run xương đêm lạnh
Vắng xa rồi một chiều thu bên anh
Khi cả phố lá vàng _ đỏ _ hết xanh
Mong anh lắm trong mùa thu trước
Ước một ngày em được trên lối cũ
Cùng anh tiễn bước trước mùa thu
Chút nhớ thương _ kỷ niệm phai mờ
Nên em buồn khóc lệ nhoè mi
Anh ơ đâu? mùa thu đi đã lại
Sao anh không về _ ta có hai
Mùa thu vàng  ... em hết đợi ngày mai
 
                      Phong Linh
                      26/10/2008
 
 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 07:18:59 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 28.10.2008 05:05:16 (permalink)
0
 
 
        TIẾC THỜI VÀNG SON
 
 
    Thương thay một kiếp má hồng
Bạc phai chưa có một lần qua sông
    Tuổi xuân chúm chím nụ hồng
Giờ thì như lá úa vàng trên cây
    Một chút má đỏ hây hây
Giờ thì duyên lỡ má hây không còn
    Phải qua lầm lỡ _ hết son
Thương con mắt đỏ, tiếc thời vàng son
 
                     Phong Linh
 
Lâm Mậu 29.10.2008 16:47:05 (permalink)
0
MẸ

                Nơi xa con vọng tưởng
                Mẹ hiền nơi quê nhà
                Cách xa muôn ngàn dặm
                Thương nhớ Mẹ thiết tha !
              

                  27-10-2008         Thanh-Phong


                Chúc mừng Phong - Linh còn Mẹ
Lê Thị Như Hằng 30.10.2008 03:13:50 (permalink)
0
 
 
* Cám ơn Lâm Mậu thật nhiều đã ghé qua trang thơ của Phong Linh, chia buồn cùng bạn, chúc bạn vui
 
 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 07:18:44 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 30.10.2008 03:35:45 (permalink)
0
 
          KHÓC TRONG ĐỜI


Em ơi ! Sao em lại khóc
Khóc cho em hay khóc cho ai
Khóc về cuộc đời với lẫm lạc bước sai
Khóc chân đi chưa tìm về nơi ấy ...

Nghĩ gì mà em khóc nhiều như vậy
Không một ai chiua sẻ chung tình
Trong lối đi chưa tới đỉnh vinh quang
Vẫn sai lệch con đường đi em bước

Nay chính em cũng không thuộc ...
Về tâm em với sự ngã lòng
Cứ vẫn mãi với tâm trạng viển vông
Nên em khóc cuộc đời không dừng lại

                         Phong Linh
 
 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 07:18:30 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 30.10.2008 03:39:42 (permalink)
0
 
 
        TỰA BUỒN
 
 
Một mùa thu sắp qua
Mùa đông về gõ cửa
Ta vẫn còn bước nữa
Trong đoạn đường lang thang
 
Lòng hoang vắng đan mang
Khi sầu rơi nhỏ giọt
Nhưng mà ta không có
Một tình bạn chân thành
.....................................
.....................................
 
            Phong Linh
 
 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 07:17:49 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 30.10.2008 04:49:18 (permalink)
0
 
 
 NẮNG CUỐI MÙA THU
 
 
Nắng se thắt xót lại cuối mùa
Trong đổ nát thu tàn trên phố
Xác xơ còn lá rụng héo khô
Thương em gái một mình nơi xa xứ
Bước chân lạc _ giữa phố đơn côi
Cảnh hoang tàn trong công viên trước mặt
Còn xót lại nắng cuối thu gần tắt
Tâm hồn bước mà lòng se thắt
Thương thân vơ _  tra nợ tội đời
Mùa thu đi không ở lại nữa rồi
Matxcova cây không còn lá buôg lơi
Vẫn một mình bước lặng nhớ mồ côi
Xa xôi rồi nhớ mùa thu Hà Nội
Hương hoa sữa thoảng vương mặt hồ
Đến bao giờ ta mới thôi hết nhớ
Mắt nhoè đi nhìn nắng cuối mùa thu
 
             Phong Linh
Trong mùa thu cuối Matxcova
 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 07:16:08 bởi Lê Thị Như Hằng >
ThanhThanhKhiet 30.10.2008 08:01:27 (permalink)
0
  VÔ TÌNH
 
   Vô tình yêu nhớ một người
Nên giờ ta khổ một mình đơn côi
   Vô tình nên mới xa xôi
Quen không đúng dáng _ yêu không đúng tình
   Giờ ngồi ta lại lặng thinh
Vô tình nhìn thấy anh vui bên người
   Rồi ta giả bộ cười cười
Hỏi người xưa cũ anh về với ai ?
   Vô tình giờ không có hai
Ta lau lệ xuốt những đêm canh dài
 
Phong Linh

_____________________________

 
Vô tình ta gặp một người
Đã làm lòng cứ bồi hồi nhớ mong
Vô tình sao cứ ngóng trông
Vô âm bặt tín mà lòng vẫn thương
Vô tình giăng mắc tơ vương
Ngàn câu thương nhớ - vạn đường xót xa
Ai đi vui với người ta
Trăng rằm thôi sáng làm Hoa héo tàn
 
T.T.K.30.10.2008
 
 
jacaranda 02.11.2008 00:34:57 (permalink)
0

TỰA BUỒN


Một mùa thu sắp qua
Mùa đông về gõ cửa
Ta vẫn còn bước nữa
Trong đoạn đường lang thang

 
 
 
Một Ngày Chợt Hiểu Ra ...



Từng bước đời gian nan
Em ơi thôi đừng vội
Ngày qua rồi đêm tối
Là lẽ của đất trời

Khi đông về tuyết rơi
Phủ lên màu tang trắng
Bao nhiêu buồn ... cay đắng
Thôi hãy cố vượt qua

Dốc sầu sương mờ tỏa
Đường xa lại thêm xa
Đời rồi như chiếc lá
Một ngày chợt hiểu ra ...



jacaranda

 
 
 
 
 
Ghé thăm Phong Linh, chúc vui và hồn thơ dào dạt nhé
kimrbl 02.11.2008 08:30:57 (permalink)
0


 
 
        TỰA BUỒN
 
 
Một mùa thu sắp qua
Mùa đông về gõ cửa
Ta vẫn còn bước nữa
Trong đoạn đường lang thang
 
Lòng hoang vắng đan mang
Khi sầu rơi nhỏ giọt
Nhưng mà ta không có
Một tình bạn chân thành
.....................................
.....................................
 
            Phong Linh
 
Ta như là lữ khách
Rong ruổi trên đường đời
Cô đơn và giá lạnh
Hoang vắng và đơn côi...
 
Không nơi đi nơi đến
Không hy vọng đợi chờ
Ta đi tìm quên lãng
Giữa chông chênh bơ vơ...
kimrbl
Lê Thị Như Hằng 06.11.2008 15:53:44 (permalink)
0
 
 
                                        CÓ NHỮNG LÚC
 
 
                          Có những lúc bên anh em thấy nhớ
                          Một người trong dĩ vãng xa xa
                          Có những lúc anh thấy cũng bỏ qua
                                     Em thầm nhủ
                        Thôi gom hết quá khứ xa đem bỏ
                          Có những lúc lời anh ngỏ chẳng nhận
                      Em không thể quen vội vàng như vậy
                       Anh đã yêu nên chấp nhận tình em
 
                         Anh giận rồi bỏ đi mắt em lem
                      Quá khứ đó đốt em trong sâu thẳm
 
                      Có  những lúc thấy lòng yêu ... say đắm
                               Rồi tự thấy giật mình
                         Đã nói yêu là bỏ được hay sao
                                     Xin lỗi nhé !
                Anh ơi ! Trái tim em không mở xin đừng vào
                     Ánh mắt giận đốt lòng em ... dĩ vãng
 
                                                           Phong Linh
 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 07:15:49 bởi Lê Thị Như Hằng >
tovinhnghiem 06.11.2008 19:33:01 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
 
        TỰA BUỒN
 
 
Một mùa thu sắp qua
Mùa đông về gõ cửa
Ta vẫn còn bước nữa
Trong đoạn đường lang thang
 
Lòng hoang vắng đan mang
Khi sầu rơi nhỏ giọt
Nhưng mà ta không có
Một tình bạn chân thành
.....................................
.....................................
 
            Phong Linh

TA CŨNG BUỒN
Mùa thu nữa lại qua
Sắc đông luà khe cửa
Lòng càng buồn hơn nữa
Chân bước trong chiều tàn

Lòng sầu buồn miên man
Nhìn bướm xuân vờn tới
thêm nỗi buồn chơi vơi
Ai ban thân đâu hỡi
tovinhnghiem
 

Ta như là lữ khách
Rong ruổi trên đường đời
Cô đơn và giá lạnh
Hoang vắng và đơn côi...
 
Không nơi đi nơi đến
Không hy vọng đợi chờ
Ta đi tìm quên lãng
Giữa chông chênh bơ vơ...
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 19:35:24 bởi tovinhnghiem >
Lê Thị Như Hằng 07.11.2008 16:32:35 (permalink)
0
 
 
 
KỶ NIỆM CUỐI MÙA THU
 

Ta nhặt năm chiếc lá
Để làm mấy vần thơ
Những vần thơ biết chờ
Tuy thu không lả lướt
Không nắng vàng dài thượt
Không mây vần rễ thương
Toàn gian nan dặm trường


Trong mùa thu không tưởng
Lá rớt vàng lối đi
Ta cũng không biết gì
Chiều bâng khuâng phung phí


Bước cuối đường ta đi
Lá đã quá lỡ thì
Vàng úa thôi rơi nữa
Giờ cây trơ toàn cành


Chỉ còn xót mỏng manh
Mấy lá vàng rơi rớt
Ta lượm lá còn xót
Mang về ép làm thơ
Kỷ niệm cuối mùa thu
Cho ta thôi hết nhớ
Ta còn mong thu tới
Có còn ở Matxcova
Hay ta đã về nhà
Nơi Việt  Nam yêu dấu
 
Lâu lâu ta rở ra
Nhìn mấy lá sao vàng
Ta sẽ còn ngỡ  ngàng
Matxcova xa !
Kỷ niệm đã thoáng qua
Bao buồn và nước mắt
Bao nhung nhớ đợi chờ
Lẫn đắng cay đau khổ
Thôi một thời xa _ nhớ
Vãn in hằn trong vở
Lời thơ ta đã ở
Matxcova xa vời ...

Mấy chiếc lá còn đây
Mãi giữ làm kỷ niệm
Giờ khắc cuối mùa thu
Ta vẫn còn ấp ủ
Cả thu vàng đã qua
Kỷ niệm lưu vào lá
 
                 Phong Linh
Kỷ niệm cuối mùa thu Matxcova xa !

 
 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 07:21:12 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 11.11.2008 17:09:50 (permalink)
0
 
 
XIN ANH TÌNH EM CÒN NỒNG CHÁY
 
 
Đọc thư anh lòng em dau thắt
Nỗi niềm riêng em viết gửi cho ai
Giọt lệ chảy em run nhẹ bờ vai
Không có anh vỗ về em ngưng lại
Hai lần gặp có thể nhớ lai dai
Và cũng có thể chẳng còn gì để nhớ
Dù cho em có hàng vạn giấc mơ
Cũng không thể kéo anh thành duyên nợ
Anh ở nhà có nhớ những vần thơ
Gửi anh với lời không dám hờn trách
Em vẫn mãi ở giữa mùa tuyết lạnh
Mong, nhớ, ước thật nhiều anh có hay
Những gì em đọc vừa khi nãy
Anh gửi thật lòng với sự thật đổi thay
Giờ thì hết chẳng còn gì dù chỉ mong manh
Em gục xuống giọt lệ rơi _ tim lạnh
 
Em ước mơ mình có thể chạy
Ngay đến bên anh để em hờn em trách
Em xin anh dù lòng đã nguội lạnh
Hãy giữ nhé tình em còn nồng cháy
 
Phong Linh
8/11/2008
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 07:13:43 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 11.11.2008 17:40:46 (permalink)
0
 
 
       NỬA LỜI ĐÃ LỠ
 
 
Lời anh nói em chỉ nhận một nửa
Dành nửa kia anh sẽ còn nói nữa
Anh yêu em nửa lời đã vữa
Đến bao giờ rắn lại mà mơ
Chỉ biết chút giận vào một câu thơ
Vì anh nói lời yêu giờ đã lỡ
Vần thơ em đã nhiều lần viết rở
Chỉ thêm một lần có thấm thía vào đâu
     ...................................
 
Phong Linh
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 07:13:30 bởi Lê Thị Như Hằng >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 79 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9