NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 79 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
kimrbl 27.12.2008 15:08:31 (permalink)
0
Khóc cuộc đời giữa số không
 
Em biết khóc từ lúc mới sinh
Trong cuộc đời em khóc hiều cay đắng
Đôi lúc khóc vì cuộc đời gợn sóng
Mải miết dập vùi thân giữa phố hoang sơ
 
Nhiều lúc khóc vì tự mình thấy sợ
Bước qua đời lầm lũi / đớn đau
Có những lúc khóc vì tình qua mau
Tội nghiệp thân kiếp má đào cô lựu
 
Lắm khi khóc vì cuộc đời hứng chịu
Nhiều đau thương / giận dỗi / tủi hờn
Nhưng em vẫn khóc vì gần nửa cuộc đời
Vẫn giữ mãi con số không tròn chịa
 
                         Phong Linh
 
* Chào bạn, ghé qua đây chúc bạn vui, năm mới sắp gõ cửa rồi, chúc bạn hạnh phúc bên những người thân yêu nhé !!!!


Cám ơn bạn Phong Linh đã ghé thăm và tặng thơ.Chúc bạn vui vẻ đón Năm Mới và mùa Đông tuyệt đẹp ở xứ sở bạch dương.
 
  
            Cuộc đời tôi là một số không
            Phép tính nào cũng là số tròn to tướng
            Nhưng tôi không buồn dẫu mình không sung sướng
            Khi số phận bắt mình chỉ là số không
 
            Ai không khóc khi mới lọt lòng?
            Và còn bao lần trong đời đã khóc
            Nhưng tôi lại không khóc được
            Bởi nước mắt chảy vào trong...
 
            Đời là số không
            Nước mắt nay đã cạn
            Tôi biết làm gì
            Để vượt qua giới hạn?
 
            kimrbl 
            
            
 
Nguyên Đỗ 27.12.2008 15:18:02 (permalink)
0
 

Đổi Đời
 
Mới tháng trước, trông em còn nhỏ lắm
Như mười lăm, như mười sáu xinh tươi
Bỗng hôm nay tập hình cưới xem rồi
Em đã lớn thành nàng dâu xinh xắn
 
Anh chúc em mãi cơm ngon canh mặn
Tình vợ chồng trọn nghĩa mãi đắm say

Sống bên nhau chung thủy vẹn đời này
Khi đã chọn ly rượu hồng chung uống
 
Anh chúc em được luôn luôn chiều chuộng
Như tuổi thơ bên Mẹ với bên Cha
Vợ chồng vui luôn mãi mãi thuận hòa
Duyên số phận hãy vui lên hạnh phúc
 
Anh chúc em được vui tươi mọi lúc
Hiểu tính chồng, vun đắp mộng yêu thương
Vì tình yêu là viễn ảnh thiên đường
Cùng đi tới nắm tay xây đời mới
 
Nguyên Đỗ

 
 

  


 
Lê Thị Như Hằng 28.12.2008 02:09:57 (permalink)
0
 
 
Giáng sinh qua
 

Giáng sinh đã đi qua
Và nỗi buồn cũng qua
Vương sầu nhớ lòa xòa
Giáng sinh anh không lại
 
Đã qua rồi xa mãi
Một ngày qua / đã qua
Giáng sinh lòng buốt giá
Chẳng bên người mình yêu
 
Gượng cười gượng tiêu điều
Mình trong đêm hắt hưu
Anh ơi ! anh có hiểu
Lòng em bao khát khao
Đợi anh lệ dâng chào
 
Trái tim run thấy lạ
Giáng sinh giờ đã hết
Chẳng thể nào mà biết
Vì sao anh lại quên
 
Thôi thì đợi mùa sau
Anh ghé vào thăm nhé
Giáng sinh qua bẽn lẽn
Lạnh lòng ... tuyết trắng rơi
 
                    Phong Linh
                      25/12/08
                  Matxcova buồn ]
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 06:41:00 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 28.12.2008 02:23:26 (permalink)
0
 
 

  Ghé suối nguồn thơ
 
 
Suối nguần dóc dách chảy trong thơ
Qua dòng suối nhỏ thoáng lu mờ
Cua qua cua lại thành mong nhớ
Tận Matxcova / nhưng vẫn ghé suối thơ
 
 

 

Suối nguần thơ / giữ chân người ở
Đã ghé thăm lạc lối đường về
Mọi chuyện buồn rồi cũng bỏ bê
Hồn say ngất như men riệu cần
 




****************************
 
Ghé qua Dà Lạt trốn mộng mơ
Thăm suối nguần thơ / gửi ý thơ
Chủ kia mến khách hay là đuổi
Để còn biết dạ / ở mấy hôm
 
 

 

Khách đến mến chủ bỗng dỗi hờn
Thả vần thơ vội / để buông lơi
Qua đây dù thương hay là nhớ
Chỉ mong đối sử ... chớ thiệt hơn
 



Hồn thong / hồn thả / suối nguần thơ
Khách đi không hẹn / chủ có chờ
Thôi thì bỗng nhiên lòng thương mến
Ở luôn / có chịu / hay giả vờ
 
                                Phong Linh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 06:41:51 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 28.12.2008 02:33:21 (permalink)
0
 

       Nhớ hạ cũ
 
Vẫn nhớ lắm một mùa hạ cũ
Đỏ rực trời mầu hoa phượng vĩ
Có tiếng gọi của một mùa thi
Tà áo tung bay thấp thoáng sân trường
 
Ôi mùa hạ của một thời áo trắng
Vàng thắt niềm nhung nhớ chia xa
Cứ ngỡ chỉ như mới thoáng hôm qua
Réo rắt mãi cõi lòng ta nhớ hạ
 
                    Phong Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 04:13:07 bởi nguoiphunu ditimtinh >
Minh Tuấn 28.12.2008 02:37:04 (permalink)
0
NHỚ VÀ QUÊN

Matxcova em buồn em nhớ
Nhớ tới anh từng phút từng giây
Nhớ nên quên hồn nhiên thơ ngây
Nhớ anh nhiều và chưa quên gì cả.

Chiều gió lạnh trong mùa hè đất Matx
Em thấy mình trống vắng ngu ngơ
Thấy lòng buồn mà không sao cởi mở
Nhờ gió kia gửi lời nhắn đến anh.

Xưa kia em ở thành Sani_Petersburs
Em đã quen anh mà không sao quên nổi
Anh nơi xa sao anh lại nỡ
Bỏ quên rồi một kỷ niệm đáng yêu?

Nay em đa đến đất Matxcova rồi!
Nơi anh đã ở và làm thơ em đọc
Thơ xưa kia không cò trăng... anh viết
Em vẫn nhớ!... và giọt lệ dã rơi.

Chiều Matxcova nhớ anh 14/6.2008
PHONG LINH

 

 
RỐI BỜI HƠI THỞ.
 
Hồn phiêu dạt như thơ em tan nát
Sống tha phương nhớ tiếng hát quê nhà
Trăng trên đầu mà tim thấy xót xa
Mượn con chữ để đỡ nhòa mắt lệ.
 
Nước Nga em đến là chiếc nôi văn vẻ
Địa danh em quen là quê của thi nhân
Những đêm bâng khuâng trong cõi âm thầm
Ngồi viết tiếp vần anh quên ,em nhớ...
 
Tuyết trắng nỗi lòng lạnh ươm hơi thở
Người tha hương nhớ tới kẻ chung đường
Những quên nhớ còn trong mộng yêu thương
Chữ xếp mãi...những tỏ tường nỗi nhớ
 
Hình bóng xa xôi...làm rối bời hơi thở.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC BẠN VUI NHÉ
Bài thơ này của bạn viết hay lắm ,rất thực và da diết...cám ơn bạn đã ghé thăm mình nhé
 
 
 




Lê Thị Như Hằng 28.12.2008 03:58:58 (permalink)
0
 
 
***Cám ơn bạn Minh Tuấn đã ghé qua trang thơ của mình, chúc bạn vui, hạnh phúc, sáng tác đều
 
 

 

            Vô đề
 
Chẳng có gì sao ta cứ thật lòng
Không có gì sao ta còn mong ngóng
Lòng có thương nhiều cũng thất vọng
Mong chi có một chữ chung tình
 
                       Phong Linh
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 06:39:28 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 28.12.2008 04:35:49 (permalink)
0
 
Mong
 
Anh ơi! Matxcova trời đông giá rét
Em mong một hơi ấm sẽ tỏa lan
Để em bớt cái lạnh chưa quen
Tim rung động / trời đông cùng hơi ấm
 
Phong Linh
 
HKBT138 28.12.2008 11:44:11 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

 
Mong
 
Anh ơi! Matxcova trời đông giá rét
Em mong một hơi ấm sẽ tỏa lan
Để em bớt cái lạnh chưa quen
Tim rung động / trời đông cùng hơi ấm
 
Phong Linh
 


 
                CHỜ
 
 
Em ơi! Việt Nam trời xuân hoa thắm
Anh gởi tình xuân thắm đến em
Xua băng giá cái lạnh chưa quen
Anh sưởi ấm cho em cùng xuân mới.
 
 
Lê Thị Như Hằng 29.12.2008 04:32:11 (permalink)
0
 
 
Ngày qua ngày
                  hết đợi
 
 
Em có thể đợi anh
Giáng sinh về ngày sau
Nhưng không biết ngày ấy
Chúng ta còn bên nhau
 
         *****
 
Anh có thể qua cầu
Còn em thì sang sông
Ai biết được lòng đâu
Đôi khi ta hết đợi
 
****************
 
Em giờ lẻ đơn côi
Giữa mùa qua giận dỗi
Anh đâu rồi em đợi
Nhưng anh xa! đâu về
 
            *****
 
Một ngày ta sẽ kể
Chuyện tình xưa / thật xưa
Qua một ngày thành cũ
Cơn mưa nhỏ thì thầm
 
        ******
 
Qua ngày dài suy ngẫm
Tình mình giờ nhạt phai
Hai đứa hết sánh vai
Ngày qua ngày hết đợi
 
26/12/08
Phong Linh
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 06:38:56 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 29.12.2008 04:52:13 (permalink)
0
 
 
Bài thơ tặng Hàn Hân :
 
 
 
   Nỗi tủi cuộc đời
 
 
Nhìn em nằm như con chó cún
Mắt vô hồn nửa tỉnh / nửa mơ
Ý nghĩ em đang ' tư lự ' mong chờ
Hồn lặng lẽ không về đâu nhung nhớ
 
Em nằm đó / mớ đời làm em khổ
Giọt lệ rơi trong vương vấn thờ ơ
Mơ thêm nữa / mà đời dừng lại
Một quãng đời in dấu ấn tim ai ?
 
Em nằm đó khẽ nhẹ run bờ vai
Tủi quãng đời trôi đi không trở lại
Quãng đời ấy cũng chẳng hề có bạn
Chia sẻ chung tình cùng lối bước trông gai
 
Nhìn em nằm / cảnh đang nhớ thương ai
Hồn lặng lẽ / giọt lệ buồn rơi mãi
Hãy để tâm cho chút lòng nhẫn nại
Trong cuộc đời in hằn vết thương đau
 
Em nằm đó / giọt lệ nhỏ không lau
Rơi thầm lặng / như lời em ngượng nghịu
Đã xa rồi sao lòng đau không rịu
Hãy mỉm cười đời còn dấu tương lai
 
*******************************
 
Mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua
Mọi nỗi đau cũng có ngày phai dấu
Em đừng khóc / quãng đời tủi / buồn dầu
Mạnh bước nhé ! trong bước đời cam chịu
 
                             Matxcova 23/12/08
                              Tặng em Hàn Hân
                                  Ký túc xá trường Tầu
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 06:38:42 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 29.12.2008 05:59:06 (permalink)
0
 
 
Điều em ước trong mùa đông
 
 
Em chầm mình vào nàng gió lạnh
Quấn luôn cùng ánh / hoa tuyết rụng rơi
Em bên đời trong ngày lạnh đơn côi
Không ai biết ... kể cả em không biết
 
Giữa đường đi qua nhiều cái rét
Đón bao mùa xuân / hạ / gió vi vu
Vẫn mãi mình đơn lẻ với thu
Trong bước lỡ khi đông về đủ
 
Em tắm gió / đu cành không lá
Chẳng hạ vương vì giá lạnh mùa đông
Em có thể ước một điều được không ?
Cho đỡ bớt trong lòng trống trải
 
Ước có một hơi ấm nào sẽ lại
Để hồn sưởi nồng bù lại những ngày đông
Bước giữa phố lòng em vẫn trống không !
Hãy đến nhé! như điều em đã ước.
                ..........
 
                                                   Phong Linh
 
 

Lê Thị Như Hằng 31.12.2008 07:56:51 (permalink)
0
 
 
            Cho em ....
 
 
Anh sẽ đến vào trời đông đầy tuyết
Mang hoa hồng sưởi ấm trái tim em
Đừng đợi em như lời ta giao ước
Khi tan tầm anh sẽ đến đón em
 
Mùa tuyết rơi trên cành không còn lá
Phố đông người nhưng vẫn thiếu bóng em
Anh chợt nghĩ hay là mình đến muộn
Để cho em, em phải bước sang ngang
 
Anh vẫn biết cho dù anh đến muộn
Nhưng tình anh thì chẳng muộn bao giờ
 
                           Hải Đang
 
   

_____________________________

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 08:01:37 bởi nguoiphunu ditimtinh >
Lê Thị Như Hằng 31.12.2008 08:10:17 (permalink)
0
 
 
NHỚ ....
 
 
Em đong đầy năm tháng
Nỗi nhớ người ra đi
Để một người ở lại
Cứ khắc khoải đợi chờ
Nhưng hình bóng anh mờ
Nơi trời xa diều vợi
     ...............
 
                    Hải Đang
 

 
Lê Thị Như Hằng 31.12.2008 08:17:01 (permalink)
0
 
 
         MỘT ĐIỀU ƯỚC
 
 
   Ước gì đông sẽ qua nhanh
Hè về rục rỡ ửng hồng môi em
   Xuân qua cho lá đâm chồi
Cho tình anh nở trên môi em hồng
 
                         Hải đang
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 08:41:18 bởi nguoiphunu ditimtinh >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 79 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9