NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 79 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 29.01.2009 16:09:48 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

THẬT...KHÔNG THẬT...!
 
Người ta yêu thương tình da diết!!!
Đàn ngân nương gió biếc non xanh
Ông tơ Bà Nguyệt quanh loang mãi...
Không nhiệt lòng thành nãy tơ duyên.
Thật trớ trêu vấn vương muôn thuở!!!
-sd-
...




 

         Lời cám ơn
 
       Cám ơn bạn tới xa xôi
Tôi đây cũng nhận một lời bạn trao
        Phong là cơn gió lao xao
Linh về báo mộng có người viếng thăm
        Bạn ơi phương ấy xa xăm
Gửi tôi chút nắng để hong đông buồn
         Cho tôi bao chút gió xuân
Để tôi lau lệ đêm trường ... không ai !
             .............
 
                             Phong Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 06:18:04 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 29.01.2009 17:48:04 (permalink)
0
Gửi người dưng :
 
Tình nhạt mầu 
 
 
Ta đang thân _ bỗng dưng xa lạ
Nhạt nhẽo không vui mỗi lúc gặp nhau
Anh có lẽ đã đổi ý nhạt mầu
Không thắm thiết như buổi đầu ta gặp
 
Đã qua rồi ngày đầu sôi nổi
Anh thật vui làm em mãi mỉm cười
Mới thoáng đó mà giờ lệ nhỏ rơi
 
Buồn vương mãi trong lòng em đông đến
Anh ở đó không chào em một tiếng
Em đợi hoài _ lòng dạ với xót xa
Tuy hai phương trời _ hai tâm hồn lạ
Vẫn muốn cùng anh sát lại thật gần
 
Phong Linh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 06:18:33 bởi Lê Thị Như Hằng >
Rdinh 31.01.2009 06:48:57 (permalink)
0
 
 
 
 
Cuối mùa tuyết trắng 
 
 
 
 
Đã cuối đông tuyết dần hết phủ
Tim lạnh tan theo tuyết chuyển mình
Những bông tuyết nhỏ lạnh xinh xinh
Cam chịu mãi trong dòng hơi lạnh
Tuyết tan nhanh _ con phố không anh
Hơi em đó không đủ làm em ấm
Dù phố mùa đông đang thay áo
Giao mùa đông đợi một khát khao
Em về bước lệ trên tuyết cuối
Hỏi có lạnh không dưới gót hài?
 
Một sớm ngày mai _ rồi ngày mai
Lạnh tan _ xuân đến phố ngập chàn
Bao xuân _ cây cối _ mầu xanh phủ
Em bước một mình tiễn lạnh đi
 
Xuân đến chia ly mùa tuyết trắng
Như ta xa mãi chẳng ghép thành
Nỗi niềm nào đó in vào ngực
Làm gợn cơn ho phủ nỗi lòng
 
Phong Linh
 
Ghé qua chúc bạn vui thât vui nhé hic

 
 
 
 
 
 
LẠNH LÒNG

Việt-Nam ở buổi Đông tàn
Cây đua, hoa nở để sang Xuân hồng
Nơi đây cực điểm mùa Đông
Tuyết đóng băng đá lạnh không gì bằng
 
 
Ngập đường phủ tuyết đóng băng
Càng thêm giá lạnh của lòng tha-hương
Đêm Đông lạnh suốt canh-trường
Cũng không bằng lạnh nỗi-niềm nhớ em
 
Mùa Xuân lạnh cóng bên thềm
Sao bằng tôi lạnh nhìn em qua đò.
 
Rdinh
 
 
Xin cảm ơn bạn đã ghé nhà , chúc bạn luôn vui.
 
 
Cám ơn bạn rất nhiều, chúc bạn vui, cuộc sống buồn lắm bạn ạ, đôi khi mình cũng chẳng thể nào mà hiểu được ...hic...
 
Trời đã cuối đông:
 
 
ĐẦY VƠI
 
Ngày lạnh cuối đông tuyết vẫn về
Dòng sông nước giá chẳng lờ trôi
Ngoài kia tuyết trắng vài bông nhỏ
Trong đây vẫn _ đầy vơi nỗi lòng
 
Ngoài trời tuyết trắng bao nhung nhớ
Đường đời muôn ngả biết về đâu
Cuộc sống thì muôn hình muôn vẻ
Đầy vơi tuyết rụng vẫn tả tơi ....
 
Phong Linh
 
 



 
 
 
Đồng ý với bạn cuộc sống thật buồn, nhưng nay Xuân về mình cũng ráng vui lên chút cho tươi Xuân với đời !
Xin cáo lỗi bạn Phong-Linh nhe, mình đến trễ chút vì giao hàng bên thì-hữu Lê-Phong-Linh, giờ mới thấy lộn nên trở về giao đúng cửa tiện của Phong-Linh đây.
 Phong-Linh và Lê-Phong-Linh là hai chớ không phải một

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 06:53:59 bởi Rdinh >
Lê Thị Như Hằng 31.01.2009 11:02:36 (permalink)
0
 
Cho xin ...
 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
 
Xin anh chút nắng Sài Gòn
Cho lòng bớt lạnh chẳng còn giá đông
Cho môi tươi thắm nụ hồng
Cho tim ấm áp giữ trời mùa đông
Xin anh gửi chút nắng hồng
Để tuyết tan hết trên cành cây trơ
Cho xin một chút đợi chờ
Gửi từ nơi đó qua dòng thơ anh
 
Phong Linh
 
 
Cho xin một chút ... 

 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
 
 
Cho xin chút nắng Sài Gòn
Cho lòng bớt lạnh chẳng còn giá đông
Cho môi em thắm nụ hồng
Cho tim ấm áp giữa dòng trời đông
Cho xin thêm chút nắng hong 
Xua tan tuyết phủ khỏi lòng mộng mơ
Cho xin một chút đợi  chờ
Gửi từ nơi ấy qua bờ môi xinh
 
Phong linh
Đã được sửa bởi một người bạn
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 06:20:12 bởi Lê Thị Như Hằng >
SĨ ĐOAN 31.01.2009 11:39:31 (permalink)
0
Cho xin một chút ... 

 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
 
 
Cho xin chút nắng Sài Gòn
Cho lòng bớt lạnh chẳng còn giá đông
Cho môi em thắm nụ hồng
Cho tim ấm áp giữa dòng trời đông
Cho xin thêm chút nắng hong 
Xua tan tuyết phủ - khỏi lòng mộng mơ!!!
Cho xin một chút đợi chờ
Từ nơi xa ấy qua bờ môi xinh
 
Phong linh
 
 
Bạn ơi! Ta chẳng dám tin
Vâng, vâng, dạ, dạ- khó nhìn thực hư...!
Vần thơ- khúc hát nhịp ru...
Thả trôi theo gió xem như vô tình.
Thời gian kết nối bóng hình
Trao nhau kỉ niệm thuở mình họa thơ.
Qua rồi giây phút mộng mơ
Còn chăng một đoạn duyên tơ đứt lìa!
-sd-
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 31.01.2009 11:55:12 (permalink)
0

Gửi bạn 

 
 
Người bạn mến yêu ơi
Trời đã giao mùa rồi
Xuân đã về trên phố
Nhưng lạnh còn trong tim .
 
Nỗi cô đơn im lìm
Của tâm hồn xa xứ
Lòng vẫn còn tư lự
Vì trời xuân không ai !
 
Gió thổi lạnh qua vai
Tuyết tan cành hết đậu
Trời mùa xuân nắng rộng
Mà tâm hồn cô đơn !
 
Phong Linh
 













 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 06:20:40 bởi Lê Thị Như Hằng >
SĨ ĐOAN 31.01.2009 15:14:51 (permalink)
0
Cho xin một chút ... 

 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
 
 
Cho xin chút nắng Sài Gòn
Cho lòng bớt lạnh chẳng còn giá đông
Cho môi em thắm nụ hồng
Cho tim ấm áp giữa dòng trời đông
Cho xin thêm chút nắng hong 
Xua tan tuyết phủ - khỏi lòng mộng mơ!!!
Cho xin một chút đợi chờ
Từ nơi xa ấy qua bờ môi xinh
 
Phong linh
 
 
Bạn ơi! Ta chẳng dám tin
Vâng, vâng, dạ, dạ- khó nhìn thực hư...!
Vần thơ- khúc hát nhịp ru...
Thả trôi theo gió xem như vô tình.
Thời gian kết nối bóng hình
Trao nhau kỉ niệm thuở mình họa thơ.
Qua rồi giây phút mộng mơ
Còn chăng một đoạn duyên tơ đứt lìa!
-sd-
 
 
 
Gửi bạn 

 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
 
Người bạn mến yêu ơi
Trời đã giao mùa rồi
Xuân đã về trên phố
Nhưng lạnh còn trong tim .
 
Nỗi cô đơn im lìm
Của tâm hồn xa xứ
Lòng vẫn còn tư lự
Vì trời xuân không ai !
 
Gió thổi lạnh qua vai
Tuyết tan cành hết đậu
Trời mùa xuân nắng rộng
Mà tâm hồn cô đơn !
 
Phong Linh
 
Tặng bạn thơ
 
 
Xuân về trỗi non nhà
Là đà hương gió bay
Tai nghe từng hơi thở
Ở tận phương trời xa.
 
Ta với người diệu vợi
Đợi nhau bạc mái đầu
Lầu yêu thương chẳng thể...
Để hẹn kiếp lai sinh...!
 
Tình ta - tim đã chết
Hết rồi, hết tất cả...!!!
Đã bao lần thổn thức
Rức rai mãi kiếp này.
-sd-
 


Lê Thị Như Hằng 01.02.2009 02:00:06 (permalink)
0
 
 
Cho ... xuân sang

 
 
 
Đông tàn cho độ xuân sang
Cho cây đâm lá / cho cành nở hoa
Cho hết buốt giá thịt da
Để môi thắm đỏ tình xuân nồng nàn
 
Phong Linh
 
 



_____________________________

NGUYÊN HẢI 01.02.2009 03:19:33 (permalink)
0
Tặng bạn thơ
 
Người bạn mến yêu ơi
Trời đã giao mùa rồi
Xuân đã về trên phố
Nhưng lạnh còn trong tim .
 
Nỗi cô đơn im lìm
Của tâm hồn xa xứ
Lòng vẫn còn tư lự
Vì trời xuân không ai !
 
Gió thổi lạnh qua vai
Tuyết tan cành hết đậu
Trời mùa xuân nắng rộng
Mà tâm hồn cô đơn !
 
Phong Linh
 
 
CÙNG NGƯỜI THƠ
 
Thời gian trôi người ơi
Tiết nối tiết đến rồi
Xuân hồng lan khắp nẽo
Còn tim mình đơn côi
 
Lặng thầm trong hiu quạnh
Hồn người thân cô lữ
Cùng viễn xứ xa quê
Xuân về nghe trống vắng
 
Gió cuối đông lành lạnh
Nụ Đào nín chờ Mai
Mơ ngày  lên nắng mới
Riêng lòng mình chơi vơi
 
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 03:21:20 bởi NGUYÊN HẢI >
Lê Thị Như Hằng 01.02.2009 04:00:15 (permalink)
0
 
 
Lá thư gửi chồng tương lai 
 

 
 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
 
 
Anh ở đâu trên phía trước cuộc đời ?
Em đang kiếm đang tìm khắp muôn nơi
Nói trước nhé ! Một ngày nào anh lại
Đừng có ghen với dĩ vãng em mang .
 
Anh ! Chồng không hiện tại của em !
Sẽ là ai trong đường đời muôn ngả
Giờ này chúng ta vẫn còn xa lạ
Biết đâu đấy ngày mai ta sánh đôi !
 
Tuổi xuân em đã đi qua rồi
Ở bên em đừng chê cười anh nhé ?
Dẫu biết rằng tuổi đời đi đã muộn
Nhưng tình yêu / hạnh phúc muộn bao giờ !
 
Anh chồng tương lai của em ơi !
Sẽ hạnh phúc lắm khi có anh bên cạnh
Bởi chúng ta một khoảng dài cô lạnh
Đi tìm nhau và thành vợ / thành chồng.
 
Anh chồng tương lai giờ đang ở nơi đâu ?
Ở hai đầu chúng ta cùng tìm kiếm
Đến ngày mai một ngày ta sẽ thuộc
Em gọi anh là chồng ... trọn đủ trăm năm.
 
Phong Linh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 06:20:51 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 01.02.2009 04:06:59 (permalink)
0
 
 
         Vô đề
 
Người ta vào đó chúc xuân
Còn tôi vào đó gửi vài lời thơ
Hỏi người có thấy vui không ?
Sao mà không có một lời hỏi thăm !
 
                     Phong Linh
 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 06:21:08 bởi Lê Thị Như Hằng >
kimrbl 01.02.2009 07:41:59 (permalink)
0
 
 
Người ơi tôi đã yêu người
Phụ tôi người đã bỏ rơi tình đầu
Nữ nhi chung thuỷ vậy sao
Đi tìm hạnh phúc nơi đâu hả người
Tìm đâu ở khắp phương trời
Tình yêu chỉ ở những lời nói thôi

 
kimrbl
Người lính 01.02.2009 13:05:02 (permalink)
0

Vô đề

Người ta vào đó chúc xuân
Còn tôi vào đó gửi vài lời thơ
Hỏi người có thấy vui không ?
Sao mà không có một lời hỏi thăm !

Phong Linh
 
 
TÍN HIỆU TỪ NGƯỜI LÍNH
 
Người ơi xin chớ trách nhầm
Thơ bạn lính họa âm thầm, chưa xong!
 
Quý nhau là ở tấm lòng
Tình thi hữu có đếm đong bao giờ?
 
Họa chưa ưng ý, vui chờ
Hồi âm thư bạn để thơ mãi đầy!
 
Dư âm cái Tết còn đây
Xin mời bạn, hãy ngất ngây men đời!
Người lính - 01.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 13:09:01 bởi Người lính >
Lê Thị Như Hằng 01.02.2009 15:22:07 (permalink)
0
 
 
 
 

 
 
Giấc mơ xuân 
 

 
 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
 
 
Em mơ giấc mơ về
Trong mua xuân đằm thắm
Còn gian truân muôn bể
Bước giữa mùa xuân mơ ...
 
Em bước trong mùa xuân
Niềm mơ thay áo mới
Như xuân về gõ cửa
Giấc mơ đổi cuộc đời ....
 
Trong xuân gọi vô bờ
Niềm thuơng yêu trìu mến
Xuân hẹn mà đẽ đến
Xuân về gọi giấc mơ
 
Phong Linh

 
ms.witch 01.02.2009 15:44:10 (permalink)
0
 
Cho xin ...
 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
 
Xin anh chút nắng Sài Gòn
Cho lòng bớt lạnh chẳng còn giá đông
Cho môi tươi thắm nụ hồng
Cho tim ấm áp giữ trời mùa đông
Xin anh gửi chút nắng hồng
Để tuyết tan hết trên cành cây trơ
Cho xin một chút đợi chờ
Gửi từ nơi đó qua dòng thơ anh
 
Phong Linh
 
 
Cho xin một chút ... 

 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
 
 
Cho xin chút nắng Sài Gòn
Cho lòng bớt lạnh chẳng còn giá đông
Cho môi em thắm nụ hồng
Cho tim ấm áp giữa dòng trời đông
Cho xin thêm chút nắng hong 
Xua tan tuyết phủ khỏi lòng mộng mơ
Cho xin một chút đợi  chờ
Gửi từ nơi ấy qua bờ môi xinh
 
Phong linh
Đã được sửa bởi một người bạn
 
ANH CHO EM
Anh mang chút nắng sài gòn
Gửi vào hơi gió qua ngàn trùng khơi
Em yêu nơi chốn xa xôi
Ấm lòng em nhé đừng rơi lệ sầu
Anh nơi đây vẫn nguyện cầu
Chúa ơi ban phép nhiệm mầu cho em
Để em không còn bóng đêm
Để em còn mãi ấm êm cuộc đời
Dù cho vật đổi sao dời
Em yêu còn đó một trời yêu thuơng
Cho em một chốn náu nương
Để đêm tuyết trắng yêu đương mặn nồng
Cho em yêu áng mây hồng
Ngày ngày em dệt áo Long Phụng vàng
Cho em yêu một khúc đàn
Tương tư một thuở mây ngàn thiết tha
Cho em yêu khúc tình ca
Tình xuân còn ở chốn xa mau về
Cho em yêu trọn lời thề
Với Anh suốt kiếp suốt đời bên nhau
MT*love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 15:48:13 bởi minhthanh_love >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 79 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9