NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 79 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 01.02.2009 16:13:48 (permalink)
0
 
Buồn gì !   
 

 
 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
 
Ai biết trong tâm đang buồn gì !
Chỉ thấy dạ khúc cứ nao nao
Lòng vương gì đó ta đang nhớ
Kìa giọt lệ dài trên mắt nai
 
Như Hằng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 06:13:53 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 01.02.2009 16:16:31 (permalink)
0
 

Trích đoạn: minhthanh
Cho xin một chút ... 

 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
 
 
Cho xin chút nắng Sài Gòn
Cho lòng bớt lạnh chẳng còn giá đông
Cho môi em thắm nụ hồng
Cho tim ấm áp giữa dòng trời đông
Cho xin thêm chút nắng hong 
Xua tan tuyết phủ khỏi lòng mộng mơ
Cho xin một chút đợi  chờ
Gửi từ nơi ấy qua bờ môi xinh
 
Phong linh
Đã được sửa bởi một người bạn
 
ANH CHO EM
Anh mang chút nắng sài gòn
Gửi vào hơi gió qua ngàn trùng khơi
Em yêu nơi chốn xa xôi
Ấm lòng em nhé đừng rơi lệ sầu
Anh nơi đây vẫn nguyện cầu
Chúa ơi ban phép nhiệm mầu cho em
Để em không còn bóng đêm
Để em còn mãi ấm êm cuộc đời
Dù cho vật đổi sao dời
Em yêu còn đó một trời yêu thuơng
Cho em một chốn náu nương
Để đêm tuyết trắng yêu đương mặn nồng
Cho em yêu áng mây hồng
Ngày ngày em dệt áo Long Phụng vàng
Cho em yêu một khúc đàn
Tương tư một thuở mây ngàn thiết tha
Cho em yêu khúc tình ca
Tình xuân còn ở chốn xa mau về
Cho em yêu trọn lời thề
Với Anh suốt kiếp suốt đời bên nhau
MT*love
 






 
Gửi nắng cho em
 
Anh ở Sài Gòn gửi nắng cho em
Để Matxcova không còn giá lạnh
Chút nắng ấm làm môi em hồng thắm
Quyện vào hồn rực lửa trái tim yêu
 
Hãy gom nhé tất cả sợi nắng chiều
Gửi cho em bớt lạnh lùng tê tái
Cho đỏ má hây chút thầm e ngại
Bao nắng ấm hãy gửi gió phương nam.
 
*******
Em xin nhận để xua tan lạnh giá
Bên khung trời xa xứ lạ mênh mông
 
Như Hằng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 06:14:30 bởi Lê Thị Như Hằng >
ms.witch 01.02.2009 16:32:39 (permalink)
0


 
Buồn gì !   
 

 
 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
 
Ai biết trong tâm đang buồn gì !
Chỉ thấy dạ khúc cứ nao nao
Lòng vương gì đó ta đang nhớ
Kìa giọt lệ dài trên mắt nai
 
Như Hằng
 

HỎI NỖI BUỒN..???
 
Người buồn cho mây gió xót xa
Ánh sao lơ lững giữa ngân hà
Tìm đâu một bóng đêm huyền ảo
Sao hỡi có buồn có ước ao
 
Tôi ở nơi này người chốn nao
Có nghe xuân đến tự thuở nào
Giọng ai tha thiết theo tiếng sáo
Dập dìu ru khúc mộng tiêu dao
 
Buồn hỡi mi có thấy lòng nao
Tâm tư ren rối dạ cồn cào
Ngắm mãi sao trời..mơ một cõi
Dẫu biết cuộc đời lắm lao đao
 
Xin được một lần sống thanh tao
Để đôi môi thắm má hồng đào
Xin được mơ yêu không phiền não
Để đắm say tình giữa ngàn sao


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/0EFFA085F2424FF0BD21BFA1EDBF66B9.gif[/image]
Attached Image(s)
ms.witch 01.02.2009 16:46:35 (permalink)
0
THÌ THẦM MÙA XUÂN
 
Xuân về rồi anh có biết không
Nhớ ai ảo não ở trong lòng
Bóng hồng hiu quạnh còn mong mỏi
Mây gió vô tình muốn nổi giông
 
Khuất xa đèo núi hoàng hôn rụng
Lượn lờ trước mắt những dòng sông
Bến xưa còn đó thuyền theo sóng
Đò cũ quên rồi bến còn mong
 
Xuân vẫn đang nồng tình long đong
Mắt xanh bỗng tím mộng theo dòng
Giữa áng mây hồng mơ cánh võng
Dưới ánh chiều tà ngắm tuyết bông
 
Đi giữa mùa xuân rực ánh hồng
Hão huyền ru khúc tình viễn vông
Ngày xưa Hoàng Thị chờ tha thiết
Kiếp này ai đợi dưới đồi Thông
 
Người đi người ở những nhớ mong
Nuối tiếc cuộc tình giữa mùa đông
Mỉm cười câu chúc xuân hy vọng
Qua hết một thời tuổi lông ngông
MT*love
ms.witch 01.02.2009 17:13:09 (permalink)
0
Gửi người dưng :
 
Tình nhạt mầu 
 
 
Ta đang thân _ bỗng dưng xa lạ
Nhạt nhẽo không vui mỗi lúc gặp nhau
Anh có lẽ đã đổi ý nhạt mầu
Không thắm thiết như buổi đầu ta gặp
 
Đã qua rồi ngày đầu sôi nổi
Anh thật vui làm em mãi mỉm cười
Mới thoáng đó mà giờ lệ nhỏ rơi
 
Buồn vương mãi trong lòng em đông đến
Anh ở đó không chào em một tiếng
Em đợi hoài _ lòng dạ với xót xa
Tuy hai phương trời _ hai tâm hồn lạ
Vẫn muốn cùng anh sát lại thật gần
 
Phong Linh
 
TÌNH NHẠT PHAI
 
Ngày xưa ai nói yêu tôi
Giờ đây câu hứa đã trôi qua cầu
Tình xưa giờ đã nhạt mầu
Còn tôi lặng đứng để sâù dâng tim
 
Ngày xưa tiếng nói êm êm
Mà nay anh đã như chim cuối trời
Uớc mơ chi nữa hỡi người
Tìm trong dư ảnh những lời tình trao
 
Ước mơ theo gió bay cao
Theo người tình lỡ chốn nao mịt mùng
Tôi như rơi xuống tận cùng
Bể sâu không đáy vẫy vùng giữa khơi
 
Tình ơi sao quá chơi vơi
Ngàn năm ngàn kiếp..mãi tôi..tình chờ
Trách sao tôi quá ngu khờ
Tin người cho lắm để giờ khổ đau
 
Đời ơi sao mãi bể dâu
Tình ơi sao phải nói câu thay lòng
Người ơi tôi kiếp má hồng
Truân chuyên lỡ chuyến còn mong được gì
 
Cánh hồng ủ rủ sầu bi
Người đi người có nhớ khi chạnh lòng
Nhớ cây yêu đã vun trồng
Nhớ hoa tình nở thắm nồng từng hôm
 
Hoa phương trời ấy ngọt thơm
Anh say mệt mỏi tìm quên lối về
Thế mà tôi vẫn ngóng chờ
Thế gian này có ai khờ hơn tôi..???
MT*love


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/1F34F55E9199469E92C3D6DD848C5F46.jpg[/image]
Attached Image(s)
HKBT138 01.02.2009 18:22:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng




                                   NỤ HÔN ĐẦU
 
 
                  Anh đã chạm môi bao người con gái
                  Đến với em lần thứ mấy anh ơi ?
                  Bờ môi nhỏ anh hôn nữ hay thôi
                  Sao anh ghì chặt làm em nghẹn thở
                  Em chao anh tình yêu thủa ban sơ ...
                  Giật mình run sợ , tưởng như em tan biến
                  Em sợ lắm một ngày anh không đến
                  Lúc đó em sẽ buồn và khóc nhiều hơn
 
                  Anh đã đi khắp nơi khắp chốn
                  Anh đã gặp bao người con gái lạ
                  Anh đã hôn bao nhiêu người rồi a ?...
                  Em dấu đi niềm hạnh phúc trong mơ
                  Cứ thử xem đi, ai biết đấy là đâu !
                  Anh đã yêu từ rất lâu
                  Còn em mới mối duyên đầu bỏ ngỏ
                  Em ngây thơ _ Anh ơ thờ ... sâu lắng
                  Nụ hôn đầu làm em thấy ngu ngơ
 
                                                  phong linh




NỤ HÔN ĐẦU BỎ NGÕ


Em là người con gái đầu tiên
Anh yêu đó thật lòng yêu đó
Bờ môi đỏ đôi má hồng nho nhỏ
Chưa một lần kề cận trao đến ai.
 
Em trao anh tình thật buổi ban sơ?
Anh nguyện sẽ giữ yên đến vạn thuở
Anh không đến một ngày em đừng sợ
Cũng đừng buồn, đừng khóc nhé em ơi
 
Anh đã đi khắp đông tây nam bộ
Đã bao lần ôm ấp với ai đâu
Nụ hôn đầu vẫn còn ở đâu đâu
Anh chưa thử, dẫu biết lòng rạo rực.
 
Từ sâu thẳm, con tim mình chân thật
Nhưng đâu ngờ ai đó chỉ vẩn vơ
Em ngây thơ, anh hụt hẩng ơ thờ
Nụ hôn đó vẫn chờ người đến gởi.



Chào Phong Linh! Xin phép được để lại đôi vần thơ trong khu vườn nhà bạn! Đọc qua những vần thơ của bạn, mình cảm thấy rất là hay, chắc có lẽ bạn là người đã nếm được vị ngọt ngào cũng như cay đắng của tình yêu, còn riêng mình thì vẫn chỉ cảm nhận được vị cay đắng mà thôi, do đó có gì trái ngược mong được sự cảm thông! Thân !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 18:24:13 bởi HKBT138 >
Lê Thị Như Hằng 01.02.2009 18:30:09 (permalink)
0
 
 
      * Cám ơn minh thanh _ love nhé, mấy bài thơ thật hay, đọc mà cứ xuyến sang lòng mình, chúc Minh Thanh trẻ mãi với thời gian, cho những câu thơ cứ thướt tha như những ngọn gió thu nhé
 
 
Gửi người dưng :
 
Sợi nắng trên phố mùa đông 
 
 
Sợi nắng nào qua đây
Rơi rớt lại bên thềm
Đông tránh sang một bên
Nhường vương vài sợi nắng !
 
Qua mùa đông vắng lặng
Gió nhẹ khẽ thì thầm
Lộc xuân đang nảy mầm
Kết thân đùa cùng nắng !
 
Cả phố buồn lẳng lặng
Bỗng rộn ràng nắng vương
Hết hồn lạnh tha hương
Ấm khăn quàng sợi nắng
 
Như Hằng
 
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 06:14:45 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 02.02.2009 01:41:35 (permalink)
0
 
       * Cám ơn bạn HKB138 đã ghé họa thơ của mình, bài thơ họa rất hay, cuộc sống đôi khi không như mình mong và đợi !
 
        * Sự ngọt ngào cay đắng trong tình yêu như bạn nói thì thật sự là không biết đối với mình như thế nào, cũng có thể nói rằng tình yêu ngọt ngào với mình thật nhanh vội, còn cay đắng thì tình yêu, mình chưa nếm trải ... Trong tình yêu mình chỉ còn lại một niềm đau, đau lắm, mà những nỗi đau thì có bao giờ mờ phai và có bao giờ có thề nào quen , thân được ...
 
Bên đời 

 
 
Giang hồ bốn bể ngàn sương gió
Cuộc đời như những cánh chim bay
Bốn mùa trôi nhanh trong vắng lặng
Tuổi xuân cũng qua ... rớt bên đời ! 
 
Như Hằng

                                                                                                                                                      
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 06:15:02 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 02.02.2009 02:21:15 (permalink)
0
 
Hơi ấm vá trời đông 

 
 
Em nói anh :
Giá em / sẽ vá được trời
Để mùa đông trong lạnh đơn côi
Không có tuyết vương bớt lạnh lùng / tê tái
 
Em nói với anh :
Lời vẫn còn ái ngại
Trong đông về hơi ấm thiếu anh trao
Chỉ là một chút nhỏ khát khao
Anh hãy đến ban cho em điều lạ
 
Xin đừng đến / chỉ qua rồi đi mãi
Người ngóng chờ thêm tủi lạnh đêm đông
Bước bên lề hạnh phúc cứ trống không
Thôi cái rét / rách trời ai vá nổi
 
Em nói anh rồi :
Lời nói rất xa xôi
Qua tất cả bẩy mùa vương tuyết vội
Đứng đây này / giờ thì vẫn đợi
Anh mang nồng hơi ấm vá trời đông
 
Như Hằng
 




 



Lê Thị Như Hằng 02.02.2009 03:07:15 (permalink)
0
                                             Lệ đơn côi 
  

                                                         Thấy trong đôi mắt em
                                                   Có nỗi buồn trong đó
                                            Sầu vương hay tại gió
                                      Làm mi mắt cay cay.
 
                                                           Em giống như người say
                                                    Giữa phố đêm tráng lệ
                                             Cả biển người mênh mông
                                       Không có anh trong đó.
 
                                                             Chỉ có làn gió nhẹ
                                                     Thổi miên man tóc em
                                              Trên mắt nước lem nhem
                                       Hóa ra em đang khóc.
 
                                                              Giọt lệ buồn đơn côi
                                                      Trong khoé mắt đang rơi.
                                                Em thành người lạc lõng
                                        Giữa phố đêm không mầu.
 
                                                                                    18/04/2008
 
 
                                                                           
 
                                                                    
                                                                             
  
  
 

 
 
 

  
                      Dáng xưa ngày không anh
  
  
                              Chiều qua có dáng thon thon
                       Bước đi trên phố hỏi mình đi đâu.
                               Em sưởi nắng sớm ban đầu
                       Nắng về trên phố mà còn mùa đông.
                                Nỗi buồn em giấu bên sông
                        Dòng xanh đã chảy mà lòng chơi vơi.
                                 Nỗi nhớ chợt đến anh ơi !
                        Sầu nghe ngơ ngác một câu não lòng.
                                  Bao giờ sông mới đổi dòng
                         Mùa kia đổi gió lòng này có anh.
                                   Em ước có giấc mơ xanh
                          Để em được sống bên anh kiếp này.
 
                                             Thơ Phong Linh 
 
                                                   
                                                  
  
 

  
                  Vết đấu 
  
  
     Rách trời không vá nên đông lập
     Nắng kia cũng tắt bởi lạc mùa
     Đông về day rứt người còn nhớ
     Hay để lòng ta bị khứa đau.
 
     Ta mong chi mãi mùa đông sau
     Đông này đã làm ta phải đợi
     Lập đông... người xa... đâu ở lại
     Lòng thương ai vá lộ vết đau.
 
              tg; Phong Linh  
 
 
 
                                                                   
                                                                  
                                                                           
  
  
  
  
                                                    
                                  Không đề 

    
               NGƯỜI ĐÃ RA ĐI SAO CÒN VƯƠNG VẤN MÃI.
 
                LÊ HOEN MI NHỮNG NGAY THÁNG ĐỢI CHỜ.
 
                  ĐÔNG ĐI XUÂN TỚI HÈ ĐÃ ĐẾN.
 
                     SAO LÒNG TA VẪN THẤM LẠNH CÔ ĐƠN.
 
                                                        Thơ Phong Linh  
  

   
                

            Không đề 
 
 
Người đi rồi, sao còn vương vấn
Lệ thấm quanh mi,,tê tái lòng
Bốn mùa lui trở trong trống vắng
Giết chết hồn ta, ai biết không
 
               T.T.K.23.8.2008 




                                          (Thay lời anh)

                             Lời hứa đã qua
  
  
                                        Một lời hứa đã xa
                                        Cùng bao ngày thương nhớ
                                        Theo lời nói thóang qua
                                        Xa mãi tận nơi nào? 
  
  
                                                 Nếu giờ nghe em bảo
                                                 Em sẽ về anh ơi !
                                        Nhưng chỉ là lời thôi
                                Anh tin làm sao nổi.
 
 
                                         Lời em nói gió thổi
                                         Phút chốc tan biến mau
                                         Anh vẫn nhớ một câu
                                         Anh ơi! em sẽ về.
 
                                                    TG; Phong Linh
 
 
                                                        
  
  
  
  
  
                                          Đợi !  ngày ... xanh

   
                                                 Anh bận viêc mất rồi
                                               Có thời gian để đọc
                                      Những vân thơ em viết
                              Cả nỗi nhớ gửi anh
                      Trong giấc mơ mầu xanh
                              Có tình anh, tình em
                                       Vui trong hạnh phúc nhỏ 
                                        Lung linh nhưng không mầu!
                                                        Vì tình yêu chỉ có 
                                             Trong giấc mơ mầu xanh
                                         Khi mà em cùng anh
                                 Sánh vai trung nhịp bước
                          Nhưng nay anh không có
                                  Thời gian đọc thơ em
                                           Mảnh thơ tàn em viết
                                                   Gửi anh nơi xa vời. 
                                                     Nếu giờ anh nói đợi
                                                    Em sẽ về bên anh
                                            Để cho giấc mơ xanh
                                     Sẽ tồn tại giữa đời.
 
                                                       TG; Phong Linh
 
 
 
                                                    
  
  
  
                                               Phút...
                                              Yêu !
                                                        buồn 
   
                                                   Kia ánh mắt nhìn em
                                                   Sao mà yêu đến thế
                                            Nhưng xin anh đừng để
                                    Lòng em rối tơi bời. 
  
  
                                                 Em chỉ thương anh bởi 
                                             Lòng anh chẳng buông lơi
                                             Những người anh đã gặp
                                     Yêu nhưng mà chưa chắc. 
  
  
                                               Lòng yêu đã chân thành
                                                   Anh đi nỡ sao đành
                                              Không còn gì lưu luyến
                                       Để buồn lại cho em.
 
                                               Thơ;    Phong Linh 
 
----- 

                    Người lỗi hẹn  
   
   
                       Ta gặp nhau trong mùa đông lạnh giá 
                       Cây bên đường chưa nảy lá mầu xanh 
                       Cả phố phủ mờ tuyết trắng long lanh 
                    Tay run lạnh tiên người đi xa mãi 
                    Anh ra đi hẹn mùa hè quay lại 
                    Em thấy vui dù mắt cứ vương sầu 
                    Nhưng mùa hè chẳng thấy dáng anh đâu 
                       Em lặng im bồi hồi ma thương nhớ 
                       Giây phút gặp chắc lòng em cởi mở 
                       Nhớ người đi... mà chẳng chịu quay về.
 
                                               Phong Linh 
 
---

                                             K
                                    H
                                       Ó
                                          C
 
                                         
                                Ô kìa giọt nước mắt
                                       Lăn trên má lạ lùng 
                                           Giọt nước nhỏ long lanh 
                                               Rơi lặng thầm em khóc.
 
 
                         Mắt chớp chớp vương buồn
                         Mắt nhoè đi mi ướt
                         Giọt nước mắt riệu kỳ
                         Rơi lặng lẽ đêm thâu. 
  
  
                                                  Hỏi vì sao em khóc ?
                                                   Trời đông đã xa rồi
                                           Giọt nước nhỏ thôi rơi
                                     Em cũng thôi hết nấc.
 
                                                     Phong Linh. 
 
--- 

                                                 Vô đề 
  
                                        Đêm nay ta khóc một mình 
                            Tâm tư chợt hỏi khóc người khóc ta?
                                        Hóa ra ta khóc chia xa
                                Hỏi người có đợi tình ta trọn đời.
                                         Hẹn ngày ta sẽ có đôi
                                Mong đời hãy để tình đừng chia phôi.
                                         Nỗi nhớ cứ mãi mồ côi
                                Ước đời giữ lại tình người cho ta.
 
                                                Phong Linh 
  


                                              Có thể nào

  
                             Ta nâng niu mùa đông
                                      Cho bớt lạnh trong lòng 
                                            Chân lưa trên tuyết lạnh 
                                             Để không nghe tuyết tan
                              Ta nhìn tuyết trắng rơi
                                       Trong ánh mắt xa vời 
                                               Cuộc chia ly muôn thủa 
                                            Ta nhớ người khuôn nguôi
                                Có thể nao giử được
                                          Cả mùa đông bên người 
                                                 Rồi mùa xuân sẽ đến 
                                          Cây nẩy trồi xanh tươi. 
  
                                                                 Phong Linh  
   
   

Mong tin anh 
 
Anh đã đi rồi !
Mang tình anh gửi gió phương nam
Em không thấy hay không cảm nhận
Tình nơi xa anh đã gửi cho em
Mỗi bài thơ gửi anh có xem
Mà sao tình đáp thờ ơ thế này
Tình yêu nhiều dù có đắm say
Anh không thể hiện đến bao giờ có nhau. 










                         Có những lúc trong mơ em giật mình tỉnh dậy
                         Mi vẫn ướt nhoè mà trống vắng ngu ngơ
                         Em nhìn quanh_ em cấu tay_rồi em bật khóc
                         Hóa ra chỉ là một giấc chiêm bao
                                         phong linh

_____________________________

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 06:16:26 bởi Lê Thị Như Hằng >
ms.witch 02.02.2009 10:48:46 (permalink)
0


 
 
      * Cám ơn minh thanh _ love nhé, mấy bài thơ thật hay, đọc mà cứ xuyến sang lòng mình, chúc Minh Thanh trẻ mãi với thời gian, cho những câu thơ cứ thướt tha như những ngọn gió thu nhé
 
 
Gửi người dưng :
 
Sợi nắng trên phố mùa đông 
 
 
Sợi nắng nào qua đây
Rơi rớt lại bên thềm
Đông tránh sang một bên
Nhường vương vài sợi nắng !
 
Qua mùa đông vắng lặng
Gió nhẹ khẽ thì thầm
Lộc xuân đang nảy mầm
Kết thân đùa cùng nắng !
 
Cả phố buồn lẳng lặng
Bỗng rộn ràng nắng vương
Hết hồn lạnh tha hương
Ấm khăn quàng sợi nắng
 
Như Hằng
 
NẮNG BÊN EM
 
Em vui đùa cùng nắng
Má hồng trắng xinh xinh
Em đi giữa bình minh
Cho anh tình rung động
 
Em cánh hồng trong mộng
Anh giọt nắng long lanh
Sưởi em mãi tình xanh
Dẫu cho trời đông lạnh
 
Anh dẫu là sương lạnh
Cũng lặng lẽ bên em
Và em hãy nhìn em
Cánh hồng sương tinh khiết
 
Anh mãi còn tha thiết
Ve vuốt cánh hoa em
Dù có là bóng đêm
Anh vẫn bên em mãi
MT*love
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/28753E56A3C44BE9BC727EEADF035773.jpg[/image]
Attached Image(s)
ms.witch 02.02.2009 11:18:42 (permalink)
0

 
Bên đời 

 
 
Giang hồ bốn bể ngàn sương gió
Cuộc đời như những cánh chim bay
Bốn mùa trôi nhanh trong vắng lặng
Tuổi xuân cũng qua ... rớt bên đời ! 
 
Như Hằng
  NGẪM ĐỜI                                                                                                                               
Bên đời đâu đó tiếng thở than
Giọng ai tha thiết vượt mây ngàn
Da diết lòng ai nghe rạn vỡ
Xót xa cuộc đời bởi thời gian
 
Sóng đời mãi mãi đầy trái ngang
Biển tình muôn thuở cứ mênh mang
Sông lòng muôn kiếp dò sao được
Tuổi buồn khi đếm những xuân sang
 
Dẫu biết đời không được thoả mãn
Đã biết tình là chuỗi dây oan
Dẫu biết lòng người đục pha  sáng
Dĩ vãng rồi cũng đến lúc sang trang
 
Ngồi ngẫm  đã đến tuổi sang ngang
Mà đau đớn với lệ hàng chan chứa
Thuở ngây dại cũng qua mau đâu còn nữa
Đến bây giờ lời hứa cũng giăng mưa
 
Ước chi người đừng có đẩy đưa
Để ta khỏi mong chờ trong mệt mõi
Ước chi được một lần cùng anh tới
Để muôn đời em biết nói yêu anh
MT*love
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/6F6B11E94B874B53ADE7723ABCE1C268.gif[/image]
Attached Image(s)
ms.witch 02.02.2009 11:55:31 (permalink)
0
 
Hơi ấm vá trời đông 

 
 
Em nói anh :
Giá em / sẽ vá được trời
Để mùa đông trong lạnh đơn côi
Không có tuyết vương bớt lạnh lùng / tê tái
 
Em nói với anh :
Lời vẫn còn ái ngại
Trong đông về hơi ấm thiếu anh trao
Chỉ là một chút nhỏ khát khao
Anh hãy đến ban cho em điều lạ
 
Xin đừng đến / chỉ qua rồi đi mãi
Người ngóng chờ thêm tủi lạnh đêm đông
Bước bên lề hạnh phúc cứ trống không
Thôi cái rét / rách trời ai vá nổi
 
Em nói anh rồi :
Lời nói rất xa xôi
Qua tất cả bẩy mùa vương tuyết vội
Đứng đây này / giờ thì vẫn đợi
Anh mang nồng hơi ấm vá trời đông
 
Như Hằng
 








 
ANH NÓI VỚI EM

"Anh nói với em : trời cao cao vời vời
Bàn tay người sao vá nổi em ơi
Anh vẫn biết tình yêu có chơi vơi
Và em vẫn mãi còn ngồi ngóng đợi
 
Anh nói với em : anh nơi đây vẫn đợi
Dẫu không vá được trời nhưng anh trao gửi cho em
Chút nắng hồng để sưởi ấm con tim
Cùng chiếc hôn ngọt ngào hương tình mới
 
Anh nói với em : bình minh đang vẫy gọi
Đá đã mòn chẳng sỏi mãi đâu em
Hoàng hôn quyến rũ rượu tình đã lên men
Chờ anh nhé ta với em say mãi
 
Anh nói với em : anh yêu trong khoắc khoải
Cánh chim trời đang dõi mắt trông theo
Rồi xuân đến tìm em chốn đèo heo
Chở em về đến bến bờ hạnh phúc "
 
Em nhớ anh chỉ mong anh từng phút
Để câu chờ lặng im khép bờ môi
Mãi còn tìm một bóng dáng xa xôi
Ngày anh đến em quên cuộc đời trôi nổi
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 17:19:02 bởi minhthanh_love >
Minh Xuân 02.02.2009 14:19:01 (permalink)
0
Hôm nay Xuân mới đến thăm Linh
Sầu não làm chi cái chữ "tình"
Nước Nga bông tuyết vương trên áo
Gạt bụi trần ai, sẽ trắng tinh.
Lê Thị Như Hằng 02.02.2009 17:13:01 (permalink)
0
  Cuộc sống đời thường :
 
 
Hãy để lại nỗi buồn

 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
 
 
Hãy để nỗi buồn rớt sau lưng
Đừng đau đừng khóc giữa bao lòng
Hãy quên chuyện qua _ tan theo gió
Lòng vui đừng vướng chút sầu lo !
 
Hãy để nỗi buồn mang đi cho
Gửi mây, gửi nắng, gửi sương gió
Cho lòng nhẹ lại với thời gian
Đời lầm lạc mãi rồi cũng quen !
 
Hãy gạt nỗi buồn sang một bên
Để cho đời sống đỡ ưu phiền
Chuyện gì cũng chỉ như gió thoảng
Cuộc đời theo bám với thời gian .
 
Phong Linh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 06:13:32 bởi Lê Thị Như Hằng >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 79 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9