NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 79 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 07.02.2009 22:08:05 (permalink)
0

                      Đừng giận nữa mà ..






                    ...Thôi mình về đi em ...


Thay lời anh :
 
Xin em đừng giận
 
( Thôi ta về đi em ! )
 
Em đừng ra đó nữa
Cái nắng giữa buổi chưa
Ô nào che cho nổi
Cháy lòng anh còn gì
 
Thôi ta về đi em
Em đứng đó lệ nhem
Anh đang đứng kế bên
Xin em đừng giận nữa
 
Cái nắng giữa buổi chưa
Đốt lòng anh một nửa
Còn lòng yêu rực lửa
Đốt lòng anh trọn đời.
 
Em ta về đi thôi !
Đã một lời xin lỗi
Lỡ hẹn anh đến muộn
Xin em đừng , giận dỗi
 
( Thôi ta về đi em ! )
 
Như Hằng
 
Lê Thị Như Hằng 07.02.2009 22:54:49 (permalink)
0
 
Cánh phượng rơi 
 
 
Phượng vĩ đua nhau nở rộ rồi
Làm ta nhớ lắm khoảng trời xa
Sân trường tà áo bay đâu đó
Khoảng lặng còn có cánh phượng rơi
 
Như Hằng
 
Lê Thị Như Hằng 07.02.2009 23:02:53 (permalink)
0
 
Không tựa đề
 
Thảnh thơi bốc tuyết nghịch chơi
Đắp con lật đật đặt ngay giữa trời
Nghịch tuyết lạnh tự thấy bên đời
Cô đơn năm tháng lạnh ngoài thịt da
 
 
 
 
 
 
Đông tàn _ đông sẽ đi qua
Xuân về đỏ thắm, sắc hồng, nở hoa
Chỉ cỏn vương lại lòng ta
Những cơn bão táp _ tuyết xa không rời
 
Như Hằng
 
 
Lê Thị Như Hằng 08.02.2009 00:05:51 (permalink)
0
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Đình Thế 08.02.2009 01:09:03 (permalink)
0
 

Buồn chi thấy tội phút này
Thôi em thôi bỏ những ngày xưa sau
Ân tình hoài vọng cho sầu
 

Bàn tay son sắt rồi màu tàn phai
Rồi ra nắng sớm mưa mai
Tình xưa lưu luyến chỉ dài nỗi đau
ĐT

kimrbl 08.02.2009 05:51:15 (permalink)
0


 
Cánh phượng rơi 
 
 
Phượng vĩ đua nhau nở rộ rồi
Làm ta nhớ lắm khoảng trời xa
Sân trường tà áo bay đâu đó
Khoảng lặng còn có cánh phượng rơi
 
Như Hằng
 
NGẨN NGƠ
 
Lòng mãi đỏ cánh phượng hồng trang lưu bút
Em ép vào cho anh nhớ thuở học trò
 Trường còn đó cánh phượng hồng vẫn đỏ
Mà em ở đâu anh tìm mãi ngẩn ngơ...
 
kimrbl
Lê Thị Như Hằng 08.02.2009 05:54:22 (permalink)
0
 
 
        
 
         Giọt sầu lẻ loi
 
 

 
          Giọt sầu rớt nhẹ từ tâm
Quấn vương nỗi nhớ của người đã đi
          Người đi nay mãi chia ly
        Chỉ còn ta đó đêm dài lẻ loi .
 
                           Như Hằng
 


 


Lê Thị Như Hằng 08.02.2009 06:04:05 (permalink)
0
 
 
Hoa phượng đỏ và xưa
 
 

 
 
Cánh hoa nào rơi rớt bên đời
Trong ta bóng lẻ thật đơn côi
Tha nhân _ tiềm thức xưa còn nhớ
In vào sâu thẳm chuyện qua rồi
 
Cánh hoa đỏ thắm một khoảng trời
Mùa hè xưa đó đã qua trôi
Mắt nhìn khoảng trời hoa phượng đỏ
 Trong tôi lặng một mùa phượng rơi
 
Như Hằng
 
 

SĨ ĐOAN 08.02.2009 12:09:04 (permalink)
0

Giọt sầu lẻ loi 

   Giọt sầu lẻ loi
 
 


          Giọt sầu rớt nhẹ từ tâm
Quấn vương nỗi nhớ của người đã đi
          Người đi nay mãi chia ly
        Chỉ còn ta đó đêm dài lẻ loi .
 
                           Như Hằng
 
 
Giọt sầu còn đọng bờ mi
Ôi tình chan chứa... người đi sao đành?
Phiêu lưu... mộng chẳng an lành
Trở về thân cội- sẳn dành nghĩa xưa.
-sd-
van79_bc 08.02.2009 21:56:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

 


 
                                            TUỔI 30
                                     ( ĐI TÌM MỘT NỬA )
 
                                                 Tuổi 30:
                             Tâm hồn trẻ nhưng lòng ta không trẻ
                                       Bởi vì ta đã sắp già rồi
                                      Giờ đây đã đứng tuổi 30
                             Có người nói 30 ... Ta vẫn còn trẻ lắm
                                    Tuổi 30 làm lòng ta chết lặng
                                Nỗi trăn trở sầu héo lạnh trong lòng 
                               Ta thơ mộng nên đứng bên bến sông
                                    Gió nhẹ nhàng cướp đi sợi nhớ
                                 Tâm hồn trẻ thơ... nhưng đã 30t
                              Hứa hẹn yêu thương chũng đã qua rồi
                                Ta vẫn vấn vương... nhỏ lệ đơn côi
                               Có hẹn ai đâu... Thôi ta đứng đợi chờ. 
                            Những đoạn đường đi luôn khát vọng vô bờ 
                             Không... Tìm một nửa _ Tự dưng bật khóc
                                Đời cam gô những bước đi khó nhọc 
                                 Lê thân ta giống con ốc mượn hồn
                                 Đang ngủ vùi dưới dáy đại dương 
                               Sóng có giữ dằn ta vẫn vùi trong cát
                                 Tuổi 30 những bước đi phưu bạt
                                Đưa đẩy ta như thân phận lục bình
                                    Lúc giật mình đã đến tuổi 30 
                                  Ta lo sợ... lòng run lên khe khẽ
                                        Tuổi 30 ta vẫn còn cô lẻ
                                     Mải đi tìm một nử trái tim ta.
                                                       Chuông Gió


_____________________________

Từ đó về đây sống rất nghèo
Bạn bè chỉ có gió trăng theo
Cái đám bất nghĩa xin đừng đến
Để cho đời ta xanh sắc rêu.
PHONG LINH

Chào Như Hằng ! Vân ghé thăm trang nhà , mạo muội để lại mấy vần thơ. Chúc người tuổi 30 sớm tìm được một nửa của mình nghen!
Bước qua tuổi 30 bạn bè trêu ghẹo
Hơn nửa đời người sao mi vẫn phòng không
Ta cong cớn mỉm cười ngạo nghễ
Quyết không yêu để khối... anh thèm
 
Khi đêm về chỉ còn lại riêng ta
Gương đối bóng mình ta cô độc
Thèm hơi ấm một bàn tay âu yếm
Một ánh mắt dịu dàng bao lưu luyến
 
Dẫu chẳng còn ở tuổi mộng mơ
Nhưng ta vẫn mơ một ngày nắng đẹp
Nửa của ta sẽ đến kề bên
Hạnh phúc muộn đẹp như ánh mai hồng.
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 09.02.2009 06:37:47 (permalink)
0
 
 
 
Kiếm tìm trái tim bên phải
 
 
 
Em đi tìm trái tim bên phải
Cho lòng không trống trải cô đơn
Tuyết lạnh rơi lòng thấy ấm hơn
Tim hòa nhập _ run trong niềm thổn thức .
 
Như Hằng


Lê Thị Như Hằng 09.02.2009 06:42:30 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Giọt sầu lẻ loi 

   Giọt sầu lẻ loi
 
 


          Giọt sầu rớt nhẹ từ tâm
Quấn vương nỗi nhớ của người đã đi
          Người đi nay mãi chia ly
        Chỉ còn ta đó đêm dài lẻ loi .
 
                           Như Hằng


Giọt sầu còn đọng bờ mi
Ôi tình chan chứa... người đi sao đành?
Phiêu lưu... mộng chẳng an lành
Trở về thân cội- sẳn dành nghĩa xưa.
-sd-
 
 
Vô Đề .
 
Lệ rơi đêm trắng tại ai ?
Hồn lạc chốn cũ _ hỏi ai đợi chờ
Nỗi buồn đi hẳn vào thơ
Niềm mong _ nỗi nhớ _ lại vơ vào lòng .
 
Như Hằng
 








Lê Thị Như Hằng 09.02.2009 07:51:45 (permalink)
0
 

 
Gửi anh _ Người đàn ông ở phía trước cuộc đời :
 

 
Anh là ai ? 
 
 
 
 
Anh là ai ? Sẽ đến bên em  !
Trong tương lai không là hiện tại
Em vẫn tìm _ vẫn mơ hoài mãi
Hẹn gặp anh ở phía trước ngày mai .
 
Anh là ai ? Trong dòng đời muôn ngả
Chắc có ngày mình sẽ nhận ra nhau
Em đã mong phút ấy từ rất lâu
Trong giấc mộng hòa đời thường em bước .
 
Anh là ai ? Đứng đoạn nào phía trước ?
Hãy đợi em _ em sẽ bước tới bên
Giấc mộng đêm qua phút thoán quên
Đúng anh rồi ! Anh kề bên em đó .
 
Như Hằng
 
SĨ ĐOAN 09.02.2009 08:54:06 (permalink)
0
quote:

Giọt sầu lẻ loi 

   Giọt sầu lẻ loi
 
 


          Giọt sầu rớt nhẹ từ tâm
Quấn vương nỗi nhớ của người đã đi
          Người đi nay mãi chia ly
        Chỉ còn ta đó đêm dài lẻ loi .
 
                           Như Hằng



Giọt sầu vương đọng bờ mi
Ôi tình chan chứa...người đi sao đành?
Phiêu lưu... mộng chẳng an lành
Trở về thân cội- sẳn dành nghĩa xưa.
-sd-
 
 
Vô Đề .
 
Lệ rơi đêm trắng vì ai ?
Hồn lạc chốn cũ _ hỏi ai đợi chờ
Nỗi buồn đi hẳn vào thơ
Niềm mong _ nỗi nhớ _ lại vơ vào lòng .
 
Như Hằng
 
Lệ rơi rơi suốt canh trường
Vì đâu cách trở tơ duyên bẽ bàng???
Nỗi sầu chan chứa, chứa chan...
Lưu vào tiềm thức dặm đàng phôi phai!
-sd
 




Lê Thị Như Hằng 10.02.2009 05:03:00 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

quote:

Giọt sầu lẻ loi 

   Giọt sầu lẻ loi
 
 


          Giọt sầu rớt nhẹ từ tâm
Quấn vương nỗi nhớ của người đã đi
          Người đi nay mãi chia ly
        Chỉ còn ta đó đêm dài lẻ loi .
 
                           Như Hằng



Giọt sầu vương đọng bờ mi
Ôi tình chan chứa...người đi sao đành?
Phiêu lưu... mộng chẳng an lành
Trở về thân cội- sẳn dành nghĩa xưa.
-sd-
 
 
Vô Đề .
 
Lệ rơi đêm trắng vì ai ?
Hồn lạc chốn cũ _ hỏi ai đợi chờ
Nỗi buồn đi hẳn vào thơ
Niềm mong _ nỗi nhớ _ lại vơ vào lòng .
 
Như Hằng
 
Lệ rơi rơi suốt canh trường
Vì đâu cách trở tơ duyên bẽ bàng???
Nỗi sầu chan chứa, chứa chan...
Lưu vào tiềm thức dặm đàng phôi phai!
-sd
 
Tuyết rơi buốt lạnh trong lòng
Vì anh không thật nên đành xa nhau
Chừa xót nỗi tủi _ lòng đau
Tim thương rỉ máu vương sầu tái tê .
 
Như Hằng
 

 

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 79 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9