NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 79 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 05.09.2008 07:55:32 (permalink)
0
 

quote:

Trích đoạn: Đình Thế

Có một người đi, có người mong nhớ
Tôi xa quê, biết có kẻ đợi chờ!!!
Nơi đất người xứ lạ chợt bơ vơ
Nghe dạ khúc chợt thẫn thờ, ray rứt.
Đêm trăn trở, từng giấc đời cơ cực
Ngày buồn tênh trong căn trọ u buồn
Trời miền Tây, nắng, gió, mưa tuông
Dòng sông lạnh lục bình trôi lãng đãng
Xa lắm em ơi, xa hoài năm tháng
Nhớ em nhiều, và muôn vạn thương yêu
Người ta nhớ người đi, nhớ thật nhiều
Còn em hỡi tình yêu mình còn mất
Anh sợ lắm, sợ ngày dài chồng cất
Sợ đêm cô đơn dằn vặt nỗi lòng em
Chờ đợi anh - như tăm cá bóng chim
Và em sợ lỡ duyên đời con gái
Và em cố quên đi những gì mình còn lại
Tìm niềm vui tìm duyên mới tình nồng!?
Người thương ơi, có phải thế không!!!
                  
Đ.T
(ngẫu hứng, VH thông cảm nhé! Chúc người xa vẫn nhớ như ĐT nhớ) 








        CHÀO NGƯỜI ĐI
 
 
 
 
 Thôi rồi tình đã chia ly 
 Cho em lần cuối nhớ người đã đi 
  
 Thương chi cho lắm tủi hờn 
Giận chi cho thỏa những ngày đợi mong 
  
  Người đi chỉ có em trông 
 Nắng hồng đã rứt mà mong người về 

 Tâm tình cháy hết não nề 
Chào người đi mãi _ đường về người quên 
  
Hết vương nước mắt đợi chờ 
 Nếu người có lại _ xin khoan hãy về 
  
                            phong linh
 
04/09/2008 
  
 

Ai là nam dáng Phong Linh?
Ai là phụ nữ tìm tình nơi đây?
Ghé thăm xin hỏi một lời
Bạn là phận gái hay đời nam nhi!
Cảm ơn bạn có lời ghi
Lên trang thơ tặng người đi xa vời
Lời thơ nghe quá chơi vơi
Thiết tha như thể là người tôi yêu
Thân tôi mưa sớm nắng chiều
Ước một lần gặp người yêu năm nào
Nhưng giờ xa quá nói sao!
Đành thôi để mối duyên đầu trong tim
Người xưa, thôi biết đâu tìm
Chỉ là dĩ vãng, để chìm trong mơ.
                     ĐÌNH THẾ 

_____________________________

Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2008 08:47:43 bởi nguoiphunu ditimtinh >
#31
    Lê Thị Như Hằng 06.09.2008 08:58:30 (permalink)
    0
     
     
     
     
     
    Tôi là phận gái đào tơ
    Mới học viết và làm thơ ấy mà
    Vào đây góp nhặt thật thà
    Xin bạn chớ có hiểu nhầm là trai
    #32
      Lê Thị Như Hằng 06.09.2008 09:32:17 (permalink)
      0
       

      quote:

      Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


      Hoài nhớ
       
      Bước chân vô định liêu xiêu
      Nhặt thương, gom nhớ, trao yêu …một thời
       
      Lệ tràn từng giọt rơi rơi
      Hoà cùng trời đất bời bời rắc mưa
       
      Thu sang cành là đung đưa
      Nay còn xanh thắm mãi chưa rụng này
       
      Đêm về mở rượu mê say
      Canh khuya cạn chén ngất ngây - dại khờ
       
      T.T.K.5.9.2008 
        
                                                                  




      DẠI KHỜ  ...  BỞI AI ? 
        
        
        
                              Chén say mà vẫn mong chờ 
                       Bạn hữu đâu đó lập lờ vần thơ 
                              Bao giờ cho đến bao giờ 
                       Cùng người ta nhặt giấc mơ trong đời
                              Nỗi đợi lạc lõng đơn côi 
                        Xin đừng lệ xót rơi người đợi trông 
                              Lấp ló đâu đó bóng hồng 
                       Cạn chén lòng hết dại mong ai về !
       
                                            ***                   *** 
        
                                                 Quên đi nhé ! ... yêu một thời 
                     Tinh không còn đợi ... dại khờ bởi ai ? 
        
                                                              phong linh
                           6/9/08 
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 11:50:39 bởi Lê Thị Như Hằng >
      #33
        Lê Thị Như Hằng 06.09.2008 09:45:08 (permalink)
        0
         


                                      Nụ hôn đầu
         
         
                          Anh đã chạm môi bao người con gái
                          Đến với em lần thứ mấy anh ơi ?
                          Bờ môi nhỏ anh hôn nữa hay thôi
                          Sao anh ghì chặt làm em nghẹn thở
                          Em chao anh tình yêu thủa ban sơ ...
                          Giật mình run sợ , tưởng như em tan biến
                          Em sợ lắm một ngày anh không đến
                          Lúc đó em sẽ buồn và khóc nhiều hơn
         
                          Anh đã đi khắp nơi khắp chốn
                          Anh đã gặp bao người con gái lạ
                          Anh đã hôn bao nhiêu người rồi a ?...
                          Em dấu đi niềm hạnh phúc trong mơ
                          Cứ thử xem đi, ai biết đấy là đâu !
                          Anh đã yêu từ rất lâu
                          Còn em mới mối duyên đầu bỏ ngỏ
                          Em ngây thơ _ Anh ơ thờ ... sâu lắng
                          Nụ hôn đầu làm em thấy ngu ngơ
         
                                                          phong linh
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 11:46:03 bởi Lê Thị Như Hằng >
        #34
          Lê Thị Như Hằng 06.09.2008 10:08:19 (permalink)
          0
           





                       
          Gần anh nữa đi em ...
           
           
           
               Thôi mà ngồi gần anh nữa đi em
               Sao em lại ngồi xa anh thế 
                Em ngượng ngùng, ngồi nhích lại gần hơn
               Anh vẫn nói ngồi gần thêm tí nữa
               Ngồi gần đi như thế vẫn quá xa !
               Ôi ! Anh tham, tham quá đi thôi
               Em hờn dỗi, không thèm thân anh nữa
               Anh giả vờ _cúi gục xuống ôm tim
               Em hốt hoảng lai gần _ anh sao thế ?
               Anh ngẩng đầu, hôn chộm má em... cười
               Đến bây giờ thì em giận thật luôn
               Sao anh lại phải giả vờ em như vây?
               Anh phân bua chỉ muốn em gần hơn
           
                                       *****
               Gần anh đi ... gần anh mãi nhé em
           
                                                             phong linh
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 11:45:31 bởi Lê Thị Như Hằng >
          #35
            Lê Thị Như Hằng 06.09.2008 10:28:26 (permalink)
            0


                    Buồn xa ......
             
             
            Đêm nay sao có một mình
             
            Nhớ ai ta bỗng lặng thinh nỗi lòng
             
            Bao ngay ngóng đợi chờ mong
             
            Giờ thì khóc lệ bởi trông một người
             
             
            Lòng ôm dĩ vãng thoáng cười
             
            Có ai lưu luyến một thời đã xa
             
            Duy nay chỉ có mình ta
             
            Sầu vương ta khóc ngày qua buồn buồn
             
                                   phong linh
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 11:44:40 bởi Lê Thị Như Hằng >
            #36
              Đình Thế 06.09.2008 14:31:21 (permalink)
              0
              Tôi là phận gái đào tơ
              Mới học viết và làm thơ ấy mà
              Vào đây góp nhặt thật thà
              Xin bạn chớ có hiểu nhầm là trai                   
                 
               phong linh



                         Đã là người "bạn thâm giao"
                        Mà sao thơ cứ đón rào quá đi
                        Ai biểu Phong Linh rắc rối làm gì
                        Nói là nữ nhưng post thì mày râu 
                         

                          Nên ĐT chẳng biết đuôi đầu
                        Ai tìm tình, còn người nào Phong Linh
                        Làm ĐT bị rối tinh
                        Nên hỏi thôi để biết mình quen ai
                        Chứ có gì Phong Linh ơi
                        Quên! nguoinu đi khắp nơi timtinh
                        Nhìn Hình cũng thấy rất xinh
                        Và phong độ như Minh tinh xứ Hàn 
                        ChoisongJong - Jun Dongzang
                        Có phải hông hỡi cái nàng Phong Linh!!!

                             hihi! vui nha, đừng giận ĐT nha! 
               
               

              #37
                Lê Thị Như Hằng 08.09.2008 07:35:06 (permalink)
                0
                oi cong viècc ma

                Trích đoạn: Đình Thế

                Tôi là phận gái đào tơ
                Mới học viết và làm thơ ấy mà
                Vào đây góp nhặt thật thà
                Xin bạn chớ có hiểu nhầm là trai                   
                   
                 phong linh



                           Đã là người "bạn thâm giao"
                        Mà sao thơ cứ đón rào quá đi
                        Ai biểu Phong Linh rắc rối làm gì
                        Nói là nữ nhưng post thì mày râu 
                         

                            Nên ĐT chẳng biết đuôi đầu
                        Ai tìm tình, còn người nào Phong Linh
                        Làm ĐT bị rối tinh
                        Nên hỏi thôi để biết mình quen ai
                        Chứ có gì Phong Linh ơi
                        Quên! nguoinu đi khắp nơi timtinh
                        Nhìn Hình cũng thấy rất xinh
                        Và phong độ như Minh tinh xứ Hàn 
                        ChoisongJong - Jun Dongzang
                        Có phải hông hỡi cái nàng Phong Linh!!!

                             hihi! vui nha, đừng giận ĐT nha! 
                 
                 








                Hình là ta mượn đó thôi
                Vì ta không có hình nào cho xem
                Nay đã hiểu dõ trắng đen
                Đừng có đổ lỗi tại ta mượn hình
                Cám ơn bạn  đã tâm tình
                Vui buồn cô quạnh, ngày dài mau quen
                Nếu mà Đình Thế có lên
                Nhắn lại một chữ để minh vui nha
                 
                                                       Phong Linh 
                  
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 11:42:57 bởi Lê Thị Như Hằng >
                #38
                  Lê Thị Như Hằng 08.09.2008 07:59:03 (permalink)
                  0
                   



                  NỖI BUỒN NGƯỜI XA XỨ
                   
                   
                   
                                                     Nhớ quê nhà
                   
                   
                                                                   *****
                   
                                                 Chiều nay sao bỗng nhớ quê nhà
                                                 Bóng người thân bao điều chìu mến
                                                 Cứ chập chờn hiện hữu trong ta
                                                 Buồn ra riết run lên khó tả
                                                 Đắng ngắt bờ môi giọt lệ rơi
                   
                                                                 *****
                   
                                                 Buồn chi lạc lõng hồn xa xứ
                                                 Viễn cảnh li tan khóc phận hèn
                                                 Theo ta ngày tháng còn lỡ hẹn
                                                 Ta đi biền biệt chẳng quay về
                   
                                                                  *****
                   
                                                 Chiều nay ta khóc tâm tu khóc
                                                 Nhớ mãi quê nhà buổi biệt ly
                                                 Năm năm xa xứ hồn thấm lạnh
                                                 Tuyết trắng trong mùa đông nước Nga
                                                 Cả mùa thu, xuân hạ, đã qua
                                                  Lẫn mùa đông làm ta giá buốt
                                                  Bến quê nghèo vẫn đợi ngước trông
                                                  Nhà ta đó bên sông Lô thắm
                                                  Nước xuôi dòng nhớ bố ngày xưa
                                                  Mẹ lặn lội , sớm nắng chiều mưa
                                                  Rồi cũng tiễn con _ chiều xa biệt
                   
                                                                  *****
                   
                                                  Năm năm xa nhà có hay biết
                                                  Ngày về vẫn đợi niền tha thiết
                                                  Nỗi nhung nhớ xót ruột não nề
                                                  Vương trong góc đáy lòng ta... tủi
                                                  Một phút trọn vẹn vui khôg có
                                                  Mẹ ơi ! có khóc nhớ con thơ
                                                  Con biết rằng mẹ vẫn đợi chờ
                                                  Ngày con về vùi vào lòng mẹ
                                                  Năm năm rồi con không dám hẹn
                                                  Nhưng lần này con hẹn mẹ ơi !
                   
                                                               *****
                   
                                                  Hãy đợi xuân con sẽ trở về
                                                  Cùng cười nói quên buồn đất khách
                                                  Chiều ngồi buồn nhớ, con đã khóc
                                                  Hỏi mẹ xa! đã khóc bao lần ?
                                                  Hạ  sắp qua, thu đã ló đầu
                                                  Đông sẽ hết và sẽ đến tết
                                                  Hẹn mẹ xuân về nhé mẹ yêu .
                   
                                                                                            Phong Linh
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 11:42:12 bởi Lê Thị Như Hằng >
                  #39
                    Lê Thị Như Hằng 08.09.2008 08:06:28 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                    BUỒN XA
                     
                     
                         Đêm nay sao có một mình
                    Nhớ ai ta bỗng ngẩn ngơ thế này
                     
                          Bao ngày _  ngóng đợi _ chờ mong
                    Giờ thì khóc lệ _ bởi người đã đi
                     
                          Lòng ôm dĩ vãng cũ xì
                    Có ai lưu luyến một thời đã xa
                     
                          Duy nay chỉ có mình ta
                    Sầu vương ta khóc người ơi buồn buồn
                     
                                                                      phong Linh
                     
                     
                     
                     
                     
                     


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57288/BD9B2108756D426BA6D823BC91CB1AB8.gif[/image]
                    Attached Image(s)
                    #40
                      Lê Thị Như Hằng 08.09.2008 08:14:48 (permalink)
                      0
                       


                                      NHỚ NỮA LÀM GÌ
                       

                                      Đừng xem tình ta như gió thoảng
                                      Chỉ đến bên nhau phút chốc _ rồi vụt bay
                                      Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
                                      Thôi anh cứ đi đi _ Đừng nhớ nữa làm gì
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2008 08:17:32 bởi nguoiphunu ditimtinh >
                      #41
                        Lê Thị Như Hằng 08.09.2008 08:22:11 (permalink)
                        0
                         



                        Bài thơ không tên
                                 dành cho anh
                         
                         
                         
                        Những bài thơ anh gửi bằng tin nhắn
                         
                        Mà một ngày qua anh đã gửi cho em
                         
                        Thơ vẫn đây mà người đi đâu
                         
                        Em tìm hoài trong vần thơ chút êm
                         
                        Mắt chăm chăm lòng chết lặng thẫn thờ
                         
                        Ah nơi đâu vần thơ em vẫn thắm
                         
                        Con tim em thôi nhịp đập nhẹ nhàng

                        Hồn chết lặng trong vần thơ anh viết
                         
                                                          phong linh
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 12:10:16 bởi Lê Thị Như Hằng >
                        #42
                          Lê Thị Như Hằng 08.09.2008 08:31:19 (permalink)
                          0
                                                               
                           
                           
                                                                   Người đã xa
                           
                                                                  
                           
                                                                    Người đã xa!
                                                  Dẫu nói gì người cũng không quay trở lại
                                                                    Con phố xưa
                                                            Đã nhuộm lá mầu xanh
                                                 Thay vào cả một vùng tuyết trắng tỏa bay
                                                                 Là những ngọn gió ...
                                                        Đùa reo quyện vào từng lá nhỏ
                                                   Lối xưa kỷ niệm, ánh đèn đường vẫn tỏ
                                                 Những nỗi buồn cùng cô gái mỏi mòn trông
                                                        Hai bên đường hoa đã đơm bông 
                                                           Chỉ có nỗi nhớ mênh mông...
                                                               Không nở một nụ cười.
                                                   Em hỏi :
                                                                Bao giờ anh quay lại ?
                                                                  Để ta hết xa  ! ...
                                                                Cùng anh trở về nhà .
                           
                                                                                          phong linh
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 12:07:03 bởi Lê Thị Như Hằng >
                          #43
                            Đình Thế 08.09.2008 18:47:13 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

                            Hình là ta mượn đó thôi
                            Vì ta không có hình nào cho xem
                            Nay đã hiểu dõ trắng đen
                            Đừng có đổ lỗi tại ta mượn hình
                            Cám ơn bạn  đã tâm tình
                            Vui buồn cô quạnh, ngày dài mau quen
                            Nếu mà Đình Thế có lên
                            Nhắn lại một chữ để minh vui nha
                             
                                                                   Phong Linh    

                             
                            Em ở Mạc Tử Khoa, có bao giờ nghe câu hò ví dặm???
                            Có nghe làn điệu ca Trù trên Sông Hương
                            Hay chợt nghe một giọng Cải lương
                            Của quê hương Miền Tây sông nước
                            Đất Mẹ - Đẹp lắm em ơi!
                            Hãy luôn nhớ nghe dù ở đâu
                            Đừng bao giờ quên nguồn cội
                            ***
                            Bài thơ viết cho Phong Linh
                            Chỉ là đùa thôi đừng tưởng thật
                            Cho cuộc đời thêm tươi
                            Dù ở nơi đâu
                            Trang thơ THUQUAN giúp ta hội ngộ
                            chia sẻ niềm vui
                            An ủi nỗi buồn, niềm thuơng nhớ
                            Đến nhiều và vui nhé Phong Linh.
                                             ĐT
                            #44
                              Lê Thị Như Hằng 09.09.2008 14:29:25 (permalink)
                              0
                                                        
                               
                               
                                                                 TÌNH NƠI ĐÂU
                               
                               
                               
                                                             Thu về đôi lứa có đôi
                                                      Chỉ ta vẫn ở bên trời xứ xa 
                                                              Sầu buồn cứ bám ngày qua
                                                      Người đi thu đến _ giữa ta tình về
                                                              Tâm can hàng vạn não nề
                                                      Mà hồn còn thắm phút mê  lạc hồn
                                                              Thu đi ẩn náu dỗi hờn                       
                                                      Tình xưa hiện hữu vẫn còn nguyên tim ?
                               
                                                                                              Phong Linh
                               
                               



                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57288/C9AA1E5F7DEF479FA5B9C3D2C7424A66.jpg[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 12:05:16 bởi Lê Thị Như Hằng >
                              Attached Image(s)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 79 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9