NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 79 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 08.03.2009 15:33:42 (permalink)
0
 
 
Gửi lời yêu 
 
 
Chiều qua đầu ngõ gặp anh
Chút tình đã trót trở thành ngẩn ngơ
Cả đêm nỗi nhớ trong mơ
Gửi anh một nửa nỗi chờ muốn yêu.
 
Như Hằng
 

 
 
SĨ ĐOAN 08.03.2009 15:40:57 (permalink)
0
 



Gửi lời yêu 
 
 
Chiều qua đầu ngõ gặp anh
Chút tình đã trót...trở thành ngẩn ngơ
Cả đêm nỗi nhớ trong mơ
Gửi anh một nửa nỗi chờ muốn yêu.
 
Như Hằng
 
Trong mơ anh thấy Chị Hằng
Một vầng trăng sáng đang đằng phía đông
Ước gì anh hóa cơn giông
Bay lên Cung Nguyệt mà hôn má nàng.
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 19:53:41 bởi SĨ ĐOAN >
Lê Thị Như Hằng 08.03.2009 15:57:38 (permalink)
0
 
 
Tình bơ vơ 
 
Anh muốn nói với em thật nhiều
Nhưng sợ lòng em nói không yêu
Nên đành mang mối tình câm nín
San sẻ lòng anh với gió chiều !
 
Đông Phong
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 08.03.2009 16:00:26 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN





Gửi lời yêu 
 
 
Chiều qua đầu ngõ gặp anh
Chút tình đã trót...trở thành ngẩn ngơ
Cả đêm nỗi nhớ trong mơ
Gửi anh một nửa nỗi chờ muốn yêu.
 
Như Hằng
 
Trong mơ anh thấy Chị Hằng
Một vầng trăng sáng đang đằng phí đông
Ước gì anh hóa cơn giông
Bay lên Cung Nguyệt mà hôn má nàng.
-sd-
 
 
 
 




Đáng ghét 
 
 
 
 
Anh thật đáng ghét chỉ buông lơi
Cho em tâm trạng rối tơi bời
Nghìn nhung / nghìn nhớ / như hoa nở
Cho em mộng mãi nỗi mong chờ !
 
Như Hằng
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 16:08:00 bởi Lê Thị Như Hằng >
SĨ ĐOAN 08.03.2009 16:21:29 (permalink)
0



Gửi lời yêu 
 
 
Chiều qua đầu ngõ gặp anh
Chút tình đã trót...trở thành ngẩn ngơ
Cả đêm nỗi nhớ trong mơ
Gửi anh một nửa nỗi chờ muốn yêu.
 
Như Hằng
 
Trong mơ anh thấy Chị Hằng
Một vầng trăng sáng đang đằng phía đông
Ước gì anh hóa cơn giông
Bay lên Cung Nguyệt mà hôn má nàng.
-sd-
 
 
 
 
Đáng ghét 
 
 
 
 
Anh thật đáng ghét chỉ buông lơi
Cho em tâm trạng rối tơi bời
Nghìn nhung / nghìn nhớ / như hoa nở
Cho em mộng mãi nỗi mong chờ !
 
Như Hằng
 
Tình yêu là thế đấy em ơi!
Nhớ thương giấu kín ngỡ buông lơi
Thực chất lòng anh đang thổn thức...!!!
Rộn ràng háo hức những chờ mong...!!!
-sd-
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 19:54:17 bởi SĨ ĐOAN >
Lê Thị Như Hằng 08.03.2009 16:31:47 (permalink)
0
 

Còn đi ... 
 
 
 
Mưa rơi thánh thót trời trưa
Lá vàng rụng đó lưa thưa giọt buồn
Bước chân ai đấy mỏi mòn
Còn đi đâu đó héo hon tâm hồn !
 
Như Hằng
 



 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 16:38:07 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 08.03.2009 16:34:40 (permalink)
0
 
 
Mưa thu 
 
 
Trời mưa trên lá thu vàng
Bóng ai còn đó ngỡ ngàng dưới mưa
Mưa rơi lất phất lưa thưa
In vào lòng dạ không trưa nắng đầy
Hạt mưa lạnh má hết hây
Lạnh lòng em đó những ngày vắng xa !!!
 
Như Hằng
 


 

SĨ ĐOAN 08.03.2009 16:40:50 (permalink)
0


Còn đi ... 
 
 
 
Mưa rơi thánh thót trời trưa
Lá vàng rơi rụng lưa thưa giọt buồn.
Bước chân ai đấy mỏi mòn?
Còn đi đâu đó - héo hon tâm hồn !
 
Như Hằng
 
 
Ta đi tìm lại chính mình
Nỗi lòng giấu kín một hình bóng xưa.
Dẫu cho trời đỗ cơn mưa
Lá vàng rơi rụng - lòng chưa muốn về.
-sd-
 


Lê Thị Như Hằng 08.03.2009 16:54:38 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN




Gửi lời yêu 
 
 
Chiều qua đầu ngõ gặp anh
Chút tình đã trót...trở thành ngẩn ngơ
Cả đêm nỗi nhớ trong mơ
Gửi anh một nửa nỗi chờ muốn yêu.
 
Như Hằng
 
Trong mơ anh thấy Chị Hằng
Một vầng trăng sáng đang đằng phí đông
Ước gì anh hóa cơn giông
Bay lên Cung Nguyệt mà hôn má nàng.
-sd-
 
 
 
 
Đáng ghét 
 
 
 
 
Anh thật đáng ghét chỉ buông lơi
Cho em tâm trạng rối tơi bời
Nghìn nhung / nghìn nhớ / như hoa nở
Cho em mộng mãi nỗi mong chờ !
 
Như Hằng
 
Tình yêu là thế đấy em ơi!
Nhớ thương giấu kín ngỡ buông lơi
Thực chất lòng anh đang thổn thức...!!!
Rộn ràng háo hức những chờ mong...!!!
-sd-
 
 


 
 
 
Hoài nghi
 
Tình anh em thấy chẳng thật lòng
Sao anh lại nỡ nói chờ mong
Một mai tình anh đi không lại
Cho em vỡ mộng ... hết mơ hồng !
 
Như Hằng
 
   
SĨ ĐOAN 08.03.2009 17:01:18 (permalink)
0




Gửi lời yêu 
 
 
Chiều qua đầu ngõ gặp anh
Chút tình đã trót...trở thành ngẩn ngơ
Cả đêm nỗi nhớ trong mơ
Gửi anh một nửa nỗi chờ muốn yêu.
 
Như Hằng
 
Trong mơ anh thấy Chị Hằng
Một vầng trăng sáng đang đằng hướng đông
Ước gì anh hóa cơn giông
Bay lên Cung Nguyệt mà hôn má nàng.
-sd-
 
 
 
 
Đáng ghét 
 
 
 
 
Anh thật đáng ghét chỉ buông lơi
Cho em tâm trạng rối tơi bời
Nghìn nhung / nghìn nhớ / như hoa nở
Cho em mộng mãi nỗi mong chờ !
 
Như Hằng
 
Tình yêu là thế đấy em ơi!
Nhớ thương giấu kín ngỡ buông lơi
Thực chất lòng anh đang thổn thức...!!!
Rộn ràng háo hức những chờ mong...!!!
-sd-
 

Hoài nghi

 
Tình anh em thấy chẳng thật lòng
Sao anh lại nỡ nói chờ mong
Một mai tình anh đi không lại
Cho em vỡ mộng ... hết mơ hồng !
 
Như Hằng
 

Chờ mong , nhung nhớ ẩn trong lòng
Trao tình theo gió thỏa đợi mong.
Hoài nghi tấc dạ không son sắt
Tội lắm em ơi xám mơ hồng.
-sd-
 
   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 19:55:05 bởi SĨ ĐOAN >
kimrbl 08.03.2009 18:44:14 (permalink)
0


    Gửi lời yêu 
 
 
Chiều qua đầu ngõ gặp anh
Chút tình đã trót trở thành ngẩn ngơ
Cả đêm nỗi nhớ trong mơ
Gửi anh một nửa nỗi chờ muốn yêu.
 
Như Hằng
 

 
Chiều qua đầu ngõ gặp em
Má hồng ửng đỏ cho tim nghẹn ngào
Vu vơ duyên phận ước ao
Đêm về hình bóng chen vào giấc mơ
 
kimrbl
 
Lê Thị Như Hằng 09.03.2009 14:26:23 (permalink)
0
 
 
 Mùa nào
 
 
Đi trong gió lạnh cuối mùa đông
Qua ngõ nhà anh xin nắng hồng
Bốn mùa em đợi tình anh đến
Mùa nào còn lại nắng mêng mông !
 
Như Hằng
 
 
 
 
 
kimrbl 09.03.2009 14:57:08 (permalink)
0
Mùa nào
 
 
Đi trong gió lạnh cuối mùa đông
Qua ngõ nhà anh xin nắng hồng
Bốn mùa em đợi tình anh đến
Mùa nào còn lại nắng mêng mông !
 
Như Hằng
 
 
 
 
                   Sợ nắng 
                                                    
 
         Bốn mùa Xuân Hạ với Thu Đông 
        Anh chọn Hạ qua gửi nắng hồng
Để sưởi tình ta nồng ấm mãi 
       Còn em có sợ nóng hay không?  
  
   kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 14:59:12 bởi kimrbl >
thovetra 09.03.2009 15:09:24 (permalink)
0
Mộng chiều xuân
 
Ai kêu hãnh lạnh lùng rồi than thở
Tím  đỏ  vàng xanh  sao nỡ rời xa
Ngại ngùng chi em để tháng ngày qua
Lòng luyến tiếc thời gian không trở lại
 
Đừng nhắc nữa chuyện ngày xưa chan chứa
Lắm yêu thương đôi đứa chẳng chung tình
Chút thẹn thùng ấp ủ maï còn xinh
Hàng dậu đỗ hai đứa mình bẽn lẽn

Như Hằng ơi ! có bao giờ em nhớ ,
Nước lung linh e thẹn ánh trăng rằm
Gió thoảng nhẹ tiếng lòng ai thổn thức
Đùa hư vô  rồi tiếc nuối  xa xăm
 
Bụi trần gian nhuộm đời say ngây ngất
Hương vị ngọt ngào tuổi trẻ cũng dần qua
Trách làm chi cho đầy nỗi phiền hà
Môi hết mọng sao mãi còn muốn thắm
 
Có  tô điểm  ôi !  chỉ là  giả tạo
Có bâng khuâng, đời cũng lắm gian truân
Chút hương sắc cho lòng ai say đắm
Bày tỏ ngập ngừng, bẽn lẽn mộng chiều xuân
vetra





<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 15:13:02 bởi thovetra >
Lê Thị Như Hằng 09.03.2009 15:15:47 (permalink)
0
 
 
 
 
 Bốn mùa đi qua
 
 
Bốn mùa xuân / hạ / thu / đông
Mùa thu còn đó lá mầu vàng rơi
Đi rồi thu đó còn tôi
Qua bao khoảnh khắc thu rơi lá vàng.
 
Bốn mùa qua đó bẽ bàng
Mùa đông còn lại một hàng lệ tuôn
Đi rồi những bước gian truân
Qua năm tháng cũ còn trong đợi gì ?
 
Bốn mùa nhèo ướt hàng mi
Mùa xuân còn đó bước đi cuộc đời
Đi lâu ánh mắt thôi cười
Qua nhiều xuân đổi cuộc đời của xuân .
 
Bốn mùa xuân / hạ / thu / đông
Mùa hè về đó nắng vàng mênh mông
Đi qua đời gái chưa chồng
Qua rồi một thoáng má hồng đã phai .
 
Bốn mùa qua đó không ai
Bốn mùa còn lại đêm dài cô đơn.
 
*... gÌ em cũng sợ !!! 
 
Như HẰNG
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 79 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9