NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 79 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 09.03.2009 15:39:34 (permalink)
0
 
 



 
Còn bóng người xưa
 
 
Trên con đường em đi
Của bốn mùa thương nhớ
Em lưu vào trang vở
Giữa mùa hè đơn côi
 
Tiềm thức cũ xa xôi
Trong lòng em rớt lại
Đã xa rồi còn mãi
Trang sách của một thời.
 
Em đã chót yêu người
Của một ngày xưa ấy
Giờ đường đi .. em đấy
Bóng dáng nào còn lưu ...
 
Như Hằng
 
 

 
 
Lê Thị Như Hằng 09.03.2009 16:21:06 (permalink)
0
 
 
 
 
Biển chiều xưa
 
 
 
 
Chiều nay giữa biển khơi
Em mơ về ngày đó
Biển chan hòa lộng gió
Sóng rỡn đùa chân mây.
 
Anh đi em vẫn đây
Trong biển chiều vẫy gọi
Nhưng mà em không có
Tiếng gọi từ lòng xa !
 
Bao ngày tháng đã qua
Biển giờ thành thương nhớ
Một chiều xưa gặp gỡ
Giờ chỉ còn là mơ . ..
 
Em vẫn còn ngóng chờ
Biển chiều xưa quay lại
Em vẫn còn đợi mãi
Anh theo biển cùng về !
 
Những nỗi nhớ ê chề
Cứ trong em trỗi dậy
Biển ngày đó còn đây
Làm sao có thể quên.
 
Giữa con sóng đang lên
Em thấy mình thổn thức
Tình trong em còn rực
Ôm lấy cả biển xưa ...
 
Như Hằng
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 09.03.2009 16:40:11 (permalink)
0
 
 
Nụ cười
 
 
Nhìn anh môi nở nụ cười
Làm em một thoáng đánh rơi tâm hồn
Khi về nhớ lắm bờ môi
Hình dung ra mãi ... nụ cười của anh.
 
Như Hằng
 
 
 
 
SĨ ĐOAN 09.03.2009 17:02:15 (permalink)
0
          Nụ cười

 
 
Nhìn anh môi nở nụ cười
Làm em một thoáng đánh rơi tâm hồn
Khi về nhớ lắm bờ môi
Hình dung ra mãi ... nụ cười của anh.
 
Như Hằng
 
Tình em như ánh ban mai
Như cơn gió thoảng bên tai thầm thì...
Tuy rằng chẳng đặng nhu mì
Sạch, trong, lấp lánh không tì vết nhơ.
-sd-
 
 
 


Lê Thị Như Hằng 09.03.2009 17:10:51 (permalink)
0
 



Tình từ đôi mắt
 
 
Đôi mắt nhỏ xinh xinh
Gửi anh một chút tình
Qua đôi mắt xinh xinh
Giữ mãi một bóng hình.
 
Như Hằng
 


 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 17:32:02 bởi Lê Thị Như Hằng >
SĨ ĐOAN 09.03.2009 17:16:49 (permalink)
0
      Tình từ đôi mắt
                 
 
 
Đôi mắt nhỏ xinh xinh
Gửi anh một chút tình
Qua đôi mắt xinh xinh
Giữa mãi một bóng hình.
 
Như Hằng
 
Cám ơn em xinh xinh
Có đôi mắt hữu tình
Anh yêu mãi bóng hình
Nhốt kín trong tim mình.
-sd-
 
Lê Thị Như Hằng 09.03.2009 17:27:14 (permalink)
0
 
 



 

 Tình tuyết trắng 
 
 
 
 
 
Tuyết trắng bụi rơi rơi
Lạnh lẽo rớt ơ thờ
Bước chân nhỏ vào bờ
Lặng bước đi không ở .
 
Mầu trắng như giấc mơ
Đêm qua vừa chợt thức
Lòng lâng lâng rạo rực
Đốt cháy cả đêm sầu .
 
Trong ánh mắt muôn mầu
Nhìn tuyết rơi ngoài phố
Một người đi còn nhớ
Tuyết lặng lẽ phủ rơi !!!
 
********
 
Tình anh đến rồi đi
Như giấc mơ riệu kỳ
Tình đến ... tình lại đi
Như tuyết về ngang phố.
 
Như Hằng
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 10.03.2009 14:46:23 (permalink)
0
 
 
 
 Thương nhớ bốn mùa
 

 
 
Thuơng anh em đã khóc thầm
Nhớ anh em đứng tần ngần rất lâu
Bốn mùa xuân / hạ / thu / đông
Mùa nào còn đượm má hồng nhạt phai.
 
Như Hằng
 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 10.03.2009 15:53:47 (permalink)
0
 
 
 
 
 Đêm nằm chiêm bao
 

 
 
 
Em nhìn mang chút gì kiêu
Để tôi giờ thấy nhớ nhiều trong đêm
Ước em đang ở cạnh bên
Cho tôi thỏa mãi tiếng rên của lòng
Càng mong càng thấy trống không
Em đang bên chồng trọn sống trăm năm
Đêm buồn khắc nhớ xa xăm
Em ơi ! Có biết đêm nằm chiêm bao.
 
Như Hằng
 
 
 
 
 
 
SĨ ĐOAN 10.03.2009 19:54:15 (permalink)
0
Bốn mùa đi qua
 
 
Bốn nhung, bốn nhớ, bốn chờ
Mùa thuơng, mùa đợi, mà mơ quả đầy
Đã yêu ta nguyện đắp xây
Qua luôn một phút tần ngần ấp e
 
Bốn mùa xanh thắm hàng me
Mùa yêu ta để đêm về hẹn nhau
Đã gửi lời hứa về sau
Qua tôi anh nỡ đi mau ... cùng người.
 
Như Hằng
 
Bốn trăng thấm thoát trôi qua
Mùa đông se lạnh tình ta đượm nồng
Đã yêu- yêu trọn tấc lòng
Qua bao sóng gió trỗi dòng hương say.
 
Bốn mùa lá đỗ, gió lay
Mùa xuân hoa nở lòng ai rộn ràng?
Đã trao- trao trọn tình chàng
Qua bao thử thách- rằng nàng chẳng tin???
-sd-
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 08:16:50 bởi SĨ ĐOAN >
Nhân Sơn 10.03.2009 19:59:48 (permalink)
0
Thương nhớ bốn mùa
 

 
 
Thuơng anh em đã khóc thầm
Nhớ anh em đứng tần ngần rất lâu
Bốn mùa xuân / hạ / thu / đông
Mùa nào còn đượm má hồng nhạt phai.
 
Như Hằng
 
 
 
 

Yêu anh sao chẳng nói ra
Bốn mùa thương nhớ..nghe mà tái tê
Đợi chờ em bến sông quê
Khi nào mỏi bước...hãy về bên anh...
-NS-   

SĨ ĐOAN 10.03.2009 20:17:11 (permalink)
0


 Tình tuyết trắng 
 

 
 
 
Tuyết trắng bụi rơi rơi
Lạnh lẽo rớt ơ thờ
Bước chân nhỏ vào bờ
Lặng bước đi không ở .
 
Mầu trắng như giấc mơ
Đêm qua vừa chợt thức
Lòng lâng lâng rạo rực
Đốt cháy cả đêm sầu .
 
Trong ánh mắt muôn mầu
Nhìn tuyết rơi ngoài phố
Một người đi còn nhớ
Tuyết lặng lẽ phủ rơi !!!
 
********
 
Tình anh đến rồi đi
Như giấc mơ diệu kỳ
Tình đến ... tình lại đi
Như tuyết về ngang phố.
 
Như Hằng
 
Tuyết trắng rơi...rơi....rơi
Tình anh cũng chơi vơi !!!
Dạ sầu, đơn bóng chiếc
Giọt lệ lòng rơi rơi!!!
 
Tình anh đầy nhiệt huyết
Lòng anh luôn kiên quyết
Nhưng đời thật trớ trêu...
Chẳng nuông chìu mạch huyết.
 
Chiều nay tuyết phủ đầy
Anh mặc áo rất dầy
Sao cõi lòng còn lạnh
Phải chăng chẳng sum vầy?
 
********
Anh nguyện trọn kiếp này
Sẽ yêu em mãi mãi
Nhưng rồi thật kinh hãi
Bất hạnh chiếu đời anh.
-sd-
 
Lê Thị Như Hằng 10.03.2009 20:45:11 (permalink)
0
 
 
 
 
Em yêu ... 
 
 
 
Em yêu những phút trong lành
Thư thả hồn đó mà nằm mộng du
Em yêu cả gió mùa thu
Có anh cùng nhặt lá mùa vàng rơi
Em anh chẳng nói lên lời
Mong anh sẽ đến bên đời em yêu
Những chiều xứ lạnh cô liêu
Nhìn về nơi đó lòng yêu một người .
 
Như Hằng
 
 
 
 
SĨ ĐOAN 10.03.2009 21:23:15 (permalink)
0





      Anh ơi ! ...
 
 
 
Anh ơi! có bao giờ
Khi một mình đâu đó
Còn nhớ lời anh ngỏ
Từ một ngày xa xưa !
 
Anh ơi! Còn nhớ nữa
Phút mặn nồng đã trao
Giờ này có khát khao
Nụ hôn em vụng dại !
 
Anh ơi! Đời này mãi
Vẫn chỉ nghĩ đến anh
Ước có mộng mầu xanh
Mình bên nhau trọn kiếp.
 
Như Hằng
 
EM À
 
Em à! Anh vẫn nhớ
Tự ngày đầu gặp gỡ
Trái tim còn bỡ ngỡ...!
Rồi tha thiết yêu nhau.
 
Em à! Tình ta trao
Thiết tha và lưu luyến
Tim lòng luôn xao xuyến
Mong ngày được bên em !!!
 
Em à! Gió dịu êm
Thổi hồng thêm đôi má
Anh nào có dối trá
Cho dạ sầu héo hon!!!
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 08:18:45 bởi SĨ ĐOAN >
Lê Thị Như Hằng 11.03.2009 07:02:50 (permalink)
0
 
 Lời yêu 
 
 
 
 
Em nhận lời yêu anh
Sau bao ngày suy nghĩ
Lẽ nào hạnh phúc chỉ
Sau khi em gật đầu ?
 
Với ánh mắt nhìn sâu
Anh đặt vào trong đó
Trên bờ môi vừa ngỏ
Vị ngọt nụ hôn đầu !
 
Mình bên nhau từ đấy
Chẳng bao giờ lìa xa
Bao ngày tháng đã qua
Giờ thì em đã chịu
 
Mình bên nhau khắng khít .
Hạnh phúc tràn qua môi
Hơi ấm anh nóng hổi
Những phút mình ái ân ...
 
Như Hằng
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 08:58:36 bởi Lê Thị Như Hằng >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 79 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9