NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THẬT...
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 79 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 13.03.2009 16:04:25 (permalink)
0
 
 
 
 Bên nhau 
 
 
 
Em đã đón tình anh
Như đón gió trong lành
Thoáng nhẹ rất mong manh
Nên tình mình êm ái  !...
 
Như Hằng
 
 

 
 
 
SĨ ĐOAN 14.03.2009 10:56:58 (permalink)
0





 Bên nhau 
 
 
 
Em đã đón tình anh
Như đón gió trong lành
Thoáng nhẹ rất mong manh
Nên tình mình êm ái  !...
 
Như Hằng
 
 
Vòng tay em rộng mở
Với nụ hồng rạng rỡ!!!
Anh nghe từng hơi thở
 Nhịp đập trái tim yêu!!!
-sd
Lê Thị Như Hằng 14.03.2009 19:07:32 (permalink)
0
 
 
 
 
 Đừng để em một mình 
 
 
 
Đừng để em một mình
Trong bóng tối cô đơn
Em sẽ thấy lạnh hơn
Khi không anh bên cạnh
 
Đêm đông lòng rất lạnh
Nơi viễn xứ xa xa
Trong em nỗi nhớ nhà
Anh ở đâu không đến
 
Em khát tình yêu mến
Trong lối bước không tên
Anh hãy ở kề bên
Đừng để em một mình...
 
Như Hằng
 

 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 14.03.2009 19:14:47 (permalink)
0
 
 
  

 Hết rồi 
 
 
 
Mình vừa mới nói yêu nhau
Thế mà lời nói nhạt mau đi rồi
Lời yêu vừa nói đó thôi
Đi theo cơn gió hết rồi ta yêu .
 
Như Hằng
 

 
 
Lê Thị Như Hằng 14.03.2009 19:26:43 (permalink)
0
 
 
Người đàn ông không thật :
 

 Anh hãy đi 
 
 
 
Xin anh bước đi đi
Đừng nói thêm điều gì
Em đã nhìn thấy hết
Đừng giải thích làm chi .
 
Em đã biết cả rồi
Tình trong anh gian dối
Anh đang bước cùng ai
Để em chờ cả tối  !...
 
Lời nói như gió thổi
Tình chót lưỡi / đầu môi
Cho em mãi tin lời
Xin anh đừng nói dối !
 
Em hay hờn hay dỗi
Bởi lòng anh không ngay
Đến giờ này nhìn thấy
Em đã đủ đắng cay .
 
Thôi em xin anh đấy
Anh hãy buớc về đi
Em sẽ không tha thứ
Đừng đứng đó làm gì !...
 
Như Hằng
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 14.03.2009 19:36:21 (permalink)
0
 
 
 

Mất nhau
 
 
 
... Dù lệ em nhoè mi
Nhưng lòng em không khóc
Bởi tình anh lừa lọc
Làm tổn thuơng trái tim.
 
Em sẽ mãi lặng im
Trong cuộc tình đã rớt
Tình nơi anh riễu cợt
Nên mình mãi mất nhau.
 
Chia tay ai chẳng đau
Thậm chí mãi hoen sầu
Nhưng chẳng thấm vào đâu
So với gì em tủi.
 
Thôi đừng buồn hãy vui
Tình mình giờ đã mất
Em hết hờn / không giận
Chúc anh vui bên người.
 
Như HẰNG
 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 14.03.2009 19:44:25 (permalink)
0
 
 

Tình em không hiểu
 
 
Anh nói anh đang bận
Không nói chuyện được nhiều
Thế mà em không hiểu
Cứ hờn dỗi đâu đâu
 
Làm em điên cái đầu
Thời gian đâu giải thích
Trong lòng em buồn bực
Thế là em đi luôn.
 
Hai dòng lệ nhỏ tuôn
Trong đêm trường xa xứ
Em làm anh khó xử
Nên tình mình xa nhau !
 
Như Hằng
 
 




 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 14.03.2009 19:51:07 (permalink)
0
 
 
 
 

Tinh yêu là gì ? 
 
 
 
Tình yêu là gì nhỉ ?
Là đón một người đến
Rồi tiễn một người đi
Một khi không còn muốn ...
 
Tình yêu là gì nhỉ ?
Hạnh phúc lúc gần gũi
Đau buồn lúc chia ly
Lệ ướt nhoè đôi mi !...
 
Tình yêu là gì nhỉ ?
Tình yêu là tất cả
Cũng sẽ chẳng là gì
Khi tình đi vội vã....
 
Như Hằng

 
 
Lê Thị Như Hằng 14.03.2009 19:57:08 (permalink)
0
 
 
 

Xin anh đừng giận dỗi
 
 
 
Xin anh đừng giận dỗi
Em sẽ buồn nhiều đấy
Cuộc đời là như vậy
Xin anh chớ buồn lòng.
 
Xin anh đừng giận dỗi
Bởi những chuyện đâu đâu
Cuộc sống thật muôn mầu
Làm tình yêu gợn sóng.
 
Xin anh đừng giận dỗi
hãy hiểu cho lòng em
Bao ngày tháng thân quen
Em rất yêu chân thật.
 
Em xin anh một lời
Nếu như em có lỗi
Xin anh đừng giận dỗi
Em rất sợ chia xa !!!
 
Như HẰNG
 
 
 

 
 
kimrbl 14.03.2009 21:36:12 (permalink)
0


 
         Hết rồi 
                 
 
 
 
Mình vừa mới nói yêu nhau
Thế mà lời nói nhạt mau đi rồi
Lời yêu vừa nói đó thôi
Đi theo cơn gió hết rồi ta yêu .
 
Như Hằng
 

 
 


Mình vừa thề thốt yêu nhau
Mà sao gió chửa qua cầu đã bay
Không còn ôm chặt vòng tay
Mắt anh lơ đãng nhìn mây trên trời...
 
kimrbl
 
Han Bang 14.03.2009 22:32:49 (permalink)
0


 
         Hết rồi 
                 
 
 
 
Mình vừa mới nói yêu nhau
Thế mà lời nói nhạt mau đi rồi
Lời yêu vừa nói đó thôi
Đi theo cơn gió hết rồi ta yêu .
 
Như Hằng
 

 
 


Mình vừa thề thốt yêu nhau
Mà sao gió chửa qua cầu đã bay
Không còn ôm chặt vòng tay
Mắt anh lơ đãng nhìn mây trên trời...
 
kimrbl
 

Trời ơi cảnh tượng máu rơi???!!!
Trái tim bị lấy ngực rơi máu đào
Nhìn mà sợ quá thôi nào
Sao người lại nỡ giết nhau thế này???!!! ( Thấy sợ quá ! Hu...hu...hu...)

H B
Lê Thị Như Hằng 15.03.2009 06:55:03 (permalink)
0
 
 

Gửi anh
 
 
 
Quen nhau dù ở chốn này
Một lời đã hẹn ngàn ngày chẳng phai
Lòng anh dù có nguôi ngoai
Lòng em vẫn thắm như đào mùa xuân.
 
Như Hằng
 
 
 

 
 
 
Lê Thị Như Hằng 17.03.2009 13:58:56 (permalink)
0
 
 

Không đề

 
 
 
Anh bảo có chiếc răng duyên
Em đừng cười nhé anh điên lên giờ
Sao em lại cứ cười đùa
Bao người đi đó cứ vờ nhìn qua
Em bảo thời gái như hoa
Hoa thì người hái _ gái hoài người chêu
Anh đừng ở đó mà kêu
Thân em biết giữ chỉ yêu một người.
 
Như Hằng
 

 
 
thovetra 17.03.2009 14:38:41 (permalink)
0
GỬI EM
Ai kia đã vội hẹn hò
Để rồi em phải mãi lo chung tình
Nếu người yêu dấu không xinh(nhiều nghĩa)
Chắc gì giá lạnh(PL) Mãi tin dáng người
vetra

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 14:41:47 bởi thovetra >
Lê Thị Như Hằng 17.03.2009 23:54:04 (permalink)
0
 
 

Trái tim yêu

 
 
Em chỉ có trái tim
yêu anh rất chân thật
Những lúc mình thân mật
Anh có nhận ra không ?
 
Trái tim yêu ái ân
Khi hai người gần gũi
Hơi nồng nàn ấp ủ
Hai tâm hồn lẫn nhau !
 
Trái tim yêu dung động
Anh cứ áp môi hôn
Hơi ấm làm em ngợp
Mình hạnh phúc bên nhau .
 
Như Hằng
 

 
 
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 79 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1184 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9